PDA

View Full Version : Carl Czerny....



phannt
02-03-2007, 18:00
Carl Czerny (1791-1857) là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ biểu diễn và thầy giáo dạy Piano người Áo. Nhắc đến Czerny, người ta thường nhớ tới các bản Etudes của ông dành cho cây đàn piano.

Czerny sinh ra ở Viên trong một gia đình gốc Bôhêmiêng . Ngay từ nhỏ, ông đã được cha dạy chơi đàn, và sau đó là được học với Johann Nepomuk Hummel, Antonio Saliery và Ludwig van Beethoven. Thần đồng âm nhạc Czerny xuất hiện lần đầu trước công chúng năm 1800 và chơi một côngxéctô cho piano của Mozart. Sau đó, ông đã có buổi diễn ra mắt Côngxéctô số 5 Hoàng đế cho Piano của Beethoven vào năm 1812.

Sau đó, Czerny nhanh chóng chuyển sự nghiệp của mình từ biểu diễn sang dạy học, và ở tuổi 15 ông đã là một thày giáo có tiếng. Czerny đã hướng dẫn cho rất nhiều học trò, trong đó có Franz Liszt. Sau này, Lizst đã sáng tác 12 bản Transcendental Etudes đề tặng Czerny, một trong những nhà soạn nhạc đầu tiên đã sử dụng từ etude (luyện tập) làm tiêu đề. Liszt cũng ngầm nhắc đến ảnh hưởng của Czerny trong tác phẩm Hexameron.

Czerny để lại một khối lượng tác phẩm âm nhạc khổng lồ ( lên tới op. 861 ), bao gồm một số bản thánh nhạc, cầu nguyện (Mass và Requiem) , cùng với rất nhiều bản giao hưởng, concerto, xô nát và tứ tấu đàn dây. Ngày nay, tuy những bản nhạc này đều không phổ biến, nhưng ông vẫn được xem là một nhà soạn nhạc đặc biệt vì những bản nhạc mang tính sư phạm cao và rất có ích cho cây đàn piano. Trong số đó phải kể đến tập Etude Trường phái tốc độ (The school of Velocity- École de la Vélocite) và Nghệ thuật ngón tay khéo léo (The Art of Finger Dexterity).
Danh sách tác phẩm thì….các bạn vào wikimedia mà xem nhé. Nhiều quá đi mất !:D


Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Czerny

Ông Czerny này thì chắc quá quen thuộc với mọi người rồi nhỉ. Bác nào học piano mà chả phải sờ qua etudes của ông này. Em thì mới xem qua được quyển School of Velocity op.299 và thấy là không phải các etude của Czerny là kém về mặt giai điệu mà chỉ tốt cho ngón tay thôi đâu nhé. Bác nào chưa tập thì thử tập no. 7 trong quyển này đi. Rất thú vị đấy. Một etude nữa nghe cũng rất lạ tai là no. 22.
Em vẫn có thắc mắc là không hiểu sao bác Czerny này là từ bỏ sự nghiệp biểu diễn để chuyển qua dạy học nhỉ.???

Apomethe
02-03-2007, 23:09
Trong này có một đoạn Ashkenazy nói tại sao ông không dạy học:
http://www.classicalvietnam.info/modules.php?name=ArtOrg&op=DetailArt&catid=187

Hoặc trở thành một nghệ sĩ biểu diễn vĩ đại hoặc là trở thành một nghệ sĩ giỏi. Để trở thành một người thầy giỏi thì phải chịu hi sinh sự nghiệp biểu diễn thôi. Trong lịch sử có rất nhiều người thầy vĩ đại, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn biểu diễn một ít như Neuhaus (Richter, Gilels), Auer (Heifetz, Milstein, Elman, Seidel, Zimbalist), Flesch (Neveu, Hassid)

banuvo
12-03-2007, 12:12
CC là người học trò ưu tú của Beethoven. Khả năng sư phạm của ông là tuyệt nhất trong số những người học trò của B. Bởi vậy nên khi Beethoven khám phá ra tư chất thiên tài âm nhạc trong người cháu của mình, ông liền dành tặng danh dự dạy học cậu cháu cưng của mình cho CC. Khốn thay, B nhìn người ngoài rất tài ( F. Liszt), nhưng nhìn người nhà thì dở vô cùng. Chỉ tội cho CC, chỉ 2 tuần sau tiếp nhận cậu học trò thiên tài, ông đã trả cậu ta về cho thầy của mình kèm với lời bình loạn:" Hắn cóc có cái quái gì liên quan đến âm nhạc cả" ... B điên máu lên và chụp cây baton của mình rượt CC chạy vòng vòng trong căn phòng 4m2. À ha! Sự việc nghiêm trọng này không ảnh hưởng gì mấy đến tình thày trò của họ, vì CC ... quen rồi! Trước đó CC cũng bị B rượt chạy khơi khơi vì cái tội dám đặt 1 cái tên dễ ghét cho bản concerto của ông.
Năm 1812 CC biểu diễn bản concerto no.5 của B tại Vienna. Chắc hẳn bạn đã biết bản concerto này tuyệt như thế nào! Lúc đó nó chưa có tên! Đánh xong, trong cơn hưng phấn cao độ, CC đã hét tướng lên:" đây là bản con xẹc tô Hoàng đế". Cái tên nghe oách ra phết. Già trẻ lớn bé đồn thổi cái tên này. Khốn nỗi, khi đến tai B ( chắc bạn cũng biết tai của B tốt đến cỡ nào), thì B hiểu là:" Bản con xẹc của Hoàng đế". Mà từ HD lúc đó là để chỉ 1 người duy nhất: NAPOLEON. Người mà B gọi với 1 cái tên mỹ miều: Bạo chúa. Khi nghe được cái tên này, B đã cho gọi CC đến nhà. CC vừa bước vào nhà đã hứng ngay một trận bão lửa, sau đó là màn marathon vòng tròn ..... Sau này, người ta không tìm thấy cái tên nào hay hơn cái tên HD mà CC đã đặt cho bản concerto no.5, nên quyết định gắn luôn cho nó đến ngày nay.

chauduyphanvu
02-12-2007, 07:24
4 bản Sonata và các biến tấu dành cho Piano của Czerny:
http://www.rhapsody.com/goto?rcid=alb.15293227

chauduyphanvu
16-06-2008, 08:00
Công nhận là có quá ít bản thu các tác phẩm của Czerny, có ai có bài nào lẻ lẻ không ? Post lên cho mọi người thưởng thức đi!