PDA

View Full Version : Mất bao lâu để nghe toàn bộ nhạc Mozart?



Charlotte Nguyen
21-01-2009, 00:24
"Nghe" theo đúng nghĩa đen nhé ;)

Mất tổng cộng 202 tiếng để nghe tất cả các sáng tác (đã được công bố) từ đầu chí cuối.

202 / 24 = 8 dư 10

Vậy bạn sẽ hoàn tất việc "nghe" (nhắc lại, nghe theo đúng nghĩa đen) tất cả các tác phẩm của Mozart trong 8 ngày 10 tiếng nghe KHÔNG NGỪNG NGHỈ !

Nếu bạn nghe mỗi ngày chỉ một tiếng thôi, thì mất gần 7 tháng (202 ngày liên tiếp) để hoàn thành.

Nếu chậm rãi hơn với 1 tác phẩm mỗi ngày, sẽ là xấp xỉ 21 tháng

___________


Thống kê vui để giải trí sau những giờ phút nghe nhạc căng thẳng nhé >:).
Ai nắm đc con số tương tự của tác giả khác thì mời vô :-S

lovemusic
21-01-2009, 14:43
Em sẽ không bao giờ nghe hết được tất cả các tác phẩm của Mozart hay của bất cứ nhạc sỹ nào, nhưng em có thể nghe liên tục một bài nào đó (Ballade số 1 giọng Son thứ của Chopin chẳng hạn ^^) trong vòng vài tháng hoặc hơn :D

tifftoff2610
21-01-2009, 14:46
Còn để thưởng thức thì sẽ mất cả đời :))

Charlotte Nguyen
21-01-2009, 18:51
Mọi người có thể hài hước hơn đc ko :(, mình post cái này để vui thôi. Còn ai chả biết chuyện thưởng thức là khác hẳn rồi :-j

Cheers !

Chibura
23-01-2009, 09:04
Chibura có từng nghe nói bác Mozart sáng tác kiểu tung quân xúc xắc. He he he thiệt là ngẫu hứng.

Apomethe
23-01-2009, 13:27
Cai day la John Cage chu

Chibura
25-01-2009, 22:12
Đọc trong sách Idiot guide cậu gửi tớ thấy bảo là Mozart mà. ;))

Charlotte Nguyen
26-01-2009, 01:42
Sao em thấy nhiều lĩnh vực có mấy quyển kiểu "Idiot guide" rồi "... for dummies" etc thế nhỉ ? :))

thita_vipho
27-01-2009, 20:07
Người nước ngoài học ko giỏi bằng mình :->

HiLine
29-01-2009, 10:55
Người nước ngoài học ko giỏi bằng mình :->

???


Chibura có từng nghe nói bác Mozart sáng tác kiểu tung quân xúc xắc. He he he thiệt là ngẫu hứng.

Tung xúc xắc để làm gì nhỉ? Chọn giọng, giai điệu hay hòa âm? :D

Wal
30-01-2009, 09:51
Người nước ngoài học ko giỏi bằng mình :->


???

thita_vipho đang đứng ở "góc độ cá nhân" nhìn nhận mà.
thita_vipho = thita + vipho = thiên tài + Việt Phong.
Thiên tài "tự sướng" dòm cái gì cũng thấy thấp hơn cả :P.


Chibura có từng nghe nói bác Mozart sáng tác kiểu tung quân xúc xắc. He he he thiệt là ngẫu hứng.


Tung xúc xắc để làm gì nhỉ? Chọn giọng, giai điệu hay hòa âm? :D
Chắc là nói cho hoa mĩ và văn vẻ kiểu sáng tác ngẫu hứng ấy mà :D.


Thống kê vui để giải trí sau những giờ phút nghe nhạc căng thẳng nhé
Nghe nhạc gây căng thẳng à ;;), căng nhỉ :(!

Charlotte Nguyen
30-01-2009, 17:11
Sao mọi người khắc nghiệt với bạn thita_vipho thế nhỉ :|. Em chỉ hỏi là vì sao nước ngoài hay có mấy quyển "Idiot guide" với "ABC/XYZ/DEF for dummies thế nhỉ", rồi bạn ý trả lời thế với cái emoticon NHƯ NÀY NÀY: :>
Cũng chỉ là vui thôi mà :|

@Wal: căng chứ #:-S. Em học đàn mà nên là nhiều khi xem youtube người ta đánh đàn xong mà thở phào được đấy :">.
Mà ko căng thẳng thì sao đủ tập trung thâu nhận âm nhạc :-L. Hỏi chán bỏ xừ [-X.

sacroyant
28-07-2009, 22:25
Em sẽ không bao giờ nghe hết được tất cả các tác phẩm của Mozart hay của bất cứ nhạc sỹ nào, nhưng em có thể nghe liên tục một bài nào đó (Ballade số 1 giọng Son thứ của Chopin chẳng hạn ^^) trong vòng vài tháng hoặc hơn :D

Tui cũng giống bác này, cứ nghe đi nghe lại hoài 1 bài trong cả tuần hoặc cả tháng. Đến độ torng đầu lúc nào cũng lãng đãng giai điệu của nó =))

wamozart
31-07-2009, 00:30
Tớ biết có 1 funfact rất hay về Mozart. Nhưng đây là sự thật và là tác phẩm âm nhạc của Mozart hẳn hoi, xin mấy anh admin đừng xóa.
Thời còn mồ ma (nói theo kiểu các cụ nhà mình, tức là còn sống) Mozart ý, anh ấy hay phát ngôn ra những câu đùa tếu táo và hài hước. Đến nỗi Bác Leopold còn phải nghiêm khắc nhắc nhở, quát tháo về tính chững chạc của anh. Nhưng chứng nào tật nấy, Mozart vẫn cứ hồn nhiên với những việc cợt nhả và đùa ghẹo quá đáng, thậm chí còn hơi tục tĩu. Vì vậy mà các cô nàng xinh đẹp con cái nhà quý tộc thời đó cũng chỉ coi anh là một thằng cu nhóc đội lốt người lớn. Một hôm, không hiểu nghĩ gì mà anh ngồi vào bàn viết ra giấy một bài canon có thể nói là...bựa nhất từ trước tới nay =))
"Leck mich im Arsch!" Tiếng Đức dịch nôm na ra là "Lick my ass!" là tên bài canon nhỏ đó! Với một lời lẽ cực kì...khó hiểu mà cũng chẳng khó hiểu là mấy: Leck mich im A… g'schwindi, g'schwindi!
Leck im A… mich g'schwindi.
Leck mich, leck mich,
g'schwindi
etc. etc. etc...
Sau khi Mozart mất, vợ anh cầm tờ giấy viết tay bài đó lên nhà xuất bản Breitkopf und Haertel để xin xuất bản nó với điều kiện là phải thay đổi lời bài hát: Laßt uns froh sein!
Murren ist vergebens!
Knurren, Brummen ist vergebens,
ist das wahre Kreuz des Lebens,
das Brummen ist vergebens,
Knurren, Brummen ist vergebens, vergebens!
Drum laßt uns froh und fröhlich, froh sein!

Tạm dịch ra là
Let us be glad!
Grumbling is in vain!
Growling, droning is in vain,
is the true bane of life,
Droning is in vain,
Growling, droning is in vain, in vain!
Thus let us be cheerful and merry, be glad!

Không dừng lại ở đó, tiếp theo là 1 bản Canon nữa giống như vậy nhưng tên là Leck mir den Arsch fein recht schoen sauber! dịch ra là Lick me in the ass fine well and clean! kí hiệu kv.233 tức là sau 2 bài với Leck mich im Arsch Leck mire den A… recht schon,
fein sauber lecke ihn,
fein sauber lecke, leck mire den A…
Das ist ein fettigs Begehren,
nur gut mit Butter geschmiert,
den das Lecken der Braten mein tagliches Thun.
Drei lecken mehr als Zweie,
nur her, machet die Prob'
und leckt, leckt, leckt.
Jeder leckt sein A… fur sich.

Tức là

Lick my ass nicely,
lick it nice and clean,
nice and clean, lick my ass.
That's a greasy desire,
nicely buttered,
like the licking of roast meat, my daily activity.
Three will lick more than two,
come on, just try it,
and lick, lick, lick.
Everybody lick his own ass himself.

Các bạn thấy thế nào? Riêng về Leck mich im Arsch tớ còn có cả nhạc cơ! :)) Nếu muốn tìm hiểu về các bài hát xuyên sáng tạc của Mozart thì cứ vào đây nhé: :)) http://en.wikipedia.org/wiki/Leck_mir_den_Arsch_fein_recht_sch%C3%B6n_sauber, http://en.wikipedia.org/wiki/Bona_nox, http://en.wikipedia.org/wiki/Leck_mich_im_Arsch

Còn đây là chính bài hát Leck mich im Arsch http://www.youtube.com/watch?v=SHIw-ZfbDSQ

robe007
14-04-2010, 14:50
Cai day la John Cage chu
Nghe mozart mà liên tục như thế chắc cái computer của mình nó khét lun :D

hic lâu lắm mới có dịp vào trang web , bỗng nhiên thấy có dòng chữ :"Rất hâm mộ Robe007" là sao nhỉ??? :-/ nick của mình mà!!