.Nguyên văn TheSymmetry - ttvnol đã viết
.Nguyên văn TheSymmetry - ttvnol đã viết
được yes_Iam_here sửa lần cuối lúc 21:27 ngày 27-09-2006.
Tôi đã đọc bài đấy, hình như của Ths. Hoàng Điệp . Nhưng bài viết ấy có 1 chút sai sót nên xin sửa lại chút ít
Thanh nhạc cổ điển châu âu vốn phát triển từ những ca khúc, tác phẩm thanh nhạc trong nha` thờ. Các giọng chính thực ra chỉ có 4 giọng :
- Soprano: Nữ cao (nghĩa gốc là "phía trên")
- Alto: nữ trầm (nghĩa gốc là "cao").
- Tenor: Nam cao
- Bass: Nam Trầm.
Soprano và alto trước đây k0 được biểu diễn bởi nữ giới mà là nam giới, (có thể do trẻ em nam, castrato (giọng nam bị hoạn từ nhỏ để giữ được âm vực cao và âm sắc trong trẻo - hiện k0 còn giọng này) và những giọng nam hát falsetto (giả thanh) để dạt đến âm vực giọng nữ (ngày nay gọi là counter tenor và sopranista)).
Sau này nữ giới được biểu diến, loại hình âm nhạc sân khấu opera xuất hiện và để phong phú trong việc thể hiện nhân vật, xuất hiện thêm Mezzo soprano (nữ trung) và baritone (nam trung), là những giọng có tầm cữ âm và âm vực nằm giữa sop-alt và tenor-bass. Ngoài ra, còn có các sắc thái khác cho từng loại giọng : liric (trữ tình), drammatic (kịch tính), spinto (1 loại pha trộn giữa trữ tình và kịch tính), coloratura (màu sắc), buffo(hài ước) ... VD: lirico soprano Freni : Freni - giọng nữ cao trữ tình, drammatic bariton D.Hvorovtovsky - D.Hvo giọng nam trung kịch tính,...
Cũng từ đó Alto đưọc đổi thành Contralto (kết hợp giữa contra(có nghĩa là "ngược lại" hoặc "trầm") và alto (cao) dùng để chỉ là nữ trầm (có lẽ để tránh dùng từ "cao" khi chỉ 1 giọng trầm). Vì vậy trong các tác phẩm thanh nhạc, nhất là các tác phẩm thời kì baroque, người ta vẫn ghi là alto - để chỉ người thể hiện tác phẩm phải có âm vực của giọng nữ trầm. Còn khi để chỉ 1 ca sĩ giọng nữ trầm người ta sẽ dùng từ Contralto. Ví dụ giọng Contralto M.Anderson, K. Ferrier,... Tất nhiên 1 số tài liệu, sách báo (k0 nhiều) vẫn dùng từ alto để chỉ ca sỹ và tôi nghĩ cách dùng như vậy là không chính xác. Nhưng dù sao thì có 1 điểm cần khẳng định là Contrato hay alto đều là 1 chứ không phải 2 loại giọng khác nhau, và Contralto cũng k0 trầm hơn alto, cao hơn tenor như cô Điệp nói. Âm vực cảu Contralto gần tưong đương tenor, (tức là từ db đến khoảng f2 - g2). Thực tế là contralto cao và rộng hơn tenor (c-c2) 1 chút vì giọng nữ sử dụng giả thanh. Tuy vậy thế mạnh của contralto là những note trầm hát bằng giọng ngực, màu âm cục dày , sâu và tối. Một số contralto đặc biệt có khả năng xuống thấp đến âm vực của bass và baritone ( như M.Anderson). Một số người, cso âm vực tương đương mezzo và thưòng hay chuyển sang hát các vai mezzo như Dame Janet baker hay M.Horne - Giọng nam trầm hơn cả Bass mà cô Hoàng Điệp nhắc đến là Octavist. Đây là 1 từ cổ rất hiếm còn sử dụng. Octavist thực chất là basso profundo - nam trầm đại (nam cực trầm,...) và nó cũng chỉ là 1 type giọng của bass mà thôi, chứ 0 phải là 1 loại giọng riêng. Basso profundo không xuống trầm hơn hẳn so với các bass khác mà chủ yếu là các note trầm của họ rất rõ , dày, cực kì khoẻ. Âm sắc cũng rất tối, và sâu. Nga và những dân tộc Slavonic khác là những nước có khá nhiều basso profundo. Basso profundo là 1 giọng hiếm nói chung chwú không phải chỉ riêng đối với Việt Nam hay các nước châu á.
.Nguyên văn phucphan đã viết
được yes_Iam_here sửa lần cuối lúc 21:28 ngày 27-09-2006.
.Nguyên văn phucphan đã viết
được yes_Iam_here sửa lần cuối lúc 21:26 ngày 27-09-2006.
.Nguyên văn TheSymmetry đã viết
được yes_Iam_here sửa lần cuối lúc 21:37 ngày 27-09-2006.
Trích từ bài của TheSymmetry viết lúc 15:57 ngày 01/06/2006:
Nghe đoạn này sao nhớ đến bài Cô Gái Vót Chông của Hoàng Hiệp do Ca sĩ Tường Vi hát (hay Lê Dung hát) đã từng ẵm huy chường vàng không biết trong cuộc thi ở Hung hay Bung gì đó, chẳng hiểu cái nào có truớc nhỉ ?
Hehe, vì bài Cô gái vót chông, NSND Tường Vi tự thêm vào 1 đoạn (có thể coi là 1 cadenza nhỏ ) sử dụng kĩ thuật staccato (hát nảy âm) trong thanh nhạc cổ điển. Sau này các ca sĩ học tập theo. Bạn thấy quen là phải. Các bài "tiếng chim rừng" và "cánh chim báo tin vui" cũng sủ dụng kĩ thuật này.
Chưa up kịp mấy ví dụ về mezzo và contralto ("from Russia with love" hehe) . Mới up được mấy cái này cho bà con:
Erna Berger và Erna sack ở trong 2 aria điển hình của vai Soubrette nổi tiếng Adele trong vở operetta :"Die Fledermaus" của J.Strauss. Rất hài hước. Giọng hát mảnh nhẹ, nhưng âm sắc đáng yêu, dễ thương, cách thể hiện cũng rất nhí nhảnh:
- Erna Berger: http://www.yousendit.com/transfer.php?action=check_download&ufid=0CD1858550 956EDE&key=9aba06eec82344ee305521e54d4f8ac9294d4c4 4
- Erna Sack: http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=CD579DD65F454BB6
Màu sắc (coloratura) có thể coi là 1 tính chất (thiên về kĩ thuật), cũng có thể coi là 1 loại giọng. Một điều quan tọng nữa là 1 giọng nữ cao màu sắc thức sự (True coloratura sop) thưòng phải lên được đến e3b trở lên, ngoài các kĩ thuật luyến láy, rung note, luowts note,... Điển hình "chị béo" nhà này, dù các kĩ thuật belcanto thuộc hàng thượng thừa, nhưng chưa bao h lên quá d3 thế nên cũng chẳng ai gọi chị chàng là color sop cả. Các vai Violetta hay Gilda, nếu không lên đến e3b thì cũng chỉ còn là 1 vai sop trũ tình mà thôi.
Về các vai kịch tính(dramatic sop, spinto) : Aida, Tosca cũng được coi là vai kịch tính rồi. Còn Turandot thậm chí đưọc còn coi là 1 vai cực nặng và rất hại giọng (tương đương các vai của Wagner). Các vai sop thể hiện các vai cực nặng (của Wagner, R.Strauss,...) gọi là Wagnerian sop (tiếng Đức hình như là Hochdramatische sop) thường là các mezzo phát triển lên , có thể lên đến c3 , giọng cực dày và khoẻ. Châu Á gần như không có giọng này, tuy nhiên, ở Việt Nam gần đây đã xuất hiện Elibron nàh ta - rất triển vọng . Mời mọi người đi ofline để được tận mắt mục sở thị.
Chị Su thời kì đầu đc luyện để hát Wagner nên giọng mới dày thế , sau này nghe lời anh chồng "đỏm dáng" Bonynge xí xớn chuyển sang belcanto. Tớ chưa đc nghe complete Esclarmonde của chị Su, nhưng cái aria này thì nghe rồi (trong cái cặp cd : La Stupenda), hôm nào ku phuc giới thiệu complete đê. Nghe nói hình như chị Su hồi xua hát hợp xướng giọng toàn bị trội lên (vì to quá). Dù vậy chị Su cũng chưa phải là kịch tính thuần (dù có hát 1 vai vai của Wagner và cả Turandot). Ở đây có 2 trích đoạn nổi tiếng của chị Nilsson "đanh đá" rất hòanh tráng - cục kì tiêu biểu cho giọng kịch tính. Elektra và Isolde (2 đoạn hay nhất trong 2 cái vở quằn quại , mệt mỏi này)
Tristan und Isolde - Wagner - Birgit Nilsson: http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=274EE0F37C6F7DD4
Elektra - R.Strauss - B. Nilsson: http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=9A1BE7162174E87D Xem chị Nilsson 1 mình chiến đấu với dàn nhạc! hehe. Ah quên, Nilsson cũng là 1 giọng kịch tính nặng , bẩm sinh, hoàn toàn là sop chứ không phaỉ mezzo phát triển lên, nên giọng cực sáng và không hề bị đục. Thử ví dụ so sánh nho nhỏ như thế này, nếu các spinto, dramatic khác hát các note cao forte chỉ như "tiéng thét hãi hùng"(to thì có to nhưng vẫn còn nữ tính, yếu đuối lắm, hehhe ) thì những note cao sắt thép của chị Nilsson như "tiếng ra lệnh của 1 vị nữ tướng". Cùng đẳng cấp với chị Nilsson không nhiều (ngoài Flagstad huyền thoại, sau này có thể kể đến G.Dimitrova, tuy chị chàng này chẳng hát 1 vai Đức nào)
.Nguyên văn phucphan đã viết
được yes_Iam_here sửa lần cuối lúc 21:39 ngày 27-09-2006.
Về Mezzo, trước hết là loại gần Soprano nhất : Lirico Mezzo (mezzo trữ tình). Loại này không hiếm gồm cả vai chính và vai thứ, thậm chsi vai phụ. Mezzo trữ tình thưòng là những phụ nữ đứng tuổi (nhát là trong opera Nga), đôi khi chính là những trouser roles như phucphan tùng nhắc đến (cherubino, octavian, hay các vai nam thời kì baroque...) Mezzo trữ tình có chất giọng mượt đẹp êm ái, nghe qua thậm chí nhiều khi k0 phân biệt được với soprano . Các vai cho mezzo trữ tình không đòiu hỏi âm vực và tầm cữ âm rộng bởi vậy không ít soprano thể hiện chúng (như una voce pocofa, voi che sapete,...). Một số aria điển hình cho mezzo trữ tình:
- aria Lioubacha - The Tsar''''s bride - Zara Doloukhanova (xem chị NSND So Viet này vuốt giọng mới êm làm sao hix)
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=8E881A0D63FD9B47
- aria Dido - Dido and aneas - Dame Janet Baker:
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=A6DD8A593404AD6D
- Mon coeur s''''ouvre a ta voix - Samson et Dalila - Irina arkhipova (aria này là đỉnh cao của nghệ thuật "lừa mị")
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=A4ACCDCF71F70920
- Die Due Rai Languir Costante - Foa - Cecilia Bartoli
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=E8E44CC76B078F40
- và cuối cùng là cái aria cậu bé cherubino nổi tiếng: voi che sapete - teresa berganza. Chị berganza đồng hương với anh Tóc quăn Domingos - 1 mezzo trữ tình điển hình , khá nổi tiếng thập niên 70 , cũng tùng phát biểu là : "đây là 1 trong những aria nghe thì có vẻ đơn giản nhất nhưng lại hát khó nhất." Không biết khó ở chỗ nào, nhưng hôm vừa rồi đc thưởng lãm chị Phương Lan hát mới biết vì sao chị Ber lại nói vậy
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=C05E1E4B1B2841B6
Các mezzo trữ tình tuy nhiều vai, tuy vậy có lẽ vì các aria cho mezzo trữ rtình quá đơn giản, và cũng k0 nhiều cá tính, nên đa phần các lirico mezzo thưòng biểu diễn Lieder, hoặc phát triển các kĩ thuật chạy note , lướt note để hát các vai mezzo của Rossini, Mozart hoặc baroque (Handel,Vivaldi,.. ) đòi hỏi các kĩ thuật thanh nhạc phức tạp. Loại này vẫn đc gọi là các mezzo coloratura hay cụ thể hơn liric mezzo coloratura. Zara Doloukhanova, Marilyn Horne và em mezzo đình đám hiện nay C.bartoli được coi là những coloratura mezzo có kxi thuật đỉnh cao nhất .
- Non so piu aria act 1 của cậu bé Cherubino - Veselina Kasarova. Em này tuy kĩ thuật k0 bằng bartoli, nhưng hát cái này cũng khá:
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=6768254D79FF9A8C
- còn đây là em bartoli với nhwũng aria vừa nghe vùa lác mắt.Bartoli đóng ít Opera, cô nàng ỷ có kĩ thuật hát đỉnh cao (tuy nhiều khi quá lạm dụng nên nghe hơi mệt mỏi), nên toàn tìm tòi lục lọi những vở lạ hoắc lạ huơ, lôi lên biểu diễn. Nói chung cũng dở dở ương ương ưong lắm, box mình có 1 từ mới là j` ấy nhỉ, quên mất rồi.
- parto, parto, matu ben mio - La clemenza di Tito - C. Bartoli
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=D491E8E25EF2B5E8
- Di Trombe Guerriere -Teuzzone - C.bartoli
<A href="http://www.yousendit.com/transfer.php?action=check_download&ufid=3E4D843606 EC2393&key=9814699dc25b491a23e3699ef202efcbe83dfdf 1" target=_blank>http://www.yousendit.com/transfer.php?action=check_download&ufid=3E4D843606 EC2393&key=9814699dc25b491a23e3699ef202efcbe83dfdf 1
.Nguyên văn phucphan đã viết
được yes_Iam_here sửa lần cuối lúc 21:40 ngày 27-09-2006.
.Nguyên văn phucphan đã viết
được yes_Iam_here sửa lần cuối lúc 21:41 ngày 27-09-2006.
Hehe cái vai Dalila đấy là kịch tính xịn, căn bản vì riêngc ái aria nổi tiếng đấy nó lại trữ tình quá nên mới mượn tạm.
Irina Arkhipova - NSND SoViet - chị này nghe nói từng có hiềm khích với chị G.Vishnevkaia đanh đá (phu nhân của Rostropovich). Chị này hồi trước thuộc loại siêu sao của Bolshoi Opera, cực kì nổi tiếng với Carmen (hát bằng tiếng Nga) và các vai opera Nga, ngoài ra là là các tác phẩm thanh nhạc thính phòng. Diễn xuất khá tốt, giọng đẹp, đầy đặn, tuy nhiên mới nghe quá ít nên chưa nhận xét j đc nhiều hix. Nghe nói tầm thập niên 60, 1 số nhà hát danh tiếng của châu âu (như La Scala) nếu k0 mời đc chị này và 1 số diễn viên nòng cốt gốc Slavơ thì không dám dựng opera Nga. Đĩa của chị này chả hiểu sao cũng chẳng nhiều nhặn lắm (hix có nhờ Apo kiếm mà lại hết rồi).
Rita Gorr, hix không nhớ đã nghe ở đâu rồi nhỉ, uhm , giọng trâu thật nhưng hơi thô nên hát Dalila thì chưa đủ độ "mị". Tuy nhiên xét về độ trâu thì chị Gorr chưa là gì so với chị Obraztsova. Chị Ob giọng sâu thăm thẳm, dầy cộp, cao thấp rõ ràng, hát rất tròn note, nói chung là nghe toàn những "thịt với thà", nhưng "thịt" này là "thịt thăn loại 1" chứ kho phải "thịt mỡ bèo nhèo", kịch tính có thừa nhưng chị ấy tiết chế cảm xúc rất khéo. Giới trẻ gần đây có em O.borodina cũng khá. Đợi hôm nào up lên vậy, mạng mẽo dạo này chán quá thể
Ah, bac J.Viker ấn tượng quá, ẹc không hổ danh là hendel tenor xịn. Berganza đúng là hơi thiếu cá tính, chị này thể hiện cái j` cũng mượt mà và rất mô fạm, chính xác, không nhiều biến tấu hoa mĩ, không nhấn nhá lung tung. Tuy vậy chính cái độ "giản dị" đấy, nên hát cái voiche sapete lại thấy hay. Một điều nữa là Berganza là mezzo trữ tình bẩm sinh, hoàn toàn không bao h dùng giọng ngực để gằn, nhấn mạnh các note trầm, cho dù hát đến những note thấp nhất vẫn rất êm tuy không dầy(1 điều hơi hiếm thấy với các mezzo). Thế nên, nhiều người vẫn tưởng Berganza là Soprano. Dù không mê Ber lắm, nhưng tớ nghĩ có thể coi Ber như là 1 Freni có giọng mezzo. Mà tớ lại thik Freni![]()
Tớ thì k0 biết tiếng Pháp, Đức, Nga, Ý,.... tiếng Anh thì bập bõm a bờ cờ thế nên cũng không để ý nhả chữ nhiều () , chính vì thế mà nghe chị Su kều vẫn thấy mê tít (dù nghe nói chị Su kều nhả chữ thuộc hạng đệ nhất í ẹ
). Miễn là phát âm k0 quá khó nghe, thô thiển, ngây ngô quá là được
Chị Zara Doloukhanova, giọng đẹp hoàn hảo, ngay cả những note thấp nhất cũng xử lí rất tinh tế, kĩ thuật hát màu sắc cũng rất tốt. Có thể có 1 so sánh như thế này : Janet Baker + Marilyn Horne + phong cách Nga = Zara Doloukhanova . Zara là người Armenia, đã được phong tặng danh hiệu NSND SoViet, ít đóng opera, chủ yếu thu âm, hát recital và trên sóng phát thanh. Sau này chị cũng tham gia giảng dạy và không ít học sinh nổi tiếng. Zara sinh năm 1918, nổi tiếng từ những năm 40,50, rất tiêc thời kì này, kĩ thuật thu âm của Nga chưa tốt nên ảnh hưởng ít nhiều đến việc thưởng thức giọng hát của Zara. Vào đây để nghe thêm 1 số bản thu của chị này:
http://russia-in-us.com/Music/GRV/Dolukhanova/
Bây h là về phần các mezzo kịch tính. Dramatic mezzo soprano là những giọng hát có âm vực rất rộng, giọng đặc biệt dày, khoẻ, âm sắc hơi tối như contralto, khả năng biểu đạt cảm xúc mạnh, thường là những vai thứ, vai phản diện (azucena (il trovatore),amneris (aida), công chúa eboli(don Carlo), ...), đôi khi là vai chính (carmen, santuzza (caveleria rusticana), dalila (samson et dalila)..), hoặc 1 vài vai bà mẹ, chiến sỹ,... trong opera Nga,...
Các mezzo kịch tính nổi tiếng có thể kể đến như Fiorenza Cosotto, Christa Ludwig, Dolora Zajick, Olga Borodina,… và đặc biệt là chị NSND Soviet Yelena Obraztsova.
Obraztsova nổi tiếng bắt đầu từ giải nhất 1 cái "công tôm" Tchai cho thanh nhạc (mà cuộc thi đấy có chị Callas làm giám khảo) ngay từ thập niên 60. Thâp niên 70, có chuyền lưu diễn ở châu âu và Mĩ của đoàn opera Bolshoi quảng bá về opera Nga và lập tức với giọng hát tràn trề năng lượng cũng như nhạc cảm tuyệt vời, Ob nhanh chóng gây được thiện cảm với công chúng yêu nhạc và giới phê bình. Ob tham gia biểu diễn và thu âm nhiều vai thứ nổi tiếng của Verdi và gây ấn tượng đặc biệt với Carmen, Santuzza,.... Cuối 70, 80, Ob có thể coi là 1 trong những mezzo hàng đầu thế giới. Báo chí Pháp đã viết về giọng hát của Ob là : "chỉ cần nghe 1 lần là "nghiện" cả đời " . Ob còn là 1 trong những bạn rất thân với chị béo nhà này . Thậm chí, Ob còn tin tưởng gửi con gái mình nhờ chị béo đào tạo hộ (chắc vì sợ dao sắc không gọt đc chuôi).
- Yelena Obraztsova - Stride la vampa (Il Trovatore, Verdi)
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=76C4D99832BC3E2C
- Yelena Obraztsova - Condotta ellera in ceppi (Il Trovatore, Verdi).
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=894212B3642AE5AA
- Yelena Obraztsova - Samson, recherchant ma presence (Samson et Dalila, Saint-Saens)
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=11979E0123C1EC90
Khuyến mại thêm chị Irena Bogachyova - cũng NSND So Viet.
Irene Bogachyova - Aria Ulrika (Un Ballo in Machera - Verdi)
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=3703F532186EF860
Chị Bogachyova là ngôi sao của nhà hát Kirov, hình như là người Ucraina. Nổi tiếng cùng thời với Ob ngay từ khi ở nhà hát Kirov, nhưng Ob sau khi giành đc giả thưởng, lên Bolshoi và lưu diễn nhiều nơi nên nổi tiếng khắp TG. Bởi vậy, so với Ob, Danh tiếng cuả Bog kém hơn rất nhiều (Bog chỉ quanh quẩn ở châu âu), tuy vậy giọng hát hoàn toàn không thua kém. Giọng Mezzo cục ngọt và đẹp, vibrato hoàn hảo, âm vực rộng khủng bố, (note trầm cực dày, note cao không hề bí), không kém về nội lực mà thậm chí xử lí lại có phần tinh tế hơn. Bác Shos từng viết 1 số tác phẩm cho Contralto cho riêng chị ấy cơ mà. Bog tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn tham gia thu âm và đóng 1 số vở opera Nga gần đây, hiện đang là chủ nhiệm khoa thanh nhạc của NV Rimski Korsakov, từng là thầy dạy trực tiếp của Olga Borodina nổi tiếng.
.Nguyên văn phucphan đã viết
được yes_Iam_here sửa lần cuối lúc 21:43 ngày 27-09-2006.
.Nguyên văn phucphan đã viết
được yes_Iam_here sửa lần cuối lúc 21:44 ngày 27-09-2006.
Ẹc, tớ có thấy Bog hát phô bao h đâu, thậm chí tớ thấy, nhiều khi Bog hát quá chuẩn, nuột nà mà mất cảm xúc và tính cách nhân vật ấy chớ. Chị này hát opera Nga khá hay đấy.
Obraztsova là 1 mezzo "lồng lộng tính cách Nga". (Apo up lại dùm cái album recital của bà ấy với, dạo này dùng k0 có ADSL nên up hơi ngại). Lần đầu tiên biết đến Ob là trong cái cavaleria rusticana, nhưng lần "gục" thực sự là cái trong cái complete Il Trovatore. Màn 2 - Ob hoàn toàn làm chủ dù là chỉ là vai thứ chính. Sau đó là 1 loạt vai trong dalila, nabucco,... Tuy nhiên, mặc dù nhiều người đánh giá rất cao Carmen đọc đáo của chị Ob, nhưng tớ không mê nổi. Carmen của chị Ob hơi bị già và ma mị quá, thiếu sức trẻ, sự sôi nổi và sức hấp dẫn ....giới tính![]()
. Uhm thực ra thì cũng chưa nghe + xem complete thì cảm nhận bừa vậy thôi.
Về Zara, lúc đàu cũng không mấy ấn tượng về chị ấy đâu, sau này càng nghe càng thấy thik (cũng có thể do gout mình nó thế). Hát mấy cái Mozart và baroque rất thánh thiện, trong sáng, hát lieder tình cảm mà không quá "diễn" + "sến". Những mezzo đc như thế không nhiều. Cái vẻ đẹp trong giọng hát của chị ấy rất gần với Caballe, nói túm lại là rất nữ tính.
về em Borodina, hehe, phucphan nhận xét quá đúng, đúng là 1 Ob thu nhỏ, tát nhiên chưa đến tầm của Ob, nhưng so với giới Mezz hiện nay thì em này cũng thuộc loại đỉnh lắm rồi, giọng áht cũng thuộc loại có cá tính. Em này hình như cách đây vài năm cũng đc phong tặng NSND Nga đấy. To TheSymmetry: tớ không ngeh nhạc miền nam trước 75, nên k0 care nhiều lắm, cũng k0 biết nhiều về Thái Thanh. Về Lê Dung, đúng là Sop trữ tình. Lê Dung hát các tp thanh nhạc của mozart thì k0 tệ, nhưng chưa đủ đô để hát Puccini với verdi, kể cả những vai trữ tình.
Nói chung ở Việt Nam đa phần là Sop cả thôi, thi thoảng, hiếm hoi mới xuất hiện 1 mezzo thực thụ (gần đây có mỗi em Phương Uyên của NHNVK). Các mezzo của mình đa phần k0 đủ độ dày và tối, nói chung toàn kiểu như berganza, nhưng kĩ thuật chạy note rất kém, hát lại cực phô, xử lí kém tinh tế.
Về cơ bản, âm sắc các ca sĩ cổ điển Vn k0 đến mức quá tệ, thậm chí 1 số người có giọng khá đẹp, nhưng có lẽ mới chỉ dừng đc ở trình độ hát thính phòng và các ca khúc CM chứ chưa thể hát Opera tốt đc.
Nói chung là topic về các giọng ca trong opera nên tớ cũng không lan man nữa![]()
Hiện tại có 1 người đang xem chủ đề này (0 thần dân chính quốc và 1 du khách)
Bookmarks