PDA

View Full Version : Gia đình nghệ sĩ nổi tiếng nhất Hàn Quốc



DeepBlue
18-09-2006, 15:02
Hàn Quốc đang dần vươn lên như là 1 trong những quốc gia có nền âm nhạc cổ điển mạnh nhất với hàng loạt những tên tuổi nổi tiếng khắp thế giới như Han-na Chang, Sarah Chang, Kyung-Wha Chung, Myung-Whun Chung, Myung-Wha Chung,.... Nhìn vào những cái tên đấy thì ai cũng phải để ý 3 cái tên cùng họ chung và 2 cái tên họ Chang, liệu họ có quan hệ gì không?

Hai cô gái chơi đàn dây tuyệt nhiên không có quan hệ huyết thống, tuy nhiên 3 người còn lại đều là anh em trong một gia đình. Có thể nói hiếm có một gia đình nào có những thành viên đều nổi tiếng như vậy. Xếp theo thứ tự từ trên xuống thì ta có:
Myung-Wha Chung (14-3-1944)
Kyung-Wha Chung (26-3-1948)
Myung-Whun Chung (22-1-1953)

Gia đình họ có truyền thống âm nhạc và có đến 7 người con trong đó 3 người đã nổi tiếng khắp thế giới. Tất cả họ đều học nhạc từ rất bé. Myung Wha Chung học piano từ năm lên 4, sau vài năm thì chuyển sang cello và 13 tuổi đã có giải thưởng quốc tế đầu tiên, cô từng đến Việt Nam biểu diễn cello concerto Drovak vào đầu năm 2000.

Tôi vừa thấy trên trang chủ có bài viết về Kyung-Wha Chung http://www.classicalvietnam.info/modules.php?name=ArtOrg&op=DetailArt&catid=118 nên cũng không dám viết nhiều. Kyung-Wha Chung bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ rất bé khi 2 tuổi đã biết hát và giành nhiều giải thưởng thiếu nhi về ca hát khi còn nhỏ, sau khi chuyển sang piano cảm thấy không phù hợp và bị hấp dẫn bởi âm thanh của violin. Cô học violin năm 7 tuổi và 9 tuổi đã biểu diễn Mendelssohn concerto với dàn nhạc Seoul Philharmonic Orchestra. Cô giành được học bổng để vào học Julliard, học ở đấy không phải chuyện đơn giản. Mặc dù trong nước cô được coi như thần đồng nhưng sau khi sang Mỹ cô phải ganh đua với những thần đồng khắp nơi trên thế giới. Cô nhận thấy tài năng của mình không đáng kể như cô từng tin vào. Cô hoàn toàn bất ngờ khi biết rằng Perlman, một người cũng được đỡ đầu bởi Galamian đã có hơn 40 buổi biểu diễn độc tấu.

Cô rất muốn được tham dự giải quốc tế Tchaikovsy nhưng bởi do chiến tranh lạnh và quan hệ không được tốt giữa Hàn Quốc và Liên Xô nên không đạt được ước mơ đấy. Tuy nhiên cô cũng có giải thưởng rất có giá trị khác là đồng hạng nhất với Zukerman tại cuộc thi Edgar Leventritt Competition, nơi mà Perlman đã giành giải nhất 3 năm trước. Hiện nay cô là một trong những nữ violinist nổi tiếng nhất thế giới với những thu âm cho các hãng danh giá như Decca, EMI và các nhạc trưởng tên tuổi như Simon Rattle,...

Myung-Wha Chung cũng bắt đầu âm nhạc bằng piano như hai người chị, năm 7 tuổi đã được biểu diễn với Seoul Philharmonic. Năm 1974 ông giành giải thưởng quan trọng trong sự nghiệp là giải nhì cuộc thì Tchaikovsky và chỉ chịu thua pianist Andrei Gavrilov của nước chủ nhà. Ông cũng được học tại Juilliard như chị và năm 79 ông là phụ tá của Giulini với dàn nhạc Los Angeles Philharmonic Orchestra. Ông chỉ huy rất nhiều dàn nhạc nổi tiếng khác nhau trên thế giới.

3 chị em nhà Chung từng được biết tên như bộ ba trios Chung khi cùng nhau thu âm Trio Concerto của Beethoven với nhau

http://ec1.images-amazon.com/images/P/B00000C2EU.01._AA240_SCLZZZZZZZ_.jpg

http://www.lejphoto.com/exhibition/image1/musi_002.jpg

Apomethe
18-09-2006, 15:12
Cái vụ Kyung-Wha Chung cùng nhau chia giải nhất mới vui, hồi đó khi tham dự Edgar Leventritt Competition thì mọi người xung quanh ra sức khuyên ngăn, quản lý của bà cho rằng nếu bà không thắng cuộc thì việc này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của bà. Ngay cả thầy giáo Ivan Galamian cũng không thích việc này vì Zukerman cũng là học trò của ông lại cùng tham gia chính cuộc thi này, và khi đó Zukerman đang được hỗ trợ bởi một người rất nổi tiếng và thế lực là Isaac Stern. Zukerman dường như là có cơ hội đoạt giải hơn hẳn Kyung-Wha Chung. Nhưng điều này lại tăng thêm sự tự tin của bà, bà quyết định bảo mẹ bán nhà tại Hàn Quốc để mua cho mình cây đàn của Stradivarius :-O.

Tại vòng chung kết, ban giám khảo nhận thấy là rất khó để quyết định ai là người chiến thằng giữa Chung và Zukerman, và Isaac Stern yêu cầu hai người chơi lai. Tuy nhiên sau lần thứ hai thì hội đồng giám khảo vẫn không thể quyết định, và lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi Leventritt, có hai người cùng chiến thắng; cả Kyung-Wha Chung và Zukerman đều giành giải nhất.

chohu
19-09-2006, 19:24
Mèo ngoan còn nhớ cái DVD "The Trout" nói về Schubert và bản ngũ tấu piano Die Forelle không? :D Trong ấy có Perlman, Zukerman, vợ chồng Barenboim-Du Pré và Mehta. Nhóm này đúng là siêu nghịch Mèo ngoan nhỉ:D
Lại còn có cả đoạn Perlman cầm đàn, Zukerman cầm vĩ cùng chơi concerto Mi thứ của Mendelssohn, phô dinh, phô hơn cả chó hư =)). Du Pré thì nhảy tưng tưng như đội phó đội bảo kê=)) làm anh Barenboim bực hết cả mình.
Hôm nào mang cái DVD ấy sang cho Triomphe xem đi, Mèo ngoan đi;).

Hôm ấy chỉ xem Zukerman chơi viola đã thấy hay rồi, anh xem ít Zukerman và Chung nhưng anh coi trọng Zukerman hơn Chung. Kung-Wa-Chung chơi Mendelssohn còn thua xa Sarah Chang, ít nhất thì cũng là về phong cách quyến rũ (đã được anh Cò thừa nhận):D

http://www.vinyl-portal.com/media/Bach_3163.JPG

meongoan
20-09-2006, 10:54
Ối giời ơi, bây giờ không chỉ Cobeo, chohu lẫn Apomethe đều công nhận em Sarah Chang là quyến rũ. Meongoan công nhận là em này giỏi thật, lên sân khấu, vừa kéo đàn, vừa liếc ngang liếc dọc, lại vừa nhún nhảy (như đang luyện lăng ba vi bộ) thế mà chẳng sai nốt nào:D. So sánh hai bản concerto Mi thứ của Mendenssohn thì Kung Wa Chung chơi không biểu cảm bằng Sarah Chang, tuy nhiên, em Kung Wa Chung cũng phải nói là giỏi rồi. Nhớ hồi sang Hàn Quốc cách đây mấy năm, bằng thứ tiếng Anh bập bõm, meongoan nói chuyện được với mấy anh, chị Hàn Xẻng (tiếng Anh cũng kém không chịu được), nói là thích Kung Wa Chung, ca ngợi cô này tài năng:D. Thế là mấy anh chị này sướng lắm, nhảy lên ầm ầm:D. Biết đâu, sau này, mình lại có cơ hội khoe biết Apo “thần đồng”, biết Toocky nghệ sỹ piano nổi tiếng:D
To Chohu: Riêng về vụ DVD "The Trout" thì meongoan cũng nhớ, chết cười đoạn Perlman cầm đàn, Zukerman cầm vĩ khiến meongoan nhớ đến cảnh chohu cầm đàn cho đội trưởng đội bảo kê “đánh” đàn. Chà, cái đàn bị đánh không chỉ kêu oai oái còn khóc lóc thê lương, nghe nẫu cả ruột:D

Apomethe
20-09-2006, 15:07
Ông Myung-Whun Chung cũng được hâm mộ lắm, các em HQ cứ gọi là xúm lại xung quanh đòi chụp anh như diễn viên Hàn Quốc Bi (Rain) vậy, chỉ có điều số lượng ko bằng thôi. Những thằng HQ không nghe nhạc cổ điển cũng biết, cũng cố vào xem cho được, mình đưa tờ chương trình cho một cậu Hàn xem, cậu ấy nói "hóa ra vừa rồi là ông ấy chỉ huy Beethoven ả" =(( (mà Sym số 6 chứ có phải bản nào lạ lẫm đâu)

Còn mấy cảnh các em gái xúm lại quanh Myung-Whun thì em ko chụp được vì mày hết phim :(

Sarah Chang dạo này béo quá, nhìn Han-na Chang quyến rũ hơn.