Tạp Chí Lá Cải của Vương Quốc Nhạc Cổ Điển số 1
Tổng biên tập: ttdungquantum
Tin nổi bật : Meongoan quay lại với Hvor
La donna e mobile ! La donna e mobile! Meongoan đã giải thích như vậy khi quyết định quay lại với Hvorostovsky sau nhiều lần tuyên bố li dị. Meongoan đã từng bĩu môi không biết bao nhiều lần về chuyện Hvor quá điệu, quá lẳng lơ và nói chung không đủ tiêu chuẩn để làm anh chó hư. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, vì khá thất vọng về chàng Vengerov và cũng vì chưa tìm được anh nào khác nên Meongoan đành hoãn lại chuyện li dị.
Theo như Yes_Im_here, chuyên gia về các vụ tình ái trong opera giải thích thì chuyện Meongoan quay lại với Hvor có nguyên nhân sâu xa từ việc Hvor đã rất nhiều lần quỳ gối dâng tim, xin tha thứ một cách vô cùng là mị nên chị Meongoan đã không khỏi động lòng.
Thực ra chuyện tình Meongoan-Hvor có một nguồn gốc khá là kịch tính. Số là ngày trước Meongoan vô cùng hâm mộ Hvor nhưng cũng rất bực mình về chuyện Hvor có tính lả lướt. Một buổi tối, khi Hvor vừa diễn xong vở Don Giovani, chàng bèn đưa tay làm động tác hôn gió kết hợp đá lông nheo với mấy cô xinh tươi ở dưới khán đài. Meongoan đang ở tầng ba khán đài vô cùng tức giận rút ngay một chiếc guốc ném xuống…kết quả là chiếc guốc bay trúng đầu chàng ca sỹ giọng baritone. Nhưng Hvor tỏ ra không làm sao cả, chỉ có điều người ta đồn rằng, bị trúng cả cái guốc vào đầu như thế mà thần kinh không trở nên có vấn đề thì mới là chuyện lạ. Đến cuối buổi diễn, tất cả các cô gái trong nhà hát được mời đến để thử chân vào một chiếc guốc, người đi vừa chiếc guốc sẽ trở thành vợ của Hvor. Và tất nhiên, điều gì phải đến đã đến…
Tuy nhiên, sau đó, Meongoan ngày càng phát hiện ra ở Hvor những điều không thể chấp nhận được. Hơn nữa, trước đó, Cobeo đã kịch liệt phản đối chuyện của Meongoan và Hvor, bởi vì anh Cò cho rằng Hvor cực kỳ farmer, farmer đến mức trong VQNCĐ đã xuất hiện một thuật ngữ mới: “Hvorian”, tức là để chỉ những người cực kỳ farmer. Tuy nhiên, Meongoan vẫn không nghe, chị Mèo vẫn quyết định theo Hvor cho đến khi ttdungquantum đưa ra một loạt bằng chứng (ngụy tạo) về những scandal của Hvor, Meongoan mới nao núng và tuyên bố li dị…
-----------------------------------
Quảng cáo giữa giờ
Hãng điện ảnh Vương Quốc Nhạc Cổ Điển trân trọng giới thiệu bộ phim mới vô cùng đặc sắc: “Meongoan-Hvor và những câu chuyện đầy lừa mị”
Đây sẽ là một bộ phim rất hồi hộp, li kỳ, lâm li, bi đát với những tình tiết mùi mẫn chẳng kém gì những bộ phim Hàn “Cuốc”, Hàn Xẻng mà bé Trờixanhnắngvàng vẫn mê mẩn như: “đôi giày khủng bố”, “bản hiphop mùa đông”, “mùi nước cống mùa hè”, "chuyện tình Trâu Quỳ", “anh em nhà lang băm”…
---------------
Tin về vụ Meongoan quay lại với Hvor được cập nhật cho đến 15h40’ ngày 3/6/2006. Tuy nhiên, tình hình còn diễn biến hết sức phức tạp, Meongoan rất có thể lại li dị Hvor vào bất cứ lúc nào.
Cosi Fan Tutte! Cosi Fan Tutte! TuMinhTran đã bình luận như thế.
Đội bảo kê của Vương Quốc Nhạc Cổ Điển chính thức được thành lập
Trước tình hình an ninh rối ren của VQNCĐ, vừa qua công chúa Mèo Trắng đã ký quyết định chính thức thành lập Đội bảo kê. Cơ cấu nhân sự gồm có:
1.Bé Elibron : đội trưởng đội bảo kê – phụ trách công tác đàn áp, dọa nạt, cưỡng chế
- Năng lực và thành tích: đã từng cầm dao bầu đuổi theo con gấu chạy vòng quanh sân khấu ballet.
2. Bé Ara lé (Ninja_in_mask) : đội phó đội bảo kê, phụ trách công tác chuyên môn võ thuật, hoạt động như một điệp viên trèo tường và phi tiêu ám sát
- Năng lực và thành tích: có khả năng vừa vắt sữa bò vừa phi tiêu.
3. Bé Troixanhnangvang: đội phó đội bảo kê, phụ trách công tác âm thanh, hoạt động trong lĩnh vực tuyên truyền khẩu hiệu (ví dụ như bé gắn vào chữ ký của bé khẩu hiệu : “CATC muôn năm, đả đảo TATC”)
- Năng lực và thành tích: Có khả năng vừa uống nước dừa vừa nhảy quanh đống lửa, ngoài ra còn có thể vừa đuổi theo con lợn rừng vừa quăng dây bắt sống nó.
Đợt tập trận đầu tiên của Đội bảo kê đã thành công tốt đẹp. Theo kịch bản của đợt tập trận này, bé Eli vác súng phóng lựu tấn công khủng bố nhà anh Cò, bé Troixanh sẽ liều mình nhảy vào bế anh Cò ra ngoài, bé Ninja làm công tác mở đường để chở anh Cò đến viện nhi gần nhất.
Thực hiện: ttdungquantum
Bản tin số 03.06.06
Không chịu trách nhiệm nội dung: ttdungquantum
Lưu hành nội bộ





Trả lời với trích dẫn


.
Sáng tác nhạc đâu phải ai cũng có khiếu, mà lấy đâu ra giám khảo để chấm điểm cho cuộc thi này? Nhớ đến cuộc thi còn dang dở dạo nọ trong Vương quốc, thế là quyết định tiếp tục topic ấy.
!
).
thành ra danh sách các nhà tài trợ được... tăng lên liên tục
!
", nhưng... "Khi đó anh bận rồi
!"... 



).
, và rồi một "anh" như mod Martenzi nói, "nhìn cứ như 2 chị em" đã sập hố...




Đề nghị đồng chí nào đó hôm bữa được giao làm cộng tác viên chính cho báo lá cải trong Nam tường thuật chứ không phải để cho một tay lụ khụ sắp về hưu như Wal viết tường thuật thế này, chả ai muốn đọc cả 




Bookmarks