Nguyen Dinh Dang
19-08-2008, 16:11
Trong bài về Đặng Thái Sơn tại
http://www.classicalvietnam.info/modules.php?name=ArtOrg&op=DetailArt&catid=212
người "tổng hợp" SH_and_W đã chép lại một đoạn văn dài (21 dòng) từ bài "Gặp lại Đặng Thái Sơn" của tôi viết ngày 17/10/2004 tại
http://ribf.riken.go.jp/~dang/DTSon.html
và ̣sau đó được đăng tại Người Viễn Xứ ngày 18/10/2004 (Xem
http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/nhacviet/2004/10/336194/)
Tuy nhiên tác giả SH_and_W đã không hề đưa đoạn văn trích dẫn đó vào trong ngoặc kép, và cũng không hề ghi chú ở dưới là đã chép lại từ bài viết của tôi.
Làm như vậy tác giả đã vi phạm bản quyền, ghi rõ trên trang web các bài viết của tôi tại
http://ribf.riken.go.jp/~dang/art_articles.html
Vì vậy tôi đề nghị Ban quản trị www.classicalvietnam.info sửa lại bài viết về Đặng Thái Sơn tại
http://www.classicalvietnam.info/modules.php?name=ArtOrg&op=DetailArt&catid=212
bằng cách đưa đoạn văn lấy từ bài viết của tôi vào trong ngoặc kép và chú thích ở phần "Nguồn" phía cuối bài là đoạn văn nói trên được lấy từ:
Nguyễn Đình Đăng, "Gặp lại Đặng Thái Sơn",
http://ribf.riken.go.jp/~dang/DTSon.html
Dưới đây là đoạn văn bị SH_and_W sao chép:
"Mùa thu năm 1980, hai sinh viên 22 tuổi khoa piano nhạc viện Tchaikovsky lên đường sang Warsaw (Ba Lan) tham dự cuộc thi piano quốc tế mang tên Frederic Chopin lần thứ 10. Một người tên là Ivo Pogorelich, công dân Nam Tư, đã nổi danh với hai giải nhất tại hai cuộc thi piano quốc tế tại Casagrande (Italia) năm 1978 và Montreal (Canada) năm 1980. Người thứ hai là một thanh niên bé nhỏ, công dân của một nước nghèo vào bậc nhất thế giới vì vừa mới thoát ra khỏi cuộc chiến tranh. Chàng thanh niên đó tên là Đặng Thái Sơn – cái tên hồi ấy hầu như chẳng ai biết, một người trước đó chưa hề tham gia một cuộc thi âm nhạc quốc tế nào cũng như chưa từng chơi ghép với dàn nhạc. Khi anh đến lãnh sự quán Việt Nam ở Moscow xin phép sang Ba Lan dự thi, ông cán bộ phòng lãnh sự nói: “Cố kiếm cái giải khuyến khích nhé!” Anh đến Warsaw muộn hơn tất cả các thí sinh khác, thậm chí không kịp chuẩn bị cả một bộ quần áo biểu diễn.
Dưới con mắt của những người đứng ngoài cuộc, số phận nhiều khi có những bất ngờ. Người được mệnh danh là “phù thủy của cây đàn piano” Ivo Pogorelich lại bị loại trong vòng ba của cuộc thi năm đó. Việc loại Pogorelich đã khiến một thành viên hội đồng giám khảo - nữ nghệ sĩ piano bậc thầy Martha Argerich, người từng đoạt giải nhất cuộc thi này vào năm 1965 và đã tuyên bố Pogorelich là “thiên tài” - giận dữ rời bỏ hội đồng. Scandal này làm Pogorelich lập tức trở nên nổi tiếng, hơn cả tiếng tăm mà các giải thưởng của anh đã đem lại. Tuy nhiên, người đoạt giải nhất cuộc thi năm đó lại chính là Đặng Thái Sơn. Hơn thế, anh còn giành được tất cả các giải đặc biệt của cuộc thi. Lần đầu tiên một người châu Á giành huy chương vàng trong một cuộc thi âm nhạc quốc tế danh tiếng ở phương Tây. Thắng lợi của Đặng Thái Sơn còn đặc biệt rực rỡ hơn khi người ta biết rằng quá trình học piano thời niên thiếu của anh đã diễn ra trong điều kiện rất khó khăn thiếu thốn của một nước Việt Nam bị chiến tranh tàn phá."
Nguyễn Đình Đăng
Tokyo - Japan
URL: http://ribf.riken.go.jp/~dang/
Email: dang@riken.jp
http://www.classicalvietnam.info/modules.php?name=ArtOrg&op=DetailArt&catid=212
người "tổng hợp" SH_and_W đã chép lại một đoạn văn dài (21 dòng) từ bài "Gặp lại Đặng Thái Sơn" của tôi viết ngày 17/10/2004 tại
http://ribf.riken.go.jp/~dang/DTSon.html
và ̣sau đó được đăng tại Người Viễn Xứ ngày 18/10/2004 (Xem
http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/nhacviet/2004/10/336194/)
Tuy nhiên tác giả SH_and_W đã không hề đưa đoạn văn trích dẫn đó vào trong ngoặc kép, và cũng không hề ghi chú ở dưới là đã chép lại từ bài viết của tôi.
Làm như vậy tác giả đã vi phạm bản quyền, ghi rõ trên trang web các bài viết của tôi tại
http://ribf.riken.go.jp/~dang/art_articles.html
Vì vậy tôi đề nghị Ban quản trị www.classicalvietnam.info sửa lại bài viết về Đặng Thái Sơn tại
http://www.classicalvietnam.info/modules.php?name=ArtOrg&op=DetailArt&catid=212
bằng cách đưa đoạn văn lấy từ bài viết của tôi vào trong ngoặc kép và chú thích ở phần "Nguồn" phía cuối bài là đoạn văn nói trên được lấy từ:
Nguyễn Đình Đăng, "Gặp lại Đặng Thái Sơn",
http://ribf.riken.go.jp/~dang/DTSon.html
Dưới đây là đoạn văn bị SH_and_W sao chép:
"Mùa thu năm 1980, hai sinh viên 22 tuổi khoa piano nhạc viện Tchaikovsky lên đường sang Warsaw (Ba Lan) tham dự cuộc thi piano quốc tế mang tên Frederic Chopin lần thứ 10. Một người tên là Ivo Pogorelich, công dân Nam Tư, đã nổi danh với hai giải nhất tại hai cuộc thi piano quốc tế tại Casagrande (Italia) năm 1978 và Montreal (Canada) năm 1980. Người thứ hai là một thanh niên bé nhỏ, công dân của một nước nghèo vào bậc nhất thế giới vì vừa mới thoát ra khỏi cuộc chiến tranh. Chàng thanh niên đó tên là Đặng Thái Sơn – cái tên hồi ấy hầu như chẳng ai biết, một người trước đó chưa hề tham gia một cuộc thi âm nhạc quốc tế nào cũng như chưa từng chơi ghép với dàn nhạc. Khi anh đến lãnh sự quán Việt Nam ở Moscow xin phép sang Ba Lan dự thi, ông cán bộ phòng lãnh sự nói: “Cố kiếm cái giải khuyến khích nhé!” Anh đến Warsaw muộn hơn tất cả các thí sinh khác, thậm chí không kịp chuẩn bị cả một bộ quần áo biểu diễn.
Dưới con mắt của những người đứng ngoài cuộc, số phận nhiều khi có những bất ngờ. Người được mệnh danh là “phù thủy của cây đàn piano” Ivo Pogorelich lại bị loại trong vòng ba của cuộc thi năm đó. Việc loại Pogorelich đã khiến một thành viên hội đồng giám khảo - nữ nghệ sĩ piano bậc thầy Martha Argerich, người từng đoạt giải nhất cuộc thi này vào năm 1965 và đã tuyên bố Pogorelich là “thiên tài” - giận dữ rời bỏ hội đồng. Scandal này làm Pogorelich lập tức trở nên nổi tiếng, hơn cả tiếng tăm mà các giải thưởng của anh đã đem lại. Tuy nhiên, người đoạt giải nhất cuộc thi năm đó lại chính là Đặng Thái Sơn. Hơn thế, anh còn giành được tất cả các giải đặc biệt của cuộc thi. Lần đầu tiên một người châu Á giành huy chương vàng trong một cuộc thi âm nhạc quốc tế danh tiếng ở phương Tây. Thắng lợi của Đặng Thái Sơn còn đặc biệt rực rỡ hơn khi người ta biết rằng quá trình học piano thời niên thiếu của anh đã diễn ra trong điều kiện rất khó khăn thiếu thốn của một nước Việt Nam bị chiến tranh tàn phá."
Nguyễn Đình Đăng
Tokyo - Japan
URL: http://ribf.riken.go.jp/~dang/
Email: dang@riken.jp