VIOLIN CONCERTO IN E MINOR, OPUS 64 !!!
VIOLIN CONCERTO IN E MINOR, OPUS 64 !!!
Mọi người thường phàn nàn rằng âm nhạc quá mơ hồ, rằng họ nên suy nghĩ khi nghe chúng không rõ ràng [...]. Đối với tôi, điều này ngược lại hoàn toàn [...]. Những suy nghĩ được biểu lộ bởi âm nhạc mà tôi yêu không hề quá mập mờ, mà trái lại, rât rõ ràng.
Felix Mendelssohn Bartholdy
Từ lâu nghe các bác khen nhạc của Mendelssohn đẹp và lãng mạn, thế mà tôi cứ lần khân mãi chưa tìm đến với cụ, cho đến hôm nay.
Các bác đúng. Tôi đã bị âm nhạc của Felix Mendelssohn hấp dẫn ngay lần đầu tiên, qua bản concerto cung Mi thứ soạn cho violon này. Tác phẩm gồm 3 chương, mỗi chương đều mang vẻ đẹp lạ lùng, khiến tôi không thể không vội vã convert nó thành movie để post lên YouTube, mời bác nào chưa nghe thì cùng thưởng thức.
Đây là phiên bản do nữ nghệ sĩ vĩ cầm Franziska Früh cùng dàn nhạc thính phòng giao hưởng Fulda của Đức trình diễn.
Về tác phẩm này, Wikipedia có đoạn diễn giải mà tôi thấy khá phù hợp với những điều mình cảm nhận, xin phỏng dịch lại để thay lời giới thiệu :
"Trong chương một, sự tương phản giữa nhạc đề thứ nhất, vốn xuất hiện như một đoản ca chứa đựng những rung cảm nồng nhiệt (appassionato : say mê), và nhạc đề thứ hai đầy vẻ mộng mơ (tranquillo : thanh thản), gây ra cảm giác lãng mạn. Khúc andante tam đoạn trong chương hai là một điển hình của thể loại "romance không lời". Chương ba phác họa rõ hơn các chủ đề bằng những đường nét thất thường và ý nhị thông qua một giọng điệu gợi nhớ đến những nét nhạc trong "Giấc mộng đêm hè" mà Mendelssohn soạn cho vở hài kịch cùng tên của Shakespeare." (Xem thêm)
@ Forum administrators/moderators : trước khi các bạn can thiệp vào các posts/replies của tôi, bất luận delete, move hay edit content, vui lòng gửi thông điệp riêng cho biết lý do cụ thể.
Sacroyant Nguyen's channel on YouTube
Bài viết của chị na9 trên TVN về tác phẩm này
Bài viết của anh Martenzi đăng trên Trang thông tin âm nhạc cổ điển về tác phẩm này
Đây là một tác phẩm hết sức tuyệt vời! Nhiều thành viên nhaccodien.info tại Đà Nẵng đã chết đứ đừ chỉ vì tác phẩm này để rồi từ đó càng thêm gắn bó với nhaccodien.info. Không tin hãy hỏi Lake of Tears mà xem.![]()
mado giwa kiki
Lần đầu tiên mình nghe bản concerto này là một hôm gom tiền học bổng tón ra trợ giời kiếm được một bộ đĩa của Heifetz, sau khi nghe xong bản này lần đầu tiên (các concerto khác của Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, Sibelius,... đã được nghe từ trước đó rùi) thích quá liền chạy ra chợ giời mua tiếp vài đĩa nữa tặng cho mấy đứa bạn mỗi đứa một cái(đến bây giờ cũng chả biết có đứa nào chịu nghe hết không
)
"Nothing is more beautiful than the sound of a guitar, save perhaps two..." - F. Chopin
Không ngờ bản này lại nổi bật như vậy. Mình thường nghe và cảm nhận bản nhạc trước rồi mới tìm hiểu thêm thông tin liên quan để tránh bị nhiễu. Giờ được đọc những bài viết trên quả là đúng lúc. Cảm ơn các tác giả na9, Martenzi, và người giới thiệu kiki
@ doanty : bạn có một kỷ niệm thật thú vị !
Xem ra mình đã may mắn khi tìm thấy concerto này ngay lần đầu tiên đến với thế giới âm nhạc của Mendelssohn.
@ Forum administrators/moderators : trước khi các bạn can thiệp vào các posts/replies của tôi, bất luận delete, move hay edit content, vui lòng gửi thông điệp riêng cho biết lý do cụ thể.
Sacroyant Nguyen's channel on YouTube
Alo, Martenzi, bài viết của anh đã đăng ở website Hội Nhạc sĩ VN http://vnmusic.com.vn/p212-violon-co...ndelssohn.html
Chúc mừng!
ngày trc em cũng kết bài này lắm, nhưng giờ chuyển sang concerto no3 của ống Saint saen rùi hihi
Chán quá, mất gần tuần mới down đc cái video ghi là Sarah Chang chơi VC op.64 của Mendelssohn trên emule, lúc hí hửng mở ra lại là Kyung wha Chung chơi![]()
thời buổi này, cái gọi là nghệ thuật nhiều khi chả khác cái túi rác, còn cái túi rác có khi ngắm kỹ lại thấy...nghệ thuật
Hiện tại có 1 người đang xem chủ đề này (0 thần dân chính quốc và 1 du khách)
Bookmarks