PDA

View Full Version : đố ai biết là ai đây ?



martenzi
11-12-2007, 00:06
ai biết nào , ai biết nào ?
... (http://anticanis.blogspot.com/)

Apomethe
11-12-2007, 04:25
Có hình to này:
http://es.ghettodriveby.com/atenorado/

yes_Iam_here
11-12-2007, 13:44
Chị ấy phát biểu 1 câu rất sến:"Một tác phẩm thanh nhạc giống như cái cây um tùm mọc ngay bên cạnh dòng sông đời. Nó biết cảm nhận được những lời thì thầm của dòng nước, vẻ mát lành nơi thượng nguồn, những tiếng khúc khích trên hẻm núi và những nụ cười dứới thác gềnh...Nó là một cái cây thần thánh" (sorry, không quen dịch mấy cái sến sến, hehe) Chị ấy, giọng đẹp, mới nghe thì cảm thấy khô khan, nhạt nhẽo, và mô phạm, nhưng càng nghe càng thấy dễ chịu, đáng yêu, cảm giác như tưới sữa đậu nành vào tai ấy, thơm, ngọt thanh, không béo và rất tốt cho "tim mạch" (những người có chiều hướng sến như Mar). Một đặc điểm rất hay là chị ấy dù là mezzo nhưng cực kì ít dùng giọng ngực.
Cái này là hình nằm trong 1 serries hình thời trẻ của chị ấy, sau này toàn đc dùng để làm bìa album. Đố lại Mar, đố biết những đỉnh cao của chị ấy là ở những hạng mục gì thì tớ sẽ tặng 1 vở complete chị ấy tham gia hoặc 1 album của chị ấy, mà Mar chưa có, hehe

martenzi
11-12-2007, 17:51
@apò: cũng cỡ đấy, to hơn đâu mà to, lấy filename search trên mạng thì chỉ có cỡ đấy thôi, đâu có to hơn đâu ?

@YIH: chẹp, đang thích caballé, search sao mà ra cái hình đấy là của Caballé mới ghê !!! Không tin nhấn vào 3 cái dấu chấm xem. Thế ra ko phải Caballé à ? xấu hổ quá !

phucphan
11-12-2007, 18:45
Hehe Caballe trông thế thôi chứ ngày xưa cũng xếch xim bồ ra phết đấy nhé :D.
Chị này tớ thích lắm, rất là có gu, dí dỏm, mà thực ra thì cũng họ hàng với Caballe đấy chứ, cũng toàn là xờ pe nítx cả.

GAUSS
11-12-2007, 19:16
Híhí ,thế xem là ai đây?(một đứa bạn nó post lên cai topic do tớ lập ra)
http://www.good-music-guide.com/community/index.php/topic,3416.60.html

yes_Iam_here
11-12-2007, 19:20
ặc, ngất, "Xêc xim bồ" cái gì. Caballé ngay cả thời trẻ cũng đã gấp đôi thế này rồi. Caballé bị béo bẩm sinh, béo cấp tính, béo mãn tính, rồi dẫn đến ...ung thư béo (rất thương)

Cái chị trong hình là Teresa Berganza, kém chị béo 2 tuổi (1935), cũng là dân Español nhưng là thủ đô sành điệu giống anh Gà Gô (Madrid) chứ không phải xứ Catalan nhà quê như chị béo, Carreras, hay de los Angeles (Barca). Chị ấy thuộc loại dã chiến trong thập niên 60-70 ở Châu Âu trong những vai thứ opera Mozart, vai chính opera belcanto, hát Carmen k0 ra chất nhưng cũng khá nổi, ngoài ra còn là 1 tay cự phách chuyên đánh các mẻ thính phòng, đặc biệt là cây nhà lá vườn TBN. Chị ấy được nhiều nhà phê bình đánh giá là 1 trong những giọng hát khá có gout, phong cách, và chuẩn mực, rất ít mắc phốt về phách nhịp hay cao độ. Thể hiện trong sáng, sạch sẽ, mát tai, chạy note nhẹ nhàng, duyên dáng chứ không hùng hục, phổi bò như em cu gáy Bartoli (dù cùng thi đấu trong màu áo mezzo màu sắc). Giờ thì đang tích cực chiêu sinh master class, Mar xem có nên tham gia 1 cua không, biết đâu lại đóng được Cherubino như chị ấy, :P.

Chị ấy hồi trẻ hơi bé hạt tiêu một chút, nhưng được cái thân hình thon gọn, gương mặt tươi tắn, xinh xắn, nụ cười khả ái, đáng yêu, (chứ không thảo mai thảo quả như chị béo) diễn xuất cũng đa dạng, phong phú, biến hoá. Không nghe hơi phí, Mar ạ.

yes_Iam_here
11-12-2007, 19:26
to Gauss: Thôi tha cho bạn Nilsson, trước đây đã có 1 thằng ku dày vò chị ấy đến khổ, rồi đến cả Crespin nữa, khiến cho các Mod phải đặc biệt dè chứng với những cái tên nhạy cảm liên quan đến "khủng bố", "khổng lồ", "la ze", "sấm chớp", "động đất",... (huý!) mà chỉ lăng xê những cái tên thuỳ mị nết na, yểu điệu, nhỏ nhẹ dịu dàng thôi.

martenzi
11-12-2007, 21:50
chẹp, xem có ai hát Mozart với mấy bài nhí nhảnh thì phổ biến hộ ! Caballé hát thì hay nhưng tòan Ý iếc, khó nuốt ghê cơ ! (>_<)
Dạo này YIH nói chiện có duyên ghê nhỉ !!! Khen đấy, trả 500 tiền công khen đây ...
Hêhê

yes_Iam_here
12-12-2007, 23:55
chẹp, xem có ai hát Mozart với mấy bài nhí nhảnh thì phổ biến hộ ! Caballé hát thì hay nhưng tòan Ý iếc, khó nuốt ghê cơ ! (>_<)
Dạo này YIH nói chiện có duyên ghê nhỉ !!! Khen đấy, trả 500 tiền công khen đây ...
Hêhê


hehe, đánh trúng tâm lý thích nghe tán dương của mình, :P Sướng, sướng !
Quà đây: (mạng chậm quá chỉ có từng này):
Tòan Mozart nhá, tha hồ nghìền ngẫm:
- Le nozze di Figaro, K 492- Non so più cosa son, cosa faccio - Teresa Berganza (http://www.box.net/shared/j41jks55ny)
- Le nozze di Figaro, K 492- Voi che sapete che cosa è amor - Teresa Berganza (http://www.box.net/shared/cceyfmpy0m)
- Così fan tutte, K 588- Temerari!...Come scoglio - Teresa Berganza (http://www.box.net/shared/kmn368sc0k)
- Ch'io mi scordi di te...Non temer, amato bene, K 505 - Teresa Berganza (http://www.box.net/shared/xx10p8k8z2)

Album hình hấp dẫn, lừa tình:
http://www.cs.princeton.edu/~san/berganzayoung.jpg http://www.cs.princeton.edu/~san/berganza6.jpg
mếu vẫn xinh (hình như trong Julius Caesar của Handel thì phải)
http://www.cs.princeton.edu/~san/berganzacost.jpg

Hơi bị ...được :P
http://www.cs.princeton.edu/~san/berganza.jpg

Thêm quả hình trong serries lừa tình đấy đây, nhìn nét nào nét âys cũng lộ chất ét-spa-nhon hết, từ lông mày, mũi, khóe miệng, mắt, và cặp lông mi (giả) cong vút, hehe

http://www.cs.princeton.edu/~san/berganza3.jpg

Bonus , tí Mozart chị béo hát như đã khoe, lại là "così fan tute", Rất tiếc là chị béo chiến Mozart hơi bị ít dù giọng rất hợp, chắc vì tham belcanto, Verdi, puccini với R.Strauss quá. Mà chị béo cái j` chẳng tham.

- Così fan tutte - Temerari! Sortite...Come Scoglio Immoto Resta - Montserrat Caballé (http://www.box.net/shared/v73nmqtduq)
- Così fan tutte - Ei Parte, Senti, Ah No! - Montserrat Caballé (http://www.box.net/shared/bsif19lvf3)
- Così fan tutte - Per Pieta, Ben Mio, Pardona - Montserrat Caballé (http://www.box.net/shared/6bbkjnbb1a)

mà sao bảo Ý khó nuốt, thế opera Mozart fần lớn viết bằng tiếng gì, linh tinh!

GAUSS
13-12-2007, 09:46
To YIH:Í trời,trước đây có cái chuyện gì xảy ra mà YIH kị Nilsson và Crespin vậy?
Hôm trước em kiếm được cái hình Flagsatd lúc trẻ,hát vai .... Desdemonai,cái mũi dài khoằn,trông ngộ ngộ lắm.
YIH nói lăng xê mấy chị nhỏ nhẹ dịu dàng,vậy cho em xin mấy cái hình của Rita Streich , để em góp vào collection hình ảnh các soprano với!Sẵn cho em xin vài mp3 của Rita Streich hát mấy vở của R.strauss đổi không khí,nghe Streich hát Mozart hoai chán quá!

martenzi
13-12-2007, 20:30
Hay late cho tớ một series "Exsultate, Jubilate" đi !

yes_Iam_here
14-12-2007, 00:12
to Mar: Mạng miếc thế này thì up iếc cái j`, vả lại, hết hàng rồi, :P

yes_Iam_here
14-12-2007, 00:15
to Gauss: Bạn viết 1 bài tiểu sử về Streich cỡ ~2000 chữ cho WS, tôi sẽ up complete 1 vở có Streich tham gia, còn không thì ... dạo này tính hay ngại lắm.

GAUSS
14-12-2007, 07:19
to YIH:viết bài thì được rồi.nhưng nộp cho ai,hướng dẫn cụ thể cho em với.
YIH khỏi cần up trọn một vở,chỉ cần cho em xin vài trích đoạn trong Daphne và Ariadne auf Naxos là được rồi.Em đã có nghe Streich hát thính phòng và vài opera của Mozart,thấy cũng được được...

martenzi
15-12-2007, 08:41
chẹp, Berganza còn "cu gáy" hơn Bartoli nữa ! Mà sao hát voi che sapete nghe phản cảm thế nhỉ ? Nấc lên nấc xuống...
Còn Caballé hát toàn bài dở, nên tớ ..chưa thấy hay, hêhê
Thôi phải nịnh YIL tiếp ròi

yes_Iam_here
15-12-2007, 11:22
To Mar: Tớ sợ cái tai của Mar thật, Ber hát "voi che sapete" dở thì chỉ có nước nghe em Jennifer Larmore mới hết nấc thôi. Mà cu gáy cái gì không hiểu nữa, Ber là 1 trong những mezzo chạy note nuột nhất rồi, thậm chí đỉnh cao như Horne chưa chắc đã mịn bằng dù kĩ thuật có phần trội hơn. Hôm nào ra Hà Nội tớ dẫn đi nghe chị mezzo Phương Lan hát Voi che sapete, đảm bảo sạch như nước tinh khiết, chỉ hơi "gợn như đường mòn Trường Sơn 1 tẹo thôi".

Vở Così fan tutte đúng là không hay lắm, nhưng cái aria "Temerari! Sortite...Come Scoglio Immoto Resta" hay thế còn gì (aria hay nhất vở đấy), cái "Per Pieta" cũng được, nghe chị béo bổng trầm, nhào lộn lên xuống, vuốt giọng to nhỏ hấp dẫn vậy còn chê. Hôm nào nghe chị Schwarzkopf hát vai này rồi nghe lại chị béo mới thấy giá trị.

Từ đấy tớ dóan được gout nghe nhạc của Mar, nên cho một đơn thuốc tư vấn rất phù hợp với tai Mar:
- soprano Rene Fleming: dịu dàng, tinh tế, kĩ thuật chạy note thần sầu, âm sắc trong trẻo, chỉ định: Mozart aria, songs,... Liều lượng: 1-2 đĩa.
- soprano Ema Kirkby: ấn tượng, mạnh mẽ, giàu cá tính, chỉ định: Mozart vocal music, liều lượng : 1-2 đĩa.
- soprano Birgit Nilsson: mềm mại, mảnh mai, chạy note mịn màng, piano, pianissimo gợi cảm, staccato sắc nét, linh hoạt, vui nhộn, chỉ định: Mozart' Don giovanni, liều lương: cả vai Elvira.

Ngoài ra, dùng thêm Thang Long(sop), Phương Lan(mezz), Mạnh Đức, Mạnh Dũng(bar),... bổ trợ. Ah` quên, thêm cả chất xúc tác Jennifer Larmore nữa,...

To Gauss: Bạn viết rồi gửi PM cho tôi. Nếu đăng kí về 1 bài viết (ở đây bạn đăng ksi Rita Streich) thì phải báo deadline hoàn thành bài viết, để người khác không đăng kí.

Yêu cầu với bài viết: chỉ nên trong khoảng 2000-3000 chữ (khoảng 4 trang word A4 cỡ chữ 12), với 1 bio của nghệ sỹ, không khuyến khích viết dài hơn,và k0 được ngắn hơn. Bài viết sau khi gửi sẽ được biên tập, rồi gửi đến các admin cao hơn chỉnh sửa lần cuối và add lên trang chủ. Đây là WS phi lợi nhuận nên các bài viết đóng góp cho WS trên cơ sở hàon toàn tự nguyện của các thành viên, sẽ được ghi tác giả là nick đăng kí của bạn với website, và thuộc bản quyền của website (vì vậy những người quản lý cấp cao có quyền sử dụng, chỉnh xửa bài viết để bài viết lên trang chủ có hiệu quả nhất).
Về cách viết, bố cục bài viết, bạn có thể tham khảo các bài trên trang chủ, chỉ nhắn bạn lưu ý vài điềm: - phải xây dựng được cuộc đời và quá trình hoạt động nghệ thuật của nghệ sỹ (những cột mốc chính trong sự nghiẹp), đặc điểm, khả năng, thành tựu, nét riêng và những đóng góp lớn của nghệ sỹ. Hạn chế sử dụng những giai thoại, những trích dẫn không có nguồn gốc. Không cấm đưa cảm xúc cá nhân, tuy nhiên hạn chế tối đa, và cố gắng viết trên cơ sở khách quan để tránh sa đà, vì rất thể những người biên tập sẽ cắt, xén.

Chuyện tôi hứa up nhạc, không phải là giải thưởng, mà cũng là tự nguyện của tôi, :P cái này nói trước không sau này bạn nào viết bài cho WS cũng nhè YIH ra đòi up nhạc thì ... Tuy nhiên tôi đã hứa là làm., bạn yên tâm.

martenzi
15-12-2007, 20:17
Kệ tui, ko thích Berganza gáy thì bảo ko thích ! Chả biết chạy note là giè, nghe ko thấy cảm xúc gì thì quăng hết ! hát bài này thì von Stade đang tạm đứng ở vị trí thứ nhất !

http://img.mercadolivre.com.br/jm/img?s=MLB&f=50562483_6175.jpg

nghe Caballé hát mỗi O mio babbino caro hay, còn lại nghe ứ hợp ! Mà chụp hình này nhìn hư quá , ko thích nữa !

Mấy cái tên YIL đưa chả thích ai ! Thích mãi Dessay đang "ấy" và greatest soprano BS với "toxic" - bản full. Cái này là bị Late đầu độc ! Em vô tội

yes_Iam_here
15-12-2007, 22:51
Biết ngay là thích Von stade, được mối cái xinh, còn nhạt như nước ốc, cảm xúc cái nỗi gì, sau vụ này sẽ dìm Von stade tới số. Đùa chứ, tớ chẳng ghét Von stade lắm., nhưng thấy Von stade hát cái này thường mà, chuyện kĩ thuật tạm bỏ qua.

Chị béo còn vô khối hình shock hơn nhiều, cái hình thế kia thì sao đâu. Freddie và Queen ca ngợi chị béo tới số, vì tính tình nồng nhiệt, chân thành, hào phóng. Nói chung chị béo ai cũng chơi, ai cũng lân la làm quen, ai cũng quí mến, hiếm thấy vụ đối đáp rùm beng nào. Hồi xem DVD chị béo có vụ ôn cố, chả là hồi xưa từng làm thợ cắt may j` đấy để kiếm sống + học hát, sau này nổi tiếng rồi, quay lại cửa hàng ấy cầm cái kéo cắt xọet 1 phát, rồi nhảy tưng tưng (mặc dù ...béo) cười phớ lớ: "Ôi tôi vẫn còn nhớ (nghề) được này...", rất ngây thơ hoặc là (rất giả ngây ngây thơ thơ.)

Mọi người ở đây đừng chấp Mar nhé, soprano vĩ đại nhất với tai Mar là Britney spears, nên có lỡ chê chị Ber, chị béo thì tớ cũng chẳng chấp. Nhìn kĩ thấy Von stade cũng có nét giống BS nhỉ. Riêng Mar, từ giờ tớ chỉ giới thiệu Fleming với Kirkby thôi.

fromhanoiwithlove
15-12-2007, 23:27
Von Stade là cherubino đỉnh cao, Thằng YIH nó chỉ quan tâm đến kĩ thuật vớ vẩn thôi, chứ biết cái khỉ gì về nghệ thuật thanh nhạc thực sự, toàn tán phét lung tung, thiếu dẫn chứng. Thế này mà không hiểu sao các admin cũng cho làm mod.

martenzi
15-12-2007, 23:44
dung, dung, thang day mieng luoi luc nao cung "Lao toet, lao toet !"
Stade vo dich, stade vo dich !
Da dao YIH, da dao YIH !
Lat do YIH di !

yes_Iam_here
16-12-2007, 01:01
Một già đầu, 1 trẻ con định lật đổ tớ ah? còn lâu, ta còn ở đây làm độc tài, hư bỏ tù ngay, không nói nhiều!

Ngồi nghe đi nghe lại Von stade, không quá tệ, nhưng vẫn không mê được, nức nở gấp mấy lần Ber, chưa kể hát ngọng níu nô. Được cái dàn nhạc Solti chỉ huy có vẻ nét hơn bản của Ber>
Dành cho những ai mê em mezz Mẽo Von Stade như Mar:
Voi che sapete - Le nozze di Figaro - Mozart - Federica Von Stade (mezzo-soprano) (http://www.box.net/shared/287n4mekf5)