PDA

View Full Version : Seiji Ozawa trở lại



Hermexous
22-09-2006, 00:20
Seiji Ozawa trở lại
Dàn nhạc Saito Kinen bắt đầu bản giao hưởng số 5 của Mahler dưới sự chỉ đạo của American Alan Gilbert.

http://giaidieuxanh.vietnamnet.vn/dataimages/200609/original/images1086593_ozawa69.jpg

Ở một góc kín đáo, với bờm tóc trắng, huyền thoại Nhật Bản vừa hồi phục Seiji Ozawa đưa ánh mắt sắc sảo quan sát các nghệ sĩ của ông.
"Ơn Chúa, tôi hoàn toàn được nghỉ ngơi", Ozawa, người hàng năm đều tham gia vào Festival Saito Kinen do ông thành lập năm 1992 ở Japanese Alps, nói. "Tôi cảm thấy rất khỏe, nhưng vẫn phải cẩn thận".
Ozawa, người vừa bước sang tuổi 71 hôm thứ 6 vừa rồi, vừa tái phát hiện sinh lực huyền thoại của mình sau cuộc vật lộn lớn với sự kiệt sức buộc ông phải huỷ bỏ tất cả các hợp đồng tại Vienna State Opera, nơi ông là đạo diễn âm nhạc cho đến mùa xuân năm 2007.
"Vấn đề lớn nhất của tôi là khi tôi tròn 70 tuổi năm ngoái tôi vẫn duy trì đúng kế hoạch làm việc tương tự như khi tôi 35 tuổi. Tôi không thể bước chậm lại", Ozawa giải thích với AFP.
"Khi tôi có nhiệm vụ phải nghỉ ngơi, tôi đã sử dụng thời gian thư giãn cho việc dạy nhịp. Vì vậy thành ra tôi bận rộn hơn", ông nói.
Kết quả là nguyên bệnh viêm phế quản được chẩn đoán và bệnh zona dữ dội gần như bắt ông phải trả giá đắt cho thị lực một bên mắt.
Nhạc trưởng bận rộn nổi tiếng này, người đứng đầu dàn nhạc giao hưởng Boston trong 29 năm cho đến khi chuyển tới Vienna năm 2002, bị buộc nằm bất động trong 6 tháng cho tới tháng 6.
Ông mất 4 tuần nằm ở một bệnh viện Tokyo, nơi ông được điều trị với các steroid -- "những viên thuốc kinh khủng", theo lời ông. Sau đó ông ở lại nhà ở thủ đô Nhật Bản trước khi mất hai tháng ở Hawaii "để lấy lại sinh lực".
"Đầu tiên tôi nghĩ mình sẽ buồn đến chết mất", ông nói. "Nhưng việc nghỉ ngơi gần như được Chúa ban tặng. Tôi đã được hưởng thời gian thư giãn đó. Đó là lần đầu tiên kể từ khi tôi được quản lý qua nhiều năm cho tới bây giờ".
"Nhờ vậy tôi cũng có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn. Lần đầu tiên các con tôi nói chúng có một người bố", ông nói với một nụ cười.
Ozawa cho biết ông may mắn giành lại thời gian cho Saito Kinen yêu mến, liên hoan nhạc cổ điển lớn nhất Nhật Bản, nơi ông đặt tên theo ký ức về người thầy thông thái của ông Hideo Sato (1902-1974), người đầy uy tín với dòng nhạc cổ điển phương Tây nổi tiếng trên đất nước.
Năm nay, Festival có 17 chương trình hoà nhạc diễn ra hơn 4 tuần ở Matsumoto.
Ozawa không chỉ mang tới các ngôi sao nước ngoài, như Mstislav Rostropovich năm ngoái, mà còn khuyến khích những người trẻ tuổi tham dự với các chương trình hoà nhạc tự do dành cho thanh thiếu niên 12, 13 tuổi và một lều nhạc chamber kéo dài một tuần ở thị trấn nhỏ Okushiga.
Nhưng dưới sức ép của các bác sĩ và những người quản lý, Ozawa vẫn thận trọng không làm quá nhiều. Ông phải nghỉ ngơi hai ngày sau khi chỉ đạo mỗi buổi hoà nhạc, như Elijah Oratorio của Felix Mendelssohn tại festival ở thị trấn núi Matsumoto.
"Tôi chỉ đến với khán giả thôi. Thật buồn, nhưng bây giờ tôi phải làm điều này", ông tâm sự.
Ông là một khán giả trong "The Barber of Seville" của Seiji Ozawa Ongaku-juku, một nhóm các nghệ sĩ trẻ đã biểu diễn opera dưới sự chỉ đạo của ông mùa thu trước ở Trung Quốc. Lần này, trợ lý người Trung Quốc của ông chỉ huy dàn nhạc.
Ozawa có kế hoạch hai tháng hoàn tất thời gian tĩnh dưỡng vào tháng 9 và tháng 10. Nhưng ông không bao giờ bỏ qua các dự án.
Ông thật sắt đá khi khẳng định ông sẽ dồn tâm trí nhiều hơn vào Trung Quốc, nơi sinh ra ông trong thời gian Nhật Bản chiếm đóng, và hy vọng tổ chức một hình thái lều nhạc Okushiga nhỏ hơn ở đó. Ông nói đất nước này cần một nhân vật có ảnh hưởng để thực hiện những gì anh ta đã làm ở Nhật Bản với nhạc cổ điển phương Tây.
"Tôi thích làm những điều tương tự, nhỏ hơn, ở Trung Quốc. Phải nói rằng, các bác sĩ thật kinh khủng và gia đình tôi sẽ làm tôi chết dở, nhưng tôi vẫn sẽ làm", Ozawa quả quyết.
"Tài năng họ có thật ngoài sức tưởng tượng -- hơn ở đây nhiều, phải nói là như thế. Người Trung Quốc yêu nhạc. Vâng, người Nhật Bản cũng vậy, nhưng quá đông dân cư ở đó. Vốn đóng góp thật là lớn", ông nói.
Ozawa sẽ chỉ huy các chương trình hoà nhạc ở Nhật Bản cuối năm với dàn nhạc Mito Chamber và New Japan Philharmonic, cả hai đều do ông dựng lên. Tháng ba có sự công diễn được dự đoán trước của "Tannhauser" với tác phẩm mới nhất của ông, Tokyo Opera Nomori, tác phẩm đồng sản xuất với Paris Opera.
Ozawa cũng có một kế hoạch bận rộn ở châu Âu, trong đó có "Elijah" của Mendelssohn ở Florence vào tháng 11 và một tác phẩm đồng sản xuất với Maggio Musicale.
Ông đứng đầu dàn nhạc Berlin Philharmonic từ tháng 4 trước khi chính thức trở lại Vienna, nơi ông có một hợp đồng qua mùa thu âm 2009-2010.
Ông nhấn mạnh rằng Vienna State Opera, hay Staatsoper, là ưu tiên hàng đầu của ông.
"Saito Kinen thật quan trọng, Mito và New Japan Philharmonic cũng vậy. Nhưng Staatsoper bây giờ là ưu tiên số 1 của tôi. Tôi phải làm với nó cho tới khi đáo hạn hợp đồng. Tôi không muốn ốm lại lần nữa", ông nói với một nụ cười.



(Bích Thuỷ - Theo AFP)