PDA

View Full Version : Lưu Hồng Quang



my_cello911
12-02-2007, 15:21
Lưu Hồng Quang đã đoạt giải ba, cuộc thi âm nhạc nằm trong khuôn khổ Cuộc thi âm nhạc quốc tế Val Tidone tổ chức tại Piacenza – Italia. Thực tế, Quang được xếp ở thứ hạng 2 của cuộc thi. Có 49 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới, chủ yếu là châu Âu trong cuộc thi dành cho những tài năng trẻ tuổi từ 16 đến 19.
Lưu Hồng Quang được biết tới khi đoạt giải đặc biệt (tương đương giải Tư) cuộc thi âm nhạc Chopin châu Á tổ chức tại Nhật Bản tháng 1/2006.
Một điều thú vị nữa, dù đoạt giải Ba nhưng cả cuộc thi chỉ có 2 thí sinh đoạt giải, đó là giải Nhất của một thí sinh Đài Loan và giải Ba của Quang. 49 thí sinh chủ yếu đến từ châu Âu, ngoài ra có các thí sinh châu Á: Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Rốt cuộc BTC chọn ra 4 gương mặt xuất sắc nhất đua tranh.
Sinh ngày 10/10/1990, 4 tháng nữa Quang mới tròn 16 tuổi. Có 1 điểm trùng hợp đáng ngạc nhiên đó là Quang trùng ngày sinh với thần đồng âm nhạc người Nga:Evgeny Kissin! Người được mệnh danh là "Người con trai kỳ diệu của Chopin"!Thật thú vị!

Trở về nước sau khi đoạt giải ba trong một cuộc thi quốc tế (không có giải nhì), Quang thấy âm nhạc cổ điển châu Âu có gì đặc biệt?

- Em có cảm giác thoải mái hơn rất nhiều so với lần thi trước ở Nhật. Có thể vì đó là lần đầu tiên em tham dự cuộc thi lớn tại khu vực châu Á, lại chưa thể chủ động nắm tình hình, hơn nữa Nhật là nước nổi tiếng bởi sự quy củ, nghiêm khắc, nên em hơi căng thẳng. Còn Italia lại chuộng cách chơi tại gian phòng nhỏ trong các toà lâu đài cổ nên có không khí thân mật hơn hẳn so với một phòng hoà nhạc lớn, chính quy.
Đợt thi đầu năm ở Nhật chỉ giới hạn trong một tác giả đã quá nổi tiếng là Chopin, còn tại Italia, bạn có thể tuỳ chọn bài phù hợp với khả năng của mình, không hạn chế về quãng thời gian, thời kì của tác giả, lãng mạn hay cổ điển cũng được, miễn là phải trình bày 3 tác phẩm và chính xác trong vòng 11 phút.

Điều kiện rất tự do, Quang chọn nhạc theo tên tác giả hay theo độ khó khi trình tấu?

- Được tự do chọn nhạc nhưng bị khống chế về thời gian, nên việc sắp xếp bài rất quan trọng. Em chọn những bài vừa ngắn, vừa thể hiện được hết khả năng của mình. Quang trình diễn 3 tác phẩm của 3 tác giả khác nhau: Rhapsody Hongroise no.11. (F.Liszt); Prelude no.12 op.32. (S.Rachmanino), Etude no.5 op.10. (F.Chopin).

Quang có cho rằng mình đã may mắn khi nhận được vinh dự này không?

- Em không nghĩ rằng có yếu tố của sự may mắn ở đây, bởi như vậy sẽ phủ định công sức chuẩn bị kĩ lưỡng của NSND Thu Hà và những nỗ lực cùng khả năng của chính bản thân em. Ngay từ khi nhận được lời mời tham dự cuộc thi em đã phải học một số lượng tác phẩm khổng lồ, và dù rất bận rộn, cô Hà vẫn bố trí cho em trả bài một tuần một lần, ngay cả việc chọn tác phẩm biểu diễn, cô Hà cũng phải cân nhắc rất lâu.
Mỗi tác phẩm có nhiều chi tiết khó khác nhau, mà làm nghệ thuật thì không ai giống ai được, nhưng chí ít mình cũng phải hoàn thành về cơ bản, sau đó mới nghĩ đến việc thể hiện như thế nào. Điều quan trọng nhất là mình phải giữ vững được bản lĩnh, thực lực của mình. Lúc tập có chơi hay đến thế nào đi chăng nữa mà khi thi mất tinh thần thì cũng hỏng.

Về các đối thủ nước ngoài và người chiến thắng trong cuộc thi, Quang nhận xét về họ ra sao?

Thẳng thắn mà nói họ hơn mình rất nhiều. Họ tuyệt vời hơn về kĩ thuật, phong cách biểu diễn thoải mái hơn. Họ rất nhanh nhạy khi sử lý các tác phẩm phức tạp, đòi hỏi dày công tìm tòi sâu về âm nhạc, đấy là cái rất khó. Cho dù mình có chơi được bản nhạc nhưng chưa đủ trưởng thành để hiểu nó trọn vẹn thì khó tránh độ chênh với tác phẩm. Em ngạc nhiên vì gặp ở đó rất nhiều người trẻ thể hiện những tác phẩm đòi hỏi sự tư duy cao. Người chiến thắng trong cuộc thi là một thí sinh nữ 18 tuổi, người Đài Loan. Nói ngắn gọn là em cảm thấy chưa phục lắm với số điểm 100 tuyệt đối mà chị ấy đã đạt được.

Nhận xét về độ chênh giữa nhạc phẩm và lối chơi như thế nghĩa là Quang đã biết phân biệt sự khác nhau tinh tế giữa các nhà soạn nhạc cổ điển?

- Điều này khó nói vì mỗi người một vẻ, nhưng có lẽ tác giả bao quát nhất là Bach, về cách chơi cũng như sáng tác của ông. Em nghĩ là mình phải nâng cao trình độ hơn nữa mới biết là hợp với ai nhất, bởi nhạc gắn liền với cuộc đời, tư tưởng, tình cảm của từng người. Cần phải trưởng thành và chín chắn hơn trong suy nghĩ mới có thể nhận biết và cảm được họ!

Nguồn : http://www.vnn.vn/vanhoa/tintuc/2006/06/584279/ (http://www.vnn.vn/vanhoa/tintuc/2006/06/584279/)

richarddanh
13-07-2008, 18:32
tranh thủ tìm mấy cái clip các nghệ sĩ piano trẻ ... ai ngờ tình cờ thấy caí clip hiếm hoi này cuả Lưu Hồng Quang chơi polonaise op.53 no 6 !
tuy không thể hiện hết chất cho lắm...nhưng fải công nhận rẳng Quang rất là Pro !!
http://www.youtube.com/watch?v=TfFTdGEhKpY&feature=related

wamozart
16-02-2010, 12:25
Cái này là do bạn em post, hihi.
Hôm đấy là cả lũ học sinh piano được biểu diễn cùng anh Quang ở Trường Nguyễn Đình Chiểu. Vinh hạnh thế :X :X :X