Wal
15-06-2009, 08:23
OFFLINE BIỂU DIỄN NHỎ TẠI MIỀN NAM NGÀY 14/06
TRƯỚC GIỜ G
Không “bất chợt” như lần offline biểu diễn trước. Lần này cũng trong không gian nhỏ ấm cúng tại nhà Minh Khoa. Vì số lượng có hạn nên không đăng thông tin rộng rãi lên diễn đàn mà chỉ liên lạc qua YM và điện thoại, số lượng đăng ký lên đến con số 19, nhưng một vài thành viên báo bận đột xuất nên tổng số tham dự buổi offline còn 17 (khá đông so với dự kiến chỉ mời tầm dưới 15 người). Cũng như mọi lần, offline từ chiều tới sẫn tối mới về, hôm nay thì hơn 19g30’ mới tan (để chuẩn bị cho… tăng tiếp theo và tiếp theo nữa).
Sau buổi học nhạc lý căn bản, dắt xe ra khỏi café Rơi đã là… 13 giờ, Wal tung tăng ra mạng tranh thủ post bài tường thuật buổi học, đồng thời chờ đến giờ hẹn mọi người lúc 14g45 phút. Đến nơi thấy vẫn còn sớm chán, dĩ nhiên chờ cho ai đó đến để vào cùng luôn cho bớt “lẻ loi”. Hơi nhỉnh 14g30, Tuyết Anh cùng một người bạn đến, không biết có phải sợ “luật” như bên lớp học nhạc lý căn bản hay không mà để ý thấy lần nào cũng đến sớm, tinh thần rất đáng tuyên dương :D. Và dĩ nhiên, “dây thun” lần này kéo dài đến tận 15g30 mới bắt đầu ngừng “giãn” và chính thức bắt đầu buổi biểu diễn.
BẮT ĐẦU
Trong buổi offline hôm nay tập trung gần như đầy đủ các pianist biểu diễn thường xuyên của nhóm gồm Tuấn Mạnh, Anh Phong, Lữ Hiệp, Minh Khoa và Thanh Danh. Tuấn Mạnh là người mở màn, và tiếp đến là Anh Phong, Lữ Hiệp (sẽ cập nhật thông tin biểu diễn qua hình ảnh)… Chương trình không lên sẵn sẽ biểu diễn những tác phẩm nào mà hoàn toàn ngẫu hứng, như thế thì nó bớt đi rất nhiều vẻ trịnh trọng mà các buổi offline biểu diễn chính thức thường gặp phải. Tiếc là hôm nay cũng không ít người lần đầu tiên tham dự, thêm vào nữa là khoản thiếu MC để có thể bắt chuyện giao lưu, gắn kết mọi người gần nhau hơn, thành ra có những giây phút “mặc kệ”, nhiều mắt… dòm nhau!
Các pianist lần lượt thay phiên nhau biểu diễn, vốn tiết mục hình như không bao giờ cạn nhưng có điều chưa được “khai quật” nên nhiều khi phải yêu cầu mới “lộ” ra là: “à, bài đó đánh được”. Lữ Hiệp thì làm luôn một serie 5 tác phẩm, ai cũng ấn tượng bài American Patrol (Meacham) sau cùng mà ngày trước mod Wal kiếm sheet giùm (tranh thủ rải “bom tự sướng” :”>). Mãi đến hơn 18g khán phòng vẫn còn đông người tham dự, gần 18g30 mới bắt đầu thưa dần, còn lại những thành viên “thường trực” ở lại tiếp tục biểu diễn và… tám chuyện hơn 19g30 mới giải tán!
Ra về ai cũng đói và mệt, nhất là các thành viên biểu diễn biểu diễn (người nghe cũng lả người nữa là). Hôm nay rất cảm ơn Minh Khoa và mọi người đã “đãi” một bữa tiệc âm nhạc thạt tuyệt vời mà phải một thời gian dài nữa mới có thể tiếp tục lại.
HẬU OFFLINE
Tăng 2
Nhạc viện hôm nay tổ chức thi tổng duyệt hay gì gì đó, thế là một vài thành viên còn trụ lại theo tiếp tăng 2 này. Bàn đi tính lại nên ăn tạm trước khi đến tham dự, nhưng khi đến nơi thì vừa khít giờ diễn nên không ai kịp lót một thứ gì vào trong bụng, hậu offline này đi 6, rơi rụng 2 lúc… dọc đường còn lại 4 là Eaudouce, Hpmania, Wal và Virgil_hansion.
Theo kinh nghiệm “chai lì” mà Martenzi “truyền” lại, Wal “trịnh trọng” dẫn mọi người lên trên sát hàng ghế VIP để có thẻ chiêm ngưỡng cận cảnh các nghệ sĩ trình diễn, chị Eaudouce hình như nhóm máu… H (Hãi) và có họ hàng xa với nhà… Tắc kè nên thấy mọi người tiến về phía hàng ghế gần đầu, sắc mặt chị chuyển sang xanh lè lét đồng thời tìm ngay vị trí giữa khán phòng để “núp” và tuyên bố “bơ vơ” tạm thời.
"Hôm nay chương do các học viên của nhạc viện trình diễn, các tiết mục dành cho đàn dây và bộ gõ. Kết thúc buổi biểu diễn là một trích đoạn ngắn trong chương cuối giao hưởng số 9, “Ode to Joy”, tiếp theo đó là tiết mục… chụp hình. “Phó nháy” Hpmania lăng xăng chạy lên bục chụp vài tấm cho cả… đoàn biểu diễn mà chẳng có tấm nào dành cho mình. Chấm cái Contrebasse, Hpmania hối: “Anh Wal, anh chụp cho em với cái này…”, vừa bước lên bục thì Contrebasse cũng đi… vào trong sân khấu, ngậm ngùi… tăng 3!
Tăng 3
Có thực mới vực được đạo, hôm nay “đạo” “vực” xong mà “thực” vẫn chưa có, nhóm liền lên kế hoạch tăng 3. Lúc này Virgil_hansionđã rút lui, kịch bản lập lại như lần trước tại cầu Thủ Thiêm, bám trụ sau cùng vẫn là 3 chị em. “Chị muốn ăn cái gì có nước”, Eaudouce lên tiếng, gì chứ mấy vụ ăn nhậu này thì Wal âm thầm theo chân thôi, “biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng” mà! Quyết định cuối cùng: Lẫu dê, cơ bản Hpmania xưa là “bạn hàng có tiếng” của quán lẫu dê này (Có lẽ Hpmania là một “bợm nhậu” khét tiếng đây!).
(Hình ảnh ăn nhậu sẽ được cập nhật sau)
Năm phút sau, một cái lẫu dê khói nghi ngút dành cho chắc phải 4 người đã nằm trên bàn chầu chực… xử, lúc bấy giờ đã giáp 22g, gọi là những vị khách sau cùng của quán. Người ta cụng không bia thì rượu, đây cụng trà đá cho… sang và bắt đầu phá “mồi”, mãi đến phải 22g20 mới xong và ai về nhà nấy. Kết thúc một ngày chủ nhật đầy thú vị.
TRƯỚC GIỜ G
Không “bất chợt” như lần offline biểu diễn trước. Lần này cũng trong không gian nhỏ ấm cúng tại nhà Minh Khoa. Vì số lượng có hạn nên không đăng thông tin rộng rãi lên diễn đàn mà chỉ liên lạc qua YM và điện thoại, số lượng đăng ký lên đến con số 19, nhưng một vài thành viên báo bận đột xuất nên tổng số tham dự buổi offline còn 17 (khá đông so với dự kiến chỉ mời tầm dưới 15 người). Cũng như mọi lần, offline từ chiều tới sẫn tối mới về, hôm nay thì hơn 19g30’ mới tan (để chuẩn bị cho… tăng tiếp theo và tiếp theo nữa).
Sau buổi học nhạc lý căn bản, dắt xe ra khỏi café Rơi đã là… 13 giờ, Wal tung tăng ra mạng tranh thủ post bài tường thuật buổi học, đồng thời chờ đến giờ hẹn mọi người lúc 14g45 phút. Đến nơi thấy vẫn còn sớm chán, dĩ nhiên chờ cho ai đó đến để vào cùng luôn cho bớt “lẻ loi”. Hơi nhỉnh 14g30, Tuyết Anh cùng một người bạn đến, không biết có phải sợ “luật” như bên lớp học nhạc lý căn bản hay không mà để ý thấy lần nào cũng đến sớm, tinh thần rất đáng tuyên dương :D. Và dĩ nhiên, “dây thun” lần này kéo dài đến tận 15g30 mới bắt đầu ngừng “giãn” và chính thức bắt đầu buổi biểu diễn.
BẮT ĐẦU
Trong buổi offline hôm nay tập trung gần như đầy đủ các pianist biểu diễn thường xuyên của nhóm gồm Tuấn Mạnh, Anh Phong, Lữ Hiệp, Minh Khoa và Thanh Danh. Tuấn Mạnh là người mở màn, và tiếp đến là Anh Phong, Lữ Hiệp (sẽ cập nhật thông tin biểu diễn qua hình ảnh)… Chương trình không lên sẵn sẽ biểu diễn những tác phẩm nào mà hoàn toàn ngẫu hứng, như thế thì nó bớt đi rất nhiều vẻ trịnh trọng mà các buổi offline biểu diễn chính thức thường gặp phải. Tiếc là hôm nay cũng không ít người lần đầu tiên tham dự, thêm vào nữa là khoản thiếu MC để có thể bắt chuyện giao lưu, gắn kết mọi người gần nhau hơn, thành ra có những giây phút “mặc kệ”, nhiều mắt… dòm nhau!
Các pianist lần lượt thay phiên nhau biểu diễn, vốn tiết mục hình như không bao giờ cạn nhưng có điều chưa được “khai quật” nên nhiều khi phải yêu cầu mới “lộ” ra là: “à, bài đó đánh được”. Lữ Hiệp thì làm luôn một serie 5 tác phẩm, ai cũng ấn tượng bài American Patrol (Meacham) sau cùng mà ngày trước mod Wal kiếm sheet giùm (tranh thủ rải “bom tự sướng” :”>). Mãi đến hơn 18g khán phòng vẫn còn đông người tham dự, gần 18g30 mới bắt đầu thưa dần, còn lại những thành viên “thường trực” ở lại tiếp tục biểu diễn và… tám chuyện hơn 19g30 mới giải tán!
Ra về ai cũng đói và mệt, nhất là các thành viên biểu diễn biểu diễn (người nghe cũng lả người nữa là). Hôm nay rất cảm ơn Minh Khoa và mọi người đã “đãi” một bữa tiệc âm nhạc thạt tuyệt vời mà phải một thời gian dài nữa mới có thể tiếp tục lại.
HẬU OFFLINE
Tăng 2
Nhạc viện hôm nay tổ chức thi tổng duyệt hay gì gì đó, thế là một vài thành viên còn trụ lại theo tiếp tăng 2 này. Bàn đi tính lại nên ăn tạm trước khi đến tham dự, nhưng khi đến nơi thì vừa khít giờ diễn nên không ai kịp lót một thứ gì vào trong bụng, hậu offline này đi 6, rơi rụng 2 lúc… dọc đường còn lại 4 là Eaudouce, Hpmania, Wal và Virgil_hansion.
Theo kinh nghiệm “chai lì” mà Martenzi “truyền” lại, Wal “trịnh trọng” dẫn mọi người lên trên sát hàng ghế VIP để có thẻ chiêm ngưỡng cận cảnh các nghệ sĩ trình diễn, chị Eaudouce hình như nhóm máu… H (Hãi) và có họ hàng xa với nhà… Tắc kè nên thấy mọi người tiến về phía hàng ghế gần đầu, sắc mặt chị chuyển sang xanh lè lét đồng thời tìm ngay vị trí giữa khán phòng để “núp” và tuyên bố “bơ vơ” tạm thời.
"Hôm nay chương do các học viên của nhạc viện trình diễn, các tiết mục dành cho đàn dây và bộ gõ. Kết thúc buổi biểu diễn là một trích đoạn ngắn trong chương cuối giao hưởng số 9, “Ode to Joy”, tiếp theo đó là tiết mục… chụp hình. “Phó nháy” Hpmania lăng xăng chạy lên bục chụp vài tấm cho cả… đoàn biểu diễn mà chẳng có tấm nào dành cho mình. Chấm cái Contrebasse, Hpmania hối: “Anh Wal, anh chụp cho em với cái này…”, vừa bước lên bục thì Contrebasse cũng đi… vào trong sân khấu, ngậm ngùi… tăng 3!
Tăng 3
Có thực mới vực được đạo, hôm nay “đạo” “vực” xong mà “thực” vẫn chưa có, nhóm liền lên kế hoạch tăng 3. Lúc này Virgil_hansionđã rút lui, kịch bản lập lại như lần trước tại cầu Thủ Thiêm, bám trụ sau cùng vẫn là 3 chị em. “Chị muốn ăn cái gì có nước”, Eaudouce lên tiếng, gì chứ mấy vụ ăn nhậu này thì Wal âm thầm theo chân thôi, “biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng” mà! Quyết định cuối cùng: Lẫu dê, cơ bản Hpmania xưa là “bạn hàng có tiếng” của quán lẫu dê này (Có lẽ Hpmania là một “bợm nhậu” khét tiếng đây!).
(Hình ảnh ăn nhậu sẽ được cập nhật sau)
Năm phút sau, một cái lẫu dê khói nghi ngút dành cho chắc phải 4 người đã nằm trên bàn chầu chực… xử, lúc bấy giờ đã giáp 22g, gọi là những vị khách sau cùng của quán. Người ta cụng không bia thì rượu, đây cụng trà đá cho… sang và bắt đầu phá “mồi”, mãi đến phải 22g20 mới xong và ai về nhà nấy. Kết thúc một ngày chủ nhật đầy thú vị.