PDA

View Full Version : các pianist suy nghĩ gì khi biểu diễn



richarddanh
28-01-2008, 00:12
các pianist suy nghĩ gì khi biểu diễn nhỉ ??? đại khái là...họ làm thế nào để đưa tình cảm cho người nghe thông qua cây piano--->cách nhập hồn vào bản nhạc

chauduyphanvu
28-01-2008, 07:32
các pianist suy nghĩ gì khi biểu diễn nhỉ ??? đại khái là...họ làm thế nào để đưa tình cảm cho người nghe thông qua cây piano--->cách nhập hồn vào bản nhạc

Để đưa tình cảm vào cây Piano cũng có nhiều cách! Mình phải có một cách chơi và cảm xúc riêng biệt khi đánh đàn, điều đó khiến cho khán giả dễ phân biệt được mình với các Pianist khác ! :D Ví dụ như Đặng Thái Sơn và Martha Argerich, cả hai đều đoạt giải nhất cuộc thi âm nhạc Quốc tế Chopin,nhưng mỗi người lại có một cách chơi khác nhau: Đặng Thái Sơn chơi Prelude của Chopin một cách từ tốn, nhẹ nhàng còn Argerich thì chơi nhanh vù vù một cách dữ dội (Đặc biệt là bản Prelude Op.28 N.24).Hai cách chơi này hoàn toàn khác nhau.Em không biết làm sao để trả lời chính xác câu hỏi của anh, nhưng đại khái là anh phải tìm được chính cảm xúc của mình (Vì cảm xúc của anh không thể lẫn lộn với người khác được, mỗi người có một cảm xúc khác nhau), rồi từ đó mới thể hiện qua cây đàn Piano.Nhiều yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến việc thể hiện cảm xúc qua cây Piano, như khi trình diễn trước khác giả mà run quá thì làm sao thể hiện tình cảm được! :D .Khi mới bắt đầu tập một tác phẩm, anh không cần thể hiện cảm xúc ngay khi lần đầu tiên trình bày nó.Anh cứ việc tập cho nhuần nhuyễn tác phẩm trước, sau khi chơi nhuần nhuyễn rồi mới nghĩ đến việc làm sao để bày tỏ tình cảm của mình.Khán giả sẽ không thích nghe anh chơi đàn khi anh cứ chơi ở một nhịp điệu nhất định, không biết cách nhấn mạnh ... Cách chơi đó được gọi là giống như Robot chơi , vì Robot không thể bày tỏ tình cảm được.Khán giả sẽ biết được rằng anh có bày tỏ tình cảm hay không bằng việc lắng nghe tiếng đàn của anh.Để đàn cho có cảm xúc, anh phải chơi lúc nhanh lúc chậm, lúc lớn lúc nhỏ, chứ không chơi ở một giai điệu nhất định, ở một cường độ nhất định! Đó là cách tốt nhất để bày tỏ tình cảm!. Em chưa bao giở chơi Piano nhưng qua việc lắng nghe các Pianist biểu diễn thì em cũng biết được chút chút. :D Và em cũng biết được rằng Pianist đó có bày tỏ cảm xúc hay không.Hy vọng anh sẽ thành công! Một ngày nào đó anh thử ghi âm trong lúc anh chơi đàn rồi Up lên đây cho mọi người thưởng thức xem sao! Mọi người sẽ có nhiều ý kiến khác nhau để giúp anh hoàn thiện.!

richarddanh
28-01-2008, 10:38
ái chà !! chauduyphanvu nói nghe có vẻ hay đấy...em có vẻ rất gần gũi với âm nhạc và biết cách thưởng thức nó, zậy sao ..em hok học piano đi !! nếu em biết cảm thụ được bài nhạc, thì em đánh piano tốt lém đoá !!:>

chauduyphanvu
29-01-2008, 04:57
ái chà !! chauduyphanvu nói nghe có vẻ hay đấy...em có vẻ rất gần gũi với âm nhạc và biết cách thưởng thức nó, zậy sao ..em hok học piano đi !! nếu em biết cảm thụ được bài nhạc, thì em đánh piano tốt lém đoá !!:>

- Hì hì, em không học Piano là vì không có Piano để mà học. :D, em chẳng có đủ tiền để mua một cây (Dù là rẻ nhất)! :D .Đó là nguyên nhân thứ nhất, nguyên nhân thứ hai là em không có năng khiếu (Em không có khả năng đàn một lần cả hay tay với hai giai điệu và tiết tấu khác nhau, mặc dù là em đã biết đầy đủ nhạc lý).Đối với những bản dễ, như Fur Elise ... em có thể đánh được hoàn chỉnh (trên mấy cây Organ), còn đối với những bản khó như Fantasia Impromptu Op.66 của Chopin chẳng hạn, em đành bó tay thôi! :D, nói chung em không học Piano là vì không có năng khiếu, và từ đó em không muốn học nữa. :(

Eros
29-01-2008, 05:35
Uhm tôi không có năng khiếu nhưng vẫn cắm cổ vào chơi những thứ mình muốn chơi được đây. Tôi thấy chơi nhạc cụ gì cũng vậy, tiếng đàn là quan trọng, kỹ thuật là quan trọng, và khả năng kiểm soát được hai điều đấy quan trọng hơn bậc nữa. Còn trong lúc trình tấu nghĩ về cái gì có trời mới biết, lúc này lúc khác, tùy tâm trạng mà táng sao cho cảm thấy chinh phục được bản thân mình đã.

richarddanh
29-01-2008, 12:05
- Hì hì, em không học Piano là vì không có Piano để mà học. :D, em chẳng có đủ tiền để mua một cây (Dù là rẻ nhất)! :D .Đó là nguyên nhân thứ nhất, nguyên nhân thứ hai là em không có năng khiếu (Em không có khả năng đàn một lần cả hay tay với hai giai điệu và tiết tấu khác nhau, mặc dù là em đã biết đầy đủ nhạc lý).Đối với những bản dễ, như Fur Elise ... em có thể đánh được hoàn chỉnh (trên mấy cây Organ), còn đối với những bản khó như Fantasia Impromptu Op.66 của Chopin chẳng hạn, em đành bó tay thôi! :D, nói chung em không học Piano là vì không có năng khiếu, và từ đó em không muốn học nữa. :(
àh !! hoàn cảnh của em giống richarddanh rùi ! anh cũng hok có đàn piano (cho dù là cây rẻ nhất) anh chỉ có đàn organ thui, đàn dở nữa, loại Casio CTK-530 ấy !! nhưng anh đam mê hoc nên quyết định đi học và đành phải chịu tập cái cây organ cũ rích ở nhà thui !! nhiều lúc buồn, ko biết bao giờ mới có dc 1 cây piano để tập luyện ở nhà đây :((
em hok học piano dc thì cũng nên học thanh nhạc .. kí xướng âm, xướng âm đi, zậy cũng tốt hơn !!
chúc em vui vẻ

chauduyphanvu
30-01-2008, 05:22
àh !! hoàn cảnh của em giống richarddanh rùi ! anh cũng hok có đàn piano (cho dù là cây rẻ nhất) anh chỉ có đàn organ thui, đàn dở nữa, loại Casio CTK-530 ấy !! nhưng anh đam mê hoc nên quyết định đi học và đành phải chịu tập cái cây organ cũ rích ở nhà thui !! nhiều lúc buồn, ko biết bao giờ mới có dc 1 cây piano để tập luyện ở nhà đây :((
em hok học piano dc thì cũng nên học thanh nhạc .. kí xướng âm, xướng âm đi, zậy cũng tốt hơn !!
chúc em vui vẻ

- Trong trường em học cũng có nhiều cây Piano lắm, nhưng mà em không có tiết học nhạc nên không vào đánh được :D.Có hôm được dịp vào, em chơi bản Etude Op.10 No.3 của Chopin cho ông thầy nghe, sau đó ổng đưa cho em bản nhạc gì đó của Bach, giai điệu rất quen thuộc, bảo em đánh thử.Em đánh xong thì được ổng khen :D.Mấy cây Piano trong trường em cũ rích rồi, có nhiều phím bị kẹt, đánh không được :D.
- Về phần thanh nhạc thì em thấy không cần phải lo nữa.Em xướng âm được nhiều tác phẩm âm nhạc lắm, có cả Beethoven, Bach, Mozart, Chopin, Liszt, Tchaikovsky, Schumann, Brahms, ... Ghê chưa! :D, Chúc anh sớm có được một cây Piano để luyện tay! :) (Chắc phải mua vé số quá!) :D.Hoặc là anh vào nhạc viện học Piano đi! Khỏi tốn tiền mua nó về.

richarddanh
30-01-2008, 14:27
- Trong trường em học cũng có nhiều cây Piano lắm, nhưng mà em không có tiết học nhạc nên không vào đánh được :D.Có hôm được dịp vào, em chơi bản Etude Op.10 No.3 của Chopin cho ông thầy nghe, sau đó ổng đưa cho em bản nhạc gì đó của Bach, giai điệu rất quen thuộc, bảo em đánh thử.Em đánh xong thì được ổng khen :D.Mấy cây Piano trong trường em cũ rích rồi, có nhiều phím bị kẹt, đánh không được :D.
- Về phần thanh nhạc thì em thấy không cần phải lo nữa.Em xướng âm được nhiều tác phẩm âm nhạc lắm, có cả Beethoven, Bach, Mozart, Chopin, Liszt, Tchaikovsky, Schumann, Brahms, ... Ghê chưa! :D, Chúc anh sớm có được một cây Piano để luyện tay! :) (Chắc phải mua vé số quá!) :D.Hoặc là anh vào nhạc viện học Piano đi! Khỏi tốn tiền mua nó về.
ôi trời !! em xướng âm dc cả nhạc cổ điển hả !! ghê vậy, xướng âm anh mới học àh, nên có nhiều bài đơn giản mà xướng ko dc ấy chứ !! chán ghê... cầm cây đàn lên thì anh xướng đúng, mà ko tự xướng thì cứ sai vị trí note hoài à
còn chuyện vào nhạc viện, nghĩ đến anh thấy buồn ghê, hồi hè, anh có quen cô Diệu Thảo và xin vô học và thi luôn, nhưng anh thấy tiền học phí trong đó "cắt cổ" quá, và đòi hỏi ở nhà phải có piano mới học giỏi được (hihi tiền đâu mà mua)...còn chuyện nữa , năm nay anh học văn hóa 11 trương trình nặng như quỷ, vậy thì làm sao mà anh học trong nhạc viện được, nhà anh ở gò vấp (thành phố hồ chí Minh) muốn lên đó học....xa lém--> nên quyết định, pỏ ước mơ vào nhạc viện, hiện giờ anh đang học ở chỗ gần nhà, tuy phương pháp dạy không được tốt cho lém, và đàn cũng đủ xài thui, nhưng cứ cuối tháng là có giáo viên nhạc viện về kiểm tra(cái này mình khoái nhất);)
chauduyphanvu mấy tuổi rùi !! sao cứ xưng anh ngọt xớt vậy:-/
hi vọnh chauduyphanvu và richarddanh trúng vé số., mua piano về chơi !!:D

chauduyphanvu
03-02-2008, 06:13
ôi trời !! em xướng âm dc cả nhạc cổ điển hả !! ghê vậy, xướng âm anh mới học àh, nên có nhiều bài đơn giản mà xướng ko dc ấy chứ !! chán ghê... cầm cây đàn lên thì anh xướng đúng, mà ko tự xướng thì cứ sai vị trí note hoài à
còn chuyện vào nhạc viện, nghĩ đến anh thấy buồn ghê, hồi hè, anh có quen cô Diệu Thảo và xin vô học và thi luôn, nhưng anh thấy tiền học phí trong đó "cắt cổ" quá, và đòi hỏi ở nhà phải có piano mới học giỏi được (hihi tiền đâu mà mua)...còn chuyện nữa , năm nay anh học văn hóa 11 trương trình nặng như quỷ, vậy thì làm sao mà anh học trong nhạc viện được, nhà anh ở gò vấp (thành phố hồ chí Minh) muốn lên đó học....xa lém--> nên quyết định, pỏ ước mơ vào nhạc viện, hiện giờ anh đang học ở chỗ gần nhà, tuy phương pháp dạy không được tốt cho lém, và đàn cũng đủ xài thui, nhưng cứ cuối tháng là có giáo viên nhạc viện về kiểm tra(cái này mình khoái nhất);)
chauduyphanvu mấy tuổi rùi !! sao cứ xưng anh ngọt xớt vậy:-/
hi vọnh chauduyphanvu và richarddanh trúng vé số., mua piano về chơi !!:D

- Em mới 14 tuổi thôi! Anh không cần hy vọng em trúng vé số đâu :D.Em đang ở bên Mỹ,bên này người ta bỏ (cho) Piano nhiều lắm, có gì thì em xin một cây về chơi.:)

chauduyphanvu
04-02-2008, 07:31
Xin cho anh một cây coi :D , ở Vn làm gì có tiền mà mua piano :D, số phận con nhà nghèo nó thế đó :( ... Còn như pianist nghĩ gì khi chơi thì tớ nghĩ là đang nghĩ tới người iu :D( thấy bác Khang đánh piano toàn để hình em nào đó thật xinh trước mặt nên đoán thế :)) )

- Nếu mà em xin được một cây thì làm sao mà chuyển về Vn cho anh được. :D.Giờ chỉ còn cách duy nhất là ... mua vé số và ngồi chờ trúng số thì sẽ có tiền mua.:D
- Về việc cảm xúc khi đánh đàn: cũng có thể nghĩ tới người yêu khi biểu diễn, điều đó cũng có thể làm tăng cảm xúc.Em chỉ nghĩ vậy thôi! :D

pianoconcerto
21-03-2008, 21:02
Hic, em tưởng em ít tuổi nhất trong đây chứ, té ra chauphanhuyvu còn nhỏ hơn em 1 tuổi. Thật ra, học piano ko phải trong 1 thời gian ngắn mà thành, mà phải học dai dẳng và kiên trì, nếu có thêm năng khiếu thì tốt quá! Như em, tính từ khi bắt đầu học tới giờ là 6 năm rồi nhưng vẫn chưa ra ngô ra khoai gì hết. Nói chung, để biễu diễn theo đúng kiểu riêng của mình, thì phải khổ luyện dữ lắm

Toocky
14-04-2008, 19:12
các pianist suy nghĩ gì khi biểu diễn nhỉ ??? đại khái là...họ làm thế nào để đưa tình cảm cho người nghe thông qua cây piano--->cách nhập hồn vào bản nhạc


3 điều bạn hỏi hoàn toàn khác nhau ^^

Pianist suy nghĩ gì khi biểu diễn: họ nghe những gì họ đang đánh và liên tục điều chỉnh âm thanh + nhớ các mục đích mà họ muốn đạt được: vd âm thanh trong ở đoạn này, đỉnh điểm của tác phẩm sắp đến, pedal có sạch không. sự "suy nghĩ" này không giống với trí tưởng tượng. Có lẽ nó giống với việc "nghĩ bằng tiếng Anh" khi bạn đạt được một trình độ nào đó. Pianist cũng sẽ "nghĩ bằng âm nhạc" khi họ đã đủ sự chuẩn bị để biểu diễn.

Đưa tình cảm cho người nghe thông qua cây piano: Đây là một điều bí hiểm. Nếu một ai tìm ra "làm thể nào" xin bạn cho mình biết. Hiện nay ai cũng chỉ công nhận đó là một mystery of music.

"Nhập hồn vào bản nhạc" - mình đoán ý bạn là thể hiện tình cảm của bản nhạc như là tình cảm của mình? Điều này đòi hỏi người nghệ sĩ (ko chỉ piano!) phải hiểu rất rõ về tác phẩm. Có lẽ cách trả lời dễ hiểu nhất là hơi giống với diễn viên đóng phim "nhập vai". Làm thế nào mà nhập vai được thì đòi hỏi sự khiêm tốn (nếu không thì họ sẽ chỉ diễn kịch bản của mình chứ ko phải của bộ phim), sự tập luyện (kỹ thuật), sự tập trung. Còn nhiều yếu tố nữa nhưng có lẽ đây là những yếu tố quan trọng nhất.

Phan Châu Cẩm Tú
23-04-2008, 23:40
Các anh trên nói nghe hay thiệt, chắc cũng chơi đàn lâu rồi nhỉ? Em đây chỉ mới chơi 5 năm thôi. Tuy không phải là đàn hay nhưng theo em nghĩ một pianist đàn hay khi họ cảm thấy mình enjoyable trong khi chơi đàn. Hơi bị khó hiểu. Nhưng cảm xúc mỗi lần chơi đàn sẽ không bao giờ giống nhau cả. Người ta thường nói là once in a lifetime là thế. Em chỉ thấy rằng ai cũng có thể đàn hay. Vấn đề là họ có yêu thích bản nhạc khi đang biểu diễn và cảm thấy thoải mái hay không thôi. Đồng hành cùng cảm xúc từ bên trong, không thiếu phần quan trọng là kĩ thuật chơi đàn phải điêu luyện mới làm cho mình cảm thấy thêm tự tin khi biểu diễn. Em thấy tốt nhất khi biểu diễn, tránh cảm giác run dễ nhất là mình cứ tự nhủ rằng audience thích nghe và muốn mình biểu diễn, chảnh lên tí là hết run.

Phan Châu Cẩm Tú
27-04-2008, 17:09
chauduyphanvu ký xướng âm ghê nhỉ? Mình chỉ giỏi xướng âm thôi (ai mà chả giỏi cái đó nhỉ?). Còn ký xướng âm hai bè thì mình ký cũng tốt lắm! Nhưng chắc không tốt bằng cậu, ký được cả nhạc cổ điển cơ mừ.

Darkweald
04-05-2008, 22:15
- Em mới 14 tuổi thôi! Anh không cần hy vọng em trúng vé số đâu :D.Em đang ở bên Mỹ,bên này người ta bỏ (cho) Piano nhiều lắm, có gì thì em xin một cây về chơi.:)
I'm 12 going on 13 !:) Cho piano ??? :-O Sốc !!!:-O

leecom
04-05-2008, 22:59
hic, mình cũng thèm piano dữ quá, bi h chỉ có organ thôi, đánh tạm vậy. Nhưng mà mấy hôm thử đánh piano thì thấy phím nó khác so với cây organ mình quá, nặng lắm. hic hic

leminh91
05-05-2008, 17:32
chị Toocky nói có phần đúng, như hôm trước đánh Serenade của Schubert cho 1 bạn gái nghe, em đánh hăng lắm^^

ZIN
05-05-2008, 18:16
Topic này hội tụ khá nhiều người nhỏ tuổi (kể cả mình :">) nhưng xem ra ai cũng có những quan điểm riêng và nghe cũng khá là chững chạc. Đầu tiên phải kể đến chauduyphanvu, em này mới 14 tuổi nhưng phải công nhận là mình rất nể phục em ý, chưa nói đến kiến thức về ký xướng âm mà chỉ nói về việc nghe nhạc thôi mình đã thấy rất "ghê" rồi :D. Nhớ cái lần đầu tiên chauduyphanvu chat với mình ở bên YM, em bảo mới nghe nhạc cổ điển đc hơn 2 năm (từ khi sang Mỹ phải ko nhỉ?:D) vậy mà em đã nghe được rất nhiều tác phẩm rồi, hầu như là gần hết các nhà soạn nhạc, kể cả những tác phẩm mà những người mới nghe thường thấy rất khó nhai như nhạc của Mahler,...etc, và còn có thể nhớ hết được giai điệu của chúng B-). Mình cũng nhớ cách đây hai năm khi mới tham gia diễn đàn này, đó cũng là lúc mình mới nghe ncd, nhưng phải nói thật tất cả những gì mình nghe được, kể các tác phẩm lớn nhỏ hay lẻ tẻ đều chưa thể bằng cả kho nhạc của chauduyphanvu. Mình học piano cũng lâu rồi, cũng có điều kiện tiếp xúc cây đàn này dù nhà mình không có (ông bà mình có) vậy mà chưa bao giờ mình cảm thấy mình học nó một cách hoàn thiện. Lúc thích mê đến quên ăn quên ngủ, nhưng cũng có lúc bỏ xó cả năm trời, để rồi tất cả lại quay về mốc ban đầu. Mình nhìn nhiều anh chị học nhạc viện thích lắm, cũng chỉ muốn được học cùng thôi í, nhưng rồi nhận thấy mình không thuộc về cái thế giới ấy nên đành từ bỏ, mặc dù mình tự nhận là có năng khiếu. Thôi thì mình nghĩ chỉ cần chơi được tàm tạm cũng được, quan trọng là mình có đam mê vời dòng nhạc này, và cảm nhận được nó qua cách chơi của các nghệ sĩ, nắm bắt được cảm xúc của họ hay qua cấu trúc, giai điệu của một tác phẩm là được rồi. Thêm nữa, mình sẽ đọc nhiều hơn và....à đúng rồi, chauduyphanvu ơi, hè này nếu rỗi rãi em share nhạc cho chị với đấy nhé! ^^ Chị đang chờ mấy cái đĩa độc mà em khoe hôm trước đấy ;)

hoangduc92
05-05-2008, 19:27
Còn em nghe nhạc cổ điển từ khi mới sinh, thế mà kiến thức chẳng bằng các bác. Công nhận là phục chauduyphanvu. Đáng nể thật.

richarddanh
09-05-2008, 02:23
Các anh trên nói nghe hay thiệt, chắc cũng chơi đàn lâu rồi nhỉ? Em đây chỉ mới chơi 5 năm thôi. Tuy không phải là đàn hay nhưng theo em nghĩ một pianist đàn hay khi họ cảm thấy mình enjoyable trong khi chơi đàn. Hơi bị khó hiểu. Nhưng cảm xúc mỗi lần chơi đàn sẽ không bao giờ giống nhau cả. Người ta thường nói là once in a lifetime là thế. Em chỉ thấy rằng ai cũng có thể đàn hay. Vấn đề là họ có yêu thích bản nhạc khi đang biểu diễn và cảm thấy thoải mái hay không thôi. Đồng hành cùng cảm xúc từ bên trong, không thiếu phần quan trọng là kĩ thuật chơi đàn phải điêu luyện mới làm cho mình cảm thấy thêm tự tin khi biểu diễn. Em thấy tốt nhất khi biểu diễn, tránh cảm giác run dễ nhất là mình cứ tự nhủ rằng audience thích nghe và muốn mình biểu diễn, chảnh lên tí là hết run.
sorry bạn, mình mới học đàn dc 2 năm thôi àh !! trình độ còn yếu kém, non nớt lắm ..:)
Hiện nay mình đang theo học 1 anh sinh viên rất giỏi của nhạc viện Thành Phố, và bắt đầu cảm thấy việc cảm thụ và cách thể hiện 1 tác phẩm trở nên khó khăn hơn là thực hiện dc kĩ thuật của tác phấm đó, và đề tài của mình đưa ra dc người thầy này dạy rất giống với những gì chị tooky đã nói !

richarddanh
09-05-2008, 02:34
Còn em nghe nhạc cổ điển từ khi mới sinh, thế mà kiến thức chẳng bằng các bác. Công nhận là phục chauduyphanvu. Đáng nể thật.
chắc anh không dc may mắn như em, mới sinh ra ko bít anh nghe nhạc gì mà bi giờ "ngu" wá :D, nhưng từ khi bít đến âm nhạc cổ điển, thì anh mới bít... chỉ có nhạc cổ điển mới phấn khích cảm xúc trong tâm hồn của mình.
richarddanh năm nay đã 17 tuổi rùi, mà còn yếu kém hơn chauduyphanvu, hoangduc và mấy bạn nhỏ tuổi hơn trong diễn đàn rất nhìu....:">, mấy pác chỉ cho mình bí kíp để dc giỏi như zậy nhá. thanks mấy bác nhìu nhìu nhìu !!!

chauduyphanvu
09-05-2008, 05:33
I'm 12 going on 13 !:) Cho piano ??? :-O Sốc !!!:-O

- Thật vậy đấy "em" à. :D, người ta cho Piano miễn phí nhiều lắm.Nhưng chẳng biết chất lượng thế nào. :P, hôm bữa, gần nhà (Cách cũng vài con đường) có 1 người bưng 5 cây Piano ra đường để đó, ai muốn lượm thì lượm. :D, ông thầy của anh thấy vậy liền nói cho anh biết.Ổng nói là cần phải có một chiếc xe tải để chờ đàn về. :P, nhưng mà không tìm thấy xe tải nào cả.Thế là đàn đã đi theo người khác. :D Buồn quá.Trễ có một chút, 5 cây đã gone. :P

chauduyphanvu
09-05-2008, 06:23
Đầu tiên phải kể đến chauduyphanvu, em này mới 14 tuổi nhưng phải công nhận là mình rất nể phục em ý, chưa nói đến kiến thức về ký xướng âm mà chỉ nói về việc nghe nhạc thôi mình đã thấy rất "ghê" rồi :D. Nhớ cái lần đầu tiên chauduyphanvu chat với mình ở bên YM, em bảo mới nghe nhạc cổ điển đc hơn 2 năm (từ khi sang Mỹ phải ko nhỉ?:D) vậy mà em đã nghe được rất nhiều tác phẩm rồi, hầu như là gần hết các nhà soạn nhạc, kể cả những tác phẩm mà những người mới nghe thường thấy rất khó nhai như nhạc của Mahler,...etc, và còn có thể nhớ hết được giai điệu của chúng B-). Mình cũng nhớ cách đây hai năm khi mới tham gia diễn đàn này, đó cũng là lúc mình mới nghe ncd, nhưng phải nói thật tất cả những gì mình nghe được, kể các tác phẩm lớn nhỏ hay lẻ tẻ đều chưa thể bằng cả kho nhạc của chauduyphanvu. ;)

- Chà, chị khen em nhiều thế, mắc cỡ quá. :D, em nghe cổ điển được khoảng 4 năm rồi chị ơi.Nghe 2 năm thì làm sao biết nhiều vậy. :D

richarddanh
09-05-2008, 11:51
- Thật vậy đấy "em" à. :D, người ta cho Piano miễn phí nhiều lắm.Nhưng chẳng biết chất lượng thế nào. :P, hôm bữa, gần nhà (Cách cũng vài con đường) có 1 người bưng 5 cây Piano ra đường để đó, ai muốn lượm thì lượm. :D, ông thầy của anh thấy vậy liền nói cho anh biết.Ổng nói là cần phải có một chiếc xe tải để chờ đàn về. :P, nhưng mà không tìm thấy xe tải nào cả.Thế là đàn đã đi theo người khác. :D Buồn quá.Trễ có một chút, 5 cây đã gone. :P
sax ! nghe em nói mà thèm chảy nước miếng:-S...phí phạm wá, anh chỉ muốn có 1 cây thui mà mơ hoài không có, mỗi lần tập đàn là phải mướn đàn người ta tập...1 tuần 3 buổi, mỗi buổi 3 tiếng...hix hix , còn bên đó 5 cây piano mà coi như là hàng phế liệu...
ủa ! màt tại sao bên đó người ta bỏ đàn nhiều đến thế, đàn đó của họ mua hay của nhà nước cung cấp....giá đàn như thế nào, bao nhiu 1 cây ...???---> sorry, tại anh thấy bức xúc wá nên hỏi zậy đó !!!:(

leminh91
09-05-2008, 19:45
- Thật vậy đấy "em" à. :D, người ta cho Piano miễn phí nhiều lắm.Nhưng chẳng biết chất lượng thế nào. :P, hôm bữa, gần nhà (Cách cũng vài con đường) có 1 người bưng 5 cây Piano ra đường để đó, ai muốn lượm thì lượm. :D, ông thầy của anh thấy vậy liền nói cho anh biết.Ổng nói là cần phải có một chiếc xe tải để chờ đàn về. :P, nhưng mà không tìm thấy xe tải nào cả.Thế là đàn đã đi theo người khác. :D Buồn quá.Trễ có một chút, 5 cây đã gone. :P

Trời, phí thế!:( Mình có đàn rồi mà vẫn thấy thòm thèm =P~

phannt
09-05-2008, 23:28
Một kinh nghiệm xương máu là hãy biểu diễn những bản nhạc bằng hoặc dưới khả năng của mình một chút, như thế sẽ làm cho mình tự tin hơn.

chauduyphanvu
10-05-2008, 04:58
sax ! nghe em nói mà thèm chảy nước miếng:-S...phí phạm wá, anh chỉ muốn có 1 cây thui mà mơ hoài không có, mỗi lần tập đàn là phải mướn đàn người ta tập...1 tuần 3 buổi, mỗi buổi 3 tiếng...hix hix , còn bên đó 5 cây piano mà coi như là hàng phế liệu...
ủa ! màt tại sao bên đó người ta bỏ đàn nhiều đến thế, đàn đó của họ mua hay của nhà nước cung cấp....giá đàn như thế nào, bao nhiu 1 cây ...???---> sorry, tại anh thấy bức xúc wá nên hỏi zậy đó !!!:(

- Em cũng chẳng biết tại sao mà họ lại bỏ và cho nhiều đến vậy.Đa số đàn này thuộc lọai cổ xưa rồi, nên họ mới bán, nhưng mà âm thanh nghe cũng ổn.Giá đàn thì em không biết. :)