PDA

View Full Version : Những cảnh đọc thư nổi tiếng



Apomethe
22-09-2006, 21:40
http://www.mouritz.co.uk/Mouritz%20illustrations/202.woman.read.letter.gif
Nghĩa đen hoàn toàn. Những cảnh đọc thư (letter scene) là những đoạn mà một nhân vật opera đọc một lá thư-thường là của 1 nhân vật chính khác. Trong opera cổ điển, những cảnh đọc thư thường chia làm 2 phần: đọc thư và suy ngẫm. Đọc thư là đoạn mà nhân vật đọc nguyên văn lá thư, thường dưới dạng hát nói (recitative) hoặc thậm chí là đọc hẳn bằng giọng nói thường. Những phần suy ngẫm, tất nhiên là lúc nhân vật nghĩ về lá thư vừa đọc. Các cảnh đọc thư hay gắn liền với các aria quan trọng và dễ dàng đẩy lên kịch tính một cách nhanh chóng mà hiệu quả. Giới thiệu với các bác một số cảnh đọc thư nổi tiếng của opera cổ điển:
Violetta (La Traviata-Verdi): Violetta đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh lao phổi và sắp chết. Nàng đọc lá thư của Germont, cha của Alfredo, người nàng yêu. Germont thông báo với Violetta rằng Alfredo sẽ quay về chăm sóc nàng trong những ngày cuối cùng. Tuy nhiên, Violetta nhận thấy mọi việc đã quá muộn và tuyệt vọng.
Maria Callas-Violetta
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=0C684A692069D63D
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=3148300E73771968
Charlotte (Werther-Massenet): Đêm Noel, Charlotte ở nhà một mình. Nàng đã cưới Albert theo ý muốn của mẹ nàng khi bà hấp hối. Nhưng tâm trạng Charlotte thì chỉ nghĩ về Werther, người mà nàng đã nói lời tạm biệt để cưới Albert. Nàng đọc lại những lá thư của Werther và nhận thấy cuộc đời thật vô nghĩa.
Victoria de Los Angeles-Charlotte
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=BD0E89910F8B2790
Bá tước Lerchenau / Hầu gái Annina (Hiệp sĩ hoa hồng-Richard Strauss): Bá tước Lerchenau đã bị Octavian đâm vào tay trong một cuộc thách đấu, tuy chỉ xước một chút nhưng tất nhiên bác này làm loạn lên. Sau khi mọi việc đã ổn thoả, hầu gái Annina đem đến một lá thư và đọc cho bá tước Lerchenau. Đó là thư của Marie-Andel, hầu gái của Marschallin, em gái bá tước Lerchenau. Trong thư Marie-Andel thông báo nàng sẽ rảnh rỗi vào tối hôm sau và hẹn gặp bá tước. Bá tước vô cùng sung sướng và bắt đầu hát trên nền điệu Valse nổi tiếng của vở Hiệp sĩ hoa hồng. Bá tước vẫn không hề biết rằng "Marie-Andel" thực chất chính là Octavian cải trang.
Otto Edelmann-Bá tước Lerchenau
Kerstin Meyer-Annina
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=0E5C315607725FAD
Phu nhân Macbeth (Macbeth-Verdi): Macbeth và Banco vừa thắng trận và đi qua 1 khu rừng. Một nhóm phù thuỷ xuất hiện, tuyên bố Macbeth sẽ là "vị vua tiếp theo" và Banco sẽ là "nguời đầu tiên của một hoàng tộc lẫy lừng sau này". Macbeth viết thư cho vợ của mình là phu nhân Macbeth, kể lại lời tiên tri của nhóm phù thuỷ. Phu nhân Macbeth đọc thư và tuyên bố sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để Macbeth nắm được quyền lực. Tất nhiên phu nhân Macbeth sẽ làm gì hẳn mọi người đều biết.
Maria Callas-Phu nhân Macbeth
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=91637E5A30A30786
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=7F1118DB67F8B941
Natasha (Chiến tranh và hoà bình-Prokofiev): Chồng chưa cưới của Natasha là Andre Bolkonski theo lệnh của cha mình phải đi nước ngoài 1 năm. Trong nước, Anatole Kouragine, em trai bạn thân của Natasha, phải lòng Natasha, viết thư tán tỉnh nàng. Natasha đọc thư và bỗng cảm thấy hạnh phúc và quên luôn cả Andre. Chị họ của Natasha là Sonya thì cho rằng Anatole không phải là người tốt và khuyên Natasha gạt bỏ ý nghĩ này ra. Âm thanh của buổi dạ hội vang lên, cha của Natasha là bá tước Rostov khuyên Natasha và Sonya nên về vì tiệc tùng không phải là chỗ dành cho 2 nàng.
Natasha-Galina Vichnevskaya
Sonya-Katherine Ciesinski
Bá tước Rostov-Dimiter Petkov
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=A513CA8E6650003A
Cuối cùng, không phải là một cảnh "đọc" thư nhưng vẫn là một letter scene xịn và là letter scene nổi tiếng nhất của opera cổ điển: cảnh "viết" thư với nhân vật Tatyana trong Eugene Onegin của Tchaikovsky. Tatyana đã gặp Eugene Onegin khi Eugene cùng Lensky, chồng chưa cưới của Olga, chị gái nàng đến thăm Olga. Suốt 1 đêm, Tatyana viết thư cho Eugene Onegin thổ lộ tình cảm của mình với Eugene. Letter Scene nổi tiếng với những đoạn solo horn thấm đẫm chất giai điệu dân gian Nga.
Tatyana-Nuccia Focile
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=A7B2F05C798C5B7E
Hic, gửi xong hết mới nhớ ra là..chưa rename trackhttp://www3.ttvnol.com/forum/images/emotion/icon_smile_blush.gif. Còn cái vụ host thì em..tịt hẳn. Cu YIH cũng đã cố gắng xoá mù chữ, bình dân học vụ cho em nhưng em thì...ngu vẫn hoàn nguhttp://www3.ttvnol.com/forum/images/emotion/cry.gifhttp://www3.ttvnol.com/forum/images/emotion/cry.gif.
.

Ran
08-12-2008, 09:33
Cũng bốn, năm năm rồi không xem TV, trừ vài trận đấu thể thao. Chiều rồi về nhà, ngang qua TV phải dừng lại. Đang đoạn cuối phim “Thuở ngây thơ”. Xem mấy lần rồi mà cứ phải vẩn vơ. Như cuộc đời. Yêu không dễ thành. Thành thì còn yêu? Mà, tình yêu là gì?

Tự dưng muốn nghe lại Werther.
http://www.selections.com/images/products/picture1zoom/RS725.jpg


Werther thuộc loại dễ nghe. Âm nhạc lãng mạn, bay bổng, giàu cảm xúc. Chuyện tình nổi tiếng, quen thuộc. Lớp lang tuần tự, dễ hiểu. Các aria có lẽ không quá khó thể hiện. Chỉ cần chiều sâu và sự tinh tế. Thế mới thấy Victoria de Los Angeles đáng nể!
Nhớ có lần Yes_Iam_here bảo Callas có khả năng diễn xuất “đỉnh” chỉ bằng giọng hát, nhưng mình thấy Vic cũng tuyệt vời chẳng kém, ít ra là với vai Charlotte trong vở này, nhất là đoạn đọc lại những bức thư tình chàng Werther gởi năm nào. Đêm Giáng Sinh. Một mình. Đọc thư hay độc thoại? “Werther! Werther!...Qui m'aurait dit” mở đầu khe khẽ, có lúc tưởng như một nụ cười phớt khi nhớ về một kỷ niệm cũ, rồi giọng nàng trở nên xao xuyến, bồi hồi. “Ces lettres!...Ces lettres!”, những lá thư, ôi, để làm gì? Giọng hát như biểu lộ sự kìm nén, giằng xé, nhưng đến những bức thư kế tiếp thì đã trở nên trầm xuống, đau đớn và mãnh liệt. Mà nàng đang đọc thư chàng đấy nhé! Tự dưng muốn hỏi nàng, yêu nhau thế sao không đến với nhau? Để rồi lỡ làng, “mê lô” đến thế?
Thảo nào nhiều người đến khi lập gia đình đem đốt hết những bức thư, những kỷ niệm của quá khứ. Nguy hiểm thật. Nhưng lại nghĩ vẩn vơ, nguy hiểm hay không là do lòng người chứ. Mà biết đâu, “con cá sẩy là con cá to”! =((

Chợt giật mình. Đang nghe opera đấy, không phải chuyện thật đâu.
Vic gớm thật, làm mình lẫn lộn hết lên! B-)

Dĩ nhiên, một vở opera không bao giờ chỉ là một đoạn aria, dù có dài đến đâu, “đỉnh” đến đâu chăng nữa. Với Werther, Massenet đã rất “gớm” khi tạo hình nhân vật dày dặn và biểu cảm xuyên suốt vở diễn, còn Vic càng quá “gớm” khi nhập vai đến thế. Chỉ bằng giọng hát đã có thể biểu hiện một Charlotte trong sáng, quý phái, tinh tế - mình ấn tượng biết bao với đoạn nàng ra khỏi nhà thờ, ngỡ ngàng gặp chàng khi chồng nàng đang đứng đợi phía xa; hay cung cách biểu lộ nỗi đau, cả niềm cô độc bất lực khi chứng kiến cái chết của Werther giữa những tiếng vọng khúc hát, giọng cười Giáng Sinh ngoài đường “Noël! Jesus vient de naitre…”, lạc lõng và xé lòng – trong cảnh cuối. Không ai, có thể biết, và chia sẻ được nỗi đau của Charlotte. Cuộc sống phải tiếp diễn.

Sân khấu cũng tiếp diễn. Nhưng. Ai có thể đọc thư được như Vic?

Noël! Noël!..


Jules Massenet : http://classicalvietnam.info/modules.php?name=Author&op=Detail&cid=535

Werther : http://www.nhaccodien.info/modules.php?name=Writtings&op=Detail&cid=231

Victoria de Los Angeles: http://classicalvietnam.info/modules.php?name=ArtOrg&op=DetailArt&catid=98.

Chibura
14-12-2008, 10:04
các đồng chí còn link download ko? đồng chí Yes Iam Here ới... lão Apo post link yousendit thì làm sao còn sống nổi tới giờ. =__=

na9
14-12-2008, 15:13
Ai có thể đọc thư được như Vic?

Noël! Noël!..



C’est moi! (http://ngocanh.triomphe.googlepages.com/m%C3%A9lodies52452):D