@gacon "Bạn gõ bàn phím có nhanh không?
Nếu OK bạn qua công ty chúng tôi. Chung tôi sẽ dạy bạn miễn phí."
Em muốn học thanh nhạc , công ty bác có giúp em được không ạ . Em không đủ tiền mua đàn ....!
@gacon "Bạn gõ bàn phím có nhanh không?
Nếu OK bạn qua công ty chúng tôi. Chung tôi sẽ dạy bạn miễn phí."
Em muốn học thanh nhạc , công ty bác có giúp em được không ạ . Em không đủ tiền mua đàn ....!
May anh chi cho em hoi, khi ta dan lam sao de co the tha long tuyet doi dc co tay va cac ngon tay, vi em tha long k dc ngon 4, ngon 5 nen bai nao hau nhu cung dinh note, co tay thi cung nua. Dung toi gamme, cac bai chay ngon la coi nhu tiu.
Cái này giải thích thì dễ chứ thực hành mới khó, mình chỉ bạn cách này nhé, bàn tay như ôm hình quả cam bạn đặt các ngón tay lên bàn học, rồi nhấc bất kì 1 ngón trong 5 ngón rồi đập xuống bàn tiếng gõ càng to càng tốt, nhớ là 4 ngón còn lại phải hết sức thả lỏng, sau đó bạn thử tập trên phím đàn xem có hiệu quả không
Mỗi người có một phương pháp học thích hợp với mình mà, hơn nữa học là để hiểu mỗi ngày dàn 30 phút để đọc note nhạc thì chơi nhạc cụ nào cũng thấy tiến bộ, học nhạc chưa chắc là học nhiều đã là tốt đâu.
Mỗi ngày tập 30' tốt hơn nhiều so với 4 ngày tập 1 lần 2h .
The Aim and final Reason of all music shall be none else but the Glory of God - J. S. BACH
www.hocghita.vn
Mình chơi nhịp 2/4, khi mình đàn từ móc kép 1 sang 2 (tức là từ ngón út sang ngón áp út) và móc kép 4 sang 5 (tư ngón trỏ sang ngón cái) thì đều bị lỡ nhịp khi chơi với tempo từ 60 trở lên, mình nghĩ nếu đàn chậm thì dùng ngón phang xuống thì không trật 1 nhịp nào hết, nhưng hễ chơi nhanh dùng ngón là chủ yếu thì toàn bị trật đi mất, liệu có phải xương đầu ngón tay mình quá yếu không nhỉ, không biết mình phải sửa thế nào nữa
Lỡ nhịp không thể nào do ngón tay yếu, chắc là bạn nên đàn nhanh dần, bắt đầu ở nhịp độ mà bạn có thể đúng nhịp rồi sau đó nhanh lên một chút. Chỗ nào chưa đúng nhịp thì bạn tập riêng đoạn đó cho đến khi đúng thì mới đàn nhanh thêm chút nữa. Nhanh dần ở nhịp độ bạn có thể kiểm soát được các ngón. Đừng tăng nhịp độ đột ngột.
The Aim and final Reason of all music shall be none else but the Glory of God - J. S. BACH
www.hocghita.vn
mabu (23-04-2012)
Hiện tại có 1 người đang xem chủ đề này (0 thần dân chính quốc và 1 du khách)
Bookmarks