Tôi không thích file MP3, tuy nhiên đây là một trong những bản giao hưởng cây nhà lá vườn hiếm hoi tìm thấy. Các bạn thông cảm nhé.
![]()
Tôi không thích file MP3, tuy nhiên đây là một trong những bản giao hưởng cây nhà lá vườn hiếm hoi tìm thấy. Các bạn thông cảm nhé.
![]()
được na9 sửa lần cuối lúc 14:15 ngày 06-10-2010.
Blue eye (13-06-2011)
bản 1975 hay quá !
thời buổi này, cái gọi là nghệ thuật nhiều khi chả khác cái túi rác, còn cái túi rác có khi ngắm kỹ lại thấy...nghệ thuật
1 số ý kiến của 1 vị hết sức đáng kính về bản giao hưởng này
http://tranquanghai.info/p1889-pham-...thanh-tuu.html
ý kiến của tác giả
Tôi dùng nhạc để vẽ bức tranh lịch sử Việt Nam, bức tranh ấy đã được các giới sử dụng nhạc không lời thông cảm và hiểu nhau. Tôi xin nhường lời cho nhạc trưởng Andrews Wailes của The Royal Melbourne Philharmonic Orchestra (một dàn nhạc có lịch sử 200 năm, Úc Đại Lợi). Ông ấy đã đáp lời cuộc phỏng vấn của đài phát thanh Quốc Gia Úc Châu: “ Symphony Việt Nam 1975 là một tác phẩm lớn về một thời điểm có thật, một quốc gia và con người thật. . . Nhạc rất hay, rất sắc xảo, tinh vi. . . . Bằng dân nhạc Việt Nam tấu khúc giới thiệu một quốc gia thanh bình, rồi cộng sản đến . . . . . nhạc chuyển qua âm thanh mới hơn cho hợp với hoàn cảnh khắc nghiệt. Rồi người ra đi, gặp bão tố, chết chóc, cuối cùng những người đến được bến bờ họ ca ngợi tự do. Nhạc từ từ mở ra một bài hợp ca thật vĩ đại, thật hào hùng được phối khí đầy kín. . . Symphony Việt Nam là một tác phẩm rất hùng tráng, một tác phẩm lớn để thưởng thức. . .”
nguồn:http://www.vietnhac.org/cms/index.ph...=189&Itemid=53
Mọi người cho ý kiến với
Giao hưởng Việt Nam 1975 là một tác phẩm thuộc về phe âm nhạc chương trình (thể hiện nội dung tác phẩm bằng các chủ đề cụ thể). Đây là một trong những bản giao hưởng nhiều chương nhất (7 chương) so với 4 chương như thường lệ, nhiều hơn cả Giao hưởng số 3 của Mahler (6 chương), nhưng độ dài ở một số chương lại khá ngắn và không đông đều giữa các chương. Dĩ nhiên đây là một tác phẩm theo chủ nghĩa dân tộc, có thể nghe được những giai điệu dân gian quen thuộc như Lý cây đa (Dân ca quan họ Bắc Ninh) hay Ru con Nam Bộ của ns. Lưu Hữu Phước.
Mục đích của nghệ thuật không phải là việc thoả mãn nhất thời của sự thôi thúc nội tâm mà là cống hiến cả đời cho một thế giới của những điều kỳ diệu và thanh thản. - Glenn Gould
Sao mềnh thấy cái chương 1 nó hơi sên sến như nhạc film Tàu ấy nhở.
Chương 5 thú thực là quá chuối. ---> k0 đỡ đc.
Cái Hymn ở chương cuối cùng Ode to ... Amerrica, như kiểu mấy bài Chào mừng Đảng CS VN ấy. Nghe hài hài .
Có chương 4 là nghe còn cute cute.
được yes_Iam_here sửa lần cuối lúc 21:27 ngày 20-02-2010.
Nhiệt liệt chào mừng các bạn đến với nhaccodien.infoIf u like opera and classical vocal music, Welcome to my blog wordpress,![]()
Nếu tìm tài liệu nhiều nguồn thì tác phẩm này xếp vào hàng mang hơi hướm... "phản động". CD này trước đây khi tải về được, tôi định post ngay lên diễn đàn cho thần dân mở mang, nhưng đọc lại một mớ thông tin thì nó khá nhạy cảm.
Anh dùng trong dấu "" nhé.
Với lại anh hơi nhạy cảm & máy móc với mấy điều luật của forum thôi
Cũng ko cần xem đâu xa, cứ đọc bài viết của bạn Tri đã trích lạiĐiều II : về nội dung bài gửi lên diễn đàn
1. Không gửi những bài viết liên quan đến chính trị, tôn giáo, lịch sử... mang tính nhạy cảm cao lên diễn đàn.
làm gợi nhớ cảnh di cư năm 75... => Đụng chạm chính trị.Bằng dân nhạc Việt Nam tấu khúc giới thiệu một quốc gia thanh bình, rồi cộng sản đến . . . . . nhạc chuyển qua âm thanh mới hơn cho hợp với hoàn cảnh khắc nghiệt. Rồi người ra đi, gặp bão tố, chết chóc, cuối cùng những người đến được [HIGHLIGHT YELLOW]bến bờ họ ca ngợi tự do[/HIGHLIGHT YELLOW]. Nhạc từ từ mở ra một bài hợp ca thật vĩ đại, thật hào hùng được phối khí đầy kín. . . Symphony Việt Nam là một tác phẩm rất hùng tráng, một tác phẩm lớn để thưởng thức. . .”
được Wal sửa lần cuối lúc 23:15 ngày 20-02-2010.
Nó liên quan đến chính trị bởi vì chúng ta nghĩ nó liên quan đến chính trị, sao ta không nghĩ đơn giản hơn đó chỉ là những "lời giới thiệu" về tác phẩm, và tất cả những điều này chỉ là "phản ánh" tư tưởng của nhà soạn nhạc.![]()
Mục đích của nghệ thuật không phải là việc thoả mãn nhất thời của sự thôi thúc nội tâm mà là cống hiến cả đời cho một thế giới của những điều kỳ diệu và thanh thản. - Glenn Gould
Nghe cái tên On high seas thì em đã liên tưởng tới boat people những năm 75 rồi.
Đoạn cuối bài giao hưởng 1975 là tiếng gì thế các bác nhỉHình như là tiếng Nga thì fải
Nghe mãi mới được đúng chữ Vietnam
Cũng trong bài Hymn to freedom, có mấy note đoạn cuối là có ảnh hưởng từ bải Battle hymn of the Republic của Mỹ (Từ 5'05s --> 5'08s).
thật lòng mà nói thì tớ cảm thấy thích bản này hơn bất cứ bản giao hưởng nào của các nhạc sĩ Bắc Việt mà tớ từng được nghe
chỉ có điều là ý tứ của tác giả đã hết sức rõ ràng,và tớ ở phía bên kia (so với ông ta) he he
khó xử quá! nghe vừa thấy hay vừa lộn ruột
Ah trở lại mặt đất đi Gould ạ
topic này sắp được closed/del, nên các bạn nào còn ngậm ngùi luyến tiếc thì cố tâm sự cho nốt.![]()
Nhiệt liệt chào mừng các bạn đến với nhaccodien.infoIf u like opera and classical vocal music, Welcome to my blog wordpress,![]()
Càng nghĩ càng thấy hài, nghe nhạc mà cứ vác chính trị vào thì làm sao mà có cảm nhận cho nó hay đc
Thôi dù sao cũng biết số phận cái topic này nên k muốn nói gì thêm
Ai nghe đc thì nghe, còn k thì thôi, mắc công lại có war thì khổ
Đầu năm mà chiến thì chiến dài dài cả năm
( Tại vì thấy có người nghe mà "lộn ruột" nên
)
ấy đừng del cả topic,chỉ del bản của Lê Văn Khoa thôi,còn các bản khác đều hợp "ý đảng lòng dân " cả mà he he
Sao lại cứ có kẻ tràn trề tinh thần dân tộc thích" khuyên nhủ" người khác vầy?bản nhạc bản thân nó đã gắn với chính trị rồi,chứ ai hơi đâu mà đi vác gì gì đó gán ghép cho nó![]()
Đưa bản giao hưởng Việt Nam 1975 lên mạng, bởi vì tôi nhận thấy, đây là một tác phẩm hay đáng để nghe. Âm nhạc không phân biệt giai cấp, tôn giáo hay chính trị. Điều quan trọng đó phải là tác phẩm hay. Tôi thật sự thất vọng khi các bạn mang những vấn đề nhạy cảm ra mà tranh cãi. Là một người cầm bút ( tôi là nhà văn ), tôi rất dị ứng với những vấn đề thuộc về chính trị. Tôi chỉ muốn viết về cuộc sống nhân sinh, về kiếp người. Đây, có lẽ là bài học kinh nghiệm cho tôi để đưa những tác phẩm mạng những lần sau. Tôi đồng ý nên xóa topic này.
Khúc Thụy Du
được khucthuydu sửa lần cuối lúc 11:40 ngày 21-02-2010.
Hiện tại có 1 người đang xem chủ đề này (0 thần dân chính quốc và 1 du khách)
Bookmarks