Chúng ta say mê sông Đông Êm Đềm của Solokhov, ( Nhà văn Liên Xô trước đây ) bởi vì đây là một tác phẩm vĩ đại. Đồng thời chúng ta cũng yêu cả những tác phẩm của Heminhway, bởi vì những sáng tác của ông nói lên nỗi đau tận cùng của kiếp người trong chiến tranh. Hai nhà văn thuộc hai tổ chức chính trị đối lập nhưng có cùng một tư tưởng. Hãy gạt tất cả sang một bên và lắng nghe những âm thanh tuyệt vời để rồi cùng thổn thức cùng xao xuyến và lắng nghe tâm hồn thăng hoa. Đó là những gì tôi muốn nói với các bạn.
Blue eye (13-06-2011)
@ Vịt
Sáng nay, chị và bố chị mê mải nghe bản này (bật rất to và nghe đến 3 lần) nên không đọc ngay được tin nhắn của em Vịt báo là đang có phỏng vấn Sarah Chang ở VTV1. Lỡ không xem được chương trình phỏng vấn Sarah Chang, nhưng bù lại hai bố con đã có một buổi nghe nhạc tuyệt vời.
@ khucthuydu
Tôi cũng rất dị ứng với các vấn đề chính trị. Và tôi thích cả Giao hưởng Việt Nam 1975 của Lê Văn Khoa lẫn thơ giao hưởng Người về mang tới niềm vui của Trọng Bằng. Rất cảm ơn bạn vì đã lập topic này. Nó sẽ không bị xóa. Nếu có "chiến tranh" xảy ra thì cùng lắm topic chỉ bị khóa thôi (để các thành viên vẫn có thể download nhạc về nghe nhưng không có đất để oánh nhau gây mất đoàn kết trên diễn đàn).
Hiện tại có 1 người đang xem chủ đề này (0 thần dân chính quốc và 1 du khách)
Bookmarks