View Full Version : Dòng họ Bach
Apomethe
03-11-2006, 03:10
Dòng họ Bach
Dòng họ Bach có lẽ là dòng họ lẫy lừng nhứt của nền âm nhạc Đức quốc.
Nhạc sĩ đầu tiên của dòng họ Bach là một người thợ cối xay lúa. Ông ni vừa chơi cithare vừa ngó chừng chuyện ... giã gạo. Đây là vào thế kỷ thứ 16.
Rồi thì người ta đếm sơ sơ được tổng cộng có 27 nhạc sĩ hà, toàn thứ thiệt.
Tuy J. S Bach có hết thảy 20 người con (7 với người vợ đầu Maria-Barbara, và 13 với người vợ thứ Anna-Magdalena Wilcken) nhưng chỉ có 6 người con trai sống sót, trong đó 4 người đã được coi là đại nhạc sĩ.
Wilhelm-Friedmann Bach (1710-1784) : Con cả dòng chánh, có tên Bach of Halle, là giám đốc âm nhạc của thành phố Halle, trước tác đủ loại (cantates, symphonies, concertos ...) được coi là tay chơi organ giỏi nhứt của Đức quốc khi ấy (dà, hổng viết sai đâu, Đức quốc đó)
Carl-Philippe-Emmanuel Bach (1714-1788) : Con thứ dòng chánh, Bach of Berlin &Hamburg. Phục vụ Đại đế frédéric II trong suốt 28 năm, rồi thay thế cha đỡ đầu là Telemann giữ chức nhạc trưởng tại Vương cung thánh đường Hamburg. Tài nghệ của Carl-Philippe-Emmanuel còn ảnh hưởng vào cả thời lãng mạn sau này. Ông đã để lại nhiều concertos viết cho clavier mà Haydn và Mozart rất ngưỡng mộ.
Johann-Christoph-Friedrich Bach (1732-1795) : Con cả dòng thứ, Bach of Buckerburg, năm 18 tuổi được bá tước Schaumburg-Lippe ở Buckerburg thuộc vùng Westphalie vời vào và ở lại với Schaumburg cho tới chết. Tài năng vượt bực về clavier
J.C.F Bach viết những oratorios, cantares, concertos cho clavecin và cho cả piano. 14 bản symphonies của ông, nhứt là những bản cuối được coi như ngang ngửa với Haydn. Wilhelm Friedrich Ernst Bach, con trai của Bach of Buckerburg, người đàn ông duy nhứt còn lại của cả dòng họ Bach lại không có con nối dõi, khi W.F.E chết đi thì dòng họ Bach coi như hết chuyện kế thừa !
Johann-Christian Bach (1735-1782) : Bach of Milan & London, học nhạc cùng lúc với anh là Carl-Philippe-Emmanuel ở Berlin. Tại đây ông mê say opera nên rời Berlin để qua Milan trau dồi nghệ thuật này. Nổi tiếng nhờ viết ba vở operas và là nhà soạn nhạc cho nhạc viện Kings’s Theatre ở London. Sáng tác rất nhiều, các tác phẩm của ông dễ chơi và đượm màu sang trọng đài các.
* * *
Riêng về ông J.S Bach cha thì có chuyện vầy nè : Ông tới Lubeck để nghe coi Buxtehude trình tấu organ với ban hợp xướng. Tại đây Bach sửng sốt về cách thức tuyệt vời mà Buxtehude đã luyện cho họ. Buxtehude đề nghị Bach kế nghiệp mình. Thường theo đúng tục lệ thì ... Bach phải cưới con gái của Buxtehude, nhưng phiền cái là cô Ann-Marguerite ni đã 30 tuổi (tuổi quá thì vào thời đó) và lại chẳng duyên dáng mặn mà chi, trước đây cô cũng đã từng bị Handel và Mattheson lờ tít, khi ấy thì Bach đã có tình quyến luyến với cô em họ Maria-Barbara mất rồi
Khi học xong, J.S.Bach giữ chân organist kiêm dạy nhạc cho ban hợp xướng của giáo đường tại Amstadt. Tuy là nhạc sĩ có tài, nhưng Bach thiếu năng khiếu giảng dạy nên rồi ông phải từ chức. Sau đó ông kết hôn với Maria-Barbara cũng tại Amstadt, chơi orgues ở Mulhausen rồi ở Weimar.
Tại Weimar, Bach đã đảo lộn phương pháp cổ điển của clavier trước đây (chỉ chơi với 4 ngón) bằng cách dùng luôn cả ngón cái. Có thể chính Bach đã tạo ảnh hưởng nơi Couperin vì trong dòng nhạc của đại nhạc sĩ pháp quốc này người ta thấy ngón cái được xử dụng rất nhiều.
So với Handel cùng thời thì Bach hẩm hiu hơn. Khi còn sống nhạc của ông ít được để ý tới và bị chê là già cỗi. Trong khi Handel thành công rực rỡ và được trọng đãi tại Anh, được chôn cùng hoàng tộc Anh trong tu viện Westminster, thì Bach sống im lìm, cái chết của ông cũng không hề được thông tin trên báo chí ! Sau khi qua đời, tên tuổi Bach chìm vào quên lãng trong hai mươi năm ...
Mãi sau này Mozart nhìn ra và ngưỡng mộ các tác phẩm Cantor. Năm 1792 Beethoven trình tấu trước công chúng 48 préludes và fugues cho clavecin. Năm 1829 Passion according to St Matthew được Mendelssohn trình diễn ... khi ấy người ta mới nhận ra tài nghệ của người quá cố !
Cioran, nhà tư tưởng đương thời lúc ấy đã nói rằng : Chúng ta mắc nợ ông quá nhiều. Chỉ một người duy nhứt không nợ nần chi với ông, người ấy chính là Thượng đế !
__________________________
Bài viết của Mme Ngo
blackhat
04-11-2006, 07:59
Phải nói cái ông Bach này chết quá thê thảm nhwng được cái các con ông ai cũng dễ sợ cả, toàn thứ dữ.
Tôi thì chưa hiểu lắm về nhạc của Bach nhưng có người từng nói tôi là chơi nhạc Bach thì phải trên 40 tuồi mới chơi được, không biết đúng không nữa.
Hic, đến giờ em mới bắt đầu nghe nhạc của Bach, hồi xưa toàn chê nó đơn điệu, bản nào cũng cùng một kiểu. :(
Nhưng mà giờ chẳng hiểu sao em lại thấy nhạc Bach hợp thế. Không còn gì bằng vừa nghe Bach vừa ngủ trưa. :D
blackhat (http://www.classicalvietnam.info/forum/member.php?u=157): có lẽ người ta cho rằng con người phải đạt đến độ chín chắn nhất định mới có thể hiểu được nhạc của Bach chăng ?
thepianist
15-11-2006, 22:33
Oái oái, sao lại 40 tuổi mới có thể chưoi nhạc Bach chứ. 6 tuổi là có thể chơi được rồi. Nếu nói như HiLine cũng có vẻ đúng, nghĩa là phải hiểu sự lãng mạn của nhạc Bach ( mình thì thấy hơi khô khan => chưa hiểu rõ) và biết phân tích tác phẩm thì mới đánh HAY được nhạc Bach. Mình thử nghe nhạc Bach rồi ngủ trưa như Hi đấy, nhưng chả ngủ được gì cả. Mấy bài Prelude và Fuga 4 bè phần lớn đều mang tính chất bi thương ( các thầy bảo thía), nhạc cứ choang choang thì làm sao ngủ được cơ chứ.
old_movie
17-11-2006, 18:53
Cây gia phả nhà Bach đây: http://athome.harvard.edu/programs/wolff/wolff_tree_set.html
Ở đây có một số Video khá hay nhưng không biết cách DownLoad, bác nào giúp em với.
Bach và các con , những chuyên gia phức điệu nghiêm khắc , nghe cảm thấy rất hay . ( Phải gọi là sướng ) :D
"Không còn gì bằng vừa nghe Bach vừa ngủ trưa. :D"
Trùi ạ,bạn nói thế thật ko phải với Bach chút nào,híc,thật khổ thân ông ý!:(
Ở đây có ai đã nghe La cantate du café (BWV211) của Johann Sebastian Bach không ?
Triomphe kiếm mãi bản này mà chưa được.:(
Có thể nói ra các anh các chị thấy hơi lạ nhưng J.S.Bach là nhạc sĩ mà em thích nhất.Nghe nhạc của ông em thấy rất là đĩnh đạc, nhẹ nhàng,êm dịu,chỉ có hai tay mà tạo ra được ba, bốn bè nghe thật là thích. Các âm thanh được pha trộn ,hòa vào nhau cho ta thấy một sự hài hòa nhưng vẫn nhận ra được sự riêng biệt của từng bè. Không biết có phải nói hơi quá không vì cách cảm thụ nhạc của em làm sao bằng các anh chị được .Nhưng em rất ngưỡng mộ Bach. Ông phải giỏi lắm mới sáng tác được những bản nhạc phức điệu hay như thế vì phải nghĩ ra hai giai điệu khác nhau cho hai tay mà.
lee_xiao_wu
22-01-2007, 23:23
ai' cha`, ban toi an noi' buom' luon ghe! ^^, em cung me Bach, nhung rat' ghet' phai choi nhac cua ong y'. T___T, duoc cai' la` kho' thuoc de so, da the' tay trai' tay phai khong lien wan ji` den' nhau nen tap den' phat' met!
@everybody: co' phai Pachebel (canon in D) la` bo' duong cua Bach khong a?
Có văn hoa gì đâu. Chẳng qua là đây là nhạc sĩ tui thích nên nổi hứng viết hơi nhiều thui.:P
Anh Apo ơi,giữa "mas in b minor" và "saint matthew pasion" thì tác phẩm nào tiêu biểu cho sự nghiệp sáng tác của Bach hơn? anh co bản "mass in b minor " của bach không?
Vicinius
28-01-2007, 08:29
@Gauss: có lẽ là Saint Matthew Passion.
@Lee Xiao Woo: Pachelbel có họ hàng với Bach thiệt hả. Nếu có thì hay quá.
@blackhat: 40 tuổi mới chơi được Bach ư. Không chỉ là Bach thôi mà nhiều nhạc sĩ khác thuộc hàng đỉnh núi của classic như Bee hay Liszt, Chopin....tuổi càng cao chơi sẽ càng tốt. Thật ra không phải trẻ tuổi chơi không được mà là không hay thôi. Mấy cha nội đó hàm ý tư tưởng nhiều quá, thời gian kinh nghiệm và sự trưởng thành mới giúp các nghệ sĩ chơi tốt được. Còn ai mà nói 40 mới chơi được là hù đấy.
@everyone: bản Toccata & Fugue của Bach có tổng cộng bao nhiêu bè vậy. Nghe bản đó thật sự là mình loạn bè luôn nhưng chắc chắn ít nhất phải có 3 bè. 2 bè tay và một bè chân. Hiện nay ở VN ít có cây đàn nào đủ phím để đánh nổi bài đó. Hy vọng sau này em được đàn trên cây organ của nhà thờ chính tòa, phải ráng tập cho được bài đó.
Apomethe
28-01-2007, 13:42
Chơi được thì mới học piano một thời gian là chơi được rồi, ông nào chả có mấy bài cho trẻ con chơi, chơi hay là chuyện khác
phatxmas
06-04-2007, 14:35
Bạn nào có album Christmas của J.S. Bach thì chia sẻ với box hen! Thanks.
Bagiai_Bach
13-04-2007, 19:47
Để đến dự một buổi hòa nhạc của Haendel, Bach phải đi bộ vài chục cây số. Đang đi bông một chiếc xe ngựa lộng lẫy vụt qua. Ông hoi mấy bà nông dân xe của ai, mấy bà trả lời: xe của Ngài Heandel vĩ đại mà ông kô biết à!
Apomethe
22-05-2007, 15:40
Ở đây có ai đã nghe La cantate du café (BWV211) của Johann Sebastian Bach không ?
Triomphe kiếm mãi bản này mà chưa được.:(
Mới kiếm được một trang đầy đủ nhạc Bach :D. Chả biết cái café của chị Triomphe là cái nào nào nhưng chắc là cái số 2.
Schweigt Stille, Plaudert Nicht BWV 211
Kurt Equiluz - tenor; Max van Egmond - bass; Concentus musicus Wien, con. Nicolas Harnoncourt. - Recitativo (Tenore): "Schweigt stille, plaudert nicht". Aria (Basso): "Hat man nicht mit seinen Kindern" (http://files.zipsites.ru/sanany.narod.ru/Bach/201-Schweigt%20Stille,%20Plaudert%20Nicht%20BWV%20211/01-Recitativo%20%28Tenore%29%20_%20Aria%20%28Basso%29 .mp3)
01-Recitativo (Tenore) _ Aria (Basso).rtf (http://files.zipsites.ru/sanany.narod.ru/Bach/201-Schweigt%20Stille,%20Plaudert%20Nicht%20BWV%20211/01-Recitativo%20%28Tenore%29%20_%20Aria%20%28Basso%29 .rtf)
Rotraud Hansmann - soprano; Max van Egmond - bass; Concentus musicus Wien, con. Nicolas Harnoncourt. - Recitativo (Soprano, Basso): "Du boeses Kind, du loses Maedgen". Aria (Soprano): "Ei, wie schmeckt der Coffee suesse" (http://files.zipsites.ru/sanany.narod.ru/Bach/201-Schweigt%20Stille,%20Plaudert%20Nicht%20BWV%20211/02-Recitativo%20%28Soprano,%20Basso%29%20_%20Aria%20% 28Soprano%29.mp3)
02-Recitativo (Soprano, Basso) _ Aria (Soprano).rtf (http://files.zipsites.ru/sanany.narod.ru/Bach/201-Schweigt%20Stille,%20Plaudert%20Nicht%20BWV%20211/02-Recitativo%20%28Soprano,%20Basso%29%20_%20Aria%20% 28Soprano%29.rtf)
Rotraud Hansmann - soprano; Max van Egmond - bass; Concentus musicus Wien, con. Nicolas Harnoncourt. - Recitativo (Soprano, Basso): "Wenn du mir micht den Coffee laesst". Aria (Basso): "Maegen, die von harten Sinnen" (http://files.zipsites.ru/sanany.narod.ru/Bach/201-Schweigt%20Stille,%20Plaudert%20Nicht%20BWV%20211/03-Recitativo%20%28Soprano,%20Basso%29%20_%20Aria%20% 28Basso%29.mp3)
03-Recitativo (Soprano, Basso) _ Aria (Basso).rtf (http://files.zipsites.ru/sanany.narod.ru/Bach/201-Schweigt%20Stille,%20Plaudert%20Nicht%20BWV%20211/03-Recitativo%20%28Soprano,%20Basso%29%20_%20Aria%20% 28Basso%29.rtf)
Rotraud Hansmann - soprano; Max van Egmond - bass; Concentus musicus Wien, con. Nicolas Harnoncourt. - Recitativo (Soprano, Basso): "Nun folge, was dein Vater spricht". Aria (Soprano): "Heute noch" (http://files.zipsites.ru/sanany.narod.ru/Bach/201-Schweigt%20Stille,%20Plaudert%20Nicht%20BWV%20211/04-Recitativo%20%28Soprano,%20Basso%29%20_%20Aria%20% 28Soprano%29.mp3)
04-Recitativo (Soprano, Basso) _ Aria (Soprano).rtf (http://files.zipsites.ru/sanany.narod.ru/Bach/201-Schweigt%20Stille,%20Plaudert%20Nicht%20BWV%20211/04-Recitativo%20%28Soprano,%20Basso%29%20_%20Aria%20% 28Soprano%29.rtf)
Rotraud Hansmann - soprano; Kurt Equiluz - tenor; Max van Egmond - bass; Concentus musicus Wien, con. Nicolas Harnoncourt. - Recitativo (Tenore): "Nun geht und sucht der alte Schlendrian". Coro (Soprano, Tenore, Basso): "Die Katze lasst das Mausen nicht" (http://files.zipsites.ru/sanany.narod.ru/Bach/201-Schweigt%20Stille,%20Plaudert%20Nicht%20BWV%20211/05-Recitativo%20%28Tenore%29_%20Coro%20%28Soprano,%20 Tenore,%20Basso%29.mp3)
05-Recitativo (Tenore)_ Coro (Soprano, Tenore, Basso).rtf (http://files.zipsites.ru/sanany.narod.ru/Bach/201-Schweigt%20Stille,%20Plaudert%20Nicht%20BWV%20211/05-Recitativo%20%28Tenore%29_%20Coro%20%28Soprano,%20 Tenore,%20Basso%29.rtf)
Tuyệt quá Apo ! có cả nhạc và text luôn :)
Schweigt stille, plaudert nicht (Hãy ngừng tán gẫu) hay còn gọi là bản cantata (http://www.classicalvietnam.info/modules.php?name=Songtype&op=Detail&cid=430) thế tục Cà phê được Johann Sebastian Bach (http://www.classicalvietnam.info/modules.php?name=Author&op=Detail&catid=42) viết giữa những năm 1732 và 1734.
Bằng một lời dẫn giải châm biếm, bản cantata kể lại một cách hài hước thói nghiện cà phê, một vấn đề xã hội cấp bách ở Leipzig thế kỷ 18, nơi tác phẩm được công diễn lần đầu. Libretto của cantata (do Christian Friedrich Henrici viết) có những dòng nổi bật như : “Nếu tôi không được uống cà phê ba lần một ngày thì trong nỗi dằn vặt, tôi sẽ quắt queo như một con dê quay” - một sự đa cảm rất có thể được những khách quen của quán cà phê Zimmerman ở Leipzig thấu hiểu.
Còn đoạn Trio cuối cùng có đại ý là :
“Một con mèo không thể ngừng bắt chuột và các cô gái vẫn thủy chung với cà phê. Người mẹ thân thiết với cà phê. Người bà cũng uống cà phê. Vậy ai có thể quở mắng những cô con gái?”
@elibron : trong cuốn Bach mà em mượn ở L’espace cho chị có đề cập đến bản cantata này đấy. Em mượn lại L’espace mà đọc.
Nếu Triomphe không down được link của Apo thì có thể dùng tạm đống link sau:
| Download (http://www.cortlandmusic.org/audio/2006mp3/chamber/introcoffee.mp3) | Cantata 211. "The Coffee Cantata" by J.S. Bach: I) Introduction - Ralph Dudgeon
| Download (http://www.cortlandmusic.org/audio/2006mp3/chamber/coffee_1.mp3) | Cantata 211. "The Coffee Cantata" by J.S. Bach: I) Recitative - Gary Moulsdale, tenor
| Download (http://www.cortlandmusic.org/audio/2006mp3/chamber/coffee_2.mp3) | Cantata 211. "The Coffee Cantata" by J.S. Bach: II) Arie - David Neal, bass
| Download (http://www.cortlandmusic.org/audio/2006mp3/chamber/coffee_3.mp3) | Cantata 211. "The Coffee Cantata" by J.S. Bach: III) Recitative - Ivy Gaibel, soprano ; David Neal, bass
| Download (http://www.cortlandmusic.org/audio/2006mp3/chamber/coffee_4.mp3) | Cantata 211. "The Coffee Cantata" by J.S. Bach: IV) Arie - Ivy Gaibel, soprano
| Download (http://www.cortlandmusic.org/audio/2006mp3/chamber/coffee_5.mp3) | Cantata 211. "The Coffee Cantata" by J.S. Bach: V) Recitative - Ivy Gaibel, soprano ; David Neal, bass
| Download (http://www.cortlandmusic.org/audio/2006mp3/chamber/coffee_6.mp3) | Cantata 211. "The Coffee Cantata" by J.S. Bach: VI) Arie - David Neal, bass
| Download (http://www.cortlandmusic.org/audio/2006mp3/chamber/coffee_7.mp3) | Cantata 211. "The Coffee Cantata" by J.S. Bach: VII) Recitative - Ivy Gaibel, soprano ; David Neal, bass
| Download (http://www.cortlandmusic.org/audio/2006mp3/chamber/coffee_8.mp3) | Cantata 211. "The Coffee Cantata" by J.S. Bach: VIII) Arie - Ivy Gaibel, soprano
| Download (http://www.cortlandmusic.org/audio/2006mp3/chamber/coffee_9.mp3) | Cantata 211. "The Coffee Cantata" by J.S. Bach: IX) Recitative - Gary Moulsdale, tenor
| Download (http://www.cortlandmusic.org/audio/2006mp3/chamber/coffee_10.mp3) | Cantata 211. "The Coffee Cantata" by J.S. Bach: X) Chor - Ivy Gaibel, soprano ; David Neal, bass ; Gary Moulsdale, tenor
Download sách nhạc Bach:
http://www.archive.org/search.php?query=Bach%20AND%20mediatype%3Atexts&page=1
+ Ba bộ kinh điển: tiểu sử đầu tiên về Bach của Forkel (1802), bộ về nhạc Bach của Schweitzer (2 tập) xuất bản đầu thế kỷ 20, bộ tiểu sử Bach 3 tập của Spitta xuất bản nữa cuối thế kỷ 19.
+ Mấy cuốn khác hay có trong link trên: the organ works of Bach, the interpretation of keyboard music
Hãng tin Reuters cho biết, các nhà nhân loại học Scotland đã phục chế lại chân dung Johann Sebastian Bach - đó là một người đàn ông khỏe mạnh, đậm người và tóc màu sáng.
Một nhóm các nhà khoa học do nhà nhân loại học Caroline Wilkinson đứng đầu đã tiến hành công việc này, sử dụng một phần bộ xương của ông, cũng như công nghệ mô phỏng máy tính.
Ông Joerg Hansen, giám đốc bảo tàng Bach tại quê hương nhà soạn nhạc nói rằng người ta thể hiện chân dung Bach rất khác nhau. Ông nói: "Đối với đa số thì Bach là một ông già đội tóc giả - đó hoàn toàn là một hình ảnh cách điệu hóa, và chúng ta không có chân dung thực của Bach"
Theo tư liệu của Reuters, di hài của Bach được sử dụng khi người ta đắp tượng bán thân của ông năm 1908. Tuy nhiên các nhà điêu khắc lại làm việc dựa trên cơ sở chính là chân dung của Bach - theo ý kiến của các nhà phê bình hiện đại thì bức chân dung này được thực hiện thiếu chính xác đến nỗi đó hoàn toàn có thể là chân dung của một nhà soạn nhạc khác - Haendel
http://img.rian.ru/images/10031/43/100314363.jpg
Tuy là tin của Reuters, nhưng vì lười nên dịch từ nguồn sau
http://www.rian.ru/science/20080229/100313648.html
em cũng rất thik Bach, chẳng hiểu sao nữa.hồi trước có nghe ua loa rồi thấy chán, nhưng càng về sau càng hâm mộ.
Tội nghiệp ông Bach vĩ đại thế mà số phận hẩm hiu, được mỗi cái đào hoa, có đến 7 bà vợ và mấy đứa con tài danh. Sao giống Vi Tiểu Bảo thế!
Bạn nào có album Christmas của J.S. Bach thì chia sẻ với box hen! Thanks.
bạn vào đây:
Christmas Oratorio (http://www.classicalvietnam.info/forum/showpost.php?p=9836&postcount=194)
thita_vipho
21-03-2008, 23:35
Em chỉ mới được nghe các tác phẩm của Bach được biểu diễn bằng guitả thôi, công nhận cũng khá hay. Bản Chancone nghe rất hoành tráng.
Bagiai_Bach
17-06-2008, 13:31
Hẳn phải nhiều người biết câu Beethoven nói về J.S.Bach: Bach không chỉ là "Dòng suối" (trong tiếng Đức Bach-dòng suối) mà là BIỂN CẢ MÊNH MÔNG!
Bagiai_Bach
17-06-2008, 19:21
Theo tớ, Dòng họ Bach là dòng họ lẫy lừng nhất trong Lịch sử Âm nhạc thế giới chứ không riêng gì Đức quốc.
Bọn mình học chính quy nên năm nào cũng phải đánh Bach cả. 1 năm 2 bản trong tập 48 preludes và fugas(Bình quân luật). Vậy mà thường thì trong các tác phẩm mọi người sợ tập Bach, ít khi tập trước các bài khác. Phần là sợ độ phức tạp khó nhớ phần khác thì không thích sự "đơn điệu" của âm nhạc Bach. Nhưng khi hoàn thành được 1 số tác phẩm thì thấy nó thật sự hay, giai điệu rất đơn giản nhưng lại rất cô đọng.
Tập Bach cần cả quá trình, không thể trong sớm chiều mà hoàn thành được. Về âm nhạc, tiếng đàn của Bach là cơ bản cho những tác phẩm sau này. Đây là 2 điều mình đúc kết được sau 1 thời gian dài học Bach ... #:-S
Em thì gần như lần nào thi ở trường cũng đánh nhạc của Bach cả. Chẳng biết vì sao nhưng em thấy bắt đầu thi với một bản nhạc của Bach khiến mình bình tĩnh hơn,có tâm trạng hơn,và đem lai không khí âm nhạc hơn. Có ai biết nghệ sĩ nào chơi nhạc của Bach đặc biệt hay ko thì cho em biết để nghe mà học hỏi với.Vấn đề này em mù tịt.
Apomethe
06-07-2008, 22:55
Hay chơi Bach nổi tiếng có Gould, ngoài ra có thể nghe nhiều người khác như Perahia, Schiff, Angela Hewitt,...
chauduyphanvu
06-07-2008, 22:59
Em thì gần như lần nào thi ở trường cũng đánh nhạc của Bach cả. Chẳng biết vì sao nhưng em thấy bắt đầu thi với một bản nhạc của Bach khiến mình bình tĩnh hơn,có tâm trạng hơn,và đem lai không khí âm nhạc hơn. Có ai biết nghệ sĩ nào chơi nhạc của Bach đặc biệt hay ko thì cho em biết để nghe mà học hỏi với.Vấn đề này em mù tịt.
- Glenn Gould đấy (Chơi Keyboard)! :D Đây:
http://classicalvietnam.info/forum/showthread.php?t=981
@ Apomethe: Anh nhanh nhỉ, bài em vừa mới Post xong thì ra ngoài đã thấy anh trả lời trước rồi. :D
Bagiai_Bach
02-08-2008, 00:31
Richter oánh Bach cũng đã đấy.
vietpq75hanes
01-12-2008, 21:10
E có cậu bạn là nghệ sỹ Violin, đầu tiên cậu ấy đưa cho E bộ 3 đĩa: "The Six Brandenburg Concertos" và nói: "A về nghe thử ko thích gửi lại E", E về nghe thử lập tức thích ngay và giữ lại, sau đó đến lấy nốt đĩa Bach Double Violin concerto! E thì không đc học nhiều về nhạc lý, nhưng nghe nhạc của Bach rồi, tự nhiên lại nghe đc rất nhiều các bản nhạc của những người khác viết, mà trước khi nghe Bach lại ko thích nghe !!!
Charlotte Nguyen
03-12-2008, 11:55
Người con trai nào đã sáng tạo ra thể loại đàn 4 tay thế ạ ^^
kinas013
04-12-2008, 00:56
hổng dám bàn:)
vBulletin v4.1.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.