Nhân ngày mất của Mendelssohn (3/2/1809 - 4/11/1847)
Hôm qua la ngày mất của ông, một thiên tài cũng chỉ có 38 tuổi (quá trẻ) mà cũng rất tuyệt vời. Xin phép cho tôi gọi ông bằng tên gọi "Vua của Canzonetta"
Đây la bài viết về ông, tôi mới dịch qua xin post lên:
Jacob Ludwig Felix Mendelssohn Barthody (3/2/1809 – 4/11/1847)
Nhà soan nhạc người Đức còn được biết dưới tên gọi Felix Mendelssohn là một trong những đỉnh cao trong âm nhạc. Các tác phẩm của ông gắn liền với thời kì lãng mạn của thế kỉ 19
Các tác phẩm của ông rất phong phú từ các thể loại: giao hưởng, concerto, thính phòng, oratorio, sonata... Sau một thời gia dài, các tác phẩm của ông rơi vào quên lãng đến nay hầu hết đều được biểu diễn trong nhiều thính phòng âm nhạc của thế giới
Như nhiều tác gia của thời kì lãng mạn, ông cũng ... chết sớm khi mới 38 tuổi
Ngó qua chút tiểu sử ông nè!
Ông sinh ra trong một gia đình Do thái, là cháu nội của triết gia Moses Mendelssohn. Cha ông là một giám đốc ngân hàng tên là Abraham (đậm chất do thái luôn). Nguồn gốc gia đình là Do thái nên đã có rất nhiều điều nói đến trong các tác phẩm của ông.
Ông sinh ra tại Hamburg và chuyển lên sinh sống cùng gia đình năm 3 tuổi. Ông là con út trong nhà và trên ông có các “ông, bà chị” sau: Paul, Fanny, Rebecka (sau này là vợ của nhà toán học Lejeune Dirichlet). Do vốn gia đình giàu có nên các anh chị và bản thân ông được ăn học đầy đủ, trong đó Fanny cũng là một người chơi piano rất khá đến nỗi ông bố sẽ cho cô con gái này tiến sâu vào đường âm nhạc. Chính vì vậy, không những ông thông thạo trong lĩnh vực âm nhạc mà còn cả nghệ thuật, văn học, ngôn ngữ và triết học.
Felix được xem như là một trong những thần đòng xuất sắc nhất thời hậu Mozart. Ông học đàn năm 6 tuổi với mẹ. Lên bảy tuổi (1816) qua ho với bà Marie Bigot ở tận Paris. Năm sau ông bắt đầu học sáng tác với Carl Friedrich Zelter ở Berlin. Buổi trình diễn đầu tiên của Felix khi ông mới lên 9, lúc đó ông diễn cùng với giàn nhạc của gia đình (giàu đến thế cơ mà) cho giới học thức của thành Berlin.
Tác phẩm đầu tay của ông được xuất bản là bản từ tấu cho piano cung Cm viết khi mới 13 tuổi (có tài liệu là khi 11 tuổi). Sau đó ông được giới thiệu để học tiếp với Ignaz Moscheles, người sau này có ảnh hưởng rất lớn đến ông.
Giai đoạn từ 12 -14 tuổi ông viết 12 giao hưởng cho đàn dây, năm sau ông hoàn thành bản giao hưởng đầu tiên, còn biết đến giao hưởng số 1 cung Cm (op 11). Tuổi 16 là siêu phẩm ngũ tấu cung A Op 18 cho dàn dây. Đây cũng là tác phẩm bộc lộ tất cả thiên tài này đồng thời cũng là một trong các tác phẩm rất phổ biến của ông vào thời nay. Ngoài ra từ năm 17 tuổi đến 20 tuổi, ông học ở Đại học Berlin để nghiên cứu triết học của Hegel, lịch sử với Eduard Gans và địa lí với Carl Ritter.
Năm 20 tuổi, lần đầu tiên ông đến với thành phố sương mù London và đây là một trong những địa điểm ghi dấu nhiều thành tựu của ông nhất bên ngoài nước Đức. Cụ thể như: ông trình diễn lần đầu tiên bản giao hưởng số 1 trước công chúng tại đây. Các nhân vật mà ông cũng có quan hệ tốt là nhà soạnn nhạc người Anh John Thomson, nữ hoàng Victoria, hoàng tử Albert (người thành lập Albert Hall ở London) vốn là những người rất am hiểu về nghệ thuật nên ông có chỗ đứng rất chắc chắn ở đất nước này. Các tác phẩm khác viết về nước Anh như Fingal’s Cave (còn gọi là Hebrides Ouverture), giao hưởng số 3 Scottish Op 56, bản Oratorio Elijah cũng được trình diễn đâuf tiên ở cố đô Birmingham.
Ở đất nước quê hương, ngoài công việc sáng tác, ông còn là người thành lập nhạc viện Leipzig năm 34 tuổi (1843). Đồng thời, công trình đáng nhớ và mang tính nhân văn rất cao của Mendelssohn là mang Schubert đặc biệt là Bach ra ánh sáng. Bản “Thánh Mathew thọ nạn” (Saint Mathew’s Passion) được dàn dựng đã khôi phục vai trò của Bach trong thế giới âm nhạc vốn trước đó đã bị chôn vùi trong đau khổ của tác giả. Một việc làm đậm chất con người. Ngoài ra, ông còn là người đầu tiên chỉ huy bản giao hưởng số 9 của Schubert sau 10 năm khi tác gia này mất (1839)
Ông mất tại Leipzig khi mới 38 tuổi (4/11/1847) và được chôn tại nghĩa trang Thánh Ba ngôi.
Các tác phẩm nổi tiếng
- Giao hưởng (theo thứ tự thời gian ông viết)
+ Số 1 cung Cm Op 11 (1824)
+ Số 5 cung D Op (1829 -1830)
+ Số 3 cung Am Op Scottish (1830 )
+ Số 4 cung A Italia (1833)
+ Số 2 cung B giáng (1840)
- Concerto
+ Concerto cho Violon và dàn nhạc cung Em Op 64 (1844)
- Canzonetta
- A mid Summmer’s Night
...
Ngẫm lại thì, tôi đang đánh một bản Canzonetta của ông được chuyển soạn lại, như một lễ vật (hix nghe giống tư tưởng Phương Đông wwas)![]()




Trả lời với trích dẫn





Bookmarks