ZIN
26-08-2006, 23:30
Tang Yun và cây vĩ cầm
http://i98.photobucket.com/albums/l261/Zinthepianist/images956639_duongvan-1.gif
Đường Vân sinh ngày 18-10 năm 1988 tại Bang Phu (Bengbu) tỉnh An Huy, trong gia đình bố là Đường Dần Hổ (Tang Yin Hu) là giáo viên âm nhạc, ông rất yêu thích cây vĩ cầm, có lẽ tình yêu đó đã truyền vào tâm hồn Đường Vân ngay khi còn trong nôi. Mẹ cậu kể rằng mỗi lần cậu bé khóc bà lại cho nghe tiếng vĩ cầm là cậu bé ngừng khóc ngay! Lên bốn tuổi được bố đưa đến một cửa hàng nhạc cụ, cậu bé như bị cây vĩ cầm trong tủ kính thôi miên.
Đường Vân nhớ lại “Đấy là món quà sinh nhật năm lên bốn tuổi, và cây vĩ cầm gắn bó với cuộc đời tôi từ đó, bố tôi đã dành hết tâm huyết để dạy tôi những bài học đầu tiên…”. Lên tám tuổi Đường Vân thi đỗ vào trường tiểu học thuộc nhạc viện Thượng Hải. Người Trung Hoa xưa có câu: “Lên Bắc Kinh mới biết chức quan mình bé, lên Thượng Hải mới biết túi tiền mình ít, đến Hải Nam mới biết sức khoẻ mình kém…”. Ở Thượng Hải mọi cái đều rất đắt đỏ, bố mẹ làm việc cật lực chỉ đủ trả cho tiền học và sinh hoạt của Đường Vân. Kết thúc trường tiểu học với bằng danh dự, Đường Vân thi vào trường Trung học thuộc nhạc viện Thượng Hải với kết qủa xuất sắc, rồi cậu đoạt liền năm giải thưởng của năm cuộc thi Tài Năng âm nhạc Quốc gia, vừa lúc đó đạo diễn Trần Khải Ca đang làm phim “Together” (mà Việt Nam dịch là Cây vĩ cầm vàng”) ông đạo diễn khó tính yêu cầu tìm diễn viên chính Tiểu Xuân, và sau khi hoàn thành phim này ông kể lại: “Nếu không tìm được một diễn viên đúng cho vai Tiểu Xuân thì bộ phim khó có thể thành công.
Cậu bé không chỉ biết diễn mà phải biết chơi vĩ cầm. Tôi bắt gặp ở Đường Vân một đôi mắt rất buồn. Cậu ấy rất trầm tính và trong sáng. Khi lần đầu gặp, tôi yêu cầu cậu chơi thử và sau khi chơi xong, tôi nói: “Cháu chơi không hay lắm!”. Cậu bé biết đó là sự thật và cậu mỉm cười. Chúng tôi kết bạn với nhau như thế. Đường Vân là cậu bé mới lớn. Nếu tôi nói: “Cháu chơi hay lắm, rất tuyệt, cậu bé sẽ nghĩ tôi không hiểu biết gì. Khi tôi nói cậu ấy chơi không hay lắm, cậu bé rất ấn tượng”. (Mặc dù thế, đạo diễn Trần Khải Ca vẫn cho rằng Đường Vân chưa đủ đẳng cấp để có thể chơi những bản nhạc trong phim. Trên thực tế, tiếng vĩ cầm trong phim là của Lưu Truyền Vân (Li Chuanyun), cũng là một thần đồng âm nhạc Trung Quốc. Cậu cũng chính là diễn viên trong vai cậu học trò đã thành tài của Trần Khải Ca trong phim Cây vĩ cầm vàng. Lưu hết mình hướng dẫn để Đường Vân có thể chơi vĩ cầm tốt nhất và cả hai cậu bé đã khiến bộ phim không chỉ tuyệt vời về diễn xuất mà còn ở những bản nhạc họ đã trình diễn. Năm 2001, Đường Vân được giáo sư Lâm Diệu Cơ (Lin Yao Ji) chú ý trong một cuộc thi tài năng và được ông nhận làm học trò tại Học viện Âm nhạc Bắc Kinh. (Giáo sư Lâm Diệu Cơ chính là người thầy của cây vĩ cầm xuất chúng: Lưu Truyền Vân và Vanessa Mae), Đường Vân nhận được một học bổng tại Học Viện âm nhạc Bard ở New Yord. Tháng 9 tới anh sẽ đi du học trong 4 năm. Lần thứ nhất: Đêm 29/4/2004, Đường Vân đã trình diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội… Đấy là lần phim “Cây vĩ cầm vàng” của Trần Khải Ca chiếu ra mắt ở Hà Nội. Lần ấy vẫn những bản nhạc của Tchaikovsky ở phim ấy vang lên trong khán phòng nhà hát lớn…
Lần đó Đường Vân đến Việt Nam, theo lời mời của Gerry, người quản lý rạp chiếu phim Hanoi Cinematheques (22A Hai Bà Trưng, Hà Nội ), nơi chuyên giới thiệu những bộ phim kinh điển của thế giới. Gerry xúc động trước bộ phim Cây vĩ cầm vàng và với sự đồng ý của Thiên Ngân Galaxy, đơn vị đã mua bản quyền bộ phim này phát hành tại Việt Nam, bộ phim này tại Hanoi Cinematheques trong tháng 4, đồng thời mời Đường Vân đến Việt Nam để trình diễn lại bản nhạc trong phim. Lần thứ 2: Đúng hai năm sau tháng tư năm 2006, Đường Vân có dịp tái ngộ cùng Hà Nội cùng nhạc trưởng trẻ tuổi tài hoa Andrian Tran, hiện nay Tran đang là Giám đốc Âm nhạc và chỉ huy dàn nhạc chính của Dàn nhạc News Festival Singapo và đồng Giám đốc và sáng lập nhà hát Paradigm Ensemble. Chương trình các tác phẩm của nhạc sĩ Nga : P.I. Tchaikovsky vĩ đại: gồm hai phần: phần một là bản Giao hưởng số 4 cung Fa thứ Op. 36 (Symphony No.4 in Fa minor Op. 36) và phần hai là bản Concerto cho violon cung rê trưởng Op.35 của P.I.Tchaikovsky do nghệ sĩ Đường Vân (Tang Yun) biểu diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Hai năm trôi qua, “Thần đồng âm nhạc năm nào đã là chàng trai 18 tuổi cao gần một mét tám trong bộ comple mầu trắng ngà rộng khiến anh trông càng mảnh khảnh … Ánh đèn nhà hát hắt lên khuôn mặt trẻ trung, đôi mắt nghệ sĩ khép lại cùng tiếng đàn vĩ cầm cất lên hoà cùng dàn nhạc, thế giới âm thanh kỳ diệu trữ tình mà mãnh liệt của P.I. Tchaikosky làm say đắm cả thính phòng.
Hai năm trôi qua tiếng đàn vẫn trẻ trung càng đằm thắm ngọt ngào và say đắm hơn ngày nào. Có lẽ chưa mấy khi khán thính giả cổ vũ nồng nàn cho hai nghệ sĩ trẻ Đường Vân và nhạc trưởng Andrian Tran nhiều như vậy! Ba lần mọi người đứng cả dậy vỗ tay để rồi ba lần nhận được món qùa hào phóng của nghệ sĩ trẻ . Những tràng pháo tay không dứt khiến các nghệ sĩ biểu diễn thêm ba bản nhạc nữa, đó là bản “Zigeunerweisen op.20 của Pablo de Sarasate”; “Meditation” trong nhạc kịch Thais của nhà soạn nhạc lãng mạn Pháp: Jules Massenet… cả thính đầy ắp âm thanh kỳ diệu từ bàn tay cậu bé thần đồng, không một ai cử động…Bà Suzanne Lecht giám đốc Mỹ thuật phòng tranh Art Vietnam Gallery thốt lên “Tuyệt vời, thật may mắn vì tôi ở Việt Nam lại được xem những chươgn trình hoà nhạc đẳng cấp quốc tế như thế này..” Có lẽ sốt ruột nhất là những người trông xe máy vì buổi biểu diễn kéo dài thêm đến gần 40 phút…
< Lấy từ Vietnamnet new>
http://i98.photobucket.com/albums/l261/Zinthepianist/images956639_duongvan-1.gif
Đường Vân sinh ngày 18-10 năm 1988 tại Bang Phu (Bengbu) tỉnh An Huy, trong gia đình bố là Đường Dần Hổ (Tang Yin Hu) là giáo viên âm nhạc, ông rất yêu thích cây vĩ cầm, có lẽ tình yêu đó đã truyền vào tâm hồn Đường Vân ngay khi còn trong nôi. Mẹ cậu kể rằng mỗi lần cậu bé khóc bà lại cho nghe tiếng vĩ cầm là cậu bé ngừng khóc ngay! Lên bốn tuổi được bố đưa đến một cửa hàng nhạc cụ, cậu bé như bị cây vĩ cầm trong tủ kính thôi miên.
Đường Vân nhớ lại “Đấy là món quà sinh nhật năm lên bốn tuổi, và cây vĩ cầm gắn bó với cuộc đời tôi từ đó, bố tôi đã dành hết tâm huyết để dạy tôi những bài học đầu tiên…”. Lên tám tuổi Đường Vân thi đỗ vào trường tiểu học thuộc nhạc viện Thượng Hải. Người Trung Hoa xưa có câu: “Lên Bắc Kinh mới biết chức quan mình bé, lên Thượng Hải mới biết túi tiền mình ít, đến Hải Nam mới biết sức khoẻ mình kém…”. Ở Thượng Hải mọi cái đều rất đắt đỏ, bố mẹ làm việc cật lực chỉ đủ trả cho tiền học và sinh hoạt của Đường Vân. Kết thúc trường tiểu học với bằng danh dự, Đường Vân thi vào trường Trung học thuộc nhạc viện Thượng Hải với kết qủa xuất sắc, rồi cậu đoạt liền năm giải thưởng của năm cuộc thi Tài Năng âm nhạc Quốc gia, vừa lúc đó đạo diễn Trần Khải Ca đang làm phim “Together” (mà Việt Nam dịch là Cây vĩ cầm vàng”) ông đạo diễn khó tính yêu cầu tìm diễn viên chính Tiểu Xuân, và sau khi hoàn thành phim này ông kể lại: “Nếu không tìm được một diễn viên đúng cho vai Tiểu Xuân thì bộ phim khó có thể thành công.
Cậu bé không chỉ biết diễn mà phải biết chơi vĩ cầm. Tôi bắt gặp ở Đường Vân một đôi mắt rất buồn. Cậu ấy rất trầm tính và trong sáng. Khi lần đầu gặp, tôi yêu cầu cậu chơi thử và sau khi chơi xong, tôi nói: “Cháu chơi không hay lắm!”. Cậu bé biết đó là sự thật và cậu mỉm cười. Chúng tôi kết bạn với nhau như thế. Đường Vân là cậu bé mới lớn. Nếu tôi nói: “Cháu chơi hay lắm, rất tuyệt, cậu bé sẽ nghĩ tôi không hiểu biết gì. Khi tôi nói cậu ấy chơi không hay lắm, cậu bé rất ấn tượng”. (Mặc dù thế, đạo diễn Trần Khải Ca vẫn cho rằng Đường Vân chưa đủ đẳng cấp để có thể chơi những bản nhạc trong phim. Trên thực tế, tiếng vĩ cầm trong phim là của Lưu Truyền Vân (Li Chuanyun), cũng là một thần đồng âm nhạc Trung Quốc. Cậu cũng chính là diễn viên trong vai cậu học trò đã thành tài của Trần Khải Ca trong phim Cây vĩ cầm vàng. Lưu hết mình hướng dẫn để Đường Vân có thể chơi vĩ cầm tốt nhất và cả hai cậu bé đã khiến bộ phim không chỉ tuyệt vời về diễn xuất mà còn ở những bản nhạc họ đã trình diễn. Năm 2001, Đường Vân được giáo sư Lâm Diệu Cơ (Lin Yao Ji) chú ý trong một cuộc thi tài năng và được ông nhận làm học trò tại Học viện Âm nhạc Bắc Kinh. (Giáo sư Lâm Diệu Cơ chính là người thầy của cây vĩ cầm xuất chúng: Lưu Truyền Vân và Vanessa Mae), Đường Vân nhận được một học bổng tại Học Viện âm nhạc Bard ở New Yord. Tháng 9 tới anh sẽ đi du học trong 4 năm. Lần thứ nhất: Đêm 29/4/2004, Đường Vân đã trình diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội… Đấy là lần phim “Cây vĩ cầm vàng” của Trần Khải Ca chiếu ra mắt ở Hà Nội. Lần ấy vẫn những bản nhạc của Tchaikovsky ở phim ấy vang lên trong khán phòng nhà hát lớn…
Lần đó Đường Vân đến Việt Nam, theo lời mời của Gerry, người quản lý rạp chiếu phim Hanoi Cinematheques (22A Hai Bà Trưng, Hà Nội ), nơi chuyên giới thiệu những bộ phim kinh điển của thế giới. Gerry xúc động trước bộ phim Cây vĩ cầm vàng và với sự đồng ý của Thiên Ngân Galaxy, đơn vị đã mua bản quyền bộ phim này phát hành tại Việt Nam, bộ phim này tại Hanoi Cinematheques trong tháng 4, đồng thời mời Đường Vân đến Việt Nam để trình diễn lại bản nhạc trong phim. Lần thứ 2: Đúng hai năm sau tháng tư năm 2006, Đường Vân có dịp tái ngộ cùng Hà Nội cùng nhạc trưởng trẻ tuổi tài hoa Andrian Tran, hiện nay Tran đang là Giám đốc Âm nhạc và chỉ huy dàn nhạc chính của Dàn nhạc News Festival Singapo và đồng Giám đốc và sáng lập nhà hát Paradigm Ensemble. Chương trình các tác phẩm của nhạc sĩ Nga : P.I. Tchaikovsky vĩ đại: gồm hai phần: phần một là bản Giao hưởng số 4 cung Fa thứ Op. 36 (Symphony No.4 in Fa minor Op. 36) và phần hai là bản Concerto cho violon cung rê trưởng Op.35 của P.I.Tchaikovsky do nghệ sĩ Đường Vân (Tang Yun) biểu diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Hai năm trôi qua, “Thần đồng âm nhạc năm nào đã là chàng trai 18 tuổi cao gần một mét tám trong bộ comple mầu trắng ngà rộng khiến anh trông càng mảnh khảnh … Ánh đèn nhà hát hắt lên khuôn mặt trẻ trung, đôi mắt nghệ sĩ khép lại cùng tiếng đàn vĩ cầm cất lên hoà cùng dàn nhạc, thế giới âm thanh kỳ diệu trữ tình mà mãnh liệt của P.I. Tchaikosky làm say đắm cả thính phòng.
Hai năm trôi qua tiếng đàn vẫn trẻ trung càng đằm thắm ngọt ngào và say đắm hơn ngày nào. Có lẽ chưa mấy khi khán thính giả cổ vũ nồng nàn cho hai nghệ sĩ trẻ Đường Vân và nhạc trưởng Andrian Tran nhiều như vậy! Ba lần mọi người đứng cả dậy vỗ tay để rồi ba lần nhận được món qùa hào phóng của nghệ sĩ trẻ . Những tràng pháo tay không dứt khiến các nghệ sĩ biểu diễn thêm ba bản nhạc nữa, đó là bản “Zigeunerweisen op.20 của Pablo de Sarasate”; “Meditation” trong nhạc kịch Thais của nhà soạn nhạc lãng mạn Pháp: Jules Massenet… cả thính đầy ắp âm thanh kỳ diệu từ bàn tay cậu bé thần đồng, không một ai cử động…Bà Suzanne Lecht giám đốc Mỹ thuật phòng tranh Art Vietnam Gallery thốt lên “Tuyệt vời, thật may mắn vì tôi ở Việt Nam lại được xem những chươgn trình hoà nhạc đẳng cấp quốc tế như thế này..” Có lẽ sốt ruột nhất là những người trông xe máy vì buổi biểu diễn kéo dài thêm đến gần 40 phút…
< Lấy từ Vietnamnet new>