Bravo soloist bị Vịt đuổi!
Tối qua (1/7/2010) một chuyện hi hữu đã xảy ra tại khán phòng Nhà hát lớn Hà nội. Pianist Hinrich Alpers, người đoạt giải nhất trong cuộc thi quốc tế uy tín mang tên Beethoven do Telekom tổ chức năm 2009, đã bị Vịt đuổi. Sau giải Beethoven, Hinrich Alpers là một cái tên được săn đón tại các trung tâm âm nhạc lớn trên thế giới như New York Carnagie Hall hay Berlin Philharmonic. Phóng viên Ù Ù Cạc Cạc của Bút nhóm nhaccodien.info có bài tường thuật vụ việc hi hữu này.
Tối qua, khi xe taxi chở Ù Ù Cạc Cạc vừa đỗ xịch trước cửa Nhà hát lớn thì một cơn mưa bất chợt đổ xuống. Một đám đông nam thanh nữ tú, trẻ có già có, váy ngắn có váy dài có, đang đứng đầy trên các bậc thềm trước cửa Nhà hát lớn bỗng bị ông Giời lùa như lùa vịt vào cửa nhà hát. Sự việc bất ngờ này khiến các nhân viên soát vé của Nhà hát lớn làm việc không kịp. Nhân cơ hội đó Ù Ù Cạc Cạc đã lẻn được vào bên trong nhà hát.
Khi vén rèm cửa chính giữa vào tầng 1 nhà hát, Ù Ù Cạc Cạc nhận thấy ở vị trí vẫn đặt chiếc camera đồ sộ và cổ lỗ sĩ của Đài tiếng nói Việt Nam là một chiếc camera bé xíu. Một anh chàng đang vừa chỉnh camera vừa giải thích với một người bạn việc mình đang làm là để: “quay hình cho thằng Schumann làm tư liệu”. Schumann ở đây không phải là nhà soạn nhạc người Đức Robert Schumann (năm nay thế giới kỉ niệm 200 năm ngày sinh) mà là nhạc trưởng Christian Schumann sinh năm 1983 ở Freiburg trong một gia đình có bố mẹ là người gốc Hungary. Đây là lần thứ hai Christian Schumann được mời chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ở tuổi 27, Schumann được xếp vào danh sách các ngôi sao thế hệ kế cận ở Đức. Ngay sau khi tốt nghiệp Đại học âm nhạc Franz Liszt các ngành chỉ huy và sáng tác năm 2007, Schumann được nhận vào Nhà hát St. Gallen và từ tháng 3 năm nay, bắt đầu làm việc tại Nhà hát Quốc gia Bayern. Schumann còn chỉ huy các dàn nhạc danh tiếng khác trên thế giới như Dàn nhạc Bayerische Rundfunkorchester và Philharmonia Orchestra London.
Đã sắp đến giờ diễn mà hai chiếc ghế kề bên trái của Ù Ù Cạc Cạc vẫn còn trống. Ù Ù Cạc Cạc đang nghĩ bụng nếu buồn ngủ quá thì mình có thể nằm trên ba cái ghế mà đánh một giấc ngon lành thì có hai người đi tới ngồi vào hai ghế này. Đó là Vịt, một thành viên của Bút nhóm nhaccodien.info đi cùng với cậu em trai, cậu bé K đang học lớp tám.
Chương trình được mở đầu bằng bản Overture “Coriolan” của Beethoven. Có lẽ vì nhạc trưởng Christian Schumann cao lêu đêu nên trong buổi diễn này người ta không cần chuẩn bị bục cho người chỉ huy. Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ - Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam dưới sự chỉ huy của Schumann chơi Overture “Coriolan” ở mức tàm tạm, không hay bằng lần chơi Overture “Egmont” do một nhạc trưởng người Việt chỉ huy cách đây không lâu.
Sau overture là Piano Concerto No. 5 của Beethoven. Đây là lần đầu tiên Ù Ù Cạc Cạc được nghe chơi live tác phẩm này (từ trước đến nay toàn nghe lossless). Cảm giác thật là tuyệt vời! Bravo pianist Hinrich Alpers! Bravo conductor Christian Schumann!! Bravi Young Orchestra – Vietnam National Academy of Music!!!
Nghệ sĩ piano Hinrich Alpers, người sẽ còn có một buổi độc tấu tối nay (2/7/2010) tại Nhà hát lớn Hà Nội.
Khi trở về chỗ ngồi sau giờ nghỉ giải lao, Vịt sững sờ khi thấy chỗ ngồi của cậu em trai mình đã bị một anh Tây chiếm mất. Anh Tây này mặc áo phông sẫm màu, quần kaki trắng và đi giày thể thao. Vịt vẫn mãi là vịt nên đã xí xa xí xô một cách lịch sự đề nghị anh Tây kia trả lại chỗ ngồi cho cậu em trai yêu quý của mình. Hình như đó là lần đầu tiên cậu bé K được anh trai dẫn tới Nhà hát lớn để thưởng thức âm nhạc cổ điển đích thực. Anh Tây có vẻ không hiểu Vịt nói gì nên cứ ngồi nguyên và đưa mắt cầu cứu anh chàng người Việt làm nhiệm vụ “quay hình cho thằng Schumann làm tư liệu.” Anh chàng người Việt này, chính là người đã “xui dại” anh Tây kia cứ ngồi vào chỗ đó, đề nghị Vịt: “Cho anh í ngồi tí, anh í vừa diễn ở trên kia xuống đây đấy!” Lúc đó Vịt và những người xung quanh mới nhìn anh Tây thật kĩ. Hóa ra đó chính là pianist Hinrich Alpers mà giờ đây đã không còn mặc trang phục biểu diễn nữa.
Vịt rối rít xin lỗi, cậu bé K vui vẻ đi chỗ khác và chiếm được một chỗ ngồi khác còn tốt hơn chỗ ngồi cũ. Vịt quay sang nói với Ù Ù Cạc Cạc: “Về phải khoe ngay chuyện được ngồi cạnh soloist mới được, nhưng chỉ kể đoạn cuối thôi, không kể chuyện soloist bị Vịt đuổi.”
Nhưng với lương tâm nghề nghiệp, Ù Ù Cạc Cạc thấy không thể giấu giếm vụ việc này. Ù Ù Cạc Cạc cũng không thể giấu giếm chuyện khán giả Nhà hát lớn Hà Nội năm 2000 như thế và năm 2010 vẫn thế. Nghĩa là nếu bạn thường xuyên vào Nhà hát lớn thì buộc phải quen với một số chuyện như:
1 Khán giả thường xuyên vỗ tay giữa các chương sonata, concerto, giao hưởng...
2. Tiếng ồn khi tác nghiệp do phóng viên quay phim của các đài phát thanh truyền hình gây ra, tiếng trẻ con nô nghịch, tiếng chuông và tiếng nói chuyện qua điện thoại di động, tiếng ngáp và tiếng ngáy ngủ của khán giả nào đó… đôi khi át cả tiếng nhạc, nhất là những đoạn chơi piano, pianissimo, pianississimo, pianissississimo, pianississississimo, pianissississississimo…
3. Sau giờ nghỉ giải lao là rất hay có chuyện “đi ăn cỗ về mất chỗ”. Nếu bạn bị mất chỗ thì phải xác định mình là vịt hay là ngỗng. Nếu bạn là ngỗng thì hãy nghĩ đến chuyện đòi lại chỗ. Nếu bạn là vịt thì không nên tí nào. Vịt thì chỉ có thể bị đuổi chứ làm sao đuổi được ngỗng. Trong buổi hòa nhạc hôm qua, một số con ngỗng to đã chiếm được những chỗ tốt hơn sau giờ nghỉ giải lao là: pianist Hinrich Alpers, vợ chồng violinist Bùi Công Duy và một số nhân vật khác cao tuổi hơn Ù Ù Cạc Cạc nên không tiện kể tên ra ở đây…
Nếu sau chừng 10 năm bạn vẫn không quen được với những chuyện đó thì nên ngồi nhà mà nghe lossless!
Ù Ù Cạc Cạc (nhaccodien.info)






Trả lời với trích dẫn
, em đi có mỗi lần ak.

Bookmarks