PDA

View Full Version : Những buổi hòa nhạc tại TP HCM, update trang cuối



HornScop
10-12-2006, 18:02
Từ ngày 22 đến 30-12 thì nữ nghệ sĩ Midori sẽ giao lưu và biểu diễn tại Hồ Chí Minh và Hà Nội trong đó đêm 29-12 sẽ có một concert tại nhạc viện thành phố 112 Nguyễn Du, Q.1 Bác nào biết thông tin chi tiết hơn thì báo cho em biết với ạ, ít khi có nghệ sĩ lớn đến Việt Nam lâu như vậy.

Nhạc trưởng Đỗ Kiên Cường tốt nghiệp tại Mỹ cũng có buổi hòa nhạc miễn phí với nghệ sĩ guitar Lê Hoàng Minh ngày 14-12 (đăng ký vé với cô Quỳnh Nhi tại số ĐT: 8296035, số máy nhánh 134 trước ngày 12-12).

Ngày 15-12 cũng có chương trình hòa nhạc giao lưu những người yêu nhạc cổ điển có tên là "Hội ngộ 1" có vẻ hấp dẫn mà cũng đã có topic rồi.

alohaoe
21-12-2006, 11:14
Chương trình do Đoàn Thanh niên Nhạc viện Tp HCM tổ chức định kỳ hàng tháng. Buổi diễn thứ 2, sẽ tổ chức lúc 10 giờ sáng thứ tư 27-12-2006. Chương trình được 2 lãnh đạo Nhạc viện thân thiện là cô Minh Hương và cô Mỹ Liêm hưởng ứng nhiệt tình. Ngoài ra chương trình còn được Trung tâm biểu diễn chiếu cố không thu tiền Sân khấu và máy lạnh. Phần lớn chương trình được dàn dựng bởi tự thân HSSV, trừ vài tiết mục độc tấu piano có giảng viên chỉ dẫn.
Địa điểm Phòng hòa nhạc Hội trường A Nhạc viện TP HCM - 112 Nguyễn Du Q1 TPHCM
Vào cửa tự do.
Những ai yêu thích Nhạc cổ điển có thể yên tâm thưởng thức vì chương trình sẽ không có sự tham gia của "Sao mai - Chàng trai rock" Anh Khoa.

HBSO
26-12-2006, 15:54
http://img.photobucket.com/albums/v218/goldrabbit/poster0912007.jpg

martenzi
31-12-2006, 10:54
http://www.gotomidori.com/japan/2002/mg_news.files/news05.jpg

Hôm qua em đuợc đi xem Midori Goto diễn ở nhạc viện tpHCm, chưa bao giờ đuợc xem nghệ sĩ đẳng cấp như thế bao giờ. Nghe tên là "miễn phí dành cho HS-SV" nên cũng hy vọng mình có chỗ ngồi.
Thật tuyệt vời là đêm ấy chính là đêm của người yêu âm nhạc đích thực :
+ Không có vỗ tay cuối chương.
+ Không hắt xì hơi, nói chuyện.
+ Không có trẻ con lóc nhóc hay kêu khóc.
+ Không có truyền hình quay phim, mấy ông chuyên môn quay lưng về phía khán giả, quay ngang quay ngửa, thay pin bấm nút thay băng cành cạch, mất trật tự ...
+ Không có mấy ông chụp hình đèn flash vô duyên, nhớ cái ông già hôm Nguyễn Hữu Nguyên kéo. Hix, lão đấy còn leo lên sân khấu trong lúc người ta đang kéo sonata "Spring" say đắm, thế mà cứ choi choi cái bàn tọa về khán giả. Hôm nay thật tuyệt, cả buổi chỉ duy nhất 1 ánh flash cuối buổi diễn lúc nghệ sĩ chào khán giả.
+ Không có mấy ông giám đốc này nọ mới nổi tập tành nghe nhạc.
Có lẽ là dành cho SV nên nguời ta chê, không làm cho buổi biểu diễn này quá ồn ào.
Midori đã biểu diễn Partita cho violin số 3 BMW 1006 với một kỹ thuật tuyệt vời, âm nhạc bao trùm mọi người, thính phòng im phăng phắc. Em chưa bao giờ đuợc nghe một phần trình diễn điêu luyện như thế. Cực kì tuyệt vời !!!
Bản nhạc cuối là Prink Prank Prunk của Anderson tòan dùng pizzicato, cái màn vuốt cái sống đàn của cellist nguời Nhật hơi bị hay !!!
Không biết hôm ấy ở forum mình có ai nữa đi xem không nhỉ ???

Vicinius
31-12-2006, 12:14
Buổi diễn này xem ra là một buổi diễn thành công hiếm hoi với anh Martenzi há. Tiếc quá. Lúc đến nhạc viện lấy vé mời thì hết sạch rồi. Tiên Khải bảo là được vô free nhưng mà lỡ đạp xe 3 cây số lên đến đó rồi nó không cho vô nữa thì kỳ lắm nên ở nhà luôn. Anh Martenzi có thâu âm lại không, up lên cho em nghe với!

alohaoe
31-12-2006, 12:23
CHào mọi người,
Năm cũ sắp qua, năm mới sắp tới. Và mọi người sẽ bỏ đi nhiều thứ cũ để chào năm mới? Nhưng chờ đã, mọi người có biết là giấy lịch thường rất dày, do đó, có thể tái sử dụng làm tập cho các trẻ em khiếm thị.
Xin vui lòng đừng bỏ đi hay "bán ve chai", hãy gom lịch cũ lại và đến gửi THÀNH tại cửa hàng BEST CLASSIC 50 CAO BÁ NHẠ QUẬN 1. Tôi sẽ tiếp nhận và chuyển đến cho Hội Người Mù vào cuối năm.
Hãy hành động nhanh, họ đang chờ hành động ủng hộ của các bạn.
Thanks for your kindness


Dù bài này không đề cập gì đến BIỂU DIỄN và TỤ HỌP nhưng đề nghị admin không xóa bài này.

martenzi
02-01-2007, 17:40
....nhưng mà lỡ đạp xe 3 cây số lên đến đó rồi nó không cho vô nữa thì kỳ lắm nên ở nhà luôn ....

B-) Vậy là chưa biết cách xem hòa nhạc rồi ! Ai nói gì cũng phải nghe chứ !:D Hôm đó tui cũng đi vào theo diện "tình thương" nè !!!
Xem hòa nhạc ở NV âm thanh &âm luợng nó khác ở nhà lắm nên thu bằng máy lôm côm như của tui thì nghe ghê lắm, ko dám thu đâu ! ( thử rồi, kết quả kinh dị ! )

À mà hội ngộ 1 chưa xì hết tiếng tăm mà đã thấy hội ngộ 2 rồi !!!!
các bác vào đây xem !
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=179727&ChannelID=58

lại còn "rất nhiều tràng vỗ tay" nữa chứ !!! Ừ mà công nhận ông đấy hát không ra hơi, mỗi lần cởi thêm cái áo là khán giả cuời ầm ầm mà hát xong thấy vỗ tay "như gỏi" ấy !!! Công nhận ... bó tay

yes_Iam_here
02-01-2007, 18:07
Xem hòa nhạc ở NV âm thanh &âm luợng nó khác ở nhà lắm nên thu bằng máy lôm côm như của tui thì nghe ghê lắm, ko dám thu đâu ! ( thử rồi, kết quả kinh dị ! )

cái máy của Mar chưa "tởm "bằng cái xo ni e ric sơn của ku phúc, phát kinh người :-& :-& :-& Đấy đấy, cả nhà xem nhá, Mar nói - rất khách quan, thực ra là do chất lượng máy móc, không phải là chất lượng biểu diễn của "nghệ sỹ".B-)

martenzi
03-01-2007, 16:27
á à, ku Hảihét lại trổ giọng à ? Thế máy nào chịu nổi hả giời ? Tội nghiêp cái máy ! hix

Vicinius
11-01-2007, 20:47
Thay mặt cho tất cả các thành viên cũ cũng như các thành viên mới của clb NCD tại thành phố Hồ Chí Minh, xin mời tất cả những ai có cùng sở thích NCD trong tpHCM cũng như tất cả những ai có điều kiện đến tham dự buổi họp mặt cuối năm tại nhà mình vào lúc 07:00pm, ngày 10.02.2007. Địa chỉ: 147/3k Ung Văn Khiêm P.25 Q.Bình Thạnh tpHCM.
Buổi họp mặt này sẽ là dịp để anh em gặp nhau trò chuyện, trao đổi qua một thời gian đã khá lâu không gặp nhau. Ngoài ra, một số thành viên cũng sẽ tham gia biểu diễn những tác phẩm NCD bằng piano, violon hoặc cả song tấu cả 2. Các bạn cũng có thể nghe những tác phẩm mà mình yêu thích. Trong tinh thần đoàn kết và thân mật, xin kính mời tất cả mọi người có điều kiện hãy cùng tham gia để không khí của buổi họp mặt thêm đông vui.

*Apo này, nghe đồn bé Vân Anh của em sắp về nhạc viện biểu diễn trong tháng 1 này nữa đấy. Công nhận bé này năng tham gia biểu diễn thật. Không biết có phải hết tiếng tăm ở nước ngoài rồi nên mò về đây làm trò không. Nhưng dù sao có về là được rồi. Hôm bữa hòa nhạc mùa thu, nó về mau quá, chả kiếm cơm được miếng nào. Kỳ này nhất định phải xin cho được chụp hình với cô ta...hehe. Kỳ này em có rủ Triết nữa. Ảnh được vé mời do là người quen gì với nhà Vân Anh. Không biết có ăn ké được không!

martenzi
12-01-2007, 17:06
sao trễ vậy ku Khang ? 7h tối à ?

Tinphony
12-01-2007, 19:22
Hay quá, vậy là có cuộc họp mặt trong Nam rồi, lại được tổ chức gần nhà của mình nữa. Nhưng đúng là hơi trễ đó Vicinius!!!

Apomethe
12-01-2007, 19:55
Anh không quen với bé Vân Anh, Vicinius nói với anh làm gì :D. À, theo như anh biết có quán cafe Rừng Mai mới mở ở số 6 Đồng Khởi, quán này chỉ bật nhạc cổ điển thôi. Ở trung tâm nên có lẽ giá cũng hơi đắt, nếu chịu chơi thì ra đó cũng được. Quán nghe nói là khá đẹp, nghệ thuật lại chỉ bật nhạc cổ điển thôi. Hì, quảng cáo một tí.

lt_hongngoc
12-01-2007, 22:05
Anh Apo, cho em hỏi tí nhe. "anh Danh" mà anh nhắc đến là ai dzậy?

lt_hongngoc
13-01-2007, 16:30
Vậy có ai có bản Prink Prank Prunk cho em xin nhé. Hôm đó em cũng có đi. Đúng là nghệ sĩ Midori kéo đàn tuyệt vời làm sao (từ nhỏ đến giờ mới thấy). Còn cái buổi Hội ngộ 1 thì em cũng có đi xem. Ông HHải hát xong, khúc chỗ em ko một ai vỗ tay mà còn xì xào bàn tán nữa! :D . Thế là Hội ngộ 2 em trốn luôn, ko đi nữa! :) Vậy mà hình như ổng vẫn hát tiếp. Khiếp thiệt.

Vicinius
14-01-2007, 08:24
Mọi người thấy trễ quá hả? Em nghĩ cuối năm tết nhứt rồi thì đi khuya một chút cũng có là bao. Với lại buổi đó rơi vào thứ bảy, sáng mai ngủ nướng tha hồ. Thấy mấy lần trước làm vào giấc trưa chiều, không khí nóng nực. Phòng của em lại không có máy lạnh như nhà Long nên làm buổi tối cho mát. Chỉ bất tiện là ai đến phải tự lo phần ăn tối rồi. Nhà em có thể cung cấp ít đồ ăn nhẹ chứ không đảm bảo mọi người ăn no được rồi. Hồi tháng 10 em rủ hết mấy anh, chuẩn bị cho mỗi người phần hamburger với fried chicken mà có ma nào đến đâu. Làm bữa đó em ế độ.
Thế có ý kiến nào làm sớm hơn chút không? Tại vì bữa đó là thứ bảy, em phải đàn lễ Chúa Nhật cho ca đoàn ở nhà thờ đến 06:30pm mới xong. Chạy về lúc 07:00pm là vừa. Mà làm sớm thì em lại phải đi sớm. Còn làm chủ nhật thì ông Nam lại ra bắc mất tiêu. Bữa đó chúng ta có một sự vắng mặt của thần đồng Tiên Khải. Đầu tháng 2 cô này chuồn qua Singapore mất rồi. Xin chia buồn trước với anh Martenzi, chắc anh tiếc lắm nhể! Với lại càng cận tết, các thành viên lớn càng bận. Nên ý em là thế, mọi người thấy thế nào. Cố gắng cái nha!

@Apo: Em nói thế thôi, làm gì mà gay gắt thế. Tưởng anh cũng thích cô ta. Mà quán ở Đồng Khởi là em chịu thua rồi. Chắc phải đợi em đi làm thì mới mong có tiền vô đó nổi. Giá đất ở Đồng Khởi là nhất ở thành phố rồi, lại còn chuyên phục vụ NCD nữa chứ! Bó tay. Hồi nào thấy ở Sheraton hay Sofitel Plaza cũng có đàn NCD sống (free) mà không đi được. Em mới biết có một quán ngay đối diện sân bay, có nguyên cây grand piano đàng hoàng. Mỗi ngày có người của nhạc viện biểu diễn. Có ngày solo piano, có ngày piano violon. Quán này em dẫn anh Thành với Nam đi rồi. Có điều không gian không thích hợp lắm để nghe nhạc cổ điển. Mà chuyến này tiệm ông Danh được mùa dữ há! Mới hồi cuối năm ngoái, có người đặt 80 cái đĩa jazz.
@Hồng Ngọc: anh Danh là sếp của tiệm Best Classic đó, em biết chỗ đó không? Anh hay qua đó vào tối cuối tuần. (Best Classic còn một chief nữa là vợ chồng chú Dương, lo việc cung cấp đĩa)

lt_hongngoc
14-01-2007, 09:49
Em không biết tiệm Bets Classic thiệt! Ở đâu vậy anh? Mà anh có thể nói rõ thêm về "anh Danh" ko? Tại vì em cũng có quen với 1 ng` tên Danh! :) cũng là fan NCĐ, nhưng em ko chắc đó là ng` quen của em :). Mà cũng ko sao. Nếu ko phải thì em lại biết thêm đc 1 ng` yêu NCĐ nữa (thấy em út ham học hỏi không? :) ) !

lt_hongngoc
15-01-2007, 11:18
Huhu, hôm trước em lên forum, định hỏi mọi ng` cái bản nhạc em không biết tên tác giả mà không up lên được, thế là em hỏi cách up lên thì someone nhảy vào chat với em, nói em send cái bản đó cho ảnh. Lúc mà em hỏi gần xong rồi, mẹ em thấy em đang chat với ng` lạ, la em quá trời luôn, bắt em out ngay, còn chưa kịp hỏi danh tánh, rồi cấm em đi offline nữa :(( . Mẹ em còn nói là còn chat với ng` lạ nữa thì cắt mạng luôn. Cho nên em xin lỗi vì không đi được, chính xác là không được đi! Mà cho em hỏi tí xíu: hôm trước ai chat với em vậy?

Ran
15-01-2007, 19:22
HBSO thân mến!
Tôi đắn đo mãi, tới hôm nay mới dám đăng đàn hỏi chuyện HBSO đây. Khi nào rảnh thì trả lời cho tôi nhé.
Nhìn chương trình do HBSO post lên, thấy hấp dẫn, thế là tôi đi xem. Nhưng thú thực là tôi hơi thất vọng, so với lần trước. Rất mong HBSO cho vài diễn giải và nhận xét về chương trình này, để tôi hiểu thêm, được không?

Phần đầu, tôi có cảm giác dàn nhạc chưa được tập nhiều với nhạc trưởng Lê Phi Phi. Hơi gượng, không bốc lắm. Có lẽ vị nhạc trưởng này muốn áp lên một phong cách tinh tế hơn, ít nhất trong nhịp điệu, âm lượng và sự hài hòa giữa các bè. Nhưng các nhạc công tỏ ra hơi vất vả và thiếu ăn ý. Vì tôi tưởng tượng, với những giai điệu này, có lẽ sẽ còn có thể say mê nhiều nữa. Như ouverture "Con dơi", hơi thiếu sự hứng khởi. Như trích đoạn "Kẹp hạt dẻ", các bè chơi ồn ào mà có chút gì rời rạc. Rất mong chờ concerto số 5 của Mozart, nhưng như MC đã nói, violinist Nguyễn Hữu Khôi Nam bị bệnh mấy ngày, nên tôi cũng tiếc, hy vọng lần sau nghe lại. Còn dàn nhạc, nếu đệm thì chưa ăn ý, mà nếu "đối" thì chưa hay. Không biết tôi có hiểu chính xác không, mọi người đừng chấp, "đầu đất thứ thiệt" mà! :( Tôi cảm thấy bối rối khi kết thúc phần 1, mọi người trong nhà hát đều đứng dậy vỗ tay rất lâu, hẳn là đêm diễn thành công, mà mình lại có cảm giác như thế, có kỳ cục không ta? Tôi thì thấy có làn gió mới, nhưng còn thổi nhẹ quá!

Phần sau mới là không hiểu gì hết! :P Không phải tôi chưa xem múa hiện đại và không cảm được, nhưng thực tình là thấy rối. Program không một dòng dẫn nhập, MC cũng biến mất, chẳng một tiếng dạo đầu. "Không gian sống" thời hiện đại quả là có "rối rắm" thật, nhưng sao tôi ít thấy lóe lên những tác động mỹ cảm mà một vở múa cần phải có. Cứ băn khoăn hoài, không hiểu các diễn viên có cảm xúc khi múa vở này không? Phần nhạc nền làm tôi hơi sốc, cho dầu là sử dụng dance hay rap (ngay sau khi giao hưởng) thì cũng có vẻ đưa vào tùy tiện quá. Âm nhạc cứ trôi tuột đi so với múa, chẳng nâng nhau lên chút nào. Cố tình chăng? Những khoảng lặng quá dài mà ý đồ vở múa không khác biệt rõ ràng, đâm ra hơi sượng. Ấn tượng duy nhất của tôi là những đoạn băng keo dán xuống đất, và tiếng xé roàn roạt vào cuối vở múa, tiếc là còn mỏng.

Còn các vấn đề khác như chuyện quay phim chiếu đèn vào mặt khán giả sau từng trích đoạn, hoặc tờ program trình bày xấu quá, không xứng với HBSO thì chắc HBSO cũng bó tay, nên thôi khỏi bàn, HBSO há!

Tất nhiên đây là ý kiến của bản thân tôi, một kẻ "ngoại đạo". Thực ra tôi chỉ định nhờ HBSO diễn giải lại, nhưng lại nghĩ là hay cứ nói hết ra, không giấu dốt, HBSO và những ai đã xem chương trình có thể giúp mình hiểu thấu đáo vấn đề hơn chăng. Cảm ơn các bạn trước nha!

TB.: Dầu sao thì chương trình cũng có thành công đấy. Mấy người bạn mà tôi rủ đi xem cùng, đã nói rằng không ngờ "Dòng sông xanh" chơi theo kiểu cổ điển lại hay đến thế. HBSO có vui không? ;)

Admin
15-01-2007, 19:39
Mẹ em làm gì khó tính thế, nói với mẹ em là em chat với Admin là được :D, nói chuyện trao đổi kinh nghiệm thôi chứ có gì to tát đâu, mẹ em ngồi cạnh nhìn em chat à?

Vicinius
15-01-2007, 20:22
50 Cao Bá Nhạ p.Nguyễn Cư Trinh Q.1 - assistance: Mrs Hồng hoặc Mr Thành. Trưa nay mới vừa ghé qua đó xong. Nếu em quen được đúng ông Danh này thì hên cho em rồi, muốn hỏi bao nhiêu cũng được. Ổng cỡ sư phụ anh, tuy hơi khó tính. BC bán toàn nhạc cổ điển, muốn đĩa nào có đĩa đó. Chỉ xem em có đủ tiền mua không thôi.

*Tin giờ chót: Vân Anh's piano recital sẽ vào lúc 08:00pm 19.01.2007 (thứ sáu tuần này) tại hội trường A nhạc viện. Tiền vé: 80 - 100k không bớt. Mua nhanh kẻo hết. Quảng cáo hộ Vân Anh luôn.
*Còn vụ offline không có thay đổi giờ giấc gì phải không. Thế quyết định cố định giờ ấy nhá!

HBSO
16-01-2007, 23:25
Ran thân mến,

Mình chia sẻ hết tất cả những cảm nhận của Ran. Buổi hòa nhạc vừa rồi để lại quá nhiều nuối tiếc cho tất cả mọi người, và cả nhạc trưởng Lê Phi Phi nữa. Thật ra nguòi bị bệnh chính là nhạc trưởng, chắc Ran nghe nhầm 1 chút. Ngay từ hôm vào TP, anh Lê Phi Phi đã bị sốt cao liên tục, lúc nào cũng trên 39 độ, thậm chí hôm Chủ Nhất đã phải nhập viện tưởng như không thể biểu diễn được, và chắc Ran còn nhớ là nhạc trưởng đã phải ngồi trong khi chỉ huy, anh ấy bảo đứng còn không vững và thấy trời dất chông chênh lăm. Điều này dù thế nào đi nữa cũng tạo nên một tâm lý căng thẳng cho tất cả, kể cả những người không ngồi trong dàn nhạc ;) Mình rất không thích phân bua, nhưng tại Ran hỏi nên kể lể chút vậy.

Còn những tác phẩm trong chương trình thì mình chắc chắn Ran chẳng cần ai diễn giải cho bạn cả đâu. Mình muốn nói ngay là Ran rất tuyệt, thẩm âm thật tinh tế! Mình vẫn thường tự nhủ âm nhạc là kết tinh cảm xúc của trái tim, vì thế chỉ cần đến với âm nhạc bằng một trái tim rộng mở, không thành kiến thì sẽ chẳng thấy ngăn cách gì hết. Có đúng không Ran? Trong tất cả các cuộc tranh luận với bạn bè, mình luôn phản đối cách nghĩ "Nhạc cổ điển là nhạc bác học, phải có học mới biết nghe, phải được chỉ bảo mới biết thưởng thức." Mỗi trái tim có cách cảm nhận riêng của nó mà.

À, mình nhớ là Ran thích Carmen đúng không? Mình rất hy vọng chương trình các trích đoạn Opera Carmen và Màn II Vũ Kịch Hồ Thiên Nga sẽ có thể lấp đầy những thất vọng của chương trình vừa qua ;;)

Chúc Ran một tuần vui vẻ nhé!

Apomethe
17-01-2007, 01:52
Ran hay bảo rằng Ran hiểu biết ít về âm nhạc nên không dám tranh luận với mọi người. Riêng mình qua trao đổi vẫn luôn đánh giá cao sự thưởng thức của Ran. Ngay bản thân mình luôn cho rằng nhiều thành viên trong diễn đàn này có thể cảm nhận âm nhạc tốt hơn mình nhiều. Vì không cần thiết phải hiểu biết nhiều về nhạc sĩ hay nghệ sĩ mới nghe được nhạc cổ điển, điều đó là cần thiết nhưng không phải tất cả. Có kiến thức nhiều chưa chắc đã có sự thẩm âm tốt, sự rung động mới là tất cả. Mình nghĩ dĩ nhiên nghe nhạc cổ điển nhiều sẽ không chỉ nghe bằng trái tim mà có thể sẽ dùng cả trí óc nữa nhưng chỉ cần trái tim có lẽ cũng đủ đến với nhạc cổ điển rồi. Ở Việt Nam mình nhiều người sợ nhạc cổ điển vì luôn nghĩ cần phải hiểu mới nghe được, đấy là quan niệm hết sức sai lầm.

Gửi HBSO: Sao lâu rồi không thấy HBSO cập nhật các chương trình của nhà hát giao hưởng vũ kịch và nhạc viện để mọi người biết. Hôm nọ đã trả lời thư cho Ms. HD rồi nhưng lâu quá vẫn chưa thấy hồi âm, ko biết Ms. D có bận gì không nữa.

HBSO
17-01-2007, 22:44
Thân chào các bạn, vào ngày 19.1.2007 tại Nhà Hát Thành Phố sẽ là chương trình biểu diễn định kỳ của Nhà Hát Giao Hưởng Nhạc Vũ Kịch Thành Phố Hồ Chí Minh.!

Chương tình đêm diễn gồm 2 phần:

Phần I:

Carmen Gala

Trích đoạn nhạc kịch Carmen cua George Bizet
Excerpts from Bizet’s Carmen

Khúc mở màn - Overture
“Sur la place”
Moralès: Diệp Quốc Việt
Micaela: Thanh Nga
“Avec la garde montante”
Hợp Xướng Nhà Thiếu Nhi Thành Phố - HCMC Children’s Choir
Entr’act 1
Habanera
Carmen: Ngọc Tuyền
Entr’act 2
“La fleur que tu m’avais jetée”
Don José: Anh Bằng
Entr’act 3
Toreador Song
Escamillo: K’long Hagim
Frasquita: Như Ngọc
Mercédès: Triệu Yên
Moralès: Trương Quang Tuấn
Zuniga: Đoàn Thanh Minh
March and Chorus



Hợp Xướng Và Dàn Nhạc Giao Hưởng
Nhà Hát Giao Hưởng Nhạc Vũ Kịch TP. HCM.

Phần II:



Vũ kịch Hồ Thiên Nga – Màn II
Ballet Swan Lake - Act II


Âm nhạc - Music: P. I. Tchaikovsky
Biên đạo - Choreography: M. Petipa, L. Ivanov
Dàn dựng - Staging: NSND Kim Quy
Trợ lý - Assistant: Tố Như



Vé bán tại Nhà Hát Thành Phố
số 7 Công Trường Lam Sơn, Q. 1, TP. HCM.
ĐT: 829 9976

Đặt và giao vé: 925 2265 - 098 987 4517 (Ms Hương)


Rât vui khi mọi người đến xem và thưởng thức.!!:x

Apomethe
17-01-2007, 23:18
Cái chương trình kỳ này xem có vẻ hấp dẫn nhỉ, lại đang lúc mình xem cái Toreador. Mà vé khoảng bao nhiêu thế để còn liệu chừng rủ bạn đi

HBSO
18-01-2007, 00:15
oh thành thật cáo lỗi cùng Apomethe , hi, HBSO quên post giá vé.!

Giá vé: 150.000 -100.000 - 60.000 VND.

chúc Apomethe và bạn bè thưởng thức Toreador thật vui và hài lòng.!

Apomethe
18-01-2007, 03:07
À, quán đấy cafe chỉ có 23.000 thôi em ạ. So với các quán cafe ở thành phố HCM thì đâu có đắt (nếu tính cả địa điểm và âm nhạc thì quá rẻ). Bật chỉ có nhạc cổ điển cả ngày, bài trí lại đẹp, bữa nào post hình cho không em đến thử thì biết. Thỉnh thoàng offline tại đấy cũng hay. Nếu tuần này em rảnh thì đến số 6 Đồng Khởi xem thử.

Vicinius
18-01-2007, 16:58
Thế thì đi liền. Chỉ cần lên Đồng Khởi là thấy oách rồi. Ờh, biết đâu kỳ này đổi địa điểm offline qua đây nhỉ. Nếu có được luôn một cây cơ thì tốt quá. Xa xôi gì, mua vé làm một chuyến về cái vèo.

Nina
18-01-2007, 19:32
Chẳng hiểu sao mình hơi ... thiếu cảm tình với Anh Bằng :(, biết làm gì nhỉ?

HBSO
18-01-2007, 23:10
Cái chương trình kỳ này xem có vẻ hấp dẫn nhỉ, lại đang lúc mình xem cái Toreador. Mà vé khoảng bao nhiêu thế để còn liệu chừng rủ bạn đi

Tưởng Apo đang ở một nơi xa lắm chứ?


Chẳng hiểu sao mình hơi ... thiếu cảm tình với Anh Bằng :(, biết làm gì nhỉ?

:) vậy thì đừng nghe anh ta hát, nghe những người khác thôi cũng thú vị mà, chẳng hạn như K'long Hagim trong vai Escamillo the toreador.

Apomethe
18-01-2007, 23:22
Đúng là ở một nơi xa lắm thật, nói thế để ủng hộ phong trào thôi.

Ran
20-01-2007, 13:58
@Apo: Vậy mà mình tưởng Apo về VN thiệt, tối qua vào xem mà cứ ngó dáo dác, thấy anh chàng đẹp trai nào cũng tưởng là Apo chứ! :P
@HBSO: Cảm ơn HBSO! Chắc mai mốt muốn đi xem hòa nhạc thì phải hỏi ý kiến của HBSO là có nên đi xem chương trình đó không. Người tư vấn đáng tin cậy! ;)
@YIH: Mình nghĩ là sau này YIH nên khuyên mọi người cứ tới nhà hát xem opera đi, lựa chương trình như Carmen Gala này, giai điệu đẹp và quen thuộc,các trích đoạn nổi tiếng. Chắc chắn box opera sẽ đông đúc và YIH sẽ trả lời ...mỏi tay! :)

Đến giờ mà mình vẫn còn cảm giác ngọt ngào về buổi hòa nhạc này. Tối qua tan buổi diễn, đi bộ lững thững qua thương xá Tax (hết chỗ gởi xe gần nhà hát nên phải qua đây gởi), cứ ngoái lại nhìn nhà hát hoài. "Xứng đồng tiền bát gạo"! (thậm chí còn hơi xót xa là giá vé rẻ quá, chẳng giúp gì mấy cho nhà hát) Hiểu được sự sang trọng thực chất là thế nào. Tiếc là kỳ này đi xem hòa nhạc thui thủi một mình, chẳng có ai để mà chia sẻ lúc đó.

Phần đầu diễn ra trong sự hồi hộp của mình, cha mẹ ôi, có bao giờ đi nghe opera đâu, không biết có chịu nổi không. Choáng ngợp khi thấy dàn hợp xướng bước lên sân khấu. Tạm an tâm khi dàn nhạc chơi khúc mở màn. Giai điệu quen quá mà. Vừa hơi "lấn cấn" vì Moralès hát nhỏ rí và yếu, lại tự an ủi rằng hát đúng chắc mình bỏ chạy, thôi mở đầu với mình vậy cũng tốt (!) Đến khi Micaela cất giọng lại thấy tiếc, sao đoạn này không dài hơn, và giá như 2 người đừng chênh điệu... Rồi Carmen xuất hiện, trang phục hay cá tính đã có, chỉ là nàng còn e ngại thính phòng nghiêm túc hay sao mà kìm giữ thế. Chỉ cần vài cái lắc hông thôi mà, tiết chế động tác hình thể vừa đủ thì sẽ nâng lên nhiều lắm. Không có YIH ngồi bên, nên không biết nàng có giọng mezzo thật không, những đoạn trầm ...trầm quá, mất luôn. Nhưng giai điệu "Habañera" tuyệt nhất, dàn nhạc và hợp xướng hỗ trợ tuyệt vời. Bắt đầu có cảm xúc rồi. Đến lượt Anh Bằng, đoạn này có lẽ cần phải thế, "La fleur que tu m'avais jetée", tình yêu để giữ một bông hoa phai tàn tự nó vừa đẹp, mà vừa có vẻ đáng thương, nên chăng giọng anh cũng "iêu iếu", mỏng mảnh? Giai điệu âm nhạc cũng đẹp như cánh hoa úa đó giúp nâng lên giọng hát của anh (chắc Nina không đến nỗi khó nghe lắm đâu!) Rồi tiếng rầm rập vang lên, một bất ngờ nho nhỏ: Một đoàn thiên thần vung tay theo nhịp hành khúc tiến qua nhà hát, đĩnh đạc bước lên sân khấu. Cám ơn câu hỏi về chorus của Tykva, lần đầu mình hiểu thế nào về việc phối bè, nhất là những khi giọng "boy soprano" cất lên trên nền chung, sắc như kim khí, thoáng qua mà để lại mỹ cảm rất lớn với mình. Dễ thương quá, bao nhiêu là ông bà Tây chụp ảnh (không biết có nên không, mình thì không thích lắm những ánh flash trong nhà hát). Rồi thiên thần bay đi trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mà mọi người không biết rằng phần nhiệt liệt nhất là phần kế tiếp: "Toreador's Song". Thật hoành tráng với 5 người hát phụ, với dàn nhạc chơi như lên đồng, với dàn hợp xướng bè theo tuyệt vời, giọng hát của K' Long Hagim mạnh mẽ, âm vang làm chủ nhà hát thật lâu đến không ngờ. Rất ấn tượng! Chỉ tiếc là thiếu một chút hào hoa của chàng dũng sĩ đấu bò Escamillo mà thôi. Mình nghĩ là xứng đáng để anh phải ra chào lần nữa. YIH thân mến, phải nói là mình đã bị opera thuyết phục mất rồi. Nhưng thuyết phục nhất, đó chính là dàn hợp xướng. Vốn chú ý nhiều đến khí nhạc, mình quan tâm đến giai điệu, sự hài hòa và nối kết giữa các bè: làm nền - phát sinh - quay lại tương tác với nhau - gắn kết, phát triển, tôn nhau lên. Cuối chương trình, dàn hợp xướng đã tặng mình điều đó. "Trăm nghe không bằng một thấy", mình thấm rồi! ;;) Nếu chỉ xét tổng thể, người chỉ huy, cô Lý Giai Hoa đã thành công.

Phần thứ hai, chắc không cần phải dài dòng về "Hồ thiên nga", chưa kể hẳn là nhiều người đã xem nhiều đoàn danh tiếng hơn biểu diễn, và với nghệ thuật múa "khắc khổ" này, thì chỉ cần một vài sai sót nhỏ, hoặc một ít thiếu tinh tế cũng không chấp nhận được. Mình chỉ không nghĩ là HBSO làm được một màn múa dày dặn và cảm xúc đến thế. Xem được lắm, ai có điều kiện thì đến nhé, lần sau! >:D< Mình chỉ muốn kể cho mọi người về những bước nhảy và gương mặt của "Thiên nga trắng" Tố Như. Bước rung chân tinh tế, nhẹ quá thì không thành, mà mạnh một chút thì hóa phô. Bước nhảy như sắp bay lên. Còn gương mặt. Đêm qua mình trằn trọc hoài vì ám ảnh. Niềm say mê, nỗi tuyệt vọng. Đớn đau. Khổ sở. Và nét hạnh phúc ngầm lan tỏa bên dưới tất cả. Những ngưởi nghệ sĩ như chị, như dàn múa phụ họa trong vở này, như dàn hợp xướng phần đầu, như những nhạc công ngồi nơi khuất nhất đều giống nhau. Tình yêu khi đủ lớn chắc chắn thắng được sự thương hại, mà hạnh phúc và niềm kiêu hãnh về nó làm tất cả phải nể phục. Tôn trọng. Tư cách trên sàn diễn.

Cảm ơn mọi người vì đã ...đọc đến đây. :-* Admin cho bài này sống mấy ngày mà đừng la mình chiếm nhiều dung lượng nhé. Và cuối cùng là cảm ơn Triomphe vì sự hỗ trợ mình viết, nhờ bài "Carmen" trên trang chủ!

Vicinius
20-01-2007, 17:02
sao HBSO lựa ngay ngày em đi xem Vân Anh diễn thế. Tối qua, đúng giờ đó ở nhạc viện thì làm recital của Vân Anh, ở nhà hát thành phố cách có mấy block nhà thì có cái gala đó. Cái nào cũng hay cũng muốn đi, mà chỉ được chọn 1, không phân thân được. Định xong phần 1 chuồn qua nhà hát nhưng mà phần 2 có sonata của Chopin, không thể bỏ được. Nhưng mà lần này mới được mở mang tầm mắt: biết thêm được một thành viên nữ khá dễ thương của dàn nhạc HBSO. Tác phẩm cuối cùng của Vân Anh là một bản tam tấu của Mendesohn: piano với violon và cello. Qua tờ chương trình được biết chị violonist này tên là Minh Hiền. Chị này em biết từ lâu rồi nhưng mãi hôm qua mới biết tên. Từ lần đầu tiên vào nhà hát nghe hòa nhạc đã để ý mỗi chị này. Tại lần ấy chị đó được đẩy lên ngồi kế Tăng Thành Nam. Tầm nhìn thuận lợi, góc sút rộng, nên được nhìn kỹ mặt. Không có cái máy hình ở đó, tiếc quá. Anh Apo mà biết mặt chắc bay về liền. Lúc sau đứng gần nghe giọng nói mới biết là dân Bắc kỳ mới đau chứ. Từ tên cho tới gương mặt đúng là dân Bắc kỳ không thể chê vào đâu được.

Apomethe
20-01-2007, 17:12
@Apo: Vậy mà mình tưởng Apo về VN thiệt, tối qua vào xem mà cứ ngó dáo dác, thấy anh chàng đẹp trai nào cũng tưởng là Apo chứ! :P

Cứ đưa mắt nhìn các anh chàng đẹp trai thì làm sao mà thấy được trời ạ.
Bạn Ran này đi tường thuật hợp xướng hay quá, ăn đứt các buổi trèo tường trước đấy của mình.


Anh Apo mà biết mặt chắc bay về liền. Lúc sau đứng gần nghe giọng nói mới biết là dân Bắc kỳ mới đau chứ. Từ tên cho tới gương mặt đúng là dân Bắc kỳ không thể chê vào đâu được.

Anh ở đây biết mấy em Nga chơi violin xinh lắm, tội quái gì về. Mà dân Bắc thì sao hả em, anh cũng là dân Bắc này. Chú mà phân biệt chủng tộc là anh tẩy chay đấy >:).

Cũng tại chú ham gái đẹp nên mới đi xem Vân Anh diễn recital. Recital thì xem lúc nào chả được. Vân Anh cũng diễn mấy lần rồi, mấy khi được nghe opera đâu. Như anh lần trườc cũng phải hi sinh hẹn hò để nghe Hvorostovsky và Rene Fleming hát cho mở rộng tầm mắt.

Vicinius
20-01-2007, 19:05
Bên nhà hát vé mắc hơn. À mà nhắc tới vụ vé mới nhớ! Em mua cái vé 80k vô mà hổng thằng nào chịu soát vé. Làm uổng tiền! Mà hàng trên gần sân khấu có nhiều vé mời lại bỏ trống chẳng ai ngồi. Lần sau chắc chắn phải bắt chước Martenzi với Apo về kỹ năng đi chui với trèo tường.

Dạo này không tin tưởng dàn nhạc mình lắm. Em nghĩ sao HBSO không bưng nguyên cái đội hình hùng hậu của mình ra ngay trước cửa nhà hát rồi diễn. Như thế được mây cái lợi: vừa khuyếch trương danh tiếng, vừa để người dân hiếu kỳ đi qua dừng lại nghe, lại được cơ hội quảng bá nhạc cổ điển.

Anh nói thế chứ gái Bắc kỳ là số 1. Thi hoa hậu VN thường hoa hậu miền bắc đoạt giải không mà!

HBSO
20-01-2007, 21:28
: Cảm ơn HBSO! Chắc mai mốt muốn đi xem hòa nhạc thì phải hỏi ý kiến của HBSO là có nên đi xem chương trình đó không. Người tư vấn đáng tin cậy! ;)
@YIH: Mình nghĩ là sau này YIH nên khuyên mọi người cứ tới nhà hát xem opera đi, lựa chương trình như Carmen Gala này, giai điệu đẹp và quen thuộc,các trích đoạn nổi tiếng. Chắc chắn box opera sẽ đông đúc và YIH sẽ trả lời ...mỏi tay!

>:D< It made my day! Nghĩa là điều đó khiến mình thật là vui, mặc dù đang ngồi trong cái lạnh tê tái của Hà Nội, và bị lũ muỗi o bế (hành hạ) một cách tận tình. (lạ nhỉ sao trời lạnh thế này mà chúng không chết???) Thú thật là kể từ khi gợi ý cho Ran đi nghe Carmen thì cũng thấy có phần áp lực quá ;) Còn lời nhắn gởi của Ran đối với YIH thì cũng chính xác là điều mình vẫn luôn nói với các bạn "chưa" yêu thích thể loại âm nhạc kinh điển chính thống này. CD rất có công trong việc phổ biến và lưu giữ các kiệt tác của performance art, nhưng CD cũng làm khó cho những đôi tai chưa quen. Chỉ nói riêng về âm lượng, hay đúng hơn là energy level thôi thì CD cũng đã cào bằng các thái cực trong một tác phẩm một cách đáng kể rồi, chưa kể cảm xúc, sự đồng cảm lại càng không thể so sánh với cảm giác tan vào một không gian âm nhạc như khi ngồi trong một khán phòng tiêu chuẩn, dẫu cho live music khó mà đạt đến sự hoàn hảo của CD ;)

@Vicinius: Chương trình trùng nhau không phải lỗi của HBSO đâu. Bên này đã block-book tất cả những ngày 9 và 19 trong tháng rồi, Nhạc Viện biết vậy mà vẫn chọn ngày 19/1 đấy chứ. Khi chương trình được thông báo ra thì đã muộn rồi, bản thân Lãnh Sự Quán Úc cũng tỏ ý tiếc là họ không được biết trước.

lt_hongngoc
21-01-2007, 10:17
Tiếc ghê, em không đc đi coi :(

yes_Iam_here
21-01-2007, 14:48
CD rất có công trong việc phổ biến và lưu giữ các kiệt tác của performance art, nhưng CD cũng làm khó cho những đôi tai chưa quen. Chỉ nói riêng về âm lượng, hay đúng hơn là energy level thôi thì CD cũng đã cào bằng các thái cực trong một tác phẩm một cách đáng kể rồi, chưa kể cảm xúc, sự đồng cảm lại càng không thể so sánh với cảm giác tan vào một không gian âm nhạc như khi ngồi trong một khán phòng tiêu chuẩn, dẫu cho live music khó mà đạt đến sự hoàn hảo của CD ;)


Đồng ý với ý kiến này, tớ cũng rất thích xem live, cho dù rất ít khi các nghệ sỹ nổi tiếng đến VN, cho dù đôi khi một số các nghệ sỹ Vn chưa đạt đến tầm, chưa phải hấp dẫn đối với mình (hay bất cứ 1 người yêu nhạc cổ điển nào khác), nghe nhạc trong nhà hát vẫn thật hấp dẫn (dù phải đứng, phải quỳ đất, góc nhìn hẹp, ngồi trên những chiếc ghế hỏng hay ngay dưới ánh đén chiếu nóng và chói - những vị trí mà là những chỗ thường xuyên của không ít các thành viên yêu NCD trong box). Thậm chí (sẽ rất rất + vô cùng + cực kỳ khập khiễng), nhưng đôi khi thấy thích nghe Thăng Long, Tố Uyên,... haá trực tiếp hơn là các mợ Fleming, June Anderson,... trên đĩa, thà xem cái sinh động nhí nhảnh của Mạnh Dũng hơn là cục ngói rang cháy khô cong queo Thomas Hampson,... trong DVD.
To Ran: chắc là phải suy nghĩ lại, sẽ bàn với phucphan giới thiệu những vở đơn giản, dễ nghe, giai điệu hấp dẫn, quen thuộc trước những peallas et mellisande, lady McBeth of Mtsenk, hay các loại baroque trơn tru nuột nà,... :D
Ngọc Tuyền là soprano, tớ có xem đôi lần trực tiếp và trên ti vi, hình như được giải triển vọng trong cuộc thi hát thính phòng toàn quốc mấy năm trước. Tuy nhiên cái aria đấy cũng không đòi hỏi âm vực rộng, tầm cữ âm không quá thấp, và cũng nhiều soprano biểu diễn và thể hiện.
Tớ thì phản đối việc chụp ảnh có đèn Flash cực kì, tiện đây đề nghi các thành viên phó nháy như Trời xanh hay Ninja lưu ý điều này với ạ.

Vicinius
21-01-2007, 17:57
ừ em quên mất! Cái này là lỗi bên NV. Thành ra bữa đó một anh bạn của em cũng qua lộn nhà hát thay vì đến NV. Làm trễ cả tiết mục 1.

Apomethe
21-01-2007, 18:31
Đồng ý với ý kiến này, tớ cũng rất thích xem live, cho dù rất ít khi các nghệ sỹ nổi tiếng đến VN, cho dù đôi khi một số các nghệ sỹ Vn chưa đạt đến tầm, chưa phải hấp dẫn đối với mình (hay bất cứ 1 người yêu nhạc cổ điển nào khác), nghe nhạc trong nhà hát vẫn thật hấp dẫn (dù phải đứng, phải quỳ đất, góc nhìn hẹp, ngồi trên những chiếc ghế hỏng hay ngay dưới ánh đén chiếu nóng và chói - những vị trí mà là những chỗ thường xuyên của không ít các thành viên yêu NCD trong box). Thậm chí (sẽ rất rất + vô cùng + cực kỳ khập khiễng), nhưng đôi khi thấy thích nghe Thăng Long, Tố Uyên,... haá trực tiếp hơn là các mợ Fleming, June Anderson,... trên đĩa, thà xem cái sinh động nhí nhảnh của Mạnh Dũng hơn là cục ngói rang cháy khô cong queo Thomas Hampson,... trong DVD.
To Ran: chắc là phải suy nghĩ lại, sẽ bàn với phucphan giới thiệu những vở đơn giản, dễ nghe, giai điệu hấp dẫn, quen thuộc trước những peallas et mellisande, lady McBeth of Mtsenk, hay các loại baroque trơn tru nuột nà,... :D
Ngọc Tuyền là soprano, tớ có xem đôi lần trực tiếp và trên ti vi, hình như được giải triển vọng trong cuộc thi hát thính phòng toàn quốc mấy năm trước. Tuy nhiên cái aria đấy cũng không đòi hỏi âm vực rộng, tầm cữ âm không quá thấp, và cũng nhiều soprano biểu diễn và thể hiện.
Tớ thì phản đối việc chụp ảnh có đèn Flash cực kì, tiện đây đề nghi các thành viên phó nháy như Trời xanh hay Ninja lưu ý điều này với ạ.

Tớ cũng hay xem những buổi diễn của những nghệ sĩ không thuộc đỉnh chóp bu của thế giới nhưng cũng rất sướng, thậm chí ngay cả những buổi miễn phí của sinh viên nhạc viện chơi cũng hấp dẫn không kém mặc dù thỉnh thoảng bị vấp vài lỗi nhưng cảm giác khác hẳn như trong CD. Thêm nữa là ở khán phòng nếu vài vị có ho thì mình cũng không cảm thấy khó chịu như nghe thấy tiếng ho trong CD. Tớ không phản đối việc chụp ảnh hay quay phim nhưng nên làm nó private một tí, nếu đi nghe nhạc Rock hay Pop thì không sao nhưng ở phòng hòa nhạc thì đàn flash có thể làm nghệ sĩ bị mất tập trung và phân tán. Tớ rất hay quay phim và chụp ảnh nhưng không bao giờ để flash và cũng tắt hết tiếng động trong máy đi, vì tiếng chụp ảnh cũng có thể gây phiền đến những người ngồi cạnh (bị một lần rồi, hôm ý mượn máy nên ko biết tắt tiếng chụp ảnh ở đâu, chụp một cái bị con ngồi bên liếc nên không dám chụp tiếp, mà mỗi lần ấn nút chỉnh nó cũng kêu tít tít nên phải chờ giải lao mới dám mở máy ra mò).

Vicinius
22-01-2007, 21:35
Xin möôïn chuû ñeà naøy ñeå vieát moät baøi töôøng thuaät ngaén veà buoåi recital cuûa pianist Vaân Anh toái thöù saùu 19.01.2007 tuaàn roài. Warning: coù theå noäi dung cuûa baøi töôøng thuaät naøy hôi daøi. Neân neáu baïn naøo khoâng ñuû kieân nhaãn ñoïc heát thì coù theå xem sô löôïc hoaëc khoâng caàn xem. Mình khoâng chòu baát kyø traùch nhieäm naøo vôùi nhöõng bieåu hieän nhö stress hay moûi maét sau khi ñoïc baøi töôøng thuaät naøy. Xin voâ cuøng caûm ôn.

Coù leõ toâi laø moät fan cuoàng nhieät cuûa pianist Vaân Anh neân OÂng Trôøi ñaõ run ruûi cho toâi moät caùi duyeân ñaëc bieät vôùi coâ gaùi naøy. Nhôù hoài hôn 1 naêm tröôùc, cuõng vaøo moät toái thöù saùu nhö vöøa roài (nhöng vaøo ngaøy 11.11.2005), cuõng taïi khaùn phoøng naøy, laàn ñaàu tieân toâi ñöôïc thöôûng thöùc tieáng ñaøn cuûa VA. Sôû dó toâi coù söï quan taâm ñaëc bieät ñeán VA laø vì nhieàu lyù do…Tröôùc heát, chò laø moät pianist raát treû nhöng coù khaû naêng dieãn taáu tuyeät vôøi. VA vaø toâi ñeàu meâ Chopin vaø sôû tröôøng laø chôi nhaïc cuûa oâng. VA chæ hôn toâi 2 tuoåi thieáu 26 ngaøy cho neân khoaûng caùch veà tuoåi taùc vôùi toâi cuõng khoâng lôùn laém. Vaø moät yeáu toá nhoû khaùc khoâng theå phuû nhaän ñoù laø söï khaùc bieät giöõa nam & nöõ. Trong buoåi recital ñaàu tieân naøy, toâi ñaõ ñöôïc nghe VA ñaøn nhöõng baûn nhaïc cuûa Chopin maø toâi yeâu thích nhö Nocturn no.20; Polonaise op.22. Baûn nocturn no.20 toâi cuõng ñaõ chôi ñöôïc nhöng nghe VA ñaøn môùi ngoït ngaøo laøm sao. Nhöõng chuoãi cadenza lieân 18 & 35 meàm maïi nhö roùt vaøo tai toâi. Vaø trong buoåi dieãn aáy, cuõng laø laàn ñaàu tieân toâi ñöôïc nghe La Campanella cuûa Liszt. Coù theå noùi VA laø ngöôøi ñaàu tieân ñaõ môû ra theá giôùi cuûa Liszt cho toâi vaø coù leõ toâi bieát ôn chò nhieàu laém. Sau khi buoåi dieãn keát thuùc, khoâng hieåu vì lyù do naøo ñoù maø toâi cuõng raùng naùn laïi ít phuùt ñeå ñöôïc gaëp gôõ tröïc tieáp vôùi VA (maëc duø luùc ñoù ñaõ gaàn 11:00pm). Ñeâm ñoù toâi ñaõ khoâng nguû ñöôïc vì khoâng heà nghó raèng mình laïi ñöôïc taëng chöõ kyù vaø baét tay vôùi moät ngöôøi maø toâi raát ngöôõng moä. Khi tieáp xuùc vôùi VA, toâi caûm thaáy chò thaät laø thaân thieän vaø deã gaàn. Luùc ñoù ñöùng tröôùc maët toâi khoâng coøn laø moät thaàn ñoàng pianist maø chæ laø moät teenager ñuùng ñieäu nhö bao ñöùa baïn cuûa toâi.

Vaø toái hoâm aáy, toâi khoâng ngôø laø 14 thaùng sau, cuõng ngay taïi khaùn phoøng aáy, giôø aáy ngaøy thöù 6, choã ngoài coù thay ñoåi chuùt ít (töø caùnh phaûi sang caùnh traùi), toâi laïi ñöôïc dòp taùi ngoä vôùi VA. Moät naêm troâi qua vôùi bieát bao bieán coá vui buoàn, nhöõng caûm giaùc cuûa buoåi dieãn ñaàu tieân laïi traøn veà. Laàn tröôùc toâi ñi moät mình. Coøn laàn naøy thì ñi vôùi moät löïc löôïng khaù huøng haäu. Goàm coù laõo Nam (Betesym – mod box offline); Thaønh (Martenzi – mod box giao höôûng thính phoøng) vaø anh Trí (vôùi bieät danh Triquakhung). 2 ngaøy tröôùc ñoù vaøo thöù tö, sau khi tan hoïc, toâi chaïy thaúng leân nhaïc vieän vaø taäu ñöôïc 3 caùi veù nhö ñònh tröôùc. Khoâng bieát luùc ñoù coù gì maùch baûo toâi maø toâi laïi chaàn chöø laïi khaù laâu trong saân nhaïc vieän, khoâng bieát ñeå laøm gì. Luùc ñang chuaån bò daét xe ra cöûa thì baát ngôø gaëp VA böôùc ra töø cöûa hoâng cuûa phoøng hoaø nhaïc. Ñaây laø moät ñieàu maø toâi khoâng heà ngôø tröôùc. Toâi ñöùng söõng laïi ñeå nhìn VA cuûa toâi moät luùc. Coù khaùc ñoâi chuùt so vôùi laàn tröôùc: vaãn coøm nhom, cao hôn vaø ñen hôn laàn tröôùc. Sau ñoù VA ñi vaøo daõy phoøng trong cuûa NV vaø cuõng laø luùc toâi leân xe quay veà.
Toái thöù saùu, moät buoåi toái ñeïp tuyeät vôøi, trôøi trong xanh khoâng moät gôïn maây vaø coù theå nhìn roõ nhöõng ngoâi sao treân trôøi. Khi vöøa vaøo coång thì Nam cuõng vöøa göûi xe böôùc ra. Coøn ñöùng ñôïi Trí moät luùc ñeå ñöa veù cho Trí vì toâi giöõ veù cuûa caû 3 ngöôøi (Mod Thaønh ñi chui). Sau moät hoài nghe Trí baûo laø ñang ñöùng beân nhaø haùt vì töôûng toå chöùc beân aáy. Khoâng theå ñôïi theâm vì tieát muïc saép baét ñaàu, toâi vaø Nam vaøo tröôùc. Ñeán khi gaàn heát tieát muïc 1 thì Trí vöøa qua tôùi. Laàn naøy VA trang ñieåm troâng ñöôïc hôn hoài naêm ngoaùi. Maùi toùc ñaõ daøi ra, uoán nheï chöù khoâng caét xuø leân nhö laàn tröôùc troâng nhö moät con sö töû. Tieát muïc ñaàu tieân laø Barcarolle cuûa Chopin, VA ñaøn nghe khaù ñöôïc, raát vöøa yù toâi. VA coøn chôi nocturn op.27 cuûa Chopin, cuõng laø moät baûn nocturn maø toâi raát thích trong boä nocturn cuûa oâng. Khoå noãi moät soá baø con coâ baùc khoâng bieát baûn naøy coù 2 phaàn cho neân sau khi ñaøn xong no.1 laïi voã tay raàn raàn. Moät tai naïn nhoû trong bieåu dieãn. Caùi naøy ñaõ ñeà caäp treân dieãn ñaøn roài theá maø vaãn xaûy ra. Baûn naøy nghe vaãn chöa vöøa yù laém. ÔÛ no.1 trong op.27 thì chôi chöa ñöôïc maïnh laém coøn no.2 thì hôi nhanh. ÔÛ no.1 op.27 thaáy Ñaëng Thaùi Sôn ñaùnh hay hôn coøn no.2 thì thích caùch chôi cuûa Lang Lang hay Kissin hôn. Phaàn 2 VA ñaøn baûn sonata op.35 no.2 cuûa Chopin. Chöông 1, 2, 4 kyõ thuaät khoù, chöa ñuû trình ñoä ñeå nhaän xeùt. Nhöng maø nghe laõo Nam noùi laø chöông 1, VA boû queân ñaâu maát ñoaïn cuoái. Coøn chöông 3 laø March Funebre, chöông sonata deã nhaát trong taát caû caùc sonata cuûa oâng. Toâi cuõng ñaøn chöông naøy hoài offline thaùng 4 naêm ngoaùi roài. Laàn ñoù coù maët caû Apo. Nhöng maø Mod Thaønh pheâ bình toâi ñaùnh chöông naøy hôi bò baïo löïc vaø laïnh luøng, nhaát laø ñaïp caùi pedal khoâng thöông tieác, nghe coït keït coït keït…Laàn naøy VA khoâng trình dieãn concerto vôùi daøn nhaïc nhö laàn tröôùc maø coù moät soá thay ñoåi. Coù moät tieát muïc laø baûn waltz nutcraker cuûa Tchaicowski ñaøn 4 tay vôùi Vieät Anh (em trai uùt cuûa VA). Taùc phaåm cuoái cuøng laø moät taùc phaåm tam taáu vôùi violon vaø cello cuûa Mendelssohn.

Ñoù laø phaàn chính cuûa buoåi hoaø nhaïc nhöng phaàn sau môùi coù nhieàu chuyeän haáp daãn. Luùc khaùn giaû ñang ra veà thì gaëp anh Trieát. Khoâng bieát oång voâ luùc naøo vì nghe noùi laø oång baän khoâng ñi ñöôïc. Laàn naøy theo hoäi yù cuûa 3 anh em: toâi – Thaønh - Nam, toâi vôùi Nam quyeát ñònh leân tí toeùt vôùi VA moät chaäp nöõa. Cuõng may laø keát thuùc sôùm neân coù nhieàu thôøi gian noùi chuyeän hôn. Nhö vaäy sau hôn 1 naêm, toâi laïi ñöôïc ñöùng ñoái dieän vôùi VA, nhöng laàn naøy ñôõ run hôn laàn tröôùc vì coù laõo Nam haäu thuaãn. VA noùi tieáng Vieät khaù toát. 2 anh em cuõng giôùi thieäu veà forum cuûa chuùng ta vôùi VA. Toâi cuõng xin VA ñeà taëng cho forum ñoâi lôøi. Xin trích daãn nguyeân vaên tieáng Anh ra ñaây, chaéc coù leõ khoâng caàn giaûi thích gì theâm, moïi ngöôøi ñoïc chaéc ñeàu hieåu:
“Dear … & the classical fan club of Vietnam”
Thank you so much for your support towards my concert as well as classical music. It was a true suppose to find such a huge turn out especially from youths of Vietnam. Continue listening to classical music. Live it – breath it – and it will truly enlighten your lives now and forever. Best wishes and thank you once again.
Van Anh – 19.01.2007

Sau khi noùi chuyeän xong, 3 anh em ruùt ra cöûa sau saân khaáu roài ra ngoaøi. Vui nhaát laø luùc veà. Tröôùc khi ñi ñaõ giao keøo vôùi anh Nam laø seõ quaù giang xe veà. Theá maø ñeán phuùt choùt môùi bieát Martenzi cuõng xin ñi keù xe moät ñoaïn veà ñeán ñaøi truyeàn hình. Luùc ñoù ñaõ gaàn 10:30pm, tin chaéc khoâng coøn caûnh saùt trong khu trung taâm, theá laø “3 anh em treân moät chieác xe taêng” cuøng ñeøo nhau veà. Ñaùnh voøng qua maáy con ñöôøng cuõng boø veà ñöôïc tôùi nôi maø khoâng bò caûnh saùt goïi. Ñeå anh Martenzi laïi ngay Saigon Trade Center roài 2 anh em veà thaúng nhaø. Phi vuï thaønh coâng toát ñeïp.

Thuyền trúc
22-01-2007, 22:46
HBSO dễ thương quá ;-)

Vicinius
28-01-2007, 09:12
chết thật sao tớ đánh trên word rồi paste qua đây lại bị lỗi thế nhỉ.
Thôi thông báo mọi người tí: địa điểm và thời gian họp mặt sẽ thay đổi: Rừng Mai số 6 Đồng Khởi. Có thể từ trước 03:00pm ngày hôm đó đến 05:30pm. Ai thấy thời gian này có gì bất tiện thì nêu ý kiến một cái. Mau mau lên nhé sắp tới ngày rồi. Tiền nước thì tự túc nhưng không mắc lắm đâu. Có thể bên quán có thể sẽ ủng hộ giảm giá 20% cho mấy bạn mới.
@Hongngoc: ráng đi ra mắt mấy anh nha em. Em nhỏ sẽ được hậu đãi.

Vicinius
01-02-2007, 20:00
Hongnhoc này, em cho số DT nhà em đi, anh xin phép ba má cho

Apomethe
01-02-2007, 20:21
Thằng em khá quá, có kiểu xin số điện thoại rất hay :D

Betesym
01-02-2007, 22:43
Uhm, sẽ họp mặt từ 3h30 đến khoảng 5h30 (còn sau đó sẽ có màn ăn uống, ai thích cứ ở lại :D).

Nói sơ về nội dung buổi offline: mục đích chính là tập hợp anh em bạn bè lại nói chuyện và nghe nhạc cùng nhau, vì đã lâu không tập trung đông đủ. Ngoài ra trong buổi họp Betesym sẽ thông báo kế hoạch hoạt động từ nay đến hè để mọi người cùng biết và thảo luận (dự kiến sẽ có một buổi biểu diễn vào tháng 4, còn hè thì sẽ kết hợp nhiều hoạt động).

Còn chuyện tiền nước thì mọi người yên tâm, chắc chắn sẽ được giảm giá 20% (xem thêm thông tin về Rừng Mai bên Phòng Khách). Ai quên không mang tiền thì sẽ được anh em đùm bọc (có lẽ bằng cách cho vay nặng lãi ;)))

@Apo: đừng làm lộ tẩy thằng nhỏ thế chứ anh ;)).

HBSO
02-02-2007, 11:10
Thân chào các bạn, vào ngày 9.2.2007 tại Nhà Hát Thành Phố sẽ là chương trình biểu diễn định kỳ của Nhà Hát Giao Hưởng Nhạc Vũ Kịch Thành Phố Hồ Chí Minh.!

Chương tình đêm diễn gồm 2 phần:

Phần 1:

J. S. Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D (for Flute,Violon and Clavecin)
Flute: NSUT Hồng Nhung
Violon: Nguyễn Trúc Thuyên
Piano : Lý Giai Hoa
Conductor: Nguyễn Anh Sơn

F. Schubert Symphony No. 5 in B dur
Conductor: Nguyễn Anh sơn

Dàn Nhạc Giao Hưởng
Nhà Hát Giao Hưởng Nhạc Vũ Kịch TP. HCM
HBSO Symphony Orchestra

Phần 2:

“Pasodoble - Espana Cani”
Âm nhạc - Music: Orquesta Torres Avila
Biên đạo - Choreography: NSUT Kim Quy
Biểu diễn - Performers: Đoàn Vũ Kịch Nhà Hát GHNVK TP. HCM
HBSO Corps de Ballet

Duo “Tchaikovsky”
Âm nhạc - Music: P. I. Tchaikovsky
Biên đạo - Choreography: G. Balanchine
Dàn dựng - Staging: Tố Như - Ngọc Khải
Biểu diễn - Performers: Tố Như - Bảo Trung

Duo “Human figures”
Âm nhạc - Music: Johann Sebastian Bach
Das, Wohltemperierte Klavier
Biên đạo - Choreography: Ton Simons
Dàn dựng và biểu diễn - Staging & Performers: Hồng Châu - Phúc Hùng

“Vọng Cổ - Nam Xuân”
Phối âm: Đức Trí
Biên đạo - Choreography: Tấn Lộc
Biểu diễn - Performing: Bảo Trung

“Lạc Điệu”
Âm nhạc - Music: Nhạc nước ngoài
Biên đạo - Choreography: Phước Hải
Biểu diễn - Performing: Phúc Hải - Thanh Vân

“Trống Cơm” - Rice Drum Dance
Âm nhạc - Music: Dân ca Bắc Bộ - Northern Polk Song
Biên đạo - Choreography: NSUT Kim Quy
Biểu diễn - Performers: Lớp Múa Năng Khiếu Nhà Hát GHNVK TP. HCM
HBSO Junior Ballet Troupe

“Hội Nhập”
Âm nhạc - Music: Trần Vương Thạch
Biên đạo - Choreograhy: NSUT Kim Quy
Biểu diễn - Performers: Đoàn Vũ Kịch Nhà Hát GHNVK TP. HCM
HBSO Corps de Ballet

HBSO
02-02-2007, 11:38
và poster của chương trình.

http://img.photobucket.com/albums/v218/goldrabbit/Poster09022007-mail.jpg

Vicinius
03-02-2007, 21:02
này.....mấy chú nói ai là nhóc thế hử! Hongngoc có cần anh mang con lợn quay, mấy mâm trầu cau gì qua cho ba má em không?

Betesym
04-02-2007, 00:24
này.....mấy chú nói ai là nhóc thế hử! Hongngoc có cần anh mang con lợn quay, mấy mâm trầu cau gì qua cho ba má em không?

Thua chú Khang luôn ^:)^ ^:)^ ^:)^ , em nó mới lớp 8 thôi đó nghe, liệu hồn! ;))

Betesym
04-02-2007, 00:28
Đùa chứ Hồng Ngọc bữa đó nếu rảnh thì cố đi nhé. Nếu rảnh+muốn đi nhưng ba mẹ không cho thì báo tụi anh để tụi anh gọi điện trực tiếp xin phép. Còn nếu không được nữa thì... chờ sau Tết offline vậy.

lt_hongngoc
04-02-2007, 10:06
Em thì chắc ko đc đi đâu. Nhất là nếu mà em cho các anh số ĐT thì... em sẽ bị khép tội " công khai thông tin cá nhân " mất! Có khi còn phản tác dụng nữa. Cuối năm trước em xin phép đi chơi một chút với bạn nhân dịp kết thúc năm học ma ba mẹ còn ko cho nữa là ! :) Hơi tiếc. Mà các anh nhớ chụp hình lại, rồi post lên cho em xem với. Nhớ chụp tất cả những ai có thể chụp đc, (ko đc cũng lén chụp) nha!

Vicinius
08-02-2007, 11:05
thế đừng nhìn mặt anh này nữa nhá

Apomethe
08-02-2007, 14:10
Em nó có muốn gặp em đâu mà sợ nó nhìn mặt :P

lt_hongngoc
08-02-2007, 17:55
@Anh Vicinius: Đừng nói thế, tội nghiệp em nhỏ. Hôm nay mới nghe trường thông báo là thứ 7 đi học đến 5h30 pm :D <bình thường ko có học thứ 7, hôm đó học bù thứ 3 thầy cô họp>. Cho nên ... cũng may là mẹ em ko cho. Chớ mẹ cho mà hôm đó ko đến đc thì chắc các anh còn giận ghê hơn nữa. Mà dạo này anh Vicinius hay giận quá. Anh làm như em ko muốn đi vậy. Em còn muốn đi hơn anh nữa đó. Thui, anh rủ cô nào dễ xương đi chung cho vui đi! Đừng cau có với em út thế. "Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa" :P
@Anh Apo: nhìn mặt này là nghĩa bóng mờ, anh hiểu theo nghĩa đen thì còn nói làm gì. :P

Nina
09-02-2007, 17:00
Mà này, bạn nào trong Ban Tổ chức cho số điện thoại lên chứ nhỉ, không thì ... nhỡ quán đông khách thì làm sao biết được phải liên hệ với ai :)

Vicinius
09-02-2007, 22:51
ừh mà em đã thấy mặt anh đâu nhỉ! Thôi tha cho em. Sau này đợi em lớn một tí anh xin phép ba mẹ cũng không muộn.
@Nina: Thôi chết cái này phải hỏi lại ban tổ chức. Mình có số ĐT của anh quản lý mà quẳng ở nhà mất rồi.

Tinphony
10-02-2007, 13:11
Mình là thành viên mới thì chiều nay làm sao để biết anh em trong nhóm họp mặt đây???

Apomethe
10-02-2007, 18:42
Các chú này đúng là làm ăn thiếu chuyên nghiệp, ai cần số Dt của anh quản lý làm gì, cần số điện thoại của mấy cậu để liên lạc ý chứ, chán ghê.

lt_hongngoc
10-02-2007, 21:14
Ai tường thuật lại đi nào. Cho mọi ng` cũng nghe với.

m_t_q
11-02-2007, 10:58
hôm qua em mình bận ở nhà để...đưa ông táo nên ko đi họp được. nên rất mong được nghe buổi tường thuật của những người đã tham dự. :)

thutrieu82
12-02-2007, 02:07
Thay mặt cho tất cả các thành viên cũ cũng như các thành viên mới của clb NCD tại thành phố Hồ Chí Minh, xin mời tất cả những ai có cùng sở thích NCD trong tpHCM cũng như tất cả những ai có điều kiện đến tham dự buổi họp mặt cuối năm tại nhà mình vào lúc 07:00pm, ngày 10.02.2007. Địa chỉ: 147/3k Ung Văn Khiêm P.25 Q.Bình Thạnh tpHCM.
-----------

Tiec qua, hom nay 12-feb-2007 moi nhin thay cai nay. Nhung nhu vay la coi nhu co duyen voi nhau roi.
thay chu "k" thanh chu "H" la tro thanh nha minh mat roi :)
Minh moi vo day lan dau thoi, han hanh duoc lam quen voi cac ban yeu nhac co dien lam. Nhat la cac ban nao o 147/3k Ung Văn Khiêm P.25 Q.Bình Thạnh tpHCM. Qua gan nha minh. Minh muon hen gap ban duoc khong ?

Trieu

Vicinius
12-02-2007, 09:01
lão Nam biến đâu mất rồi. Mới hôm qua còn bảo là sẽ lên viết tường thuật mà trốn biệt ra ngoài Bắc. Thôi thì mình tóm tắt sơ lại vậy...huh...

bữa ấy tui đến trễ. Trong quán đã có mấy anh tập kết trước rồi. Sau khi tui vô thì lần lượt mấy sư phụ cũng lục đục kéo nhau vô. Cả buổi tính ra như vậy là không quá ít. Với quân số chủ chốt xưa nay của nhóm mà được như hôm qua cũng là đông rồi. Có điều mỗi người kiếm một cặp riêng để nói chuyện nên không được xôm tụ lắm. Khi sắp kết thúc, Mod Nam lấy ý kiến về việc ngày giờ tổ chức offline vào tháng tư. Nhân đây mọi người cho ý kiến luôn đi. Có thể vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5. Mình đề nghị làm 30.4 mừng ngày giải phóng đất nước. Nhưng tại kỳ đó nghỉ lễ lâu nên Nam muốn làm trước hoặc sau một tuần. Mình không muốn làm cận tháng 5 quá tại sắp phải thi tốt nghiệp rồi. Nhưng mà từ đây đến đó nếu kịp, mình sẽ đàn chương 3 sonata no.17 (tempest) của Beethoven. Cơ bản chỉ có thế. Nhưng hiện nay, theo cảm nhận chủ quan của mình, nhóm trong nam hiện đang lâm vào tình trạng thiếu thành viên nữ trầm trọng. Cho nên sắp tới sẽ có chính sách tuyển thêm thành viên nữ vô điều kiện. Suốt buổi họp mặt hôm qua chỉ có 2 gương mặt nữ là chị Nina và bé Uyên, còn lại toàn là mấy ông...chán quá. Ai biết có bạn nữ nào thích nhạc cổ điển xin mời vô hết. Không phân biệt đảng phái, ngôn ngữ, tôn giáo, tuổi tác...nói chung cứ là nữ thì mời vô. Nhóm trong này đâu thiếu mấy anh đẹp trai, tài cao học giỏi mà sao mấy chị sợ thế nhỉ!

@Hongngoc: cáo lỗi với em, kỳ này bọn anh chẳng thằng nào có máy chụp hình cả. Mà nếu có chụp lên sợ em bỏ chạy luôn hổng dảm vô nữa. Để kỳ sau em đi là biết mặt hết mà.

lt_hongngoc
12-02-2007, 11:07
Nhóm trong này đâu thiếu mấy anh đẹp trai, tài cao học giỏi mà sao mấy chị sợ thế nhỉ!

Mà nếu có chụp lên sợ em bỏ chạy luôn hổng dảm vô nữa. Để kỳ sau em đi là biết mặt hết mà.
Sao mâu thuẫn thế anh Vicinius? Anh vừa nói đâu thiếu anh đẹp trai mà lại nói chụp lên sợ em bỏ chạy luôn là sao vậy? :P

Vicinius
12-02-2007, 12:34
àhàh.....để anh giải thích với em sau vậy.

Heideger
12-02-2007, 15:26
Chỉ sợ em chạy tới đó mà, vì em còn quá trẻ nên bọn anh sợ giùm em.

lt_hongngoc
12-02-2007, 17:12
Đừng tưởng em nhỏ mà dễ dụ nha! >:P .

Betesym
19-02-2007, 21:28
Hi, xin cáo lỗi cùng mọi người vì mãi đến hôm nay mới lên mạng viết bài tường thuật được ;;) (chả là sau bữa họp mặt thì Betesym ra Hà Nội, vừa bị ốm vừa đói máy nên hôm nay mới viết được).

Khang đã nói sơ qua rồi, mình chỉ nói thêm một chút thôi:

-3h30: Betesym cùng một anh bạn (Lâm-newcomer) đến nơi thì thấy anh Danh (bigsusu), chị Nina, Trí (triquakhung), Khang (Vicinius), Tuấn (1 bạn ở Bình Dương, chuyên nghe nhạc ca của Bach) đã đến trước rồi. Mọi người đang nhâm nhi cà phê và nghe nhạc.

3h30-4h: các bạn khác (gồm anh Thành (martenzi), Uyên, anh Nhã) lần lượt đến. Các nhân vật khác gồm anh Vũ callas và 3 bạn nữ khác trong nhóm là Thư (Minuet), Quyên (m_t_q) và Tiên Khải (tienkhai88) không đến được. Tiên Khải thì bận qua Sing thi piano, 2 bạn kia bận còn lão Vũ – giọng ca duy nhất trong nhóm (mà lại là soprano coloratura ;))) - thì hết chỗ chê. Betesym gọi điện đến thì nghe 1 sopranist cất lên: “Anh có biết gì đâu. Giờ thì anh bận không đến được” trong khi theo lời Trí thì vừa hôm qua lão bảo với Trí “Offline hả? Anh đi chứ”!??? (bó toàn thân :-?? ). Hồng Ngọc - ("bé bự" mà cứ nhận mình là:P ) baby của vương quốc cũng không đến được.
-4h-5h30: Betesym thông báo cho mọi người kế họach họat động từ bây giờ đến hè để tất cả cùng thảo luận. Sau 1 hồi bàn bạc thì thống nhất như sau:
1/ Sẽ có một buổi biểu diễn vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 (thời gian dự kiến: chiều 22/4 hoặc 6/5 (để tránh kỳ nghỉ 30/4-1/5), địa điểm: nhà Vicinius).
2/ Còn trong hè sẽ có nhiều họat động, trong đó sẽ có 1 series thuyết trình về 1 đề tài nào đó (symphony chẳng hạn).
Ngòai ra Betesym cũng vận động mọi người năng lên diễn đàn để đọc bài, gửi bài vì từ nay diễn đàn sẽ là kênh thông tin chính của nhóm trên mạng.
-5h30: định họp xong đi ăn Tất niên nhưng mọi người bận về gần hết. Rốt cuộc chỉ còn có Betesym, lão Danh và anh Lâm đi ăn uống.

Tóm lại buổi offline đã diễn ra vui vẻ đầm ấm. Họp hành chỉ có 30', còn lại mọi người "tám", nhạc bật thả dàn :D . Mọi người cũng có dịp tận hưởng không khí thuần cổ điển ở Rừng Mai. Điều đáng tiếc duy nhất là Betesym…quên đem máy ảnh:( , cho nên không có hình ảnh gửi lên cho mọi người xem. Đến buổi biểu diễn nhất định sẽ làm tốt khâu này.

ZIN
19-02-2007, 21:55
Anh Betesym ơi, sau đợt này cái vụ mở lớp học chụp ảnh với lại lớp học tường thuật offline cần phải được lên kế hoạch ngay thôi, anh Betesym nhỉ :P :D

lt_hongngoc
19-02-2007, 22:00
Anh Betensym này, anh thấy em hồi nào mà nói em là "bé bự" hở, lại chọc em nữa àh?

troixanhnangvang
20-02-2007, 18:05
thỉnh thoảng thấy topic này up lên mà hôm nay mới vào đọc, thế mà chả có cái ảnh nào, chán :-<
Hy vọng sớm được gặp Betesym tại HN :D

Vicinius
20-02-2007, 18:30
nhưng mà nghĩ lại em thấy cứ làm đúng dịp lễ cho rồi. Vì tuy là lễ nhưng chắc gì ai cũng bận đi chơi. Gần tới ngày cứ hỏi các thành viên có plan gì không. Nếu bận nhiều quá thì hoãn lại tuần sau. Nhưng còn không thì cứ làm ngày ấy luôn. Tại vì đối với những anh chị lớn, bận đi làm, dịp lễ là cơ hội hiếm hoi để đi đây đó. Nên cứ làm vậy xem sao

Betesym
21-02-2007, 11:51
@troixanhnangvang: em cũng mong gặp mọi người :D , ở lại đến mùng 9 cơ mà, để xem anh Quang sắp xếp thế nào.
@Zin: đang lên kế hoạch, giáo sư và học viên có rồi, chỉ còn thiếu cơ sở đào tạo thôi. Đang cân nhắc không biết là nên học ở phố Chân Cầm hay là ngõ Tay Nắm đây?? ;)) (hay là online Zin nhỉ? :P ;) )
@Hồng Ngọc: ít nhất thì em cũng dài hơn 1m rồi, không còn là baby nữa đâu nhỉ?8-> (PS: anh là Bê Tê Xim - hoặc là Bé Té Sầm chứ không phải là Bê Ten Xim đâu Bê Bi ơi :D )
@Khang: không phải lo, đến gần lúc đó hẵng hay, bây giờ lo tập bài đi chú.

Vicinius
21-02-2007, 19:13
dạ...dạ...em biết rồi. Hy vọng đến lúc đó sẽ trình làng được 4 bản. Tập được nửa chương 3 sonata no.17 (tempest) của Bee rồi. Mong rằng đến lúc đó còn kịp. Cũng cảm ơn ông anh vì cho em mượn tập ké cái quyển sonata của anh. Lười biếng tiếc tiền nên không chịu ra nhà sách mua hẳn một quyển mà đi mượn anh Betesym...hehe!

lt_hongngoc
22-02-2007, 08:38
Hihi, lại bị lây bệnh của anh VIcinius rồi. Xin lỗi anh Betesym nhé, em ko nhìn kĩ. :">

HBSO
02-03-2007, 10:58
HBSO thân chào các bạn thân ái của diễn đàn classicalvietnam.!!

vào lúc 20g00 ngày 9/3/2007, HBSO có chương trình hòa nhạc đặc biệt đầu tiên trong năm Đinh Hợi tại Nhà Hát Thành Phố Hồ Chí Minh.
với chủ đề:


A Century of French Music



cùng sự góp mặt biểu diễn của nghệ sĩ dương cầm người Pháp: Patrick Zygmanowsk


Chương trình gồm 2 phần:
Phần 1:
Ravel
Pavane pour une infante déùfunte

Ondine (from Gaspard de la Nuit)
Piano: Patrick Zygmanowsk

Piano Concerto in G
Piano: Patrick Zygmanowsk

Dàn Nhạc Giao Hưởng
Nhà Hát Giao Hưởng Nhạc Vũ Kịch TP. HCM


Phần 2:
Bizet

Ballet Carmen

Âm nhạc - Music: Bizet-Shchedrine
Kịch bản - Scenario: A. Alonso
Dàn dựng - Staging: NSND Kim Quy

Đoàn Vũ Kịch
Nhà Hát Giao Hưởng Nhạc Vũ Kịch TP. HCM



vé có bán tại
- Nhà Hát Thành Phố - số 7 Công Trường Lam Sơn, q. 1, tp. hcm - ĐT: 829 9976
- Nhà Hát Giao Hưởng Nhạc Vũ Kịch Thành Phố Hồ Chí Minh, 212 Nguyễn Trãi, Q. 1, TP. HCM - ĐT: 925 2265

Giá vé: 150 000 - 100 000 - 60 000 VND

Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm đến chương trinh hòa nhạc của HBSO.

HBSO
02-03-2007, 11:06
và đây là poster của chương trình. "A Century of French Music"

Vicinius
04-03-2007, 06:25
em là Teen, VA nó là Teen thì phải mê thôi. Mà sao bây giờ nhìn kỹ lại thấy VA nó giống gái Thái quá. mà gái Thái thì em lại không thích. Cô này trang điểm lên mất hàng loạt cái nốt ruồi. Trông không đến nỗi tệ. Sau này em sẽ ráng kiếm hình của mấy cô trong nhạc viện cho coi.

Vicinius
08-03-2007, 14:38
Nghe đồn nhóm trong nam đi karaoke phải không? Anh Betesym đâu?

HBSO
16-03-2007, 12:09
Nằm trong chương trình biểu diễn định kỳ của HBSO, vào ngày 19/03/2007 HBSO có buổi biểu diễn hòa nhạc đặc biệt, với Nghệ sĩ Cello đến từ Thụy Sĩ Markus Nyikos, và nghệ sĩ Piano Hồ Đắc Thủy Hoằng.

http://img.photobucket.com/albums/v218/goldrabbit/program19032007-Markus-HDTHoang-con.gif


vé có bán tại
- Nhà Hát Thành Phố - số 7 Công Trường Lam Sơn, q. 1, tp. hcm - ĐT: 829 9976
- Nhà Hát Giao Hưởng Nhạc Vũ Kịch Thành Phố Hồ Chí Minh, 212 Nguyễn Trãi, Q. 1, TP. HCM - ĐT: 925 2265

Giá vé: 150 000 - 100 000 - 60 000 VND

Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm đến chương trinh hòa nhạc của HBSO. Thân ái.!

Leetongwook
19-03-2007, 10:51
Ở HCM còn có cả vé 60K kìa.Sướng thế.Ở Hà nội thấp nhất cũng phải 120K.Hix,tiền đâu mà mua.

HBSO
15-05-2007, 12:20
Thân chào các bạn thành viên classcalvietnam thân mến!
Nằm trong chương trình biểu diễn định kỳ của HBSO tại Nhà Hát Thành Phố vào ngày 19/5/2007 tới, HBSO xin giới thiệu đến các bạn một chương trình hòa nhạc đăc biệt với vở Ballad Opera "Con Gái Quỷ Vương" cùng với Nhạc trưởng Frans Rasmussen và nghệ sĩ Oboe Joakim Dam Thomsen đến từ Đan Mạch.

http://img.photobucket.com/albums/v218/goldrabbit/program19052007-congaiquyvuong.jpg


Vé có bán tại:
Nhà Hát Thành Phố, số 7 Công Trường Lam Sơn, Q.1, TP. HCM
ĐT: 829 9976
Nhà Hát Giao Hưởng Nhạc Vũ Kịch TP. HCM, 212 Nguyễn Trãi, Q.1, TP. HCM
ĐT: 925 2265 - 098 987 4517 (gặp chị Hương)

Giá vé: 200.000 - 150.00 - 100.000 VND.

Trân trọng kính mời các bạn đến xem!
Thân ái.

alohaoe
19-12-2007, 23:25
Nhạc viện TPHCM sẽ có 2 chương trình mừng NOEL và năm mới vào ngày 22/12 và 27/12 do tập thể HSSV Nhạc viện biểu diễn. Trong đó chương trình ngày 22/12 do Khoa Thanh nhạc biểu diễn, chương trình 27/12 do tập hợp các Khoa-Phân hiệu biểu diễn. Nội dung chương trình sẽ được thông báo sau.


Rất hân hạnh chào đón.

Lake of Tears
20-12-2007, 12:56
Oa oa... hu hu... hay quá hay quá... vé thì sao vậy anh alohaoe, có chương trình thì anh thông báo nhanh nhanh đi... cho tụi em còn kịp mua vé

alohaoe
20-12-2007, 21:41
Chương trình ngày 22/12 do Khoa Thanh nhạc biểu diễn với sự tham gia của Vietnam Opera (Triệu Yên, Ngọc Tuyền), AC&M, Từ Hiền Trang, Thảo Trang... Chương trình hiện đang bán vé tại 122 Nguyễn Du Quận 1, TPHCM.


Chương trình 27/12 do tập hợp các Khoa-Phân hiệu biểu diễn. Mở cửa tự do. Vé mời và nội dung chương trình sẽ được thông báo vào đầu tuần sau.

alohaoe
25-12-2007, 23:32
Hiện đã có vé chuơng trình 27/12 dù đã muộn, bạn nào có nhu cầu xin vui lòng hồi âm hoặc nhắn tin PM.

alohaoe
07-02-2008, 20:59
Vở cải lương "Chiếc áo thiên nga" sẽ do Nhà hát Trần Hữu Trang, Nhà hát Bông Sen và Nhà hát Giao hưởng Thành phố HCM phối hợp dàn dựng. Nếu tò mò muốn biết sự kết hợp cải lương và giao hưởng sẽ như thế nào, hãy đến nhà thi đấu Quân khu 7 vào sáng ngày 14/2 (tức mùng 8 Tết) để xem tổng duyệt của chương trình. Chương trình sẽ biểu diễn chính thức vào 3 đêm từ 14 đến 16 tháng 2.

alohaoe
22-02-2008, 21:05
Đây không phải là cách vực dậy cải lương
TT - LTS: Xung quanh vở Chiếc áo thiên nga (Tuổi Trẻ ngày 19 và 20-2), nhiều quan điểm trái chiều của khán giả tiếp tục được gửi về tòa soạn. Tuổi Trẻ ghi nhận ý kiến từ góc nhìn của hai "chuyên gia" trong lĩnh vực nghệ thuật dân tộc.
* Chiếc áo thiên nga và hai mặt của sự hoành tráng (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=243488&ChannelID=62)
* Chiếc áo thiên nga (*): Trữ tình và hoành tráng (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=243011&ChannelID=62)


Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Khê:
So với Kim Vân Kiều thì Chiếc áo thiên nga đã có tiến bộ hơn qua việc dành cho dàn cổ nhạc một vị trí xứng đáng. Năm ngoái khi xem Kim Vân Kiều, tôi buồn khi nhìn thấy cả một dàn nhạc giao hưởng trên sân khấu chính trong khi dàn cổ nhạc lại được đặt ở xa xa, giống như anh nhà quê lên tỉnh.
Nhìn chung, Chiếc áo thiên nga là một vở diễn hay. Ban cổ nhạc diễn tấu rất tốt và có nhiều sáng tạo. Các nghệ sĩ cũng chứng tỏ được tài danh. Kỹ xảo điện ảnh trên phông nền rất đẹp. Nhưng nếu nhìn trên toàn bộ chương trình thì đó không phải là một vở cải lương mà là một chương trình tổng hợp, trong đó cải lương chỉ chiếm nhiều lắm 20-30%, còn lại là múa, xiếc, tân nhạc, điện ảnh... Nếu đây là cách chúng ta làm để gọi là vực dậy cải lương thì những gì diễn ra cho thấy chúng ta đang đi ngược lại. Trong cải lương xưa nay không làm gì có giao hưởng, hợp xướng. Múa thì có, nhưng chỉ là múa mở màn chứ không múa giữa chương trình.
Điều tôi muốn nói thêm quanh vở diễn là chúng ta chưa khai thác hết khả năng của dàn cổ nhạc. Chẳng hạn như những đoạn cao trào, giận dữ, chiến chinh... dàn cổ nhạc hoàn toàn có thể thể hiện được. Nhưng ở đây người ta lại giao phần việc đó cho dàn nhạc giao hưởng và cũng không tận dụng được dàn trống. Để tạo không khí hào hùng thì trống trận là quá hay, tiếc là mình chưa làm được.
P.T.N. ghi
* Tiến sĩ - NSƯT Bạch Tuyết: Tốt nhất là hỏi xem khán giả thích gì
Trước hết, tôi luôn ủng hộ cái mới bởi từ trong bản chất "cải lương" đã có nghĩa là "mới" (Cải cách hát ca cho tiến bộ/ Lương truyền tuồng tích sáng văn minh). Là người trong nghề, khi xem các bạn đồng nghiệp của mình trên sân khấu của Chiếc áo thiên nga, tôi hiểu họ đã vất vả như thế nào để có thể làm nên những điều mới ấy. Và cái mới tất nhiên sẽ có người thích người không thích, cũng giống như một cái bánh được bày ra giữa chợ chín người mười ý vậy.
Kết hợp sân khấu dân tộc với nhiều loại hình nghệ thuật đương đại khác là điều đã từng xảy ra với tuồng, chèo trước đây, nay đến lượt cải lương với đầy đủ những ưu, nhược hai mặt của nó. Cái gì làm tốt thì phải ghi nhận, những gì chưa hay thì nên tranh luận và rút kinh nghiệm. Tôi nghĩ đó là điều hoàn toàn bình thường trong một xã hội đang phát triển, bởi một vấn đề đưa ra mà có nhiều suy nghĩ trái chiều nhau thì chứng tỏ vấn đề đó đang "sống" và được quan tâm. Sự lắng nghe là cần thiết sau mỗi công trình.
Thật ra, từ thời ba Năm Châu, má Bảy Phùng Há thì sân khấu cải lương đã vĩ đại, huy hoàng lắm rồi, nó thuyết phục hầu hết mọi tầng lớp khán giả từ bình dân cho tới trí thức. Tuy nhiên, cuộc sống luôn đi tới và mỗi thời lại có cách kể khác nhau của cùng một câu chuyện. Hơn nữa, cần phải nhận thức rõ một điều là mấy chục năm nay chúng ta vẫn chưa có được một giáo trình đầy đủ, khoa học nào về cải lương, vì vậy nói tới nói lui cũng chỉ là cảm tính, cách tốt nhất là hỏi xem khán giả thích gì.

H.Oanh ghi

alohaoe
22-02-2008, 21:06
Tôi là 1 người ngồi giao hưởng, từ vị trí này có thể nhìn bao quát những diễn biến trên sân khấu. Có người cho là tạp kỹ, cũng không sai, nhưng tại sao cứ phải chỉa mũi dùi chỉ trích dàn nhạc giao hưởng và ballet của HBSO vậy? Dàn ballet của HBSO chỉ tham gia vài mục múa chứ không phải tất cả và sự dàn dựng cũng khác với những vũ đoàn minh họa của các ca sĩ. Dàn nhạc giao hưởng tham gia cũng là để tiếp cận những đối tượng khán giả mới, đây là chiến lược của HBSO chứ không chỉ là tham gia cho xôm tụ làm "tạp kỹ". Và dàn nhạc đã làm đúng và hoàn thành phận sự của mình, cho dù có những ý kiến không hài lòng về sự có mặt của giao hưởng. Và vị giao hưởng đã hoành tráng vậy nên phải tận dụng ưu thế của giao hưởng trong những cảnh hoành tráng, giao hưởng vẫn có thể mang những sắc thái du dương êm dịu, thực tế trên sân khấu đã chứng minh như thế.
Qua loạt bài vừa qua lại không thấy ai có ý kiến về thái độ coi thường khán giả của ca sĩ Phương Thanh, kể cả khi tập và 3 buổi diễn, ngôi sao này không hề hát thật phần ca khúc mà chỉ hát nhép trên sân khấu trước hơn 3000 cặp mắt. Phương Thanh chỉ hát thật khi lên mấy câu vọng cổ, vậy mà khán giả vỗ tay rần rần. Thật vô lý khi những nhạc công làm việc nghiêm túc thì bị cho là phá hoại, giết cải lương, còn người coi thường khán giả thì lại được chính khán giả hoan hô.

mazurka
23-02-2008, 10:06
nhưng tại sao cứ phải chỉa mũi dùi chỉ trích dàn nhạc giao hưởng và ballet của HBSO vậy?
Tôi thấy ý kiến của GS-TS Trần Văn Khê, NSUT Bạch Tuyết và một số người khác nữa... chỉ cho là nó ''không phù hợp'' chứ hoàn toàn không có ý chê bai HBSO. Có lẽ bạn alohaoe quá ''nhạy cảm'' chăng? HBSO chỉ việc rút kinh nghiệm, sau nay đừng tham gia mấy chương trình tạp kỹ bát nháo như vậy nữa là xong! :)

alohaoe
14-03-2008, 23:17
Nghệ sĩ violin Bùi Công Duy sẽ tham gia chương trình của Nhà hát Giao Hưởng Nhạc Vũ Kịch TPHCM vào lúc 20g ngày thứ tư 19/04/2008 tại Nhà hát Thành phố.


Nội dung chương trinh gồm:


Beethoven-Concerto cho Violin và dàn nhạc, Op.35.


Dvorak-Carnaval.Overture, Op.92.


Leo Delibes-Trích Vũ kịch LE CORSAIRE.


Liên hệ vé tại Nhà hát Thành phố 07 Công Trường Lam Sơn-Q1-TPHCM.


hoặc Nhà hát Giao Hưởng Nhạc Vũ Kịch TPHCM 212 Nguyễn Trãi-Q1-TPHCM.


Đặt và giao vé: 9252265 - 8322009 - 0989874517 (Mrs Hương)


Website: www.hbso.org.vn (http://www.hbso.org.vn/) - Email: info@hbso.org.vn (info@hbso.org.vn)

mazurka
19-03-2008, 14:40
KHẨN CẤP ĐÂY! Mình đã mua 2 vé chương trình này, giờ chẳng có ai đi chung cả, còn dư 1 vé, bạn nào thích thì tặng luôn nè! liên hệ đt 0983177378 (cũng xin đính chính lại ct không phải 19/4 mà là 19/3 -tối nay;Violin Concerto không phải Beethoven mà là Tchaikovsky)

Wal
19-03-2008, 16:32
Hehe, còn kịp! Đã đăng ký vé:x! Bà con muộn rồi nhá!>:D<

martenzi
19-03-2008, 17:52
tối nay tụi tớ cũng đi xem đây, bác WAL liên lạc nhé ! Hẹn 7h45 ở trước cổng nhà hát ấy !

Wal
19-03-2008, 18:19
okie! Cả dàn đông đủ rồi, hì hì!

Wal
20-03-2008, 07:28
chà, hôm qua tuyệt vời thật!

martenzi
20-03-2008, 09:43
bác còn chưa xin lỗi bạn mazurka à ?

Wal
20-03-2008, 13:17
úi rồi bác ơi! ko tin thì hỏi Mazurka thử đi;;), Mazurka hỉ :D

martenzi
20-03-2008, 14:13
chắc chưa xi nhê ! Phải có hiện vật mới được ! :D

Wal
20-03-2008, 14:30
...Xe chạy vội đến nhà hát lớn TP, lúc này đã gần 8h - là lúc buổi hòa nhạc bắt đầu. Tiếng chuông réo từ đầu dây bên kia - Mazurka gọi. "Ừ, đang đi, sắp tới rồi!", xe chạy vội vã hơn phần vì trễ hẹn, phần vì sợ không được theo dõi đầy đủ buổi hòa nhạc. Tài Lake of Tear lúng túng khi chạy vào những cung đường 1 chiều, xe vượt qua Nhà hát lớn lúc nào không hay. Đã trễ, Lake of Tear bảo: "Anh mở cặp em lấy bản đồ ra... Anh lái xe được chứ?...". Thế là đổi tài. Theo lời chỉ dẫn của Lake of Tear, tôi chạy lòng vòng qua mấy con đường, ngược xuôi mãi vẫn thấy tịt lối, "em có chỉ đúng đường không đấy" (chứ không dám hỏi là em có biết xem bản đồ không đấy, vì trước đó cu cậu đã chắc nịch rằng: Bản đồ là bửu bối của em!). Rốt cuộc phải nhờ đến khách đi đường: "Anh đi ngược hướng rồi, rẽ ngược lại..."
...Chính xác là 8h8 phút (theo đồng hồ tôihttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif) xe đến trước nhà hát lớn. Tôi ngước lên tìm xem ai là... Mazurka, phone thử, thấy có người lục túi xách, biết là kia rồi! Thằng em nó bảo: "Anh đứng đợi lấy vé giúp em...", vừa ừ xong thì Mazurka hối: Vào trong, trễ rồi. Cả hai lộc cộc đi vào (à, "lộc cộc" chỉ từ 1 người thôi, Mazurka nhỉhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/5.gif), vội vàng đi theo lối hành lang ra tận phía sau sân khấu, lúc ấy mới biết là nhầm nhọt http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/9.gif, người bảo vệ nhắc: "khẽ thôi nào...", ngập ngừng, quay lại lối ra. Cửa vào đó mà không biết, thật là... lộ rõ "nhà quê lên tỉnh"http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/9.gif (nói tôi thôi, Mazurka thì đi xem hòa nhạc ở đây 8 năm về trước cơ, nên lối đi cũng chẳng khác gì tôi - không rành!). Vào trong thì Oveture đã biểu diễn được phân nửa, đứng chờ tới khi xong mới được vào chỗ ngồi. Xem mà cứ áy náy không biết Mazurka có giận lắm không vì lỗi hẹn thế này, mà phần nữa là cậu em Lake of Tear cũng không biết đang ở chỗ nào, có... vào được đây không!
Violin concerto của Tchaikovsky công diễn (phần nhận xét xin cho qua, không phải sở trườnghttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/2.gif, có điều rõ ràng rằng nghe live... sướng hơn nghe CD :x - khỏi bàn cãi nhé!) nghe thật lôi cuốn. Từng nghe nhiều bản ghi âm về bản concerto này nhưng chưa được thưởng thức live nên quả là một điều thú vị (nhất là bên lại có Mazurka :x:">!).

To be Continue (đến giờ làm việc)

Lake of Tears
20-03-2008, 21:43
ẹc, Lake of Tears à nha, đừng có mà sửa tên người ta... Tại em chưa quen đường chứ bộ, với lại SG dạo này nhiều đường 1 chiều quá, cái bản đồ lại cũ nên mơi thế

Wal
21-03-2008, 02:22
chậc, mấy cái đó nếu có chẳng lẽ em phải ghi rõ mồn một lên đây à?

Wal
22-03-2008, 10:40
continue...

Xong phần 1 của chương trình, mấy phút giải lao để chuẩn bị cho tác phẩm ballet "La Corsaire" (trích đoạn). Ra ngoài relax "tám" chuyện được tí rồi lại vào. Phần 2 bắt đầu, tôi với Mazurka ngồi đoán già đoán non vì thấy tác phẩm ballet... lạ hoắc, không biết nó là đương đại hay trước đó. Nghe phần nhạc khá hay (chỉ tiếc là từ... CD chứ không có dàn nhạc biểu diễn http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/2.gif). Mấy điệu valse quen thuộc như xuyên suốt tác phẩm.
Buổi hòa nhạc kết thúc, Mazurka theo đường ... taxi về nhà, tôi ở lại xem tình hình mấy người trong box. Rồi cũng ló mặt, thì ra mấy người chạy tít lên lầu 3 để thưởng thức, mần chi không thấy ló dạng ở dưới nhà hát. Lake of Tears lần này... kinh nghiệm hơn nên không để lạc đường như trước đó vài giờ và chở tôi về nhà an toàn :D (còn sau đó thì không biết cu cậu có biết đường lần về không, hy vọng là không dùng đến bản đồ...
Về khuya, tay bấm máy mấy dòng xin lỗi...

Apomethe
16-04-2008, 18:34
Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn và Concert in Vietnam

http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/minhnguyet/15.4.08/B14c.jpg

Vào ngày 2.5 tới, chương trình biểu diễn đặc biệt - kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn, sẽ diễn ra tại Sofitel Plaza, TP.HCM. Từ 18 giờ, anh sẽ có buổi gặp gỡ báo chí trong nước tại khách sạn Sofitel; sau đó, cùng với tiệc mừng sinh nhật là cuộc giao lưu, ký tặng đĩa, sách với khán giả. Chương trình biểu diễn chính thức bắt đầu lúc 20 giờ. Trong dịp về nước lần này của nghệ sĩ Đặng Thái Sơn, Phương Nam Film sẽ giới thiệu bộ đĩa Đặng Thái Sơn collection và tập sách A pianist love by Chopin - Dang Thai Son story lần đầu tiên được phát hành tại VN (với sựå cho phép của Hãng đĩa Victor Entertainment, Nhật và Công ty Yamaha Music Media Corporation).

Wal
16-04-2008, 18:38
Wei! Tuyệt thật, bác kiếm thông tin ở đâu thế! Cái này có suất cho thường dân đi không vậy, vé viếc thế nào:D

thichduthu
17-04-2008, 00:38
Hehe, thông tin này trên báo Thanh niên ra ngày nay. Chắc phải tốn khoảng 2k moi kiêm được tin này...còn vé thì, phải hỏi phóng viên và mấy đại gia chứ chắc ko bán ra thị trường đâu

Phan Châu Cẩm Tú
04-05-2008, 14:02
Hôm wa 3/5 tại Nhạc Viện lúc 3h chiều ĐTS cũng có diễn đấy. Em đi coi (ai vào coi cũng dc) mà đợi lâu quá nên về. Lỡ mất cơ hội coi ổng diễn.

hoangduc92
04-05-2008, 14:21
Bạn Cẩm Tú nói thế làm mình tiếc quá. ĐTS chỉ biểu diễn ở Hà Nội có 1 lần năm ngoái, thế mà mình kô đi xem được vì kô đủ tiền mua: những 400k 1 vé:((. Ở TPHCM có điều kiện như thế mà lại...:(

dannguyenus
06-05-2008, 01:22
Hôm 3/5 NS Đặng Thái Sơn đâu có diễn ở Nhạc Viện đâu!!!
Ông chỉ vào thăm và thử cây đàn Fazioli nhạc viện mới mua thôi.

Lake of Tears
06-05-2008, 12:24
Huề cả làng... Chẳng biết bao giờ em mới có cơ hội ( đủ tiền và có dịp) nghe ĐTS chơi Chopin nhỉ? VN có mấy người nổi tiếng, tiếc là chẳng có lúc nào đó được thưởng thức tài nghệ của họ... Đúng là phí mất nửa cuộc đời.

Phan Châu Cẩm Tú
20-05-2008, 13:52
Ax! Đàn thử mà có người nghe thì cũng là biểu diễn. Cây đàn đó để trong trường gần hơn cả tuần dành cho ổng mở hàng. Cây đó nghe tiếng đã gúm lun há. Híhí! Mình ăn ké thử cây đàn đó trước trong lúc ko có ai, hóa ra mình mở hàng cây đàn chứ chẳng phải ổng. ^^

richarddanh
20-05-2008, 14:58
pó tay mí bác, nhứt là pác Phan Châu Cẩm Tú (http://nhaccodien.info/forum/member.php?u=2096) lun !! nói wa nói lại, vẫn chẳng có ai dc xem ĐTS diễn cả, khổ ghê chưa !!:-? đúng là...tiếng đàn của ĐTS đáng gía ngàn zàng..
ah ! bộ đĩa Đặng Thái Sơn collection và tập sách A pianist love by Chopin dc bày bán ở đâu zậy Apomethe (http://nhaccodien.info/forum/member.php?u=2) ...chỉ cho mình mua zới !!!

Apomethe
20-05-2008, 15:22
Đâu có ở VN đâu mà biết ở đâu nó bán

alohaoe
24-05-2008, 13:38
Chương trình được xây dựng với hình thức mới: biểu diễn nhạc cụ cổ điển (piano, violon, flute..) và nhạc cụ dân tộc theo một kịch bản văn nghệ gần gũi với thiếu nhi cùng những nhân vật trong cổ tích.. Đến với chương trình, các bé sẽ được giao lưu, chơi các trò chơi âm nhạc để có những giây phút giải trí vui vẻ, đồng thời những kiến thức về âm nhạc, nhạc cụ và các tác giả nổi tiếng thế giới cũng được truyền tải một cách nhẹ nhàng.
Chương trình dự kiến sẽ tổ chức lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật 1/6/2008. Giá vé chương trình là 20000 đồng, phát hành tại Văn phòng Thanh niên nhạc viện TPHCM 112 Nguyễn Du Quận 1. Điện thoại tổng đài 08-8295042, đề nghị nối với Văn phòng Đoàn.
Vui lòng liên hệ Văn phòng Đòan Thanh niên nhạc viện TPHCM http://thanhniennhacvien.com/diendan hoặc http://360.yahoo.com/nhacvientp đề có thêm thông tin về chương trình.

anh_vu5050
28-05-2008, 08:20
Ơ, các pác có biết vào ngày 15/6 này ở nhà hát lớn thành phố có chương trình gì ko. Em có vé nhưng ko biết hôm đó diễn cái gì hết.

Hoa Bang Lang
28-05-2008, 11:20
Chương trình có vẻ hay quá nhưng E lại ở Hà nội mới chán

alohaoe
29-05-2008, 23:19
CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC VÀ THIẾU NHI CHỦ NHẬT 01/6/2008 – 10H
1. PHẠM THỊ THU THẢO: VALSE – MOZART 2/7 THÁI HÀ
2. ĐINH NHẬT MINH: “TRÊN ĐƯỜNG CHIẾN THẮNG” – ĐINH THÌN 1/6 THANH HOÀ
3. MINH ANH, HỒNG HÀ, THIÊN TRÚC, MINH NGỌC: ROMANCE- SHOSTAKOVICH ? TUYẾT MINH
4. MINH ANH – THIÊN TRÚC: “ĐIỆU NHẢY THIÊN NGA” – P.TCHAIKOVSKY ? TUYẾT MINH
5. LÊ HỒNG NHẬT VY : TIỂU PHẨM CỦA SPENDIARYAN 2/9 BT.THUỲ ANH
6. NGUYỄN PHƯƠNG THANH: VALSE – GRIEG 1/9 DIỆU THẢO
7. TRẦN HỒNG ANH: VALSE – TCHAIKOVSKY 2/9 THUỲ YÊN
8. VÕ LÂM MINH TRANG: “HÀNH KHÚC CỦA NHỮNG CHÚ LÙN” – GRIEG 2/9 MỸ QUYÊN
9. TRẦN YẾN NHI: SONATE N.8 CHƯƠNG 3 RONDO – BEETHOVEN 4/11 THANH THẢO
10. TRUNG TÍN & DUY NGUYỆN: MARCH & TARANTELLA – SHOSTAKOVICH 7/11 THUỲ YÊN
11. YẾN NHI & MINH ANH: SONATE CHO PIANO & VIOLON- ??
12. TỐP CA: 4 CA KHÚC NGA- ĐỆM PIANO: HỒNG HẠNH MINH ĐẶNG

Toocky
30-05-2008, 15:48
cuoi thang 6 dau` thang 7 o TPHCM co chuong trinh` offline/concert nao ko nhi?

Lake of Tears
30-05-2008, 16:01
Ở TP HCM chắc là nhiều, chị Toocky khỏi lo, tới đầu tháng 6 các mem trong này sẽ cố nghe ngóng rồi báo cho chị :D, nếu chị vào đầu tháng 8 thì hay quá, LoT có cơ hội nghe chị chơi đàn, vì tầm đó thì trong này tổ chức off lớn ^__^

richarddanh
30-05-2008, 17:01
CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC VÀ THIẾU NHI CHỦ NHẬT 01/6/2008 – 10H

1. PHẠM THỊ THU THẢO: VALSE – MOZART 2/7 THÁI HÀ
2. ĐINH NHẬT MINH: “TRÊN ĐƯỜNG CHIẾN THẮNG” – ĐINH THÌN 1/6 THANH HOÀ
3. MINH ANH, HỒNG HÀ, THIÊN TRÚC, MINH NGỌC: ROMANCE- SHOSTAKOVICH ? TUYẾT MINH
4. MINH ANH – THIÊN TRÚC: “ĐIỆU NHẢY THIÊN NGA” – P.TCHAIKOVSKY ? TUYẾT MINH
5. LÊ HỒNG NHẬT VY : TIỂU PHẨM CỦA SPENDIARYAN 2/9 BT.THUỲ ANH
6. NGUYỄN PHƯƠNG THANH: VALSE – GRIEG 1/9 DIỆU THẢO
7. TRẦN HỒNG ANH: VALSE – TCHAIKOVSKY 2/9 THUỲ YÊN
8. VÕ LÂM MINH TRANG: “HÀNH KHÚC CỦA NHỮNG CHÚ LÙN” – GRIEG 2/9 MỸ QUYÊN
9. TRẦN YẾN NHI: SONATE N.8 CHƯƠNG 3 RONDO – BEETHOVEN 4/11 THANH THẢO
10. TRUNG TÍN & DUY NGUYỆN: MARCH & TARANTELLA – SHOSTAKOVICH 7/11 THUỲ YÊN
11. YẾN NHI & MINH ANH: SONATE CHO PIANO & VIOLON- ??
12. TỐP CA: 4 CA KHÚC NGA- ĐỆM PIANO: HỒNG HẠNH MINH ĐẶNG
cái này là sao zậy bác alohaoe "10H" ?? rồi 7/11 ..2/9 là sao nhỉ

alohaoe
30-05-2008, 18:06
@Richarddanh: 7/11, 2/9, v.v... là cấp lớp mà mỗi em đang theo học, tên sau đó là tên giảng viên của từng em.

richarddanh
30-05-2008, 21:08
oh !! cái này có chíu trên truyền hình ko alohaoe (http://nhaccodien.info/forum/member.php?u=648) ?? :)
nếu chíu trên truyền hình thì ...xin bác cho Danh bít thời gian nha !!

alohaoe
31-05-2008, 19:59
Sẽ không có chiếu trên truyền hình, chỉ có Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu ghi hình để làm bản tin trong mục Bản tin Văn hóa trên HTV9 sáng Chủ nhật.

tonthatbinh1212
31-05-2008, 21:37
Thứ 2 Và 6 Này ở Nhac Vien Có Nhac Jazz,hòa Nhạc!nhac Truong Mỹ Và Nhật (fukugara ,rất Nổi Tiếng) Ai đi Thì Pm Mình Nha! ^.^

PeterMark
31-05-2008, 21:56
Tớ tưởng t7, 7/6 mới diễn chứ?

fullmoon2005
05-07-2008, 13:53
bik bé Trang với Yến Nhi. Bé Trang là BQT trog club của tớ chứ đâu :P

martenzi
05-07-2008, 19:45
9/7 có ai đi coi hòa nhạc Mozart hông ?

tonthatbinh1212
08-07-2008, 10:31
co tui nè.hihi!

Lake of Tears
08-07-2008, 10:37
co tui nè.hihi!
Anh đi coi hay đi biểu diễn thế ? ;;)

tonthatbinh1212
08-07-2008, 14:30
Anh đi coi hay đi biểu diễn thế ? ;;)

hihi,chắc ngồi trên san khấu quá >:D<

neoconservative
09-07-2008, 17:36
Tối nay mình cũng có đi. Hôm nào off cho gặp mặt Martenzi với.

martenzi
09-07-2008, 18:00
eo, tối nay tui đi coi đây ! Bạn neoconservative là nam hay nữ thế ? :D
Sao mới post bài đầu tiên mà nhắc tới tui rồi ta ? Hân hạnh quá !

tonthatbinh1212
09-07-2008, 18:30
Thể tối nay ai đi nào,pm coi chung cho vui nè,hehe!

neoconservative
09-07-2008, 18:34
hehe tui là nam :). tối nay tui sẽ đi với 1 ông bạn già người Mỹ (81 tuổi rồi). Biết martenzi vì hay down nhạc jazz và những kiến thức âm nhạc khác của Martenzi.

martenzi
10-07-2008, 00:25
Thể tối nay ai đi nào,pm coi chung cho vui nè,hehe!

Ê, hôm nay thấy ông ngồi trên sân khấu oai quá hả ? Ngồi chỗ đó điếc tai không zậy ? Sát cái cô đánh trống "máu" thế cơ mà !


@neo : Eo, chắc bác nhận nhầm chứ em có biết nghe jazz đâu ? Còn kiến thức về "nhạc cổ đại" của em nông toẹt ấy mà, có viết bài nào ra hồn đâu ạ ?

voquangthuan
10-07-2008, 11:33
Xin chào mọi người .
Mình rất thích nhạc cổ điển , đang tìm hiểu thêm về lĩnh vực nhạc bác học này . Rất vui được làm quen với mọi người !

Wal
10-07-2008, 14:29
Xin chào mọi người .
Mình rất thích nhạc cổ điển , đang tìm hiểu thêm về lĩnh vực nhạc bác học này . Rất vui được làm quen với mọi người !
lộn topic rùi bác ơi, rất vui được đón nhân thêm 1 new member
^_^

Tường thuật sơ sơ buổi hòa nhạc đêm 9/7/08 (góc độ cá nhân:D)

19h15 đã lọc cọc tới chờ, vốn chẳng bít đi đâu cả nên chấp nhận cảnh... đến sớm thôi, lang thang mấy góc phố cho đến gần giờ hẹn rùi về.
19h45 Reeng! Reeng! Peter Mark gọi đúng lúc, đúng giờ thật! Anh em gặp mặt trước cổng nhạc viện, thế là... vào cuộc, hè hè:D!
***
Được biết thông tin bên lề vé hôm 9/7... ế nặng, quả thật chẳng sai, cả ba khu vực ghế mà trống trên >75% trên tổng số ghế, khách mời đén là chủ yếu, vẫn mấy vị khách nước ngoài hằng quen mặt...
20h10 chương trình mới chính thức bắt đầu công diễn.
Đầu tiên là tác phẩm carnival overture của Dvorak mà cách đây hơn 3 tháng đã công diễn trong buổi hòa nhạc có sự góp mặt của anh Duy. Theo đánh giá của "chuyên gia" Peter Mark thì chơi hay hơn lần trước.
Tiếp đến là tác phẩm Sinfonia concertante KV??? :"> của Mozart, nghe bắt đầu có sự... ngái ngủ (dĩ nhiên không đề cập đến vấn đề dở hay, chẳng qua là ban trưa ngà ngà :"> lại không được ngủ...). Hình như khi nghe tác phẩm người ta hay chú ý đến... cái sai của nghệ sĩ để... bắt bẻ hay sao á;)), Peter Mark & Martenzi lên tiếng khi có những nốt làm lạc điệu cả tác phẩm, he he, mà đúng thế thật!
Giải lao 5' để đến sym9 của Schubert, tiếng flute đi có đôi phần lạc lỏng, song toàn cục tác phẩm HSBO biểu diễn khá là thú vị, có những lúc bị... chìm vào vào "cơn mơ":(, phải nhờ Mazurka "vực dậy" :">.
Kết thúc buổi biểu diễn thì đã 10h, chia tay, bác Mar và Peter Mark vội vã "chuồn" về, hẹn offline gặp lại:D

Lake of Tears
10-07-2008, 16:16
Anh sướng nhé, có chị Mazurka đi 1 bên đỡ đần ^^! Lần sau thì nhớ rủ em nhé :D, thi xong rồi nên nhất định sẽ đi :D

neoconservative
10-07-2008, 18:33
Hôm qua mua 2 vé nhưng nhân viên bán vé nhất quyết là hết vé 100K làm mình vô cùng ngạc nhiên vì tháng nào cũng xem và làm gì có chuyện hết vé ở những buổi hòa nhạc định kỳ của HBSO. Rốt cuộc mua 2 vé hàng H hết 300K và khi vào phòng vì hàng ghế 100K trống rỗng. Đêm qua phần nhạc của Dvorak khá hay. Riêng phần Sinfonia phải công nhận là 4 người phải mất rất nhiều thời gian để tập dượt và mình không thấy có gì đang phàn nàn. Rieng Symphony No.9 thi ngu gật giữa chừng xuân. Tháng 8 các bác có đi không. Đi hết 4 buổi thì có vẻ tốn kém nên em sẽ đi phần Chorus và 1 buổi concert. Khi nào các bác off thì cho mình theo chân với.

tonthatbinh1212
11-07-2008, 00:28
hixhix,hôm qua ế vé là do nhac vien đang tuyen sinh nên buổi sang ko co ai ra vào trường đươc(điều này lúc chưa diễn đã duoc dự đoán sẽ ít khach ^^) còn về buổi hòa nhạc hôm qua,ko biết các bạn có cảm giác nhu thế nào chứ hôm qua đánh cái gio hưởng của schubert mà khi đánh xong ra cất đàn mọi người rất mừng,vì ko ngờ nó dài quá (lúc tập chỉ tập chỗ khó và ko có đánh quay lại),hixhix,ai cũng nói ngồi trên sân khau buồn ngủ,mở tới trang cuối mọi người sáng mắt hẳn ra ^^!Dù sao thì cũng là một buổi diễn thành công tốt đẹp ^^!thankss all!

tonthatbinh1212
11-07-2008, 00:30
Hôm qua mua 2 vé nhưng nhân viên bán vé nhất quyết là hết vé 100K làm mình vô cùng ngạc nhiên vì tháng nào cũng xem và làm gì có chuyện hết vé ở những buổi hòa nhạc định kỳ của HBSO. Rốt cuộc mua 2 vé hàng H hết 300K và khi vào phòng vì hàng ghế 100K trống rỗng. Đêm qua phần nhạc của Dvorak khá hay. Riêng phần Sinfonia phải công nhận là 4 người phải mất rất nhiều thời gian để tập dượt và mình không thấy có gì đang phàn nàn. Rieng Symphony No.9 thi ngu gật giữa chừng xuân. Tháng 8 các bác có đi không. Đi hết 4 buổi thì có vẻ tốn kém nên em sẽ đi phần Chorus và 1 buổi concert. Khi nào các bác off thì cho mình theo chân với.

Thế mai mố khỏi mua vé,có gì call mình,mình dắt vô cho,khỏi tiếc tiền hen,hehe!>:D<

tifftoff2610
11-07-2008, 01:25
GIá mà ở HN cũng có 1 bác tonthatbinh1212 thế này nhỉ 8->

Apomethe
11-07-2008, 02:27
HN có cả 1 cobeo cơ

neoconservative
11-07-2008, 15:24
Mua vé để support. Sau khi nghe về nhà phát hiện mình cũng có đĩa Symphony No.9 của Schubert ở nhà nhưng chưa nghe lần nào.

StephenChow
12-07-2008, 02:11
1 kinh nghiệm đi xem hòa nhạc mà ko mất vè nè :
Cứ tỉnh bơ đi vào cửa để xe của diễn viên. Nghe thì có vẻ hơi đơn giản và khó tin nhưng sự thật là thế, nếu bạn nào muốn ăn chắc nữa thì mặc cái áo trắng quần đen vào là ok. Khi bảo vệ hỏi đi đâu cứ bảo là nhạc công or diễn viên là xong, khi vào trong đó rồi thì cứ ghế nào trống ta ngồi, mấy cô em soát vé hỏi cứ đi thẳng.
Tôi chưa vào SG bao giờ nên ko biết chứ ở HN toàn thế cả. Không phải vì tôi ko có vé mà là ngại lấy vé, với lại đi cửa sau vào hậu đài tán phét cho vui. Thêm 1 điều nữa là gửi xe phía sau nhà hát lớn HN của diễn viên lấy ra lấy vào tiện lợi, ít bị khóa cửa.
Nghe thì có vẻ hơi buồn cười vì đã đi xem hòa nhạc lại còn đi chui, có điều bạn nào yêu thích nhạc GH-TP mà bất chợt đi qua Nhà hát lớn thấy có CT hay quá. đúng với nhạc sĩ mình ưa thích và đang rảnh rang thì tiện tạt vào luôn cho sướng.
Tìm mãi ko thấy topic HN đâu nên ké đây vậy : Bạn nào ở HN rảnh vào T5, T6 tuần sau thích nghe Sheherazad của Rimsky Korsakov thì pm mình, mình sẽ tặng bạn 1 đôi vé vào thứ 5 hoặc thứ 6 tuỳ bạn lựa chọn :)
Thân !

StephenChow
12-07-2008, 02:15
Bổ sung thêm Sheherazad của Rimsky Korsakov + gì nữa thì mình cũng chưa biết, chỉ biết là dàn nhạc GHVN đánh và diễn ở Hanoi Operahouse số 1 Tràng Tiền :)

Apomethe
12-07-2008, 02:45
Để tớ xí một vé nhé :D

Nanami Kuroda
13-07-2008, 18:49
Bao giờ thì có buổi hòa nhạc tiếp theo nhỉ?
Cho bạn Nanami chen chân trong nhóm với :">

neoconservative
14-07-2008, 11:19
Ngày 18/07 này đọc báo thấy Alain Vũ biểu diễn và mình tìm thông tin về ông từ internet thì kết quả bằng không ngoại trừ thông tin từ các báo Việt Nam. Ngay cả amazon và amazon.fr cũng không có CD nào của ca sĩ này. Xin hỏi mọi người có ai đã nghe qua thì có nên đi show này hay không? Nếu không để dành tiền cho âm nhạc mùa thu.

alohaoe
17-07-2008, 15:02
1 kinh nghiệm đi xem hòa nhạc mà ko mất vè nè :
Cứ tỉnh bơ đi vào cửa để xe của diễn viên. Nghe thì có vẻ hơi đơn giản và khó tin nhưng sự thật là thế, nếu bạn nào muốn ăn chắc nữa thì mặc cái áo trắng quần đen vào là ok. Khi bảo vệ hỏi đi đâu cứ bảo là nhạc công or diễn viên là xong, khi vào trong đó rồi thì cứ ghế nào trống ta ngồi, mấy cô em soát vé hỏi cứ đi thẳng.
Tôi chưa vào SG bao giờ nên ko biết chứ ở HN toàn thế cả. Không phải vì tôi ko có vé mà là ngại lấy vé, với lại đi cửa sau vào hậu đài tán phét cho vui. Thêm 1 điều nữa là gửi xe phía sau nhà hát lớn HN của diễn viên lấy ra lấy vào tiện lợi, ít bị khóa cửa.
Nghe thì có vẻ hơi buồn cười vì đã đi xem hòa nhạc lại còn đi chui, có điều bạn nào yêu thích nhạc GH-TP mà bất chợt đi qua Nhà hát lớn thấy có CT hay quá. đúng với nhạc sĩ mình ưa thích và đang rảnh rang thì tiện tạt vào luôn cho sướng.
Tìm mãi ko thấy topic HN đâu nên ké đây vậy : Bạn nào ở HN rảnh vào T5, T6 tuần sau thích nghe Sheherazad của Rimsky Korsakov thì pm mình, mình sẽ tặng bạn 1 đôi vé vào thứ 5 hoặc thứ 6 tuỳ bạn lựa chọn :)
Thân !
Không biết ở Hà Nội có trường hợp nào diễn viên bị mất mát tài sản chưa?
Ở Nhạc viện TP HCM đã từng có trường hợp kẻ gian trà trộn vào khu vực diễn viên để ăn cắp kèn oboe mà NSƯT Phạm Ngọc Doanh khi đó đang sử dụng. Sau đó phải đi chuộc lại với chi phí cao.
Những ai có ý định đi chui bằng cửa diễn viên thì hãy cân nhắc, lỡ có sự cố nào xảy ra thì sẽ rắc rối đấy.

Tiffany
18-07-2008, 01:54
Ngày 18/07 này đọc báo thấy Alain Vũ biểu diễn và mình tìm thông tin về ông từ internet thì kết quả bằng không ngoại trừ thông tin từ các báo Việt Nam. Ngay cả amazon và amazon.fr cũng không có CD nào của ca sĩ này. Xin hỏi mọi người có ai đã nghe qua thì có nên đi show này hay không? Nếu không để dành tiền cho âm nhạc mùa thu.

Theo thông tin từ tờ chương trình biểu diễn thì Alain Vũ là ca sĩ hát giọng nữ cao (sopraniste). Anh tốt nghiệp Trường nghệ thuật thanh nhạc Daymok ở Sydney-Úc và Trường Thanh nhạc Quốc gia ở Paris, đoạt nhiều giải thưởng thanh nhạc trong khu vực tổ chức tại hai nước này.

(Thế nào là giọng sopraniste, castrato, falsetto, countertenor... thì bạn liên hệ với mod Yes_Iam_here để biết thêm chi tiết:) ).

Bạn nghe thử kiểu giọng này qua đoạn clip trích trong phim Farinelli-Il castrato xem có thích không nhé. Rất may mắn là hiện nay người ta có thể hát giọng sopraniste mà không cần phải ...hy sinh đau khổ cho nghệ thuật như Farinelli tí nào.
http://www.youtube.com/watch?v=NWMOmBohlTE

Ngoài ra tham gia trong buổi biểu diễn còn có pianiste concertiste Nguyễn Hữu Châu. Anh tốt nghiệp Nhạc viện Quốc gia Paris, và đã được đài Radio France mời tham gia chương trình hòa nhạc cho những nghệ sĩ nước ngoài năm 1990. Anh từng là giảng viên dạy piano và ký xướng âm và phụ trách việc tuyển dụng đội ngũ giáo viên âm nhạc ở Viện Văn Hóa Âm nhạc của Paris.

martenzi
18-07-2008, 10:26
Ơ bác ơi, chương trình gồm những bài gì thế ạ ?
Năm 2006 em nghe cô Măng Thị Hội hát bóng cây kơ nia hay mê ly luôn !

Tiffany
04-10-2008, 23:46
Dường như vào ngày thứ tư 8/10 ở Nhạc Viện TP HCM sẽ có một buổi biểu diễn của một số nghệ sĩ Pháp, nhân dịp họ sang Việt Nam tham gia giảng dạy về lớp học Master.
Theo thông tin mà Tiffany có được, sẽ có:

1. Sylvie GAZEAU, violonist
Tóm tắt tiểu sử
- Sinh năm 1950 tại Nice, miền nam nước Pháp.
- Từng đoạt Giải Nhất violin của Nhạc Viện Cao cấp Quốc gia ở Paris năm 1965, và giải nhất về Nhạc Thính Phòng năm 1967.
- Từng là first violinist của Dàn Melos Luân Đôn, và là violinist chính của Dàn nhạc đương đại ở Paris.
- Từ năm 1985, là giáo sư violin và nhạc thính phòng ở Nhạc Viện Paris
Danh sách các tác phẩm ghi âm với DG, Sony Classical... thường là của các nhà soạn nhạc hiện đại A. Schonberg và P. Boulez

2. François Girard, cellist
- Sinh năm 1976
- Từ năm 2000-2003 chơi cho Gustav Mahler Jugendorchester (dàn giao hưởng trẻ Gustav Mahler) ở Vienne, do Claudio Abbado thành lập năm 1986. Đã từng biểu diễn dưới sự chỉ huy của Claudio Abbado, Seïji Ozawa, Pierre Boulez, Ivan Fisher và Mariss Jansons
- Là giáo sư của Nhạc Viện Quốc gia Pháp, vùng Nante
- Hay bị người ta nhầm vì trùng tên với đạo diễn phim The Red Violin, đoạt giải Oscar phim nước ngoài hay nhất năm 2000 :">

3. Nguyễn Hữu Khôi Nam và 4. Nguyễn Hữu Khôi Nguyên, violonist
- Dân Nha Trang, từng học Nhạc viện TP. HCM
- Thành viên Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Pháp

neoconservative
09-10-2008, 09:42
Chương trình tối qua rất hay đặc biệt là tứ tầu đàn dây của Dvorak. Có 1 khuyết điểm là tờ chương trình quá đơn giản. Dịch từ Việt sang Pháp tên các tác phảm mà không để tên gốc của tác phẩm và ký hiệu lẫn số.

martenzi
09-10-2008, 12:36
Em cũng công nhận là cực hay, nhất là phần 1.
Cứ chương trình nào có Nguyễn Hữu Nguyên là nhất định em phải đi xem !
Mỗi tội hôm qua anh ấy chơi toàn tiếng Fông Xê, may nghe được "quattro, finale, Haydn" :D mới biết bài encore là gì ! :D

tonthatbinh1212
09-10-2008, 22:10
hixhix,in thiếu hình cô cảu mình nữa,trời,cô mình dễ thương xinh tươi thế mà ko có cái hình nào vo trong tờ quang cáo,hixhix!cô mình hom qua mặc đầm trắng đó,bác nào đi xem thấy cô e xinh xinh thì vỗ tay khen nha,hihi!

thienvu
31-10-2008, 11:45
Mình có dư một invitation cho chương trình song tấu piano của Agnès & Denis Evesque vào tối thứ 7 này tại Idecaf. Bạn nào cần thì liên lạc với mình để lấy.



(http://www.idecaf.gov.vn/detail.php?lang=vi&id=4&conid=26&ndid=616&p=news)
http://www.idecaf.gov.vn/dulieu/sukien/Evesque.jpg

Chương trình: biểu diễn các tác phẩm của Brahms, Schubert, Debussy, Milhaud và Chabrier.

20g00 01/11/2008
Khán phòng IDECAF
28 Lê Thánh Tôn, Q.1

Wal
31-10-2008, 12:20
Mình có dư một invitation cho chương trình song tấu piano của Agnès & Denis Evesque vào tối thứ 7 này tại Idecaf. Bạn nào cần thì liên lạc với mình để lấy.



(http://www.idecaf.gov.vn/detail.php?lang=vi&id=4&conid=26&ndid=616&p=news)
http://www.idecaf.gov.vn/dulieu/sukien/Evesque.jpg

Chương trình: biểu diễn các tác phẩm của Brahms, Schubert, Debussy, Milhaud và Chabrier.

20g00 01/11/2008
Khán phòng IDECAF
28 Lê Thánh Tôn, Q.1

Ôi hấp dẫn quá, tiếc là hôm đó ngồi ở nhà chầu chực... post đề =((! Các bác ở TP nhanh chân đi, không thì tiếc lắm đấy!

neoconservative
31-10-2008, 12:28
Vé có thể xin ở Idecaf. Mình đã xin 2 vé.

neoconservative
12-11-2008, 17:12
Hình như 14/11 có concert piano phãi không các bạn. Sắp tới có european jazz festival để xem rồi. Chương trình ở đây http://www.delvnm.ec.europa.eu/events/flyer.pdf

martenzi
12-11-2008, 20:41
đúng đấy anh ạ, 14 và 21 đều có chương trình . 14 là song tấu piano, 21 là hòa nhạc piano

Wal
12-11-2008, 20:45
đúng đấy anh ạ, 14 và 21 đều có chương trình . 14 là song tấu piano, 21 là hòa nhạc piano
Mar có biết chương trình cụ thể thế nào không?:x

martenzi
12-11-2008, 21:44
Đêm 14/11 đây ạ !

1.Granados - Valse Poeticos :x Tuyệt zời !
2.Smetana - Concert etude in G sharp minor, op.17 "on the seashore"
3.Gedyke - Concert etude in B flat minor, op.65 no.3 "La poursuite"
4.Brahms - Sourvenir de la Russie, 6 fantasies for piano 4 hands
5.Shostakovich - prelude, fantastic dance, nocturne from Suite for 2 pianos, op.6
6.Mozart - Grieg - sonata in C major K545 (2 tác giả ???)
7.Mihaud - Scaramouche

martenzi
16-11-2008, 01:00
Chương trình tối 21/11 tại nhạc viện TP.HCM của pianist Trần Thu Lê, cùng dàn nhạc giao hưởng - chỉ huy : Nguyễn Anh Sơn (bác này tốt nghiệp Chai-Cốc-Ly đấy !)

Haydn - piano sonata no.23
Franck - Prelude, fugue et variation
Khachaturian - Toccata
Scriabin - 2 poemes op.32
Chopin - Scherzo no.1, op.20
Tchaikovski - Waltz of the flowers
Tchaikovski - Concerto no.3 in Es major, Op.75

PeterMark
16-11-2008, 14:49
Chương trình tối 21/11 tại nhạc viện TP.HCM của pianist Trần Thu Lê, cùng dàn nhạc giao hưởng - chỉ huy : Nguyễn Anh Sơn (bác này tốt nghiệp Chai-Cốc-Ly đấy !)

Haydn - piano sonata no.23
Franck - Prelude, fugue et variation
Khachaturian - Toccata
Scriabin - 2 poemes op.32
Chopin - Scherzo no.1, op.20
Tchaikovski - Waltz of the flowers
Tchaikovski - Concerto no.3 in Es major, Op.75

Cái này là free hay sao thế bác Marte. Hoành tráng thế này chắc không free đâu nhỉ:D. Giá vé cỡ nhiểu thế bác. Cho em biết với ;;)

martenzi
21-11-2008, 21:58
Thành thật xin lỗi các bạn !
Buổi hòa nhạc 21 đã bị dời sang 24, hôm nay tới đấy mới biết !
Phải chi có người ở nhạc viện thông báo cho anh em thì hay biết mấy, thay vì chỉ quảng cáo !

nomadic
21-11-2008, 23:20
Hix, chương trình đổi qua 24 cũng vì vài nguyên nhân không hay lắm. Báo thay đổi cũng khá cận ngày, làm lịch tập cũng lung tung lên, mình cũng không biết trên đây chưa biết nên không thông báo. Nhờ đổi ngày nên mới tranh thủ tham gia được chương trình này vì rơi vào đầu tuần, không phải chạy show =))

Dàn nhạc đang tập 2 bài của Tchaikovsky, bài kỳ này hay nhưng cũng khá rối rắm, thời gian tập lại không nhiều (sáng nay tập là bữa thứ 2, còn 1 bữa tập và một bữa tổng dợt vào sáng thứ 2 nữa). Bản thân thì mình thích bài Waltz, đánh rất sướng, còn bài kia thì khua loạn xạ :D.

Wal
22-11-2008, 15:38
Thành thật xin lỗi các bạn !
Buổi hòa nhạc 21 đã bị dời sang 24, hôm nay tới đấy mới biết !
Phải chi có người ở nhạc viện thông báo cho anh em thì hay biết mấy, thay vì chỉ quảng cáo !
Hứ, báo muộn, nhà em chạy xe tới gần nhạc viện mới biết tin [-(, thông báo lại cho PM thì kịp lúc, PM không biết báo lại cho Kenny có kịp hem :( #:-S.

poppyevil
15-12-2008, 00:23
mình được biết 20/12 này ở Nhạc viện HCM cố tổ chức buổi Piano Concerto. Mọi người có thể cho mình thêm thông tin dc ko ?

martenzi
15-12-2008, 00:30
Không phải concerto, là buổi hòa tấu (độc tấu, song tấu) piano do đa số các giảng viên nhạc viện trình diễn. Chương trình rất hay và dài :D, tớ sẽ đưa lên sau !

PeterMark
15-12-2008, 07:37
bao jờ vậy bác marte

richarddanh
16-12-2008, 00:38
Chương trình biểu diễn Piano:


PIANO CONCERT

Mozart - Beethoven - Chopin - Branhms - Tchaikovsky - Rachmaninov - Borodin - Saint Saens - Milhaud

Thứ bảy, 20/12/2008, 20g00, Phòng Hòa Nhạc-Nhạc viện Thành Phố HCM
112 Nguyễn Du, Q.1, Tp.HCM

CHƯƠNG TRÌNH

1.L.V.BEETHOVEN
Sonata no.14 "Moonlight" in C sharp minor, op.27, no.2
Nguyễn Thị Uyên Sa

2.S.RACHMANINOV
Prelude no.4 in D Major, op.23
Prelude no.12 in G sharp minor, op.32
Phạm Hoàng Châu

3.P.I.TCHAIKOVSKY
Drumka (Russian Rustic Scene) in C minor, op.59
Lê Minh Nga

4.F.CHOPIN
Ballade no.3 in A flat Major, op.47
Phạm Diệu Thảo

5.J.BRAHMS
Hungarian Dances no.1,2,3,4,5 for 4 hands
Nguyễn Ngọc Thùy Anh & Lê Nhật Quang

6.W.A.MOZART
Sonata in D Major for 2 pianos, KV 448
1st movement
Võ Ngọc Diệu Tịnh-Phạm Diệu Thảo

7.C.SAINT-SAENS
Danse Macabre for 2 pianos, op. 40
Võ Ngọc Diệu Tịnh-Nguyễn Thy Nga

8.A.BORODIN
Polovetsian Dances from "Prince Igor" for 2 pianos
Arranged by Ann Pope
Nguyễn Thùy Yên-Phạm Nguyễn Anh Vũ

9.D.MILHAUD
Scaranmouche, Suite pour 2 pianos, op.165
I.Vif II.Modéré III.Brazileira
Nguyễn Thùy Yên-Lê Hồ Hải


http://content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000202EC.gif (http://www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=10)

Theory
19-12-2008, 18:53
Cho em hỏi một câu rất cũ: có cần mua vé ko ạ, và nếu mua thì bao nhiêu :D

richarddanh
19-12-2008, 22:58
Cho em hỏi một câu rất cũ: có cần mua vé ko ạ, và nếu mua thì bao nhiêu :D
có đấy bạn...theo mình biết giá vé cũng khá mắc....hix...hơn 100k lận ! nhưng chương trình thì rất hấp dẫn :D

Wal
07-01-2009, 14:02
Một số thống kê về các bản thu âm trong lần offline lần IV

http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/offline-lan-iv.jpg

Thấy đa phần dân Mỹ ghé vào xem. Hình chụp hơi mờ, chứ ở VN cũng được màu xanh... rất nhạt =((.
Chiếm gần 60% là nữ (nam giới có vẻ... lười :P).
Vì là người nước ngoài xem nhiều nên có lẽ "múa nàng trúc xinh" quá lạ với họ :D.
Tác phẩm được nghe nhiều nhất:

- Badinerie in B minor No.2.
Tác phẩm được vote nhiều nhất:

- Badinerie in B minor No.2 (2 lần 5*)
- Nocturne no. 20 in C-sharp minor - Chopin (2 lần 5*)

Wal
07-02-2009, 11:40
Trong chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế 2009, Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TPHCM tổ chức buổi hòa nhạc hữu nghị Busan - TPHCM vào tối 9-2-2009 tại Nhà hát TP. Nhạc trưởng Cho Hong Rae (Hàn Quốc) chỉ huy dàn nhạc giao hưởng của TPHCM và một số nghệ sĩ solit của Hàn Quốc. Nhạc trưởng Trần Vương Thạch chỉ huy tiết mục phối hợp giữa Flute và dàn nhạc.

Các nghệ sĩ Hàn Quốc: Cho Hae Ryong (Soprano), Shin Jin Beum (Soprano), Chang Won Sang (Tenor) Han Eun Kyung (Flute), Lee Hwa Young Seon (Piano) sẽ trình diễn nhiều tác phẩm âm nhạc cổ điển nổi tiếng: Cay Zeikova, Người tình cũ, Cavatina; Hoa May, Nhớ về núi Kum Kang, Seguidilla; Bài hát quê hương, Bánh xe nước, Quando le sere al placido; Allegro Maestoso, Largo, Rondo russo; Allegro, Andante, Presto của G.Verdi, Bizet, Mozart v.v… trước những khán giả và nghệ sĩ thành phố cùng khách nước ngoài. Buổi hòa nhạc hữu nghị này đã được công chúng sành nhạc đón đợi từ trước Tết Kỷ Sửu 2009.

Chương trình là một sự khởi đầu tốt đẹp, đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ, giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa TPHCM và những thành phố là trung tâm âm nhạc của một số nước trên thế giới.


Nguồn: SGGP

Wal
07-02-2009, 11:40
Chương trình:

Franz Von Suppé: Overture Poet and Peasant
Conductor: Cho Hong Rae

Lee Ansam: Cây Zeikova
Im Guengsoo: Người tình cũ
G. Verdi: Cavatina from Opera "Ernani involami"
Soprano: Cho Hae Ryong

Lee Hungryol: Hoa mây
Choi Youngsoeb: Nhớ về núi Kum Kang
G. Bizet: Seguidilla from Opera "CARMEN"
Soprano: Shin Jin Beum

Lee Sooin: Bài hát quê hương
Kim Wonho: Gàu bánh xe nước
G. Verdi: Quando le sere al placido from Opera "Luisa Miller"
Ternor: Chang Won Sang

Intermision

Saverio Mercadante: Flute Concerto in E Minor
Allegro Maestoso
Largo
Rondo russo (Allegro vivace scherzando)
Flute: Han Eun Kyung
Conductor: NSƯT Trần Vương Thạch
W. A. Mozart: Piano Concerto No.23 in A Major, K.488
Allegro
Andante
Presto
Piano: Lee Hwa-Young Seon
Conductor: Cho Hong Rae

Wal
09-02-2009, 22:55
Đâu rồi? Những ai được tham dự tường thuật lại tình hình đi nào ;;), bác Mar đâu?

Wal
16-02-2009, 14:00
Chương trình ngày 19/02/2009
Messa di gloria
(Địa điểm chưa rõ là ở Nhà hát lớn hay Nhạc viện, cập nhật sau, ai biết thì cập nhật hộ nhé, mà hôm qua đi ngang Nhạc viện thì không thấy thông tin về buổi hòa nhạc này, chắc là tổ chức ở Nhà hát lớn.)
http://farm4.static.flickr.com/3188/3283470802_9bdf95684a_b.jpg

Apomethe
16-02-2009, 15:03
Tội nghiệp anh Minh nhỉ, lâu lâu mới thấy làm một cái chương trình

Wal
19-02-2009, 13:30
Chương trình ngày 19/02/2009 biểu diễn tại Nhà Hát Thành Phố.

Ngày 20/02/2009 cũng có một chương trình hòa nhạc tại Nhạc viện TPHCM, không rõ chương trình như thế nào nữa :).

Wal
25-02-2009, 10:01
Chương trình Macedonia

http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/Symthesis.jpg


Ngày 28/02/2009 tại nhà hát lớn thành phố sẽ diễn ra buổi trình diễn của nhóm nhạc “Synthesis” đến từ nước Cộng hòa Macedonia. Ngoài ra còn có sự tham gia của dàn nhạc nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP. HCM, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi.

Cùng sang Việt Nam với nhóm nhạc “Synthesis” và nhạc trưởng Lê Phi Phi còn có Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn của nước Cộng hòa Macedonia, bà Maja Tanevska. Đây là buổi biểu diễn nằm trong chương trình quảng bá văn hóa Macedonia đến thế giới của Bộ Văn hóa Macedonia trong năm 2009.

“Synthesis” là sự kết nối giữa âm nhạc dân tộc cội nguồn Macedonia với sự phối khí hiện đại, sử dụng bằng toàn bộ các nhạc cụ âm nhạc dân tộc Macedonia như: kèn Kaval, Gaida,Zurla, đàn dây Tarabuka, trống Tapan, Tambura…

Mạnh mẽ và thăng hoa, “Synthesis” là một trong những tia sáng của thể loại âm nhạc “World Music” của Macedonia.

Nhóm nhạc được thành lập vào năm 1995 do ý tưởng cho sự thể hiện một cách sâu sắc kho tàng âm nhạc quý giá của nền âm nhạc dân tộc Macedonia. Cái tên “Synthesis” (sự kết nối) được chọn cho ý tưởng cơ bản của nhóm, đó là sự kết hợp giữa những giai điệu truyền thống với phối khí hiện đại để tạo nên một “kết nối âm nhạc”. Đào sâu trong gia sản âm nhạc dân tộc cội nguồn Macedonia, với một mục đích nghiêm túc nâng niu giữ gìn các tác phẩm dân ca truyền thống, nhóm nhạc đã mang lại một hơi thở mới cho cuộc sống hiện đại.

Với sự công nhận về đóng góp to lớn của mình, “Synthesis” đã quảng bá nền âm nhạc và văn hóa Macedonia qua các cuộc biểu diễn thành công khắp thế giới như: Nhật Bản, Israel, Ý, Pháp, Úc và nhiều nước khác…Năm 2006 “Synthesis” đã được Hội thương mại Macedonia bình chọn là Đại sứ danh dự về Văn hóa của Macedonia.

Trong toàn bộ vốn tiết mục của mình, “Synthesis” đã bảo tồn những tác phẩm cổ bị lãng quên, thậm chí gần như chưa bao giờ được nghe đến, những tác phẩm trong kho tàng âm nhạc Macedonia, một bộ phận của truyền thống lâu đời của nền văn hóa Macedonia trong lịch sử.


Duy Linh (Nguồn: Blog HBSO)

Wal
02-03-2009, 09:56
Chương trình 09/3/2009


http://a367.yahoofs.com/blog/49ab45c7zb8248b72/10/__sr_/1401.jpg?mg4x0qJBsbLk6ubc



Part 1
M. Glinka: Overture to opera Ruslan and Ludmila
C. Saint Saens: Introduction et Rondo Capriccioso
D. Shostakovich: Concertino for Piano and Orchestra

Part 2
G. Sviridov: Snow Storm


http://farm4.static.flickr.com/3578/3320641155_2840ed0ff0_b.jpg


photo: Surh Chee Eun

Wal
02-03-2009, 22:30
Chương trình dạo này dày đặc ghê cơ!

Nghệ sĩ violin Nguyễn Hữu Nguyên biểu diễn tại Nhạc viện TP.HCM

Là cựu sinh viên của Nhạc Viện, từng đoạt giải Nhất cuộc thi violin toàn quốc tại Việt Nam, Hữu Nguyên sang Pháp du học, tốt nghiệp thủ khoa tại Nhạc Viện Paris. Hiện nay anh là solist thứ 3 của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Pháp.


http://images.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/2009/03/20090302110033466/NguyenHuuNguyen.jpg

20h ngày 6/3/2009, tại phòng hòa nhạc Nhạc viện TP.HCM, Hữu Nguyên sẽ biểu diễn trong dàn ngũ tấu thính phòng cùng với các nghệ sĩ ở nhạc viện như Lê Hồ Hải (piano), Thanh Hảo (cello), Trí Toàn (violin 2)… và 2 nghệ sĩ người Pháp: Sylvie Gazeau và Jérôme Lefranc.

Ban ngũ tấu sẽ trình diễn các tác phẩm của W.A.Mozart, A.Dvorak, V.K.Weber… Chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác và giao lưu văn hóa của chính phủ Pháp và Nhạc viện TP.HCM.


BM (Nguồn: TTVH (http://www.thethaovanhoa.vn/297N20090302110033466T14/Nghe-si-violin-Nguyen-Huu-Nguyen-bieu-dien-tai-Nhac-vien-TPHCM.htm))

Yani
04-03-2009, 14:28
Cho em hỏi cái chương trình Việt - Pháp này có bán vé không ạ?
Giá vé khoảng bao nhiêu??

Muốn đi nghe đàn dây quá ^^ mà lại không tiện đường chạy lên Nhạc Viện. Không biết giờ còn vé không ta?

martenzi
05-03-2009, 20:27
Chương trình thứ 6 ngày mai bao gồm :
phần 1: tứ tấu đàn dây của Mozart & tứ tấu (có piano) của Dvorak
phần 2: tứ tấu đàn dây của Weber.
Chả thấy nói tên hay opus gì cả !
Chương trình này chắc là hay, các bạn nên đi xem ! :D

alohaoe
11-03-2009, 14:18
Chương trình Cửa số Thế giới và Giao hưởng số 2 của Tchaikovsky với các nghệ sĩ từ Na Uy (Bassoon, Trombone và Pecursions).
Biểu diễn Dàn nhạc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TPHCM.
Chỉ huy: Truls Tsanaker, NSƯT Trần Vương Thạch.
Thời gian: 20 giờ ngày thứ tư 19/03/2009
Địa điểm: Nhà Hát Thành phố Hồ Chí Minh- Số 7 Công trường Lam Sơn Quận 1.
Vé bán tại Nhà hát Thành phố và Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TPHCM 212 NGuyễn Trãi Quận 1 (vào cửa đường Cống Quỳnh).
Đặt và giao vé: Mrs Hương 0839252265
Trân trọng kính mời.

Wal
16-03-2009, 12:26
Nội dung chương trình 19/3/2009

1/ Peter Graham - Windows of the World (instrumentation for winds and percussions)

2/ Gustav Peter - Souvenir de Cirque Renz (Galopp for Xylophone - solo) - arrangement: Bjørn Mellemberg.

3/ Leonard Bernstein - Symphonic Dances from West Side Story

Truls Sanaker - conductor

4/ Peter Tchaikovsky - Symphony No.2

Trần Vương Thạch - conductor


------------
Ngày này là đúng 1 năm đi xem hòa nhạc lần đầu tiên :D, tính đi xem nhưng lại nhầm vào những ngày nghỉ dưỡng, rõ tiếc =((.

alohaoe
19-03-2009, 13:59
http://www.hbso.org.vn/pic01.jpg

beethoven_82
20-03-2009, 15:11
Mọi người ơi, từ nay tới cuối tháng còn buổi biểu diễn nào nữa ko?

Wal
20-03-2009, 19:45
Chuơng trình định kỳ thì hàng tháng chỉ có 2 buổi của Nhạc viện tổ chức vào ngày 9 và ngày 19 thôi, còn lại các tiết mục nằm ngoài thì ko rõ, mà vừa rồi các ngày từ đầu tới giữa tháng đã biểu diễn liên tục rồi, chắc cuối tháng không còn.

alohaoe
21-03-2009, 15:30
Còn chương trình ballet "Ngọc trai đỏ" của Ca Lê Thuần ngày 28/3 nữa đấy. Có ai thích xem không?
Ảnh chương trình 19/03 vừa rồi đây:
http://farm4.static.flickr.com/3553/3371569365_28957d117d_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/nobikami/3371569365/)Tập tại HBSO
http://farm4.static.flickr.com/3614/3371567207_3f862debb8_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/nobikami/3371567207/)Huấn luyện làm dăm kèn basoon sau giờ tập.
3 ngày trước buổi biểu diễn.
http://farm4.static.flickr.com/3645/3372388200_b2421b607b_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/nobikami/3372388200/) http://farm4.static.flickr.com/3468/3371568927_aaee077a24_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/nobikami/3371568927/)
http://farm4.static.flickr.com/3427/3372389102_31bd0e4694_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/nobikami/3372389102/) http://farm4.static.flickr.com/3474/3372388620_810d1d302f_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/nobikami/3372388620/)

Trước giờ lên sân khấu.
http://farm4.static.flickr.com/3571/3372390230_df922441a4_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/nobikami/3372390230/) http://farm4.static.flickr.com/3435/3371570129_cab6c9839b_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/nobikami/3371570129/)
http://farm4.static.flickr.com/3552/3371581685_cda8a56749_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/nobikami/3371581685/)

Wal
25-03-2009, 08:34
Nhạc sĩ Ca Lê Thuần - NGỌC TRAI ĐỎ


http://a367.yahoofs.com/blog/49ab45c7zb8248b72/11/__sr_/6ecb.jpg?mgYLYyJBGj1ZzO5u (http://blog.360.yahoo.com/blog/slideshow.html?p=66&id=En5GRPk5ebUZLzsS3w--)


Thời gian: 19h00
Ngày 29/3/2009, 30/3/2009
Đia điểm: Nhà hát Thành Phố

Phần 1:
1. Hợp xướng và Dàn nhạc NHGHNVK
Âm vang Bình Dương
Sáng tác: Ca Lê Thuần
Lời: Lê Giang
Lĩnh xướng: Như Ngọc - Phạm Trang
Chỉ huy: Trần Nhật Minh

2. Tình khúc của chúng ta
Sáng tác: Ca Lê Thuần
Biểu diễn: Anh Bằng
& Hợp xướng
Chỉ huy: Nguyễn Anh Sơn

3. Dòng sông quê hương
Sáng tác: Ca Lê Thuần
Biểu diễn: Thu Giang
Chỉ huy: Nguyễn Anh Sơn

4. Concertino cho Piano và Dàn nhạc
Biểu diễn: Lý Giai Hoa
Chỉ huy: NSƯT Trần Vương Thạch

5. Hợp xướng và Dàn nhạc NHGHNVK
Phần mở đầu ca kịch: "Người giữ cồn"
Lĩnh xướng: Ngọc Tuyền - Trần Ngọc
Chỉ huy: NSƯT Trần Vương Thạch

Phần 2:
Vũ kịch: "Ngọc Trai Đỏ"
Âm nhạc: Ca Lê Thuần
Biên đạo múa: NSND Việt Cường
Chỉ huy Dàn nhạc: NSƯT Trần Vương Thạch

alohaoe
25-03-2009, 15:05
Nhạc sĩ Ca Lê Thuần - NGỌC TRAI ĐỎ
Thời gian: 19h00
Ngày 29/3/2009, 30/3/2009
Đia điểm: Nhà hát Thành Phố

Phần 1:
[HIGHLIGHT YELLOW]4. Concertino cho Piano và Dàn nhạc[/HIGHLIGHT YELLOW]Biểu diễn: Lý Giai Hoa
Chỉ huy: NSƯT Trần Vương Thạch
Phần 2:
[HIGHLIGHT YELLOW]
Vũ kịch: "Ngọc Trai Đỏ"
[/HIGHLIGHT YELLOW]Âm nhạc: Ca Lê Thuần
Biên đạo múa: NSND Việt Cường
Chỉ huy Dàn nhạc: NSƯT Trần Vương Thạch
Hãy đến xem sự hòa nhập của âm nhạc hàn lâm nước ta với nền âm nhạc kinh viện của thế giới. Bạn có thể thấy thú vị khi bỗng nhận thấy những nét nhạc của những nhà soạn nhạc lừng danh Soviet như Shostakovic, Khachaturian được thăng hoa, đưa lên một tầm cao mới khi thấp thoáng xuất hiện trong những giai điệu Tổ quốc. Tinh thần Quốc tế cao cả Việt Nam hòa cùng Thế giới thật đáng quí biết bao.

beethoven_82
07-04-2009, 14:01
Mọi người có thông tin về hòa nhạc tháng 4 chưa? Update lên nào. :)

Wal
07-04-2009, 14:18
Chương trình ngày 9/4/2009
Poulenc & Chopiniana


http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/3389182904_b3c1f73a29_b.jpg
(http://www.flickr.com/photos/32298240@N04/3389182904/)

beethoven_82
07-04-2009, 15:14
Cám ơn thông tin của anh Wal, cuối tuần này có cái nào ko anh?

Wal
07-04-2009, 15:32
Cám ơn thông tin của anh Wal, cuối tuần này có cái nào ko anh?
:D cái này mình không nắm rõ thông tin cho lắm, chỉ biết là định kỳ vào ngày 9 và 19 hàng tháng có tổ chức hòa nhạc tại TPHCM thôi. Còn những chương trình ngoài những ngày này thì không cập nhật được, phải là ghé thăm thường xuyên nhạc viện mới biết được cơ.

beethoven_82
09-04-2009, 14:47
Hòa nhạc "Những khoảnh khắc tình yêu"

Đây là chương trình do Minh Nguyen Piano Boutique tổ chức, với mong muốn tạo một điểm hẹn cho những người yêu thích âm nhạc cổ điển, sẽ diễn ra lần đầu tiên tại sân khấu IDECAF (28 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM), vào lúc 20 giờ ngày 10.4.

Đến với buổi diễn ra mắt này, khán giả sẽ được thưởng thức những tác phẩm nổi tiếng của các nhà soạn nhạc: Chopin, Lizst, Schumann, Brahms, Saint Saens, Granados..., qua sự trình diễn của các nghệ sĩ: Ánh Tuyết (vocal), Lý Giai Hoa, Nguyễn Ngọc Thùy Anh, Nguyễn Trung Minh (piano), Hoàng Anh Tú (violon), Nguyễn Hồng Thủy (cello), Trần Hoài Phương (guitar), Đỗ Trọng Khánh (clarinet)...

U32.piano
09-04-2009, 18:42
hihi, mình có vé chương trình này rồi, giá vé hơi mắc nhưng thôi kệ, enjoy life đã

http://img18.imageshack.us/img18/6818/ticketsf.jpg
(http://img18.imageshack.us/img18/6818/ticketsf.jpg)

Wal
09-04-2009, 19:24
Ôi trời, những 2 vé cơ đấy :D, hòa nhạc có cả Ánh Tuyết cơ à, chưa nghe cô hát opera hay lieder bao giờ.

MiFa
09-04-2009, 23:32
Mình nghe nói có một chương trình biểu diễn của pianist Đặng Ngọc Giang Quân tại Nhạc viện Tp Hồ chí Minh, các bạn có thông tin gì về chương trình này và pianist này không?

anhthu58
10-04-2009, 22:53
[quote=beethoven_82;29926]Hòa nhạc "Những khoảnh khắc tình yêu"
Có bạn nào trong diễn đàn đã nghe pianist Nguyễn Trung Minh đàn chưa? Nhưng phong cách bán hàng của pianist này thì có vẻ kiêu ngạo lắm...

alohaoe
11-04-2009, 14:27
Mình nghe nói có một chương trình biểu diễn của pianist Đặng Ngọc Giang Quân tại Nhạc viện Tp Hồ chí Minh, các bạn có thông tin gì về chương trình này và pianist này không?
Chương trình đã được biểu diễn vào ngày 15/3 rồi Fa. Đặng Ngọc Giang Quân vốn xuất thân từ Đại học Nghệ thuật Huế (nay là Học viện Âm nhạc Huế), hoàn cảnh kinh tế cũng tương đối nên mới thuê được Dàn nhạc Giao hưởng Nhạc viện chơi.

MiFa
11-04-2009, 23:28
Chương trình đã được biểu diễn vào ngày 15/3 rồi Fa. Đặng Ngọc Giang Quân vốn xuất thân từ Đại học Nghệ thuật Huế (nay là Học viện Âm nhạc Huế), hoàn cảnh kinh tế cũng tương đối nên mới thuê được Dàn nhạc Giao hưởng Nhạc viện chơi.
Nghe nói pianist Giang Quân tốt nghiệp tiến sĩ piano vàthạc sĩ lý luận sáng tác tại Liên Bang Nga phải không bạn?

Wal
14-04-2009, 13:39
Chương trình 19/4/2009 - Hòa Nhạc Thính Phòng
HBSO Chamber


http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/3436081221_1f9eca587c_b.jpg

banhday
16-04-2009, 19:07
Xin chào Diễn Đàn, mình là BánhDày, mới gia nhập băng đảng những người yêu nhạc cổ điển. ;;)
Theo mình biết thì cuối tuần này, thứ 6 ngày 17/4 và 24/4, có một chương trinh cổ điển được diễn ở quán Café Rơi, 92 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Q. Bình Thạnh.
Vé ngày 17/4 thì hình như hết rùi, chắc chỉ còn vé ngày 24/4. Chương trình được biểu diễn bơi các giảng viên và sinh viên đang theo học cũng như đã tốt nghiệp Nhạc Viện Tp.HCM.
Thông tin về Chưong trình nằm trong topic "Chương trình cổ điển ngày 17/4" ngoài mục Hòa nhạc & Offline.

banhday
16-04-2009, 19:21
Chương trình:



Cafe Rơi 92 Đinh Tiên Hoàng F.1, Q. Bình Thạnh
CLASSICAL MUSIC GATHERING 1


Vào lúc 20g thứ 6 ngày 17 tháng 4 năm 2009
và 20g thứ 6 ngày 24 tháng 4 năm 2009

Nhạc phẩm -----------------------------------------------------Nhạc sỹ------------------------------------------- ---------Biểu diễn
1. Trio for piano, violin, cello ---------------------------L.V. Beethoven --------------------------------------------- N.Đ. Cát Vũ - T.T. Cát Vũ - Vũ Đình Kuân
in c moll, Op.1, No. 3 (4th mov)

2. Zigeunerweisen ----------------------------------------P.D. Sarasate -----------------------------------------------------N.Đ. Cát Vũ
(violin solo) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đệm piano: T.T. Cát Vũ

3. Sabre Dance ------------------------------------------Khachaturian----------------------------------------------------- T.T. Nam Thưong
(4-hands piano) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------T.T. Cát Vũ

4. Sonata for violin, piano -----------------------------F. Schubert ----------------------------------------------------------------N.Đ. Cát Vũ
Op. 162 / D. 574 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trần Minh Ngọc

5. Csardas -----------------------------------------------M. McLean -----------------------------------------------------------T.T. Cát Vũ - T.T. Nam Thương
(3 violins, piano) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Đ. Cát Vũ -N.Đ. Cát Du

6. Trống cơm -------------------------------------------Traditional song ----------------------------------------------------------Trần Phương Quang
(guitare solo) ---------------------------------------Trans. Hoàng Ngọc Tuấn

7. Four seasons - Summer ------------------------------------A.Vivaldi ------------------------------------------------------T.T. Cát Vũ - N.Đ. Cát Vũ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Đ. Cát Du - Vũ Đình Kuân

8. Strings quartet ---------------------------------------------W.A. Mozart --------------------------------------------------------N.Đ. Cát Vũ - N.Đ. Cát Du
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T.T. Nam Thương - Vũ Đình Kuân

9. Overture "The Barber of Seville" ----------------------G.Rossini -------------------------------------------------------------------Toàn ban nhạc
--------------------------------------------------------------Trans. Lê Hồng Phúc

Tham dự chương trình còn có 2 khách mời tí hon:
1. Nguyễn Anh Khoa, 8 tuổi, độc tấu violin nhạc phẩm "Long, long ago" (traditional song)
2. Trương Hoàng Minh, 10 tuổi, độc tấu violin nhạc phẩm "Menuette" (J.S. Bach)
3. giờ chót có thêm sự tham gia của pianist Tuấn Mạnh với Polonaise của Chopin

Wal
20-04-2009, 11:06
Hòa nhạc Guitar tại NVH Phú Nhuận

Thân gửi các bạn yêu nhạc guitar, vào ngày 28/4/2009, tại Nhà Văn Hóa Quận Phú Nhuận - TP.HCM sẽ diễn ra một Recital guitar thật đặc biệt và trong các lần đi xem Recital thì đây là lần đầu tiên tại TP.HCM sẽ có cuộc ra mắt của 2 thế hệ Cao Hồng Sơn (Cha) và Cao Hồng Hà (Con) trên sân khấu. NS Cao Hồng Sơn hiện đang giảng dạy bộ môn Guitar tại Trường Cao Đẳng Nghệ Thuật tỉnh Đồng Nai và Cao Hồng Hà giảng viên bộ môn guitar tại Nhạc viện TP.HCM, dưới đây là chương trình của FATHER & SON

Phan I

CAO HONG HA
* Cavatina Stanley Myers
* Sonate in A (L.483) Domenico Scarlatti
* Julia Florida Agustin Barrios Magore
* Variations on a theme of Mozart Fernando Sor
CAO HONG SON
* Fantasia en Mi Romase Vorfettech
* Caprichio Espanola Antonio Sinopoli
* Bai ca hy vong Van Ky_ chuyen soan: Hai Thoai
Phan II

CAO HONG SON
* Leyenda Isaac Albeniz
* Prelude 1 Heitor Villa Lobos
* Dang dung ben tre Nguyen Van Ty_ chuyen soan: Cao Hong Son

CAO HONG HA
* La Negra Antonio Lauro
* Rosita_Polka Francisco Tarrega
* La Catedral Agustin Barrios Mangore
SONG TAU
Sonate in D Christian Gottlieb Scheidler

(Nguồn: Guitar.vn (http://guitar.vn/?p=149))


* Vé đươc bán tại Nhà văn hóa Phú Nhuận.

banhday
24-04-2009, 14:27
Wow, SàiGòn mình giờ đã quá, một tháng có đến 3,4 chương trình nhạc cổ điển luôn!

super_vịt
24-04-2009, 15:14
Hòa nhạc Guitar tại NVH Phú Nhuận

Phan I

CAO HONG HA
* Cavatina Stanley Myers
* Sonate in A (L.483) Domenico Scarlatti
* Julia Florida Agustin Barrios Magore
* Variations on a theme of Mozart Fernando Sor
CAO HONG SON
* Fantasia en Mi Romase Vorfettech
* Caprichio Espanola Antonio Sinopoli
* Bai ca hy vong Van Ky_ chuyen soan: Hai Thoai
Phan II

CAO HONG SON
* Leyenda Isaac Albeniz
* Prelude 1 Heitor Villa Lobos
* Dang dung ben tre Nguyen Van Ty_ chuyen soan: Cao Hong Son

CAO HONG HA
* La Negra Antonio Lauro
* Rosita_Polka Francisco Tarrega
* La Catedral Agustin Barrios Mangore
SONG TAU
Sonate in D Christian Gottlieb Scheidler

Nhìu bài quen thuộc quá, giá ở ngoài này cũng có thì cũng đi xem bằng đc :(( Mà cái biến tấu trên chủ đề Cây sáo thần (F.Sor) hay đc diễn nhỉ. La Catedral của Barrios cũng hay, chương 1 nghe cứ lung linh huyền ảo :D

alohaoe
05-05-2009, 14:00
Chương trình của NHÀ HÁT GIAO HƯỞNG NHẠC VŨ KỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGÀY 9 THÁNG 5 2009.
Phần 1:
Bethoven's Symphony No.8
Chỉ huy: NSUT Trần Vương Thạch.

Phần 2:
Vũ kịch Ngọc Trai Đỏ.
Âm nhạc: Ca Lê Thuần.
Biên đạo: NSND Vũ Việt Cường.
Solist: Lê Thị Hải Anh, Đàm Đức Nhuận, Nguyễn Phúc Hải, Phạm Bảo Trung.
Thời gian: 20 giờ ngày 9/5/2009.
Địa điểm: Nhà Hát Thành phố-số 7 Công trường Lam Sơn, Quận 1.

Tiffany
06-05-2009, 01:25
Vào lúc 20h ngày 9/5 tại Nhạc Viện TP HCM có buổi biểu diễn của nhóm nhạc Stradivaria, chi tiết ở đây (http://www.consulfrance-hcm.org/article.php3?id_article=799)

Chú thích:
1. Stradivaria là nhóm nhạc chuyên về biểu diễn nhạc baroque của thành phố Nantes (Pháp)

2. Vào tháng 2 năm 2007, nhân viên thủ thư của thư viện media thành phố Nantes đã phát hiện ra một bản thảo viết tay của Mozart bị bỏ quên lăn lóc trong kho tư liệu. Bản thảo này chưa bao giờ được công bố trước đó và đã được chuyên viên ở Mozarteum (Bảo tàng chuyên về Mozart) tại Salzbourg (Áo) xác nhận là bản gốc.
Giá trị của bản thảo này ước tính khoảng 100KUSD.
Nguồn: bbc (http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/7623663.stm)

3. Giám đốc của Stradivaria - violinist Daniel Cuiller- là người đầu tiên biểu diễn bản nhạc dài 2' này. Bạn có thể nghe thử ở đây (http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/arts_and_culture/7845752.stm)

beethoven_82
08-05-2009, 09:51
Hòa nhạc phim câm 'Chiến hạm Potemkin'

20h ngày 12/5, tại nhà hát TP HCM diễn ra buổi trình diễn đàn piano tác phẩm âm nhạc sử dụng trong bộ phim câm nổi tiểng thế giới "Chiến hạm Potemkin (http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/San-khau-Dien-anh/2005/02/3B9DB715/)".

Bộ phim câm kinh điển Chiến hạm Potemkin là tác phẩm đánh dấu một trong những bước nhảy lớn nhất trong lịch sử điện ảnh. Nhạc minh họa cho bản tiếng Đức đầu tiên được nhạc sĩ Edmund Meisel phổ năm 1926. Công trình của Meisel đã được nhà soạn nhạc, nhạc sĩ và chỉ huy Pierre Oser coi là nền tảng để soạn mới cho 2 đàn piano. Trong các chương trình biểu diễn ở Việt Nam lần này, đích thân nghệ sĩ Pierre Oser sẽ biểu diễn cùng với Frank Strobel.
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/EC/0D/tau-chien.jpgMột cảnh trong "Chiến hạm Potemkin" - một kiệt tác điện ảnh - được tôn vinh là Bộ phim hay nhất mọi dân tộc, mọi thời đại. Ảnh: BTC.

Pierre Oser là nhà soạn nhạc, nhạc sĩ và chỉ huy dàn nhạc tại Munich, CHLB Đức. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Mainz, ông từng cộng tác biểu diễn cho các nhà hát ở Wien, Salzburg, Munich và Zurich. Trong những năm qua, Pierre Oser từng biểu diễn hòa nhạc cho các bộ phim câm Cái chết mệt mỏi của Fritz Lang và Bình minh của F.W. Murnau tại Việt Nam. Ông cũng là người làm âm thanh cho vở kịch Bà tỷ phú về thăm quê (http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/San-khau-Dien-anh/2006/11/3B9F0AAB/) của F. Duerrenmatt do Nhà hát kịch Việt Nam dàn dựng ở Hà Nội năm 2006.

Còn nghệ sĩ Frank Strobel là một nhạc trưởng dàn nhạc thính phòng và nhà chỉ huy nhạc phim. Từ năm 2000, ông đồng sáng lập đồng thời là chỉ đạo nghệ thuật của "Dàn nhạc phim châu Âu“. Frank Strobel được biết đến ở Việt Nam khi tham gia biểu diễn nhạc nền cho bộ phim câm Metropolis của Fritz Lang.

Buổi hòa nhạc này được tổ chức nhân kỷ niệm ngày Châu Âu 9/5 do phái đoàn Ủy ban châu Âu và viện Goethe đồng tổ chức.

Bạn có thể đến viện Goethe, số 335/4, Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP HCM để nhận vé dự buổi hòa nhạc.

(Nguồn Vnexpress)

alohaoe
17-05-2009, 01:03
Ngày 19/05/2009 là chương trình định kỳ của Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TPHCM.
Chương trình gồm 2 phần:
Phần 1: Concerto cho violon và dàn nhạc của Felix Mendelssohn Bartholdy với nghệ sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, chỉ huy NSUT Trần Vương Thạch.
Phần 2: Các trích đoạn opera nổi tiếng với tài dàn dựng của chorus master Trần Nhật Minh.
Thời gian và địa điểm biểu diễn là 20 giờ ngày thứ ba 19 tháng 5 tại Nhà hát Thành phố.

martenzi
17-05-2009, 02:09
Trời ơi, Nguyễn Hữu Nguyên kéo Mendelssohn, nhịn sữa tươi - thuốc lào quyết tâm mua vé đi xem ...

Wal
17-05-2009, 08:05
Trời ơi, Nguyễn Hữu Nguyên kéo Mendelssohn, nhịn sữa tươi - thuốc lào quyết tâm mua vé đi xem ...
Gớm, tiền thì đầy vãi không biết chỗ nào vung mà cứ...:P:P:P, nhịn sữa tươi, thuốc lào mua vé cho cả hội thì nghe... được :D.
Nhà em cũng mon men quả này đi thôi, lại 1 buổi viện cớ ốm nữa đây >:).

alohaoe
28-05-2009, 00:33
GREAT COMPOSERS OF VIENNA
masterworks by
HAYDN and MOZART

Programme như sau :

1. Haydn - Te deum
Biểu diễn : Hợp xướng quốc tế TP.HCM và hợp xướng HBSO
Chỉ huy : Trần Nhật Minh
2. Mozart - Symphony No40 in G minor
Biểu diễn : Dàn nhạc HBSO
Chỉ huy : Trần Vương Thạch
3. Haydn - Paukenmesse (Timpani Mass)
Biểu diễn : Hợp xướng quốc tế TP.HCM, hợp xướng HBSO và dàn nhạc HBSO
Chỉ huy : Brian Riedlinger

Cùng với các nghệ sĩ solo quốc tế và Việt Nam :
Kara Florish - soprano đến từ Anh
Maeve Duddy - mezzo soprano từ Anh
Trần Duy Linh -tenor từ Việt Nam
Laurence Pulley - bass từ Úc

Thời gian :
8 giờ tối thứ sáu ngày 5 tháng 6 năm 2009
8 giờ tối thứ bảy ngày 6 tháng 6 năm 2009
3 giờ chiều chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2009

Giá vé : 150.000 đ, 250.000 đ, 350.000 đ

Địa điểm : Hội trường A nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh 112 Nguyễn Du, Quận 1

Toàn bộ doanh thu sẽ để làm từ thiện, giúp đỡ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Xin mời bà con đi coi. Hay lắm lắm http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/38.gif

alohaoe
01-06-2009, 22:55
Xin lỗi những ai theo dõi chủ đề này. Chương trình ngày 5 tháng 6 đã bị bể xô nên sẽ không diễn ra đúng lịch được. Hạ hồi phân giải.

banhday
30-06-2009, 17:45
Mình biết được Thứ 6 cuối tuần này, 3/7/09 ở quán Cafe Rơi có 1 classical concert do các nghệ sỹ xuất thân từ Nhạc Viện Tp.HCM biểu diễn. Giá vé là 120.000 vnd. (Topic "Hội Ngộ Âm Nhạc Cổ Điển..." cũng trong mục Hòa Nhạc Offline này.)
Có thể đặt vé qua Mod WAL hoặc RƠI cafe: 0909.988.512 - 38.412.425

Đây là chương trình của đêm diễn:



ĐÊM NHẠC







HỘI NGỘ ÂM NHẠC CỔ ĐIỂN lần 2







Vào lúc 20g Thứ Sáu - ngày 3 tháng 7 năm 2009




tại RƠI café, 92 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM









1. Canon in D Major- J. Pachebell


RƠI band

2. Hungarian Dance No.5 - J. Brahms


Đan Cát Du - Phương Duy - Thiên Nam Thương

3. Serenata Op. 19 for violin, guitare, cello - M. Giuliani


Đan Cát Vũ - Phương Quang - Đình Kuân

4. Sonata No.2 for piano - J. Brahms


Thiên Cát Vũ

5. Memory (voice solo) - C. M. von Weber


Xuân Liễn



6. Concerto for 2 violins - J.S. Bach


Đan Cát Du - Đan Cát Vũ

7. Eine klein Nachtmusik (string quartet) - W.A. Mozart


Tứ tấu Dây

8. Concerto in a-moll for violin and strings - A. Vivaldi


RƠI band

9. Sonata No.5 (Spring Sonata) for violin & piano - L.V. Beethoven


Đan Cát Vũ - Thiên Cát Vũ

10. March Militare (piano 4 hands) - F. Schubert


Thiên Cát Vũ - Thiên Nam Thương

11. My heart of Thy Dear Voice (voice solo) - C. Saint Saens


Xuân Liễn

12. Trio Op. 1 No. 1 for piano, violin, cello - L.V. Beethoven


Thy Nga - Đan Cát Vũ - Đình Kuân

13. Voices of Spring - J. Strauss


RƠI band

alohaoe
03-07-2009, 22:23
Chương trình ngày 9/7/2009 tại Nhà hát Thành phố của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh:
- Messa Gloria cho hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng của Giacomo Puccini.
Dàn nhạc HBSO, hợp xướng HBSO. Chỉ huy Trần Vương Thạch.
- Những trích đoạn múa đương đại.
Biểu diễn: Đoàn Vũ kịch HBSO.

Sau chương trình này HBSO sẽ không còn hoạt động tại rạp Khải Hoàn 212 Nguyễn Trãi nữa.
Từ ngày 14/7, HBSO sẽ dời địa điểm hoạt động đến 2 địa chỉ mới là:
Văn phòng làm việc tại Sở VH-TT-DL TPHCM số 3 Phan Văn Đạt, phường Bến Nghé Quận 1, những số điện thoại mới để liên hệ và đặt vé sẽ cập nhật sau.
Nơi tập luyện của dàn nhạc Giao hưởng sẽ là rạp Thanh Vân - 360A Cách Mạng Tháng Tám, phường 10 Quận 3.

beethoven_82
21-07-2009, 10:55
Chẳng thấy ai úp-đết (update) tình hình ở TP HCM nhỉ! Không biết từ giờ tới cuối tháng & tháng 8 có sự kiện gì không?

alohaoe
28-07-2009, 18:35
Chương trình của HBSO ngày 9/8/2009 tại Nhà hát Thành phố

P. I. Tchaikovsky
Piano Concerto in Bb Minor
W. A. Mozart
Double Piano Concerto in Eb Major
A. Corelli
La Follia

Piano: Anna Phạm Hồng Hạnh và Seive Wright.

Nhà hát giao hưởng Nhạc Vũ kịch TPHCM số 3 Phan Văn Đạt, phường Bến Nghé Quận 1. Điện thoại (08)38237419

thienvu
09-08-2009, 23:59
Ngày 19 - 21 tháng này là Autumn Melodies 2009. Có bạn nào biết chương trình cụ thể của ba ngày đó không ạ? Cám ơn.

alohaoe
31-08-2009, 21:08
Gala kỷ niệm 15 năm thành lập Nhà hát Giao hưởng
20 giờ ngày 09/09/2009 tại Nhà hát Thành phố.
Phần 1: Những trích đoạn ballet và hợp xướng nổi tiếng thế giới.
Solists: Cho Hye Ryoung, Võ Thụy Ngọc Tuyền, Phạm Trang, Nguyễn Phúc Hải, Ngô Thụy Tố Như, Phan Thị Hồng Châu. Chỉ huy: Trần Nhật Minh.
Phần 2: Franktisek Kramar Krommer_Concerto cho 2 clarinet và dàn nhạc.
Solists: Đào Nhật Quang, Nguyễn Tuấn Lộc.
Chỉ huy: NSƯT Trần Vương Thạch.
NHÀ HÁT GIAO HƯỞNG NHẠC VŨ KỊCH TP.HỒ CHÍ MINH
08 38237419
08 62704450
0989 874517
Văn phòng: Lầu 3-số 3 Phan Văn Đạt,
P.Bến Nghé, Q.1,TP.Hồ Chí Minh
E-mail: info@hbso.org.vn

alohaoe
28-09-2009, 21:54
Chương trình ngày 9/10/2009 của HBSO với các khách mời từ VNSO là Giám đốc NSUT Ngô Hoàng Quân cello và Phó GĐ Nguyễn Trí Dũng basoon.
Tiết mục:
Dvorak - Concerto cho cello cung si thứ.
Weber - Concerto cho basoon cung Fa trưởng.
Chỉ huy Nguyễn Anh Sơn và Trần Vương Thạch.
Địa điểm: Nhà hát Thành phố, số 7 Công Trường Lam Sơn, quận 1.

alohaoe
12-10-2009, 20:52
Chương trình tối 19/10/2009 của HBSO với các khách mời từ Na Uy là Nhạc trưởng Truls Sanaker, trumpeter Tormod Asgard, oboist Ingerborg Sortvik, percusionist Geir Nordeng. Tiết mục:
Copland - Fanfare for the Common man.
Sverre Berg: Introduction, theme and variations.
Weber - Concertino fur Oboe und Blaser.
Orff: O fortuna from Carmina Burana.
Chỉ huy Truls Sanaker.
Địa điểm: Nhà hát Thành phố, số 7 Công Trường Lam Sơn, quận 1.

Yani
26-11-2009, 20:42
Next Concert của Fukumura
http://dulich.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=349088&ChannelID=58

Nghe nói có giảm giá đặc biệt cho HSSV. Anh chị nào biết giá đã giảm là bao nhiêu không? Em thích chương trình này lắm ấy

sad do
28-11-2009, 21:33
ui trời h mới bit có hòa nhạc mà ngay ngày mai gòi sao đi dc đây huhu.
giảm giá cho hssv mà k bit giam còn bao nhiu nhỉ. hòa nhạc do ng` nc ngoài thường mắc thấy mồ luôn

Tiffany
19-12-2009, 09:56
Cặp đôi song tấu nhạc cổ điển nổi tiếng - Duo Huillet sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh theo lời mời của Tổng lãnh sự quán Pháp ngày 15 tháng 1 năm 2010 và biểu diễn một đêm duy nhất tại Idécaf.

http://www.consulfrance-hcm.org/article.php3?id_article=912

alohaoe
28-12-2009, 22:13
Dàn nhạc Giao hưởng TPHCM sẽ có đêm diễn ngoài trời tại sân khấu Công viên 23-9 vào lúc 20 giờ ngày 31/12/2009. Chương trình sẽ gồm những tiết mục hòa tấu dàn nhạc, ca khúc, hợp xướng kết hợp vũ đạo đón mừng năm mới. Chỉ huy âm nhạc: Trần Vương Thạch, Nguyễn Anh Sơn, Trần Nhật Minh. Biên đạo: NSND Kim Quy, Nguyễn Phúc Hải, Phan Thị Hồng Châu. Chương trình phục vụ quảng bá, không bán vé.

martenzi
28-12-2009, 22:37
Vậy thế nào chương trình này cũng được Truyền Hình Trực Tiếp, anh nhỉ ?

alohaoe
01-01-2010, 20:25
NGÀY 09.01.2010, LÚC 20G tại Nhà hát Thành phố
(http://nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=563&page=16#)Chương trình Hòa nhạc
Với chỉ huy Bỉ: Daniel Gazon
Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP. Hồ Chí Minh
Phần I:

P. Gilson: Fanfare Inaugurale
L. Mortelmans: Morgenstemming
Phần II:
L.v. Beethoven: Giao hưởng số 7

sad do
02-01-2010, 21:47
a ơi làm sao koi dc a?
mún có vé fai làm sao?
vé có bán k a?^^
thk a

Opus27
07-01-2010, 10:12
a ơi làm sao koi dc a?
mún có vé fai làm sao?
vé có bán k a?^^
thk a Thôi để mình trả lời giúp bạn nha:D. Chtrình đc bán vé ngay tại nhà hát lớn (cổng trước), bạn có thể gửi xe ở ngay bên cạnh nhà hát, khá thuận tiện. Giá vé 200k/vé (theo mình hỏi thì ko có giá nào rẻ hơn :(). Vậy nha bạn ;-)

alohaoe
07-01-2010, 23:04
a ơi làm sao koi dc a?
mún có vé fai làm sao?
vé có bán k a?^^
thk a

Em đến địa chỉ NHÀ HÁT GIAO HƯỞNG
NHẠC VŨ KỊCH TP. HỒ CHÍ MINH
3 Phan Văn Đạt, gọi đt 08.38237419
08.62704450
0989.874517 gặp cô Hương để có thể mua được vé 100k hoặc rẻ hơn nhé. (Mang theo thẻ SV-HS).

sad do
09-01-2010, 22:23
thk may a nhìu nhé
tiec la e di k dc goi` hichic

Tiffany
28-02-2010, 13:34
Tin tức về buổi hòa nhạc ngày 10.3.2010
http://www.consulfrance-hcm.org/article.php3?id_article=1043

Sylvie Gazeau đã có thời gian chơi violin solo cho dàn Intercontemporain do Pierre Boulez thành lập năm 1976, chuyên biểu diễn những tác phẩm cổ điển đương đại.

Các bạn nghe thử trích đoạn ở trang này nhé
http://www.ensembleinter.com/discography.php?type=indis&id=127

Johann
03-03-2010, 19:28
Oa , hấp dẫn quá , nhưng vé thì em không kham nổi , không biết có chỗ nào bán vé rẻ hơn không chỉ em với mấy anh chị . :((

alohaoe
10-03-2010, 08:44
19/03/2010
Norwegian Artists
HBSO Youth Orchestra

R. Vaughan Williams
Sea Songs
English Folk Song Suite
March - Seventeen Come Sunday
Intermezzo - My Bonny Boy
March - Folk Songs from Somerset
J. Haydn
Trumpet Concerto in Es-dur
Trumpet: Tormod Åsgård
N. Paganini
Variations on a theme from Rossini’s Moses
for Violin and Orchestra
Violin: Hồ Đăng Hội
W. A. Mozart
Symphony No.31 Paris, in D major, KV297
Allegro assai
Andante
Allegro

Conductors:

Truls Sanaker, NSƯT Trần Vương Thạch

Dàn Nhạc Giao Hưởng Trẻ
HBSO Youth Symphony Orchestra
20g00 tại Nhà Hát Thành Phố - 8:00 pm at The Opera House Giá vé - Admissions: 200.000 - 150.000 - 100.000 VND

Wal
25-03-2010, 23:39
Ngày 26/3 này, tại Nhạc Viện TPHCM sẽ có buổi hòa nhạc của Tuấn Mạnh & Fukumura (conduct), chương trình cụ thể bên dưới.

Vé có thể mua ở phòng thường trực Nhạc Viện. Mời các bạn cùng tham dự.

http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/chuongtrinh032010b.jpg

alohaoe
12-04-2010, 23:43
Aranjuez concerto for guitar and choral music


Monday, April 19, 2010
8:00pm - 11:00pm
Opera House

Description (http://www.facebook.com/events/edit/index.php?eid=272449714196)

N. Rimsky-Korsakov - Espagnol Caprice for symphony orchestra

Joaquin Rodrigo - Aranjuez Concerto for guitar and orchestra
Guitar: Ignacio Rodes

HBSO Symphony Orchestra
Conductor: NSƯT Trần Vương Thạch


------------------------------
Folk songs and works by Samuel Barber, Heitor Villa-Lobos, Andrew Lloyd Webber, George Gershwin, and more...

HBSO Choir
Chorusmaster: Trần Nhật Minh
Piano accompaniment: Mỹ Dung

na9
13-04-2010, 10:47
@alohaoe
Bạn alohaoe thân mến,
Hiện nay mục Tin tức (http://www.nhaccodien.vn/TinTuc.aspx) (do Wal phụ trách) của website nhaccodien.vn rất cần đăng sớm những thông báo về lịch hòa nhạc cổ điển tại các địa điểm hòa nhạc ở Sài Gòn. Bạn có thể trợ giúp chúng tôi bằng cách thông báo cho Wal càng sớm càng tốt những thông tin như bài post trên của bạn được không? Thông báo bằng cách gửi ngay lên topic này hoặc PM cho Wal. Từ đó Wal sẽ tổng hợp và Việt hóa thành những bài kiểu như thế này:

http://www.nhaccodien.vn/tabId/69/ItemId/5/PreTabId/64/Default.aspx

http://www.nhaccodien.vn/tabId/69/ItemId/4/PreTabId/64/Default.aspx

Chân thành cảm ơn bạn!

@Wal:
Lịch hòa nhạc cổ điển trong mục Tin tức sẽ được đưa theo từng tháng và từng địa điểm hòa nhạc nhé. Nhớ đưa thông tin về cách mua vé hoặc lấy giấy mời. Như vậy, hàng tháng sẽ có các bài mang tiêu đề như sau:
Lịch hòa nhạc cổ điển tháng… tại Nhà Hát Lớn – TP Hồ Chí Minh
Lịch hòa nhạc cổ điển tháng … tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh


@ Các bạn thành viên diễn đàn nhaccodien.info:
Ai có thông tin về lịch hòa nhạc tại Nhạc viện Hà Nội hay tại các địa điểm thường xuyên có hòa nhạc cổ điển trên toàn quốc xin mời thông báo cho Wal. Ban quản trị web nhaccodien.info xin chân thành cảm ơn.

alohaoe
15-04-2010, 12:50
Trong khi chờ trang web của HBSO chính thức ra mắt, mời các bạn vui lòng vào trang facebook của Nhà hát để xem thông tin, hình ảnh các buổi hòa nhạc , ballet và giao lưu cùng các nghệ sĩ http://www.facebook.com/pages/Ho-Chi-Minh-City-Vietnam/Ho-Chi-Minh-City-Ballet-Symphony-Orchestra-and-Opera/271960763863?ref=mf (http://www.facebook.com/pages/Ho-Chi-Minh-City-Vietnam/Ho-Chi-Minh-City-Ballet-Symphony-Orchestra-and-Opera/271960763863?ref=mf)

Nếu bạn cần tìm thông tin về các buổi diễn ở Nhạc viện thì vui lòng xem trang http://phuongbassoon.blogspot.com/ (http://phuongbassoon.blogspot.com/)
TRUNG TÂM BIỂU DIỄN - NHẠC VIÊN T.P HỒ CHÍ MINH
112 NGUYỄN DU-QUẬN 1- TP. HỒ CHÍ MINH
ĐT : (08) 3824 3774 - 0903780003
EMAIL : PHUONGFAGOTTE@GMAIL.COM
MORE INFORMATION :phuongmusic.co.cc

neoconservative
22-04-2010, 12:09
Camerata Orientis- Nhóm Camerata của phương Đông

Tên của nhóm nhạc là sự tưởng nhớ tới Camerata, một hội đoàn tập hợp các nhạc sĩ, nhà thơ và nhà trí thức mang tư tưởng Nhân văn thời hậu Phục hưng tại thành phố Florence (Fơ-lo-ren-xơ). Bá tước-Nhà bảo trợ Giovanni de Bardi đã tập hợp họ để luận thảo về các xu hướng nghệ thuật và đặc biệt cùng nhau làm việc, dạy nhạc và thể nghiệm.

Trong vai trò là thành viên của Hiệp hội giảng viên Quốc tế thuộc quỹ hỗ trợ ARTplus (có trụ sở tại Phnom Penh), nhóm Camerata Orientis đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền bá nhạc cồ điển Âu châu tại Đông nam Á.

Nhóm bao gồm ngũ tấu tự do không có chỉ huy ấn định, biểu diễn nhạc thính phòng thời kì Ba-rốc và tiền Cổ điển (thế kỉ 17 và 18), vừa kết hợp xướng thanh vừa đơn thuần sử dụng nhạc cụ đương thời.

Các nghệ sĩ sẽ tới giảng dạy và tập luyện tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 19 đến ngày 24/4/2010.

Biểu diễn vào lúc 20h00 ngày 23/4/2010 tại:
Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, 112 Nguyễn Du, quận 1, TPHCM

Các khúc ca và tác phẩm bậc thầy của Georg Friedrich Händel (1685-1759)
9 bản đơn ca Đức (HWV 202-210)
Khúc “Nel dolche dell’oblio”- “Trong sự lãng quên ngọt ngào” (HWV134)
So-nat cho tam tấu hòa ca op.2/1 (HWV386)

Các nghệ sĩ trình diễn:
Anton Isselhardt, sáo trúc ngang (CHLB Đức)
Markus Gunderman, violon (CHLB Đức)
Nam-Joo Lee, giọng nữ cao (Hàn Quốc)
Hye-Jin Lee, piano (Hàn Quốc)
Vladimir Stoyanov, fa-gốt (Bun-ga-ri)

neoconservative
22-04-2010, 12:29
Quốc khánh Châu Âu các bác có thể đi nghe

Nhạc trưởng Jan Stulen từ Hà Lan
Buổi hòa nhạc
@ Opera House
Chủ nhật 09/05/2010
F.Schubert
Khúc mở màn Rosamunde

J.Haydn
Symphonie Concertante cho Violin Cello, Oboe & Basson

Violin: Tăng Thành Nam
Cello: NSƯT Nguyễn Tấn Anh
Oboe: Đỗ Kiên Cường
Bassoon: Lương Thăng Long

J.Brahms
Bản giao hưởng số 4 in E minor, op.98
Allegro non troppo
Allegro moderato
Allegro giocoso
Allegro emergico e passionato

Người chỉ huy : Jan Stulen

Dàn nhạc giao hưởng

Giá vé: 200,000 - 150,000 - 100,000 VND

------------------------------------------------

Ngày 09/05/2010 lúc 8h tối
@ Nhà hát thành phố
7 Công trường Lam Sơn , Q.1

hakut3
22-04-2010, 15:56
đi mua vé mau không là hết đó bà con!!!buổi này khá hay đó!!!





Diet Pills (http://www.dietpillsforweightloss.com/)
hgh products (http://www.buyhgh.com/products/)

sad do
06-05-2010, 23:20
nghe nói ngày 10.5 này ở nhà hát TP có hòa nhạc của nhóm nhạc châu Âu The Melchior đó. có anh chị nào bit rõ chi tiết hok??? thkk

Wal
07-05-2010, 13:28
nghe nói ngày 10.5 này ở nhà hát TP có hòa nhạc của nhóm nhạc châu Âu The Melchior đó. có anh chị nào bit rõ chi tiết hok??? thkk
http://www.nhaccodien.vn/tabId/69/ItemId/195/PreTabId/64/Default.aspx (http://www.nhaccodien.vn/tabId/69/ItemId/195/PreTabId/64/Default.aspx)
Đến Viện Goethe để xin vé mời. Lúc sáng (07-05-2010) anh thấy còn khoảng 30-50 vé thôi. Nếu ko có vé thì cứ đến Nhạc viện tối hôm biểu diễn đứng xem :).

vhfuong
07-05-2010, 15:45
ủa, sao trên thông báo ghi là biểu diễn tại nhà hát lớn mà bạn Wal, mà tối là mấy giờ vậy, nếu free thì vô koi, khỏi mắc công đi lấy vé ;)

Wal
08-05-2010, 21:40
ủa, sao trên thông báo ghi là biểu diễn tại nhà hát lớn mà bạn Wal, mà tối là mấy giờ vậy, nếu free thì vô koi, khỏi mắc công đi lấy vé ;)
À, đúng là tại nhà hát lớn :).

Eroica
10-05-2010, 12:39
Chương trình của tour tới VN theo như kế hoạch của David Cohen trên blog (http://davidcohen.be/?page_id=92) là:

Chopin sonatas, Balade, Polonaise Brillante, Bach Goldberg variations, Schubert String Trio , Piazzola concert, and piano quartet concert to be decided at later stage!

Không biết có bạn nào ở HN đi coi chưa, cho mình biết cái "to be decided" là cái gì với. >:D< Sáng nay mới xin được 1 cặp vé ở viện Goethe .

alohaoe
24-05-2010, 23:16
Chương trình hòa nhạc ngày 29/05/2010 của Hát-bê-ét-ô tại Nhà hát thành phố
Lút-vít van Bết-thô-ven: bản Công-xéc-tô số 5 cho đàn piano và dàn nhạc giao hường.
Rô-be Su-man: bản giao hường số 2.
Độc tấu piano: An-tô-ni-ô Na-rê-giô.
Chỉ duy dàn nhạc: Cô-lin Mét-tơ.

Thuyền trúc
26-05-2010, 20:50
Cô Lý Trai Bông đánh piano mà. Treo đầu dê a?

Heideger
29-05-2010, 16:56
Chương trình hòa nhạc ngày 29/05/2010 của Hát-bê-ét-ô tại Nhà hát thành phố
Lút-vít van Bết-thô-ven: bản Công-xéc-tô số 5 cho đàn piano và dàn nhạc giao hường.
Rô-be Su-man: bản giao hường số 2.
Độc tấu piano: An-tô-ni-ô Na-rê-giô.
Chỉ duy dàn nhạc: Cô-lin Mét-tơ.

Ý bạn muốn nói gì thế ???

neoconservative
05-06-2010, 00:56
Các bác nào có thời gian thì có thể ghé nhạc viện thưởng thức chương trình sau

Music for a Summer's Evening
Music for a Summer's Evening features pieces from Bartok, Mozart, Lauridsen and Haydn, as well as the 'big event' of the evening, Faure's Requiem.

112 Nguyen Du Street, District 1
June 4 and 5, 2010
at 8:00 PM

alohaoe
13-07-2010, 10:21
Nhạc sư Chan Tze Law và tài năng trẻ violin Gabriel Ng.


Thời gian: 20 giờ, thứ hai 19/07/2010

Địa điểm: Nhà hát Thành phố



Chương trình:

F. B. Mendelssohn: The Hebrides Overture
J. Sibelius: Violin Concerto
---
E. Elgar: Enigma variations



Giá vé: 60000, 100000, 150000, 200000 Đ.

Điện thoại đặt vé: cô Hương 0838237295, 0989874517

alohaoe
16-07-2010, 18:10
Nhạc sư Chan Tze Law và tài năng trẻ violin Gabriel Ng.
Địa điểm biểu diễn được dời sang Nhạc viện TPHCM, thời gian biểu diễn vẫn là 20 giờ ngày 19 tháng 07/2010.

alohaoe
04-08-2010, 12:55
Bich Tra and modern dance

Thời gian: 20 giờ, thứ hai 09/08/2010

Địa điểm: Nhà hát Thành phố


Chương trình:

Brahms's Concerto No.2 for piano and orchestra.
Piano: Nguyen Bich Tra
Director: Tran Vuong Thach


Modern dances performed by Truc Giang, Quynh Ly, Hai Anh, Thanh Van, Minh Tu, Ngoc Ngan, Kim Phung, Thao Uyen, My Nuong, Thuy Trang, Duc Nhuan, Phuc Hai, Luong Hoa, Phi Diep, Thanh Phong, The Chung.

Giá vé: 60000, 100000, 150000, 200000 Đ.


Điện thoại đặt vé: cô Hương 0838237295, 0989874517

Wal
10-08-2010, 13:39
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs093.ash2/38007_423811988863_271960763863_4649944_896436_n.j pg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs093.ash2/38007_423811993863_271960763863_4649945_3456545_n. jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs193.snc4/38007_423811998863_271960763863_4649946_7088707_n. jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs093.ash2/38007_423812003863_271960763863_4649947_1714419_n. jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs193.snc4/38007_423812008863_271960763863_4649948_6707530_n. jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs306.snc4/40632_423813498863_271960763863_4649999_5716942_n. jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs278.snc4/40217_423821563863_271960763863_4650189_4231326_n. jpghttp://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs146.ash2/40632_423813508863_271960763863_4650001_6756292_n. jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs286.snc4/40632_423813513863_271960763863_4650002_407309_n.j pg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs269.snc4/39764_423815803863_271960763863_4650039_6874594_n. jpghttp://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs052.ash2/35938_423814453863_271960763863_4650021_8298118_n. jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs052.ash2/35938_423814463863_271960763863_4650022_6725231_n. jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs052.ash2/35938_423814468863_271960763863_4650023_4568699_n. jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs092.snc4/35938_423814473863_271960763863_4650024_119303_n.j pg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs052.ash2/35938_423814478863_271960763863_4650025_8035454_n. jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs129.ash2/39764_423815808863_271960763863_4650040_7704213_n. jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs269.snc4/39764_423815813863_271960763863_4650041_6901507_n. jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs129.ash2/39764_423815823863_271960763863_4650042_4933920_n. jpghttp://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs129.ash2/39764_423815828863_271960763863_4650043_2037137_n. jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs135.ash2/40094_423816988863_271960763863_4650048_3672560_n. jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs275.snc4/40094_423816998863_271960763863_4650050_2424342_n. jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs255.snc4/40094_423817003863_271960763863_4650051_6949339_n. jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs135.ash2/40094_423817008863_271960763863_4650052_811222_n.j pg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs255.snc4/40094_423817013863_271960763863_4650053_5949719_n. jpg

lam_ruby
16-02-2011, 14:38
có bạn nào bít lịch diễn các buổi hòa nhạc trong năm nay tại tp thì post lên dùm mình nha , thanks

ZeroDHS
20-03-2011, 20:18
CHƯƠNG TRÌNH XUÂN HÈ 2011 TẠI NHÀ HÁT LỚN TpHCM

Ngày 09 tháng 04 năm 2011
ÂM NHẠC NGA
Trumpet: Tormod Asgard
Dàn Nhạc Giao Hưởng Nhạc Vũ Kịch Tp. Hồ Chí Minh
Chỉ huy dàn nhạc: NSƯTTrần Vương Thạch

http://www.hbso.org.vn/Images/25_02_2011_02_11_17.jpg
Phần 1

Alexander Borodin

Polovtsian Dances trích nhạc kịch “Prince Igor”

Alexander Arutunian

Concerto cho kèn Trumpet và Dàn nhạc

Trumpet: Tormod Åsgård


Phần 2

Modest Mussorgsky - Maurice Ravel

“Những bức tranh trong phòng triển lãm”

Dàn Nhạc Giao Hưởng Nhạc Vũ Kịch Tp. Hồ Chí Minh

Chỉ huy dàn nhạc: NSƯT Trần Vương Thạch

Chương trình hợp tác với Transposition Programme - Na Uy


Ngày 19 tháng 04 năm 2011
HỢP XƯỚNG CHÂU MỸ & TANGO

Âm Nhạc: Astor Piazzolla
Chỉ huy hợp xướng: Trần Nhật Minh

http://www.hbso.org.vn/Images/25_02_2011_05_28_54.jpg

Phần 1

American Folk Song The Water is wide

Solo: Trần Duy Linh

Ecuadorian Folk Song Vasija de Barro

Mexican Folk Song Celito Lindo

Colombian Folk Song Prende de Vela

Leonard Bernstein

Glitter to be Gay from operetta Candide

Piccolo Serenata

Solo: Cho Hae Ryong

Leonard Bernstein Maria from West Side Story

Duo: Nguyễn Thị Thanh Nga

Phạm Trang

Traditional Spiritual Witness

Piano: Lê Phạm Mỹ Dung

Percussions: Nguyễn Hương Bảo Hiếu, Lương Bĩnh Khôi

Đoàn Nhạc Kịch

Chỉ huy hợp xướng: Trần Nhật Minh


Phần 2

TANGO

Music: Astor Piazzolla

Biên đạo: Bùi Ngọc Quang

Nguyễn Phúc Hải

Nguyễn Phúc Hùng

Đoàn Vũ Kịch


Ngày 09 tháng 05 năm 2011
ĐÊM NHẠC NGA

Chỉ huy dàn nhạc: Trần Nhật Minh - Nguyễn Anh Sơn
Violon: Bùi Công Duy

Piano: Vũ Ngọc Linh

http://www.hbso.org.vn/Images/28_02_2011_02_37_21.jpg
Phần 1

Modest Mussorgsky

Dawn on the Moscow River from opera Khovanshina

Piotr Tchaikovsky
Violin Concerto in D Major
Violin: Bùi Công Duy
Dàn Nhạc Giao Hưởng Nhà Hát Giao Hưởng Nhạc Vũ Kịch Tp. Hồ Chí Minh
Chỉ huy: Trần Nhật Minh

Phần 2
Sergei Rachmaninov
Rhapsody on the theme of Paganini
Piano: Vũ Ngọc Linh

Piotr Tchaikovsky
Overture 1812
Dàn Nhạc Giao Hưởng Nhà Hát Giao Hưởng Nhạc Vũ Kịch Tp. Hồ Chí Minh
Chỉ huy: Nguyễn Anh Sơn


Ngày 19 tháng 05 năm 2011
HÒA NHẠC THÍNH PHÒNG & TỔ KHÚC MÚA "GIÓ MÙA"

Biên đạo: NSƯT Hà Thế Dũng

Trợ lý biên đạo: Nguyễn Phúc Hùng

Nguyễn Phúc Hải

Phan Thị Hồng Châu

http://www.hbso.org.vn/Images/28_02_2011_03_12_53.jpg
Phần 1
Giuseppe Verdi Duet trích nhạc kịch La Traviata

Vicenzo Bellini Duet trích nhạc kịch Norma

Wolfgang Amadeus Mozart

Duet “Papageno, papagena” trích nhạc kịch Cây Sáo Thần

Duet “La cidarem la mano”trích nhạc kịch Don Giovanni

Giacomo Puccini Duet trích nhạc kịch La Bohème

Biểu diễn: Đoàn Nhạc Kịch Nhà Hát Ca Vũ Kịch Tp. Hồ Chí Minh


phần 2:
TỔ KHÚC MÚA "GIÓ MÙA"

Biên đạo: NSƯT Hà Thế Dũng

Trợ lý biên đạo: Nguyễn Phúc Hùng

Nguyễn Phúc Hải

Phan Thị Hồng Châu

Biểu diễn: Đoàn Vũ Kịch Nhà Hát Ca Vũ Kịch Tp. Hồ Chí Minh


Ngày 09 tháng 06 năm 2011
MOZART & PIAZZOLLA


Âm nhạc: Astor Piazzolla

Biên đạo: Bùi Ngọc Quang

Nguyễn Phúc Hải

Nguyễn Phúc Hùng
Chỉ huy dàn nhạc: NSƯT Trần Vương Thạch

http://www.hbso.org.vn/Images/25_02_2011_06_05_33.jpg
Phần 1

Wolfgang Amadeus Mozart

Overture Cosi fan tutte

Sinfonia Concertante for violin, viola & orchestra

Violon: Nguyễn Trúc Thuyên

Viola: Trần Thị Hoàng Yến

Dàn Nhạc Giao Hưởng Nhà Hát Giao Hưởng Nhạc Vũ Kịch Tp. Hồ Chí Minh
Chỉ huy dàn nhạc: NSƯT Trần Vương Thạch

Phần 2

TANGO

Âm nhạc: Astor Piazzolla

Biên đạo: Bùi Ngọc Quang

Nguyễn Phúc Hải

Nguyễn Phúc Hùng


Ngày 19 tháng 06 năm 2011
MESSE SOLENNELLE & TRÍCH ĐOẠN BALLET CỔ ĐIỂN


Hợp Xướng và Dàn Nhạc Giao Hưởng Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Tp. Hồ Chí Minh

Chỉ huy dàn nhạc: Trần Nhật Minh

http://www.hbso.org.vn/Images/25_02_2011_06_17_39.jpg
Phần 1

Charles Gounod Messe Solennelle de Sainte Cécile

Hợp Xướng và Dàn Nhạc Giao Hưởng Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Tp. Hồ Chí Minh

Chỉ huy dàn nhạc: Trần Nhật Minh



Phần 2

Trích đoạn Ballet cổ điển

Biểu diễn: Đoàn Vũ Kịch