Chờ đợi các bạn đã khá lâu rồi ! Hôm nay tôi rất vui vì lần đầu tiên có bạn tham gia...! Vậy là ngokhiet tôi không còn lẻ loi trong topic này nữa rồi...! Hoan nghênh bạn ta duy , và mong rằng bạn sẽ không phải là người cuối cùng ! .... Thân ái !!!
Chờ đợi các bạn đã khá lâu rồi ! Hôm nay tôi rất vui vì lần đầu tiên có bạn tham gia...! Vậy là ngokhiet tôi không còn lẻ loi trong topic này nữa rồi...! Hoan nghênh bạn ta duy , và mong rằng bạn sẽ không phải là người cuối cùng ! .... Thân ái !!!
Lại có thêm một bác ít ai để y ...xong lại hay ra phết đây
Stenhammar: The Two Symphonies
CD1
01 - Symphony No. 1 - Tempo molto tranquillo - Allegro
02 - Symphony No. 1 - Andante con moto
03 - Symphony No. 1 - Allegro amabile
04 - Symphony No. 1 - Allegro non tanto, ma con fuoco - Tranquillo
05 - Lodolezzi sings - Elegy. Lento
06 - Lodolezzi sings - Intermezzo. Allegro agitato
07 - Lodolezzi sings - Tempo di valse moderato - Tempo di marcia vivace
08 - Interlude - Molto dagio, solenne
CD2
01 - Symphony No. 2 - Allegro energico
02 - Symphony No. 2 - Andante
03 - Symphony No. 2 - Scherzo. Allegro, ma non troppo presto
04 - Symphony No. 2 - Finale. Sostenuto - Allegro vivace
05 - Midvinter
06 - Florez och Blanzeflor - Andante sostenuto - Andante moderato - Andante sotenuto
07 - Two Sentimental Romances - No. 1. Andantino
08 - Two Sentimental Romances - No. 2. Allegro patetico
LINK DOWNLOAD :
CD1:
http://myfreefilehosting.com/f/efc26ff541_70MB
http://myfreefilehosting.com/f/834075b1db_70MB
http://myfreefilehosting.com/f/6055cd5faf_70MB
http://myfreefilehosting.com/f/ccbc5ceda9_70MB
http://myfreefilehosting.com/f/316f75e5a4_67.04MB
CD 2 :
http://www.megaupload.com/?d=4EEM3BW3
http://www.megaupload.com/?d=16XIKAYF
http://www.megaupload.com/?d=KTK9IRFV
http://www.megaupload.com/?d=62UHFI4K
CHÀO THÂN ÁI !!!!!!!!!!
được ta duy sửa lần cuối lúc 14:17 ngày 05-11-2010.
masterclassicalmusic (06-08-2011)
CD 3 4 có Piano Concerto kìa :X Không biết có hay không, up lên đi bạn :X
Mục đích của nghệ thuật không phải là việc thoả mãn nhất thời của sự thôi thúc nội tâm mà là cống hiến cả đời cho một thế giới của những điều kỳ diệu và thanh thản. - Glenn Gould
cd3
http://rapidshare.com/files/23387609..._CD3.part1.rar
http://rapidshare.com/files/23387164..._CD3.part2.rar
http://rapidshare.com/files/23388941..._CD3.part3.rar
http://rapidshare.com/files/23388473..._CD3.part4.rar
http://rapidshare.com/files/23388010..._CD3.part5.rar
cd4
http://rapidshare.com/files/23385029..._CD4.part1.rar
http://rapidshare.com/files/23384508..._CD4.part2.rar
http://rapidshare.com/files/23386683..._CD4.part3.rar
http://rapidshare.com/files/23386208..._CD4.part4.rar
http://rapidshare.com/files/23385716..._CD4.part5.rar
http://rapidshare.com/files/23385247..._CD4.part6.rar
Mục đích của nghệ thuật không phải là việc thoả mãn nhất thời của sự thôi thúc nội tâm mà là cống hiến cả đời cho một thế giới của những điều kỳ diệu và thanh thản. - Glenn Gould
Joseph Schmitt - Early Symphonies and Chamber Music
Những thông tin về tác giả hiên giờ còn khá là hạn chế !
Joseph Schmitt - Early Symphonies and Chamber Music - 1 cd - cue - ape
link:
http://www.mediafire.com/?sharekey=f2eba0ebac722bc6aaca48175a79d1c39bc78d48 86c64889a601da0f25e869f4Nguồn từavaxhome
Chúc vui vẻ !!!
Suy đi nghĩ lại mãi .....định không để ông vào topic này...... bởi lẽ nói ông ít được để ý đến kể cũng có phần oan mà bảo ông bị lãng quên thì đó cũng chỉ là việc trước đây...... còn bi giờ thì khác rồi!!!!!
Ông là RUED LANGGAARD
Nhắc đến ông chắc hẳn nhiều bạn cũng biết rồi ..... còn bạn nào chưa biết thì có thể search trên mạng bởi thông tin khá nhiều......còn nếu ngại dịch thì mời đọc vài dòng giới thiệu vừa sơ sài ....vừa thô thiển của tôi vậy
Rued Langgaard - một nhạc sĩ lãng mạn cấp tiến người Đan Mạch, ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống về âm nhạc , cả bố và mẹ ông đều là những nhà sư phạm uy tín của học viện âm nhạc Copenhaghen thời bấy giờ , chính vì thế Langgaard sớm nhận được sự giáo dục âm nhạc toàn vẹn và chuẩn mực . Tài năng âm nhạc của ông cũng được bộc lộ từ rất sớm và ông có khả năng chơi thành thạo cả 3 nhạc cụ piano, violon và organ. Ngay ở tuổi 17, Langgaard đã có buổi ra mắt ấn tượng đầu tiên bản giao hưởng số 1 của mình dưới sự trình diễn của Berlin philharmonic , bản giao hưởng ngay lập tức gây xôn xao dư luận và đưa Langgard trở thành một trong những tên tuổi nổi bật nhất trong giới âm nhạc bắc âu thời bấy giờ. Nhưng thật đáng buồn , càng về sau những sáng tác tiếp theo của ông lại bị lạnh nhạt hoặc chối bỏ bởi công chúng và đồng nghiệp . Trong đời sống âm nhạc ở Đan mạch thời kì đó Langgard dường như bị coi là một kẻ ngoại đạo bởi những ý tưởng khác thường và nhưng khao khát nghệ thuật của ông tách rời khỏi những trường phái âm nhạc đang thịnh hành , mà giữ địa vị thống soái là Carl Nielsen . Chính cái bóng quá lớn của Nielsen đã vô tình hoặc cố ý làm lu mờ tài năng của Langgard , đẩy người nhạc sĩ vào bóng tối của sự quên lãng và cô đơn cho đến lúc chết . Thay bằng việc nhớ đến những thành tựu sáng tạo phi thường của ông ( hơn 400 tác phẩm , 16 bản giao hưởng, 7 bản tứ tấu ...) người đời chỉ nhớ đến những hình ảnh mang tính biếm giễu về vẻ ngoài , với dáng người nhỏ bé , cái quần quá ngắn, cái áo khoác quá dài, cái mũ sùm sụp to quá khổ và một tính cách lập dị , hay xúc động thái quá.....
Âm nhạc của Langgaard luôn tràn ngập sự say mê , khoáng đạt, những hình tượng âm nhạc kì vĩ , những xúc cảm nồng nàn , bạo liệt và dữ dội , chứa đựng trong nó những suy nghiệm về sự thống nhất của vạn vật và cái đẹp - trong một xã hội mà ông cảm nhận rõ ràng sự tàn lụi, suy tàn của những giá trị truyền thống không thể cứu vãn trong cơn lốc đổi thay của thế giới quanh ông.........
Tôi có may mắn được biết đến âm nhạc của Langgaard từ rất sớm, đó là lần đầu tiên tôi được nghe bản giao hưởng số 4 của ông ( Fall of the leaves ) trên đài tiếng nói việt nam, và đó đã để lại những ấn tượng sâu đậm ,thôi thúc tôi tìm hiểu về một tài năng âm nhạc đang dần được khôi phục danh tiếng và đánh giá một cách công bằng , đầy đủ
Trước tiên xin giới thiệu 3 giao hưởng của ông
LINK DOWNLOAD :
http://myfreefilehosting.com/f/fd8154d239_65MB
http://myfreefilehosting.com/f/ab9f6d7b5c_65MB
http://myfreefilehosting.com/f/81f071cba9_65MB
http://myfreefilehosting.com/f/febb11003d_62.32MB
CHÀO THÂN ÁI !!!!!!!!!!!!!!
được ta duy sửa lần cuối lúc 14:18 ngày 05-11-2010.
masterclassicalmusic (20-11-2010)
CHÁN QUÁ THÔI !!!!!!!!!!!!!
Up mấy bác nầy lên hầu mong có thể đem lại chút thiện cảm tốt đẹp cho âm nhạc của mấy bác ý.............zzzaay mà diễn đàn chả ai chịu đóng góp chút ý kiến..........hay dở gì cũng phải nói thẳng ra chứ !!!!!!!!!kiểu này đến bỏ rơi cái topic hay này mất
...............
TIME TO SAY GOODBYE!!!!!!!!!!
Từ từ bạn Tạ Duy à, đừng có nóng, vì topic này chứa toàn là nhạc ...nguội ngắc không hà ! Muốn hăm nóng nó lên, ở nước ngoài cũng phải mất từ vài chục đến cả... trăm năm ! Huống chi là ở nước mình, mất nhiều lần hơn vậy là ...cái chắc !!!
Thôi thì anh em mình cứ tà tà làm thôi , kẻo ...muộn !!!..........
Thân mến!
Lại thêm một ông nhạc nghe hay hay này nữa :
Ferdinand Ries – Symphonies 3,5,7 & 8
CD 1
CD 2
Nhạc Trưởng
Ferdinand Ries – Symphonies 3,5,7 & 8 - cd1 cue flac - cd2 cue wv
Link :
http://www.mediafire.com/?sharekey=f...9f3f1679ee9294
Nguôn từ avaxhome
Chúc vui vẻ !!!
''topic này chứa toàn là nhạc ...nguội ngắc không hà ! Muốn hăm nóng nó lên, ở nước ngoài cũng phải mất từ vài chục đến cả... trăm năm ! Huống chi là ở nước mình, mất nhiều lần hơn vậy là ...cái chắc !!! ''
Bạn nói zậyy kể cũng có phần đúng nhưng tôi không không đồng tình ở khía cạnh bạn lập một sự so sánh quá chênh lệch giữa khả năng tiếp thu của người việt nam so với nước ngoài.......
Trước đây và ngay cả bây giờ nhạc cổ điển vẫn còn rất thưa thớt khán giả là người việt nam, bạn cứ việc nhìn ra xung quanh bạn thì biết - mật độ người yêu thích nhạc cổ điển có cao không - tất nhiên là không rồi - mà lí do thì có vô vàn - không phải do chất lượng cuộc sống là rào cản ngăn trở bởi bây giờ điều kiện quá đầy đủ - mà càng không phải do khả năng cảm thụ của người việt nam có hạn ( điều này tôi xin khẳng định là khả năng tiếp thu văn hóa cũng như cái '' gu'' nghệ thuật của người việt nam là rất tốt ) . Vậy cái nguyên nhân dẫn đến việc ở VN người ta ngại tiếp xúc với nhạc cổ điển cũng như nguyên nhân khiến cho topic nay của bạn lập ra tuy hay nhưng '' nguội ngắc ''- chẳng có mấy ai ra vào cũng như bình phẩm thì vẫn còn bỏ ngỏ - vậy bạn có thể tìm ra một vài lí do để tiếp tục trao đổi không
CHÀO THÂN ÁI !!!!!!!!!
![]()
Jewish VN (22-10-2010)
Thấy có bài mới hí hửng vào topic , mới đọc mấy chữ đã tá hỏa vì bị Tạ Duy “vặn nhẹ” mấy câu mà muốn tháo mồ hôi hột !(cho chừa cái tật hay xạo sự !!!) Đêm nằm vắt chân lên trán, không biết nói sao cho qua cái con trăn này đây ?! Thôi đã trót thì trét , “ lời quê kể lể dong dài” sao cho thiên hạ chán quá mà thôi không thèm …vặn nữa…!!!
Ý kiến của bạn
tôi không không đồng tình ở khía cạnh bạn lập một sự so sánh quá chênh lệch giữa khả năng tiếp thu của người việt nam so với nước ngoài.......
và
( điều này tôi xin khẳng định là khả năng tiếp thu văn hóa cũng như cái '' gu'' nghệ thuật của người việt nam là rất tốt )
Điều này tôi đồng ý với bạn cả hai tay luôn !
Điều này tôi nghĩ là do điều kiện môi trường văn hóa:Vậy cái nguyên nhân dẫn đến việc ở VN người ta ngại tiếp xúc với nhạc cổ điển
- Ở Châu Âu có những nước người ta nghe Opera bằng chính tiếng mẹ đẻ mình, từ hàng ngàn năm nay, từ ông bà đến cháu chắc cứ nghe loại nhạc mà theo đà phát triển của nó cho đến ngày nay. Từ thuở nằm nôi, ít nhiều đã bị nghe cổ điển từ trong chính gia đình mình, lúc bắt đầu đi học đã nghe nhạc Mozart (alphabet), như cá quen thân với rong rêu…còn ở nước ta việc này chưa từng có.
- Nghe đâu ở nước ngoài người ta còn dạy nhạc, nói về cổ điển cho học sinh mở mang kiến thức (có, không, nhiều, ít thế nào chắc phải nhờ bạn chauduyphanvu xác thực).Còn ở nước ta việc này xảy ra khi tôi học lớp 6, chỉ có 1 năm, dừng lại ở việc xướng âm “ Đồ mi sol đố” và “Gặp nhau đây rồi chia tay. Ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây…” xong!...vãn tuồng! vài chục năm trôi qua…Giờ sự thể ra sao? Không biết có còn như ngày xưa ?...
- Ở nước ta biết đến dòng nhạc này (chỉ ở giới trí thức, trường Tây, cách đây 7, 8 chục năm mà bây giờ nhìn lại gần như một khoảng trắng), giống như mới bắt đầu.Ai muốn biết thì tự tìm đến Nhac Viện…
- Tuổi trẻ bây giờ có quá nhiều loại nhạc để nghe, “hơi đâu mà đi nghe loại nhạc khô như ngói , ầm ầm muốn điên cái đầu” hoặc “ không hiểu gì hết ! Nghe làm gì ?” .
- Trong đám bạn mình phần nhiều khi được động viên: “Cố gắng nghe đi , rồi từ từ sẽ thấy hay mà !” Trả lời : “Làm chi cho khổ vậy?!”….
- Một số rất ít nói “Ờ ,ờ…thì nghe thấy cũng tàm tạm”. –“Ở nhà có bản nào rồi ?” -“À…chưa!” -“ Đây tui có nhiều lắm, cứ lấy về nghe đi.” –“À ,à…Thôi để mai mốt đi…Hiện giờ bận rộn quá…!”
- Đối với người thích nghe thì hay bị người xung quanh phản đối vì không có không gian riêng để nghe. Ác một cái , loại giao hưởng mở nhỏ thì nghe dở ẹc, vì những âm thanh nho nhỏ biến mất hết, mở cho âm thanh nhỏ nghe được, thì âm to lâu lâu nó “hoành” lên một cái cuối xóm cũng nghe ! Nên vừa mở lên đã bị la “Thôi !thôi ! trưa rồi để cho người ta nghỉ; tối rồi để cho người ta nghỉ; khuya rồi để cho người ta nghỉ, nhạc nhẻo gì mà ầm ầm tối ngày hà !”
- Nên nhạc này phải “nghe lén”, hàng ngày cứ trù cho cả nhà đi đâu hết để được “ầm ầm” lên một tí ! Mà trời thì ít khi chìu lòng người…!
- Đây chỉ là một ít khó khăn dễ thấy nên tôi nói
Mỗi người đều có nhận định riêng, bao lâu ? Xin cho biết? ( để tán cho vui ấy mà !)Muốn hăm nóng nó lên, ở nước ngoài cũng phải mất từ vài chục đến cả... trăm năm ! Huống chi là ở nước mình, mất nhiều lần hơn vậy là ...cái chắc !!!
- Tôi dài dòng như vậy vì bạn nói:
Vậy cái nguyên nhân dẫn đến việc ở VN người ta ngại tiếp xúc với nhạc cổ điển cũng như nguyên nhân khiến cho topic nay của bạn lập ra tuy hay nhưng '' nguội ngắc ''- chẳng có mấy ai ra vào cũng như bình phẩm thì vẫn còn bỏ ngỏ
Những lý do tôi nêu ở trên để bạn thông cảm cho “dân ta”, nhiều khi load về rồi chưa chắc nghe được trọn vẹn, một bản giao hưởng đôi khi nghe cả tháng chưa xong thì lấy ý gì mà hồi âm hay dở ? Họa chăng khi load, đăng nhập vào Thank vội một cái an ủi người viết bài, rồi oan ưng hạ hồi phân giải….!
Chắc bạn còn nhiều ý kiến nữa ,phải không ?
Xin chào thân ái…!
Jewish VN (22-10-2010)
NÓI HAY....LẮM!!!!
Hy vọng đây không phải là cuộc thảo luận cuối cùng
RUED LANGGAARD - người nhạc sĩ mà tôi cố công tìm hiểu bằng sự cam chịu và nhẫn nại
Xin giới thiệu bản giao hưởng số 1 ( Moutains pastoral ) được viết khi tác giả mơi 14 tuổi !!!! và được biểu diễn lần đầu tiên khi ông 17 tuổi !!!!!!! - với tôi đây thật sự là một tuyệt tác - còn các bạn thế nào ??????
Symphony No.1 'Mountain Pastorals'
01: I. Surf and glimpses of sun (Maestoso) [21:26]
02: II. Mountain flowers (Lento) [10:38]
03: III. Legend (Lento) [5:40]
04: IV. Mountain ascent (Marcato) [5:18]
05: V. Courage (Maestoso allargando) [17:28]
LINK DOWNLOAD :
http://www.megaupload.com/?d=V5G5PX5P
http://www.megaupload.com/?d=GP8854C9
http://www.megaupload.com/?d=UJ2OCX0L
http://www.megaupload.com/?d=YNQ8WMS0
VẪN LÀ ........................... CHÀO THÂN ÁI !!!!!!!!
được ta duy sửa lần cuối lúc 21:17 ngày 07-11-2010.
raytrou (24-01-2012)
Wenzel Pichl - Symphonies
Có thể gọi ông là Wenzel Pichl hay Václav Pichl
cd 1
cd 2
Wenzel Pichl - Symphonies
cd 1 - cue ape
cd 2 - cue flac
Link :
http://www.mediafire.com/?sharekey=f...a8d2a77d7aad89
Nguồn từ avaxhome
Chúc vui vẻ !!!............
được ngokhiet sửa lần cuối lúc 11:34 ngày 20-05-2010.
raytrou (24-01-2012)
Lại thêm một tác phẩm của RUED LANGGARD nữa này !!!!! Bạn nào '' chót '' down về rồi thì ráng mà nghe nhé......hay lắm đấy !!!
Langgaard - Sinfonia Interna
Sinfonia Interna
01: The Star in the East
02: Sea and Sun
03: The Dream - Vi er sendt af himlens Konge
04: The Dream - Du har drømt om mig i nat
05: The Dream - I den stille skov
06: The Dream - Dagen spredte sine vinger
07: Angelus - Mit dagsværk er endt
08: Angelus - Solen står ind på himlen
09: Angelus - Nu gik solen ned
10: Epilogue from Sinfonia Interna
LINK DOWNLOAD :
http://rapidshare.com/files/31402282...part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/31403253...part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/31404021...part3.rar.html
Hoặc
http://www.megaupload.com/?d=SYTSX7D2
http://www.megaupload.com/?d=XWRW1CQS
http://www.megaupload.com/?d=WUQ3HLJQ
CHÀO THÂN ÁI !!!!!!!!!!..............![]()
được ta duy sửa lần cuối lúc 14:20 ngày 05-11-2010.
raytrou (24-01-2012), Shizukanabi (07-12-2010)
Bookmarks