Nhaccodien.info trân trọng giới thiệu ấn phẩm đầu tiên có in logo nhaccodien.info
Cuốn sách: NHỮNG KHÚC DẠO ĐẦU - THƠ VÀ NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG
Biên soạn và dịch thơ: LÊ NGỌC ANH
Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
Giá bìa: 49.000VNĐ
Số trang: 228
Khổ sách: 14x20,5cm
Loại bìa: mềm, tai gấp
Trang 2:
Cuốn sách được Viện Goethe Việt Nam và Công ty TNHH thương mại quốc tế Tài Nguyên Việt tài trợ kinh phí xuất bản.
Nhaccodien.info giữ bản quyền xuất bản cuốn sách này.
Trang 9:
Lời người dịch:
Để nhấn mạnh khả năng biểu đạt vượt trội trong một vài trường hợp của nghệ thuật âm nhạc so với nghệ thuật ngôn từ, người ta hay trích dẫn một câu nổi tiếng của Hans Christian Andersen: “Khi ngôn ngữ bất lực, âm nhạc sẽ lên tiếng.” Nhưng trong các tác phẩm thanh nhạc, lời ca cũng là một yếu tố nghệ thuật vô cùng quan trọng. Các tác phẩm khí nhạc thuộc loại âm nhạc chương trình như overture, thơ giao hưởng… được lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học cũng chiếm một số lượng lớn trong kho tàng âm nhạc cổ điển.
Trong cuộc luận chiến âm nhạc thế kỉ XIX giữa phe ủng hộ âm nhạc chương trình và phe ủng hộ âm nhạc tuyệt đối (còn gọi là âm nhạc thuần túy), chương hợp xướng trong Giao hưởng số 9 của Ludwig van Beethoven được cả hai phe đem ra làm bằng chứng cho luận cứ của mình. Những nhà chủ nghĩa hình thức cự tuyệt các thể loại như opera, ca khúc, thơ giao hưởng vì chúng bộc lộ ý nghĩa rõ ràng. Với họ, chương nhạc này cũng như Giao hưởng số 6 của Beethoven là “có vấn đề” mặc dù họ vẫn coi Beethoven là một trong những nhà tiên phong của âm nhạc thuần túy (đặc biệt là với các bản tứ tấu đàn dây thời kỳ cuối). Còn ở phe ủng hộ âm nhạc chương trình, Richard Wagner coi chương hợp xướng trong bản Giao hưởng số 9 của Beethoven là một minh chứng cho thấy âm nhạc sẽ hay hơn nếu có lời ca bằng câu nói nổi tiếng: “Nơi âm nhạc không thể đi xa hơn nữa, thì lời ca sẽ tới… Lời ca đứng cao hơn tiếng nhạc.”
Bất luận thế nào thì để thưởng thức trọn vẹn hơn Giao hưởng số 9 của Beethoven, người nghe nhạc cổ điển cần phải hiểu được ngữ nghĩa lời thơ của Schiller mà Beethoven đã sử dụng trong chương hợp xướng nổi tiếng đó. Với nhiều tác phẩm thanh nhạc khác cũng vậy. Tập thơ dịch này chỉ là một tập hợp ngẫu nhiên nhỏ bé trong vô vàn những bài thơ hay đã là nguồn cảm hứng cho những nhà soạn nhạc cổ điển sáng tác ra các tác phẩm âm nhạc thính phòng và giao hưởng.
Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2009
Lê Ngọc Anh
Trang xi-nhê:
NHỮNG KHÚC DẠO ĐẦU
THƠ VÀ NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG
NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN
65 Nguyễn Du - Hà Nội
Tel & Fax: 8222135
E-mail: nxbhoinhavan@yahoo.com.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:
TRUNG TRUNG ĐỈNH
Chịu trách nhiệm bản thảo:
TRẦN QUANG QUÝ
Biên tập: Tạ Duy Anh
Trình bày: Lê Long
Thiết kế bìa: Lê Long
Sửa bản in: Thanh Nhàn
In 500 cuốn, khổ 14x20.5cm, tại Công ty In Phú Thịnh.
Giấy đăng ký KHXB số: 1067-2009/CXB/44-83/HNV
Quyết định xuất bản số: 838/QĐ-NXB HNV
In xong và nộp lưu chiểu quý I năm 2010.
***
na9 xin cam đoan những trang còn lại của cuốn sách này bổ ích và lý thú hơn nhiều so với ba trang kể trên he he...
Thậm chí trong sách có một đoạn cực "hot", "hot" đến nỗi một chuyên gia phát hành sách trong nhóm nhaccodien.info từng khuyên na9 cho in đoạn đó lên bìa 4 để câu khách.Tất nhiên lời khuyên đó bị bác bỏ và như các bạn thấy, đoạn text của bìa 4 là lời dẫn giải của Liszt về thơ giao hưởng NHỮNG KHÚC DẠO ĐẦU.
Để các bạn khỏi tò mò về đoạn "hot" kể trên, na9 xin trích dẫn luôn dưới đây:
Mazeppa (hay còn viết là Mazepa) tức Ivan Stepanovitch (1644 – 1709), người Ukraina, chỉ huy đội kị binh. Ông liên minh với Nga hoàng Pierre đại đế, rồi để đảm bảo cho quyền cai trị Ukraina của vua Thụy Điển Charles XII, ông chạy trốn đến Moldavio (bị Thổ Nhĩ Kỳ đô hộ) rồi chết ở đó sau trận thất bại Poltava (1709). Những nhà lãng mạn (Hugo, Byron...) đã lấy cảm hứng từ một trong những cuộc phiêu lưu của ông: bị một ông chồng ghen tuông bắt quả tang, ông bị trói trần truồng vào một con ngựa hoang, song ông đã thoát được một cách phi thường. “Mazeppa” là tên bài thơ của Victor Hugo đã tạo cảm hứng cho Franz Liszt sáng tác Transcendental Etude (Etude siêu việt) No. 4 giọng Rê thứ, sau đó chuyển soạn cho dàn nhạc thành thơ giao hưởng No. 6 Mazeppa.
***
25 supermod và mod đương nhiệm của diễn đàn nhaccodien.info sẽ được na9 tặng mỗi người một cuốn. Các mod ở Sài Gòn sẽ nhận sách tặng từ supermod Wal. Các mod ở Hà Nội sẽ nhận sách tặng trong một buổi offline-na9 tới đây. Các mod ở các tỉnh khác có thể báo địa chỉ cho na9 để nhận được sách tặng qua đường bưu điện. Các mod hiện ở nước ngoài (ttdungquantum, Toocky, chauduyphanvu...) sẽ nhận sách khi nào về nước, hoặc báo địa chỉ của người thân trong nước để na9 gửi sách qua đường bưu điện đến địa chỉ đó.
Sách này chỉ dành cho những người yêu nhạc cổ điển nên không có bán tại các nhà sách trên toàn quốc he he...
Kênh phát hành duy nhất là liên hệ với Lê Ngọc Anh (na9) qua PM của diễn đàn nhaccodien.info hoặc qua địa chỉ e-mail: na9@nhaccodien.info.
LƯU Ý:
1/ Mua số lượng nhiều cũng không được giảm giá đâu nhé! Thậm chí sẽ bị tính giá lũy tiến như kiểu tính giá điện í. Không khuyến khích tiêu dùng lãng phí
2/ Giá bán sách là giá bìa cộng với cước phí bưu điện (chuyển phát nhanh hoặc gửi thường).
3/ Trong quá trình giao dịch, nếu na9 phát hiện ra bạn mua sách không phải là người yêu nhạc cổ điển thì câu trả lời sẽ là: Xin lỗi nhé! Sách bán hết rồi! Đợi tái bản nhé! (chả biết bao giờ mới tái bản)
4/ Nếu bạn mua sách là người yêu nhạc cổ điển thực sự, nhưng sách đã bán hết thật, thì na9 xin gửi tặng bạn đó file cuốn sách dạng pdf. Bạn có thể đọc trên máy tính hoặc in ra rồi đóng quyển.
Ôi, giá mà mình giàu nhỉ! Mình sẽ không chỉ in 500 cuốn mà in hẳn 9000 cuốn để tặng tất cả các thành viên của diễn đàn nhaccodien.info.
CẢM ƠN, XIN LỖI và TỪ CHỐI:
- Cảm ơn Yes_Iam_here vì lý do này. Cảm ơn Ngọn lửa nhỏ vì lý do này.
- Cảm ơn Long vì đã thiết kế không công một bìa sách rất đẹp theo trường phái Cổ điển Vienna!
- Cảm ơn bạn mèo ngoan đã đọc morasse không công!
- Cảm ơn cobeo, YIH, phucphan vì những góp ý về nội dung cuốn sách!
- Cảm ơn chị Tykva, cobeo vì nhã ý tài trợ kinh phí cho cuốn sách này. Xin lỗi chị Tykva, cobeo vì nhã ý trên bị từ chối.
- Xin lỗi phucphan vì chị đã không dùng bìa sách do em thiết kế. Phương án bìa của em bị loại không phải vì nó xấu mà vì nó không theo trường phái Cổ điển Vienna. Đến Beethoven sống lại cũng ứ hiểu em vẽ cái gì
- Cảm ơn các nhà tài trợ kinh phí xuất bản cuốn sách này: viện Goethe và bạn Việt yêu quý!
- Cảm ơn sự ủng hộ về tinh thần của các bạn X, Y, Z ở NXB Tri Thức, chú VT ở Tạp chí Tia Sáng, các bạn X, Y, X ở Thái Hà Books và Nhã Nam....
- Để cuốn sách này ra đời được, na9 cần phải cảm ơn khoảng ...9000 người. Vậy thì xin chân thành cảm ơn TẤT CẢ CÁC BẠN.Xin lỗi các bạn không được na9 gửi tặng sách, vì số lượng in chỉ có 500 cuốn thôi hu hu...
- Đơn xin mua 50 cuốn của Nê Mô bị bác bỏ. Lý do: Cục tình báo Vương quốc Nhạc Cổ Điển đã phát hiện ra mưu đồ của Nê Mô là định dùng sách này đập vào mặt ai đó. Chớ chớ, bạo lực cách mạng không được khuyến khích ở vương quốc thân yêu của chúng ta.






Tất nhiên lời khuyên đó bị bác bỏ và như các bạn thấy, đoạn text của bìa 4 là lời dẫn giải của Liszt về thơ giao hưởng NHỮNG KHÚC DẠO ĐẦU.

)



Trả lời với trích dẫn
!

, để phần cho các em kiếm tí chứ

!


Bookmarks