PDA

View Full Version : Những nghệ sĩ trẻ tài danh của Việt Nam



Apomethe
19-03-2007, 22:22
Bùi Công Duy: nghệ sĩ trẻ sinh năm 81, lần đầu tiên được cả thế giới biết đến khi đoạt giải nhất cuộc thi quốc tế Tchaikovsky dành cho lứa tuổi trẻ năm 1998. Trước đây anh cũng từng đoạt giải nhất hai cuộc thi violin mang tên Dimitrov tại Saint Peterburgs và tại Novosibirsk ở Nga. Duy là con trai của nghệ sĩ violin Bùi Công Thành hiện đang làm phó giám đốc phụ trách đối ngoại Nhạc viện quốc gia Magnitogorsk. Bùi Công Duy hiện được coi là một trong những violinist hàng đầu ở Việt Nam, hàng năm thường xuyên có những buổi hòa nhạc được tổ chức ở Việt Nam và trên thế giới. Trong quá trình học tập tại Nga, Duy là người nước ngoài đầu tiên được nhận vào dàn nhạc Virtuoso của nghệ sĩ nổi tiếng Spivakov. Hiện đang làm giảng viên tại nhạc viện Hà Nội

Nguyễn Quốc Trường: học trò của cố giáo sư Bích Ngọc, hiện đang chơi cho dàn nhạc New World Symphony ở Florida (Mỹ). Trong khi tham gia dàn nhạc Châu Á AYO, anh được nhạc trưởng Churchill để ý và tạo điều kiện cho sang Mỹ du học

Trần Hữu Quốc: học violin từ 5 tuổi với cha nghệ sĩ Trần Hữu Bích, từng được giải Ba violon cuộc thi First Delphic Games tại Moscow. Năm 2000 và tốt nghiệp Cao học tại Nhạc viện Gnesin (Moskva, Nga) năm 2002. Hiện nay anh giảng dạy tại Trường Kudje, Cheonan và là thành viên của 3 dàn nhạc Seoul National Symphony Orchestra, Prime Philharmonic Orchestra, Seoul Symphonietta

Đỗ Phượng Như (http://www.avanglion.hu/wp/archives/21): sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ học ballet và bố học violin tại Nga, có bác ruột bên nội và ngoại là Đỗ Nhuận và Nguyễn Đình Thi. Trong khi là sinh viên năm tư nhạc viện Tchaikovsky thì Phượng Như đã là soloist trong dàn nhạc Moscow Philharmonic Orchestra. Hiện nay co đang là violin 1 trong tứ tấu Dominant của Nga, tứ tấu này đã giành giải nhất cuộc thi Tứ tấu đàn dây Shostakovich tại Saint-Peterburg. Tiếc là ở Việt Nam ít người biết đến cô vì cô chưa từng có một buổi hòa nhạc nào ở trong nước.

Cùng khóa trong nhạc viện Tchaikovsky với Như là Nguyệt Thu học viola. Cô từng đoạt giải nhì năm 1997 cuộc thi âm nhạc quốc tế Yuri Bashmet. Hai cô tốt nghiệp năm 1999 và với điểm số tốt nghiệp xuất sắc cả hai đã được chọn biểu diễn trong dịp kỷ niệm khóa tốt nghiệp thứ 130 của nhạc viện.

Nguyễn Thúy Quỳnh (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=570): với những người thường nghe chương trình âm nhạc cổ điển phát trên sóng phát thanh Việt Nam cách đây khoảng 20 năm thường nghe nhắc đến hai thiếu nhi là Đỗ Phượng Như chơi violin và Nguyễn Thúy Quỳnh chơi piano. Nguyễn Thúy Quỳnh được cử sang Nga học tại nhạc viện Gnesiss và được học bổng tại nhạc viện danh tiếng Julliards, đồng thời đoạt được nhiều giải thưởng và danh hiệu có giá trị. Cô được chọn là 1 trong "19 ngôi sao trẻ của tương lai" trong bài báo Young Artists: The Ghrill of Discovery trên tạp chí Musical America cùng với Han-na Chang và Yundi Li

Bích Trà: học tại nhạc viện Gnessin và thường được nhắc đến như một trong những nghệ sĩ piano giỏi nhất Việt Nam sau Đặng Thái Sơn và Tôn nữ Nguyệt Minh. Tốt nghiệp nhạc viện Tchaikovsky năm 1998, Bích Trà học thêm và tốt nghiệp Cao học tại Nhạc viện Hoàng gia London RAM. Cô từng được giải Nhất cuộc thi R.William & F.Amy (Anh) vào năm 2000. Bích Trà đã có những chương trình biểu diễn ở Anh và các nước khác. Từ khi trở về nước sau khi tốt nghiệp nhạc viện Tchaikovsky, năm nào Bích Trà cũng có một recital ở Việt Nam.

Văn Hùng Cường: không xuất thân từ gia đình nghệ thuật nhưng lại rất có tài năng. Sau khi tốt nghiệp trung cấp tại Nhạc viện TP.HCM, Cường du học tự túc tại Nhạc viện Tchaikovsky. Sau khi tốt nghiệp tại đây anh lại giành được học bổng để học Cao học tại Nhạc viện Cleveland (Mỹ). Cường là một pianist VN tham gia nhiều cuộc thi nhất (ở Mỹ, Canada, Australia, Nhật, Hàn quốc) và đã giành nhiều giải. Hùng Cường là người Việt Nam đầu tiên được vinh dự biểu diễn tại Canergie Recital Hall (New York), khán phòng nổi tiếng nhất thế giới.

Nguyễn Anh Sơn (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=154020&ChannelID=58): sau khi tốt nghiệp nhạc viện Tchaikovsky khoa chỉ huy, Sơn trở thành nhạc trưởng trẻ nhất Việt Nam. Anh là một trong số ít nhạc trưởng Việt Nam được đào tạo chỉ huy cơ bản sau 11 năm học piano. Tốt nghiệp nhạc viện với tấm bằng loại ưu, Sơn là một trong những chỉ huy triển vọng nhất của Việt Nam hiện nay.

Trần Nhật Minh (http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/ChaoXuan2007/2006/12/23/47732/): là 1 trong 20 nhân vật và tập thể năm 2006 được biên tập viên và phóng viên VTV bình chọn. Đồng lứa (sinh năm 1981) và học chung trường với Bùi Công Duy và Nguyễn Anh Sơn, Nhật Minh cũng là 1 trong những triển vọng trẻ của Việt Nam. Ngoài tài năng về âm nhạc, trong trường phổ thông Minh cũng hỏi giỏi các môn tự nhiên. Ban đầu anh định vào trường đại học tổng hợp Lomonoxop, nhưng nhờ sự động viên của giáo sư tiến sĩ Bùi Công Thành và Trần Duy Dương, anh đã sang Nga học ngành âm nhạc tại nhạc viện Manitagorsk. Tháng 3 năm 2003, Minh đoạt giải nhì cuộc thi quốc tế chỉ huy hợp xướng trẻ tại Vladivostok và năm sau anh thi vào nhạc viện Tchaikovsky, và may mắn được học NSND Nga Tevlin, là giáo sư nổi tiếng và trưởng khoa chỉ huy hợp xướng âm nhạc của nhạc viện. Tháng 11 năm 2005, Nhật Minh tiếp tục giành giải thưởng chỉ huy hợp xướng toàn Liên bang Nga lần thứ tư và là người nước ngoài duy nhất trong 22 thí sinh tham gia cuộc thi.

(Danh sách còn dài và tiếp tục được cập nhật)

Apomethe
14-05-2008, 04:57
Hôm nọ đi nghe nhạc mới nhớ ra là ở Nga có cậu Ailen Pritchin (sinh khoảng năm 1987 hay 1988 gì đó), bây giờ vẫn là sinh viên nhưng được đánh giá rất cao và có tiếng trong trường Tchaikovsky. Pritchin cách đây mấy năm đoạt giải Tchaikovsky trẻ tại Nhật (giải mà Bùi Công Duy đạt năm 18 tuổi). Pritchin là người Nga gốc Việt, bố là người Việt ở Saint-Peterburgs, có chị gái đang học tại khoa tiếng Việt.

Pritchin là học trò cưng của Grach, ông này bây giờ dạy violin nổi tiếng nhất ở Nga. Học trò của Grach thì ai cũng đoạt được vài giải quốc tế. Năm ngoái có một cậu cũng được giải nhì Tchaikovsky là Nikita Borisoglebsky (cậu này cũng quen với chị Phượng Như), giải nhất là một cô người Nhật thì không tính vì Nhật là tài trợ cho giải Tchaikovsky, mà giải này cũng bị kêu.

PeterMark
15-05-2008, 08:30
Nghệ sĩ trẻ tài danh VN ko hiểu sao về nước là im hơi, lặng tiếng hết! Ít thấy biễu diễn lắm như Trần Nhật Minh với Nguyễn Anh Sơn...

Apomethe
15-05-2008, 22:03
Nhật Minh với Anh Sơn mới về nước mà biểu diễn như thế cũng là nhiều rồi. Ở Nga sinh viên học nhạc trưởng mới ra trường thì 1 năm may ra được diễn 1 lần. Cả 2 đều được diễn trong giai điệu mùa thu năm vừa rồi mà. Bùi Công Duy về nước xong 1 tháng diễn liền mấy buổi từ Bắc xuống Nam.

Trong lĩnh vực văn hóa thì âm nhạc ít được chú trọng phát triển nên nhà nước cũng ít giới thiệu các tài năng trẻ.

dannguyenus
15-05-2008, 23:15
Còn thiếu mấy người sau: Nguyễn Hữu Nguyên và Nguyễn Hữu Khôi Nam, hai anh em ruột, violinist, hiện đang ở Pháp. Quỳnh Nguyễn, cháu cô Tôn Nữ Nguyệt Minh, hiện đang ở Mỹ, pianist.
Về giải thưởng thì có nhiều pianists hay violinist khác cũng có, tuy nhiên các giải thưởng nhỏ, không nằm trong hệ thống các concours chính thống, cho nên thường người ta không đề cập đến. Ví dụ như cô Nguyễn Huệ Hương, đàn rất bình thường, cũng có giải 2 Concours ở Casablanca, Morroco. Hay một số học sinh Nhạc viện đoạt giải concour nào đó bên Ý, thực ra lại là giải giành cho thí sinh nghiệp dư...

dannguyenus
15-05-2008, 23:31
Bùi Công Duy hiện nay ở VN, nên xuất hiện tương đối thường xuyên đấy. Còn bạn Anh Sơn thì cũng khó có cơ hội hơn, vì chỉ huy dàn nhạc muốn biểu diễn thường thì phải có kinh phí để cho dàn nhạc tập bài, mua tổng phổ. Chưa kể người chỉ huy phải đủ sức để thuyết phục dàn nhạc bằng tài năng của mình, cái này khá khó khăn đây

PeterMark
16-05-2008, 16:39
Bùi Công Duy hiện nay ở VN, nên xuất hiện tương đối thường xuyên đấy. Còn bạn Anh Sơn thì cũng khó có cơ hội hơn, vì chỉ huy dàn nhạc muốn biểu diễn thường thì phải có kinh phí để cho dàn nhạc tập bài, mua tổng phổ. Chưa kể người chỉ huy phải đủ sức để thuyết phục dàn nhạc bằng tài năng của mình, cái này khá khó khăn đây

Mình cũng nghe nhiều người nói vậy. À bạn ờ VN hay ở nc ngoài vậy? Bạn biết nhạc trưởng Đỗ Kiên Cường không?

Apomethe
16-05-2008, 17:08
Còn thiếu mấy người sau: Nguyễn Hữu Nguyên và Nguyễn Hữu Khôi Nam, hai anh em ruột, violinist, hiện đang ở Pháp. Quỳnh Nguyễn, cháu cô Tôn Nữ Nguyệt Minh, hiện đang ở Mỹ, pianist.
Về giải thưởng thì có nhiều pianists hay violinist khác cũng có, tuy nhiên các giải thưởng nhỏ, không nằm trong hệ thống các concours chính thống, cho nên thường người ta không đề cập đến. Ví dụ như cô Nguyễn Huệ Hương, đàn rất bình thường, cũng có giải 2 Concours ở Casablanca, Morroco. Hay một số học sinh Nhạc viện đoạt giải concour nào đó bên Ý, thực ra lại là giải giành cho thí sinh nghiệp dư...

Quỳnh Nguyễn mà bạn dannguyenus nói chính là Nguyễn Thúy Quỳnh mình nhắc ở post đầu. Gia đình chơi violin còn có hai chị em Hoàng Linh Chi và Hoàng Tuấn Cương nữa. Tuấn Cương đang ở Đức còn Hoàng Linh Chi hiện lấy chồng người Tây Ban Nha và ở đấy chơi nhạc, cô "bị" Nguyệt Thu kéo sang đấy sau khi tốt nghiệp, còn Nguyệt Thu thì bây giờ đang ở Châu Âu nước nào thì mình quên rồi. Dàn nhạc các nước Châu Âu rất nhiều người học Nga hay là người Nga vì có trình độ cao và cũng hấp dẫn họ vì lương trả cao hơn ở Nga.

Hai anh em violinist Dương Văn Thắng và Dương Văn Minh (con Dương Văn Chinh) bây giờ cũng chả biết đang ở đâu

Apomethe
16-05-2008, 17:13
Mình cũng nghe nhiều người nói vậy. À bạn ờ VN hay ở nc ngoài vậy? Bạn biết nhạc trưởng Đỗ Kiên Cường không?
http://dokiencuong.com/default.aspx

dannguyenus
23-05-2008, 00:02
Đỗ Kiên Cường có biết, cũng bình thường thôi. Vì D đã "may mắn" có cơ hội được biết về trình độ thật của Cường. Học ngành chỉ huy ở Mỹ mà tiếng Anh trình độ như vậy thì phải coi lại. Cũng nên nói rõ là D không có thành kiến gì với ai hết nhé, chỉ thực tế thấy vậy thôi. Cái Bio không nói lên hết cái thực tế đâu.
Hoàng Linh Chi đàn không hay như Tuấn Cương, có lần D xem cô ấy đàn Concerto của Sibelius khá thất vọng, vì cô ấy khá xinh, nhưng đàn thiếu biểu cảm nhiều quá.

Apomethe
23-05-2008, 00:27
Day la minh chi cung cap thong tin ve cac nghe si tre VN cho moi nguoi biet the thoi chu cung khong co co hoi duoc nghe. Co Nguyen Thuy Quynh thi nghe sample tren web. Phuong Nhu thi duoc nghe CD nhung chi Nhu bao cai dia y' chi thu lau roi nen nghe chan lam (bay gio hay hon), nhung tai nang chi Nhu thi duoc nhieu nguoi cong nhan.

dannguyenus
24-05-2008, 13:41
Quỳnh Nguyễn thì D có nghe, theo D thì hay hơn Bích Trà, Quỳnh đàn nghe nhiều xúc cảm và tinh tế hơn. Trà đánh rất sạch sẽ, tuy nhiên hơi nhiều cường điệu về mặt kỹ năng biểu diễn và ngoại hình,...Tuy nhiên, cả hai cô đều là người chơi nổi bật hơn so với thế hệ của mình (so với Văn Hùng Cường, Lê Hồ Hải, Lê Nhật Quang,...các bạn này đều ngang và học cùng lớp hết).
Phượng Như cũng good, D nghe cũng đã lâu.
Về các bạn được coi là "tài năng", sẽ được mời để diễn trong chương trình sắp tới của nhà hát HBSO, chỉ có cô Huệ Hương là "kinh" nhất. Tạ Tôn, con thầy Tạ Bôn thì bình thường, người sao, "chiêm bao" vậy. Nguyễn Quốc Trường sau khi học ở Mỹ thì tiến bộ vượt bậc,...
Thế hệ lớn hơn 1 chút thì có Lý Giai Hoa, chị này có tài, nhưng không được đào tạo nhiều như các bạn khác, cho nên bị thiệt thòi nhiều.
Cô Thể Vân, từng được mệnh danh là "thần đồng" trường nhạc Sài gòn, hiện nay cô đang ở Canada và thường xuyên được mời diễn và giảng dạy ở các trường bên ấy. Hay cô Thủy Hoằng, master of piano performance ở Mỹ về, hiện đang ở Sài gòn, thỉnh thoảng cô có tham gia trong 1 số chương trình ở Sài gòn...

Apomethe
24-05-2008, 14:21
A, nhac moi nho. Neu theo thong le hang nam thi thang 8 toi lai co "Giai dieu mua thu" co phai khong nhi. Lau khong cap nhat nen khong biet nhung nguoi duoc chon lan nay se la ai. Chi co dieu dang tiec la day la chuong trinh chi moi nhung nghe si o khu vuc phia Nam, con phia Bac chi moi khoang 2 nguoi voi tu cach la khach moi. Cho nen nhieu nghe si phia Bac se chiu thiet thoi it co co hoi duoc bieu dien voi cong chung o VN.

Minh cung co cai Concerto cua Ly Giai Hoa choi 1 cai concerto cua Viet Nam, de dau mat roi.

dannguyenus
24-05-2008, 23:06
Concert No.2 cua Camille Saint-Saens là tác phẩm mới nhất Lý Giai Hoa chơi. Chị cũng có tham gia trong chương trình "Giai Điệu Mùa Thu", là piano đệm cho violin...

Apomethe
25-05-2008, 00:04
Cái này nè, Concerto mi giáng trưởng của Ca Lê Thuần
http://nhaccodien.info/music/Concerto%20piano.mp3

Apomethe
25-05-2008, 15:25
Đố bạn dannguyenus biết ai chơi bản này:
http://nhaccodien.info/music/Return%20to%20Motherland.mp3

dannguyenus
25-05-2008, 21:15
Thì cái này của chị Lý Giai Hoa đàn mà, đúng không?

Apomethe
25-05-2008, 21:41
Không phải, cô Bông đánh cái concerto kia thôi. Còn cái Trở về đất mẹ là của người khác, con trai.

dannguyenus
26-05-2008, 01:43
Vậy thì chịu! Và nói thêm là D ít biết các tác phẩm Vn lắm.

Apomethe
26-05-2008, 03:49
Đánh bài này là Anh Sơn. Thực ra Anh Sơn xuất phát là pianist, nhưng sau đó sang Nga học chuyên ngành nhạc trưởng và ước mơ từ nhỏ của anh cũng là nghệ sĩ piano. Cũng có một số người bảo hơi tiếc khi Sơn không tiếp tục theo nghề pianist vì trình độ rất khá.

Raphael
30-05-2008, 21:55
Cô Lý Giai Bông chơi Concerto của Saint Saens thất vọng quá. Hôm ấy ngồi trên cánh trái gần sân khấu, cách cô Bông chỉ vài mét nên thấy rõ cả từng note vồ hụt của cô. Hoàn toàn thiếu lửa. Nhưng mà cũng phải cảm ơn cô Bông vì nhờ cô mà lần đầu tiên được biết 1 concerto hay như vậy.

Nãy giờ nói về các pianist trẻ của VN nhưng mình thấy vẫn chưa thật sự trẻ. Xin giới thiệu 1 pianist trẻ khác của NV Tp mới vừa được phát hiện, xứng đáng được gọi là niềm hy vọng của soloist VN. Đó là pianist Nguyễn Tuấn Mạnh, một tên tuổi hoàn toàn mới toanh trên sân khấu biểu diễn nhưng là 1 "quả bom nổ chậm" đang chờ ngày bùng nổ sức công phá của mình. Hiện nay Tuấn Mạnh 22 tuổi, học năm 3 đại học chính quy chuyên ngành piano NV Tp. Tuy mới chỉ ở bước đầu trên con đường biểu diễn chuyên nghiệp nhưng nhạc sĩ mà Tuấn Mạnh thể hiện thành công nhất là Franz Liszt, nhạc sĩ đáng gờm nhất đối với tất cả những ai chơi đàn dương cầm. Trong số những pianist VN, ít thấy ai biểu diễn nhạc Liszt mà có thì cũng ko mấy ấn tượng lắm vậy mà Tuấn Mạnh đã chơi Liszt cực tốt, đáng khiến mọi người phải khâm phục. Tuấn Mạnh cũng là thí sinh đạt giải nhì kỳ thi Concour VN 2007 năm ngoái. Thứ 3 vừa rồi, Tuấn Mạnh vừa lên đường sang Thụy Điển theo lời mời của thầy Stephan, là thầy hướng dẫn riêng của Tuấn Mạnh để làm recital đầu tiên của anh tại nước này. Trước đó anh cũng có 1 buổi recital ở NV Tp khá thành công. Hy vọng Tuấn Mạnh sẽ làm thay đổi bộ mặt của lớp pianist trẻ VN.

Raphael
30-05-2008, 22:07
Đố bạn dannguyenus biết ai chơi bản này:
http://nhaccodien.info/music/Return%20to%20Motherland.mp3


Thanks Apo! Lâu rồi chưa nghe lại bản này. Nhớ hình như đây là bản nhạc mà em nghe lần đầu tiên khi đi nhà hát tp 4 năm trước.

Raphael
30-05-2008, 22:18
À quên, còn bé Vân Anh của em đâu mất rồi? Ra rìa rồi hả? Nhớ năm trước còn post hình nhiều lắm mà? Nhưng mà phải công nhận Vân Anh dạo này xuống sức thật. Mấy recital về sau này đánh ko còn sự đột phá như lần đầu và cũng bị phê bình nhiều hơn. Hồi tết đi uống cafe với Vân Anh và Tuấn Mạnh mới biết cô nàng cũng bận nhiều việc nên ko có nhiều thời gian để đầu tư cho recital. Nhưng mà vẫn hy vọng VA lấy lại phong độ. Cũng được chở VA mấy lần đấy chứ lị!

phannt
30-05-2008, 22:56
Mãi mới nhớ ra còn có Vũ Ngọc Linh nữa. Vũ Ngọc Linh từng đoạt giải nhất cuộc thi độc tấu piano mang tên "Người chiến thắng" của Mỹ và giành 2 giải nhì tại cuộc thi piano của Hiệp hội Giáo viên âm nhạc New Jersey.

Apomethe
04-06-2008, 03:28
Hôm nọ đi nghe nhạc mới nhớ ra là ở Nga có cậu Ailen Pritchin (sinh khoảng năm 1987 hay 1988 gì đó), bây giờ vẫn là sinh viên nhưng được đánh giá rất cao và có tiếng trong trường Tchaikovsky. Pritchin cách đây mấy năm đoạt giải Tchaikovsky trẻ tại Nhật (giải mà Bùi Công Duy đạt năm 18 tuổi). Pritchin là người Nga gốc Việt, bố là người Việt ở Saint-Peterburgs, có chị gái đang học tại khoa tiếng Việt.

Pritchin là học trò cưng của Grach, ông này bây giờ dạy violin nổi tiếng nhất ở Nga. Học trò của Grach thì ai cũng đoạt được vài giải quốc tế. Năm ngoái có một cậu cũng được giải nhì Tchaikovsky là Nikita Borisoglebsky (cậu này cũng quen với chị Phượng Như), giải nhất là một cô người Nhật thì không tính vì Nhật là tài trợ cho giải Tchaikovsky, mà giải này năm ngoái cũng bị kêu.

Ơ, tự dưng trên youtube có đúng clip cái buổi mình đi nghe :D

Ailen Pritchin - Winter (http://youtube.com/watch?v=vmIU_7mZDcI)

Trong đám sinh viên của Grach có cô này khá xinh, và hay đi cùng với Pritchin, nhưng so với mấy cậu học trò cưng của Grach thì vẫn kém một tí:
Ekaterina Rahimova - Spring (http://youtube.com/watch?v=EEh8OfnhZuc)

richarddanh
04-06-2008, 11:28
Danh thêm chút về pianist Nguyễn Tuấn Mạnh nhé :D !!
http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/news/images/blank_small.gif Sinh viên Nguyễn Tuấn Mạnh và lời mời từ Thụy Điển



Những năm gần đây, thông qua các chương trình biểu diễn giao lưu trong và ngoài nước được tổ chức tại Nhạc viện TPHCM với chất lượng cao, khán thính giả của thành phố đã dần quen với một địa điểm “sáng đèn” của loại hình nghệ thuật cao cấp, kén khán giả nhưng không phải “khó hiểu và khó gần”.
Nhạc viện TPHCM đang dần đổi mới trong tư duy và phương thức đào tạo, từng bước cập nhật và đưa vào những phương pháp giảng dạy mới, tạo một hướng đi mới với nhiều hy vọng trong tương lai… thông qua các dự án liên kết đào tạo và biểu diễn với các nước như Ultima-NaUy, Hà Lan, Pháp, Mỹ… mà chuyến lưu diễn trong tháng 5-2008 của sinh viên Nguyễn Tuấn Mạnh (Giải nhì bảng B độc tấu piano tại Concours mùa thu 2007 tại Hà Nội) là việc thực hiện một trong những dự án ấy.


http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/Images/23/2008/05/22-5/b%20bang/images248160_U5f.jpgNguyễn Tuấn Mạnh và giảng viên
Lê Hồ Hải.


Trao đổi với chúng tôi, Th.S Lê Hồ Hải, Phó trưởng khoa Piano của Nhạc viện TPHCM cho biết:

- Sau 8 năm trực tiếp hướng dẫn Nguyễn Tuấn Mạnh, tôi rất vui vì Mạnh không chỉ là một tấm gương chăm học, vượt khó, có cá tính mà còn có niềm đam mê âm nhạc thật sự. Hiện tại, Mạnh đang từng bước làm chủ được kỹ thuật đánh đàn, thể hiện tốt phong cách của những tác phẩm khó. Tôi hy vọng trong tương lai, Mạnh sẽ trở thành một pianist chuyên nghiệp…

Được biết, Nguyễn Tuấn Mạnh là người Việt Nam đầu tiên được mời biểu diễn độc tấu piano tại Trường Đại học Âm nhạc Hoàng gia Thụy Điển do Sweden-Japan Music Study Foundation tổ chức dưới sự tài trợ của Swedish Institute và Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển. Trong chương trình, Tuấn Mạnh sẽ biểu diễn các tác phẩm kinh điển của thế giới của F.Chopin, F.Liszt, R.Shumann và các tác phẩm của nhạc sĩ Thụy Điển, Nhật Bản.
Đặc biệt, Tuấn Mạnh sẽ giới thiệu đến công chúng Thụy Điển những làn điệu dân ca Việt Nam qua tác phẩm của các nhạc sĩ Hoàng Cương và Nguyễn Hữu Tuấn. Hiện nay, Tuấn Mạnh đang được giáo sư Stefan Papp (người đã tình cờ phát hiện ra khả năng của Tuấn Mạnh trong một dịp đến thăm Nhạc viện TPHCM) hướng dẫn theo khóa ngắn ngày trước khi lên đường sang Thụy Điển biểu diễn. Sắp tới, học sinh Yến Nhi (Giải nhất bảng A độc tấu piano tại Concours mùa thu 2007) cũng sẽ được Nhạc viện TPHCM đầu tư trong những dự án tương tự.

Tâm sự với chúng tôi, Tuấn Mạnh thổ lộ:

- Em rất xúc động và hãnh diện về chuyến đi này. Có thể nói em được như ngày hôm nay là nhờ những hy sinh thầm lặng của ba mẹ. Còn nhớ khi em còn nhỏ, nhà ở cách trường hơn 20km, ba em đã không quản ngại đường xa, mưa nắng để chở ba anh em chúng em tới trường trên chiếc xe đạp cà tàng… Nay khi đã trưởng thành, nhận thức về nghề nghiệp đã định hình, em mới hiểu được chính ba mẹ và thầy cô đã truyền lửa tiếp sức cho những đam mê âm nhạc của em. Em luôn tự nhủ sẽ cố gắng vươn lên để không phụ lòng ba mẹ, thầy cô và Nhạc viện.

Tuấn Mạnh vừa có đêm diễn báo cáo trước khi lên đường vào lúc 18 giờ ngày 21-5-2008 tại Phòng hòa nhạc 112 Nguyễn Du Q1. Với niềm tự hào của thế hệ kế thừa, chúc Tuấn Mạnh sẽ thành công trong chuyến lưu diễn của mình tại Thụy Điển vào cuối tháng 5-2008.
Theo SGGP Online

HiLine
05-06-2008, 01:13
Anh Apo có biết giọng tenor Nguyễn Thanh Bình không ạ? Em đã từng xem clip anh ấy hát Nessun Dorma, chất giọng rất khá mặc dù kĩ thuật chưa được hoàn chỉnh. Dự định cuối năm nay hoặc đầu năm sau sẽ đảm nhận vai Rodolfo trong vở La Bohème trình diễn tại Nhà hát Lớn đấy.

Apomethe
05-06-2008, 02:28
Hổng rành, ca sĩ thì hỏi mod box opera ý

HiLine
05-06-2008, 10:56
Mod box opera ơi ....

alohaoe
07-06-2008, 00:56
Người ta thường nói "Cái tên nói lên tất cả". Tôi chỉ xin đưa ra 1 cái tên: NGUYỄN HOÀNG TÙNG, mời các cao thủ về nhạc cổ điển bình luận. Có thể coi đây là 1 câu đố tôi dành cho các bạn.

Apomethe
07-06-2008, 03:30
Hoàng Tùng Sao Mai 2003 hay là Hoàng Tùng chơi kèn?

alohaoe
07-06-2008, 19:13
Tùng oboe.

Apomethe
07-06-2008, 21:55
Có phải Hoàng Tùng này là trưởng nhóm kèn gỗ đoạt giải Concour mùa thu 2007 vừa rồi phải không. Hoàng Tùng hay được tham gia vào dàn nhạc giao hưởng Quốc gia. Nếu sinh viên mà được tham gia vào dàn nhạc giao hưởng Quốc gia thì cón Trần Khánh Quang chơi clarinet. Thậm chí có cô bé Hà Linh còn đang học trung cấp cũng đã tham gia chơi cùng dàn nhạc trong chuyến lưu diễn TOYOTA năm ngoái.

Nói chung mấy người này không thu âm gì cả thì chả biết tài năng thực sự thế nào để mà nhận xét. Ở nước ngoài dù không thu âm CD nhưng bọn nó vẫn ghi hình up lên youtube để xem

Raphael
07-06-2008, 23:02
Clip đơn này của Tuấn Mạnh quay hồi tháng 4 ở NV. Đây là một trong những tác phẩm đỉnh nhất của Mạnh - Hungarian Rhapsody no.12 của Liszt. Quay nghiệp dư nên hình ảnh ko rõ lắm, nhưng mà âm thanh tạm chấp nhận được. Để ý phong cách của anh này khá giống một người cũng ko mấy xa lạ với chúng ta.

http://www.youtube.com/watch?v=rEa6YMMSEKs&eurl

(to MrMạnh: nếu có lỡ xem được cái này thì xin anh tha cho em tại ko xin phép trước bản quyền của anh. Ko có ý lăng xê anh đâu, chỉ muốn chia sẻ với mọi người thôi! )

french_horn
03-07-2008, 15:45
kinh that. nho^n. nhip. the^'.

salara_slyterin
04-07-2008, 00:56
hị hị , dàn nhạc quốc gia cũng hay rồi nhưng anh Tùng còn đi cả AYO nữa cơ. Lên đọc năm nay thấy cả anh Quang đi nữa. Ngoài ra, cũng phải kể đến tên một nghệ sỹ violin trẻ tài năng ở Hanoi hiện nay là Nguyễn Ngọc Huy nữa, năm nay cũng đã đi AYO rồi. Dàn nhạc này nếu học ở VN không thôi thì không dễ đâu nhé. :D

blt
29-07-2008, 21:28
sót rùi sót rùi......
sao ko ai nhắc tới guitar nhỉ #_#

"Lê Hoàng Minh cùng gia đình sang định cư tại Úc năm 1991, Minh bắt đầu vào học chính thức ở khoa âm nhạc Canberra (ĐH Quốc gia Úc) năm 15 tuổi. Trong thời gian này Minh học với Carolyn Kidd và tiếp đến theo học ở trình độ đại học với guitarist hàng đầu nước Úc Timothy Kain.

Không chỉ tốt nghiệp loại giỏi, Minh còn nhận được điểm cao nhất dành cho một sinh viên theo học độc tấu guitar. Dưới sự dìu dắt của Timothy Kain, Minh tiếp tục theo học và hoàn thành xuất sắc chương trình bậc cao học âm nhạc.

Năm 2001 Lê Hoàng Minh đoạt giải nhất ở cuộc thi guitar mùa xuân Adelaide. Giải thưởng của cuộc thi là lời mời rất quí giá biểu diễn độc tấu tại Liên hoan guitar quốc tế Darwin. Trên thế giới không phải nghệ sĩ guitar nào cũng được phần thưởng vinh dự này. Sự thành công của tay đàn “made in Việt Nam” Lê Hoàng Minh ở Darwin đã được Paul Foweles - một guitarist và là cây bút sắc sảo của Tạp chí Classic Guitar nhìn nhận: “Lê Hoàng Minh đã khẳng định khả năng độc tấu của mình qua bài Sonata sôi nổi của Ginastera. Với cách sắp xếp chương trình đầy gợi hứng, bài của Ginastera được tiếp nối bằng bài Collectici Intim của Vicente Asencio rất duyên dáng và ít khi được trình diễn. Hai tác phẩm có hạng và mang tính tương phản này hiếm khi được xếp liền kề như vậy, đã tạo nên một màn kết thúc đầy màu sắc”. Cũng chính bài Sonata op. 47 gồm 4 chương này của Alberto Ginastera, Minh đã chinh phục hoàn toàn ban giám khảo, vượt qua 30 guitarist có hạng của thế giới để đoạt giải nhất kỳ thi 50th Toko International Guitar Competition 2007 vừa qua tại chính xứ sở “Sakura - hoa anh đào”.

Ran
05-02-2009, 12:08
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=300175&ChannelID=10
Thứ Năm, 05/02/2009, 08:02 (GMT+7)
Cậu bé Việt gây sốc làng âm nhạc Ba Lan
TT - Báo chí Ba Lan ca ngợi tài năng của cậu bé 12 tuổi Nguyễn Việt Trung sánh ngang với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của một nhạc viện lớn. 5 tuổi, Nguyễn Việt Trung theo chị đến trường âm nhạc nơi chị đang theo học. Giờ giải lao, cậu tò mò vào… nghịch đàn, ấn vài nốt vu vơ. Bảy năm sau, cậu bé này đã gây sốc làng piano Ba Lan…

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=314200 1. Biuletyn Informacyjny - một tạp chí âm nhạc danh tiếng của Ba Lan - viết về Trung với những dòng trân trọng: "Nguyễn Việt Trung đến từ VN là một tài năng piano trẻ, đã nhạc cảm bằng một tâm hồn trong sáng và tươi mới. Tài năng của cậu bé 12 tuổi này sánh ngang với sinh viên năm cuối tốt nghiệp xuất sắc của một nhạc viện lớn dù mới chỉ học sáu năm âm nhạc…".
Tờ Twoja Muza - cũng là một tạp chí âm nhạc danh tiếng của Ba Lan - số tháng 12-2008 còn gọi cậu bé là "Ngôi sao âm nhạc Ba Lan với tài năng piano không có gì phải bàn cãi, đôi tay của cậu đã làm tất cả người nghe cảm động. Cậu đã thu phục khán giả bằng nhiều tràng vỗ tay, bằng nhiều lần đi ra rồi lại đi vào mà tiếng vỗ tay không nhỏ đi sau khi chơi một tác phẩm bất hủ của Liszt".
Bài báo còn liệt kê thành tích của Trung, một xêri giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc: giải nhất cuộc thi piano dành cho trẻ em ở Ba Lan năm 2003, giải Nốt nhạc vàng dành cho thí sinh quốc tế chơi nhạc Mozart năm 2006, giải ba cuộc thi âm nhạc quốc tế năm 2007, giải xuất sắc về Chopin dành cho trẻ em quốc tế tại Ba Lan tháng 2-2008…
Gần đây nhất, cuối năm 2008, Trung lại đoạt giải nhì ở cuộc thi piano quốc tế diễn ra tại Ba Lan mang tên hai nghệ sĩ âm nhạc cổ điển nổi tiếng châu Âu. Lúc Trung đăng ký dự thi, ban tổ chức "hơi bị" bất ngờ, cho là thí sinh đã viết nhầm. Họ không tin có chuyện một cậu bé mới...12 tuổi lại muốn có mặt trong một cuộc thi mà toàn bộ người tham gia trẻ nhất cũng 16-17 tuổi.
Ðến phần biểu diễn của Trung, cả khán phòng lặng đi vì bất ngờ nhìn thấy một chú bé loắt choắt rụt rè bước tới cây đàn. Với bốn tác phẩm âm nhạc thuộc hàng "xương xẩu" của các thiên tài âm nhạc (J.S. Bach, F. Liszt, F. Chopin, J. Berkowicz), Trung liên tiếp vượt qua ba vòng thi, vào tới vòng chung kết. Ðêm chung kết, bản concerto của W.A. Mozart, F-dur KV 413 qua bàn tay nhỏ bé vang lên như cánh chim bay bổng, êm dịu và da diết làm nhiều người nghe xúc động.
Tiếng nhạc của Trung vừa dứt cũng là lúc cả khán phòng vang dội tiếng vỗ tay không ngừng làm cậu bé người Việt Nam phải ra sân khấu cảm ơn khán giả nhiều lần… Chỉ đến khi MC ra đỡ lời, Việt Trung mới có thể vào trong hậu trường. Trung đã vượt qua hàng chục anh chị lớn tuổi để giành giải nhì…
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=314201
Ngày 22-2-2009, Nguyễn Việt Trung - giải nhì cuộc thi quốc tế mang tên Ludwik Stefanski và Halina Czerny Stefanska tại Plock, Ba Lan - sẽ trở về VN tham gia biểu diễn cùng các tài năng âm nhạc cổ điển trẻ gốc Việt đang học tập và sinh sống ở châu Âu, châu Úc. Chương trình diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội do Học viện Âm nhạc quốc gia VN tổ chức dưới sự điều khiển của nhạc trưởng Lê Phi Phi.
2.Tôi gặp Trung tại bữa tiệc Noel khi em về nước. Ngược với hình dung về một thần đồng âm nhạc, Trung trong mắt tôi đúng là một cậu bé rất VN: hóm hỉnh, tinh tế kiểu…mục đồng. Trung "bật mí" cho tôi với ngôn ngữ rất "xì-tin":
- Bữa thi bên đó, mẹ em còn phấp phỏng chờ kết quả nhưng em đã biết mọi chuyện rất "ôkê"!
- Nghĩa là sao?
- Có gì đâu, em lượn lờ lên chỗ ban giám khảo vừa hội ý. Thấy ông trưởng ban ra bắt tay em! Tuy ông không nói gì nhưng em biết thế là "ngon" rồi?
- Ngon là sao?
- Không ngon sao ông ấy lại… bắt tay!
Sinh ra ở Hà Nội, khi còn chưa biết nói cậu bé đã phải theo ba mẹ sang Ba Lan sinh sống vì công việc kinh doanh của ba. Ðược vài năm, ba và anh trai lại về nước làm ăn, chỉ còn Trung và mẹ ở lại Ba Lan. Ăn đồ Tây, học trường Tây từ nhỏ xíu, ấy vậy mà chính ba Trung cũng ngạc nhiên vì cái chất rất VN của cậu bé. Món tiền giải thưởng gặt hái được, Trung dành tặng mua cho chị gái một chiếc điện thoại di động. Ba cậu phàn nàn rằng "cứ để ba mua". Ai dè, Trung phản đối: "Ðây là tiền của con, quà của con!".
Không phải là con nhà nòi, Trung đến với âm nhạc rất tình cờ. 5 tuổi, cậu theo chị gái đến câu lạc bộ piano của GS Filomena Dziedzic học đàn, khi chị gái nghỉ giải lao cậu đã tò mò ấn vài nốt nhạc vu vơ. Vị giáo sư nổi tiếng về phương pháp dạy nhạc của trường âm nhạc danh tiếng Ba Lan nghe thấy và khuyến khích cậu bé đánh lại cho bà nghe lần nữa.
Ngón tay nhỏ nhắn của Trung lướt trên phím đàn một cách ngô nghê, nhưng âm thanh phát ra lại làm vị giáo sư nhiều năm trong nghề sửng sốt. Bà đã cho ba mẹ Trung biết cậu có một khả năng âm nhạc đặc biệt. Bất ngờ trước nhận xét của giáo sư và chiều theo nguyện vọng của Trung, ba mẹ đã đồng ý cho em thi vào trường âm nhạc của thành phố.
Ðầu năm học ba dắt Trung đến trường âm nhạc dự thi. Nhìn thấy những bạn Tây cao to, Trung nhỏ thó sợ sệt, khóc lóc đòi... về. Ba phải động viên mãi Trung mới dám vào thi. Sau 5 phút chơi đàn, Trung đã đỗ với số điểm tuyệt đối! Từ đó, buổi sáng Trung học văn hóa ở trường Pháp, buổi chiều cậu say sưa với niềm đam mê tại trường âm nhạc.
3. Sau sáu năm học nhạc, Trung liên tục gây tiếng vang trong lòng công chúng Ba Lan, Hungary, Nga, Ukraine... Những tác phẩm do cậu trình diễn đã được các công ty băng đĩa in thành CD để bán.
Trung tâm sự: "Mặc dù từ nhỏ em đã sống ở Ba Lan nhưng thần tượng của em chính là chú Ðặng Thái Sơn". Hi vọng rằng với niềm đam mê ấy, tài năng ấy trong tương lai không xa, VN sẽ có thêm một Ðặng Thái Sơn thứ hai.
NGUYỄN VĂN MINH

richarddanh
05-02-2009, 23:17
mới thấy cậu bé Trung này trên báo TUỔI TRẺ ngay sau đó lên diễn đàn cũng thấy cậu :D
thích cậu này rồi đấy...ở Ba Lan,nắm trong tay nhiều giải lớn zậy chắc ko lâu sẽ xuất hiện thêm người Việt Nam thứ 2 đoạt giải Chopin cho xem ! :x :x

Charlotte Nguyen
06-02-2009, 08:49
Ôi em bé cute quá xD
Từ nhỏ đã đoạt giải Chopin cho trẻ em, có tiền đề lắm. You go, kid xD

HoTuan
10-07-2009, 19:26
mới thấy cậu bé Trung này trên báo TUỔI TRẺ ngay sau đó lên diễn đàn cũng thấy cậu :D
thích cậu này rồi đấy...ở Ba Lan,nắm trong tay nhiều giải lớn zậy chắc ko lâu sẽ xuất hiện thêm người Việt Nam thứ 2 đoạt giải Chopin cho xem ! :x :x

Nổ vừa thôi!

Vừa rồi trong chương trình giới thiệu các tài năng trẻ chơi nhạc cổ điển Việt ở Nhà Hát Lớn mà báo TT ở trên đề cập, anh Sơn cũng thấy có mặt, nghe chăm chú. Anh Sơn ơi, A có mắt mà không thấy ... truyền nhân uổng danh người được Chopin chọn!

Cậu bé "gây sốc", "thần đồng" ... như ông NVM báo TT giới thiệu là con ông Th, doanh nhân thành đạt bên Ba Lan, quả thật chơi rất đáng yêu và vẫn còn nét hồn nhiên khi biểu diễn. Mong em sau này phấn đấu được như anh VHC hay chị BTr thì cũng làm rạng danh cha mẹ rồi, mơ ước làm tập hai họ Đặng thật lố bịch và ... hão huyền.
Tai Trâu ở tờ tuổi trẻ viết chơi thì còn xuê xoa được, nhiều anh chị ở đây cũng ùa theo vỗ mông ngựa thì thực không còn gì để nói nữa.

Trong cái buổi diễn "báo cáo" sặc mùi chính trị ấy, kép phụ "Alex" mũi lõ rõ ràng chỉ được diễn làm nền cho hai ông nhí Việt trăm phần trăm ... trăm phần trăm ... trăm phần trăm ... chúng tôi là những ...
Tuy nhiên kép phụ tỏ rõ ưu thế vượt trội nhờ có nửa máu BaLan trộn với máu ta (cháu ngoại cố nhạc sỹ Lã Hữu Quỳnh). A Sơn cũng tỏ ra để ý đến Alex, anh là người rất có tâm với âm nhạc nước nhà, luôn chú ý dìu dắt những tài năng trẻ người Việt. Than ôi, ngay với cả Alex, nếu gặp thầy gặp thợ cũng không có cơ địch với nhan nhản các nhân tài Nga, Trung, Âu, Mỹ ... nói gì đến giấc mơ Đặng Thái Sơn!

Ngay cả cái danh sách ngày một dài đang tỏ ra trái với "thực tiễn" nhân tài như lá mùa thu của thread này cũng vàng thau lẫn lộn. Nói về dây nhé, bạn Duy và bạn Như xếp chung với các bạn khác nghe chối quá!

Cứ như các bạn biên thêm ra, thì âm nhạc VN được mùa tài năng rồi. Xin đừng làm hỏng con trẻ xin đừng lạc quan tếu.

Charlotte Nguyen
11-07-2009, 01:59
Gác lại khía cạnh "sặc mùi chính trị" hay sự hình thức quá đáng của buổi diễn đó thì rõ ràng Trung đã có buổi debut nổi bật còn Quang đã thể hiện sự tiến bộ và trưởng thành hơn trong pianism của Quang đó thôi. Quỳnh chả làm nền cho ai cả :D, Quỳnh có feature riêng của Quỳnh, nhận được sự ái mộ và khen ngợi riêng của Quỳnh. Quỳnh chẳng qua chưa đc biết đến rộng rãi mà thôi. Anh/chú nghĩ là giọng điệu châm biếm ("trăm phần trăm... chúng tôi là những...) đó phù hợp sao ?

HoTuan
13-07-2009, 22:45
'Cái hy vọng lớn nhất của Bắc Kỳ' Bùi Công Duy rốt cục đã không thành danh như mong đợi. Giải thưởng mười năm trước quá hoành tráng khiến người ta kỳ vọng nhiều ở anh. Cũng dễ đoán 10 năm trước người ta tâng bốc Duy như thế nào. Nay phi công Duy cũng hài lòng với công việc dạy học, tìm tài trợ biểu diễn và phụ giúp bà già Trinh Hương ... kinh doanh!

Viết dòng này xin đừng cho là tôi châm biếm em Duy, hơn ai hết tôi yêu mến em vì tài năng và tâm huyết của em với nghề dạy học.
Tôi cũng là 100% dân An nam! tự giễu mình đấy chứ, giễu người mà cũng lấy làm điều răn mình vậy, có gì mà không hợp!

Điều kiện truy nhập thông tin dễ dàng giúp ta biết được những giải thưởng 'hàng khủng' của cậu bé đáng yêu nằm ở đâu trong núi các cuộc thi dương cầm trên hành tinh này.
Vài năm trước bà TT Sâm lên TV giới thiệu thần đồng và giải thưởng lớn, chị Loan Tạ tưởng bở ăn theo, ai tin vào báo chí nước nhà thì tùy, con em thì em... chã!

Còn hậu trường cái buổi biểu diễn báo cáo (có mặt cả đồng chí Nhân và đồng chí gì mũi to ấy) ai mà viết lên mặt báo cái chuyện chị Lã Hương và Alex tái mặt khi bi cắt đến hơn nửa chương trình nhường thời gian cho hai bạn kia thi thố. Nên Alex (tên An Nam là Quỳnh) rất cuống đánh đấm sai rất nhiều. Cũng chả trách được ai, phận nghèo mà, hai mẹ con về quê là tài trợ của anh Th. An ủi là anh Sơn thích và nhận Alex làm đệ rồi!

Trên diễn đàn này cần lắm sự hài hước và châm biếm, chỉ một cuộc biểu diễn thôi, nó cũng phản ánh rất nhiều mặt của xã hội đương thời mà chỉ có sống và trải nghiệm nhiều năm ta mới hiểu được!

Cat Vu
13-07-2009, 23:47
Buồn nhỉ!!!
Còn như gương mặt này ,theo mình thì đây thật sự là 1 nghệ sĩ guitare tài năng của VN mà có được gì đâu, cuối cùng thì cũng ở ẩn ... , mấy ai biết đến tiếng đàn đẹp như thế này... chỉ với một cây đàn trị giá có 2 triệu

http://www.youtube.com/watch?v=HuVht9JoVOw

Apomethe
15-07-2009, 20:08
'Cái hy vọng lớn nhất của Bắc Kỳ' Bùi Công Duy rốt cục đã không thành danh như mong đợi. Giải thưởng mười năm trước quá hoành tráng khiến người ta kỳ vọng nhiều ở anh. Cũng dễ đoán 10 năm trước người ta tâng bốc Duy như thế nào. Nay phi công Duy cũng hài lòng với công việc dạy học, tìm tài trợ biểu diễn và phụ giúp bà già Trinh Hương ... kinh doanh!

Viết dòng này xin đừng cho là tôi châm biếm em Duy, hơn ai hết tôi yêu mến em vì tài năng và tâm huyết của em với nghề dạy học.
Tôi cũng là 100% dân An nam! tự giễu mình đấy chứ, giễu người mà cũng lấy làm điều răn mình vậy, có gì mà không hợp!

Điều kiện truy nhập thông tin dễ dàng giúp ta biết được những giải thưởng 'hàng khủng' của cậu bé đáng yêu nằm ở đâu trong núi các cuộc thi dương cầm trên hành tinh này.
Vài năm trước bà TT Sâm lên TV giới thiệu thần đồng và giải thưởng lớn, chị Loan Tạ tưởng bở ăn theo, ai tin vào báo chí nước nhà thì tùy, con em thì em... chã!

Còn hậu trường cái buổi biểu diễn báo cáo (có mặt cả đồng chí Nhân và đồng chí gì mũi to ấy) ai mà viết lên mặt báo cái chuyện chị Lã Hương và Alex tái mặt khi bi cắt đến hơn nửa chương trình nhường thời gian cho hai bạn kia thi thố. Nên Alex (tên An Nam là Quỳnh) rất cuống đánh đấm sai rất nhiều. Cũng chả trách được ai, phận nghèo mà, hai mẹ con về quê là tài trợ của anh Th. An ủi là anh Sơn thích và nhận Alex làm đệ rồi!

Trên diễn đàn này cần lắm sự hài hước và châm biếm, chỉ một cuộc biểu diễn thôi, nó cũng phản ánh rất nhiều mặt của xã hội đương thời mà chỉ có sống và trải nghiệm nhiều năm ta mới hiểu được!

Tôi không thích đưa ra khái niệm Bắc Kỳ với An Nam vì hai khái niệm đấy đã không tồn tại mấy chục năm nay rồi, người miền Bắc vào Nam lập nghiệp cũng đông, ngược lại cũng vậy. Phân biệt vùng miền không còn cần thiết nữa. Ở HCM hay HN đều có những tài năng. Mục đích của tôi khi lập topic này không phải là để tâng bốc mà là để những thế hệ trẻ ở Việt Nam đang theo đuổi âm nhạc có thêm động lực để phấn đấu. Việc có được một thế hệ nghệ sĩ tài năng có đẳng cấp quốc tế không thể thực hiện ngay lập tức. Nếu thế hệ này không làm được thì cũng có thể tạo ra nền tảng để thế hệ sau phát triển hơn. Vì tôi đã được nghe thanh thiếu niên các nước chơi trong các cuộc thi quốc tế nên cũng biết Việt Nam mình đang đứng ở đâu. Cho dù các em có chưa đạt đến đẳng cấp quốc tế thì cũng vẫn rất cần được khen ngợi, nhất là ở một nơi âm nhạc cổ điển chưa được chú trọng phát triển.

Bạn là dân IT hay được ra nước ngoài, lại có cơ hội nói chuyện với một số người trong ngành điện ảnh với âm nhạc nên cũng biết chuyện này chuyện kia. Nhưng không vì thế mà có thể dễ dàng đánh giá thấp một nghệ sĩ là hay hoặc dở. Một nghệ sĩ có thể đóng góp bằng tài năng nhưng cũng có thể đóng góp bằng trình độ sư phạm. Neuhaus hay Auer dù không để lại cho hậu thế nhiều bản thu âm để đời nhưng đã tạo ra những huyền thoại trong giới âm nhạc cổ điển. Bùi Công Duy hay Trinh Hương đều được đào tạo bài bản có trình độ sư phạm tốt, học sinh đều rất thích. Bùi Công Duy dù có thể chưa đạt được đến sự kỳ vọng của nhiều người nhưng lại có một sự nghiệp thành công, nếu so với mặt bằng chung của những nghệ sĩ trong nước. Hương với Duy tuy có chênh lệch tuổi tác nhưng khi tiếp xúc thì tôi cảm nhận được là họ rất hạnh phúc với nhau.

Nghệ sĩ thì cũng có lúc hay lúc dở. Đạo diễn dù tiếng tăm thì cũng vẫn có phim xoàng. Để chê một người thì rất dễ. Ngay cả với Đặng Thái Sơn tôi vẫn có thể chê là chỉ chơi hay các tác phẩm lãng mạn chủ yếu là Chopin, chứ những tác phẩm cần tiếng đàn khỏe như của Rachmaninov hay Tchaikovsky thì chú Sơn cũng không chơi hay được vì tố chất của chú Sơn không phù hợp với các kĩ thuật trường phái Nga, nhưng chú Sơn cũng nổi tiếng trong lĩnh vực dạy học.

Nếu chỉ nghe người trong ngành nói chuyện thì sự khen chê rất thiếu khách quan vì nghệ sĩ thường có cá tính khác nhau nên người này chê người kia kém cũng là chuyện thường mặc dù cả hai đều xuất chúng, chỉ khác nhau ở tư duy và thẩm mỹ mà thôi. Không biết bạn đã nghe qua chị Như chơi hay chưa, chị Như có thể chơi solo không hay vì sở trường của chị là thính phòng và chị có một sự nghiệp thành công trong vai trò thủ lĩnh tứ tấu.

Việc phóng viên VN làm nội dung về nghệ thuật mà không nắm được chuyên môn là một việc rất bình thường, không có gì lạ, nhưng cũng chỉ bởi người cùng nghề thì lại quen chê bai nhau rồi, nên cũng chả còn ai viết cả. Bạn cũng nên thông cảm

Tieuacnhan
16-07-2009, 00:27
Nếu nói là anh Hoàng Tùng chưa thu âm bao giờ thì không đúng. Chỉ là chưa có điều kiện thu đĩa riêng để phát hành thôi. Bạn có thể nghe đĩa Chat với Mozart của Mỹ Linh, phần Oboe trong đó là anh Tùng chơi (còn của nhiều ca sỹ khác nữa, nhưng tớ cũng không nhớ rõ lắm). Tháng 9 tới anh Tùng sẽ diễn Solo cùng dàn nhạc Đức & VNSO(Dàn nhạc giao hưởng VN) tại nhà hát lớn HN. Bạn có thể đi xem để tự mình nhận xét ^_^

Còn đây là tiểu sử của anh Tùng, mình tìm được trên website của VNSO:
http://vnso.org.vn/MemberDetail.aspx?MID=4&lang=VN

Tiffany
23-08-2009, 10:23
Bất ngờ, thích thú, và vỗ tay đến rát bỏng cho phần chỉ huy hợp xướng của Trần Nhật Minh vào đêm 21.8-Giai Điệu Mùa Thu vừa qua :x:x:x

Apomethe
23-08-2009, 12:58
Nhật Minh là em họ của chồng của dì của tớ

yes_Iam_here
23-08-2009, 21:46
Nhật Minh là em họ của chồng của dì của bạn của tớ.

pianoconcerto
28-08-2009, 21:03
Cô Lý Giai Bông chơi Concerto của Saint Saens thất vọng quá. Hôm ấy ngồi trên cánh trái gần sân khấu, cách cô Bông chỉ vài mét nên thấy rõ cả từng note vồ hụt của cô. Hoàn toàn thiếu lửa. Nhưng mà cũng phải cảm ơn cô Bông vì nhờ cô mà lần đầu tiên được biết 1 concerto hay như vậy.

Nãy giờ nói về các pianist trẻ của VN nhưng mình thấy vẫn chưa thật sự trẻ. Xin giới thiệu 1 pianist trẻ khác của NV Tp mới vừa được phát hiện, xứng đáng được gọi là niềm hy vọng của soloist VN. Đó là pianist Nguyễn Tuấn Mạnh, một tên tuổi hoàn toàn mới toanh trên sân khấu biểu diễn nhưng là 1 "quả bom nổ chậm" đang chờ ngày bùng nổ sức công phá của mình. Hiện nay Tuấn Mạnh 22 tuổi, học năm 3 đại học chính quy chuyên ngành piano NV Tp. Tuy mới chỉ ở bước đầu trên con đường biểu diễn chuyên nghiệp nhưng nhạc sĩ mà Tuấn Mạnh thể hiện thành công nhất là Franz Liszt, nhạc sĩ đáng gờm nhất đối với tất cả những ai chơi đàn dương cầm. Trong số những pianist VN, ít thấy ai biểu diễn nhạc Liszt mà có thì cũng ko mấy ấn tượng lắm vậy mà Tuấn Mạnh đã chơi Liszt cực tốt, đáng khiến mọi người phải khâm phục. Tuấn Mạnh cũng là thí sinh đạt giải nhì kỳ thi Concour VN 2007 năm ngoái. Thứ 3 vừa rồi, Tuấn Mạnh vừa lên đường sang Thụy Điển theo lời mời của thầy Stephan, là thầy hướng dẫn riêng của Tuấn Mạnh để làm recital đầu tiên của anh tại nước này. Trước đó anh cũng có 1 buổi recital ở NV Tp khá thành công. Hy vọng Tuấn Mạnh sẽ làm thay đổi bộ mặt của lớp pianist trẻ VN.


Cô Bông diễn bài đó 2 lần lận, cái lần thứ 2 là cái lần tuyệt vời ấy ;)) Còn bài PC 2 của Saint Saens không phải là PC hay nhất của ổng đâu, cái 4 5 mới là đỉnh ;)) ( theo mình thôi :D) Còn Vân Anh thì báo chí lăng xê rất dữ nhưng mà mình thấy vẫn còn non lắm, phải học thêm nhiều nữa :)

hoangminh1190
10-10-2009, 12:34
sao it đc nghe họ bd trên truyền hình thế nhỉ

login
30-01-2010, 03:16
Chào các bạn,


Không biết em có phải hoặc sẽ là nghệ sĩ trẻ tài danh của Việt Nam hay không, nhưng em bé này cũng là người Việt 100%, 10 tuổi, sinh ở Mỹ đã chơi một bài song tấu dương cầm concerto của J.C. Bach (người con út của J.S. Bach, còn được biết qua cái biệt danh London Bach.) Có lẽ, rất hiếm gặp được những bài concerto của J.C. Bach được thâu âm và truyền tải ở trên mạng lắm nên thân tặng các bạn bản này:

http://www.youtube.com/watch?v=zkRQPZiLVcw (http://www.youtube.com/watch?v=zkRQPZiLVcw)

Xin mời thưởng thức.

Login

Apomethe
01-06-2010, 22:54
Bùi Công Duy chơi violin concerto số 1 của Bruch với dàn nhạc của học viện âm nhạc:
http://www.dw-world.de/popups/popup_single_mediaplayer/0,,4778470_type_audio_struct_9799_contentId_479281 6,00.html

Link download:
http://dw-world-od.streamfarm.net/Events/dwelle/Beethovenfest2009/orchestercampusvietnam-bruch.mp3

Apomethe
04-09-2010, 13:13
Em Trung được lăng xê nhiều quá, không kém các chị em chân dài người mẫu với ca sĩ. Mình chưa được nghe trực tiếp nên không dám khen hay chê, chỉ cung cấp vài thông tin để mọi người có cái nhìn khách quan, cũng bởi các phóng viên nước mình không đủ kiến thức và thông tin nên dễ làm người đọc có cái nhìn lệch lạc. Những thông tin dưới đây đều có nguồn từ các báo:
http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2010/09/3BA1FBBD/

Em Nguyễn Việt Trung là học trò của bà giáo sư Filomena Dziedzic người Ba Lan. Bà không chỉ dạy mỗi em Trung mà còn dạy rất nhiều con em của các gia đình người Việt Nam ở đây, và các em cũng đạt rất nhiều giải thưởng quốc tế. Có thể kể ra tên vài trường hợp nổi bật:

Chị em Lê Thu Quỳnh và Lê Thanh Thảo con của anh chị Hương - Phú vừa biểu diễn trong chương trình "Giai điệu mùa thu" là cháu của nhạc sĩ Văn Cao:
http://www.quehuongoi.vn/vinh-danh-dat-viet/16/9355/tai-nang-goc-viet.htm
http://vietinfo.eu/201/19430/hai-ngoi-sao-viet-tren-bau-troi-am-nhac-ba-lan.htm
http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201007/20100209153315.aspx
http://vietbao.vn/Nguoi-Viet-bon-phuong/Le-Thu-Quynh-doat-giai-nhi-cuoc-thi-piano-quoc-te/1735066649/284/

Con gái anh chị Vân - Hồng Anh:
http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/2003/03/3B9C6450/

Con gái của anh chị Phương - Hương:
http://nguoiviet.de/modules.php?name=News&op=viewst&sid=6865

Nhìn thành tích thì cũng không thua kém gì Việt Trung nhưng tại sao chỉ riêng một mình Việt Trung lại được báo chí để ý nhiều đến vậy. Một phần vì Trung hay về Việt Nam nhiều do bố và anh đang làm việc ở Việt Nam, lại từng biểu diễn ở nhà hát lớn. Mọi người hay đọc tin thì chắc biết đầu năm có một đám cưới rầm rộ ở Metropole được báo chí đăng tin khá nhiều của hoa hậu thân thiện hoàn vũ Việt Nam:
http://news.ndthuan.com/van-hoa/2010/01/23/40691-duong-thuy-linh-khoe-anh-cuoi-truyen-thong.shtml

Ông Thân bố em Trung là tiến sĩ Vật lý ở Ba Lan nhưng cũng là người làm ăn buôn bán thành công được nhiều người Việt ở Ba Lan biết. Ông mở nhà hàng Nhật Wabi sabi cho con trai và con dâu quản lý:
http://www.facebook.com/topic.php?uid=241036366105&topic=13053
http://www.vtc.vn/bvntd/434-234672/vua-diet-virus-bau-hien-va-hoa-hau-don-noel-ra-sao.htm

Với khả năng như vậy thì việc em Trung được lăng-xê nhiều như vậy cũng không phải khó hiểu. Nguyễn Việt Trung chơi đàn giỏi không ai phủ nhận nhưng không đến mức như nhiều báo viết. Chúng ta hiểu giải thưởng quốc tế piano có rất nhiều loại. Một năm có hàng ngàn cuộc thi piano quốc tế được tổ chức. Một trường nhạc đứng ra tổ chức mời một số trường ở các nước khác cũng có thể gọi là giải quốc tế được rồi. Chỉ có một vài giải thưởng có uy tín và tập trung các thí sinh xuất sắc trên toàn thế giới mới có giá trị khẳng định tài năng thực sự. Mặt khác cũng rất nhiều người đoạt giải thưởng lớn nhưng lại không có sự nghiệp biểu diễn nổi bật bằng một số người đoạt giải thấp hơn hoặc của một cuộc thi nhỏ.

Ông Thân từng tổ chức một buổi biểu diễn rất hoành tráng cho em Trung và mời cả Đặng Thái Sơn để dự với mong muốn chú Sơn nhận em Trung làm học trò. Chỉ tiếc chú Sơn chưa từng nhận học trò riêng như thế và có lẽ em Trung cũng không phải đặc biệt đến mức chú Sơn nhận làm đệ tử như thế:
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=105636
http://tintuc.xalo.vn/00-1271234478/dem_hoa_nhac_dang_thai_son.html

Apomethe
24-09-2010, 23:39
http://www.baodatviet.vn/Home/congdongviet/Nghe-si-goc-Viet-gianh-giai-cuoc-thi-violon-quoc-te/20109/113022.datviet

Bạn Pritchin này mình từng gặp rồi, bố bạn này là bạn của bác baolink. Bạn này với Nikita Borisoglebsky nhắc đến cuối bài là cùng học Gratch, có thể nói là nổi tiếng về dạy violin nhất ở Nga bây giờ. Bạn Nikita này hồi thi Tchaikovsky năm 2007 đoạt giải nhì (bạn giải nhất là người Nhật, nước tài trợ chính cho giải). Nikita thì là học trò giỏi nhất của Gratch, còn Pritchin có lẽ khoảng thứ 3 thứ 4 gì đó. Nhưng Pritchin thì trẻ hơn Nikita nhiều, hồi mình nghe là cậu ấy là sinh viên năm 2, bây giờ là nghiên cứu sinh chắc cũng đánh tốt hơn rồi.

Apomethe
24-09-2010, 23:53
http://www.youtube.com/watch?v=vmIU_7mZDcI

Hồi xưa gặp Pritchin cũng khoảng năm 2007, 2008 nhớ là nhiều chỗ chơi cũng phô :D. Không biết bây giờ thế nào

Admin
28-09-2010, 17:02
Chủ đề mới được chuyển từ box Âm nhạc thính phòng giao hưởng Việt Nam sang box Nghệ sĩ biểu diễn

Lý do: box Âm nhạc thính phòng giao hưởng Việt Nam chỉ để thảo luận về tác giả - tác phẩm Việt Nam chứ không bàn về nghệ sĩ biểu diễn người Việt Nam. Nghệ sĩ Việt Nam có biểu diễn nhạc của tác giả thế giới thì có thể được thảo luận tại box Nghệ sĩ biểu diễn.