View Full Version : Chopin - Piano Concerto No.1
mình hiện đang lưu giữ bản concerto 1 maetosso của chopin( cho là pianist chơi "hay " hơn Đặng Thái Sơn) hi hi, có bạn nào trên diễn đàn quan tâm về chủ đề này thì ta cùng bàn luận!
link: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/piano-concerto-no1-Frederic-Chopin.IW66IOB7.html>:D<
em không bít là ai chơi trong version này của bác nhưng Đặng Thái Sơn nổi tiếng với concerto số 2 cho piano - Chopin vì đây là bài bác ấy đoạt giải nhất Chopin competition năm 1980 nên cũng khó nói được ai chơi hay hơn.
Bản này thì em thích Yundi Li chơi năm anh ấy đoạt giải Chopin.
Version này của bác dàn nhạc chơi không hay, nhưng pianist thì ok. Nghe phong cách chơi có lẽ là pianist thời xưa, thu âm thời xưa luôn . Nghe hơi giông Kissin.
Bác cho e biết rõ hơn version này nhé.
em không bít là ai chơi trong version này của bác nhưng Đặng Thái Sơn nổi tiếng với concerto số 2 cho piano - Chopin vì đây là bài bác ấy đoạt giải nhất Chopin competition năm 1980 nên cũng khó nói được ai chơi hay hơn.
Bản này thì em thích Yundi Li chơi năm anh ấy đoạt giải Chopin.
Version này của bác dàn nhạc chơi không hay, nhưng pianist thì ok. Nghe phong cách chơi có lẽ là pianist thời xưa, thu âm thời xưa luôn . Nghe hơi giông Kissin.
Bác cho e biết rõ hơn version này nhé.
cái này là mình rip từ cd ra, một cd của người đức có 7 bài, và nó ghi pianist là peter schmafuss.
mình cũng đã nghe các version của Đặng Thái Sơn và của người trung quốc đó. bản nhạc này mình thấy không nhiều người biết.thật tuyệt gặp bạn!
cha, pianist nghe tên lạ hen. Concerto này cũng nhiều ng bit mà vì quá nổi tiếng. Vậy bác thấy bài này sao?
cha, pianist nghe tên lạ hen. Concerto này cũng nhiều ng bit mà vì quá nổi tiếng. Vậy bác thấy bài này sao?
ừm, mình rất thích bài này. theo mình nó chứa nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu. nhưng lãng mạn là nổi trội hơn cả.
bạn không thích bài gì khác của Chopin nữa sao?
mình có nghe conceerto2 của chopin , nó hơi buồn, và bản vivace thì vui hơn tí vì tiết tấu nhanh. ngoài ra còn bản nocturne nhưng pianist robinstein là hay nhất ( mình nghe nhiều lắm nhưng không có nhớ tên) . có một điểm lạ là mình chỉ thích một người chơi duy nhất cho mỗi bản.
bạn thấy sao về bản concerto1 này?
concerto số 2 hay chứ. Mình thích 2 bản lun. hehehe. bạn cũng khó tính hen. Mình không cầu kỳ về người chơi lắm, nhưng nói chung cũng tùy hứng hehehe
hi hi nhạc chopin và mozart nghe sướng thật đấy,theo mình nó" nhẹ " hơn các bản giao hưởng của bethoven nhiều . dù sao mình cũng nghe !
he he
hi hi nhạc chopin và mozart nghe sướng thật đấy,theo mình nó" nhẹ " hơn các bản giao hưởng của bethoven nhiều . dù sao mình cũng nghe !
he he
Nếu chopin mà có viết giao hưởng thì cũng không nhẹ hơn đâu. :)
Nếu chopin mà có viết giao hưởng thì cũng không nhẹ hơn đâu. :)
hi hi, thật lạ là chopin viết 2 concerto lúc ông mới 20 tuổi( nếu nghe 2 concerto này thì thấy có lúc nó thật mộng mơ...hehe..) và từ đó về sau ông không viết một conceto nào nữa , cho dù 2 concerto này rất thành công( mình thích lắm nhưng không nên khen nhiều quá he he)
@ HiLine mỗi người một phong cách mà, dù sao mình cũng khoái piano vì nó trong veo, trong veo!
pianoconcerto
15-05-2010, 23:46
hi hi, thật lạ là chopin viết 2 concerto lúc ông mới 20 tuổi( nếu nghe 2 concerto này thì thấy có lúc nó thật mộng mơ...hehe..) và từ đó về sau ông không viết một conceto nào nữa , cho dù 2 concerto này rất thành công( mình thích lắm nhưng không nên khen nhiều quá he he)
@ HiLine mỗi người một phong cách mà, dù sao mình cũng khoái piano vì nó trong veo, trong veo!
Nếu kể về tác phẩm cho Piano và dàn nhạc thì ngoài 2 cái Piano Concerto này còn có mấy cái Rondo nữa, chẳng hạn như cái Rondo Op.14, rồi Grand Polonaise Op.22 cũng là viết cho Piano và dàn nhạc đó, còn riêng concerto thì hình như cái Allegro de concert op.46 cũng được cải biên lại thành cái Piano Concerto No.3 cũng hay lắm.
Theo mình thì cả 2 cái piano concerto đều hay hết ^^ Nhưng mà cái No.1 thì nghe trữ tình và giống như là tình yêu của Chopin đối với đất nước Ba Lan đều nằm trong đó, cái no.2 thì nhẹ nhàng, ngắn gọn hơn, cũng đậm chất Ba Lan trong chương 3 với điệu Mazurka, nếu muốn cảm được No.1 thì theo mình phải cảm được hết no.2 trước ^^
Nhưng mà cái No.1 thì nghe trữ tình và giống như là tình yêu của Chopin đối với đất nước Ba Lan đều nằm trong đó, cái no.2 thì nhẹ nhàng, ngắn gọn hơn, cũng đậm chất Ba Lan trong chương 3 với điệu Mazurka, nếu muốn cảm được No.1 thì theo mình phải cảm được hết no.2 trước ^^
đến giờ mình vẫn nghĩ là Concerto 1 là cảm xúc về tình yêu lứa đôi cơ đấy( một đêm tình yêu lãng mạn?) vì có lúc nó êm đềm, lúc sôi nổi, lúc bi đát đau thương.
mình nghĩ vậy đấy!
PhamTrungChinh
22-02-2011, 00:05
mình hiện đang lưu giữ bản concerto 1 maetosso của chopin( cho là pianist chơi "hay " hơn Đặng Thái Sơn) hi hi, có bạn nào trên diễn đàn quan tâm về chủ đề này thì ta cùng bàn luận!
link: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/piano-concerto-no1-Frederic-Chopin.IW66IOB7.html>:D<
Chào bạn,
Tôi là người mới nên thành thật xin lỗi tham gia mục này trễ .
Đặng Thái Sơn mới thâu lại 2 concertos Chopin trên cây đàn cổ của thế kỷ 18 và, rất hay . Ngoài ra anh ấy cũng thâu một CD những bài Nocturnes chọn lọc .
mình hiện đang lưu giữ bản concerto 1 maetosso của chopin( cho là pianist chơi "hay " hơn Đặng Thái Sơn) hi hi, có bạn nào trên diễn đàn quan tâm về chủ đề này thì ta cùng bàn luận!
link: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/piano-concerto-no1-Frederic-Chopin.IW66IOB7.html>:D<
bây giờ thì mình đã biết pianist này rồi,Mauiio Pollini
đây là link
http://www.youtube.com/watch?v=E4Y320KGwpE
Chào bạn,
Tôi là người mới nên thành thật xin lỗi tham gia mục này trễ .
Đặng Thái Sơn mới thâu lại 2 concertos Chopin trên cây đàn cổ của thế kỷ 18 và, rất hay . Ngoài ra anh ấy cũng thâu một CD những bài Nocturnes chọn lọc .
có phải cái CD từ năm ngoái? mình đã nghe nó, Bác Đặng thực hiện với dàn nhạc london, mình đã nghe no 2 từ cái cd đó
Lần đầu nghe ĐTS chơi bài này mình cũng thấy choáng ngợp lắm, lúc nào cũng văng vng trong đầu tác phẩm này(Chak lúc đấy phù hợp vs tâm trạng :D )
vBulletin v4.1.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.