View Full Version : Yuri Bashmet
Apo đẹp zai ơi, anh Yuri Bashmet dạo này thế nào, còn ở Nga không? Từ dạo Apo chụp ảnh Bashmet tóc tai bờm xờm, vẻ mặt bợm rượu thấy buồn quá. Sáng nay ngồi nghe nhạc, nghe đúng CD Bashmet ghi cho RCA từ thủơ trai trẻ thấy xúc động quá. Đó là CD Bruch, Walton "Double Concerto / Viola Concerto" nhưng do bọn radio swiss chết tiệt nó chỉ phát demo để “mơi” thôi thành ra cụt hứng quá. Apo có CD này trong tay không, up lên luôn cho anh em thưởng thức với.
Dạo này chán Ven rồi, anh này càng ngày càng đổ đốn, dính dáng đến nhiều scandal không tiện nói ra ở đây. À, Ven cũng tập tành chơi cả viola đấy, chắc lại muốn đọ tài với Bashmet:D
Apomethe
10-05-2007, 21:43
Lâu rồi ko để ý, lão bợm này gần đây vẫn chỉ huy là chủ yếu, thỉnh thoảng cũng có chơi. À, tháng trước mới nghe lão chơi concert cho violin và viola đấy, của ai quên mất rồi, chơi với Fedotov.
Scandal của Ven là gì thế, kể cho em nghe với được không :D. Có bằng quả Termikanov, Gergiev với Pletnev là "bóng" không :D
Apomethe
17-05-2007, 18:20
Cuối tháng này anh Bashmet có buổi diễn vừa chỉ huy vừa solo. Chương trình rất phong phú từ Bach, Mozart, Schubert đến Brahms, Stravinsky luôn.
Chị Nhina có cần gì như phỏng vấn, ảnh, chữ ký, tóc cắt trộm,... hay nhắn nhủ gì không để em truyền đạt lại cho .
Hờ, anh không cần ảnh, chữ ký hay tóc tai gì cả, Apo xin Bashmet free cho mấy cái CD rồi gửi về cho chohu&meongoan là được rồi
Apomethe
18-05-2007, 02:22
Cái này e rằng khó :(
Anh Bashmet vừa có một chuyến đi đến thành phố Sochi, nhưng không chỉ để nghỉ mát (hồi này mình cũng nhiễm cái kiểu viết lá cải câu khách thì phải :D)
Số là anh Bashmet đến thành phố này tổ chức một liên hoan nhạc cổ điển quốc mùa đông lần thứ nhất ở Sochi. Và ngày 15/2 anh Bashmet và pianist người Đức Justus Frantz (chả biết tên anh này viết có đúng không nhỉ?) đã biểu diễn cùng với dàn nhạc "Moscow solists" tại gian organ của thành phố Sochi. Chương trình biểu diễn gồm có Brahms, Tchaikovsky, Rachmaninov và Glinka.
Đó là buổi biểu diễn đầu tiên của Bashmet trong cương vị người nhận giải thưởng Grammy. Bashmet nói rằng anh rất yêu thành phố Sochi, nên tới đây để "rửa" giải thưởng Grammy của mình.
Nguồn http://www.vesti.ru/doc.html?id=163809&cid=17
Ảnh minh họa
http://krasnodar.rfn.ru/p/b_2905.jpg
http://www.rian.ru/culture/20081028/153970756.html
Yuri Bashmet giới thiệu "Ba thành Viên" ở Moskva
http://img.beta.rian.ru/images/15060/01/150600197.jpg
Buổi biểu diễn đầu tiên trong sêri "Ba thành Viên: chủ nghĩa cổ điển, lãng mạn và ấn tượng" của giàn nhạc giao hưởng "Nước Nga mới" do nhạc trưởng Yuri Bashmet chỉ huy sẽ mở ra bằng sự trình diễn hai phong cách âm nhạc
"Đó sẽ là một buổi trình diễn hai phong cách âm nhạc – bên cạnh chủ nghĩa cổ điển sâu sắc của Bản giao hưởng số 3 của Ludwid van Beethoven là chủ nghĩa lãng mạn kiến trúc của Concerto cho pianoforte số 2 của Joseph Brams" – các nhà tổ chức cho biết.
Nghệ sĩ piano solo sẽ là Elizaveta Leonskaya – trong các chương trình biểu diễn của bà, các Concerto cho piano của Brames chiếm vị trí nổi bật
Theo lời của nhà tổ chức, Yuri Bashmet và Elizaveta Leonskaya quen biết sự sáng tạo nghệ thuật của nhau nhiều năm, cả hai đều thuộc "nhóm bạn thân của Sviatoslav Richter".
Các thính giả thủ đô đã được thưởng thức màn trình diễn của Elizaveta Leonskaya và Dàn nhạc Giao hưởng Lớn mang tên Tchaikovsky và nhạc trưởng Vladimir Fedoseev, cũng như với Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia và Mikhail Pletnev.
Elizaveta Leonskaya đã rời nước Nga gần 30 năm trước. Thành Viên, nơi được mệnh danh là "Thành phố âm nhạc nhất của châu Âu" đã trở thành quê hương của bà. Có lẽ cũng vì thế mà bà đã cảm nhận và truyền đạt được tinh thần của các kỷ nguyên mãi mãi gắn bó văn hóa âm nhạc với thành phố này.
Chả biết có nên mở chủ đề mới không - thôi để tạm vào đây nhé
Sergei Stadler sẽ biểu diễn “Giấc mộng đêm hè” vào mùa đông ở Moskva
http://www.violin-fund.ru/media/competition/profiles/stadler.jpg - anh này béo quá, chả thấy cái ảnh nào lừa mị :(
Nghệ sĩ vĩ cầm và nhạc trưởng Sergei Stadler, dàn nhạc thính phòng Moskva và dàn đồng ca Musica Viva sẽ có buổi biểu diễn năm mới với chủ đề là vở hài kịch nổi tiếng của Shakespeare “Giấc mộng đêm hè” (A Midsummer Night's Dream) trên sân khấu Phòng hòa nhạc Tchaikovsky vào thứ sáu ngày 2/1.
“Nội dung buổi biểu diễn năm mới này được cắt nghĩa không chỉ bởi sắc đẹp thiên thần của vở hài kịch của Shakespeare với những tiên nữ, elf, linh hồn, những sự biến hình và sự nhầm lẫn thú vị. Nhưng còn bởi vì bản thân vở hài kịch năm 2008 tròn 410 tuổi” – các nhà tổ chức cho biết.
Lời thoại của vở hài kịch được chen lẫn với những bài hát, điệu múa và các intermedio âm nhạc, vào thời mình đã quyến rũ không chỉ một nhạc sĩ. Phần thể hiện âm nhạc của vở kịch Shakespeare là phần cơ bản của chương trình biểu diễn.
Trong bất kỳ một vở hài kịch nào cũng có phần mở đầu và phần kết - ở đây các phần này sẽ là Concerto dành cho fortepiano và dàn nhạc của Weber, trong đó Yulia Stadler sẽ trình diễn solo, và “Bản serenada đêm” của Mozart.
Còn nhân vật chính trong ngày – trích đoạn các vở opera “Nữ hoàng của các tiên nữ” (The Fairy Queen) của Henri Purcell và “Giấc mộng đêm hè” của Benjamin Britten. Và kết thúc phần thứ nhất của buổi diễn sẽ là tác phẩm “Không phải giấc mộng đêm hè” của Alfred Shnitke. Phần thứ hai của buổi diễn sẽ dành cho âm nhạc của Feliks Mendelson – nhạc của ông viết cho “Giấc mộng đêm hè” sẽ được trình diễn cùng với các trích đoạn vở hài kịch của Shakespeare
Anh Bashmet làm đứt dây đàn
Tối qua 30/1 trong một buổi trình diễn ở Turin, anh Bashmet đã làm đứt dây đàn.
Bashmet chỉ huy dàn nhạc giao hưởng quốc gia Italia và đồng thời cũng biểu diễn solo. Anh này chơi hết sức cảm xúc và máu lửa, nên dây đàn đã không chịu nổi và đứt. Hình như là cái giữ dây đàn bay luôn, nên bắt buộc phải thay đàn khác (mình đã tưởng anh ấy lại bắt chước Paganini, chơi bằng mỗi một dây). Sau đó thì buổi biểu diễn tiếp tục, Bashmet chơi tiếp :)
Nguồn: http://www.vesti.ru/doc.html?id=247949
martenzi
31-01-2009, 15:56
Ơ, có phải đứt dây (string) đâu ạ, đấy là đứt dây móc tailpiece vào hộp đàn ạ. Đến như thế thì chả còn dây nào mà kéo nữa !
em lại cứ tưởng như Perlman, đứt 1 dây cũng không xi-nhê gì, chơi 3 dây luôn !
mà thay cái này cũng lâu phết, chắc cũng phải mất 30ph buổi biểu diễn mới tiếp tục được nhỉ !
Hihi, chuyên gia chơi nhị tây có khác :). Trong bài báo không nói rõ, biết đâu anh ấy còn cái đàn dự trữ khác :), hoặc mượn tạm cái đàn khác chơi luôn!
vBulletin v4.1.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.