gối đàn hình như 50k một cái (mua cách đây mấy năm nên không biết giờ có lên hay không), hoặc may một cái gối nhỏ nhỏ, đỡ tốn xiền,hì
gối đàn hình như 50k một cái (mua cách đây mấy năm nên không biết giờ có lên hay không), hoặc may một cái gối nhỏ nhỏ, đỡ tốn xiền,hì
Bây giờ gối lên giá thành 100000 đồng rồi chị ạ. Cái gối quan trọng phết, khi chơi không cẩn thận mà để nó tuột là mệt![]()
Thế nào là nhạc cổ điển ???
Nghỉ hưu từ ngày 13/01/2010
Tuy loai thoi Hiep a, van co loai 50.000 day !
à há, vẫn còn 50k hả sp, chà, gối ở đà nẵng loại 50k ở Hà Nội ở đây bán 150, loại 70k ở Hà Nội ở đây bán 300. Vậy nếu mà ở HN bán 100 thì không biết ở đây mua gối bằng mua cây đàn ở Hà Nội rồi. Hix, mai mốt mà có xiền mở tiệm đàn ở đây kinh doanh chắc giàu chứ khá hem nổi.![]()
Học violin dễ nản. Và tương lai của 2-3 năm học đầu sẽ là: khán giả duy nhất chịu im lặng ngồi nghe từ đầu tới cuối bản nhạc là thầy giáo của bạn. Còn bạn sẽ đi từ chỗ không được phép chơi violin khi nhà có người tới chỗ mọi người có thể nghe được khi cửa phòng bạn đã đóng kín...
Bao giờ tới chỗ bạn ở trong phòng kéo đàn mà mọi người đập cửa đòi vào? Tui cũng không biết nữa...Lâu đấy!
Trong phòng kéo đàn mà mọi người đập cửa đòi vào thì cũng bình thường thôi. Có thể do bạn kéo rít quá người ta tưởng tiếng rên rỉ nên xông vô cứu, hoặc là hooligan quá khích nghe bạn kéo là muốn vào bóp cổ bạn rồi.![]()
troi oi muon hoc violon ma nghe may su phu hu doa du wa ai dam hoc
ack ack,đang học mà nguoi ta đâp cửa xin vô nghe thì chỉ co thể là các lóp mastercalss thoi,hihi,ko những hoc sinh nghe ma thầy cô cung phải vo nghe để xem cách dạy của giáng viên nươc ngoài nhu thế nào mà update thêm hay rút ra suy nghi cho rieng mình,hihi!noi chung là chi dân trong nghề kéo vô nghe,hehe!
Hehe, Bình nói vậy chứ hồi 2003 sang Thái tập dàn nhạc, buổi tối tổ chức master class quá trời mà Bình em có nhiệt tình dự buổi nào đâu, toàn trốn đi chơi với anh khôngHix, đi về đến 11h khuya ngang phòng mà còn thấy anh soloist tận tình chỉ mấy em gái bên Nhạc Viện Hà Nội, đúng là lúc đó muốn đập cửa vô thiệt
![]()
Ồ! Cứ thấy các bạn băn khoăn chuyện học với chả đàn, theo mình thì cứ thích thì đi học thôi, "không thành công cũng thành nhân".
Ngày xưa mình cứ băn khoăn mãi có nên đi học không, rồi mua đàn cũng tốn 1 khoản kha khá. Giờ thì mình thấy nhẹ nhõm rồi, mua một cây đàn giá rẻ của anh Tàu là cũng tạm được rồi, học phí cũng đỡ, có 350k/tháng thui.
Mình ở Biên Hoà, cuối tuần học 2 buổi thứ 7, cn, học nguyên ngày luôn chỉ có điều mình hay nghỉ vì lí do nhậu nhẹt quá! Tuy nhiên sau 1 năm làm quen với cây đàn mình đã bắt đầu cảm thấy yêu thích một cách thật lòng rồi (chứ không phải là ý thích sôi nổi như hồi mới học). Có những bài thầy giáo đưa ra mình tập không nổi vì còn yếu nhịp phách lắm, chỉ muốn đập quách cây đàn ra thôi! Ấy thế mà mình chưa bao giờ dám làm cái điều kinh khủng ấy và lại ngồi kiên nhẫn tập lại, người ướt đẫm mồ hôi, đến lúc đó thì tai mình không còn nghe thấy cái gì ngoài tiếng đàn ò ý e của mình nữa (trong lớp học nhiều loại nhạc cụ lăm nên rất ồn ào), cứ tập riết như vậy dẫu chưa có tiến bộ gì đang kể nhưng mình nghĩ mình đã vượt qua được chính mình từng chút một.
Xin chia sẻ với những bạn cũng mới tập đàn như mình! Chúc các bạn có quyết tâm!
Thế nào là nhạc cổ điển ???
Nghỉ hưu từ ngày 13/01/2010
bạn nào biết địa điểm học violin và học phí thế nào chỉ mình nhè,,,mình rất muốn học.![]()
hì hì đã muốn học thì không nên thắc mắc có nên hay không nhỉ. bạn tự hỏi xem mình có muốn hay không. nếu muốn thì khó cũng học chứ sao.![]()
Thiếu văn hóa trầm trọng
Bookmarks