Wal
31-05-2009, 00:52
Tính đến chủ nhật tuần này là buổi gặp mặt thứ 3 liên tiếp từ cuối tuần vừa rồi của nhóm. Lần đầu là offline tháng 5 chủ đề Haydn, tiếp theo là nhân dịp ngày 5/5 một cách ngẫu hứng tại cafe Rơi, và lẫn nữa là hôm nay, offline biểu diễn tại nhà Minh Khoa, cũng là một buổi hơi bất ngờ và gấp gáp.
Vì lần offline này số lượng giới hạn nên không thông báo rộng rãi trên forum mà chỉ căn cứ theo số điện thoại tôi có để liên lạc cho từng người tại SG. Sau một hồi nhắn/gọi thì 8 người chắc chắn đi, và 6 người "có thể". Vẫn thời gian giờ chiều để cho mọi người dễ sắp xếp. Rút kinh nghiệm lần trước, dùng từ "tầm" để thông báo làm bà con ai cũng đi sau giờ "tầm" ấy. Tôi dùng... "sẽ" để khẳng định thời gian, dây thun thì có đặc tính co giãn, còn thời gian đối với các thành viên trong nhóm trong các cuộc hẹn thì hầu hết chỉ... giãn chứ không co!
Hẹn 2h45 có mặt để dự trù có đến trễ thì 3 giờ là có thể bắt đầu, nhưng mãi đến 3 giờ 30' mới bắt đầu vào chương trình của buổi offline được.
Cứ tưởng lần này có sự hòa trộn thêm của dòng nhạc nhẹ, trước buổi offline phải thông báo lại ngay cho bác Mar để bác ấy chuẩn bị tâm lý, nhưng từ lúc chính thức bắt đầu đến cuối buổi offline hôm nay hòa trong dòng âm nhạc cổ điển. Anh Phong luôn là người khơi màn trước trong các chương trình, vẫn là 3 bài kiểm tra sắp tới và kết thúc bằng một tác phẩm polonaise của Chopin. Tiếp theo là một vài tác phẩm do piano tự chơi. Những vị khách mời lần đầu tiên tham dự không khỏi ngạc nhiên và trầm trồ, hệt như tôi lần đầu tiếp xúc với chiếc piano này vậy. Phần tiếp là Lữ Hiệp (Pianoconcerto) cũng làm một loạt 3-4 tác phẩm. Bác Mar lúc này nhanh nhẩu lấy được góc ảnh đẹp và chụp ngay những khoảnh khắc "để đời"của Lữ Hiệp.
Đến gần 5 giờ, một thành viên nhắn là đã học xong và hỏi địa điểm để đến, hỏi kỹ cả thời gian kết thúc, trong đầu thầm nghĩ chắc thành viên này sẽ đến nhưng thấy bặt tăm chẳng để lại một lời nhắn là có đến hay không... Sau đó thì một vài thành viên trong nhóm về vì bận việc, buổi offline nhỏ vẫn được tiếp tục.
Piano tiếp tục tự chơi một tác phẩm của Bach. Sau đó Minh Khoa chơi một vài tác phẩm từ tự chọn tới theo yêu cầu, lúc ấy cũng đã hơn 6 giờ, kết thúc chương trình bằng bản Waltz số 7 của Chopin
Sạn...
Đặc tính đến trễ "ăn sâu" thôi thì đành tạm lơ vậy, nhưng một vài "hạt sạn" khác từ một vài thành viên làm buổi offline "vấp váp".
Đến giờ bắt đầu, nhắc nhở một thành viên bớt đùa nghịch và rời khu vực piano để buổi offline có thể bắt đầu, nói thì hết lời, mặt hết chỗ để nhăn nhưng vẫn đâu ngồi đó, cảm giác lời nói mình chẳng đáng 1 gram!
Một số thành viên thì cứ đòi chụp hình lúc có người đang chơi piano làm người biểu diễn mất tập trung.
Về...
Ra về, mỗi người một hướng, bấy giờ cũng đã hơn 6 giờ, cũng không định đi đâu, một thành viên trong nhóm đề nghị đi hóng mát tại cầu Thủ Thiêm, ừa thì đi thả trôi sông xì trét ở đó cũng thú vị, vẫn thường đi ngang qua cầu nhưng chưa bao giờ dừng lại để hóng gió cả, 3 chị em kéo nhau ra nói chuyện một tẹo rồi về.
Dự tính...
Peter Mark buzz 1 cái hỏi ngày 1/6 có dự tính gì cho các "bé" không, trời, chắc nó tính nhóm trong nam cứ 2 ngày là có 1 buổi offline chắc. Nghĩ cũng muốn làm, nhưng hơi nản...
Vì lần offline này số lượng giới hạn nên không thông báo rộng rãi trên forum mà chỉ căn cứ theo số điện thoại tôi có để liên lạc cho từng người tại SG. Sau một hồi nhắn/gọi thì 8 người chắc chắn đi, và 6 người "có thể". Vẫn thời gian giờ chiều để cho mọi người dễ sắp xếp. Rút kinh nghiệm lần trước, dùng từ "tầm" để thông báo làm bà con ai cũng đi sau giờ "tầm" ấy. Tôi dùng... "sẽ" để khẳng định thời gian, dây thun thì có đặc tính co giãn, còn thời gian đối với các thành viên trong nhóm trong các cuộc hẹn thì hầu hết chỉ... giãn chứ không co!
Hẹn 2h45 có mặt để dự trù có đến trễ thì 3 giờ là có thể bắt đầu, nhưng mãi đến 3 giờ 30' mới bắt đầu vào chương trình của buổi offline được.
Cứ tưởng lần này có sự hòa trộn thêm của dòng nhạc nhẹ, trước buổi offline phải thông báo lại ngay cho bác Mar để bác ấy chuẩn bị tâm lý, nhưng từ lúc chính thức bắt đầu đến cuối buổi offline hôm nay hòa trong dòng âm nhạc cổ điển. Anh Phong luôn là người khơi màn trước trong các chương trình, vẫn là 3 bài kiểm tra sắp tới và kết thúc bằng một tác phẩm polonaise của Chopin. Tiếp theo là một vài tác phẩm do piano tự chơi. Những vị khách mời lần đầu tiên tham dự không khỏi ngạc nhiên và trầm trồ, hệt như tôi lần đầu tiếp xúc với chiếc piano này vậy. Phần tiếp là Lữ Hiệp (Pianoconcerto) cũng làm một loạt 3-4 tác phẩm. Bác Mar lúc này nhanh nhẩu lấy được góc ảnh đẹp và chụp ngay những khoảnh khắc "để đời"của Lữ Hiệp.
Đến gần 5 giờ, một thành viên nhắn là đã học xong và hỏi địa điểm để đến, hỏi kỹ cả thời gian kết thúc, trong đầu thầm nghĩ chắc thành viên này sẽ đến nhưng thấy bặt tăm chẳng để lại một lời nhắn là có đến hay không... Sau đó thì một vài thành viên trong nhóm về vì bận việc, buổi offline nhỏ vẫn được tiếp tục.
Piano tiếp tục tự chơi một tác phẩm của Bach. Sau đó Minh Khoa chơi một vài tác phẩm từ tự chọn tới theo yêu cầu, lúc ấy cũng đã hơn 6 giờ, kết thúc chương trình bằng bản Waltz số 7 của Chopin
Sạn...
Đặc tính đến trễ "ăn sâu" thôi thì đành tạm lơ vậy, nhưng một vài "hạt sạn" khác từ một vài thành viên làm buổi offline "vấp váp".
Đến giờ bắt đầu, nhắc nhở một thành viên bớt đùa nghịch và rời khu vực piano để buổi offline có thể bắt đầu, nói thì hết lời, mặt hết chỗ để nhăn nhưng vẫn đâu ngồi đó, cảm giác lời nói mình chẳng đáng 1 gram!
Một số thành viên thì cứ đòi chụp hình lúc có người đang chơi piano làm người biểu diễn mất tập trung.
Về...
Ra về, mỗi người một hướng, bấy giờ cũng đã hơn 6 giờ, cũng không định đi đâu, một thành viên trong nhóm đề nghị đi hóng mát tại cầu Thủ Thiêm, ừa thì đi thả trôi sông xì trét ở đó cũng thú vị, vẫn thường đi ngang qua cầu nhưng chưa bao giờ dừng lại để hóng gió cả, 3 chị em kéo nhau ra nói chuyện một tẹo rồi về.
Dự tính...
Peter Mark buzz 1 cái hỏi ngày 1/6 có dự tính gì cho các "bé" không, trời, chắc nó tính nhóm trong nam cứ 2 ngày là có 1 buổi offline chắc. Nghĩ cũng muốn làm, nhưng hơi nản...