View Full Version : Về việc thất lạc thi hài Mozart
thay em co noi mozart khi qua doi thi the da bi bao tuyet cuon di va van khong tim duoc. Va moi nguoi cho rang "ong la nguoi do troi ban xuong va troi lai mang ve".Giai thich cho em ve van de nay nha?!!EM cam on.
thầy em có nói mozart khi qua đời thi thể đã bị bão tuyết cuốn đi và vẫn không tìm được. Và mọi người cho rằng "ông là người do trời ban xuống và trời lại mang về".Giải thích cho em về vấn đề này nha?!!EM cám ơn.
chauduyphanvu
11-12-2008, 01:04
Thực ra thì sự thật không huyền bí đến thế đâu, chuyện là lúc ấy - cả đoàn đang đi đưa đám thì bỗng dưng có bão tuyết nổi lên, thế là mọi người để mặc xe ngựa chở cỗ quan tài của Mozart ở đấy và đi tìm chỗ trú, lát sau quay lại thì cỗ quan tài đã mất và những hành động của đám ngựa cho thấy có điều gì đấy không bình thường - thử nghĩ xem, cỗ quan tài nặng như thế thì làm sao có bão tuyết nào cuốn đi được, cứ giả sử cho bão tuyết thổi quan tài bay đi - thì đám ngựa cũng phải bao theo luôn chứ đâu còn đứng ở đấy, đúng không? B-) Sự việc này cho thấy giả thuyết "Mozart là người do trời ban xuống và trời lại mang về" không hợp lý, thuyết đấy có hơi mơ hồ - không thực, chỉ vì mọi chuyện diễn ra một cách bí ẩn nên người đời mới ví von thế, chứ thực ra thì chẳng có bàn tay ma thuật huyền bí nào nhúng vào vấn đề này cả - mọi chuyện chỉ do bàn tay con người gây ra (sắp đặt) thôi, có thể là những ai đó do quá khâm phục Mozart nên đành "chôm" thi thể ông về nhà ngắm, hoặc thờ và tôn kính một tài năng của nhân loại không chừng.
Bạn bảo giải thích cho bạn nhưng lại không nêu ra vấn đề cần thiết nên tôi cũng chẳng biết giải thích ra làm sao cho hợp ý bạn, tôi chỉ biết nêu ra ý kiến riêng thôi. B-) Bạn nghĩ sao thì tùy bạn chứ tôi thì luôn luôn nghĩ việc mất tích thi thể Mozart như trên, không có gì bí ẩn. Xin lỗi nếu có gì đấy hơi quá. >:D< Bản thân bạn nghĩ sao về việc này? Tôi nghi chuyện này ít nhiều cũng dính líu đến cái lão bịt mặt mà trước đấy đã yêu cầu Mozart viết giùm bản Requiem - có thể lão đã thông đồng với vài người trong đoàn đưa ma, chờ đến dịp thì ra tay khinh quan tài Mozart ra đi, rồi biến mất trong cơn bão tuyết dữ dội ...
cám ơn bạn vì câu trả lời nha!!!
thật ra thì vấn đề này tôi cũng chẵng rõ lắm.Nhưng thật ra thử nghĩ về việc MOZART khi mới sinh ra đã là thần đồng(1 cậu bé chỉ mơi 4-5t mà đã biết phân biệt cao độ giưa 2 cây đàn của bố và 1 người bạn....) thì tôi đương nhiên có quyền hơi thiên về vấn đề gì đấy có chút huyền bí trong chuyện này.
tôi lại muốn hỏi têm 1 câu nữa:khi MOZART còn sống thì sống trong huy hoàng(vì ông có điều kiện phát triển tài năng tốt hơn BEETHOVEN,HAYDN....)nhưng ông lại có một cái chết đau thương nhất_chết trong lạnh lẻo,một ngày tuyết rơi đầy trời,không tìm thấy xát...Vậy thì vấn đề này sẽ có ý nghĩa thế nào đối với cuộc đời của những người nghệ sĩ chân chính?(làm ơn nói rõ rỗ..dùm vấn đề này nha!!!)
CÁM ƠN!!!
em thấy âm nhạc thời nay có cái gì đó không dược hay cho lắm,nghe thầy của em nói là do chịu nhiều ảnh hưởng của phương tây.
Xin cho em biết ý kiến về vấn đề này ạ!!!(nói nhiều...nhiều..dùm em chút).
"Âm nhạc thời nay": bạn nói rộng quá, chẳng biết muốn nói thể loại gì nữa.
Nếu nói về nhạc cổ điển đương đại thì cũng không hẳn là không hay, có thể do tai ta trước giờ quen nghe các thời kỳ khác nên chưa thích nghi và cảm nhận được hết. Chỉ riêng từ thời kỳ cổ điển qua lãng mạn thôi mà đã bị các già làng thời đó phản đối rồi nói chi thời kỳ này thay đổi quá nhiều.
Mình search được bài này cũng khá hay, bạn đọc tham khảo
Lịch sử âm nhạc - Nhạc cổ điển đương đại (http://www.classicalvietnam.info/forum/showthread.php?p=19512)
Còn về Mozart thì mình không bàn, vì chuyện này có ai biết sự thật đâu mà giải thích :)
em thấy âm nhạc thời nay có cái gì đó không dược hay cho lắm,nghe thầy của em nói là do chịu nhiều ảnh hưởng của phương tây.
Xin cho em biết ý kiến về vấn đề này ạ!!!(nói nhiều...nhiều..dùm em chút).
(ý của em là nói về cái mà ngày nay ta gọi là"nhạc thị trường" ấy mà,không phải nói về nhạc cổ điển.)
Jewish VN
16-08-2010, 11:26
Sao J.L.F. Mendelssohn B. lại nghe khac : bão tuyêt nổi lên và những người thân của Mozart bỏ chạy hêt, những người chôn cât thì lo chôn vội vàng để còn đi tìm chỗ trốn. Đây là một cái nghĩa địa tập thể của những người nghèo, mộ Mozart lại không có bia nên không tìm ra được. Chưa nghe tới việc xac chêt trên xe bị mât bao giờ.
vBulletin v4.1.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.