Anh Apo nói chí phải.
Mà chăc đừng có phê bình danh sach nữa, tại vì 1 tập chí lớn mà đã đưa ra danh sach thì họ phải xem xet, lựa chọn kĩ càng cả rồi. Chúng ta bình chọn toàn theo cảm tình, trình độ phê bình chăc cũng chẳng phải giáo sư tiến sĩ gì. Nên xem thử tại sao những nghệ sĩ lại có vị trí ấy, chứ đừng nên mới nhìn sơ sơ qua đã....




.
Trả lời với trích dẫn
Còn Rachmaninoff (a god!) thì pianist nào cũng phải ngả mũ kính chào rồi...^^ Nghe Lipatti như là nghe một thiên thần đánh vậy...(sorry mọi người Toocky rất hâm mộ Lipatti...hưc hưc...)
)
))

. Rubinstein mình công nhận là nghệ sĩ lớn nhưng không thích bác ý chơi Beethoven (cứ như chopin hóa Beethoven ý).


Bookmarks