Chị Tykva thân mến !
Câu hỏi : “Ai là người được thừa nhận là đạt được thành tựu lớn nhất ?” thì chắc chắn không bao giờ có câu trả lời tuyệt đối chuẩn xác rồi. Lý do thứ nhất là nó còn phụ thuộc vào việc được thừa nhận bởi ai (bởi công chúng Việt Nam, bởi hội nhạc sỹ Việt Nam hay là bởi bạn bè quốc tế...) Trong lòng em thì em đã chọn ra một tác giả nhưng xin phép không tiết lộ ở đây ạ !
Lý do thứ hai là ngay cả những vĩ nhân như Mozart, Beethoven cũng mới chỉ được ClassicalVietnam Workgroup dùng cụm từ “một trong những” thôi.
![]()
Còn với câu hỏi : “Trong số các nhạc sĩ Việt Nam sáng tác theo phong cách này ai đã có những thành tựu nào đáng kể?”. Thì em xin phép được bày tỏ quan điểm của riêng em với chị Tykva một cách dài dòng thế này :
Có thể nói là em đã nghe chính những tác phẩm do tác giả Việt Nam sáng tác theo phong cách này (từ đây viết tắt là TPVN) trước cả những tác phẩm của tác giả phương Tây. Đến nay thì em vẫn còn rất thích nghe một số TPVN. Có một người bạn của em cho rằng sở dĩ em thích nghe những TPVN ấy là bởi vì em chưa được biết những chuyện thuộc dạng “thâm cung bí sử” về các tác giả, tác phẩm Việt Nam ấy. Nhưng em khẳng định chắc chắn rằng dù có biết thì em vẫn cứ thích nghe những tác phẩm “bị coi là có vấn đề” ấy. Bởi vì có một chân lý rằng : “Con người nghệ sỹ có thể lỗi lầm nhưng một tác phẩm chân chính bao giờ cũng chân chính”. Bản Requiem của Mozart trong thời gian còn bị người khác mạo danh là tác giả có là tác phẩm chân chính không ? Vẫn là tác phẩm chân chính chứ. Một bài văn hay do một em học sinh copy từ một bài văn hay sẵn có vẫn cứ là một bài văn hay, tất nhiên hành động của em học sinh đó là không hay rồi. Trên kia chị dùng từ “thành tựu đáng kể” thì lại có những mấy cách trả lời tùy vào việc “đáng kể” với ai ạ (với công chúng Việt Nam, với hội nhạc sỹ Việt Nam hay là với bạn bè quốc tế...)
Còn dưới đây em xin liệt kê một số TPVN mà theo ý kiến riêng em là rất đáng để nghe. Chúng nằm trong số những TPVN mà em đã có dịp nghe và thứ tự liệt kê chỉ là ngẫu nhiên. Trong đó cũng có một số tác phẩm được viết theo phong cách bán cổ điển hay cho hòa tấu nhạc cụ dân tộc (em rất thích chúng nên không thể không nhắc đến chúng được) :
Nguyễn Thiếu Hoa :
Khúc hồi tưởng (cello + piano)
Hoàng Dương :
Tổ khúc “Ca ngợi mùa xuân” (cho dn)
Phi ngựa (piano + dn)
Khúc nhạc tâm tình (thập lục và dàn nhạc)
Hát ru, Bài thơ Hạ Long, Khát vọng, Biển cả tình yêu, Giai điệu quê hương (cello +piano)
Rhapsody Bài ca chung thủy (violon + piano)
Tuổi thơ (piano)
Bài ca không lời (piano và tốp violon)
Phú Quang :
Khát vọng, Tình yêu của biển, Câu chuyện truyền thuyết, Niềm tin (viết cho flute cùng một số nhạc cụ khác)
Màu xanh trên quê hương (clarinet và dàn nhạc)
Nguyễn Đình Tấn:
Tình biển (violon+cello + piano)
Biến tấu trên chủ đề Súy Vân (cello +dn)
Xuân Tứ
Nhớ thương (cho dàn dân tộc)
Đỗ Hồng Quân :
Rhapsody Việt Nam
Nguyễn Tài Tuệ :
Kỉ niệm quê hương, Khát vọng (cello +piano)
Nguyễn Tuấn :
Prelude Tuổi thơ (piano)
Trần Ái Nghĩa :
Tổ khúc “Chuyện tình chim Hải Âu” (cho dàn nhạc)
Vũ Lê Phú :
Tâm sự dòng sông (cello +piano)
Hoàng Cương :
Khúc hát quê hương (cello +piano)
Lưu Cầu :
Mùa thu (violon + piano)
Quê hương, Trăng trên vịnh, Nhớ mong (cello +piano)
Đàm Linh :
Lâu đài hạnh phúc (violon + piano)
Rhapsody “Bài ca chim ưng”
Trọng Bằng :
Overture “Chào mừng” (đàn bầu và dàn nhạc)
Đỗ Dũng :
Giai điệu quê hương (violon và dàn nhạc)
Nguyễn Xuân Khoát
Tổ khúc ông Gióng (dàn nhạc)
Đặng Hữu Phúc :
Bài thơ hạnh phúc (cello +piano+ flute)
Văn Chung :
Tiếng sáo quê hương (flute +piano)
Hoàng Lương :
Yêu con (accordion)
Hoàng Vân :
Concerto cho violon và dàn dây “Tuổi trẻ tình yêu” ----->đây chính là nhạc hiệu chương trình văn nghệ của Đài tiếng nói Việt Nam.![]()
Cát Vận :
Tình yêu của biển (dàn nhạc bán cổ điển)
Mùa thu (đàn tranh và dàn nhạc)
Đinh Thìn :
Trăng sáng quê tôi (sáo trúc và dn dân tộc) ------->đây cũng là nhạc hiệu chương trình Văn nghệ của Đài tiếng nói Việt Nam.![]()
Nguyễn Văn Thương :
Adagio No. 3, Bên dòng sông Hương, Trở về đất mẹ, Romance No. 5 (cello +piano)
Nguyễn Văn Nam :
Khúc nhạc chiều (violon +piano)
Lương Vĩnh :
Những cánh chim biển
Ngôi sao và giấc mơ (dàn nhạc và tốp nữ vocal)
Ca Lê Thuần :
Những ngày đã qua (cello +piano)
Đào Việt Hưng :
Bài thơ trên biển (violon +piano)
Minh Châu :
Biển chiều (violon+piano)
Đất quê hương (cello +piano)
Nguyễn Thiện Đạo :
Sóng hồn (dàn nhạc)
Nguyễn Thị Nhung :
Sonata “Mùa xuân” (piano)
Thơ giao hưởng “Khát vọng” (dàn nhạc)
Chiều quê hương (violon + piano)
Lê Lôi :
Khúc nhạc quê hương (violon + piano)
Hoàng Đạm :
Tổ khúc giao hưởng 4 chương “Dân tộc”
Dòng kinh trong (dàn nhạc dân tộc) -----> đây là nhạc hiệu chương trình Tiếng thơ của của Đài tiếng nói Việt Nam.![]()
Lê Anh Chiến :
Nhớ quê hương (cello+piano)
Ngọc Lĩnh :
Niềm yêu thương (violon +piano)
Minh Khang :
Những kỉ niệm đã qua (violon + piano)
Nguyễn Văn Dương :
Khát vọng (cello + piano)
Chính Nghĩa :
Hồi ức (trombone + piano)
Nguyễn Văn Quỳ :
Sonata No. 6 (2violon + 1piano)
Đào Việt Hưng :
Bài thơ trên biển (cello + piano)
Tuyết Anh :
Cầu vồng (piano)
Và nhiều tác phẩm khác ...![]()






) Trong lòng em thì em đã chọn ra một tác giả nhưng xin phép không tiết lộ ở đây ạ !
Lý do thứ hai là ngay cả những vĩ nhân như Mozart, Beethoven cũng mới chỉ được ClassicalVietnam Workgroup dùng cụm từ “một trong những” thôi.
Trả lời với trích dẫn
)


Bookmarks