Bagiai_Bach
13-04-2007, 19:38
Với hơn 2000 tác phẩm, chắc phải xếp Villa-Lobos đầu bảng về mặt số lượng tác phẩm.
Heitor Villa-Lobos (1887-1959, Brazil) là đại diện lớn của âm nhạc Brazil và Mỹ Latin. Là nhà soạn nhạc, sư phạm, folklore, hoạt động âm nhạc, ông đã để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực âm nhạc.
Ông viết cho guitar 1 concerto, 5 preludes, 12 etudes, 1 suite và vài tiểu phẩm khác cùng với "ghi chú": các tác phẩm tôi soạn cho piano đều có thể dễ dàng chuyển soạn cho guitar. Thế nhưng cho đến nay, mới thấy 2 bản được chuyển soạn từ piano cho guitarduo. Chuyện này làm mình liên tưởng đến nhà toán học Fermat. Ông vốn là nhà ngoại giao và ông nghiên cứu toán trong lúc rảnh rỗi ( để giải trí). Ông ra một định lý toán học (định lý Fermat) với ghi chú: chứng minh rất đơn giản nhưng lề sách hẹp quá nên kô tiện viét ra ở đây. Sự đơn giản của ông làm điên dầu giới toán mấy thế kỷ (vì chẳng ai chứng minh được). Phải nhờ đến các máy tính hiện đại của TK 20, Định lý đó mới được giải quyết (nhưng chưa phải tổng quát) ... :P
Heitor Villa-Lobos (1887-1959, Brazil) là đại diện lớn của âm nhạc Brazil và Mỹ Latin. Là nhà soạn nhạc, sư phạm, folklore, hoạt động âm nhạc, ông đã để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực âm nhạc.
Ông viết cho guitar 1 concerto, 5 preludes, 12 etudes, 1 suite và vài tiểu phẩm khác cùng với "ghi chú": các tác phẩm tôi soạn cho piano đều có thể dễ dàng chuyển soạn cho guitar. Thế nhưng cho đến nay, mới thấy 2 bản được chuyển soạn từ piano cho guitarduo. Chuyện này làm mình liên tưởng đến nhà toán học Fermat. Ông vốn là nhà ngoại giao và ông nghiên cứu toán trong lúc rảnh rỗi ( để giải trí). Ông ra một định lý toán học (định lý Fermat) với ghi chú: chứng minh rất đơn giản nhưng lề sách hẹp quá nên kô tiện viét ra ở đây. Sự đơn giản của ông làm điên dầu giới toán mấy thế kỷ (vì chẳng ai chứng minh được). Phải nhờ đến các máy tính hiện đại của TK 20, Định lý đó mới được giải quyết (nhưng chưa phải tổng quát) ... :P