Về giá cả thì mình thấy violin cũng không có cách biệt với guitar lắm (về giá đàn và học phí chỉ nhỉnh hơn một ít), nếu so với piano thì giá còn kém xa, hix.
Vấn đề học trò mình hay khúc mắc là: Lớn rồi học được không? Và chưa biết tí gì về âm nhạc. Không biết có năng khiếu không?
Về vấn đề tuổi tác thì mình thấy không quan trọng lắm, tất nhiên có ảnh hưởng chút ít, tay trẻ em thì sẽ dễ uốn nắn hơn, nhưng tay người lớn được lợi thế là khoẻ hơn, con nít thì hay than đau suốt, nhưng người lớn khoảng 1 tuần là quen rồi.
Về vấn đề nhạc lý cơ bản thì giống như học văn hoá thôi, 24 chữ cái học thuộc còn được nói chi là có 7 nốt nhạcHọc đến đâu thì dạy nhạc lý đến đấy.
Vấn đề năng khiếu thì cần cù bù thông minh, người cảm nhạc tốt thì tập 1 tiếng được thì mình mất 2 tiếng chẳng hạn. Chỉ khi ở trình độ cao thì năng khiếu mới phát huy nhiều. Giống như bạn tập nhảy cao, cứ chăm chỉ tập thì sớm hay muộn cũng qua được mức xà 1m5, nhưng đến một ngưỡng nào đó, thì dù chỉ nhích hơn 1cm thì cũng khó rồi, đó mới tạo ra sự đẳng cấp. Còn nếu không theo con đường chuyên nghiệp thì cũng không cần quan tâm lắm.




Học đến đâu thì dạy nhạc lý đến đấy.
. Chỉ khi ở trình độ cao thì năng khiếu mới phát huy nhiều. Giống như bạn tập nhảy cao, cứ chăm chỉ tập thì sớm hay muộn cũng qua được mức xà 1m5, nhưng đến một ngưỡng nào đó, thì dù chỉ nhích hơn 1cm thì cũng khó rồi, đó mới tạo ra sự đẳng cấp. Còn nếu không theo con đường chuyên nghiệp thì cũng không cần quan tâm lắm.
Trả lời với trích dẫn




Bookmarks