kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Chủ đề thảo luận: Giai thoại vui về những nhà soạn nhạc

  1. #1
    Moderator ta duy's Avatar
    Nhập quốc tịch
    01-2010
    Đến từ
    Góc Hà thành- lều một căn -thừa nước uống-thiếu cơm ăn
    Bài gửi
    275
    Cảm ơn vì bài gửi có ích
    386
    Được cảm ơn 200 lần do gửi 126 bài có ích

    Default Giai thoại vui về những nhà soạn nhạc

    Mình mạnh dạn lập ra topic này , không biết trên diễn đàn đã có topic nào kiểu dạng thế này chưa , nhưng hy vọng đây sẽ là nơi mà các thành viên kể lại những câu chuyện hài hước xoay quanh những nhà soạn nhạc mà họ yêu thích , những câu chuyện đó có lẽ không thiếu gì trên mạng , sách báo ......, gọi là ai biết gì thì kể nấy , không loại trừ những chuyện " biết rồi khổ lắm nói mãi " , miễn là các bạn vui vẻ góp chuyện là tốt rồi

    Mình xin mở đầu bằng vài câu chuyện xoay quanh nhà soạn nhạc mà mình vô cùng ngưỡng mộ : Anton Bruckner

    1 -
    Nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức Anton Bruckner vốn nổi tiếng về sự nhút nhát , cù lần và đặc biệt đãng trí của mình . Có một lần , nhận lời mời của Hans Richter , Bruckner đến chỉ huy buổi diễn tập một bản giao hưởng của ông với hội Vienna Philharmonic. Đáng ngạc nhiên là ông đã đến rất đúng giờ . Sau khi đứng trên bục chỉ huy , với nụ cười hồ hởi tươi rói , Bruckner đối diện dàn nhạc và bất động mất vài phút mà vẫn chưa cử động nổi cây đũa trong tay . Sốt ruột , người lãnh đạo dàn nhạc Arnold Ros nhắc khẽ : " Thưa ngài Bruckner , chúng tôi đã sẵn sàng , bắt đầu thôi ! "................".Ồ Không !".... Bruckner trả lời : " Ngài chơi trước đi chứ !"


    2 - Câu chuyện tiếp theo khá " nhạy cảm "

    Bruckner bị bác sĩ " ra lệnh " cho ông phải tắm mỗi ngày 1 lần , và để thực hiện điều đó ông đã chuyển sang thói quen sáng tác trong bồn tắm . Và cứ thế cho đến một ngày kia , một phụ nữ là phụ huynh học sinh gõ cửa phòng ông ............

    " Xin mời vào ! " Bruckner dõng dạc . Người mẹ nọ bước vào phòng .Vô cùng kinh ngạc , hiện ra trước mắt bà là Bruckner béo tròn đang nằm dài trong bồn tắm . Và lại càng kinh ngạc hơn nữa , khi vị giáo sư đáng kính của chúng ta đứng dậy chào bà một cách lịch thiệp , những giọt nước vẫn nhỏ tong tong , thản nhiên tới trước mặt người phụ nữ trong tình trạng " nude toàn tập " . Thất kinh , người đàn bà rú lên và lao ra khỏi phòng , chỉ đến lúc đó , Bruckner mới sực nhớ ra tình trạng hiện thời của mình ..........



    3- Lòng mộ đạo đến ngây thơ và cuồng tín của Bruckner có lẽ ai cũng biết . Có một lần ông tự trả lời cho câu hỏi của mình : '' Nếu Chúa hỏi tôi , con sẽ làm gì với tài năng mà ta đã ban tặng cho con , con trai ?. Tôi sẽ trả lời : " Con sẽ hiến dâng lên Người tổng phổ bản Te Deum ( khúc tụng ca Chúa ) của con , và Người sẽ xét xử con nhẹ tay hơn " .


    Ai có chuyện gì thì kể tiếp nhé !!!
    được ta duy sửa lần cuối lúc 18:06 ngày 17-05-2011.
    IM LẶNG LÀ CÁCH BÀY TỎ QUAN ĐIỂM TUYỆT VỜI NHẤT ))


  2. Thần dân đã cảm ơn ta duy vì bài gửi này có ích:

    ARVO PART (18-12-2011)

  3. #2
    thành viên trẻ
    Nhập quốc tịch
    04-2009
    Bài gửi
    34
    Cảm ơn vì bài gửi có ích
    2
    Được cảm ơn 9 lần do gửi 5 bài có ích

    Default Về: Giai thoại vui về những nhà soạn nhạc

    Trích Nguyên văn ta duy đã viết Xem bài gửi
    Mình mạnh dạn lập ra topic này , không biết trên diễn đàn đã có topic nào kiểu dạng thế này chưa , nhưng hy vọng đây sẽ là nơi mà các thành viên kể lại những câu chuyện hài hước xoay quanh những nhà soạn nhạc mà họ yêu thích , những câu chuyện đó có lẽ không thiếu gì trên mạng , sách báo ......, gọi là ai biết gì thì kể nấy , không loại trừ những chuyện " biết rồi khổ lắm nói mãi " , miễn là các bạn vui vẻ góp chuyện là tốt rồi

    Mình xin mở đầu bằng vài câu chuyện xoay quanh nhà soạn nhạc mà mình vô cùng ngưỡng mộ : Anton Bruckner

    1 -
    Nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức Anton Bruckner vốn nổi tiếng về sự nhút nhát , cù lần và đặc biệt đãng trí của mình . Có một lần , nhận lời mời của Hans Richter , Bruckner đến chỉ huy buổi diễn tập một bản giao hưởng của ông với Vienna Philharmonic. Đáng ngạc nhiên là ông đã đến rất đúng giờ . Sau khi đứng trên bục chỉ huy , với nụ cười hồ hởi tươi rói , Bruckner đối diện dàn nhạc và bất động mất vài phút mà vẫn chưa cử động nổi cây đũa trong tay . Sốt ruột , người lãnh đạo dàn nhạc Arnold Ros nhắc khẽ : " Thưa ngài Bruckner , chúng tôi đã sẵn sàng , bắt đầu thôi ! "................".Ồ Không !".... Bruckner trả lời : " Ngài chơi trước đi chứ !"


    2 - Câu chuyện tiếp theo khá " nhạy cảm "

    Bruckner bị bác sĩ " ra lệnh " cho ông phải tắm mỗi ngày 1 lần , và để thực hiện điều đó ông đã chuyển sang thói quen sáng tác trong bồn tắm . Và cứ thế cho đến một ngày kia , một người phụ nữ là phụ huynh học sinh gõ cửa phòng ông ............
    " Xin mời vào ! " Bruckner dõng dạc . Người mẹ nọ bước vào phòng .Vô cùng kinh ngạc , hiện ra trước mắt bà là Bruckner béo tròn đang nằm dài trong bồn tắm . Và lại càng kinh ngạc hơn nữa , khi vị giáo sư đáng kính của chúng ta đứng dậy chào bà một cách lịch thiệp , những giọt nước vẫn nhỏ tong tong , thản nhiên tới trước mặt người phụ nữ trong tình trạng " nude toàn tập " . Thất kinh , người đàn bà rú lên và chạy vội ra khỏi phòng , chỉ đến lúc đó , Bruckner mới sực nhớ ra tình trạng hiện thời của mình ..........



    3- Lòng mộ đạo đến ngây thơ và cuồng tín của Bruckner có lẽ ai cũng biết . Có một lần ông tự trả lời cho câu hỏi của mình : '' Nếu Chúa hỏi tôi , con sẽ làm gì với tài năng mà ta đã ban tặng cho con , con trai ?. Tôi sẽ trả lời : " Con sẽ hiến dâng lên Người tổng phổ bản Te Deum ( khúc tụng ca Chúa ) của con , và Người sẽ xét xử con nhẹ tay hơn " .


    Ai có chuyện gì thì kể tiếp nhé !!!
    Oái! Người Đức à!!!, quê Bruckner là ở Linz cơ mà

  4. #3
    thành viên kỳ cựu masterclassicalmusic's Avatar
    Nhập quốc tịch
    07-2010
    Đến từ
    Hue, Vietnam, Vietnam
    Bài gửi
    396
    Cảm ơn vì bài gửi có ích
    215
    Được cảm ơn 139 lần do gửi 112 bài có ích

    Default Về: Giai thoại vui về những nhà soạn nhạc

    Anton Bruckner vốn nổi tiếng về sự nhút nhát , cù lần và đặc biệt đãng trí của mình .
    Lòng mộ đạo đến ngây thơ và cuồng tín của Bruckner có lẽ ai cũng biết
    2 cái này nghe sao mà mất lòng ? chẳng lẽ Bruckner là thế thật? nhạc cũng tạm, đâu có tệ
    classical music = my love
    my youtube channel: http://www.youtube.com/user/masterclassicalmusic

  5. #4
    thành viên kỳ cựu Jewish VN's Avatar
    Nhập quốc tịch
    08-2010
    Đến từ
    From the new world
    Bài gửi
    447
    Cảm ơn vì bài gửi có ích
    164
    Được cảm ơn 82 lần do gửi 60 bài có ích

    Default Về: Giai thoại vui về những nhà soạn nhạc

    Xin trich dẫn 1 vài câu trong quyển "Tìm hiểu nhạc giao hưởng" tập 1 của Cửu Vĩ về Anton Bruckner :

    Là sản phẩm tiêu biểu của nươc Áo lạc hậu về kinh tế và phản động về chính trị, hình ảnh nhân vật nghệ sĩ ấy rât độc đáo. Bruckner sinh ra và lớn lên ở nông thôn, hâp thụ những quan niệm hủ lậu phổ biến và thịnh hành ở đó cho đến cuối đời, mặc dù ông ở Vienna một thời gian lâu, ông vẫn là một người lao động cần mẫn, khiêm tốn với những hiểu biêt và khái niệm ngây thơ về cuộc sống.



    Hitler thần tượng cụ này sau cụ Richard, vậy mà không ngờ...
    Mọi người thường phàn nàn rằng âm nhạc quá mơ hồ, rằng họ nên suy nghĩ khi nghe chúng không rõ ràng [...]. Đối với tôi, điều này ngược lại hoàn toàn [...]. Những suy nghĩ được biểu lộ bởi âm nhạc mà tôi yêu không hề quá mập mờ, mà trái lại, rât rõ ràng.
    Felix Mendelssohn Bartholdy

  6. #5
    thành viên kỳ cựu masterclassicalmusic's Avatar
    Nhập quốc tịch
    07-2010
    Đến từ
    Hue, Vietnam, Vietnam
    Bài gửi
    396
    Cảm ơn vì bài gửi có ích
    215
    Được cảm ơn 139 lần do gửi 112 bài có ích

    Default Về: Giai thoại vui về những nhà soạn nhạc

    a, mới có 1 vài chuyện (mà chắc cũng quen )

    1.Liszt

    Nhạc sĩ nổi tiếng người Hungari F.Liszt tự chỉ huy dàn nhạc để tập một khúc thanh xướng kịch do ông mới sáng tác. Thấy dàn nhạc đánh chệch choạc, ông bực bội đập đũa chỉ huy vào giá nhạc và quát lên:
    -Đàn như thế à? Nhạc kiểu gì mà nghe như vịt kêu thế hả?
    Im lặng như tờ một hồi lâu, rồi từ phía sau có tiếng ai đó thốt lên:
    -Nhưng chúng tôi có sáng tác ra bản nhạc này đâu!

    2.Rossini


    Một nhà soạn nhạc mang tác phẩm mới của mình tới Rossini (1792-1868), nhạc sĩ nổi tiếng người Ý, nằn nì bắt ông nghe. Rossini đành nhận lời. Khi tác giả trình bày, Rossini cứ liên tiếp nhấc mũ lên rồi lại đội xuống đầu.
    Tác giả bản nhạc ngạc nhiên hỏi:
    - Ông thấy trời quá nóng ư?
    Rossini đáp:
    - Không phải. Tôi bao giờ cũng nhấc mũ chào khi gặp người quen. Trong bản nhạc của ông, tôi gặp quá nhiều người quen.

    3.Sự đãng trí của Beethoven.

    Có một lần vào quán ăn, ông gọi người hầu bàn mang thức ăn. Trong khi chờ đợi, một tứ nhạc bỗng nảy ra . Người hầu bàn vốn đã biết ông là một nhạc sĩ nên thận trọng, không mang thức ăn ra ngay để ông được yên tĩnh viết nhạc.
    Nửa giờ sau, viết xong, ngẩng lên thấy bàn không có gì, tưởng mình đã ăn xong, và bát đĩa đã dọn đi rồi, Beethoven gọi người hầu bàn đến để... thanh toán tiền.

    4.Brahms

    Một lần, Brahms nhận lời đệm đàn piano cho một nghệ sĩ Cello loại xoàng. Ông đánh đàn rất to, át cả tiếng đàn của người kia. Chàng nghệ sĩ xenlo cuối cùng không giữ được bình tĩnh nữa, phải van nài ông:
    -Tôi xin ông, ông đàn se sẽ cho tôi một chút. Tôi không còn nghe thấy cả tiếng đàn của tôi nữa.
    -Thế thì càng diễm phúc cho anh chứ sao - Brahms nói.

    -----

    Một nhà quý tộc mời Brahms - nhạc sĩ nổi tiếng người Đức - đến dự bữa ăn tối. Nhạc sĩ nhận lời và khi tới nơi, ông nhận thấy rất nhiều quan khách đã có mặt đông đủ. Khi mọi người ngồi vào bàn ăn, chủ nhân muốn tỏ ý đề cao nhạc sĩ, đã đứng lên tuyên bố:
    -Thưa các ngài, nhân có sự hiện diện của ngài Brahms lừng danh của chúng ta, tôi đã sai gia nhân mang từ trong hầm rượu lên, một loại vang thượng hảo hạng. Có thể gọi đó là loại Brams trong số các chai vang của tôi.
    Một lúc sau, chủ nhân với vẻ tự hào, hỏi xem nhạc sĩ có thích loại rượu vang đó không.
    -Nói chung vang không đến nỗi tồi - Brahms đáp - Nhưng trong hầm rượu của ngài còn có loại Beethoven không ạ

    ---

    chuyện này thì hơi .... mà chắc cũng nghe nhiều rồi
    ở Nhạc viện thanh phố HCM, người ta trang trí cửa vào của hội trường bằng 2 chữ GIAO HƯỞNG - HỢP XƯỚNG, 2 chữ này nằm ở 2 bên của cánh cửa ra vào, người ta cắt đôi chữ ra và dán mỗi bên cửa một chữ. Cửa đóng, chữ rất đẹp, ai cũng hồ hởi nhưng ngày khai mạc, cắt băng khánh thành, cửa mở thì .....

    Cửa đóng:
    GIAO|HƯỞNG
    HỢP |XƯỚNG

    Cửa mở:
    GIAO ----- HƯỞNG
    HỢP ----- XƯỚNG

    classical music = my love
    my youtube channel: http://www.youtube.com/user/masterclassicalmusic

  7. 3 thần dân sau đã cảm ơn masterclassicalmusic vì bài gửi này có ích:

    hiep_h1tv (08-03-2012), Jewish VN (16-05-2011), xiao_ling (06-11-2011)

  8. #6
    Moderator ta duy's Avatar
    Nhập quốc tịch
    01-2010
    Đến từ
    Góc Hà thành- lều một căn -thừa nước uống-thiếu cơm ăn
    Bài gửi
    275
    Cảm ơn vì bài gửi có ích
    386
    Được cảm ơn 200 lần do gửi 126 bài có ích

    Default Về: Giai thoại vui về những nhà soạn nhạc

    Bruckner có nuôi một con chó Pug béo ú và đặt tên cho nó là Mops ( Mops trong tiếng Đức hình như là con khỉ ) . Fritz Kreisler , một học trò cũ của ông đã kể lại rằng : " Bruckner thường để chúng tôi ở lại với Mops trong khi nó đang nhai nhồm nhoàm những chiếc bánh sandwiches , và về phần mình , ông vôi vã đi kiếm bữa trưa . Chúng tôi quyết định sẽ thực hiện một trò đùa tinh quái để giúp giáo sư được vui vẻ . Vì vậy , mỗi khi ông rời khỏi , chúng tôi lại chơi một đoạn nhạc của Wagner , vừa chơi chúng tôi vừa đánh cho Mops mấy cái và đuổi cho nó chạy biến . Sau đó , chúng tôi lại chơi tác phẩm Te Deum của thầy mình và liền ngay đó , đem cho Mops cái gì đó để nó ăn . Dần dà , anh bạn Mops tỏ ra tin tưởng và yêu thích bản Te Deum vô cùng . Cứ mối khi chơi nhạc phẩm của Wagner , Mops lại tự động chuồn thẳng , và cứ khi những giai điệu trong Te deum của Bruckner vang lên , nó lại chạy đến với đầy vẻ hân hoan , chúng tôi nghĩ là mình đã huấn luyện Mops thành công và chỉ còn chờ đợi thời cơ để thực hiện trò đùa tinh quái đó "

    " Thưa thầy Bruckner " chúng tôi gọi sau khi ông dùng bữa trưa trở về " Chúng em biết là thầy rất sùng bái Wagner , nhưng theo cách chúng em nghĩ , ông ta không thể so sánh với thầy được , ngay cả một con chó cũng biết rằng thầy tài giỏi hơn ông ta "

    Vị giáo sư chất phác của chúng ta đỏ bừng mặt , ông nghĩ là chúng tôi nói hoàn toàn nghiêm túc , và ông quở mắng chúng tôi , rằng không thể phủ nhận Wagner là nhạc sĩ vĩ đại nhất hiện nay được , nhưng tuy thế , không giấu nổi sự tò mò , ông thắc mắc tại sao chúng tôi lại cho rằng đến một con chó cũng nhận ra điều đó .

    Và đó chính là giây phút được mong đợi , khi chúng tôi chơi 1 tác phẩm của Wagner , anh bạn Mops cong đuôi chạy thẳng , và khi TeDeum vang lên , Mops lại vui sướng chạy về , rung tít cái đuôi và cào cào móng vào tay áo chúng tôi . Trước cảnh tượng đó , Bruckner đã không giấu nổi sự bối rối , xúc động
    được ta duy sửa lần cuối lúc 13:12 ngày 17-05-2011.
    IM LẶNG LÀ CÁCH BÀY TỎ QUAN ĐIỂM TUYỆT VỜI NHẤT ))


  9. Thần dân đã cảm ơn ta duy vì bài gửi này có ích:

    Nina (17-05-2011)

  10. #7
    Moderator ta duy's Avatar
    Nhập quốc tịch
    01-2010
    Đến từ
    Góc Hà thành- lều một căn -thừa nước uống-thiếu cơm ăn
    Bài gửi
    275
    Cảm ơn vì bài gửi có ích
    386
    Được cảm ơn 200 lần do gửi 126 bài có ích

    Default Về: Giai thoại vui về những nhà soạn nhạc

    Buổi diễn tập một bản giao hưởng của Bruckner diễn ra trong suốt một ngày . Nhạc trưởng Karl Richter ngoái xuống từ bục chỉ huy và hỏi : " Ngài Bruckner , Fa hay Fa thăng đây ???" ....Cười tươi khoái trá , Bruckner nhảy lên với đầy vẻ phấn khích : " Bất cứ thứ gì anh muốn nhạc trưởng ạ .., tiếp tục đi , tiếp tục đi nào !! "
    IM LẶNG LÀ CÁCH BÀY TỎ QUAN ĐIỂM TUYỆT VỜI NHẤT ))


Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang xem chủ đề này (0 thần dân chính quốc và 1 du khách)

Các thần dân đã xem chủ đề này: 32

Bookmarks

Quyền hạn của bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •