yes_Iam_here
09-06-2007, 02:42
http://content.answers.com/main/content/img/amg/classical_albums/cov200/cl900/l908/l90892rejzu.jpg
Track list:
CD1: Download: http://www.box.net/shared/zi59vlba0e (http://www.box.net/shared/zi59vlba0e)
1. Ritorna vincitor (Aida)
2. Qui Radames verrà...O patria mia (Aida)
3. Pace, pace mio Dio (La forza del destino)
4. Una macchia è qui tutt'ora (Macbeth)
5. Tu che le vanità (Don Carlo)
6. Ave Maria (Otello)
7. L'altra notte in fondo al mare (Mefistofele)
8. Voi lo sapete, o mamma (Cavalleria rusticana)
9. Sombre forêt (Guillaume Tell)
10. Las Fuentecitas del Parque (Canto a Sevilla)
11. Cuba dentro de un piano (Cinco canciones negras)
12. Chévre (Cinco canciones negras)
13. Punto dentro de un piano (Cinco canciones negras)
14. Canción de cuna para... (Cinco canciones negras)
15. Canto negro (Cinco canciones negras)
CD2: Download: http://www.box.net/shared/u3zt44xf8t (http://www.box.net/shared/u3zt44xf8t)
1. In quelle trine morbide (Manon Lescaut)
2. Sì. Mi chiamano Mimì (La bohème)
3. Donde lieta uscì (La bohème)
4. Vissi d'arte (Tosca)
5. Un bel dì vedremo (Madama Butterfly)
6. Tu, tu piccolo iddio! (Madama Butterfly)
7. Signore, ascolta (Turandot)
8. In questa reggia (Turandot)
9. Tu che di gel sei cinta (Turandot)
10. O mio babbino caro (Gianni Schicchi)
11. Chi il bel sogno di Doretta (La rondine)
12. Son vergin vezzosa (I puritani)
13. O rendetemi la speme...Qui la voce... (I puritani)
14. Vien diletto (I puritani)
15. Oh! s'io potessi dissipar le nubi...
16. Col sorriso d'innocenza...
17. Qual suono...Oh, Sole! (Il pirata)
Review:
Cái series "The very best of..." này của Emi k0 phải cái nào cũng best thật sự, một số bộ chọn những bài không tiêu biểu lắm hoặc thậm chí ... Thomas Hampson cũng đc 1 bộ, tuy nhiên may mắn là cái best này của Montserrat Caballe (chị béo) thì hay. Dù k0 được mới lắm (ra lò năm 2003), nhưng nó cũng thuộc loại đáng nghe nên tớ vẫn giới thiệu. Alan Blyth khen nức nở, mà A.Blyhth k0 khen thì ...tớ cũng khenB-) . Cái hình bìa tuyệt xinh, chắc là chụp hồi tầm đầu 80s, chị ấy mới chỉ có ... 1 cằm :P , mà lại thon thả. Thôi vào sâu trong Album luôn.
Cd1 bắt đầu bằng Aida quá khủng bố, chị béo bộc lộ chất giọng lirico-spinto thực sự, cái tớ thích nhất ở chị béo là hát giọng ngực k0 bị "bẩn" và k0 cảm thấy nức nở như các em sop Mẽo. K0 dám so với Price, Callas hay Tebaldi, nhưng tớ thấy cũng ngang ngửa Milanov, Chiara, còn hơn hẳn K.Ricciarelli, Freni (ý kiến cá nhân thôi nhá). Note C3 (Đố) cuối "O patria mia" hát pianissimo (vuốt cực nhỏ) đẹp như mộng. "Pace pace mio dio" ngay chữ "pace" đầu tiên đã messa di voce (hát yếu-mạnh-yếu) quá ấn tượng. Nghe chị ấy hát xong, thấy ai hát cái này cũng thô, sau đấy chị ấy lại tiếp tục vung vãi các kiểu pianissimo. "Una macchia" chắc là cái duy nhất chị ấy vượt quá đố. d3b (Rế giáng) pianissimo bé xíu ngắn tũn, nhưng rất dễ thương. "Tu che la vanita" thì khỏi nói, mình còn nhớ trong cái Don Carlo, trong cdbooklet các bác review bằng những cụm từ rất tượng hình: "trong "Tu che la vanita", chỉ qua chữ Francia, Caballe đã glissando (lướt note) nhẹ như 1 chiếc lông tơ phớt trên má...", sợ chưa >:) . Chừng đấy cũng đủ thấy Caballe là một đấu sĩ đáng gờm ở những kịch mục của Verdi. Cuối CD 1 là một vài ca khúc trữ tình của Montsalvatge. Chị béo k0 dám sánh với chị De los ở những ca khúc trữ tình TBN,tuy vậy bù lại, đây là những ca khúc chị béo mới thu tầm năm 79, giọng hát lộng lẫy,êm ái, trong sáng, mà rất "gợi", rất "tình"...
Cd2 phần lớn là Puccini. "Signore, Ascolta" đã đi vào huyền thoại, đoạn kết giữ 1 hơi đến 22s mà lại pianissimo mới ghê rợn. Tớ dám cá là chả ai có thể đọ được chị ấy ở vai Lìu kể cả trước đây và sau này. Aria của Mimi thì rất mị, ngây thơ còn hơn cả ...Tuyết. "Vissi d'arte" sẽ được chứng kiến kĩ năng điều khiển hơi thở thượng thừa, ở đoạn cao trào từ full voice chuyền sang pianissimo chỉ trong ...1 làn hơi,:-O chắc chắn k0 chị em nào đủ dài hơi và mạo hiểm để hát cái này như chị ấy. "Un bel di" trong veo, lãng mạn như một buổi sáng mùa xuân. "O mio babbino caro", "In quelle trine", "Chi il bel sogno" quá hoàn hảo, hoàn hảo đến từng note, k0 phô 1 note nào cả. Turandot tuy k0 đc lạnh lùng, sắt đá như Nilsson, nhưng cũng đầy ấn tượng. Phải tưởng tượng là 1 giọng nhiều chất trữ tình, nhiều "đường", như chị ấy mà có thể hát Turandot thì đáng phục thế nào. Vai này tuy nặng, nhưng qua giọng hát của chị ấy cảm giác dễ như nhai kẹo cao su, quả là cái gì chị ấy đã hát là chắc chắn hay, chắc chắn được, chứ k0 bao giờ phải cố, phải ráng gì cả. Cuối Cd 2 là 1 loạt belcanto. Tiếc là k0 có Norma, Lucrezia Borgia - những vai mà chị ấy làm cho fan Sutherland, Callas phải điên đảo vì ghen tị. Không cần diễn xuất đỉnh cao như Callas, k0 cần e3b (mí giáng) rực rỡ, chói lóa như Sutherland, k0 cần biến tấu kì ảo, sáng tạo như Sills, chị ấy cứ thong thả hát đúng note, đúng như tổng phổ, đúng nhịp thế mà chất belcanto cứ lồ lộ ra. Đấy "hát đẹp" là như thế đấy, chả phải đâu xa. Mợ Renee Fleming nghe final Scene của "Il pirata" đi mà học tập, belcanto là belcanto, k0 phải cái gì cũng lồng lộn lên thành verismo như thế đâu.B-)
Túm lại kết luận : Ai chưa biết Caballe, nghe album này đảm bảo mê, ai đã thich rồi đảm bảo càng thích, còn ai vốn ác cảm, mời ra khỏi topic, đây k0 tiếp, heheeeeB-)
Album này là lời tạ lỗi vì đã trót tháo avatar của chị ra. Ngoài ra tặng kèm cho Apo vì cứ thúc mình mãi chả chịu up album nào. Tớ để 128 kbps thôi, up cho nhanh.
Track list:
CD1: Download: http://www.box.net/shared/zi59vlba0e (http://www.box.net/shared/zi59vlba0e)
1. Ritorna vincitor (Aida)
2. Qui Radames verrà...O patria mia (Aida)
3. Pace, pace mio Dio (La forza del destino)
4. Una macchia è qui tutt'ora (Macbeth)
5. Tu che le vanità (Don Carlo)
6. Ave Maria (Otello)
7. L'altra notte in fondo al mare (Mefistofele)
8. Voi lo sapete, o mamma (Cavalleria rusticana)
9. Sombre forêt (Guillaume Tell)
10. Las Fuentecitas del Parque (Canto a Sevilla)
11. Cuba dentro de un piano (Cinco canciones negras)
12. Chévre (Cinco canciones negras)
13. Punto dentro de un piano (Cinco canciones negras)
14. Canción de cuna para... (Cinco canciones negras)
15. Canto negro (Cinco canciones negras)
CD2: Download: http://www.box.net/shared/u3zt44xf8t (http://www.box.net/shared/u3zt44xf8t)
1. In quelle trine morbide (Manon Lescaut)
2. Sì. Mi chiamano Mimì (La bohème)
3. Donde lieta uscì (La bohème)
4. Vissi d'arte (Tosca)
5. Un bel dì vedremo (Madama Butterfly)
6. Tu, tu piccolo iddio! (Madama Butterfly)
7. Signore, ascolta (Turandot)
8. In questa reggia (Turandot)
9. Tu che di gel sei cinta (Turandot)
10. O mio babbino caro (Gianni Schicchi)
11. Chi il bel sogno di Doretta (La rondine)
12. Son vergin vezzosa (I puritani)
13. O rendetemi la speme...Qui la voce... (I puritani)
14. Vien diletto (I puritani)
15. Oh! s'io potessi dissipar le nubi...
16. Col sorriso d'innocenza...
17. Qual suono...Oh, Sole! (Il pirata)
Review:
Cái series "The very best of..." này của Emi k0 phải cái nào cũng best thật sự, một số bộ chọn những bài không tiêu biểu lắm hoặc thậm chí ... Thomas Hampson cũng đc 1 bộ, tuy nhiên may mắn là cái best này của Montserrat Caballe (chị béo) thì hay. Dù k0 được mới lắm (ra lò năm 2003), nhưng nó cũng thuộc loại đáng nghe nên tớ vẫn giới thiệu. Alan Blyth khen nức nở, mà A.Blyhth k0 khen thì ...tớ cũng khenB-) . Cái hình bìa tuyệt xinh, chắc là chụp hồi tầm đầu 80s, chị ấy mới chỉ có ... 1 cằm :P , mà lại thon thả. Thôi vào sâu trong Album luôn.
Cd1 bắt đầu bằng Aida quá khủng bố, chị béo bộc lộ chất giọng lirico-spinto thực sự, cái tớ thích nhất ở chị béo là hát giọng ngực k0 bị "bẩn" và k0 cảm thấy nức nở như các em sop Mẽo. K0 dám so với Price, Callas hay Tebaldi, nhưng tớ thấy cũng ngang ngửa Milanov, Chiara, còn hơn hẳn K.Ricciarelli, Freni (ý kiến cá nhân thôi nhá). Note C3 (Đố) cuối "O patria mia" hát pianissimo (vuốt cực nhỏ) đẹp như mộng. "Pace pace mio dio" ngay chữ "pace" đầu tiên đã messa di voce (hát yếu-mạnh-yếu) quá ấn tượng. Nghe chị ấy hát xong, thấy ai hát cái này cũng thô, sau đấy chị ấy lại tiếp tục vung vãi các kiểu pianissimo. "Una macchia" chắc là cái duy nhất chị ấy vượt quá đố. d3b (Rế giáng) pianissimo bé xíu ngắn tũn, nhưng rất dễ thương. "Tu che la vanita" thì khỏi nói, mình còn nhớ trong cái Don Carlo, trong cdbooklet các bác review bằng những cụm từ rất tượng hình: "trong "Tu che la vanita", chỉ qua chữ Francia, Caballe đã glissando (lướt note) nhẹ như 1 chiếc lông tơ phớt trên má...", sợ chưa >:) . Chừng đấy cũng đủ thấy Caballe là một đấu sĩ đáng gờm ở những kịch mục của Verdi. Cuối CD 1 là một vài ca khúc trữ tình của Montsalvatge. Chị béo k0 dám sánh với chị De los ở những ca khúc trữ tình TBN,tuy vậy bù lại, đây là những ca khúc chị béo mới thu tầm năm 79, giọng hát lộng lẫy,êm ái, trong sáng, mà rất "gợi", rất "tình"...
Cd2 phần lớn là Puccini. "Signore, Ascolta" đã đi vào huyền thoại, đoạn kết giữ 1 hơi đến 22s mà lại pianissimo mới ghê rợn. Tớ dám cá là chả ai có thể đọ được chị ấy ở vai Lìu kể cả trước đây và sau này. Aria của Mimi thì rất mị, ngây thơ còn hơn cả ...Tuyết. "Vissi d'arte" sẽ được chứng kiến kĩ năng điều khiển hơi thở thượng thừa, ở đoạn cao trào từ full voice chuyền sang pianissimo chỉ trong ...1 làn hơi,:-O chắc chắn k0 chị em nào đủ dài hơi và mạo hiểm để hát cái này như chị ấy. "Un bel di" trong veo, lãng mạn như một buổi sáng mùa xuân. "O mio babbino caro", "In quelle trine", "Chi il bel sogno" quá hoàn hảo, hoàn hảo đến từng note, k0 phô 1 note nào cả. Turandot tuy k0 đc lạnh lùng, sắt đá như Nilsson, nhưng cũng đầy ấn tượng. Phải tưởng tượng là 1 giọng nhiều chất trữ tình, nhiều "đường", như chị ấy mà có thể hát Turandot thì đáng phục thế nào. Vai này tuy nặng, nhưng qua giọng hát của chị ấy cảm giác dễ như nhai kẹo cao su, quả là cái gì chị ấy đã hát là chắc chắn hay, chắc chắn được, chứ k0 bao giờ phải cố, phải ráng gì cả. Cuối Cd 2 là 1 loạt belcanto. Tiếc là k0 có Norma, Lucrezia Borgia - những vai mà chị ấy làm cho fan Sutherland, Callas phải điên đảo vì ghen tị. Không cần diễn xuất đỉnh cao như Callas, k0 cần e3b (mí giáng) rực rỡ, chói lóa như Sutherland, k0 cần biến tấu kì ảo, sáng tạo như Sills, chị ấy cứ thong thả hát đúng note, đúng như tổng phổ, đúng nhịp thế mà chất belcanto cứ lồ lộ ra. Đấy "hát đẹp" là như thế đấy, chả phải đâu xa. Mợ Renee Fleming nghe final Scene của "Il pirata" đi mà học tập, belcanto là belcanto, k0 phải cái gì cũng lồng lộn lên thành verismo như thế đâu.B-)
Túm lại kết luận : Ai chưa biết Caballe, nghe album này đảm bảo mê, ai đã thich rồi đảm bảo càng thích, còn ai vốn ác cảm, mời ra khỏi topic, đây k0 tiếp, heheeeeB-)
Album này là lời tạ lỗi vì đã trót tháo avatar của chị ra. Ngoài ra tặng kèm cho Apo vì cứ thúc mình mãi chả chịu up album nào. Tớ để 128 kbps thôi, up cho nhanh.