
Nguyên văn
yes_Iam_here đã viết
Hoạt động nghệ thuật về opera nói riêng và nhạc cổ điển nói chung ở VN là khó khăn và thật buồn phải nói là, nếu bạn theo đuổi nó thì bạn nên có 1 nền tảng kinh tế tốt, và phải có đam mê nghệ thuật cực kỳ lớn. K0 thể hi vọng sẽ nổi tiếng và kiếm đc nhiều tiền từ nó ở VN (kể cả trong trường hợp bạn rất có tài và cực kỳ may mắn khi có được 1 giải nào đó trong các concours trong nước và quốc tế). Nếu muốn kiếm tiến hãy hat nhạc nhẹ hoặc crossover, nhưng như thế thì k0 phải là hoạt động nghệ thuật nữa mà nghiêng về showbiz rồi, và phần nào, với 1 số người yêu nhạc cổ điển thì đấy là 1 hành động ... "phản bội" lại nhạc cổ điển. Bạn phải chấp nhận rằng, khi bạn biêu diễn, cái bạn nhận đc k0 phải là hoa, và những tràng vỗ tay thực sự, cái bạn có, cuối cùng, chỉ là âm nhạc với bạn mà thôi. Nếu tình yêu , đam mê đấy giữa bạn và nó đủ mạnh thì nó sẽ níu giữ đc bạn. Tôi nghĩ đấy là 1 thiệt thòi lớn của các nghệ sỹ theo đuổi opera ở VN, và dù có sáng sủa hơn sau này, nhưng tình trạng này khó có thể cải thiện rõ ràng trong khoảng chục năm tới (khi ngay cả ở thế giới , opera cũng ngày 1 khó khăn hơn trong việc tìm kiến khán giả). Vì thế , với tư cách là 1 khán giả nghe opera, tôi luôn ủng hộ (thầm lặng thôi) các nghệ sỹ opera ở VN, ngay cả khi họ hát còn phô, diễn còn gượng, nhả chữ chưa chính xác,... Tôi nghĩ việc dám gắn bó với nó như 1 cái nghiệp, cái nghề, cũng là 1 sự dũng cảm rồi.
Bookmarks