Baritone thân mến, thực ra ở trong mỗi môi trường, mỗi ngành nghề đều có những góc khuất của nó, không phải chỉ riêng NVHN, chăn nhà ai mà chẳng có rận, tuy nhiên, tôi cho rằng, đã quyết tâm là một nghệ sỹ thì không nên quan tâm đến chuyện đó (Tôi hiểu bạn muốn nhắc đến những ai, việc gì trong bài viết của bạn) Tuy nhiên, chúng ta không nên nhắc đến những chuyện đó trên diễn đàn dù ý kiến của bạn la đúng hay sai. Nếu bạn là sinh viên, bạn có tài năng, bạn tâm huyết, bạn muốn khẳng định mình, bạn có thể send những bản thu của mình lên để mọi người đánh giá (1 cách khách quan), và thậm chí... lăng xê bạn nếu bạn đáng được lăng xê,
(hehe, sorry, just jocking!)
Tôi đang trả lời bạn với tư cách là 1 người nghe nhạc, 1 khán giả của opera va thanh nhạc cổ điển chứ k0 phải là 1 mod trong nhaccodien.info. Tôi chưa bao h tin vào sự lăng xê thái quá của báo chí, tôi nghe bằng cái tai của tôi, và cảm nhận của riêng tôi, tôi không nghĩ tôi đã bị điều khiển bởi ai hay cái gì cả, các thành viên khác cũng vậy thôi.
PS: Mặc dù bài viết của bạn lạc chủ đền tuy nhiên, vì bạn mới vào, chưa hiểu rõ, nên tôi châm chước. Mong sớm nhận được những bài viết đóng góp có giá trị của bạn .![]()




) Tuy nhiên, chúng ta không nên nhắc đến những chuyện đó trên diễn đàn dù ý kiến của bạn la đúng hay sai. Nếu bạn là sinh viên, bạn có tài năng, bạn tâm huyết, bạn muốn khẳng định mình, bạn có thể send những bản thu của mình lên để mọi người đánh giá (1 cách khách quan), và thậm chí... lăng xê bạn nếu bạn đáng được lăng xê,
(hehe, sorry, just jocking!)
Trả lời với trích dẫn
kể rằng anh này điệu và chảnh lắm, còn giọng hát thì chẳng có gì đặc biệt. Giá mà ngược lại nhỉ - tức là hát thì tuyệt hay, chảnh thì vừa vừa 

Bookmarks