PDA

View Full Version : Một chút cảm nhận về "Ánh Trăng"



Klavier
23-10-2006, 05:54
http://img262.imageshack.us/img262/6660/reveriepq3.jpg

Nói về Ánh Trăng nhiều người sẽ nghĩ đến ngay Sonate Ánh Trăng của Beethoven nhỉ:). Ánh Trăng mà tôi muốn nói đến ở đây là 1 tác phẩm của nhạc sĩ người Pháp Claude Debussy-đại biểu lớn nhất của trường phái âm nhạc ấn tượng.
Clair de Lune--tức Ánh Trăng là 1 tác phẩm nhỏ nằm trong Suite Bergamasque (tổ khúc ber-gam-xơ,tạm dịch như vậy). Tổ khúc này bao gồm 4 tác phẩm nhỏ,mở đầu là Prelude,Menuet,Clair de Lune và kết thúc là Passepied.Ánh Trăng là tác phẩm nổi bật nhất của tổ khúc này.

Với riêng tôi,ngay khi bắt đầu đặt tay vào vỡ bài đã thấy vô cùng bối rối.Đây là 1 bản nhạc đơn giản về nốt nhưng quả thật cứ đặt tay lên đàn là không biết phải đánh làm sao. 10 lần đánh 10 lần cảm thấy chán nản vì không tìm nổi cảm giác. Ánh Trăng của Debussy khác hoàn toàn Ánh Trăng của Beethoven. Với Beeth,ánh trăng của ông chứa đựng sự cô đơn,bi thương,1 chút gì đó hờn trách...Nhưng Debussy,điểm nổi bật trong những sáng tác của ông là những bức tranh thiên nhiên được gợi lên qua những âm thanh. Ánh trăng của ông là 1 cái gì đó thật mơ mộng,thật lãng mạn..
Lần đầu tiên vác bài này lên lớp,cô giáo phán 1 câu: "Quá thực tế---Về nghiên cứu thêm" Tôi đã nghe rất nhiều cd,mỗi nghệ sĩ đều có 1 phong cách đánh khác nhau nhưng khi nghe và khi trực tiếp đánh tác phẩm là 2 việc hoàn toàn chẳng giống nhau chút nào. Cả 1 tổ khúc mà bị khúc mắc ở bài này thế mới khổ. Đúng là những gì càng đơn giản thì càng khó thể hiện. Đơn giản đến mức không được phép để những mưu toan của cuộc sống,những suy tư,buồn phiền chảy vào trong bản nhạc. Tôi dùng từ "chảy" vì bất cứ bạn nào đã từng học nhạc đều biết,khi chơi 1 bản nhạc tâm hồn và âm nhạc sẽ tự động hòa vào nhau. Ánh Trăng của Debussy phải là sự mông lung..giống như thiên đường...Những việc tôi đã làm sau đó là đi dạo mỗi buổi tối có trăng và hát. Nghe hơi giống 1 người không bình thường nhưng tôi đã làm như vậy.Và "Ánh trăng" đã mang lại cho tôi rất nhiều thay đổi.Có những điều không thể diễn đạt hết bằng lời nói,cũng như âm nhạc chỉ có thể cảm nhận được bằng tâm hồn.Phải vậy không?
Cho đến bây giờ,không phải lúc nào tôi cũng tìm được đúng cảm giác để chơi bản nhạc đó. Đêm nay muốn được chơi đàn nhưng không thể.Vì vậy viết vài dòng vào đây cho đỡ nhớ. Mong rằng dù dòng đời có trôi,dù mỗi người chúng ta đều mang những nỗi buồn riêng nhưng hãy nhớ dành ra cho mình những khoảng lặng để tìm lại sự bình yên cho tâm hồn...

swann
27-11-2006, 12:51
Bạn Klavier thân mến. Không phải chỉ riêng bạn mà rất nhiều người thích bản sonat ánh trăng của debussy. Tôi không biết chơi piano.Thật ra thì bản sonat ánh trăng này tôi đã nghe trên đài từ hồi còn rất bé (có thể là nhạc điệu cho một chương trình nào đó) nhưng hồi đó tôi cũng chưa để ý lắm. Vả chăng trước kia thông tin về nhạc không lời rất ít đặc biệt là những người xuất thân từ khu vực nông thôn,như tôi chẳng hạn. Đến năm học thư 2 đại học tôi mới biết tên bản nhạc là sonat ánh trăng mặc dù chỉ cần nghe là tôi đã biết mình nghe nó từ rất lâu. Phải công nhận bản nhạc tuyệt hay từ đầu đến cuối. Và như bạn đã nói nó không giống như bản của beethoven.Nghe bản sonat cua bethoven ta có cảm giác thư thái lạ thường như ta đang một mình dạo trong một khu rừng với ánh trăng sáng vằng vặc,đấy là theo cảm nhận của tôi, hay có bạn cho rằng ở chương 3 của bản sonat cho ta tưởng ra mặt hồ sóng sánh đầy ánh trăng. Hay theo một biên tập chương trình của vtv2 thì đó nó gợi lên một cuộc sống dưới đại dương đầy thơ mộng với sự chuyển động nhẹ nhàng của từng thảm tảo biển.... Còn bài sonat của debussy thì sao nhỉ?Đối với tôi nó gợi ra một cánh đồng đầy ánh trăng ,cùng với sắc vàng của lúa đang độ sắp được gặt. Phảng phất trong không khí là mùi hương lúa thơm thoang thoảng dìu dặt theo từng cơn gió....Và cái hay của nhạc không lời là để cho ta thoải mái tưởng tượng và như vậy thì tùy theo cảm xúc mà ta lại có thêm một cảm nhận mới mẻ về bản nhạc. Đặc biệt bài sonat cua debussy được dùng trong phim "những tên cướp thế kỷ" ở cảnh quay nhóm cướp sau khi hoàn thành phi vụ cướp sòng bạc. Khi đó bản nhạc gợi lên sự thoải mái nhẹ nhàng pha chút nồng đượm của hương vị chiến thắng...Bạn ạ bạn hãy thưởng thức ánh trăng của việt nam nhé:
http://www.4shared.com/dir/1272119/8e8e7775/sharing.html

fanclassic
27-11-2006, 22:48
ở đây liên tục thấy nhwngx bài rất hay và có giá trị ,mà bạn KLAVIER nếu có thể thì post cả bản nhạc của Debussy lên cho mọi người cùng thưởng thức đi cám ơn trước

Apomethe
27-11-2006, 23:36
Debussy - Suite Bergamasque - Clair the lune-Moonlight (Peter Schmalfuss-Piano) (http://www.box.net/shared/9olr20j29n)

Debussy - Clair de Lune - Heifetz (http://ncd.dajoob.com/Debussy%20-%20Clair%20de%20Lune%20-%20Heifetz.mp3)

Debussy - Claire de lune - Isaac Stern (http://ncd.dajoob.com/Debussy%20-%20Claire%20de%20lune%20Isaac%20Stern.mp3)

fanclassic
28-11-2006, 16:15
hề hề đã bảo rồi mà admin tích cực quá ,tận tình giúp anh em thế này mà ko khá dược thì xấu hổ quá ,cám ơn trước nha ,nếu nghe thây thấu ,hoạc là hay thì quay lại cám ơn tiếp ,mà tiên đây hỏi luôn là sao admin ko sờ tốp cái cuộc tranh luận vô bổ bên chỗ hết mỹ linh rồi đến vanessa mae đi ,? thôi đi tải đây còn out để măm măm thanks

Klavier
29-11-2006, 01:30
Đấy, Apo chu đáo thật ;;)

Klavier
29-11-2006, 01:34
To Swann: Chà, tớ không biết bộ phim đó. Tiếc thế hì...:">

fanclassic
29-11-2006, 19:11
cám ơn APO về mấy bản nhạc của Debussy ,thế APO có harpe concerto hay solo thì tốt nhất nếu có share luôn nha cám ơn nhiều!

Vicinius
30-11-2006, 12:30
Trước hết cảm ơn Apo cho nghe mấy cái version của Clair de lune lạ quá. Mà em đã nghe kỹ lắm rồi nhưng vẫn thấy mấy bản chơi violin nó sao sao ấy.....không đúng chất ánh trăng của Debussy. Nhất là lão Heifetz....tiếng cây violin của lão kô lẫn với ai được nhưng mà nghe nhựa quá.
Theo em thì clair de lune hay nhất vẫn là chơi piano....bởi vì có lẽ đó là lý do vì sao Debussy viết cho piano chứ ko phải cho violin. Ở đây em thấy tiếng piano nghe hay hơn violin là ở chỗ: bản nhạc cần gợi lên sự thanh khiết tĩnh lặng tuyệt đối. Do đó ở đây tiếng piano đã thể hiện được rất tốt sự yên tĩnh nhưng rất trong sáng của một đêm trăng. Bản chất của tiếng piano là âm thanh sau khi vang lên thì tắt đi rất nhanh. Nếu có đạp pedal thì cũng giữ được một lúc nhưng cũng tắt dần. Còn violon lại có thể kéo dài liên tục khá lâu. Chính vì thế nó làm mất đi sự yên tĩnh cần có của khung cảnh. Nghe bài này em còn cảm thấy được những làn gió đêm lan nhè nhẹ qua từng tán lá cây, và ánh trăng thì ẩn hiện sau tán cây. Đó là một làn gió mát của mùa hè chứ không phải hơi lạnh của mùa thu hay mùa đông. Em thích phần đầu hơn.

Apomethe
02-12-2006, 16:43
Nhạc Debussy anh cũng không thấy violin chơi hay, các etude hay prelude đáng bằng piano nghe lung linh hơn nhiều. Nhưng tự dưng thấy trong máy hai bản của Heifetz và Stern toàn nghệ sĩ nổi tiếng cả nên đưa lên cho mọi người tham khảo thôi. Mà thực ra anh cũng không nghe Debussy nhiều lắm, các ông Pháp nói chung cũng vậy

swann
05-12-2006, 01:01
To Klavier : Bộ phim đó hay lắm ah. có julia robert (Không có vai trò chủ đạo trong phim) và anh chàng diễn viên nổi tiếng (nhưng không biết tên) này :http://www.4shared.com/dir/1272119/8e8e7775/sharing.html

Đấy cái file.JPEG đấy
Trong ấy cũng có thêm 2 bài nhạc nữa (cũng trăng đấy): Ánhtrăngtrênlâuđaihoangphê và đêmtrăngtrênsong . Cái này tớ cũng copy trên mạng về, cop ở chỗ nào của ai không nhớ lắm. Post lên đây ai chưa có thì lấy về mà nghe.



Các bạn có bài nào khác post lên cho mọi người nhé!

Apomethe
05-12-2006, 01:40
Phim nào của Julia Robert mà là "những tên cướp thế kỷ nhỉ"? Có phải là Ocean's Eleven với Ocean's Twelve không? (hình như họ định làm Ocean's Thirteen nữa thì phải) . Anh chàng trong ảnh đó là George Clooney trong vai Ocean, trong phim còn có cả Bradd Pitt vừa mới vi vu ở VN hôm nọ nữa.

Phim hấp dẫn, hài hước, xem giải trí cuối tuần rất vui.

Vicinius
05-12-2006, 20:00
Hôm nay ngày rằm. Tưởng "quả sầu riêng" nó quét qua thành phố thì tối nay mưa gió ầm ầm, hết thấy nổi trăng tròn. Không ngờ tối nay trời sáng trưng không một chút gợn mây hay hơi ẩm nào cả. Mặt trăng nhìn rõ mồn một...đẹp dã man. Nhưng mà hồi sáng nay bão cũng mạnh ghê thật. Sơ sơ đánh bể mấy cái cửa kính trên lầu 3 trường em, miểng chai nghe loảng xoảng. Cũng cảm ơn ông trời cho con thấy trăng đêm nay. Mùa thu mà không thấy được trăng thì cả năm còn thấy được lúc nào. Ánh trăng mọc lên từ đằng đông, rọi qua cửa sổ. Nổi hứng đánh "ánh trăng" của Bee chơi nhưng mà sợ hàng xóm than phiền nên không dám đánh to. Cũng mất cả hứng, nghe hết hay. Thôi thì tối nay nghe lại clair de lune để nhớ lại ánh trăng nó thế nào.

Apomethe
05-12-2006, 20:05
Nhà em to đùng, piano ở tít tầng 2, sao hàng xóm nghe thấy được. Hay bảo bố lắp thêm mấy cái kính cách âm cho chắc :D

Klavier
05-12-2006, 22:39
Tết này sẽ có Clair de lune ở Hà Nội :D Đú theo dân tình hị hị...

Vicinius
06-12-2006, 12:17
sai rồi...híhí...Mới có mấy tháng mà anh Apo quên mất hết rồi. Piano ở tầng 1, ngay cạnh là cái garage. Có lần đứng dưới sân, đánh nhẹ mà vẫn nghe thấy rõ đấy chứ.

leecom
09-12-2006, 10:23
Xin lỗi các bạn, nhưng mình lại có một cảm nhận khác hẳn về bài Clair De Lune này.
Lúc đầu khi nghe nó, mình cũng nghe một cách rất tình cờ (hổi đó khoảng 7-8 tuổi gì đó). Đến khi học cấp 3, tìm hiểu mới biết đó là Clair De Lune của Debussy. Khi nghe nó, mình thường nghĩ về kí ức xưa. Những kí ức từ ngày nảo ngày nào bỗng hiện về dồn dập, tràn ngập. Có cả những kỉ niệm vui, nhưng cũng không ít những kỉ niệm buồn. Thú thật đã nhiều lần mình không cầm nổi nước mắt. Khi mình nghe tên bản nhạc, mình đã thử suy nghĩ theo một hướng khác nhưng không thể. Cứ mỗi lần thả mình theo giai điệu bản nhạc những ý nghĩ đó lại hiện về trong đầu, xâm chiếm tất cả. Trong tất cả các bản piano thì có lẽ là mình thích bản này nhất.
Thôi thì có thể hiểu khác đi, rằng đó là ánh trăng của kí ức, nó thật mông lung, huyền ảo. Khi nghe nó mình như sống lại thời quá khứ, và đối với mình, bao giờ nó cũng thật đẹp.

swann
13-12-2006, 22:42
Không biết buổi sáng có trăng không nhỉ. Có khi cái ông yanni này lại nhìn nhầm thái âm ra thái dương mất.keke
http://www.4shared.com/dir/1513045/d1740751/1sharing.html

leecom
21-12-2006, 19:25
He, anh bạn nhầm rồi! In the morning light dịch là Trong ánh sáng ban mai mà anh bạn!

hoarkis
26-03-2007, 00:35
Rất nhiều bạn bị bó buộc "cái tên" của tác phẩm làm ảnh hưởng đến cảm xúc. Đâu phải nó moonlight thì cứ phải hình dung có ánh trăng mới đạt yêu cầu ...nghe nhạc thì vấn đề thời điểm và cảm giác quan trọng lắm. Mình chỉ cần nghe nhạc và cảm nhận thôi. Như bạn gì í, nghe bản nhạc mà nhớ đến cả kí ức xưa, kỷ niệm buồn ....cái đó mới chính là cảm xúc thật sự !!!!....

thang_mth
01-04-2007, 13:47
thank các bro nha

lee_xiao_wu
13-05-2007, 02:24
Hix... em đang chết ngạt với bài Moonlight Sonata của Beethoven đây! Sao ông ý lại viết được ra một bài dã man thế nhỉ? Nói về nốt thì không có jì, quá dễ rồi, nhưng nói về cái cách thể hiện, chắc mình chơi được hoàn chỉnh bài này, đến trầm cảm mất! :((! Đã thế em lại còn sắp thi nữa chứ, còn 3 tuần nữa thôi! Huhu... làm sao để tập bài này nhanh đây?

hoarkis
29-05-2007, 01:56
Bản này No.14 của Beethoven nghe lui nghe tới ..chương 2 mình thấy hay nhất ..mà bạn Lee_xiao_wu đánh đc cả 3 chương luôn à ...nếu vậy thì bái phục thật đấy, vì chương 3 rất khó, tốc độ rất nhanh ..

na9
24-12-2007, 08:33
Clair de lune (truyện ngắn của Maupassant) (http://ngocanh.triomphe.googlepages.com/mélodies524423244)

Clair de lune (trích tổ khúc Bergamasque của Debussy) (http://www.tuanvietnam.net/vn/nghexemdoc/bannhachomnay//1911/index.aspx)

Clair de lune (version 1) _ thơ Paul Verlaine; mélodie Claude Debussy (http://ngocanh.triomphe.googlepages.com/mélodies5332)

Clair de lune (Fêtes galantes) _ thơ Paul Verlaine; mélodie Claude Debussy (http://ngocanh.triomphe.googlepages.com/mélodies5333)

Clair de lune _ thơ Paul Verlaine; mélodie Gabriel Fauré
(http://ngocanh.triomphe.googlepages.com/mélodies533)

TheScarOfTime
30-12-2007, 12:59
Công nhận bài Clair De Lune nghe hay dã man, vừa ấn tượng lẫn lãng mạn. Có ai có bản bài này viết cho dàn nhạc không? Nghe nói Debussy có chuyển soạn.

chauduyphanvu
30-12-2007, 22:42
Mình có bản Clair De Lune được biểu diễn bởi dàn nhạc nè.Được thu âm bởi Naxos (Mình rất kết cái hãng thu âm này), trong Album 101 Great Orchestra Works.Để nay mai gì đó rồi mình Up lên cho mọi người thưởng thức! Bản chuyển soạn cho dàn nhạc nhiều khi nghe còn hay hơn là Piano Solo nữa kìa!

chauduyphanvu
04-01-2008, 06:51
Giữ đúng lời hứa! Đây là bản Clair De Lune của Debussy được chuyển soạn và chơi bởi dàn nhạc do Naxos thu âm trong Album 101 Great Orchestra Works.Click vào đây để Download! (http://download223.mediafire.com/vyeh2j6yxamg/4sq3hnjmoys/Clair+de+lune+%28Debussy%29.wma)

Xuan_Y_177
06-01-2008, 09:43
link die hết rùi!!!Sửa lại đi các pác!!!

chauduyphanvu
06-01-2008, 23:07
Hì hì! Em xin lỗi mọi người nhé! Đây là Link Download mới đây, Download trực tiếp:
http://download223.mediafire.com/ytzszulgn3pg/4sq3hnjmoys/Clair+de+lune+%28Debussy%29.wma

dannguyenus
14-04-2008, 03:09
Clair de lune cua Debussy co ban da giai thich that chu dao nam trong Suite Bergamasque cua Debussy, no chang phai la Sonata gi ca nhu 1 ban nao co viet.

Co ban than phien la bi co giao day nhac trach:"Qua thuc te..." gi day, theo D. ban phai nho co giao dan lai cho nghe 1 doan de minh co the cam nhan cu the hon. Hoc nhac, la hoc nghe, ma khong co thi pham thi chac...ai biet ly thuyet va co cam nhan am nhac 1 chut cung co the lam thay giao, co giao mat.

That ra, choi nhac cua truong phai An Tuong nay cung hoi kho day, vi minh cung phai hieu biet them ve truong phai Nghe Thuat nay noi chung (Van chuong, Kich Nghe, Hoi Hoa,...thuoc truong phai nay). Muon lam duoc de ra duoc phong cach nay, thuong thi minh phai thong thao tuong doi cac truong phai am nhac tien Co dien, Co dien, Lang man... Nhac co dien noi chung, neu chi thuan tuy dien dat theo cam tinh thi se kho ma thanh cong duoc.

D. co choi qua Clair de Lune cua Debussy. Kho khan cua tp nay, theo D. nam o cho xu ly am sac, hoi tho cua bai nhac. Va ban phai co Grand piano (tot voi 3 pedals), thi minh se thay duoc hieu qua khi xu ly am sac. COn hoi tho cua bai nhac, nhung cho Rubato, cung phai co nguyen tac, tuc la tu do trong khuon kho...

Sonata No. 14 cua Beethoven la tac pham ai cung thich, nhung that ra, chuong 1 rat kho choi, khong can than thi lai vong toi, vong lui khong kiem duoc duong ra. Thoat nhin thi that la don gian, nhung de xu ly cho DEP cai melody va bo cuc cua chuong thi cung phai tinh tao 1 chut...

Cai kho khan cua nhac co dien khi trinh dien la truyen dat duoc cai y va cai hieu biet ve tac pham ma nguoi trinh dien muon gui den khan thinh gia. Khong the don thuan la nguoi trinh dien chi cam giac the nao la khan gia cam xuc the do duoc. D. cung may man duoc hoc voi thay gioi, cho nen, ho de minh tu do tu duy, nhung nhung nguyen tac co ban nhat de the hien tac pham, deu phai rat cu the, chinh xac va hop ly...

HoangAnh_LTV
23-04-2008, 14:40
minh nghe thấy wa phê.

chauduyphanvu
27-04-2008, 07:02
Sonata No. 14 cua Beethoven la tac pham ai cung thich, nhung that ra, chuong 1 rat kho choi, khong can than thi lai vong toi, vong lui khong kiem duoc duong ra. Thoat nhin thi that la don gian, nhung de xu ly cho DEP cai melody va bo cuc cua chuong thi cung phai tinh tao 1 chut...

- Thực ra, chương 1 của Sonata Ánh Trăng không khó chơi như bạn nghĩ.Nó có một giai điệu nhất định, khi thuộc lòng thì không thể nào vòng tới vòng lui được. :D, theo em nghĩ thì chương 3 mới thực sự là khó.

Wal
27-04-2008, 08:15
- Thực ra, chương 1 của Sonata Ánh Trăng không khó chơi như bạn nghĩ.Nó có một giai điệu nhất định, khi thuộc lòng thì không thể nào vòng tới vòng lui được. :D, theo em nghĩ thì chương 3 mới thực sự là khó.
Wei, em nói đúng đó, bạn anh bảo tập được 2 chuơng đầu trót lọt, còn mỗi chuơng 3 là thấy... sót lại. Không biết đến bao h mới được nghe đủ 3 chuơng bạn anh đanh đây=((!

phannt
27-04-2008, 12:00
Theo mình thì chương nào cũng khó. Mỗi chương khó một kiểu. Tuy nhiên, rất nhiều người có thể chơi hay chương 3, trong khi không phải ai cũng chơi "thành công" chương 1. Để đánh liên tục hơn 5 phút với các nốt nhạc đều đặn và chậm rãi không đơn giản chút nào. Theo mình, trong âm nhạc, chính những âm thanh nhỏ bé mới là những âm thanh ám ảnh người nghe nhất.
Nghe Richter chơi bản Sonata cuối cùng của Schubert mới thấy ông vĩ đại đến thế nào. Cảm tưởng như ông đang ngồi thiền với cây đàn Piano

Jessica
03-09-2008, 16:23
cả nhà mu síc ơi, share cho em sheet của debushy đi, bản của beethoven chơi rồi, chưa chơi bản của debushy, nghe hay sắp chít luôn rùi.

HiLine
27-09-2008, 11:34
Wei, em nói đúng đó, bạn anh bảo tập được 2 chuơng đầu trót lọt, còn mỗi chuơng 3 là thấy... sót lại. Không biết đến bao h mới được nghe đủ 3 chuơng bạn anh đanh đây=((!

Chương 3 thì khó về kĩ thuật, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của tốc độ yêu cầu. Còn chương 1 chơi thật đều tay và biểu cảm một cách tinh tế không hề đơn giản mặc dù kĩ thuật không có gì phức tạp ...

Admin
27-09-2010, 19:37
chủ đề mới được chuyển từ box Tác phẩm khí nhạc thời kỳ Trung cổ đển Lãng mạn sang box Những cái nhìn về nhạc cổ điển