PDA

View Full Version : Chương trình hòa nhạc giao hưởng New York (New York Philharmonic) lần đầu tiên tại Việt Nam



nhacnheviet
24-08-2009, 11:29
Dàn nhạc lâu đời và nổi tiếng nhất của Mỹ sẽ có hai buổi biểu diễn tại Hà Nội vào 16 và 17/10 trong khuôn khổ chuyến lưu diễn một số nước châu Á.

Dàn nhạc New York Philharmonic được thành lập năm 1842 và đến nay đã diễn tại 422 thành phố ở 59 quốc gia. Đây là lần đầu tiên họ tới Việt Nam theo lời mời của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, phát biểu: "Việc dàn nhạc giao hưởng New York đến với Việt Nam sẽ có tác dụng thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế về một Việt Nam đổi mới, đồng thời tăng cường mối hiểu biết và giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt - Mỹ".
Chuyến lưu diễn châu Á của New York Philharmonic kéo dài từ 8 đến 28/10. Người dân Tokyo, Nhật Bản sẽ là những thính giả đầu tiên được thưởng thức các bản giao hưởng nổi tiếng dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng tài hoa Alan Gilbert. Sau Tokyo, dàn nhạc sẽ lần lượt ra mắt công chúng Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất.

Đây là lần đầu tiên ban nhạc nổi tiếng và lâu đời nhất thế giới này đến biểu diễn tại Việt Nam . Chương trình biểu diễn sẽ được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội. Số lượng vé của chương trình bị hạn chế do số lượng ghế ngồi có giới hạn.

Thông tin về giá vé:

Giá vé: VIP: 3.500.000 đ/1 chiếc
First class: 3.000.000 đ/1chiếc
Second class: 2.500.000 đ/1chiếc
Third class: 1.500.000 đ/1chiếc


Thông tin liên hệ để đặt vé:

Mrs Quang Hiếu 0904 464 788 - 04.39381170
Mrs Minh Huệ 0904 33 1386 - 04. 39381174
Mr Anh Tuấn 097 525 2222 - 04.39939985.
Ms. Nhu Hoa 0986 33 2582
Email: nhacnheviet@gmail.com

nhacnheviet
24-08-2009, 11:31
Các nhạc trưởng hiện giờ và sắp tới của Dàn nhạc Giao hưởng nổi tiếng New York Philharmonic đã tới Hà Nội hôm thứ Năm để chuẩn bị cho chương trình biểu diễn ở Việt Nam vào tháng 10 năm nay.
Bản tin hôm thứ Sáu của hãng thông tấn AP cho hay giàn nhạc giao hưởng sẽ có hai buổi hoà nhạc ở Hà nội trong chuyến lưu diễn Châu Á lần này.
Đây sẽ là chuyến lưu diễn quốc tế lần đầu tiên của dàn nhạc dưới sự lãnh đạo của nhạc trưởng tài hoa Alan Gilbert, người sẽ thay thế nhạc trưởng Zarin Mehta vào tháng 9.
Ông Alan Gilbert nói rằng được chơi nhạc trước những khán giả mới và được có cơ hội để chứng kiến tình hữu nghị đang phát triển giữa hai nước quả là một điều tuyệt vời.
Là một trong những dàn nhạc giao hưởng đi lưu diễn nhiều nhất trên khắp thế giới, cho tới nay dàn nhạc New York Philharmonic đã biểu diễn ở 59 quốc gia và theo ông Mehta thì Việt Nam sẽ là nước thứ 60.
Các tiết mục biểu diễn trong chuyến lưu diễn Châu Á lần này của dàn nhạc sẽ bao gồm các tác phẩm của Beethoven, Brahms, Mendelssohn và Mozart.

yes_Iam_here
24-08-2009, 22:10
Giá vé thật là ... ấn tượng và ... hãi hùng!

vaiduakhu
25-08-2009, 07:46
^:)^, nghỉ ở nhà thôi, 1/n tháng lương của tôi :|

martenzi
25-08-2009, 10:45
Số đấy là bằng 1/ (1/n) = n lần tháng lương của anh đấy !
Em Vại giàu thế, lương cao thế ! Thôi làm 1 cú để đời đi ! :D

maneki_neko
25-08-2009, 11:36
Third class: 1.500.000 đ/1chiếc thì chắc chỉ bẳng 1/n lương của Vại Dưa thôi nhỉ :)

Apomethe
25-08-2009, 11:39
Bớ anh Cò ở đâu rồi???

Apomethe
25-08-2009, 11:39
À, kỳ này mình phải xin làm chân phụ quay phim để đưa tin về cái này vậy :P

unogroup
25-08-2009, 11:50
Chương trình hay đấy, cố gắng đầu tư làm đôi vé đi xem vậy cho đỡ phí đời. bọn dàn nhạc này chuẩn ko phải chỉnh rồi. giá vé thì cũng tương tự như bọn TOYOTA hay HENESSY thôi nhưng New York xịn hơn thì phải.

super_vịt
25-08-2009, 12:28
Third class: 1.500.000 đ/1chiếc thì chắc chỉ bẳng 1/n lương của Vại Dưa thôi nhỉ :)

thực tế trần trụi là 1/n tính theo vé VIP í ạ cơ ;)) mà có lẽ phải viết là 1/N mới hợp :P
Bạn nhacnhe post bài thật là nhẹ nhàng, như bom tấn nổ bên tai vậy =((

Tri_ Red Army
25-08-2009, 12:55
thế ngồi đất,đứng ngoài cửa nghe có được giảm giá không hả nhacnheviet?:D

yes_Iam_here
25-08-2009, 14:58
Số đấy là bằng 1/ (1/n) = n lần tháng lương của anh đấy !
Em Vại giàu thế, lương cao thế ! Thôi làm 1 cú để đời đi ! :D
Điêu ! hồi trước bạn Mar khoe lương là đầu chơi vơi, dít là 3 số 0 /USD. B-)
Số đấy = n lần lương của bạn Mar, n nằm trong khoảng 0.000...01 ~0.00....09

martenzi
25-08-2009, 16:05
Hơ, đây ứ khoe nhá !
Đấy là bạn YIH cứ đoán mò rồi tung tin linh tinh.
Tớ mà giàu thế thì tớ vung $ mua cái nhà ngay trên đầu nhà bạn YIH rồi.

Haizz, nghe nói có Mendelssohn. Mà không biết bài gì, nếu có violin concerto, mà Sarah Chang thì chắc chắn phải bay ra để xem ! :D

Apomethe
25-08-2009, 16:33
Đổi tớ cái vé máy bay tớ tặng lại cái vé hạng ba cho

martenzi
25-08-2009, 16:38
Chuyện nhỏ, cậu cứ làm sao có em Chang oánh concerto thì biếu cậu 1 cặp vé MB luôn ! :D

Nina
25-08-2009, 18:25
Giá vé công nhận là ... lác mắt. Tớ vừa thấy thông tin về giá vé buổi biểu diễn của Los Angeles Philharmonic nhé

http://www.hollywoodbowl.com/tickets/performance_detail.cfm?id=4168

Tuesday, August 25, 2009, 8:00 PM
Hollywood Bowl (Map/Directions)
2301 North Highland Avenue
Hollywood, CA 90068
323.850.2000

FEATURED ARTISTS:
Los Angeles Philharmonic
Plácido Domingo, conductor
Yo-Yo Ma, cello

PROGRAM:
Dvorák: Cello Concerto
Tchaikovsky: Symphony No. 5

TICKET PRICES
Section Price
Garden Box Seats $96.00
Terrace Box Seats $84.00
SuperSeats $45.00
Benches D E $40.00
Benches G2 J2 $37.00
Benches F K $30.00
Benches M N $26.00
Benches L P $20.00
Benches Q R S T U $15.00
Benches W $8.00
Benches V X $1.00

laticer
25-08-2009, 18:28
Giá vé công nhận là ... lác mắt. Tớ vừa thấy thông tin về giá vé buổi biểu diễn của Los Angeles Philharmonic nhé

http://www.hollywoodbowl.com/tickets/performance_detail.cfm?id=4168

Tuesday, August 25, 2009, 8:00 PM
Hollywood Bowl (Map/Directions)
2301 North Highland Avenue
Hollywood, CA 90068
323.850.2000

FEATURED ARTISTS:
Los Angeles Philharmonic
Plácido Domingo, conductor
Yo-Yo Ma, cello

PROGRAM:
Dvorák: Cello Concerto
Tchaikovsky: Symphony No. 5

TICKET PRICES
Section Price
Garden Box Seats $96.00
Terrace Box Seats $84.00
SuperSeats $45.00
Benches D E $40.00
Benches G2 J2 $37.00
Benches F K $30.00
Benches M N $26.00
Benches L P $20.00
Benches Q R S T U $15.00
Benches W $8.00
Benches V X $1.00

Dàn nhạc LA biểu diễn ở LA với vài nghìn vé thì giá phải khác dàn nhạc NY biểu diễn ở HN với vài trăm vé chứ.

kiensurveyor
25-08-2009, 18:39
Made in USA có khác, đắt nhở các bạn nhở
Giá mà họ cho cái monitor với đôi loa ra ngoài thềm thì tốt quá, ối bác cắt cơn vật ấy chứ!
Bạn nào đó có nhắc đến Henessy, quả thật xem Andrew Lloyd Webber diễn một lần không thể quên, đẳng cấp!

vaiduakhu
25-08-2009, 21:55
Tẩy chay nó đi, ai bảo chơi xấu làm giá cao quá :|

yes_Iam_here
26-08-2009, 00:45
Thôi các bạn ah, bức xúc thì quả là bức xúc thật, nhưng mà ở VN thì chuyện vô lý xảy ra vẫn là chuyện ...bình thường như trên giường ấy mà. Giá vé liveshow vớ vỉn rẻ tiền Hồng Nhung-Quang Dũng còn có giá những 3 triệu nữa là. Vé chợ đen xem show Mỹ Tâm hồi xưa còn lên đến cả triệu, mà cách đây mấy năm rồi ấy. Với "Đại ra" và "Fan cuồng" thì 3tr xem ra cũng chỉ là cái răng sâu mà thui, hehe

Chibura
26-08-2009, 00:47
he he... biết làm sao được, Nhà Hát Lớn HN chỉ có 600 chỗ ngồi. Không chừng các bác ấy hứa giả cát sê ngang với các nước khác nên giá mới đội lên dư thế.

Với 1tr5 chắc mua được mấy trăm cái đĩa tàu của dàn NYP về nhà nghe. @__@ Còn 3tr5 thì....@__@ nghe hòa nhạc về tháng còn lại ăn cơm không à?

yes_Iam_here
26-08-2009, 00:57
Nhưng cũng dân lên đây giá vé xem 1 concert của NYP ở Mẽo:
http://nyphil.org/attend/season/index.cfm?page=eventDetail&eventNum=1753&seasonNum=9 (http://nyphil.org/attend/season/index.cfm?page=eventDetail&eventNum=1753&seasonNum=9)
Gilbert Conducts Mahler's Third Symphony

http://nyphil.org/dbimages/gilbert6_alan_0910.jpg
Alan Gilbert
Location: Avery Fisher Hall (Directions (http://nyphil.org/concertsticks/plan_directions.cfm))
Price Range: $34.00-$114.00
Không thèm so về mức thu nhập của người dân nhé, hị hị

laticer
26-08-2009, 04:10
Tẩy chay nó đi, ai bảo chơi xấu làm giá cao quá :|

Ai có tiền thì đi xem, không có tiền thì ở nhà xem qua TV vậy, đố mà tẩy chay được.


Thôi các bạn ah, bức xúc thì quả là bức xúc thật, nhưng mà ở VN thì chuyện vô lý xảy ra vẫn là chuyện ...bình thường như trên giường ấy mà. Giá vé liveshow vớ vỉn rẻ tiền Hồng Nhung-Quang Dũng còn có giá những 3 triệu nữa là. Vé chợ đen xem show Mỹ Tâm hồi xưa còn lên đến cả triệu, mà cách đây mấy năm rồi ấy. Với "Đại ra" và "Fan cuồng" thì 3tr xem ra cũng chỉ là cái răng sâu mà thui, hehe

Chính cái này mới là vô lí. :(


he he... biết làm sao được, Nhà Hát Lớn HN chỉ có 600 chỗ ngồi. Không chừng các bác ấy hứa giả cát sê ngang với các nước khác nên giá mới đội lên dư thế.

Với 1tr5 chắc mua được mấy trăm cái đĩa tàu của dàn NYP về nhà nghe. @__@ Còn 3tr5 thì....@__@ nghe hòa nhạc về tháng còn lại ăn cơm không à?

Việc bỏ ra tiền tỉ để mời được dàn nhạc nổi tiếng đến là chắc chắn, nếu không thu được tiền từ khán giả thì móm. :D Mức giá đấy đương nhiên không phải dành cho tất cả mọi người ...


Nhưng cũng dân lên đây giá vé xem 1 concert của NYP ở Mẽo:
http://nyphil.org/attend/season/index.cfm?page=eventDetail&eventNum=1753&seasonNum=9 (http://nyphil.org/attend/season/index.cfm?page=eventDetail&eventNum=1753&seasonNum=9)
Gilbert Conducts Mahler's Third Symphony

http://nyphil.org/dbimages/gilbert6_alan_0910.jpg
Alan Gilbert
Location: Avery Fisher Hall (Directions (http://nyphil.org/concertsticks/plan_directions.cfm))
Price Range: $34.00-$114.00
Không thèm so về mức thu nhập của người dân nhé, hị hị

Người Việt Nam, thu nhập Việt Nam thì xem dàn nhạc giao hưởng Việt Nam là hợp lí rồi, muốn xem dàn nhạc cao cấp thì tiền cũng phải cao chứ.

chauduyphanvu
26-08-2009, 05:31
Người Việt Nam, thu nhập Việt Nam thì xem dàn nhạc giao hưởng Việt Nam là hợp lí rồi, muốn xem dàn nhạc cao cấp thì tiền cũng phải cao chứ.

Đồng ý, và cũng có lẽ là dàn New York chưa chuyển đổi dollar sang VND nên mới ra thế. Nếu so với giá diễn bình thường bên này của dàn Philadelphia thì cũng tương đương.

Apomethe
26-08-2009, 09:34
Giá vé còn tùy vào chương trình được tài trợ thế nào. Hồi bên kia tớ đi nghe nhạc giá vé cũng thất thường lắm (dĩ nhiên là tớ cũng không mua làm gì :P). Có khi một nửa số ghế là vé tặng, nên dân chợ đen cũng hay lùng loại này. Mà giá vé cho một dàn nhạc nổi tiếng thì luôn đắt hơn là chỉ có một nghệ sĩ nổi tiếng, tác phẩm lớn cần nhiều người trong dàn nhạc thì cũng sẽ đắt hơn là chỉ tác phẩm thính phòng. Với lại hôm qua đến nhà hát lớn, thấy nó cũng chỉ ngang một cái gian nhỏ của phòng hòa nhạc nhạc viện Tchaikovsky, ít chỗ thì cũng phải thêm tiền thôi :D. Mà nhạc cổ điển ở VN ít được để ý cho nên cũng ít công ty tài trợ. Chứ bên kia khi có nghệ sĩ hay dàn nhạc lớn sang thì poster chi chít logo các tập đoàn và công ty lớn.

Chibura
26-08-2009, 10:14
Vấn đề là không hiểu vụ này các bác ấy có được tài trợ nhiều không mà sao giá rẻ nhất lại ngang ngửa giá hạng nhất ở bên Mỹ?


Việc bỏ ra tiền tỉ để mời được dàn nhạc nổi tiếng đến là chắc chắn, nếu không thu được tiền từ khán giả thì móm. Mức giá đấy đương nhiên không phải dành cho tất cả mọi người ..
Nếu các bác tổ chức dùng tiền đó để trả cát sê thì có thể hiểu được vì chênh lệch giá sàn, số lượng người xem.... Nhưng nếu họ nhân dịp NYP sang để đội giá thì là chuyện khác à. Đương nhiên ngồi đây đoán mò thì không thể biết được chính xác.

unogroup
26-08-2009, 11:06
Mình nghe nói là lần này dàn nhạc qua đây tới 130 người cơ mà, nếu từng đấy người + số ghế ở Nhà hát Lớn là 600 ghế thì giá vé là như thế cũng là hợp lý rồi. Mình vừa book được 02 vé loại 1 xem cho nó santa Fe :D book sớm dc 2 cái ghế giữa phòng, thế là ok roài ;)

martenzi
26-08-2009, 11:13
Bác unogroup ơi, thế chương trình ở VN gồm những tiết mục gì ? Bác post lên với ! Gấp gấp ! Nghe bác kiếm được chỗ ngon mà em thấy "nôn nao"

meongoan
26-08-2009, 16:04
Chắc mấy bác lo quảng cáo giá vé cũng không nắm chắc được chương trình diễn đâu. Tơ nghĩ thế (có gì các bác thông cảm nhé), vì nó thuộc về… “chuyên môn sâu”.
Đây này, mới tìm thấy trên mạng, chương trình gồm Beethoven, Brahms, Mendelssohn và Mozart. Chắc đều là những tác phẩm viết cho dàn nhạc cả, vì ở lần biểu diễn tại CHDCND Triều Tiên cũng thế. Đi xa, có thể ngại “mang” nghệ sỹ solist đi theo.
Không biết có phải là giao hưởng Beethoven hay Brahms không nhỉ? Hay mở màn bằng overture của Beethoven, kiểu Coriolan, kết thúc bằng sym Brahms, tiểu phẩm của Mendelssohn và Mozart. Thế thì thiệt thòi quá!
Thôi, giá vé như thế này, xác định ngồi nhà.
Bác Trần Bình lần đầu làm đạo diễn cho chuyến biểu diễn, chắc cũng run sợ lỗ. Nhưng mà nói thật, chắc cả tầng 1 là vé biếu roài. Vì ngay cả số khách mời, khách VIP cũng đông lắm: lãnh đạo của nước chủ nhà Việt Nam (lãnh đạo nhà nước, cấp bộ…. chắc ngồi ở lô xịn); đại diện các đại sứ quán tại Việt Nam…. Phần còn lại là dân nhà giàu, người nước ngoài ở VN (thấy dân tây bảo nhau có ở TPHCM cũng mua vé ra HN xem)… Đừng hòng nghĩ đến chuyện “đi vé lậu” như kiểu Hennesy vì đơn giản có nhiều khách VIP, không cho người lung tung vào, tình hình phức tạp.
Hình như có màn hình ngoài quảng trường cho người dân xem, nhưng có khi rất chán vì loãng và ầm.
Tối 17.10 sẽ truyền hình trực tiếp. Thôi, ở nhà xem ti vi.
P.S: Ai thích đi xem nghiêm chỉnh, xin vé ca sỹ Hồ Quỳnh Hương vì “nhạc sỹ” Hà Dũng có tham gia tài trợ vụ này.
Representatives of the New York Philharmonic visited Hanoi on Thursday to prepare for the orchestra's Vietnam debut in October.

The philharmonic will play two concerts in Hanoi as part of an Asian tour that will also include stops in Tokyo, Seoul and Singapore. It will be the orchestra's first international tour under the leadership of new musical director Alan Gilbert, who takes over from Lorin Maazel in September.

''To be able to play for a new music public and be able to capitalize on the warmth and friendship that is so clearly developing here between our two countries is really a marvelous thing,'' Gilbert said.

He spoke to reporters shortly before touring Hanoi's historic opera house, where the philharmonic is scheduled to play on Oct. 16 and 17.

The philharmonic plans a live broadcast of the concerts.

''Partly because I'm half-Japanese, but mainly because I love the area, it means a lot that my first tour will be in Asia,'' said Gilbert, the first native New Yorker among the orchestra's string of famous music directors or principal conductors, including Arturo Toscanini, Gustav Mahler, Leopold Stokowski, Leonard Bernstein, Pierre Boulez and Kurt Masur.

The repertoire for the Asian Horizons tour will include works by Beethoven, Brahms, Mendelssohn and Mozart.

One of the world's most-traveled orchestras, the New York Philharmonic has visited 59 countries. Vietnam will make 60.
N.Y. Philharmonic prepares for Vietnam debut in October

yes_Iam_here
26-08-2009, 17:18
Đừng hòng nghĩ đến chuyện “đi vé lậu” như kiểu Hennesy vì đơn giản có nhiều khách VIP, không cho người lung tung vào, tình hình phức tạp.

---> vậy là thôi nhé, các bạn đừng nhắc đến nữa nhé , biết rồi nhé.=((

He spoke to reporters shortly before touring Hanoi's historic opera house, where the philharmonic is scheduled to play on Oct. 16 and 17.
Ah, ra là hôm 16 là rehearsal àh, vẫn còn có cơ may, nhỉ? ;;)

nhacnheviet
26-08-2009, 22:32
Ấy chết các bác ơi, các bác cũng phải so hộ em với những chương trình tương đương chứ ai lại cứ chê đắt rẻ thế khổ thân em.
Dàn nhạc nổi tiếng với hơn 130 người sang biểu diễn tại Việt Nam đấy ạ. Tất nhiên giá vé cũng có cao so với đại bộ phận dân Việt Nam thật nhưng tính nghệ thuật thì chắc chắn rồi; các chương trình ca nhạc Việt Nam giờ mà có tí chất giá vé cũng là tiền triệu hết rồi ạ.
Các bác xem xét lại cho nhà em cái. Nhà em chả phe hay cò tí nào ở đây cả, hoàn toàn là thông tin để mời các bác cùng biết đến chương trình thôi ạ.

super_vịt
26-08-2009, 23:13
Các bác xem xét lại cho nhà em cái. Nhà em chả phe hay cò tí nào ở đây cả
Chết chết, câu này có một từ nhạy cảm lắm đấy ;;)

michaellaw
26-08-2009, 23:16
Giá vé như thế thì làm sao sinh viên đi xem nổi ?:(Phải chi như hòa nhạc Toyota cũng đỡ đi.Mà sao không diễn ở tp Hồ Chí Minh nhỉ ?

Tri_ Red Army
26-08-2009, 23:35
dù sao chương trình cũng được truyền hình trực tiếp trên tv cho công chúng xem miễn phí rồi,còn nhà hát lớn ít chỗ quá thì giá vé tất nhiên là cao để cho các vip thưởng thức,mình là dân thường làm sao đua với họ được:-S
Cũng tính vét tiền tiết kiệm đi xem đây,nhưng thấy có truyền hình trực tiếp thì quyết định thôi luôn,để dành chỗ tiền đấy mua đĩa hợp lý hơn

Charlotte Nguyen
27-08-2009, 00:17
Ặc ặc sao trc em thấy nói là buổi 17 ngoài trời mà :(( Oà oà

Ai biết đc nội tình tài trợ ko ? Có Ngân hàng nào ko để em... hi vọng :">

Chibura
27-08-2009, 02:42
Tình hình là trực tiếp trên truyền hình. :D

ilovevnso
27-08-2009, 02:53
Thực ra giá vé đắt cũng đúng thôi, vì nhà nước mình còn ít đầu tư về âm nhạc cổ điển nên khi mời những dàn nhạc lớn của thế giới về biếu diễn, thường thường là những đơn vị, hoặc tổ chức bỏ tiền tài trợ và để quảng bá tên tuổi nên đương nhiên họ phải có những sắp xếp về giá cả làm sao cho ko bị lỗ khi chi phí tiền đi lại, ăn ở, du lịch của cả hơn trăm người như vậy chứ :D

nhacnheviet
27-08-2009, 12:41
Dạ không có ngoài trời đâu ạ :D

-o0o-kira-o0o-
27-08-2009, 13:08
Má ơi muốn đi lắm nhưng nhìn giá vé thí má ơi hãi hùng thôi đành ở nhà chờ cho phát trên tivi mà xem

Brahmsjunior
27-08-2009, 15:13
Hi all,

Có ai có thông tin về chương trình cụ thể của dàn New York sang VN lần này là gì không? Nếu chỉ là những tác phẩm của Beth, Brahms, Mozart,... thì chung chung quá nhỉ!?

Thanks.

unogroup
28-08-2009, 11:32
Bác unogroup ơi, thế chương trình ở VN gồm những tiết mục gì ? Bác post lên với ! Gấp gấp ! Nghe bác kiếm được chỗ ngon mà em thấy "nôn nao"
Đây chương trình nè:
nghe đủ hấp dẫn đấy chứ ;)

1. BARBER: Axxxx
2. MOZART: Symphony No.
3. BEETHOVEN: Symphony No.

martenzi
28-08-2009, 12:18
Xong, em ở nhà ! Đỡ tốn tiền mua vé, cũng khỏi phải coi THTT !D:

unogroup
28-08-2009, 12:35
P.S: Ai thích đi xem nghiêm chỉnh, xin vé ca sỹ Hồ Quỳnh Hương vì “nhạc sỹ” Hà Dũng có tham gia tài trợ vụ này.

cho mình có ý kiến tí: anh Hà DZung bj đã thay chân dài rồi, bạn nào xin vé H2Q là mất công toi đấy >:)

yes_Iam_here
28-08-2009, 18:43
Các bạn "váy ngắn suy thoái", "váy 25cm" trên 4rum cố gắng đầu tư 1 quả nhân vụ này đi, khả năng, chương trình sẽ có nhiều đại gia... tha hồ mà ...vợt

laticer
29-08-2009, 01:49
Truyền hình trực tiếp là tốt quá rồi. Ở nước ngoài đâu có chuyện truyền hình trực tiếp buổi hòa nhạc cổ điển? :D

chauduyphanvu
29-08-2009, 04:36
Truyền hình trực tiếp là tốt quá rồi. Ở nước ngoài đâu có chuyện truyền hình trực tiếp buổi hòa nhạc cổ điển? :D

Sao lại không, cái hôm Bernstein chỉ huy Sym # 9 của Beethoven ăn mừng bức tường Berlin sụp đổ không được trực tiếp đi gần hết thế giới thì còn là gì?

Tri_ Red Army
29-08-2009, 09:22
Cho tớ hỏi: trong buổi diễn lịch sử đó có bao nhiêu nhạc công đến từ New York Philharmonic ?

vaiduakhu
29-08-2009, 09:35
NYP tuổi gì mà đòi so với BPO =))

Charlotte Nguyen
30-08-2009, 09:25
Cho tớ hỏi: trong buổi diễn lịch sử đó có bao nhiêu nhạc công đến từ New York Philharmonic ?

Ở bên trên có nói đó, 130. Ko hiểu cái hall NHL có tải nỏi không, không chỉ về số lượng mà còn về âm lượng ý chứ :|. Dàn VN chưa đến 100 người ma thi thoảng mình đã thấy ê ẩm rồi :|. Dàn 130 người mà đánh nhiệt tình thì chắc xem đc 2 ngày, dưỡng thương 2 tháng :-P




Sao lại không, cái hôm Bernstein chỉ huy Sym # 9 của Beethoven ăn mừng bức tường Berlin sụp đổ không được trực tiếp đi gần hết thế giới thì còn là gì?


Em ơi buổi đó đc live vì nó mang đậm màu sắc chính trị mà, sự kiện chính trị đó cũng là 1 cái mốc quá lớn và quá hoành tráng. Cả buổi Pyongyang cũng thế. Còn những buổi chỉ là văn hóa nghệ thuật thì hiếm đc "sự quan tâm đúng mức lắm".
Tuy nhiên hôm 16, 17 lại là tầm "ngoại giao", về mặt âm nhạc thì sự kiện cũng có tầm vóc nên đc live là đúng rùi :x

Apomethe
30-08-2009, 09:38
Vé hòa nhạc hơi cao một tí thôi, vì ngay cả Top Gear còn không đủ tiền mua xe ôtô ở VN cơ mà :D.
http://dantri.com.vn/c111/s111-300375/top-gear-soc-vi-gia-o-to-o-viet-nam.htm

Tri_ Red Army
30-08-2009, 09:52
Ở bên trên có nói đó, 130. Ko hiểu cái hall NHL có tải nỏi không, không chỉ về số lượng mà còn về âm lượng ý chứ :|. Dàn VN chưa đến 100 người ma thi thoảng mình đã thấy ê ẩm rồi :|. Dàn 130 người mà đánh nhiệt tình thì chắc xem đc 2 ngày, dưỡng thương 2 tháng :-P
ý tớ là buổi diễn ở Berlin của Bernstein cơ

chauduyphanvu
30-08-2009, 10:19
ý tớ là buổi diễn ở Berlin của Bernstein cơ

Không rõ có chính xác bao nhiêu nhưng vẫn là có. :D Hôm đấy có các nhạc công đến từ Chor des Bayerischen Rundfunks & Rundfunkchor BerlinSymphonieorchester des Bayerischen Rundfunks & Members of the Sachsische Staatskapelle Dresden, Orchestra of the Kirov Theatre, London Symphony Orchestra, New York Philharmonic, Orchestre de Paris.

unogroup
31-08-2009, 10:57
nghe giao hưởng mà xem qua TV thì còn j chán bằng, thôi chịu khó mua vé đi xem đi mấy bồ, chẳng mấy khi có dàn nhạc nổi tiếng mà.

Tri_ Red Army
31-08-2009, 11:50
có thể về sau buổi diễn này sẽ được phát hành dưới dạng dvd như buổi diễn ở Pyongang í(có bán ngoài hàng) ,cùng lắm thì đợi đến lúc đó đi mua dvd về xem là chất lượng ngon lành

nhacnheviet
01-09-2009, 01:34
có thể về sau buổi diễn này sẽ được phát hành dưới dạng dvd như buổi diễn ở Pyongang í(có bán ngoài hàng) ,cùng lắm thì đợi đến lúc đó đi mua dvd về xem là chất lượng ngon lành
cảm ơn bác đã gợi ý cho làm DVD nhưng bên em làm lần này trong hợp đồng giữa Bộ VH.TT&DL với dàn nhạc NY không có mục được phát hành đĩa đâu bác à;)

Apomethe
01-09-2009, 09:59
Làm thêm cái phụ lục bổ sung hợp đồng đi :D

Le Petit Prince
01-09-2009, 12:15
Chuyện nhỏ, cậu cứ làm sao có em Chang oánh concerto thì biếu cậu 1 cặp vé MB luôn ! :D

nếu thế thì bù thêm tiền rồi bay đi coi em Chang oánh cho rồi >:), em Chang của anh mà chịu qua VN biểu diễn em chết liền :D

Hic hic, tiền bạc là thứ có thể kiếm lại được, có tiền thì em cũng ráng đi =((

Charlotte Nguyen
01-09-2009, 13:36
có thể về sau buổi diễn này sẽ được phát hành dưới dạng dvd như buổi diễn ở Pyongang í(có bán ngoài hàng) ,cùng lắm thì đợi đến lúc đó đi mua dvd về xem là chất lượng ngon lành

Vụ phát hành đĩa không thể chỉ dựa trên ý muốn của bên mình mà phải cả bên dàn nhạc nữa. Bạn thấy đấy, chỉ những buổi diễn lớn, trình bày siêu phẩm với siêu chất lượng về phần địa điểm (chất lượng acoustics, chất lượng thu âm chuyên nghiệp...) và vân vân thì họ mới chịu xuất bản đĩa. Cái này thì rất tốn kém và ngta chỉ đồng ý làm khi đc chuẩn bị công phu và vừa vặn với uy tín dàn nhạc thôi (điều mà phía VN của mình chưa chắc kham cho nổi). Chuyện xuất bản đĩa nó ảnh hưởng đến uy tín của dàn nhạc, mà họ ko thể xuất bản ở VN nhưng ko xuất bản trên thế giới đc (theo logic của mình thì là thế).
Vậy nên chỉ có thể chờ xem TV :D, khi nào có DVD mình sẽ nhờ ng up lên youtube.

unogroup
04-09-2009, 10:44
Vụ phát hành đĩa không thể chỉ dựa trên ý muốn của bên mình mà phải cả bên dàn nhạc nữa. Bạn thấy đấy, chỉ những buổi diễn lớn, trình bày siêu phẩm với siêu chất lượng về phần địa điểm (chất lượng acoustics, chất lượng thu âm chuyên nghiệp...) và vân vân thì họ mới chịu xuất bản đĩa. Cái này thì rất tốn kém và ngta chỉ đồng ý làm khi đc chuẩn bị công phu và vừa vặn với uy tín dàn nhạc thôi (điều mà phía VN của mình chưa chắc kham cho nổi). Chuyện xuất bản đĩa nó ảnh hưởng đến uy tín của dàn nhạc, mà họ ko thể xuất bản ở VN nhưng ko xuất bản trên thế giới đc (theo logic của mình thì là thế).
Vậy nên chỉ có thể chờ xem TV :D, khi nào có DVD mình sẽ nhờ ng up lên youtube.
bác Charlot nói đúng lắm, những dàn nhạc nổi tiếng như vậy phải có kỹ thuật thu âm hoàn hảo, các camera bủa vây khắp nơi mà ko làm ảnh hưởng đến khán giả :D thì họ mới cho phép làm DVD chứ ko thì mất mặt họ, mà nhất là hiện tượng ăn cắp bản quyền ở VN là số 2 thế giới (sau TQ) nên họ sợ là đúng, chưa kịp ra đĩa đã thấy xuất hiện nhan nhản trên giá đĩa của các thành viên diễn đàn mình rùi ý chứ :PB-)

StephenChow
05-09-2009, 00:38
Có khi mình trốn vào được :p
Chứ còn vé 1,5mil thì thôi ở nhà cho lành

yes_Iam_here
05-09-2009, 00:45
đợt này có vẻ có nhiều bác cốp bự, sợ đi cửa hậu hơi khó, k0 biết bạn Chow trốn vào kiểu j`.

nhacnheviet
05-09-2009, 02:42
Có khi mình trốn vào được :p
Chứ còn vé 1,5mil thì thôi ở nhà cho lành
cảm ơn bác Stephen đã gợi ý, tối hôm đó có lẽ em sẽ đích thân ra cửa hậu đón bác ra phòng bảo vệ ngồi :D
à mà em xin thông báo là trong chương trình còn có tiết mục giao lưu với các thành viên trong dàn nhạc tại phòng Gương của Nhà hát Lớn trước khi biểu diễn nữa các pác à>:D<

super_vịt
05-09-2009, 10:50
Tối 17 truyền hình trực tiếp trên TV, thế thì tối 16 ra cổng NHL xem đi mọi người. Nếu loãng quá thì...đổi chủ đề, lượn ra chỗ nào buôn vậy ;)) hehe

Mà cũng k tin tưởng cái truyền hình trực tiếp lắm, mấy lần Hennessy nó toàn chiếu đến 9h là cắt, trong khi vẫn còn diễn :|


cảm ơn bác Stephen đã gợi ý, tối hôm đó có lẽ em sẽ đích thân ra cửa hậu đón bác ra phòng bảo vệ ngồi :D

đọc đến đây mà...quặn hết cả ruột =((

yes_Iam_here
05-09-2009, 15:01
tự dưng mình cảm thấy... có lỗi. :P

nhacnheviet
07-09-2009, 01:51
tự dưng mình cảm thấy... có lỗi. :P
dạ không, bác đâu có lỗi, bác giúp em rất nhiều đấy chứ, em phải cảm ơn bác không hết ý chứ>:D< B-)

unogroup
07-09-2009, 02:00
à mà em xin thông báo là trong chương trình còn có tiết mục giao lưu với các thành viên trong dàn nhạc tại phòng Gương của Nhà hát Lớn trước khi biểu diễn nữa các pác à>:D<
Chương trình chuẩn đấy
trong tờ chương trình của mình khi mua vé cũng có mục giao lưu này (chắc có trà, bánh ngọt) ;)
Up lại các bản nhạc được chơi trong chương trình:
1. BARBER: Adagio for Strings
2. MOZART: Symphony No. 41, Jupiter
3. BEETHOVEN: Symphony No. 7

Charlotte Nguyen
09-09-2009, 07:17
Số 7 số 7 số 7 :x :x :x
xD xD xD

meongoan
10-09-2009, 15:22
Chương trình NYP ở Nhật Bổn
Location: Suntory Hall
Tokyo, Japan Thu, Oct 8, 2009, 7:00PM
Program
Beethoven -Piano Concerto No.4 in G major op.58 (Nghệ sỹ độc tấu: Emanuel Ax)
Mahler - Symphony No.1 in D major
Friday, October 9,2009 at 19:00
NEW YORK PHILHARMONIC
Suntory Hall
Program
Brahms:Violin Concerto in D major op.77 (Frank Peter Zimmermann)
Berlioz:Symphonie fantastique op.14
Saturday,
October 10,2009 at 18:00
NEW YORK PHILHARMONIC
Suntory Hall
Program
Barber - Adagio for Strings
Mozart - Symphony No.41 in C major K.551 “Jupiter”
Beethoven -Symphony No.7 in A major op.92
Chương trình tại Hàn Quốc:
Location: Seoul Arts Centre
Seoul, Korea
Mon, Oct 12, 2009, 8:00PM
Magnus Lindberg EXPO (New York Philharmonic Commission)
Mendelssohn Violin Concerto (Ye-Eun Choi)
Beethoven Symphony No. 7
Location: Seoul Arts Centre Seoul, Korea
Tue, Oct 13, 2009, 8:00PM
Brahms Violin Concerto (Frank Peter Zimmermann)
Mahler Symphony No. 1
Việt Nam:
Location: Hanoi Opera House
Hanoi, Vietnam Fri, Oct 16, 2009, 8:00PM
...................
Location: Hanoi Opera House
Hanoi, Vietnam Sat, Oct 17, 2009, 8:00PM
.................
Hóa ra chương trình ở Việt Nam theo lời mấy bác trên là sự hòa trộn đẹp mắt giữa các chương trình ở Nhật Bổn và Hàn Xẻng.
Đúng như dự đoán của meongoan, không có concerto nào cả, hehe.

beethoven_82
10-09-2009, 17:11
May là chỉ biểu diễn ở Hà Nội nên mình không tiếc lắm, nếu ở SG ko đi được thì lại tiếc .....tiền hùi hụi. :)

StephenChow
12-09-2009, 23:42
cảm ơn bác Stephen đã gợi ý, tối hôm đó có lẽ em sẽ đích thân ra cửa hậu đón bác ra phòng bảo vệ ngồi :D
à mà em xin thông báo là trong chương trình còn có tiết mục giao lưu với các thành viên trong dàn nhạc tại phòng Gương của Nhà hát Lớn trước khi biểu diễn nữa các pác à>:D<
Hem seo, nếu ko vào được thì mình cứ đè đầu chú Phú "Trym" ra mà nã chứ bít làm sao :">

nhacnheviet
16-09-2009, 13:15
Hem seo, nếu ko vào được thì mình cứ đè đầu chú Phú "Trym" ra mà nã chứ bít làm sao :">
dạ xuất của Phú trym cũng chỉ đc 2 vé, ko bít bác đè ra kiểu j đây ạ? ;))

nhacnheviet
20-09-2009, 01:13
Chuyện nhỏ, cậu cứ làm sao có em Chang oánh concerto thì biếu cậu 1 cặp vé MB luôn ! :D
Báo cáo bác, trong danh sách diễn viên lần này có em Chang của bác đấy ạ. em trích ngang danh sách diễn viên để bác tham khảo:

ALAN GILBERT Music Director
Daniel Boico, Assistant Conductor
Leonard Bernstein, Laureate Conductor, 1943–1990
Kurt Masur, Music Director Emeritus

VIOLINS
Glenn Dicterow
Concertmaster
The Charles E. Culpeper Chair
Sheryl Staples
Principal Associate
Concertmaster
The Elizabeth G. Beinecke Chair
Michelle Kim
Assistant Concertmaster
The William Petschek Family Chair
Enrico Di Cecco+
Carol Webb
Yoko Takebe

Minyoung Chang
Hae-Young Ham
The Mr. and Mrs. Timothy M. George Chair
Lisa GiHae Kim+
Kuan-Cheng Lu
Newton Mansfield
Kerry McDermott
Anna Rabinova
Charles Rex

Các bản nhạc chính thức được chơi trong chương trình:




ALL-BEETHOVEN PROGRAM

(1770–1827)

Piano Concerto No. 4 in G major, Op. 58 (1806)*
Allegro moderato
Andante con moto
Rondo vivace



Intermission

Symphony No. 7 in A major, Op. 92 (1811–12)*
Poco sostenuto — Vivace
Allegretto
Presto
Allegro con brio

Hy vọng các bác ủng hộ em nó >:D<

yes_Iam_here
20-09-2009, 01:36
ý Mar chắc là Sarah Chang xôi thịt ấy ạ

doremon88
20-09-2009, 08:30
Em Minyoung Chang của dàn New York Philharmonic đây cơ ạ:

http://nyphil.org/dbimages/chang_minyoung_CL_0607.jpg (http://nyphil.org/dbimages/chang_minyoung_CL_0607.jpg)

Và đây mới là em Sarah Chang của bác Mar:

http://www.leedsconcertseason.com/files/LICS/Sarah%20Chang.jpg

nhacnheviet
21-09-2009, 01:50
vậy theo các pác thì em nào ngon hơn để em còn xin chữ ký ạ ;))

Tri_ Red Army
21-09-2009, 10:45
thế ai chơi piano concerto no 4 của Beet vậy nhacnheviet?

martenzi
21-09-2009, 11:17
ý Mar chắc là Sarah Chang xôi thịt ấy ạ

Xôi …nhựa !
B-)

Charlotte Nguyen
22-09-2009, 00:15
Báo cáo bác, trong danh sách diễn viên lần này có em Chang của bác đấy ạ. em trích ngang danh sách diễn viên để bác tham khảo:

ALAN GILBERT Music Director
Daniel Boico, Assistant Conductor
Leonard Bernstein, Laureate Conductor, 1943–1990
Kurt Masur, Music Director Emeritus

VIOLINS
Glenn Dicterow
Concertmaster
The Charles E. Culpeper Chair
Sheryl Staples
Principal Associate
Concertmaster
The Elizabeth G. Beinecke Chair
Michelle Kim
Assistant Concertmaster
The William Petschek Family Chair
Enrico Di Cecco+
Carol Webb
Yoko Takebe

Minyoung Chang
Hae-Young Ham
The Mr. and Mrs. Timothy M. George Chair
Lisa GiHae Kim+
Kuan-Cheng Lu
Newton Mansfield
Kerry McDermott
Anna Rabinova
Charles Rex

Các bản nhạc chính thức được chơi trong chương trình:




ALL-BEETHOVEN PROGRAM
(1770–1827)


Piano Concerto No. 4 in G major, Op. 58 (1806)*
Allegro moderato
Andante con moto
Rondo vivace



Intermission


Symphony No. 7 in A major, Op. 92 (1811–12)*
Poco sostenuto — Vivace
Allegretto
Presto
Allegro con brio

Hy vọng các bác ủng hộ em nó >:D<


*Ú ớ*
Chương trình 16,17 đây ý ạ ? :|

nhacnheviet
23-09-2009, 02:58
Em xin tran trong thong bao




Gia ve luc dau co ve cao vay ma gan nhu het ve roai. The moi biet dan Viet minh giau moi toi... chua chiu choi thui.

ltklovenh
23-09-2009, 03:52
ui lau nay toan nghe nhac co dien qua You tobe + CD, Hom nay em purchase dc 1 cap 2tr5, ben nhacnheviet ko ban 3tr nua , kieu thi.

vaythoisuythoai
24-09-2009, 10:47
Em xin tran trong thong bao




Gia ve luc dau co ve cao vay ma gan nhu het ve roai. The moi biet dan Viet minh giau moi toi... chua chiu choi thui.

Hehe, công nhận là người Việt Nam giàu thật, cũng yêu mến nghệ thuật "hàn lâm" lắm. Hy vọng buổi hòa nhạc diễn ra không có hiện tượng tiếng chuông điện thoại véo von, đi muộn, chuyện trò ầm ĩ, vỗ tay sau từng chương....
P.S: Hy vọng "những" 30% số lượng người tới Nhà hát lớn 2 đêm 16, 17/9 đều yêu nhạc cổ điển thực sự chứ không phải là...

yes_Iam_here
24-09-2009, 11:27
http://vietnamnet.vn/vanhoa/2009/09/870135/'
Mỗi thành viên của dàn nhạc đều phải ở một phòng riêng biệt và chi phí thuê toàn bộ khách sạn Hilton từ đêm 14/10 cho đến khi New York Philharmonic rời Việt Nam đã ngốn mất 154.000 USD (khoảng 2,5 tỉ đồng). Do vậy, ngoài doanh thu bán vé, vẫn còn thiếu khoảng 1 tỉ đồng để tổ chức sự kiện này. ---> sài sang ráng chịu, chả nhất thiết cứ phải mỗi người 1 phòng đơn. Conductor với solists may ra còn chấp nhận đc.

StephenChow
25-09-2009, 13:47
http://vietnamnet.vn/vanhoa/2009/09/870135/' (http://vietnamnet.vn/vanhoa/2009/09/870135/%27)
Mỗi thành viên của dàn nhạc đều phải ở một phòng riêng biệt và chi phí thuê toàn bộ khách sạn Hilton từ đêm 14/10 cho đến khi New York Philharmonic rời Việt Nam đã ngốn mất 154.000 USD (khoảng 2,5 tỉ đồng). Do vậy, ngoài doanh thu bán vé, vẫn còn thiếu khoảng 1 tỉ đồng để tổ chức sự kiện này. ---> sài sang ráng chịu, chả nhất thiết cứ phải mỗi người 1 phòng đơn. Conductor với solists may ra còn chấp nhận đc.
Mỗi nhạc công trong dàn nhạc đó đều là những solist đẳng cấp thì chuyện họ đòi hỏi phòng riêng là bình thường mà.

Superstar-pianist
28-09-2009, 22:32
Oh my god.......3 triệu 5 =.=!!! nhưng không sao,sẽ cố mua hahaha

super_vịt
28-09-2009, 23:30
Oh my god.......3 triệu 5 =.=!!! nhưng không sao,sẽ cố mua hahaha
Hình như vé 3tr5 đấy hết rồi bạn ạ :">

coldhead
29-09-2009, 07:22
Có ai nắm được nội dung chương trình tối 17/9 chỉ tớ cái? Cậu bạn mua hộ được vé mà không xem chương trình, thực ra hắn cũng không quan tâm :D

nhacnheviet
02-10-2009, 11:37
The full program on October 17 is:
Alan Gilbert, conductor
Frank Peter Zimmermann, violin

BRAHMS Violin Concerto
BEETHOVEN Symphony No. 7

nhacnheviet
02-10-2009, 11:38
Còn đây là chương trình ngày 16
ALL-BEETHOVEN PROGRAM
(1770–1827)


Piano Concerto No. 4 in G major, Op. 58 (1806)*
Allegro moderato
Andante con moto
Rondo vivace



Intermission


Symphony No. 7 in A major, Op. 92 (1811–12)*
Poco sostenuto — Vivace
Allegretto
Presto
Allegro con brio

Charlotte Nguyen
03-10-2009, 01:48
Hehe, công nhận là người Việt Nam giàu thật, cũng yêu mến nghệ thuật "hàn lâm" lắm. Hy vọng buổi hòa nhạc diễn ra không có hiện tượng tiếng chuông điện thoại véo von, đi muộn, chuyện trò ầm ĩ, vỗ tay sau từng chương....
P.S: Hy vọng "những" 30% số lượng người tới Nhà hát lớn 2 đêm 16, 17/9 đều yêu nhạc cổ điển thực sự chứ không phải là...

Tớ nghi trong đó phần đa là người nước ngoài ở VN. :) Sad but true.


http://vietnamnet.vn/vanhoa/2009/09/870135/' (http://vietnamnet.vn/vanhoa/2009/09/870135/%27)
Mỗi thành viên của dàn nhạc đều phải ở một phòng riêng biệt và chi phí thuê toàn bộ khách sạn Hilton từ đêm 14/10 cho đến khi New York Philharmonic rời Việt Nam đã ngốn mất 154.000 USD (khoảng 2,5 tỉ đồng). Do vậy, ngoài doanh thu bán vé, vẫn còn thiếu khoảng 1 tỉ đồng để tổ chức sự kiện này. ---> sài sang ráng chịu, chả nhất thiết cứ phải mỗi người 1 phòng đơn. Conductor với solists may ra còn chấp nhận đc.

Để vào đc dàn nhạc cỡ đại nhu thế thì nhạc công nào cũng đã đẳng cấp rồi, nhiều trong sô họ cũng là người có tuổi, ăn ở khó tính, phải đảm bảo điều kiện sinh hoạt để họ diễn hết mình chứ :)

ThangMMM
03-10-2009, 01:55
các bác có biết quán nào có hệ thống âm thanh tốt + yên tĩnh để đến nghe trực tiếp buổi đó không. Ở nhà nghe qua loa tivi thì chắc chất lượng chả còn là bao...

cám ơn các bác nhiều

yes_Iam_here
03-10-2009, 09:46
Để vào đc dàn nhạc cỡ đại nhu thế thì nhạc công nào cũng đã đẳng cấp rồi, nhiều trong sô họ cũng là người có tuổi, ăn ở khó tính, phải đảm bảo điều kiện sinh hoạt để họ diễn hết mình chứ :)
Biết thế, cơ mà anh thấy ngay cả siêu sao như Placido Domingo đôi khi cũng phải ở khách sạn hạng trung ở gần nhà hát, hay Teresa Berganza (1 trong những mezz nổi nhất 60s) cũng toàn tự phải đến nhà hát = tàu điện ngầm (loại phương tiện di chuyển rẻ tiền cho giới bình dân). Mà ca sĩ thì còn đỏng đảnh hơn cả nhạc công ấy, chứ có phải ai cũng đều ở khách sạn 5* với lại đến nhà hát = limousine đâu.
Tất nhiên mình hiểu là, các bạn Việt Nam luôn muốn tỏ ra hiếu khách và thân thiện, mới lại, chả mấy khi 1 dàn nhạc nổi tiếng như thế đến Việt Nam nên có vung tay 1 tí cũng thông cảm được, nhưng đã chấp nhận rồi thì đừng kêu ca. B-)

meongoan
03-10-2009, 16:32
Dàn nhạc giao hưởng lâu đời nhất nước Mỹ tới VN

Trong khuôn khổ chuyến lưu diễn tại một số nước châu Á, ngày 16 và 17/10, New York Philharmonic sẽ ra mắt khán giả Hà Nội tại Nhà hát Lớn, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng tài ba Zarin Mehta, người trẻ tuổi nhất trong số 152 thành viên của dàn nhạc.
New York Philharmonic ra đời năm 1842, với hơn 400 thành viên, trong đó có 130 nhạc công, được xem là một trong những dàn nhạc giao hưởng lâu đời, nổi tiếng nhất thế giới. Hàng năm, dàn nhạc tổ chức 180 buổi biểu diễn khắp các nước, vùng lãnh thổ. Việt Nam là quốc gia thứ 60 mà New York Philharmonic có mặt.

Nhạc trưởng Zarin Mehta cho biết, có nhiều yếu tố cuốn hút dàn nhạc tới Việt Nam biểu diễn. “Đó là một đất nước mà những người Mỹ như chúng tôi cảm thấy cần thiết phải tới thăm. Việt Nam đang trên đà phát triển vượt bậc và chúng tôi cảm thấy tiếp cận với người dân nơi đây là một điều nên làm” - chỉ huy dàn nhạc đồng thời là Giám đốc âm nhạc của New York Philharmonic cho biết.

Trong thời gian ở Việt Nam, dàn nhạc sẽ có buổi giao lưu và lên lớp với giảng viên, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Việc New York Philharmonic biểu diễn ở Việt Nam nhanh chóng trở thành một sự kiện được chờ đón trong đời sống âm nhạc và văn hóa. Vé cho hai đêm hoà nhạc đã được mua gần hết, mặc dù có giá cao ngất ngưởng tới 7 triệu đồng mỗi cặp. Theo ông Trần Bình, Giám đốc Nhà hát Nhạc nhẹ Trung ương, đơn vị được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giao tổ chức sự kiện này, giá vé trên vẫn còn chưa đủ cho việc trang trải việc ăn ở, đi lại của 152 thành viên trong đoàn. “Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là vấn đề kinh phí. Đây là một hoạt động xã hội hoá, không có sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước. Thành viên dàn nhạc sẽ ở tại khách sạn Hilton. Toàn bộ số tiền bán vé cũng chưa đủ trang trải cho việc này. Tính ra chúng tôi vẫn còn thiếu hơn 1 tỷ đồng. Rất may đây là hoạt động nằm trong chương trình lưu diễn của dàn nhạc giao hưởng New York nên chúng ta không phải trả cát-xê. Bình thường, chúng ta không thể mời một dàn nhạc lớn như thế đến Việt Nam vì kinh phí sẽ rơi vào tầm 3 triệu USD (54 tỷ đồng)” - ông Bình cho biết.

Theo đánh giá của ông Trần Bình, hiện Việt Nam có 4 dàn nhạc giao hưởng: Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, Hà Nội, TP HCM, Học viện Âm nhạc Việt Nam, nhưng đời sống âm nhạc hàn lâm chưa thực sự phong phú. “Rất may, chúng ta đang có những tín hiệu vui. Tuy giá vé nghe nhạc giao hưởng của New York Philharmonic không hề rẻ nhưng khán giả đã mua gần hết. Có những khách hàng đặt vé từ miền Nam và sẵn sàng bỏ ra gần 20 triệu đồng chi phí vé nghe nhạc, máy bay, ăn ở để ra Hà Nội thưởng thức âm nhạc” - giám đốc Nhà hát Nhạc nhẹ Trung ương hào hứng chia sẻ.

Ngọc Trần
Nguon: http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/Am-nhac/2009/10/3BA14200/
Hí hí, anh Zarin Mehta mà đọc được những dòng này anh ấy mừng lắm, khi được khen là trẻ nhất dàn nhạc.
Hí hí, meongoan cũng thấy vui lây bởi nhà báo ‘cải lão hoàn đồng” cho một cụ sinh năm 1938 thành một thành viên… trẻ của NYP (hí hí, tai nạn nghề nghiệp, tớ cũng nhiều lần bị tai nạn nghề nghiệp lắm ạ).
Tìm hiểu nguyên nhân hóa ra là nhà báo nhầm giữa hai chức danh: Zarin Mehta giữ chức executive director của NYP còn Alan Gilbert là music director nhá.
Qua cái này mới thấy gia đình nhà Mehta là kiểu music mafia, ăn chơi đập phá ầm ầm. Hôm tới “anh” Zarin Mehta sang Việt Nam phải mời đi uống trà đá vỉe hè hàn huyên vụ này mới được.

* Có những khách hàng đặt vé từ miền Nam và sẵn sàng bỏ ra gần 20 triệu đồng chi phí vé nghe nhạc, máy bay, ăn ở để ra Hà Nội thưởng thức âm nhạc” - giám đốc Nhà hát Nhạc nhẹ Trung ương hào hứng chia sẻ.
Trong số này liệu có Mar không YIH nhỉ?

Joan_Sutherland
06-10-2009, 18:18
Rất nhiều lần bực mình về các nhà báo Việt Nam khi đưa tin về nhạc cổ điển. Đáng lẽ với một đất nước mà nền nghệ thuật hàn lâm chưa thực sự bắt rễ sâu vào xã hội thì các nhà báo phải cẩn thận và chắt chiu nguồn thông tin cho độc giả, đằng này.... Zarin không hiểu có chỉ huy buổi nào không mà được anh nhà báo tôn lên làm nhạc trưởng. Ổng chỉ là giám đốc điều hành còn em ông mới là giám đốc nghệ thuật tiền nhiệm của dàn nhạc. Bó tay với kiểu báo chí Việt nam lúc nào cũng lăng xê một cách ngu ngốc

Joan_Sutherland
06-10-2009, 18:22
Mừ Khách sạn ***** cũng chỉ là ***** của Việt Nam thui :D

Charlotte Nguyen
06-10-2009, 23:38
Mình nghi là trong đám mua vé kia rất nhiều ng nước ngoài ở VN :))

Ôi mà 3 triệu kinh phí mỗi lần mời dàn nhạc lớn, thật kinh hãi :((

hoangminh1190
10-10-2009, 12:28
Chỉ bùn cười nhất bà chị m,đc tặng cái vé này.Về nhà lôi ra xem thì ngã ngửa vì giá vé kinh hãi của nó 3m5.
Mỗi mình mình thik mà bà í đâu có thik giao hưởng đâu,khéo lại thừa vé ^^

hoangminh1190
11-10-2009, 20:33
tình hình là tối thứ 6 m phải về quê nên bạn nào muốn có vé thì có thể liên hệ với m

super_vịt
11-10-2009, 20:45
.

vaiduakhu
11-10-2009, 21:13
Chị ké suất đi kèm với em yêu quý =))

meongoan
13-10-2009, 09:56
These sentimental journeys behind them, the tour will turn to the new, as Alan Gilbert takes the Orchestra to places it’s never been before. The Philharmonic will travel to Hanoi for its first-ever concerts in Vietnam, in the historic, early-20th-century Hanoi Opera House. The concerts will include the national anthems of both the United States and Vietnam, as well as Beethoven’s Symphony No. 7; on October 16 the Orchestra will perform Beethoven’s Piano Concerto No. 4, featuring Emanuel Ax, and on October 17 Brahms’s Violin Concerto, with Frank Peter Zimmermann.

The performances will be simulcast on a large screen in the plaza adjacent to the Opera House. In addition, Philharmonic musicians will offer master classes and participate in various educational activities with local music students. In another first, the Philharmonic’s Hanoi performance will be broadcast on the Philharmonic’s radio program, The New York Philharmonic This Week, presided over by the show’s brand-new host, Emmy and Golden Globe Award–winning actor Alec Baldwin, who is traveling to Hanoi with the Orchestra. The opportunity to perform in Vietnam for the first time and interact with young musicians is part of what Mr. Mehta calls “a rich cultural exchange,” and, he says, it further affirms his long-held belief in “the power of music to cross borders and unite people of very differing backgrounds.”
Oi, huhu, tien oi la tien!

meongoan
13-10-2009, 10:13
Hoá ra, Frank Peter Zimmermann sử cây Stradivarius sản xuất năm 1711. Hô hô, chủ nhân trước đây của nhị tây này là Fritz Kreisler (siêu sến). Bọn Westdeutsche Landesbank tài trợ.

na9
13-10-2009, 11:52
Thế sẽ truyền hình trực tiếp trên kênh nào hở nhà báo (lá cải :D) mèo ngoan?

Joan_Sutherland
13-10-2009, 18:07
Emanuel Ax sẽ chơi PC số 4 :)

vaimuoi
13-10-2009, 21:09
tình hình là em mới kiếm được cặp vé VIP, còn 2 vé ngồi trên tầng III (D18 & D16). bác nào có nhu cầu liên hệ Duy Anh 0949156888.

giá; 4.000.000 đ /1 cặp vé

gấp quá đành đăng tin rao bán ở đây! mod thông cảm nhé! cám ơn nhiều

meongoan
15-10-2009, 10:43
Thế sẽ truyền hình trực tiếp trên kênh nào hở nhà báo (lá cải :D) mèo ngoan?
Huhu
Huhu, truyền hình trực tiếp phần 1 của chương trình thui, đau khổ quá. Chắc được quốc ca Việt Nam, Mỹ và violon concerto Brahms
Day:
20h : 00 Truyền hình trực tiếp
"Dàn nhạc giao hưởng New York"
21h : 30 Khoa học & cuộc sống
Kenh VTV2

Joan_Sutherland
15-10-2009, 17:41
Việt Nam hông dám cắt đâu. Cắt của ai chứ cắt của Mỹ thì.... ;;) thực ra thì không bít chương trình sẽ kéo dài đến bao h nên hú họa thế thui

Mừ bó tay với chương trình thời sự đưa tin " nghệ sĩ solo violon Emanuel Ax và nghệ sĩ solo piano Frank Peter Zimmermann " =))

Heideger
15-10-2009, 18:07
Dàn nhạc giao hưởng New York đến VN

15/10/2009 1:19
Nhạc trưởng Alan Gilbert chỉ huy dàn nhạc - nguồn: www.nyphil.org
Ngày 16-17.10 tới, khán thính giả VN lần đầu tiên sẽ có cơ hội được thưởng thức buổi hòa nhạc của một trong những dàn nhạc giao hưởng lâu đời nhất và nổi tiếng nhất thế giới - Dàn nhạc Giao hưởng New York.

Hôm qua, Bộ VH-TT-DL đã tổ chức buổi họp báo chung quanh sự kiện trên. Tại cuộc họp, ông Lê Hoàng Dũng, người phát ngôn của Vietnam Airlines, cho biết Vietnam Airlines đã chính thức nhận tài trợ cho sự kiện này, bao gồm: hỗ trợ toàn bộ chi phí khách sạn cho 157 nghệ sĩ, quản lý, kỹ thuật và nhân viên phục vụ của Dàn nhạc trong thời gian từ chiều 14.10 đến chiều 18.10.2009, với chi phí hơn 80.000 USD.

Dàn nhạc giao hưởng New York đến VN theo lời mời chính thức từ Chính phủ VN, Bộ VH-TT-DL và Bộ Ngoại giao VN. Việc tổ chức được Bộ VH-TT-DL giao cho Nhà hát Nhạc nhẹ Trung ương.

Nhạc trưởng Alan Gilbert tại buổi họp báo chiều 14.10 - Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Theo Đại sứ Mỹ Michael Michalak, chuyến biểu diễn tại VN của Dàn nhạc giao hưởng New York là một hình thức trao đổi văn hóa và giáo dục. Chiều qua, Giám đốc Dàn nhạc New York cũng thông báo sẽ có một màn hình lớn bên ngoài Nhà hát Lớn để người yêu nhạc có thể thưởng thức (chưa kể, chương trình còn được phát lại trên sóng VTV).

Theo chương trình, Dàn nhạc giao hưởng New York sẽ trình diễn tác phẩm của hai thiên tài âm nhạc cổ điển: Beethoven (Giao hưởng số 7, Concerto số 6), Brahms (Concerto cho violon), dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng cũng tiếng tăm không kém – Alan Gilbert.

Ngoài ra, sự kiện âm nhạc này còn mang đến một cơ hội tuyệt vời cho các nghệ sĩ biểu diễn trong nước khi họ sẽ được nhạc trưởng Alan Gilbert và các nghệ sĩ trong Dàn nhạc New York trực tiếp lên lớp.
Theo thanhnienonline.com.vn
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200942/20091015011915.aspx
====> thêm 1 kiểu đưa tin của bọn bồi bút. Đưa tin kiểu này thì chắc Chúa chưa chắc hiểu được.

meongoan
15-10-2009, 19:25
Việt Nam hông dám cắt đâu. Cắt của ai chứ cắt của Mỹ thì.... ;;) thực ra thì không bít chương trình sẽ kéo dài đến bao h nên hú họa thế thui

Mừ bó tay với chương trình thời sự đưa tin " nghệ sĩ solo violon Emanuel Ax và nghệ sĩ solo piano Frank Peter Zimmermann " =))
Một chương trình đã chuẩn bị lên sóng, theo meongoan được biết, đều được chuẩn bị đàng hoàng, qua sự ký duyệt của các ban bệ :D. Thời lượng lên sóng bao nhiêu, nội dung, ý nghĩa, mục đích như thế nào etc…, đều được thông qua trước, nhất là những chương trình truyền hình trực tiếp. Với buổi hòa nhạc này cũng vậy, VTV đều đã “nghiên cứu” và xác định kênh nào đảm nhiệm, thời gian ntn… Vào hôm đó, 17-10, VTV 1 có chương trình truyền hình trực tiếp “Chung một tấm lòng – Vì người nghèo Ninh Thuận” , sóng VTV 3 chắc khó lấy nên cuối cùng quyết định VTV2 ( Nếu bạn nào để ý sẽ thấy, kể từ năm 2008, kênh VTV 2 truyền hình trực tiếp rất nhiều chương trình văn hóa, thể thao, đặc biệt là bóng đá trong nước và quốc tế). Nhiều khả năng, VTV 2 sẽ chỉ phát phần 1, tuy nhiên meongoan hy vọng sẽ có cả phần 2 cho trọn vẹn.
Chuyến lưu diễn của NYP tại Việt Nam là nằm trong chương trình hợp tác văn hóa Hoa Kỳ – Việt Nam, trong “năm ngoại giao văn hóa” - năm 2009 và được chuẩn bị từ năm 2008.

meongoan
15-10-2009, 19:37
Dàn nhạc giao hưởng New York đến VN

15/10/2009 1:19
Nhạc trưởng Alan Gilbert chỉ huy dàn nhạc - nguồn: www.nyphil.org
Ngày 16-17.10 tới, khán thính giả VN lần đầu tiên sẽ có cơ hội được thưởng thức buổi hòa nhạc của một trong những dàn nhạc giao hưởng lâu đời nhất và nổi tiếng nhất thế giới - Dàn nhạc Giao hưởng New York.

Hôm qua, Bộ VH-TT-DL đã tổ chức buổi họp báo chung quanh sự kiện trên. Tại cuộc họp, ông Lê Hoàng Dũng, người phát ngôn của Vietnam Airlines, cho biết Vietnam Airlines đã chính thức nhận tài trợ cho sự kiện này, bao gồm: hỗ trợ toàn bộ chi phí khách sạn cho 157 nghệ sĩ, quản lý, kỹ thuật và nhân viên phục vụ của Dàn nhạc trong thời gian từ chiều 14.10 đến chiều 18.10.2009, với chi phí hơn 80.000 USD.

Dàn nhạc giao hưởng New York đến VN theo lời mời chính thức từ Chính phủ VN, Bộ VH-TT-DL và Bộ Ngoại giao VN. Việc tổ chức được Bộ VH-TT-DL giao cho Nhà hát Nhạc nhẹ Trung ương.

Nhạc trưởng Alan Gilbert tại buổi họp báo chiều 14.10 - Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Theo Đại sứ Mỹ Michael Michalak, chuyến biểu diễn tại VN của Dàn nhạc giao hưởng New York là một hình thức trao đổi văn hóa và giáo dục. Chiều qua, Giám đốc Dàn nhạc New York cũng thông báo sẽ có một màn hình lớn bên ngoài Nhà hát Lớn để người yêu nhạc có thể thưởng thức (chưa kể, chương trình còn được phát lại trên sóng VTV).

Theo chương trình, Dàn nhạc giao hưởng New York sẽ trình diễn tác phẩm của hai thiên tài âm nhạc cổ điển: Beethoven (Giao hưởng số 7, Concerto số 6), Brahms (Concerto cho violon), dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng cũng tiếng tăm không kém – Alan Gilbert.

Ngoài ra, sự kiện âm nhạc này còn mang đến một cơ hội tuyệt vời cho các nghệ sĩ biểu diễn trong nước khi họ sẽ được nhạc trưởng Alan Gilbert và các nghệ sĩ trong Dàn nhạc New York trực tiếp lên lớp.
Theo thanhnienonline.com.vn
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200942/20091015011915.aspx
====> thêm 1 kiểu đưa tin của bọn bồi bút. Đưa tin kiểu này thì chắc Chúa chưa chắc hiểu được.

Meongoan nghĩ thế này: ở một đất nước chưa có nhiều người nghe nhạc cổ điển, thậm chí ngay cả dân trong nghề cũng còn chưa thật sự mặn mà với nhạc cổ điển thì việc các nhà báo viết sai về nhạc cổ điển là điều có thể hiểu được.
Việc gọi họ là bồi bút nghe cũng hơi quá. Nếu trong môi trường nhạc cổ điển phát triển thuần chất, lượng khán giả lớn thì viết sai lệch như thế mới đáng gọi là bồi bút.

Heideger
15-10-2009, 21:15
Theo tôi nghĩ, đây là 1 chương trình văn hóa thông thường và hằng năm đều có diễn ra và năm nay là nhạc cổ điển, cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm. Cái đặc biệt ở đây là dàn NY và 2 soloist tiếng tăm trên thế giới lần đầu tiên đến VN biểu diễn. Bạn hãy xem những trang chính thống của báo chí VN đăng như thế nào ? chỉ toàn sai và thiếu, đây là những người làm văn hóa đó bạn !!! Phải có những phản ứng mạnh mẽ thì những người này mới bị đào thải ra khỏi môi trường văn hóa và trả lại sự trong sáng của văn hóa thật sự cho môi trường.
Dốt thì không việc gì phải khinh hay cô lập, nhưng dốt mà đi tuyên truyền mới là hành động đáng khinh. Hãy thử hình dung xem nếu 1 người nước ngoài biết đọc tiếng Việt mà đọc những bài báo kiểu này thì họ sẽ nghĩ gì ? Người Việt kô hề dốt hay xấu , chẳng phải đây là những kẻ (bồi bút ) làm xấu đi hình ảnh người Việt ?

Charlotte Nguyen
15-10-2009, 21:23
Hnay có ai đi đc masterclass với cả buổi giới thiệu ở American Center ko :(( ?
Mình bị lỡ buổi ở AC vì phải học :((, nghe nói có 1 ông nhạc công và phó chỉ huy :((

meongoan
16-10-2009, 10:23
Theo tôi nghĩ, đây là 1 chương trình văn hóa thông thường và hằng năm đều có diễn ra và năm nay là nhạc cổ điển, cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm. Cái đặc biệt ở đây là dàn NY và 2 soloist tiếng tăm trên thế giới lần đầu tiên đến VN biểu diễn. Bạn hãy xem những trang chính thống của báo chí VN đăng như thế nào ? chỉ toàn sai và thiếu, đây là những người làm văn hóa đó bạn !!! Phải có những phản ứng mạnh mẽ thì những người này mới bị đào thải ra khỏi môi trường văn hóa và trả lại sự trong sáng của văn hóa thật sự cho môi trường.
Dốt thì không việc gì phải khinh hay cô lập, nhưng dốt mà đi tuyên truyền mới là hành động đáng khinh. Hãy thử hình dung xem nếu 1 người nước ngoài biết đọc tiếng Việt mà đọc những bài báo kiểu này thì họ sẽ nghĩ gì ? Người Việt kô hề dốt hay xấu , chẳng phải đây là những kẻ (bồi bút ) làm xấu đi hình ảnh người Việt ?
Lần cuối cùng phản hồi bạn Heideger: Bạn có thể góp ý chứ không nên miệt thị như thế, hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Thái độ này di ngược lại tinh thần cổ điển đấy.

Heideger
16-10-2009, 12:13
cám ơn lời khuyên của bạn. Thì ra nguyên lý sống là: ung thư thì kô nên cắt bỏ mà là nên tập sống chung với nó.

StephenChow
16-10-2009, 12:57
Vừa đi nghe tổng duyệt của dàn nhạc NY Phil về :">
Hôm nay họ duyệt luôn cả 2 chương trình cho tối nay và tối mai.
Nghe Symphony No7 của Beethoven mà tí thì lộn cổ từ tầng 2 xuống tầng 1 :D say quá mà.
Bài Concerto Violon của Brahm cũng nghe được nhiều, chỉ có bài Concerto Piano là nghe được có tẹo là thôi.
Nói chung bao quát thế là đỉnh rùi
Hnay may mắn được ngồi cạnh 2 nhạc trưởng là Thomas Rimulngười Nauy và Tetsuji Honna người Nhật Bản, được nghe 2 ông "bình luận" về âm thanh hay quá :p cả 2 ông này đều rất ngạc nhiên khi thấy NY Phil lần này góp mặt rất nhiều nhạc công trẻ tuổi. Mình có hỏi nhạc trưởng Rimul là ông so sánh thế nào giữa NY Phil và Berlin Phil thì ông ta có nói rằng khó mà so sánh hơn kém về kĩ thuật lắm, còn nói về tính chất âm nhạc thì có lẽ Berlin nhỉnh hơn NY.

Buổi hôm nay học được nhiều điều quá :D tí nữa thế nào Arale chả có bài phóng sự nho nhỏ nhỉ hihi

NomadGil
16-10-2009, 16:37
Mình có 1 đôi vé hàng C giá vé là 3 triệu/vé , bạn nào muốn mua thì gọi vào số 01999298459 nhé . Mình sẽ giao vé tận nơi.

yes_Iam_here
16-10-2009, 18:58
Buổi hôm nay học được nhiều điều quá :D tí nữa thế nào Arale chả có bài phóng sự nho nhỏ nhỉ hihi
---> ặc!
Sáng nay, đang ngồi làm việc, arale cứ nhắn tin í ới đi xem tổng duyệt free, ra là có vụ này. Đề nghị arale lên đây điểm danh, báo cáo tình hình, cấm xuyên tạc.

HDaudio
16-10-2009, 22:50
Các bạn ơi sao không thấy truyền hình trực tiếp sự kiện trọng đại này nhỉ ..? Làm Dân đen khổ thía !

ZIN
17-10-2009, 01:57
anh ơi ngày mai mới THTT cơ, 8h tối trên VTV2 nhé :">

uầy vừa đi xem NYP về, cảm xúc nghẹn ngào quá :x

chả biết nói j hơn ngoài từ : AWESOME :x

yes_Iam_here
17-10-2009, 02:39
cám ơn lời khuyên của bạn. Thì ra nguyên lý sống là: ung thư thì kô nên cắt bỏ mà là nên tập sống chung với nó.
chả phải lúc nào cắt cũng tốt, tuy` tình trạng bạn ạ. Còn nếu muốn "cắt" thì ít nhất dao mổ phải ..."sạch sẽ vô trùng" và trình bác sĩ phải ... "kha khá" tí đã. B-)
YIH thỉnh thoảng cũng làm "bồi bút", đăng dạng bài viết, k0 phải bài phóng sự mà thông tin, kiến thức còn sai loạn cả lên, nhầm nhọt sang trồng trọt ầm ĩ, nữa là mấy dạng kiểu tin nhanh. Nhiều khi đọc lại phát xấu hổ, trong khi báo thì đã phát hành rồi cả trăm người đọc rồi, lỗi nó cứ như từ trên trời rơi xuống ấy.

Charlotte Nguyen
17-10-2009, 18:05
Tối nay đến lượt mình :"> Hehehe hồi hộp quá đi, ko biết bà cụ 60 tuổi có thổi sai cú nào nữa ko.

StephenChow
17-10-2009, 18:39
Sáng nay được học với ông Trumpet 1 của NY Phil dạng topten thế giới là Phillip Smith ... ngoài ra còn ngó sang được cả lớp Clarinet, Oboe và bên dây nữa hê hê. Thế là cũng mãn nguyện lắm rùi, mình nghèo ko có vé nên đành chịu huhu
Tủi thân quá :((

Apomethe
17-10-2009, 23:08
Mấy hôm nay bận không lên mạng được. Hôm nay lên mới biết hóa ra New York Philharmonia đã diễn xong 2 hôm mất rồi :D

Joan_Sutherland
17-10-2009, 23:34
Ôi sướng hết cả lỗ tai. Dân Việt Nam sướng thật, được khuyến mãi thêm 2 quả Scherzo của Mendelssohn với cả Egmont Ouverture. Phần giữa chương 1 Số 7 hơi oải một tí còn lại thì tuyệt vời, chương 4 rất hăng. Híc, khán giả mình vẫn làm hai quả vỗ tay sau chương 1 của cả concerto lẫn giao hưởng. Nhưng không sao, rất hài lòng với cả dàn nhạc và khán giả. Không biết bao giờ mới được nghe tiếp thế này. Mừ chị mèo thấy chưa :D, em đã bảo không cắt đâu mà. Mừ VTV2 cũng là kênh có quỹ thời gian thoải mái nhất nên Trực tiếp ở kênh này rất đúng. Mấy lần trước xem ở HN với cả VTC toàn bị cắt giữa chừng. XIn cám ơn NPO

Heideger
18-10-2009, 12:06
Mấy hôm nay bận không lên mạng được. Hôm nay lên mới biết hóa ra New York Philharmonia đã diễn xong 2 hôm mất rồi :D

Lo mà kiếm tiền cưới vợ đi, ở đó mà nhạc với nhòa. Mấy cái mình cần đâu rồi Việt ? bắt chờ đợi hoài nha.

Charlotte Nguyen
18-10-2009, 18:09
Hqua gặp anh Quang cò đẹp trai trong chiếc áo chemise hồng trắng :)).

Rất mãn nguyện với tối hôm qua :x dù thay vì ngồi tầng 1 đã lên tầng 3 đứng đau điếng cả chân :D.
Ngu nhất là chụp ảnh với ông Alan rồi quên xin autography 8-|

casino
19-10-2009, 17:05
Em hài lòng với việc xem tivi. Cố gắng kiếm tiền bay sang New York mua một (số) vé :D

baolink
20-10-2009, 18:17
Chào cả nhà.
Tối 16/10,nhờ sự giúp đỡ của anh.... (mà ai cũng biết là ai đấy),anh được xem đêm nhạc NY "miễn phí".
Số tiền 1,5 triệu đồng "tiết kiệm" được xin được tặng lại quỹ
Nhaccodien.info
Cho anh biết tên Thủ quỹ mới.
baolink.

cafechocolate
20-10-2009, 22:31
Lần trước mình bỏ lỡ xem trực tiếp chương trình này ở vtv2.Nghĩ lại thấy tiếc ơi tiếc:( Có bạn nào biết chương trình sẽ được phát lại vào thời gian nào, kênh nào ko thì nói cho mình biết với nhé! Chân thành cảm ơn rất nhiều :x.

thủ quỹ
21-10-2009, 00:06
Chào cả nhà.
Tối 16/10,nhờ sự giúp đỡ của anh.... (mà ai cũng biết là ai đấy),anh được xem đêm nhạc NY "miễn phí".
Số tiền 1,5 triệu đồng "tiết kiệm" được xin được tặng lại quỹ
Nhaccodien.info
Cho anh biết tên Thủ quỹ mới.
baolink.

Mời anh đọc thông báo về tình hình quỹ của diễn đàn nhạc cổ điển tại đây:


http://nhaccodien.info/forum/showpost.php?p=36222&postcount=1

Trong đó có đủ các thông tin anh cần, cách thức góp quỹ vào diễn đàn. Chú ý là chủ đề đó chỉ dành cho thủ quỹ post. Mọi liên lạc với thủ quỹ xin thực hiện qua chức năng gửi tin nhắn riêng của diễn đàn hoặc qua email. Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của anh! :)

Ngọn lửa nhỏ
21-10-2009, 23:29
@StephenChow (http://nhaccodien.info/forum/member.php?u=2835) : >:D< ^^

baolink
16-11-2009, 11:03
Đề nghị được chuyển cho Thủ quỹ bằng tiền mặt .:)

na9
16-11-2009, 14:39
Đề nghị được chuyển cho Thủ quỹ bằng tiền mặt .:)

Vâng, thì đây là số điện thoại của thủ quỹ (http://nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=2793). Phiền anh baolink chủ động phone hẹn với thủ quỹ về thời gian và địa điểm trao-nhận "tấm lòng" ạ. Vì thủ quỹ mới rất e thẹn trong những vấn đề như thế này, trái ngược hẳn với cựu thủ quỹ - đội trưởng đội bảo kê elibron he he...:D
Nhaccodien.info chân thành cảm ơn anh :)

Nina
16-04-2010, 15:41
Báo Tây viết về buổi biểu diễn của New York Philharmonic, về Nhà hát ở Hà Nội và nhiều thứ khác

http://www.operanews.com/operanews/templates/content.aspx?id=14524

Reclaiming Identity
JENNIFER MELICK discovers that the elegant old Hanoi Opera House, a symbol of French cultural domination, has little in common with the teeming, fast-paced city that surrounds it.

JENNIFER MELICK is managing editor of Symphony magazine.

http://www.operanews.com/uploadedImages/Opera_News/2010/5/Features/ophouseexterior5110-headline.JPG

I was first drawn to Hanoi the day I saw a photo of its perfect yellow opera house. It faces a grand city plaza with five major avenues as arteries, instantly commanding attention by virtue of its scale and placement. It was easy to envision the scene there at eight o'clock on a Saturday evening, the audience attired for the warm, humid air in silk suits and dresses, approaching the wide front steps and imposing wooden doors for a performance of La Bohème or Così Fan Tutte. The fact that this 1911 structure, a miniature version of Paris's Palais Garnier built during Vietnam's French colonial period, somehow had managed to escape being leveled during the American War (as the Vietnam War is known there) made it even more intriguing as a prospective place to visit.

As it happened, it was not an opera but a symphony that finally brought me to Hanoi in October of 2009. During its Asian tour, the New York Philharmonic was scheduled to play in Vietnam, where it had never performed before. Recently, the Philharmonic has made diplomacy part of its mission. It would be hard to find a better cultural symbol of restored ties between the U.S. and Vietnam. With much hoopla, the orchestra played two concerts of Beethoven and Brahms in the 600-seat opera house — known in Vietnamese as Nha Hat Lon, meaning "house sing big." The festive scene was indeed much as I had imagined it, with an elegantly turned-out audience, not to mention young women collecting tickets attired in stunningly beautiful floor-length red-and-white silk gowns and tunics.

On the surface, the experience of attending a Western classical concert in Hanoi is similar to that anywhere in the world. The lobby and curving staircases are all pristine white, and the maroon velvet of the seats and curtained boxes upstairs give it a plushness that seems particularly jarring in contrast to the scrappy, bustling city just outside the door. The opera house is in good shape after a three-year, $14-million renovation completed in 1997. The lobby is notable for its exceptionally bright lighting — something rarely encountered in Hanoi, where electricity is, for the most part, sparingly used; the same is true for the nicely air-conditioned interior. The house for the New York Philharmonic concerts was full, and the audience was exceptionally quiet and attentive. The acoustics are fairly dry; the Philharmonic had added some panels to the back and side of the stage to help thrust sound from the back half of the orchestra out into the hall. Applause for Beethoven's Seventh Symphony and Fourth Piano Concerto was enthusiastic but not raucous. Still, in its quiet way the audience showed its appreciation by its steady refusal to leave the house at the end of the program. It continued to clap, until there were three encores; Emanuel Ax played a Chopin Nocturne, and the orchestra performed the scherzo of the Mendelssohn Octet (arranged for orchestra) and Beethoven's Egmont Overture. From where I sat, it was the Egmont — with its epic sweep and wide contrasts of emotion — that seemed to reach the audience most directly.

http://www.operanews.com/uploadedImages/Opera_News/2010/5/Features/waterpuppets5110.jpg

Hanoi is regarded by many as the Washington, D.C. of Vietnam, with Ho Chi Minh City (Saigon) as its New York City — the main business of Hanoi being government and the main focus of HCMC being commerce and culture. The New York Philharmonic concerts were primarily a diplomatic event, with lots of government workers, U.S. Embassy officials and businessmen in attendance. Tickets for that event went for three million Vietnamese dong (about $160) — nearly nine times the top price set for a typical concert at the opera house.
What was striking about those concerts, though, was how odd they felt in the context of the city itself, which was mostly oblivious to a visiting foreign orchestra and proceeded at its usual frantic pace. For the concerts, the second of which I watched on outdoor video screens, the city had not stopped traffic into the plaza, and there was no seating area set aside. A crowd numbering perhaps several hundred stood in the street or sat on motorbikes to hear it. What would happen was comical: a motorbike, with the typical two or three riders jammed on board, would be speeding through the plaza; the driver would do a double take as the concert became audible and put on the brakes to have a look.

Despite the superficial similarities, going to a concert at the opera house feels on some level drastically different from going to one in, say, New York or Paris. Partly this is because there is such great contrast between the opera house and the crazy street scene outside, and so little transition zone between the two. In addition, one does not see the expected merchandising opportunities — an opera shop or in-house café — perhaps because of Vietnam's many years spent following the non-capitalist model of the Soviet Union. From a sheer musical standpoint, there is no escaping the strong sense that Beethoven lands quite differently in Vietnam, and that its sounds strike many native ears as foreign. It is helpful to keep in mind that the music brought over by Westerners, beginning in the twentieth century, was mostly popular songs such as "J'ai deux amours" and "Pouêt-pouêt" (from the French), then pop and rock music (brought by the Americans) — not Beethoven.

There is little evidence in Hanoi of the long French presence, or of the fifteen years the Americans were here during the war. There are some remnants: the architecture, especially in the French Quarter, is evocative of Paris, and the Romanized alphabet, introduced during French colonial years, is still in use. (No one will understand English-speakers struggling to pronounce it, though.) Some French staples, such as baguettes and pastries, can be found everywhere, and there is a modest café culture. I did not hear a single Vietnamese speak French while I was in Hanoi, but many Vietnamese speak rudimentary English. I encountered very few Americans in the city. The Vietnamese don't seem to harbor the slightest resentment at a visitor coming from the U.S., and no one was interested in talking about the war. Going to Hanoi can feel like time-traveling — not to French colonial times or to the American war years but to a city fiercely defending its own culture even as motorbikes whiz by.
The ninety-nine-year-old opera house arguably remains Hanoi's most prominent cultural venue. During the past year, it has presented operas such as Britten's The Little Sweep, with the Vietnam National Opera and Ballet (VNOB), the country's primary presenter of Western opera and ballet. There have also been concerts by the Hanoi Philharmonic Orchestra (a faculty–student orchestra from the Vietnam National Conservatory of Music) of works by Manuel de Falla and Ruperto Chapí, presented by the Embassy of Spain, and the Vietnam National Symphony Orchestra performing Sibelius's Symphony No. 5 and contemporary works by Kjell Flem and Ton-That Tiet. In addition to concerts, ballets and operas by local and visiting artists, the house frequently presents concerts by students from the Vietnam National Conservatory, whose concert hall can only seat half as many spectators as the opera house. It is not uncommon for concerts to be presented in conjunction with a diplomatic initiative or in cooperation with a foreign embassy.

L'Espace, the French government's cultural mission in Hanoi, has a small auditorium in the city's French Quarter that presents classical-music concerts. One of Hanoi's biggest cultural contributors is Germany's Goethe Institute, which sponsors many events throughout the city. Institutions such as Goethe fill a gap in Hanoi, where financing for cultural events is scarce.

During my stay, I met Tran Thu Ha, the former director of Hanoi's Conservatory of Music (known since 2009 as the Vietnam National Conservatory of Music), who still teaches on the piano faculty there. She is from one of Vietnam's most prominent musical families. In 1980, her brother, Dang Thai Son, was the first Asian pianist to win Warsaw's International Chopin Piano Competition; in 1956, her mother helped cofound the conservatory. Dr. Ha and I met in one of the two main conservatory buildings, replacements for the original conservatory, destroyed by American bombs during the war. (The conservatory operated for five of the war years in an underground bunker in the countryside.) Traveling to the conservatory, on Hao Nam Street in the city's Dong Da district, provides a vivid sign of how long it has taken to rebuild Hanoi, with the street dead-ending in rubble a few blocks from the conservatory. Ha explained that without a model for private arts support in Vietnam, the government acts as sole sponsor through its Ministry of Culture, Tourism and Sport.

Ha did much of her piano training in Soviet Russia; many of the country's more prominent musicians were educated there over the years, and from a musical standpoint the Russian influence can still be felt, says Ha. After the fall of the Soviet Union, Russia withdrew much of its financial sponsorship for training foreign artists at its conservatories. Nowadays, many advanced music students go abroad to study in Europe and the U.S. The Vietnam National Conservatory appears to be focusing on making sure the next generation of Vietnamese musicians gets in the pipeline. When I visited the school, in early afternoon, most of the students were high-school age or younger, giving the dominant impression of a pre-college conservatory; the atmosphere seemed much less intense than what you might experience on a typical day at, say, Juilliard or New England Conservatory.

During my week in Hanoi, no Western operas were given at Hanoi Opera House. Operas do get performed there, but it's a sporadic affair. (Ho Chi Minh City also has an opera house, built by the French and opened in 1900, but despite Saigon's having been the place where the French, British and Americans had a stronger presence, it offers very little today in the way of performances.) Since 1990, there have been performances at Hanoi Opera House of Lucia di Lammermoor, La Bohème, Der Freischütz, Così Fan Tutte and Gluck's Orfeo ed Euridice, many of them coproductions with Swedish, Austrian and other foreign companies. Operas are performed in the original language, with Vietnamese surtitles. Last May, VNOB presented a "blog opera," with a script based on ideas contributed by bloggers. It reportedly was very well attended by younger operagoers.

http://www.operanews.com/uploadedImages/Opera_News/2010/5/Features/templelitentrance5110.jpg

When I met with Pham Anh Phuong, director of VNOB, the country's main opera company, he explained that lack of financing was responsible for the infrequency of opera performances in Vietnam. Less expensive ballets and concerts by the Vietnam Symphony Orchestra are much more regularly on offer, with about one or two a month at Hanoi Opera House. The VNOB's opening was timed unluckily, coming in 1959, a few years before the Vietnam War began. The company's first opera was Eugene Onegin, presented in cooperation with the Soviet Union. Soon, with the advent of the war, the VNOB's schedule came to a halt. Phuong, fifty-one, remembers the war years vividly, in particular the dance classes he took outdoors, during which the students had to rush underground as bombs fell. It took a long time for Vietnam to recover after the war, and opera didn't resume in Hanoi until after 1990. Getting audiences to come today can be a challenge, Phuong says, even with a top price set at 350,000VD (about $20). For young audiences, Phuong thinks opera is "very hard to hear," because most of them grew up with no exposure to this kind of music.
There are unique challenges to presenting Western opera in Vietnam, though for the VNOB it must be vastly easier to perform operas in the original language, with surtitles, rather than in Vietnamese, as was done in the past. Vietnamese is a predominantly monosyllabic, tonal language. This means that translators must be very careful setting multi-syllabic French, Italian, English or German words into Vietnamese. When too many single-syllable words go by too fast, there is a great risk that the meaning will be obscured or even become incomprehensible. The language's six tones, used to distinguish or inflect words, present further complications for a foreign art form such as opera.

In Hanoi, the country's capital for most of its history, a good number of the cultural offerings spotlight indigenous art forms such as traditional Vietnamese opera and the country's famous water puppets. Traditional instruments are often incorporated into contemporary classical music, but you can also hear them at places like Cai Luong Theatre in the city's Old Quarter, which performs the Cai Luong variety of traditional Vietnamese opera, a style that originated in the southern part of Vietnam and features music performed on instruments such as the Dan Bau (monochord), a one-stringed instrument, with elaborate stage sets and costumes. Another venue for discovering traditional instruments is Hanoi's Water Puppet Theatre, where they accompany actors manipulating brightly colored wooden water-puppets in a thigh-high pool.

It can be tricky to time a trip if you want to hear Western opera at the Hanoi Opera House. Upcoming seasons for Vietnam National Opera and Ballet are not announced in advance, as is the custom at most Western opera houses.

Vietnam's economy is much stronger than it was a decade or two ago. The country joined the World Trade Organization in 2007, and for several years during the past decade the economy experienced a phenomenal eight percent annual growth. But one must keep in mind the country's starting point. It will probably take big infusions of cash, and stronger international arts alliances, to implement a full, regular opera season. VNOB's singers and the Vietnam Symphony's instrumentalists are all Vietnamese — a fact of which these organizations are proud — but the symphony's music director and principal conductor, Tetsuji Honna, is from Japan. Most of the opera conductors on VNOB's rotating roster also come from abroad, a fact that may symbolize Vietnam's ongoing rebuilding phase when it comes to musical training. At present, Vietnam has no musician with an international profile to galvanize interest in, and funding of, classical music, as Lang Lang has done for China.

There's no getting away from the fact that the end of the war spelled finis to most things French and American. Vietnam's connection to its Western-influenced past has not vanished, but it has little to do with the main thrust of the country's present.

Nina
16-04-2010, 15:45
Nói chung là bài rất dài, nhiều thông tin bổ ích, nhưng mình đọc đoạn này thì rất buồn cười

With much hoopla, the orchestra played two concerts of Beethoven and Brahms in the 600-seat opera house — known in Vietnamese as Nha Hat Lon, meaning "house sing big."

yes_Iam_here
17-04-2010, 00:27
It would be hard to find a better cultural symbol of restored ties between the U.S. and Vietnam. ----> I did not hear a single Vietnamese speak French while I was in Hanoi, but many Vietnamese speak rudimentary English. I encountered very few Americans in the city. The Vietnamese don't seem to harbor the slightest resentment at a visitor coming from the U.S., and no one was interested in talking about the war. Going to Hanoi can feel like time-traveling — not to French colonial times or to the American war years but to a city fiercely defending its own culture even as motorbikes whiz by.
kkekeke ;))