Hix, lâu nay toàn ăn bám mọi người quen rồi... Hôm nay mới có dịp để mọi người ăn bám... Lâu nay có net rồi, thằng em cũng kiếm được ít nhạc, tuy là của mọn, chả bằng 1 góc của Anh Apo với anh Wal nhưng cũng xin được cống hiến. Nếu rảnh thì một tuần thằng em sẽ cố up lên khoảng 1 đến 2 album cho bà con nghe thử cho vui. Em mở hàng bằng album The Carnival of Animal của Saint-Saens... Hôm trước, nhóm ở SG có tổ chức off, vui ơi là vui, ban đầu em chẳng thích ông này lắm, nhất là cái Piano concerto số 2 của ổng... Hôm đi nhà hát thành phố, em nghe mà thấy y như vịt nghe sấm... tới hôm ròai được anh Betesym nghe bản của Rubinstein đánh... Trời oai... hay không tả được.... Bởi vậy em mới bắt đầu đi sưu tập nhạc của Saint Saens... Được cái này đầu tiên thì up lên cho bà con tham khảo đây
.
http://www.mediafire.com/?sharekey=db06f9cdbf816db391b20cc0d07ba4d2033e4ffc c7f0ce7e




. Em mở hàng bằng album The Carnival of Animal của Saint-Saens... Hôm trước, nhóm ở SG có tổ chức off, vui ơi là vui, ban đầu em chẳng thích ông này lắm, nhất là cái Piano concerto số 2 của ổng... Hôm đi nhà hát thành phố, em nghe mà thấy y như vịt nghe sấm... tới hôm ròai được anh Betesym nghe bản của Rubinstein đánh... Trời oai... hay không tả được.... Bởi vậy em mới bắt đầu đi sưu tập nhạc của Saint Saens... Được cái này đầu tiên thì up lên cho bà con tham khảo đây 

... Anh martenzi xấu tính





Bookmarks