Puccini là người chuyên soạn opera. Sinh năm 1858 mất năm 1924, gần năm sinh của Callas. Nổi tiêng với nhiều tác phẩm Opera được yêu mến : Madama Butterfly, Tosca, La Bohème, Turandot hay aria nổi tiếng O Mio Babino Caro.
Nhất là máy chém giọng kinh hoàng - Turandot, rất hay nhưng viết ở những quãng cao nên khiến opera này trở thành nỗi khiếp sợ của các Soprano, kể cả true dramatic. Em lập topic này cốt không phải để nói về Puccini mà là để bàn về cái máy chém giọng Turandot ấy. Bác nào định nghĩa cho em "kịch tính" là gì với. Kịch tính nhiều hay ít thì ảnh hưởng gì ? Cái bà Birgit Nilson sao giọng bả to thế không biết. Ai hiểu nhiều và thích Turandot giúp em với.
Kể ra ông Puccini này cũng lạ thật, cái gì viết nhẹ thì quá nhẹ : Mdm Butterfly chẳng hạn, đã viết nặng thì nặng khủng khiếp : Tosca, Turandot.
Xin tặng các bác Aria In Questa Renggia dưới giọng chị Callas, thần tượng của em :






Trả lời với trích dẫn

. Ôi cái "Signore ascolta" mây khói của chị béo mình mê..., mình mà là calaf lúc đấy nghe van vỉ thế chắc cũng bủn rủn rồi còn tơ tưởng gì em Turandot nữa.
. Nàng Nilsson cũng không vừa, sau buổi diễn, Khi Sir Bing gọi điện đến dò la, thì chị chàng kêu bỏ vai, k muốn hát với Cor nữa, rồi buông thõng 1 câu : "Đang bị dại" 

Bookmarks