Bạn ah, mình nghĩ chắc bạn học khoa Kèn Gõ nên nghe ông thấy bà cô nào đó "hê" lên là dàn giao hưởng Việt Nam số một Đông Nam Á
Đã làm nghệ thuật thì khi họ một mình hay cùng ai đó đưa 1 tác phẩm ra sân khấu được đã là điều họ muốn. Đó là lý do họ không đòi hỏi sự đền đáp, hay cho đến giờ xã hội cũng chưa có sự quan tâm đúng mực cho những con người như thế. Mà cái này cũng do thị hiếu của khán thính giả nữa.
Công nhận họ học giỏi đấy, hay gì gì đó, nhưng khi đã vào dàn nhạc thì nghe tổng thể. Làm sao khán giả có thể nghe RIÊNG "À, thằng này thổi trombone hay quá!" ???? Mà chẳng có ai trong số đó làm recital độc diễn thì ai mà quan tâm được hả bạn?
Mình hiểu ý của bạn, nhưng nếu bạn muốn cổ động cho các anh chị "Kèn-Gõ" thì bạn phải luôn đả kích thứ nhạc "bán cổ điển", nhạc thị trường hiện nay. Mặc khác giáo dục "phương pháp" nghe nhạc cho những người xung quanh đã họ hiểu hơn (như giới thiệu tác giả, tác phẩm, theo chủ đề, v.v...).
Cuối cùng, mình thấy là bạn một mặt bênh các nghệ sỹ Kèn Gõ, mặt khác chính bạn cũng không hề đồng cảm với họ. Khi đã ra biểu diễn thì những cái được - hay - khen - chê - thích - không thích - quan tâm - không quan tâm là quyền của khán thính giả, các nghệ sỹ hiểu rõ và họ chấp nhận điều đó.
Còn bạn, đem 1 vấn đề ra nói rồi người khác bảo bạn dùng sai từ thôi mà bạn bảo họ ngu, câm mồm lại dựa cột mà nghe. Bạn nghĩ nếu những anh chị cô chú Kèn - Gõ mà xử sự như bạn "ĐKM, tao thổi hay gõ hay thế mà chúng mày không để mắt đến à??" thì liệu họ có còn tồn tại trong dàn giao hưởng đến ngày hôm nay, để các khán giả như bạn biết và quan tâm....?
Hiện tại có 1 người đang xem chủ đề này (0 thần dân chính quốc và 1 du khách)
Bookmarks