ảnh các thành viên khác và video xin đc up sau, mạng phập phù quá đi mất =(
ảnh các thành viên khác và video xin đc up sau, mạng phập phù quá đi mất =(
thời buổi này, cái gọi là nghệ thuật nhiều khi chả khác cái túi rác, còn cái túi rác có khi ngắm kỹ lại thấy...nghệ thuật
được super_vịt sửa lần cuối lúc 17:30 ngày 29-08-2010.
thời buổi này, cái gọi là nghệ thuật nhiều khi chả khác cái túi rác, còn cái túi rác có khi ngắm kỹ lại thấy...nghệ thuật
meongoan (04-09-2010)
Không gian thật đẹp. Hôm đó mình bận họp đại gia đình không tới được, thật là tiếc.
Alle Menschen werden Brüder...
All men shall be brothers...
Chị Na ơi em nhìn kĩ lại rồi. Người ngồi cạnh naquan ko phải là anh Quân đâu mà chính là Kiên (nick Kiruma) đấy ạthế này còn phạt nặng nữa
@Betesym : anh đang ở Hà Nội àhh :O:O
There is a way to be good again.....
Hội ngộ nhaccodien.info lần thứ nhất, chủ đề “Thơ với ca khúc thính phòng”
Sau nhiều chờ đợi và mong mỏi, cuối cùng, Hội ngộ nhaccodien.info lần thứ nhất “Thơ với ca khúc thính phòng” đã được diễn ra ấm cúng tại Không gian sáng tạo Trung Nguyên (36B – Điện Biên Phủ – Hà Nội) vào tối ngày 27-8-2010. Bất chấp làn mưa nặng hạt tháng Ngâu, cuộc hội ngộ của những tâm hồn cổ điển đã thành công ngoài mong đợi. Dù số lượng các thành viên, khách mời không nhiều như dự kiến nhưng trong một không gian đậm chất cổ điển, những gì tinh túy và chắt lọc nhất của “Thơ với ca khúc thính phòng” đã được truyền tải và mở ra một hướng tiếp cận nhạc cổ điển qua thể loại ca khúc thính phòng hay còn gọi là ca khúc nghệ thuật (art song).
Với người yêu nhạc Việt Nam, con đường đến với nhạc cổ điển vốn dĩ không có nhiều thuận lợi. Dường như điều đó thêm một lần được khẳng định qua sự thất thường của thời tiết: mặc dù buổi chiều ngày 27-6 trời vẫn tạnh ráo nhưng đến sát thời điểm diễn ra chương trình, mưa sầm sập đổ xuống Hà Nội. Nhiều kế hoạch tới dự chương trình “Thơ với ca khúc thính phòng” đã chào lui trước sự màn mưa to bất thường. Thậm chí, một thành viên rất quan trọng trong ban tổ chức cuộc hội ngộ đã buộc phải rút lui vào giờ chót do bận việc gia đình…
Thế nhưng âm nhạc cổ điển vẫn là âm nhạc cổ điển, vào thời điểm gần một tiếng diễn ra chương trình, rất nhiều thành viên đã đội mưa tới Không gian sáng tạo Trung Nguyên, sẵn sàng cho buổi hội ngộ. Số ghế có thể ít hơn, chồng giấy giới thiệu chương trình có thể phát ra ít hơn, nhưng con số khoảng 50 thành viên không quản đường xa, vượt qua làn mưa nặng hạt để tới đây đã đem lại một bầu không khí thân mật, giản dị và gần gũi cho buổi hội ngộ lần thứ nhất. Tinh thần cổ điển, tinh thần của những ca khúc nghệ thuật đã lan tỏa khán phòng. Hai MC Ngọc Anh, người biên soạn và dịch cuốn sách “Những khúc dạo đầu – thơ và nhạc thính phòng giao hưởng” và Lương Vũ Hải, người say mê thanh nhạc một cách đặc biệt, đã giới thiệu cho các thành viên những nét khái quát về thể loại ca khúc nghệ thuật (art song) trên một không gian rộng: từ ngôn ngữ Đức với Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, qua ngôn ngữ Nga với Tchaikovsky, tới ngôn ngữ Pháp với Fauré… Những ấn tượng ban đầu về thể loại đặc biệt của thanh nhạc như “lied”, “mélodie”… đã được đem lại qua những lời giới thiệu cũng như phần âm thanh với sự thể hiện của các nghệ sỹ nổi tiếng thế giới mọi thời đại. Bầu không khí trở nên cởi mở và thân thiện hơn qua phần hỏi đáp về tác giả, tác phẩm giữa hai MC và các thành viên tham dự chương trình. Có lẽ, ranh giới giữa người hỏi và người đáp đã được xóa nhòa, thay vào đó là cuộc trò chuyện tâm tình của những người bạn, những người cùng chung niềm say mê âm nhạc cổ điển.
Trong phần tiếp theo của chương trình, một nét thân thuộc và sẽ được ấn định là phần truyền thống của các cuộc hội ngộ lần sau, là phần giới thiệu về tác giả- tác phẩm Việt Nam. Nhạc sỹ Việt Nam đầu tiên được xuất hiện trong chương trình hội ngộ nhaccodien.info là nhạc sỹ Đặng Hữu Phúc, người mới cho ra mắt CD “Phác thảo mùa thu”. Chùm ca khúc xinh xắn trích trong “Phác thảo mùa thu” với phần ca từ của nhà thơ Phan Đan, một dịch giả của “Âm thanh và cuồng nộ” đã được nhạc sỹ Đặng Hữu Phúc sáng tác rải rác trong hơn hai mươi năm qua. Được nhaccodien.info đánh giá là CD thanh nhạc cổ điển đích thực đầu tiên của Việt Nam, “Phác thảo mùa thu” đã thu hút sự chú ý của các thành viên qua 4 romance mang chủ đề “xuân, hạ, thu, đông”. Những lời giải đáp của nhạc sỹ Đặng Hữu Phúc về quá trình sáng tác, chọn nghệ sỹ thể hiện… khiến các thành viên hiểu rõ hơn về quá trình sáng tạo, về những tâm sự và trăn trở của người nhạc sỹ vẫn kiên tâm đi theo con đường sáng tác ca khúc nghệ thuật chứ không mềm lòng trước sự lôi cuốn của ca khúc pop quần chúng, thị trường vẫn nhan nhản trong môi trường âm nhạc Việt Nam hiện thời.
Bù đắp lại sự vắng mặt của những giai điệu guitar của nghệ sỹ Trịnh Minh Cường (vì lý do bất khả kháng vào phút chót) là một chùm tác phẩm đầy ý nghĩa do các pianist trẻ tuổi thể hiện. Ngoài trời, mưa như nặng hạt thêm nhưng chính những giọt mưa lại làm nền cho các điệu valse, nocturne… của nhà soạn nhạc Ba Lan F. Chopin. Trong cảm xúc về những ca khúc nghệ thuật và âm nhạc Chopin, nhà báo Văn Thành của tạp chí Tia sáng, vị Mạnh Thường Quân của chương trình, đã cho biết, Không gian sáng tạo Trung Nguyên sẽ trở thành mái nhà chung của những người yêu nhạc cổ điển và sẵn sàng chào đón các chương trình Hội ngộ nhaccodien.info tiếp theo.
Hôm nay trời nắng chang chang
Meongoan đi học chẳng mang thứ gì
Thành thật xin lỗi mọi người vì một số nguyên nhân kỹ thuật và một số lý do chủ quan, khách quan đã không thể post bài tường thuật sớm hơn.
Hôm nay trời nắng chang chang
Meongoan đi học chẳng mang thứ gì
Nghe kể lại chương trình mà thấy hơi thèm và hơi ghen tỵ với những người có mặt... thôi, ta lại quay trở lại với cái máng lợn sứt mẻ và ra vẻ ngây thơ như cáo đeo nơ![]()
Bài tường thuật của nhà báo (Lá Cải) meongoan còn thiếu một chi tiết quan trọng. Chi tiết này ít người để ý, chính na9 gần đến cuối chương trình mới được biết. Đó là việc quốc vương của một vương quốc láng giềng láng tỏi với nhaccodien.info cũng tới tham dự buổi hội ngộ này. Vị quốc vương này đã dẫn theo 3 đồ đệ cứng cựa của mình là 3 pianist trẻ tuổi mà những người tham dự hội ngộ đã được tận tai tận mắt chứng kiến tài năng.
Bạn nào quan tâm thì có thể tới thăm vương quốc đó TẠI ĐÂY.
Bạn nào muốn ngắm nhìn chân dung vị quốc vương đó thì xin mời VÀO ĐÂY chiêm ngưỡng ke ke
Còn một chi tiết cũng bị thiếu trong bài tường thuật, đó là phần trao giải cuộc thi thần đồng. Phần trình tấu của em Linh - chắc là nhỏ tuổi nhất và phong cách (chào hỏi) cũng rất ấn tượng - chơi bản Fantasy Impromptu của F. Chopin cũng chưa có video ớ ka ka.
"Nothing is more beautiful than the sound of a guitar, save perhaps two..." - F. Chopin
Trao giải Cuộc thi viết nhaccodien.info No. 1 chứ không phải trao giải Cuộc thi thần đồng VQNCĐ.
Còn chi tiết ấn tượng thì nhiều lắm, không sao kể hết được. Với kiki, ấn tượng nhất là việc MC Yes_Iam_here dám khẳng định như đinh đóng cột rằng bài viết của Joan_Sutherland sẽ được đăng trên tạp chí Tia sáng vào số tới. Nói cứ như mình là tổng biên tập tạp chí TS ấy hi hi…
mado giwa kiki
doanty (06-09-2010)
Bản Fantasie Impromptu, op.66 của Chopin đây ạ, nhưng ko quay đc hết do máy quay hết pin, máy ảnh hết...thẻ nhớ. Buổi sau sẽ mang sạc đi đầy đủ hehe
được super_vịt sửa lần cuối lúc 20:32 ngày 06-09-2010.
thời buổi này, cái gọi là nghệ thuật nhiều khi chả khác cái túi rác, còn cái túi rác có khi ngắm kỹ lại thấy...nghệ thuật
Ối, trộm vía, mình lại cứ đinh ninh em ấy tên là Linh (mềnh để ý chị Na9 cũng gọi là Linh một phát kakaka).Bản Fantasie Impromptu, op.66 của Chopin do Hà Uyên chơi đây ạ, nhưng ko quay đc hết do máy quay hết pin, máy ảnh hết...thẻ nhớ. Buổi sau sẽ mang sạc đi đầy đủ hehe
Có một anh cũng tập chơi Chopin bảo với mình là bài này luyện ngón rất khó, và gọi đùa là bản "tập tạ". Anh ấy mà nhìn Hà Uyên chơi chắc ngất luôn![]()
"Nothing is more beautiful than the sound of a guitar, save perhaps two..." - F. Chopin
Bé Linh bé nhất và chơi sau cùng (một bản valse Chopin).
Uyên và Thạch là pianist vừa đoạt huy chương Vàng trong cuộc thi Asia International Piano Academy Festival and Competition tại Cheonan Hàn Quốc từ ngày 20 đến 23/7/2010.
Nguồn: http://vnam.edu.vn/NewsDetail.aspx?lang=&ItemID=308
mado giwa kiki
Xin đính chính là bản Fantasie Impromptu, op.66 do em Linh chơi (vừa hỏi lại ;P), ko phải là Hà Uyên ;">
thời buổi này, cái gọi là nghệ thuật nhiều khi chả khác cái túi rác, còn cái túi rác có khi ngắm kỹ lại thấy...nghệ thuật
Một ngày
Thơ: Chu Hoạch
nam tước copy/paste lại vào ngày 2/6/2011 - một ngày xanh
Đưa em ra bến xong anh vòng về quán nước
ở đấy-với năm xu-anh được thở dài
Mà ngắm những đốm Hè nồng nực
Nhấp nháy hiện màu nhấp nháy đổi thay
Ngồi hết cái năm xu cũng là kịp vào ngày lao động
Với một chiếc xô anh tụt xuống cống ngầm
Thành phố đi trên đầu anh không tiếng vọng
Trừ tiếng thở của mình chầm chậm có hồi âm...
ở đầu cống đằng kia cách hai trăm thước
Người thợ cống lâu năm rủ anh vào cuộc chuyện trò
Và trong cõi âm u nửa bùn nửa nước
Mỗi tiếng thì thầm cũng trở nên to
Cả hai đã nói gì trong âm u bùn nước ấy?
Khi thì nói về những cô gái đến với mình để lại ra đi...
Khi thì nói về khẩu súng, về con dao, về hòn đá đợi chồng, về lòng con sông chảy
Về những vị bất ngờ được nếm ở trong mơ
Nhưng nhiều nhất là nói về những người đi trên phố
Những người đi Ôtô những người đi bộ ngược chiều nhau
Những người vội vàng
Những người hớn hở
Và những người đi im lặng cúi đầu.
P/s to kiki: see you at Dien Bien Phu tonight![]()
Chị Na9 gọi tớ là Mafia
Bookmarks