PDA

View Full Version : Bản giao hưởng hay nhất mọi thời đại!



wamozart
30-07-2009, 17:46
Em xin phép các bác thành lập topic này để vote cho các bản giao hưởng hay nhất mọi thời đại. Các bác có đồng ý thì giơ tay ạ!
Đầu tiên mạn phép, em xin khởi xướng 3 bản giao hưởng hay nhất của Mozart: Số 34 C-dur (hay nhất chương 1), Số 39 E-hoch Dur (Đặc biệt chương 3-4) và số 41 C-Dur (Hay cả 4 chương). Xin các bác cho ý kiến và 1 tràng dài pháo tay! =D>

Lake of Tears
30-07-2009, 17:58
Tớ thì nghĩ là cái này: http://en.wikipedia.org/wiki/Symphony_No._9_(Beethoven)

Thân,
LoT

pianoconcerto
30-07-2009, 18:02
Mình đồng ý với anh LoT :) Bản giao hưởng có tầm vóc lớn nhất mọi thời đại :)

Tri_ Red Army
30-07-2009, 23:20
Tớ xin đề cử 1 số bản sau: Beet 9(cái này là hiển nhiên ),Brahms 4,Tchai 5 6,Schubert 8 9

Greencomet
07-08-2009, 01:56
Tui vote cho Symphony No.9 của Beethoven

Alchemist
08-08-2009, 00:27
Em mê nhất vẫn là những bản giao hưởng của Beethoven.
Vote for Symphony No.9

wamozart
23-08-2009, 01:23
Có lần em hỏi mấy đứa bạn em, nó kêu cứ giao hưởng nào có nốt nhạc là nó thích tất...Em tự hỏi ko biết có giao hưởng nào ko có nốt không...:-??

laticer
23-08-2009, 20:03
Có lần em hỏi mấy đứa bạn em, nó kêu cứ giao hưởng nào có nốt nhạc là nó thích tất...Em tự hỏi ko biết có giao hưởng nào ko có nốt không...:-??

Có bản giao hưởng tưởng tượng.

bowuuuu
23-08-2009, 20:09
em vote cho symphony No9 (không thể chối cãi :) )..và một bản ít ai để ý......nhưng với em...nó thật sự ...rất hay...đó là..........symphony in DM K448 (mozart muôn năm :) ).
Ai chưa có muốn down thì...hô một tiếng... em đưa :)

laticer
24-08-2009, 05:12
Bản giao hưởng số 9 của Dvorak hoặc bản số 3 của Brahms.

DSP24&SONY
30-08-2009, 23:47
Vote cho Sym.9 nhưng mà của Dvorak cơ. Còn Bee thì Sym.5

Tri_ Red Army
31-08-2009, 11:58
1 phiếu cho giao hưởng số 7 của Shostakovich

wamozart
03-10-2009, 16:47
em vote cho symphony No9 (không thể chối cãi :) )..và một bản ít ai để ý......nhưng với em...nó thật sự ...rất hay...đó là..........symphony in DM K448 (mozart muôn năm :) ).
Ai chưa có muốn down thì...hô một tiếng... em đưa :)
KV448 là bản Sonate cho 2 đàn piano chứ có phải giao hưởng đâu hả bạn! /:)

juliusmozartius
04-10-2009, 14:25
Symphony no.5,6,9 của Beethoven:D/:D/:D/

wamozart
04-10-2009, 23:30
@Trung: đấy là chú mới nghe được 3 bản đấy thì chú thích. Còn anh bảo mày nghe thử sinfonie nr7 Beethoven xem! Chả ngất! Hay vãi luôn!
Nhưng mà anh vẫn thích nghe giao hưởng Mozart hơn. Vote tiếp cho số 34 chương 1!

juliusmozartius
05-10-2009, 00:03
@Sơn: Tối nay VTV1 chiếu Symphony No.7 của Beeth, thử nghe xem ^^v

Chibura
06-10-2009, 11:11
Theo tôi, nên tùy từng tác giả mà vote, mỗi người có một cái xuất sắc nhất chứ nói chung chung chỉ một bản giao hưởng thì hơi cảm tính quá.

To wamozart: đã del bài theo như yêu cầu của bạn.

bigtufa
18-10-2009, 17:44
cái số 7 hay số 8 của Beethoven nhỉ? cái số 9 trừ chương cuối chán gần chết.

casino
19-10-2009, 17:11
cái số 7 hay số 8 của Beethoven nhỉ? cái số 9 trừ chương cuối chán gần chết.

He. Bác có cảm nhận giống em. Ngồi học em chỉ bật 2 chương đầu số 9 thôi, 2 chương sau thì :-SS :D

Tri_ Red Army
19-10-2009, 20:37
He. Bác có cảm nhận giống em. Ngồi học em chỉ bật 2 chương đầu số 9 thôi, 2 chương sau thì :-SS :D
:))=)) bản số 9 mà ko nghe nổi cái chương nổi tiếng nhất,hoành tráng nhất,ý nghĩa này nọ nhiều nhất ... của Beet ,vậy mà cũng kể ra
buồn cười quá=))

super_vịt
19-10-2009, 21:05
:))=)) bản số 9 mà ko nghe nổi cái chương nổi tiếng nhất,hoành tráng nhất,ý nghĩa này nọ nhiều nhất ... của Beet ,vậy mà cũng kể ra
buồn cười quá=))

Nổi tiếng nhất, hoành tráng nhất, ý nghĩa này nọ nhiều nhất cũng đâu có nghĩa là ai cũng phải thích nhỉ ;))


He. Bác có cảm nhận giống em. Ngồi học em chỉ bật 2 chương đầu số 9 thôi, 2 chương sau thì :-SS :DMà phân tích cái emo của bạn casino thì hai chương đầu bạn í thấy :-SS (kiểu kinh hãi, choáng ngợp), rồi sang hai chương cuối thì thế này :D (hân hoan, vui sướng, rất đúng chất còn gì) :P

Betesym
20-10-2009, 21:21
Beethoven: sym no.9, sym no.7 và sketches sym no.10 :)
Tchaikovsky: sym no.6 và no.1
Brahms: sym no.4
Haydn: sym no.104
Mozart: sym no.40 và no.41
Schubert: sym no.8 "Unfinished"
Dvorak: sym no. 9
Mahler: sym no.3, no. 6
Shostakovich: sym no.7
và nhiều nữa ...

Nếu phải chọn ra một bản hay nhất theo ý mình thì đó vẫn là số 9 của Beet vì tầm vóc và nhất là chiều sâu cùng độ lan toả của nó ;).

ZIN
26-10-2009, 02:30
Symphony No.25 In G Minor, K.183 của W.A.Mozart :x

wamozart
27-10-2009, 22:05
@Zin: Hồi đầu em nghe cái này thấy hơi...buồn cười :D
Dạo này đang nghiện chương 4 của số 39 quá. Quá hay!!!
Ngoài ra em còn vote thêm cho
Haydn: 88 (chương 3-4)
Mozart: 34, 31, 36, 35
Beethoven: 1 và 7

ZIN
28-10-2009, 12:47
Đấy là tự nhiên thích thôi, kiểu nghe theo cảm hứng và mood tùy hôm mà :-j chứ thực ra kiểu tìm ra cái hay nhất mọi thời đại kể cũng khó, mỗi ng cảm nhận 1 kiểu, làm sao thống nhất đc, oánh nhau chít liền :))

hanam2990
29-10-2009, 11:00
Ở đây nói là cảm hứng cũng chưa chính xác lắm bạn ạ, mà buộc phải công nhận rằng CHẮC CHẮN LÀ BẢN SỐ 9 CỦA BEETHOVEN, cái này nói ra thì dài lắm các bạn có thể tham khảo tại trang wiki viết bằng tiếng Việt này http://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_h%C6%B0%E1%BB%9Fng_s%E1%BB%91_9_(Beethoven) tuy chưa đủ và hoàn chỉnh nhưng viết cũng khá hay, và một số bài viết tiếng Anh khác.Bản này thì tầm vóc,tư tưởng lớn hơn hẳn tất cả bản giao hưởng khác "...như những đỉnh núi cao nhất, trội hơn tất cả những gì mà những thiên tài nghệ thuật của nhân loại tạo nên"(trích Wiki) đặc biệt có thêm sự phá cách khi ông tạo khi thêm lĩnh xướng hợp xướng, đoạn chorus thì ở đây chắc ai cũng phải biết rồi.Mình còn nhớ như in hồi trước năm 2005 thì phải có chương trình VUI ĐỂ HỌC kênh HTV 7 chiếu lại trên kênh Hà Tây (bây h là kênh Hà Nội 2) có 1 câu như này :Bản giao hưởng nào là hay nhất của loài người :A- bản Từ Biệt của J.Haydn , B- bản số 40 của W.A.Mozart hay C- bản số 9 của L.v.Beethoven thì có tới 2 thí sinh trả lời sai là A và B :P.Mình muốn nhấn mạnh rằng điều này đã được các nhà soạn nhạc,nghiên cứu âm nhạc công nhận từ lâu rồi .Mozart viết giao hưởng rất nhiều (trên 40 bản) những bản đầu ông viết còn rất nhỏ (chưa đến 10 tuổi),âm nhạc cứ như chảy từ đầu ông mà ra ,chỉ việc viết mà rất ít khi phải sửa,cho nên âm nhạc của ông rất trong sáng .Những bản đầu của Mozart người ta rất ít khi chơi, vì ông viết chỉ để luyện tập, những bản cuối ông viết trước khi mất thực sự đạt đến độ chín và đỉnh cao . Mozart giỏi hơn ai hết về nhạc kich opera, còn giao hưởng của Beeth thực sự là hơn tất cả,(chứ không phải là những người khác viết không hay:D). Ông chỉ viết có 9 bản nhưng bản nào cũng khủng khiếp nó đều chất chứa những lý tưởng cao cả dồn nén trong ông, Beeth viết bản số 9 nhưng không thể nghe nó được vì tai đã điếc hoàn toàn "..Nhạc sĩ hoàn thành bản giao hưởng vào cuối đời nhưng đã nghiền ngẫm trong suốt cuộc đời mình...".Mình rất ngưỡng mộ và yêu quí W.A.Mozart hơn các nhà soạn nhạc khác nhưng mỗi lần nghe lại bản này còn phải sững sờ, xúc động ,khâm phục Beeth và cũng thừa nhận rằng đây bản hay nhất ,vô tiền khoáng hậu.^:)^

ZIN
30-10-2009, 01:07
Khiếp giải thích gì dài dòng thế @@
Ý tớ bảo là tớ nghe cái sym 25 của Mozart kia là theo cảm hứng chứ có đả động j đến sym số 9 của Beethoven đâu 8-| cái điều bạn nói tớ cũng công nhận mà :-j

wamozart
01-11-2009, 09:01
Số 9 em ko thích lắm, tuy rằng nó rất là hoành tráng nhé. Chắc tại thứ 1 là nó phá cách nhiều quá, thứ 2 là nó...khó nghe. Lần nào em nghe xong cũng mệt lắm nhớ! :-w

death_note
02-11-2009, 20:20
em cũng thích bản số 9 của beet. nhưng mỗi người có 1 cách nhìn, đánh giá thế này liệu có đủ khách quan không vậy?

sssrsw
04-11-2009, 16:50
Vote cho bản giao hưởng số 9 của Beethoven và Schubert:x:x:x

harrypham_hp
17-11-2009, 12:53
Có vẻ như một số các bạn thích nghe nhạc của Mozart sao các bạn 0 vote các bản nổi tiếng như : Serenade For Winds, Symphony No.25, Symphony No.40, Marriage of Figaro, Magic Flute, Don Giovanni hay Requiem chứ. Mình cũng không thể chê bản Symphony No.9 của Beethoven, rất tuyệt vời. Dù vậy, mình vẫn vote cho Mozart với bản Magic Flute :D, bản đó rất ngọt ngào.

vaiduakhu
17-11-2009, 19:32
Serenade For Winds thuộc thể loại serenade
Đám cưới Figaro, cây sáo thần, Don Giovanni thuộc thể loại opera
Requiem thuộc thể loại requiem

wamozart
03-12-2009, 16:50
Bọn mình đang nói về thể loại giao hưởng cơ mà :D

ludwig_van_beethoven
05-03-2010, 19:57
Em lại nghĩ là Moonlight Sonata và Fur Elise của Beethoven

chauduyphanvu
06-03-2010, 07:10
Em lại nghĩ là Moonlight Sonata và Fur Elise của Beethoven

2 bản đấy không phải giao hưởng em à. :D

Nightchill
08-03-2010, 00:52
Tớ xin phép được lập top 15 bản giao hưởng, mà theo tớ, hay nhất qua mọi thời đại, thứ tự như sau:
1: Beethoven - Giao hưởng số 9 giọng Rê thứ, tác phẩm số 125 "Hướng tới Niềm vui"
2: Beethoven - Giao hưởng số 5 giọng Đô thứ, tác phẩm số 67 "Định mệnh"
3: Dvorak - Giao hưởng số 9 giọng Mi thứ, tác phẩm số 95 "Từ một Thế giới mới"
4: Saint Saens - Giao hưởng số 3 giọng Đô thứ, tác phẩm số 78 "Organ Symphony"
5: Beethoven - Giao hưởng số 3 giọng Mi giáng trưởng, tác phẩm số 55 "Anh hùng ca"
6: Beethoven - Giao hưởng số 7 giọng La trưởng, tác phẩm số 92 "Thiên thần vũ khúc"
7: Beethoven - Giao hưởng số 6 giọng Fa trưởng, tác phẩm số 68 "Đồng quê"
8: Tchaikovsky - Giao hưởng số 6 giọng Si thứ, tác phẩm số 74 "Xúc cảm"
9: Sibelius - Giao hưởng số 2 giọng Rê trưởng, tác phẩm số 43
10: Schubert - Giao hưởng số 9 giọng Đô trưởng, tác phẩm số 944 "Giao hưởng Lớn"
11: Brahms - Giao hưởng số 4 giọng Mi thứ, tác phẩm số 98
12: Mozart - Giao hưởng số 40 giọng Sol thứ, tác phẩm số 550
13: Mahler - Giao hưởng số 6 giọng La thứ "Bi thương"
14: Shostakovich - Giao hưởng số 7 giọng Đô trưởng, tác phẩm số 60 "Leningrad"
15. Berlioz - Giao hưởng Tưởng tượng, tác phẩm số 14.

saitn251994
08-03-2010, 12:29
thích Mozart nhất, vote cho bản no.41 C-Dur còn bản số 9 của Beet thì hay khỏi bàn rồi.......

wamozart
16-03-2010, 22:01
Có ai nghe giao hưởng số 1 của Muzio Clementi chưa ý nhờ!? Hoành tráng mà hay cực! :X

GOULD
18-03-2010, 21:13
Mỗi bản giao hưởng đều có vẻ đẹp riêng, nhưng tôi xin chọn cho riêng mình bản giao hưởng theo tôi là đẹp nhất với trọn vẹn ý nghĩa của từ này: Giao hưởng số 2 giọng Mi thứ, Op. 27 của Sergei Rachmaninoff. Đây là bản giao hưởng đầu tiên kích thích mọi dây thần kinh cảm xúc của tôi khi nghe lần đầu tiên, có lẽ cả đời tôi sẽ không thể nào tìm thấy một bản giao hưởng mang được vẻ đẹp cảm xúc giai điệu đẹp và ngọt ngào hơn thế. Bản giao hưởng hay nhất không phải bởi nhiều ý kiến cho rằng nó hay nhất, mà là ta cảm nhận nó hay nhất, âm nhạc cuối cùng vẫn là âm nhạc và nó được ta cảm nhận bằng chính tâm hồn của mình.

laticer
19-03-2010, 11:42
Bản giao hưởng Việt Nam giọng Mi giáng trưởng.

no-namekk
19-03-2010, 21:24
15. Berlioz - Giao hưởng Tưởng tượng, tác phẩm số 14.
Đây là bản giao hưởng số mấy của Berlioz vậy???

Chibura
19-03-2010, 22:05
An Episode in the Life of an Artist, ('Episode de la vie d'un Artiste...en cinq parties') Op. 14, usually referred to by its subtitle Symphonie fantastique (Fantastic Symphony) is a symphony written by French composer Hector Berlioz in 1830....
It is famous for its innovations in the form of the programmatic symphony. From wikipedia
Tác giả chỉ đặt tên thôi, không đặt số :D

doremon88
21-03-2010, 02:54
Mỗi bản giao hưởng đều có vẻ đẹp riêng, nhưng tôi xin chọn cho riêng mình bản giao hưởng theo tôi là đẹp nhất với trọn vẹn ý nghĩa của từ này: Giao hưởng số 2 giọng Mi thứ, Op. 27 của Sergei Rachmaninoff. Đây là bản giao hưởng đầu tiên kích thích mọi dây thần kinh cảm xúc của tôi khi nghe lần đầu tiên, có lẽ cả đời tôi sẽ không thể nào tìm thấy một bản giao hưởng mang được vẻ đẹp cảm xúc giai điệu đẹp và ngọt ngào hơn thế. Bản giao hưởng hay nhất không phải bởi nhiều ý kiến cho rằng nó hay nhất, mà là ta cảm nhận nó hay nhất, âm nhạc cuối cùng vẫn là âm nhạc và nó được ta cảm nhận bằng chính tâm hồn của mình.

Cái bản này tớ chỉ thích mỗi chương 3 Adagio :D. Tớ đồng tình với bạn Gould. Bản giao hưởng hay nhất ở đây chỉ nên xét trong phạm vi ý thích của cá nhân, mà ý thích thì sau này có thể thay đổi hoặc không. Hiện tại tớ thích nhất Giao hưởng số 9 của Schubert B-)

Tri_ Red Army
21-03-2010, 08:51
Nếu chỉ xét trong phạm vi ý thích cá nhân thì có lẽ mọi bản giao hưởng đều là hay nhất,ko với người này thì với người kia,và có lẽ chả cần bình chọn làm gì he he

GOULD
21-03-2010, 09:34
Nếu chỉ xét trong phạm vi ý thích cá nhân thì có lẽ mọi bản giao hưởng đều là hay nhất,ko với người này thì với người kia,và có lẽ chả cần bình chọn làm gì he he
Ý thích cá nhân góp phần tạo nên ý thích chung của xã hội và giữa hai ý thích này có mỗi quan hệ chặt chẽ, bổ sung cho nhau. Âm nhạc không phải toán học hay khoa học, nó không được xác định bằng những con số, và cũng không thể có một giá trị duy nhất tuyệt đối. Chẳng ai bầu cho một bản giao hưởng hay nhất cả, người ta chỉ bầu cho những bản giao hưởng hay nhất thôi, thường là 100 Greatest..., 200 Greatest..., 500 Greatest...,... Ví dụ như cái danh sách này chẳng hạn: http://digitaldreamdoor.nutsie.com/pages/best-classic-symp.html.

HiLine
22-03-2010, 02:30
Nếu chỉ xét trong phạm vi ý thích cá nhân thì có lẽ mọi bản giao hưởng đều là hay nhất,ko với người này thì với người kia,và có lẽ chả cần bình chọn làm gì he he

Bình chọn để lấy số đông mà. Nếu lí luận theo kiểu ý thích cá nhân như vậy thì chẳng nên bầu chọn cái gì cả.

quachminh
21-04-2010, 03:46
symphony n0 3.5.9 caue beethoven,ko gì phải bàn cãi nữa




sports betting (http://betonline.com)
Empire Prophecy (http://www.zephyrpaintball.com/category/loaders.empire/)

Nightchill
21-04-2010, 10:13
List of compositions and literary works by Hector Berlioz

Works by opus number
Dates given are those of publication.

[Opus 1]: Huit scènes de Faust (1828/29) (withdrawn)
Opus 1: Waverley (overture) (1828)
Opus 2: Le ballet des ombres (1830)
Opus 2b: Irlande: mélodies irlandaises (9 songs) (1829)
Opus 3: Les francs-juges (http://en.wikipedia.org/wiki/Les_francs-juges) (overture) (1836)
Opus 4: Le roi Lear (1839)
Opus 5: Grande messe des morts (http://en.wikipedia.org/wiki/Requiem_(Berlioz)) (Requiem) (1838)
Opus 6: Le cinq mai (1840)
Opus 7: Les nuits d'été (http://en.wikipedia.org/wiki/Les_nuits_d%27%C3%A9t%C3%A9) (1841)
Opus 8: Rêverie et Caprice (1841)
Opus 9: Le carnaval romain (1844)
Opus 10: Grand traité d'instrumentation et d'orchestration moderne (http://en.wikipedia.org/wiki/Treatise_on_Instrumentation) (1843) (book)
Opus 11: Sara la baigneuse (1850)
Opus 12: La captive (1833/revised version: 1849)
Opus 13: Fleurs des landes (1850)
Opus 14: Symphonie fantastique, épisodes d'une vie d'artiste (http://en.wikipedia.org/wiki/Symphonie_fantastique) (full score: 1845)
Opus 14b: Lelio ou Le retour à la vie (http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9lio) (1855)
Opus 15: Grande symphonie funèbre et triomphale (http://en.wikipedia.org/wiki/Grande_symphonie_fun%C3%A8bre_et_triomphale) (1843)
Opus 16: Harold en Italie (http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_en_Italie) (1848)
Opus 17: Roméo et Juliette (http://en.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A9o_et_Juliette_(symphony)) (1847)
Opus 18: Tristia (http://en.wikipedia.org/wiki/Tristia_(Berlioz)) (1849)

1: Méditation religieuse
2: La mort d'Ophélie

Opus 19: Feuillets d'album (1850)

1: Zaide
2: Les champs
3: Chant des chemins de fer
4: Prière du matin
5: La belle Isabau
6: Le chasseur danois

Opus 20: Vox populi (1849)

1: La menace des Francs
2: Hymne à la France

Opus 21: Le corsaire (1852)
Opus 22: Te Deum (http://en.wikipedia.org/wiki/Te_Deum_(Berlioz)) (1855)
Opus 23: Benvenuto Cellini (http://en.wikipedia.org/wiki/Benvenuto_Cellini_(opera)) (1838/full score: 1886)
Opus 24: La damnation de Faust (http://en.wikipedia.org/wiki/La_damnation_de_Faust) (1854)
Opus 25:

La fuite en Egypte (1852)
L'enfance du Christ (http://en.wikipedia.org/wiki/L%27enfance_du_Christ) (1855)

Opus 26: L'Impériale (1856)
Opus 27: Béatrice et Bénédict (http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9atrice_et_B%C3%A9n%C3%A9dict) (1863/full score: 1907)
Opus 28: Le temple universel (1861)
Opus 29: Les Troyens (http://en.wikipedia.org/wiki/Les_Troyens) (1863/full score: 1969)

29a La prise de Troie,
29b Les Troyens à Carthage

(Wikipedia)

hakut3
23-04-2010, 20:34
em bỏ phiếu cho bản giao hưởng của Beethoven.
Vote for Symphony No.9
Buying a Fire Engine (http://www.fire-trucks-usa.com/)
Austin car insurance (http://inssavant.com/AustinCarInsurance.html)

kosovohp
27-04-2010, 02:42
1 phiếu cho symphony no.5 của Beethoven

Kumiko_Akimoto
28-04-2010, 23:23
Mình thích nhất bản Symphony no.5 của Beethoven . ^ ^

hoaibao
29-04-2010, 22:50
Mình vote cho symphony số 9 của Dvorak,symphony số 40,41 của mozart,số 8 của Schubert,số 5,7 của Beethoven.

musicmaniac
31-05-2010, 15:05
bản hay nhất có lẽ là bản được nghe và nhắc đến nhiều nhất, vot 1 phiếu cho no.40 của mozart ^^

Roilunggu
31-05-2010, 23:45
bản hay nhất có lẽ là bản được nghe và nhắc đến nhiều nhất, vot 1 phiếu cho no.40 của mozart ^^


Ừ,cho đến nay mình vẫn thấy thích bản này nhất :x

Joan_Sutherland
01-06-2010, 18:05
Số 7, 9 của Beeth
Số 2 của Mahler

PeterMark
02-06-2010, 16:02
Bản giao hưởng nào cũng hay nhất mọi thời đại cả và không có bản giao hưởng nào cũng hay nhất mọi thời đại cả!
Kaka

happy_flower999
08-06-2010, 12:42
symphony 40, no 9 Beethoven

laticer
08-06-2010, 13:10
Bản giao hưởng nào cũng hay nhất mọi thời đại cả và không có bản giao hưởng nào cũng hay nhất mọi thời đại cả!
Kaka

Bạn PeterMark ơi, bạn nói gì mà khó hiểu thế? :D

happy_flower999
08-06-2010, 15:23
@ laticer: bản nhạc ở chữ kí của bạn hay lắm ấy!
Chắc ý bạn PMark là: Giả sử gọi bản giao hưởng hay nhất là hàm số f(X). Chiều biến thiên của f(x) luôn thay đổi và có vô số cực trị

no-namekk
09-07-2010, 19:58
@ PeterMark (http://www.nhaccodien.info/member.php/1473-PeterMark) : tự mâu thuẫn với chính mình... Có vấn đề về đầu óc :))

@ happy_flower999 (http://www.nhaccodien.info/member.php/4556-happy_flower999) :
symphony 40, no 9 Beethoven ???

Jewish VN
15-08-2010, 14:10
Bản số 9 của Beethoven công nhận hay, nhưng mà dài quá. Mình chỉ thuộc được chương cuối của bản đó. Số 5 của Beethoven sao it người thich vậy ? Số 9 của Dvorák hay nhât chương cuối. Giao hưởng số 4 "Nước Ý" của Mendelssohn đâu ?

hiep_h1tv
11-04-2011, 18:41
em bầu cho beethoven 5 và 9

masterclassicalmusic
11-04-2011, 22:02
Brahms 1 (cuối) và 4 (cuối) sao không thấy ai? Bruckner 4 (đầu). Tchaikovsky thì 4 và 5 hay nhất chương cuối, Gernsheim 1 (cuối) nữa? Kalinnikov 1 (cuối luôn :D) có vẻ ít người nghe. Leopold Mozart có toy symphony chương 1 nghe ngồ ngộ :P. Haydn 104 (cuối) với 59 (lại cuối). Beach thì có Gaelic symphony, Smith có 2 (cuối) và 1 (2nd). hay mà toàn lãng wên =((

Opus27
01-06-2011, 23:28
Nếu nói về bản giao hưởng vĩ đại nhất thì có lẽ bản giao hưởng số 9 của Beethoven là xứng đáng nhất. Nhưng mình thì lại ít nghe bản giao hường này :D, chia sẻ với các bạn những bản giao hưởng mà mình nghe nhiều và thực sự thích:
Shostakovich: giao hưởng số 5: 4 chương chương nào cũng hay, nhất là chương 1 và đặc biệt là chương 3 Largo, nghe tới đoạn song tấu sáo với harp hay đến lạnh sống lưng :D. Hi vọng 1 mem nào đó nghe em giới thiệu bản giao hường này mà nghe thử xem ;))
Beethoven: giao hưởng số 3 'Anh hùng': phải công nhận bản số 9 là vĩ đại nhất nhưng em lại hay nghe bản này hơn :D. Em may mắn đã được nghe bản này trong 1 đêm hòa nhạc do dàn nhạc giao hường của New Zealand thể hiện. Phải nói là trong khi nghe tim luôn đập dữ dội, nhất là đoạn cao trào của chương 2: hành khúc tan lễ, nghe cứ như mình đang nằm sẵn trong hòm và sắp được chôn :|
Mahler: có lẽ là nhà soạn nhạc giao hưởng mà mình thích nhất và gây ảnh hưởng lớn nhất đến sự cảm nhận về nhạc cổ điển và đặc biệt là thể loại giao hưởng của mình :x. Nhạc của ông luôn phảng phất (hay đúng hơn là thể hiện 1 cách rõ nét) 1 nỗi buồn nào đó, tuyệt vọng,...mà cũng không thiếu tính bi hùng và vĩ đại. Có lẽ bản giao hưởng nào của ông cũng hay và vĩ đại nhưng mình thích nhất là bản số 2 'phục sinh', số 3, số 5, số 8 'bản giao hưởng cho 1 ngàn người' với số 9 :x.
Một số bản giao hưởng khác mình đã từng nghe như số 2 và 3 của Rachmaninov, số 25,40,41 của Mozart, số 4,7,8 của Bruckner, số 9 của Schubert, số 2 của Sibelius, số 3,4 của Brahms cũng rất hay nhưng không biết vì sao mình không thích bằng ;)).

Một vài dòng đóng góp cho chủ đề.

Opus27
01-06-2011, 23:45
suýt nữa quên bản giao hưởng số 3 của Henryk Gorecki 'Symphony of Sorrowful Songs' (tạm dịch: bản giao hưởng của những bài ca buồn :D)

sovietunion
02-06-2011, 02:53
Mình vote cho Mahler 6. Bản này chương Scherzo và chương Andante chuyên môn đc đổi vị trí cho nhau tùy từng người chỉ huy. Cá nhân thì mình thích để chương 2 là chương Andante hơn, vì vừa xong chương 1 là Allegro energico mà lại đến chương Scherzo (cũng hoành tráng ko kém) ngay, mình nghe ko hợp lắm.

Opus27
02-06-2011, 14:51
uhm, mình cũng đồng ý với bạn, bản số 6 cũng hay nhưng mình chỉ thực sự thích chuơng andante :-p, không kém gì adagietto của bản số 5 ;))

langnghe
14-07-2011, 23:12
minh thay nguoi ta chu yeu nghe ban no.40 cua mozart va ban symphony London cua haydn la chinh.2 ban nay la hay nhat

Jewish VN
15-07-2011, 10:51
No.40 của Mozart chỉ được cái phổ biến thôi bạn, chưa chăc hay nhât.
London của Haydn thì còn kém hơn nữa. :D

edelet
15-07-2011, 11:28
Mình thấy giao hưởng số 41 "Jupiter" của W.A.Mozart là số 1 :X đặc biệt là chương cuối :X :>

hthelong
25-07-2011, 15:12
em vote cho symphony No9 (không thể chối cãi :) )..và một bản ít ai để ý......nhưng với em...nó thật sự ...rất hay...đó là..........symphony in DM K448 (mozart muôn năm :) ).
Ai chưa có muốn down thì...hô một tiếng... em đưa :)ban cho minh` link dc ko? :D

Jewish VN
25-07-2011, 17:43
DM K448 là Sonata cho 2 piano chứ có phải symphony đâu ? :-/

Blue eye
26-07-2011, 14:38
Mình đề nghị bản Sym 9 của cụ Beethoven , bản này mình nghe rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ chán cả. Đó là quan điểm của cá nhân . Còn để bảo vệ ý kiến của phái ủng hộ " Sym 9 của cụ Beethoven" thì xin mạo muội dẫn mấy " bằng chứng " như sau :

1/ Trong vương quốc của chúng ta một topic đã có nội dung như thế này : khi CD mới ra đời thì có nhiều tiêu chuẩn về kích thước , cuộc chiến tranh này kéo dài ,cuối cùng các nhà sản xuất đã đi đến thống nhất với nhau là kích thước của CD phải dựa trên thời lượng thu âm của bản giao hưởng số 9 của cụ ( kích thước khoảng 12 cm - mình đã đo nhưng ko biết thước có chính xác hay ko - thời lượng khoảng 75') .

2/ Bằng chứng này có vẻ thuyết phục hơn :
Trích dẫn : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Beethoven.jpg/499px-Beethoven.jpg
Giao hưởng số 9 của Beethoven thuộc vào số ít tác phẩm của nền nghệ thuật thế giới, như những đỉnh núi cao nhất, trội hơn tất cả những gì mà những thiên tài nghệ thuật của nhân loại tạo nên. Cũng như những bài thơ của Homerk "Thần khúc" (Divina commedia) của Dante, tranh Đức mẹ của Raphael (http://vi.wikipedia.org/wiki/Raphael), "Faust" của Goethe (http://vi.wikipedia.org/wiki/Goethe) hoặc khúc Messe (Die hohe Messe) của Bach (http://vi.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach), giao hưởng số 9, là con đẻ của thời đại của mình, đồng thời là sự thể hiện những lý tưởng và hoài bão của loài người. Nhạc sĩ hoàn thành bản giao hưởng vào cuối đời nhưng đã nghiền ngẫm trong suốt cuộc đời mình. Hồi còn trẻ, say sưa với những tư tưởng của cuộc cách mạng Pháp (http://vi.wikipedia.org/wiki/Cách_mạng_Pháp), Beethoven tìm tòi thể hiện âm nhạc bài thơ ca ngợi (Ode) "Hướng tới niềm vui" (Ode to Joy) của Schiller, mà ông đã lấy lời thơ ấy viết màn hợp xướng chương cuối của giao hưởng số 9. Những tư tưởng về tình hữu ái nhân loại, về tự do được đưa vào giao hưởng đã thôi thúc ông mãi trên suốt cả con đường sáng tác. Không phải ngẫu nhiên mà chủ đề âm nhạc của chương cuối nảy sinh trước khi có bản giao hưởng, và có thể tìm thấy trong các tác phẩm khác của Beethoven không ít những hình ảnh tương tự với chủ đề ấy. Nói một cách khác, giao hưởng số 9 - là sự tổng kết những tìm tòi tư tưởng nghệ thuật của nhạc sĩ.
Bản giao hưởng được xây dựng trong thời gian mà thời kỳ cách mạng Pháp đã đi vào dĩ vãng, và thế lực phản động đang ngự trị ở Châu Âu. Những hy vọng đã đổi thành thất vọng. Trong nghệ thuật đã nảy sinh một trào lưu mới - chủ nghĩa lãng mạn (http://vi.wikipedia.org/wiki/Chủ_nghĩa_lãng_mạn), thể hiện những tâm trạng mới. Công trạng của người nghệ sĩ ca ngợi Trí tuệ, Tự do, Niềm tin trong thời kỳ đen tối ấy ấy càng có ý nghĩa lớn. Giao hưởng số 9 - một bản tuyên ngôn âm nhạc của thế kỷ 19, như Lenin (http://vi.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Ilyich_Lenin) nói: "tiến hành dưới khẩu hiệu của cuộc cách mạng Pháp".
Giao hưởng số 9 - tác phẩm cải cách sâu sắc. Lần đầu tiên lời hát được đưa vào giao hưởng. Thủ pháp táo bạo ấy rất cần thiết đối với Beethoven. Sự phát triển của tư tưởng của bản giao hưởng đã gợi ý việc đưa lời hát vào như tiếng nói của nhân loại, tính cụ thể của lời ca cần cho việc diễn đạt kết luận tư tưởng chủ yếu của quan điểm triết học to lớn. Nhưng cái đó không hạn chế cái mới của Beethoven. Ông đổi vị trí của Scherzo và Adagio, viết những đoạn ngoài cùng của chương Scherzo theo hình hình thức sonata allegro. Thiên tài Beethoven đã đạt đến độ trưởng thành tột bực trong giao hưởng số 9. Bản giao hưởng gây xúc động mạnh bởi tính bi kịch của những nỗi đau khổ của nhân loại, cuộc đấu tranh tư tưởng lớn lao, tư tưởng cao cả, nguồn cảm hứng của chủ nghĩa nhân văn (http://vi.wikipedia.org/wiki/Chủ_nghĩa_nhân_văn) tổng kết con đường sáng tác của Beethoven - nhà soạn nhạc giao hưởng. Bản giao hưởng số 9 mở ra những triển vọng mới đối với nền nghệ thuật âm nhạc của những thế hệ tiếp theo....
Xem tất cả bài trong :
http://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_hưởng_số_9_(Beethoven)
(mình ko dám post hết vì sợ chiếm nhiều dung lượng ) (http://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_hưởng_số_9_(Beethoven))

Ngoibet
16-08-2011, 11:25
Em đến với Nhạc cổ điển bằng CD 4 mùa, sau đó thì dần dần kiếm các bản Symphonies LPs
Nghe mãi, vẫn chưa hiểu gì, chỉ thấy thư thái, dễ chịu...

GOULD
19-08-2011, 20:51
Ở đây nói là cảm hứng cũng chưa chính xác lắm bạn ạ, mà buộc phải công nhận rằng CHẮC CHẮN LÀ BẢN SỐ 9 CỦA BEETHOVEN, cái này nói ra thì dài lắm các bạn có thể tham khảo tại trang wiki viết bằng tiếng Việt này http://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_hưởng_số_9_(Beethoven (http://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_h%C6%B0%E1%BB%9Fng_s%E1%BB%91_9_%28Beethoven) ) tuy chưa đủ và hoàn chỉnh nhưng viết cũng khá hay, và một số bài viết tiếng Anh khác.Bản này thì tầm vóc,tư tưởng lớn hơn hẳn tất cả bản giao hưởng khác "...như những đỉnh núi cao nhất, trội hơn tất cả những gì mà những thiên tài nghệ thuật của nhân loại tạo nên"(trích Wiki) đặc biệt có thêm sự phá cách khi ông tạo khi thêm lĩnh xướng hợp xướng, đoạn chorus thì ở đây chắc ai cũng phải biết rồi.Mình còn nhớ như in hồi trước năm 2005 thì phải có chương trình VUI ĐỂ HỌC kênh HTV 7 chiếu lại trên kênh Hà Tây (bây h là kênh Hà Nội 2) có 1 câu như này :Bản giao hưởng nào là hay nhất của loài người :A- bản Từ Biệt của J.Haydn , B- bản số 40 của W.A.Mozart hay C- bản số 9 của L.v.Beethoven thì có tới 2 thí sinh trả lời sai là A và B :P.Mình muốn nhấn mạnh rằng điều này đã được các nhà soạn nhạc,nghiên cứu âm nhạc công nhận từ lâu rồi .Mozart viết giao hưởng rất nhiều (trên 40 bản) những bản đầu ông viết còn rất nhỏ (chưa đến 10 tuổi),âm nhạc cứ như chảy từ đầu ông mà ra ,chỉ việc viết mà rất ít khi phải sửa,cho nên âm nhạc của ông rất trong sáng .Những bản đầu của Mozart người ta rất ít khi chơi, vì ông viết chỉ để luyện tập, những bản cuối ông viết trước khi mất thực sự đạt đến độ chín và đỉnh cao . Mozart giỏi hơn ai hết về nhạc kich opera, còn giao hưởng của Beeth thực sự là hơn tất cả,(chứ không phải là những người khác viết không hay:D). Ông chỉ viết có 9 bản nhưng bản nào cũng khủng khiếp nó đều chất chứa những lý tưởng cao cả dồn nén trong ông, Beeth viết bản số 9 nhưng không thể nghe nó được vì tai đã điếc hoàn toàn "..Nhạc sĩ hoàn thành bản giao hưởng vào cuối đời nhưng đã nghiền ngẫm trong suốt cuộc đời mình...".Mình rất ngưỡng mộ và yêu quí W.A.Mozart hơn các nhà soạn nhạc khác nhưng mỗi lần nghe lại bản này còn phải sững sờ, xúc động ,khâm phục Beeth và cũng thừa nhận rằng đây bản hay nhất ,vô tiền khoáng hậu.^:)^



Mọi thứ đều tương đối, mọi thứ đều được nhìn nhận ở góc độ cá nhân, mọi thứ đều có vẻ đẹp riêng của nó nên đừng quy chụp cái nào là hay nhất.


Mình đề nghị bản Sym 9 của cụ Beethoven , bản này mình nghe rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ chán cả. Đó là quan điểm của cá nhân . Còn để bảo vệ ý kiến của phái ủng hộ " Sym 9 của cụ Beethoven" thì xin mạo muội dẫn mấy " bằng chứng " như sau :

1/ Trong vương quốc của chúng ta một topic đã có nội dung như thế này : khi CD mới ra đời thì có nhiều tiêu chuẩn về kích thước , cuộc chiến tranh này kéo dài ,cuối cùng các nhà sản xuất đã đi đến thống nhất với nhau là kích thước của CD phải dựa trên thời lượng thu âm của bản giao hưởng số 9 của cụ ( kích thước khoảng 12 cm - mình đã đo nhưng ko biết thước có chính xác hay ko - thời lượng khoảng 75') .

2/ Bằng chứng này có vẻ thuyết phục hơn :
Trích dẫn : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Beethoven.jpg/499px-Beethoven.jpg
Giao hưởng số 9 của Beethoven thuộc vào số ít tác phẩm của nền nghệ thuật thế giới, như những đỉnh núi cao nhất, trội hơn tất cả những gì mà những thiên tài nghệ thuật của nhân loại tạo nên. Cũng như những bài thơ của Homerk "Thần khúc" (Divina commedia) của Dante, tranh Đức mẹ của Raphael (http://vi.wikipedia.org/wiki/Raphael), "Faust" của Goethe (http://vi.wikipedia.org/wiki/Goethe) hoặc khúc Messe (Die hohe Messe) của Bach (http://vi.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach), giao hưởng số 9, là con đẻ của thời đại của mình, đồng thời là sự thể hiện những lý tưởng và hoài bão của loài người. Nhạc sĩ hoàn thành bản giao hưởng vào cuối đời nhưng đã nghiền ngẫm trong suốt cuộc đời mình. Hồi còn trẻ, say sưa với những tư tưởng của cuộc cách mạng Pháp (http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_Ph%C3%A1p), Beethoven tìm tòi thể hiện âm nhạc bài thơ ca ngợi (Ode) "Hướng tới niềm vui" (Ode to Joy) của Schiller, mà ông đã lấy lời thơ ấy viết màn hợp xướng chương cuối của giao hưởng số 9. Những tư tưởng về tình hữu ái nhân loại, về tự do được đưa vào giao hưởng đã thôi thúc ông mãi trên suốt cả con đường sáng tác. Không phải ngẫu nhiên mà chủ đề âm nhạc của chương cuối nảy sinh trước khi có bản giao hưởng, và có thể tìm thấy trong các tác phẩm khác của Beethoven không ít những hình ảnh tương tự với chủ đề ấy. Nói một cách khác, giao hưởng số 9 - là sự tổng kết những tìm tòi tư tưởng nghệ thuật của nhạc sĩ.
Bản giao hưởng được xây dựng trong thời gian mà thời kỳ cách mạng Pháp đã đi vào dĩ vãng, và thế lực phản động đang ngự trị ở Châu Âu. Những hy vọng đã đổi thành thất vọng. Trong nghệ thuật đã nảy sinh một trào lưu mới - chủ nghĩa lãng mạn (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_l%C3%A3ng_m%E1%BA%A1n), thể hiện những tâm trạng mới. Công trạng của người nghệ sĩ ca ngợi Trí tuệ, Tự do, Niềm tin trong thời kỳ đen tối ấy ấy càng có ý nghĩa lớn. Giao hưởng số 9 - một bản tuyên ngôn âm nhạc của thế kỷ 19, như Lenin (http://vi.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Ilyich_Lenin) nói: "tiến hành dưới khẩu hiệu của cuộc cách mạng Pháp".
Giao hưởng số 9 - tác phẩm cải cách sâu sắc. Lần đầu tiên lời hát được đưa vào giao hưởng. Thủ pháp táo bạo ấy rất cần thiết đối với Beethoven. Sự phát triển của tư tưởng của bản giao hưởng đã gợi ý việc đưa lời hát vào như tiếng nói của nhân loại, tính cụ thể của lời ca cần cho việc diễn đạt kết luận tư tưởng chủ yếu của quan điểm triết học to lớn. Nhưng cái đó không hạn chế cái mới của Beethoven. Ông đổi vị trí của Scherzo và Adagio, viết những đoạn ngoài cùng của chương Scherzo theo hình hình thức sonata allegro. Thiên tài Beethoven đã đạt đến độ trưởng thành tột bực trong giao hưởng số 9. Bản giao hưởng gây xúc động mạnh bởi tính bi kịch của những nỗi đau khổ của nhân loại, cuộc đấu tranh tư tưởng lớn lao, tư tưởng cao cả, nguồn cảm hứng của chủ nghĩa nhân văn (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_nh%C3%A2n_v%C4%83n) tổng kết con đường sáng tác của Beethoven - nhà soạn nhạc giao hưởng. Bản giao hưởng số 9 mở ra những triển vọng mới đối với nền nghệ thuật âm nhạc của những thế hệ tiếp theo....
Xem tất cả bài trong :
http://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_hưởng_số_9_(Beethoven)
(mình ko dám post hết vì sợ chiếm nhiều dung lượng ) (http://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_h%C6%B0%E1%BB%9Fng_s%E1%BB%91_9_%28Beethoven% 29)

Cái đẹp thực sự không cần phải trang điểm bằng những lời ngợi ca quanh nó hay những bài phân tích dài loòoong thoòoong và rỗng tuếch, cái đẹp thực sự luôn luôn đẹp.

Blue eye
20-08-2011, 14:47
Thần dân cảm ơn & xin nhận sự chỉ giáo của Mod Gould về bài này .

super_vịt
21-08-2011, 22:59
cái đẹp cũng cần phải có tí trang điểm chứ, không thành cái đẹp..."trần trụi" mất ;))

Tri_ Red Army
21-08-2011, 23:32
Mọi thứ đều tương đối, mọi thứ đều được nhìn nhận ở góc độ cá nhân, mọi thứ đều có vẻ đẹp riêng của nó nên đừng quy chụp cái nào là hay nhất.



Cái đẹp thực sự không cần phải trang điểm bằng những lời ngợi ca quanh nó hay những bài phân tích dài loòoong thoòoong và rỗng tuếch, cái đẹp thực sự luôn luôn đẹp.

Biết anh đẹp rồi ạ,sao anh không khỏa thân cho nó đẹp trọn vẹn 100% đi,cớ sao còn mặc y phục

Chibura
22-08-2011, 12:56
Biết anh đẹp rồi ạ,sao anh không khỏa thân cho nó đẹp trọn vẹn 100% đi,cớ sao còn mặc y phục
Đề nghị các thành viên tranh luận một cách lịch sự, không đá đểu, xúc phạm nhau.

wamozart
24-08-2011, 23:36
^ Don't feed the troll =))
Cơ mà cái thớt cũ mèm từ lâu lắm rồi mình post từ hơn 2 năm trước h vẫn còn giá trị cơ à? =)) xuống nấu mì ăn mừng thôi \m/

pianoconcerto
04-11-2011, 22:45
Theo mình nghĩ cái nhất ở đây là nhất ở nhiều mặt, chứ không phải nhất ở riêng 1 khía cạnh nào đó, mỗi người là mỗi cảm nhận khác nhau, nếu xét riêng về giai điệu hay tính chất không thể nào có được 1 cái Symphony gọi là "hay nhất thời đại" được. Cho nên, nếu xét về khía cạnh tầm vóc, lịch sử phát triển của âm nhạc cổ điển thế giới ... thì mình vẫn cho là Symphony No.9 Op.125 của Beethoven là đứng nhất, vì chính Beethoven và bản symphony này đã mở ra được nhiều xu hướng mới đầy chuẩn mực cho tất cả các thế hệ nhạc sỹ sau này. :) Theo mình là vậy :)

gadoi
30-11-2011, 21:55
Mình thích nghe bản Symphony No.9(Từ Thế Giới mới) của Dvorak với giàn New York Phiilharmonic do Leonard Bernstein chỉ huy. Nghe thật bao la :D

wamozart
02-12-2011, 13:42
^ đừng nhắc đến việc buồn của em nữa bác ơi :pudency:
hôm nọ có bên thông tấn xã VN đi phỏng vấn e về sinfonie nr.9 Dvorak em có trả lời được cái j đâu :((

gadoi
05-12-2011, 15:56
:D. Chính ra theo mình bạn ko trả lời được lại hay, âm nhạc mà:nói bằng lời thật sự là khó, phải nghe mới biết được

wamozart
09-12-2011, 18:51
mang tiếng sinh viên nhạc viện :(

mabu
10-12-2011, 00:27
Không ít nhất cũng phải phân tích được âm luật bằng chuyên môn của mình chứ, hôm trước tớ ra hiệu sách thấy quyển dạy phân tích và thưởng thức các tác phẩm giao hưởng nhưng chưa dám mua, mà bác chưa biết thì nghĩ đến cái hình ảnh gì thì cứ nói đại ra đi, người hỏi chắc gì họ cảm nhận được hehe

ARVO PART
18-12-2011, 22:05
Hôm xem TTXVN thấy chương trình khá dài về Dvorak 9 , thấy phấn khởi quá , lâu không nghe lại chương Largo do Karajan chỉ huy , xúc động suýt khóc :D. Thấy có phỏng vấn một bạn đeo kính là dân nhạc viện , không biết có phải bác WAMOZART không >:)

abcblb
20-12-2011, 10:08
ơ, bác ARVO PART xem ở đâu vậy ? VN mình mà cũng có những chương trình như thế á :-S

ARVO PART
20-12-2011, 17:49
Có chứ ! Mới có môt thời gian , trên TTXVN hoặc SCTV cũng thỉnh thoảng lấp ló trong chương trình Giai điệu cuộc sống , cách làm chương trình khá tốt , chắc chắn có sự nhắc vở của 1 ai đó hiểu biết về nhạc cổ điển , chứ để chô mấy bác đài truyền hình mà tự túc hành động thì ...

abcblb
21-12-2011, 18:13
tiếc là nhà em không có truyền hình cáp, vả lạj học cũng bận tối mắt tối mũi bác ạ :D

langnghe
04-02-2012, 18:25
Mozart : no.25
Beet:: no.5,9
Dvorak: no.9
Brahms: no.2
Haydn: no.34,94
Mahler: no.9
Ives: no.1
Barber: no.1
Đây là danh sách 10 bản giao hưởng hay nhất nên sở hữu