PDA

View Full Version : Lang Lang và Yun Di--Họ nói gì về nhau?



Klavier
27-10-2006, 07:13
http://www.pcauto.com.cn/qcbj/sz/sjhd/0512/pic/2_8.jpg

Lang Lang trong 1 buổi phóng vấn khi được hỏi đã nói về Yun Di như sau:

" Anh ta (tức Yun Di) và tôi không cùng 1 đẳng cấp. Con đường phát triển của tôi tại nước ngoài bắt đầu sớm hơn anh ta. Tôi không muốn nhận xét về người khác,càng không muốn nói đến việc tôi đã từng tham gia biểu diễn ở những nước nào,đã cộng tác với những dàn nhạc nổi tiếng nào,đã từng biểu diễn bao nhiêu buổi...Nhưng khi có phóng viên hỏi tôi phải trả lời. Sự nghiệp của Yun Di chỉ mới bắt đầu chập chững từ những bước đầu tiên.Dù rằng đã đạt được giải thưởng lớn,nhưng đạt giải không có nghĩa vì giải thưởng đó mà trở thành 1 pianist nổi tiếng. Anh ta đang có những khởi đầu tốt và tôi hi vọng trong tương lai Yun Di sẽ thành công trên con đường nghệ thuật. Tôi tin là anh ta sẽ có 1 tương lai tốt đẹp. Về sự nghiệp,về kinh nghiệm biểu diễn tôi cao hơn anh ta 1 bậc. Tôi và Yun Di bằng tuổi nhau nhưng trên sân khấu không thể đem anh ta ra so sánh với tôi được."

Yun Di đã phản ứng như thế nào trước những gì Lang Lang nói?

http://www.deutschegrammophon.com/showimg.htms?ID=15178eb3573ea928e83ac4cc54450a3e

"Mỗi người đều có một hướng đi riêng. Tôi đã dành phần lớn thời gian cho việc học tập. Tôi tự biết lượng sức mình để sắp xếp những buổi biểu diễn mỗi năm sao cho hợp lí. Không thể đem số lượng các buổi biểu diễn nhiều hay ít mang ra so sánh trình độ cao thấp về chuyên môn. Có những nghệ sĩ nổi tiếng 1 năm chỉ tổ chức 10 buổi hòa nhạc,nhưng mỗi buổi diễn của họ là một điều kì diệu đối với khán thính giả."

Lời bình: Xét cho cùng Lang Lang và Yun Di chỉ khác nhau ở 2 chữ:"Thiên tài" Lang Lang được công nhận là thiên tài.Có lẽ vì thế anh tự tin hơn khi nhận xét về người khác chăng?

Theo báo Sina
Người dịch: Klavier

Klavier
27-10-2006, 08:21
Chả biết bác phóng viên viết bài có ba hoa thêm bớt cái gì không.Nghe có vẻ không được hòa bình cho lắm nhỉ.Nhưng mà bọn sina viết thì thường là tin chính xác :D

Toocky
27-10-2006, 15:43
Toocky thích cả hai người :) Nhưng nghe Lang Lang có thú vị hơn một chút, cách sử lý phá cách nhưng nhiều khi nghe xong chỉ biết lắc đầu mà nói "thông minh thật", thích cách sử lý đó hay không là một chuyện, nhưng việc công nhận tài năng và sức sáng tạo của Lang Lang lại là một chuyện khác. Nghe nói tính cách Lang Lang ngoài đời cũng rất hay nữa :) Muốn nghe Lang Lang đánh Bach. Yundi Lin cũng đáng khâm phục lắm, chau chuốt và "thoughtful", nhất là khi đánh Chopin có sự tự nhiên khiến người ta ghen tị. Muốn nghe Yundi đánh Prokofiev :)

Klavier
28-10-2006, 00:02
Hồi trước rất ấn tượng lần Lang Lang về nhạc viện HN giao lưu,nếu k giới thiệu k ai nghĩ Lang Lang là 1 nghệ sĩ nổi tiếng. Rất gần gũi với mọi người,còn để đầu cua nữa chứ :D Yun Di có phần trầm hơn,bóng bẩy,giống 1 công tử. Ngoại hình của 2 người đã thấy rõ sự khác biệt trong âm nhạc rồi. Mà đúng là như vậy :)

FriK
28-10-2006, 00:41
Yun Di trông đẹp trai hơn. Lang Lang phong cách biểu diễn độc đáo hơn. Tiếng đàn thì có lẽ mình khoái nghe Yun Di hơn.
mmm...ko thích cách fát biểu của Lang Lang lắm. Kiêu quá !

Raphael
29-10-2006, 08:29
Hìhì........lập topic so sánh 2 anh chàng này hay quá. Cũng ấm ức muốn nói lâu rồi nhưng chưa có chỗ nào để giải bày.
Trước hết về ngoại hình thì trông Yundi Li già dặn và chững chạc hơn Lang Lang. Yundi Li đúng là có nét công tử và lãng mạn hơn Lang Lang.
Còn về phong cách thì mình cũng chấm Yundi Li hơn Lang Lang. Có lẽ phần đông đều thấy rằng Lang Lang khi đánh phô trương nhiều quá. Sự biểu lộ cảm xúc trên gương mặt và vận động toàn thân khi đánh là cần thiết. Điều này sẽ khiến người nghệ sĩ có cảm hứng hơn, chú ý hơn vào tác phẩm và đôi lúc cũng khiến ngón tay có lực hơn. Tuy nhiên nếu quá lạm dụng sự biểu đạt này sẽ dẫn tới một sự thái quá không cần thiết mà thậm chí đôi lúc còn gây phản cảm cho một số người xem đặc biệt là những thính giả có cảm nhận âm nhạc cao và khó tính. Nghệ sĩ mà lạm dụng hình thức nhiều quá thì có thể vừa là nghệ sĩ biểu diễn cũng vừa kiêm luôn diễn viên biểu diễn trên cây đàn. Theo cảm nhận riếng của mình, có lẽ Lang Lang hơi phạm vào điều này. Không phải là mình chê bai hay phê phán gì phong cách của anh ta nhưng qua cách biểu hiện của Lang Lang, mình không thấy được sự thâm thúy và tinh tế trong tư tưởng của anh ta. Đồng ý là tiếng đàn của Lang Lang hay đấy, kỹ thuật diễn tấu thì không cần phải nói nhưng tính cách thì chưa già dặn chút nào. Mình thấy có bác nào ở đây còn nói rằng phong cách của Lang Lang giống khỉ đột. Cũng đúng phần nào đấy chứ. Coi cái video clip Lang đánh Hungarian Rhapsody no.2 của Liszt là thấy rõ hơn hết. Nhưng còn Yundi Li thì khác. Phong cách của anh này rất kín đáo và chừng mực. Tiềng đàn của anh có thể chưa đạt bằng Lang Lang nhưng anh ta thể hiện một sự già dặn so với độ tuổi của anh. Chắc chắn Yundi Li sẽ còn tiến xa hơn nữa. Cứ lên youtube tìm các videoclip của 2 anh này, ắt sẽ thấy sự khác biệt.
Xin phép làm một sự so sánh với các nghệ sĩ phương tây. Theo cảm nhận riêng của mình thì có lẽ mình thích phong cách biểu diễn của người phương tây hơn. Điểm qua các nghệ sĩ pianist nổi tiếng của châu Âu từ trước đến giờ, ta đều thấy một điểm chung ở họ là rất ít biểu lộ cảm xúc trên cơ thể đặc biệt là ở khuôn mặt, một điều mà hình như rất khác biệt so với những nghệ sĩ châu Á. Đặc biệt là những nghệ sĩ càng già dặn, lớn tuổi thì điều này càng khó nhận thấy. Đó là nói về những pianist chuyên nghiệp hoặc đã thành danh. Còn với những pianist trẻ của châu Âu hoặc cho dù là trên phim ảnh, ta cũng khó tìm ra sự phô trương cảm xúc như nhiều pianist châu Á. Có lẽ tính cách người châu Âu là như vậy. Đối với các pianist châu Á thì mình chỉ chấm một số người như là Đặng Thái Sơn, Yundi Li... Đặng Thái Sơn thì do làm việc trong môi trường châu Âu và cũng đã lớn tuổi nên ít nhiều phong cách cũng rất già dặn.
*Nói túm lại, đánh kiểu nào là tùy mỗi người nhưng cách thể hiện của mỗi người sẽ thể hiện sự uyên thâm và trưởng thành trong con người của họ.

Vicinius
05-11-2006, 14:35
Hôm nay sẵn có dịp gửi thử vài video clips trên mạng của Yundi Li & Lang Lang để các bạn mắt thấy tai nghe 2 anh chàng Ba Tàu này đánh đàn rồi rút ra nhận xét về họ. Mấy cái này chắc cũng cũ rích rồi nhưng để ai chưa coi thì coi.
*Yundi Li:
- http://www.youtube.com/watch?v=A9besNXdmS8 --> La Campanella của Liszt. Clip này là một đột phá trong cách quảng bá hình ảnh của anh, nó vừa mang tính nghệ thuật vừa mang tính quảng cáo. Coi xong buồn cười muốn chết! Em cũng mong có ngày được giống Yun trong clip này.
- http://www.youtube.com/watch?v=MfzDzF2uG88 --> Yundi Li chơi Fantasy Impromptu trong phòng thu. Nghe không thua kém gì các nghệ sĩ tên tuổi.
*Lang Lang:
-http://www.youtube.com/watch?v=ru84UVcPHDo --> còn đây là Lang Lang chơi rhapsody số 2 của Liszt đúng phong cách khỉ đột.
-http://www.youtube.com/watch?v=0qT-ATVl5YU --> chương 3 concerto số 1 của Tchaikovsky. Đoạn cuối chơi giống người phê thuốc.

Apomethe
05-11-2006, 19:52
Mấy cái này anh xem lâu rồi, cái Rhapsody số 2 của Liszt thì đúng là không nuốt nổi, đấy là anh đã tắt hình chỉ nghe tiếng rồi đấy, nhưng mà nó cứ thế nào ấy.

Vicinius
05-11-2006, 22:30
anh Apo này, sau này em bắt chước Yundi Li mới được. Hồi sáng anh chỉ em mấy chiêu cũng không bằng cái trò này. Nhất là mấy con bé nhạc viện thì cũng phải dùng chiêu mới trị được.

van_Toan
13-11-2006, 10:25
Đó giờ có xem Lang Lang biểu diễn đâu, giờ xem quả thực thấy tức cười chết được, biểu diễn gì mà ghê thế!!! Đúng là giật tưng tưng như... mát dây (hay như mọi ng nói là như khỉ đột)! Khỏi nhìn hình thì tuyệt, nhìn rồi thì ko nhịn cười dc, khán giả xem ko cười là chắc kiềm chế lắm! Hic!

meongoan
13-11-2006, 10:56
Chỉ công chúa mới xứng với... Lang Lang

TPO - Lang Lang là nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi, đẹp trai, tài năng của Trung Quốc và được cả thế giới biết đến. Mới đây, trên tờ Nhật báo Metropolis, ông bố cậu đã tuyên bố: Chỉ công chúa mới xứng đôi vừa lứa với con trai tôi - Lang Lang.
Lang Lang đã từng tới Việt Nam, tiếng đàn thánh thót của anh cũng đã vang lên trong những khán phòng nổi tiếng ở Mỹ, châu Âu và châu Á.

Lang thâm nhập vào làng nhạc thế giới và nổi tiếng từ năm 1999 khi mới 17 tuổi. Lần đó, cậu bất ngờ được thay thế ngôi sao Andre Watts, khi đó bị ốm nên đã không thể tham gia vào dàn nhạc Chicago ở Mỹ.

Ông Lang Guoren vừa tới Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc, để chuẩn bị cho chuyến biểu diễn solo của con trai, được tổ chức vào ngày 28/12 tới. Bản thân ông cũng được thừa hưởng tài năng piano từ người cha của mình và đã truyền dạy kỹ thuật lại cho con trai, Lang Lang.

Ông Lang Guoren, vốn là nghệ sĩ đàn bầu (er-hu) ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc. Trong suốt cuộc họp báo, ông vô cùng tự hào về cậu con trai tài năng của mình.

"Lang Lang chẳng bao giờ biểu diễn trong một buổi hòa nhạc có không gian nhỏ cả. Nó chỉ chơi trong một dàn nhạc quan trọng" - ông nói - "Các nghệ sĩ lớn thích được chỉ bảo cho con trai tôi. Lang Lang học nhanh lắm, cả Eschenbach cũng đã gọi điện cho Lang Lang tới nhà để dạy thêm".

Năm nay, nghệ sĩ dương cầm Trung Quốc Lang Lang mới 24 tuổi. Hàng năm, anh có khoảng 150 buổi biểu diễn, gấp đôi các nghệ sĩ khác. Dù bận rộn vậy, nhưng Lang Lang vẫn có thời gian tham gia vào hoạt động quảng cáo đồng hồ đeo tay, đồ nội thất, xuất hiện trong quảng cáo của ngân hàng và thậm chí cả mặt hàng sữa bột.

Lịch biểu diễn dày, thời gian quảng cáo chiếm mất nhiều, liệu có quá sức đối với một người trẻ như anh? Lang nói: Anh tự tin và lạc quan và điều đó.

"Anh còn trẻ và có tiềm năng lớn. Anh nên làm việc chăm chỉ trước khi đến tuổi 30. Hiện nay, anh đang chinh phục cả thế giới qua những phím dương cầm"- ông Guoren nói. Ông cũng cho biết Lang Lang làm việc không phải mục đích vì tiền, mà vì tên tuổi của mình.

"Triển vọng trẻ Lang Lang sẽ chọn những cô gái như thế nào để làm vợ? Ông có khuyến khích con trai gặp gỡ các cô gái trẻ không?".

Ông trả lời: "Lang Lang là một nghệ sĩ, cuộc sống tinh thần cũng rất quan trọng đối với nó. Theo tôi, gia đình hoàng gia mới thật lý tưởng cho Lang Lang. Thế nhưng, gia đình Thái tử Anh Charles lại không có con gái, vậy mới tiếc chứ!".

Minh Trang
Theo Chinadaily
(http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=66415&ChannelID=7)

Klavier
14-11-2006, 11:51
Lang Lang và bố trong một phóng sự về đời thường khi được hỏi:" Anh và bố anh trong 1 ngày 24 giờ có khi nào không ở bên nhau không?"
Lang Lang và bố trả lời: "Kể cả vào WC bố con tôi cũng luôn đi cùng nhau"8->

Vicinius
14-11-2006, 14:53
hahaha.......cu Lan Lan này kinh nhể........! Đúng là hổ phụ sinh hổ tử...con không giống lông cũng giống cánh!

my_cello911
12-02-2007, 14:41
Nói về vấn đề này cũng khó!không thể so sánh LL va Yun Di Li voi nhau được vì đẳng cấp của họ khác nhau Lang Lang bay giờ dã trở thành Giáo sư trong khi Yun Di Li con đang đi học !Nhưng muốn nói về phong cách đánh thì càng khó khi ngay tại Trung Quốc bây giờ cũng chia làm 2 trường phái khác nhau :Nhạc Viện BẮc Kinh tôn thờ phong cách của LL còn Nhạc Viện Thượng Hải lại thần tượng phong cách Yun Di Li!Yun Di Li thì đương nhiên là mẫu mực nhưng LL lại thể hiện âm nhạc theo cách của riêng mình !Ai cũng biết là những gì mới mẻ thường được khó chấp nhận .Đối với những người thưởng thức âm nhạc thì thường thích LL hơn vì phong cách lạ mắt và bị cuốn hút bởi kĩ thuật kinh điển .Nhưng đối với những người chơi nhạc thì hãy thận trọng LL nghe chỉ là để mở rộng tầm mắt ,bắt chước theo là toi ngay ,nên nghe Yun Di Li hơn vì cậu này chơi mẫu mực,nhiều điểm có thể học tập được.

Vicinius
13-02-2007, 20:41
pó tay luôn...cả Trung Quốc mà cũng bè cánh với 2 anh này sao. Cello911 cho mình biết thêm thông tin mới về 2 anh chàng này đấy. Đúng là không nên bắt chước Lang Lang vì bắt chước hắn có ngày mà sái cả tay, trật gân, xương cốt hư hết cả. Một điều mà mình thấy ở Lang Lang đó là kỹ thuật ngón của anh ta quá kinh, cứ như cái phím đàn không có nghĩa lý gì với anh ta vậy. Cũng một bản nhạc, chơi cùng tốc độ nhưng nhìn tay Lang Lang chơi thấy khác hẳn và điêu luyện hơn hẳn. Cũng không thể phủ nhận Lang Lang không có phong cách đặc biệt. Có vẻ LL bị ảnh hưởng rất mạnh bởi Horowitz. Nghe thì có vẻ LL thích nhấn nhá kiểu Horowitz nhưng bên trong có bằng ông không thì mình không dám bàn.

meiling
22-04-2007, 18:34
meongoan nói về bố Lang Lang nghe kiêu quá? Mình vốn thích phong cách thể hiện cũng như tiếng đàn cực kỳ điêu luyện của Lang Lang nhưng đọc lại thấy sự phân tích và nhận xét của mọi người về 2 nhân vật này cũng có lý! Đúng là Lang Lang có hơi "kiêu" trong cách xử lý. Có lẽ mình thích cái phong cách ấy cũng chính vì không bắt chước nổi, có chăng chắc chỉ là một Yundi li "mẫu mực" như lời khuyên của bạn nào đấy...

Chỉ công chúa mới xứng với... Lang Lang

TPO - Lang Lang là nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi, đẹp trai, tài năng của Trung Quốc và được cả thế giới biết đến. Mới đây, trên tờ Nhật báo Metropolis, ông bố cậu đã tuyên bố: Chỉ công chúa mới xứng đôi vừa lứa với con trai tôi - Lang Lang.
Lang Lang đã từng tới Việt Nam, tiếng đàn thánh thót của anh cũng đã vang lên trong những khán phòng nổi tiếng ở Mỹ, châu Âu và châu Á.

Lang thâm nhập vào làng nhạc thế giới và nổi tiếng từ năm 1999 khi mới 17 tuổi. Lần đó, cậu bất ngờ được thay thế ngôi sao Andre Watts, khi đó bị ốm nên đã không thể tham gia vào dàn nhạc Chicago ở Mỹ.

Ông Lang Guoren vừa tới Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc, để chuẩn bị cho chuyến biểu diễn solo của con trai, được tổ chức vào ngày 28/12 tới. Bản thân ông cũng được thừa hưởng tài năng piano từ người cha của mình và đã truyền dạy kỹ thuật lại cho con trai, Lang Lang.

Ông Lang Guoren, vốn là nghệ sĩ đàn bầu (er-hu) ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc. Trong suốt cuộc họp báo, ông vô cùng tự hào về cậu con trai tài năng của mình.

"Lang Lang chẳng bao giờ biểu diễn trong một buổi hòa nhạc có không gian nhỏ cả. Nó chỉ chơi trong một dàn nhạc quan trọng" - ông nói - "Các nghệ sĩ lớn thích được chỉ bảo cho con trai tôi. Lang Lang học nhanh lắm, cả Eschenbach cũng đã gọi điện cho Lang Lang tới nhà để dạy thêm".

Năm nay, nghệ sĩ dương cầm Trung Quốc Lang Lang mới 24 tuổi. Hàng năm, anh có khoảng 150 buổi biểu diễn, gấp đôi các nghệ sĩ khác. Dù bận rộn vậy, nhưng Lang Lang vẫn có thời gian tham gia vào hoạt động quảng cáo đồng hồ đeo tay, đồ nội thất, xuất hiện trong quảng cáo của ngân hàng và thậm chí cả mặt hàng sữa bột.

Lịch biểu diễn dày, thời gian quảng cáo chiếm mất nhiều, liệu có quá sức đối với một người trẻ như anh? Lang nói: Anh tự tin và lạc quan và điều đó.

"Anh còn trẻ và có tiềm năng lớn. Anh nên làm việc chăm chỉ trước khi đến tuổi 30. Hiện nay, anh đang chinh phục cả thế giới qua những phím dương cầm"- ông Guoren nói. Ông cũng cho biết Lang Lang làm việc không phải mục đích vì tiền, mà vì tên tuổi của mình.

"Triển vọng trẻ Lang Lang sẽ chọn những cô gái như thế nào để làm vợ? Ông có khuyến khích con trai gặp gỡ các cô gái trẻ không?".

Ông trả lời: "Lang Lang là một nghệ sĩ, cuộc sống tinh thần cũng rất quan trọng đối với nó. Theo tôi, gia đình hoàng gia mới thật lý tưởng cho Lang Lang. Thế nhưng, gia đình Thái tử Anh Charles lại không có con gái, vậy mới tiếc chứ!".

Minh Trang
Theo Chinadaily
(http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=66415&ChannelID=7)

classicphile
23-04-2007, 09:14
Anh chàng lang-lang giống như là :a showman chimp, nhất là cái rhapsody số 2 của Liszt ,
xin đừng liên tưởng Lang Lang tới Horowitz, thần tượng của tui , please, Horowitz chơi nhạc rất trầm tĩnh, không có bất cứ facial expression trên khuôn mặt của ông, không cử động, và đặt biệt bàn tay lúc đánh không bao giờ quá piano's fallboard cả,
chẳng giống như Lang-Lang này, tay chân , a** gì moves tứ phía

Apomethe
24-04-2007, 02:41
Hàng mới tinh:
http://www.deutschegrammophon.com/langlang-beethoven

http://www.deutschegrammophon.com/html/ecard/LANLA/beethoven/langlang-beethoven-ecard.html