Nina
13-09-2006, 23:33
Hehe, ngày kỷ niệm nhưng bài dài quá, đành ... lược dịch :), mà khi vác từ NNN sang Nina cũng ... không biết gửi vào đâu nên cho vào đây :)
140 năm ngày thành lập Nhạc viện Matxcơva mang tên P.I.Traikovsky
Nguồn: http://www.rian.ru/history/20060913/53814513.html
http://img.lenta.ru/news/2006/01/23/music/picture.jpg
Nhạc viện quốc gia Matxcơva mang tên P.I.Traikovsky là niềm tự hào dân tộc của mỗi người dân Nga, cũng như Nhà hát Lớn, Bảo tàng Trechiakov, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcơva mang tên M.V.Lomonosov… Lịch sử của Nhạc viện bắt đầu từ thời gian khi mà chi nhánh Matxcơva của Hội Âm nhạc Nga quyết định thành lập một trường âm nhạc chuyên biệt – nhạc viện. Cơ sở của nhạc viện lúc đó là các lớp học thường xuyên. Giám đốc đầu tiên của nhạc viện được thành lập ngày 13 tháng 9 năm 1866 là một nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng – Nhicolai Grigorievich Rubinshtein. Ban đầu để tổ chức các lớp học họ phải thuê ngôi nhà của nam tước phu nhân Cherkasova – ngôi nhà này nằm ở góc của Vozdvizhenka và đường Borisoglevsky. Đó là một ngôi nhà lớn, rộng rãi, với ba tầng cao ráo và các phòng lớn. Tầng một là các cửa hàng “Hiệu buôn Chichkina” nổi tiếng khắp Matxcơva bởi các sản phẩm sữa chất lượng cao và cửa hàng quần áo may sẵn lớn “Otto”. Còn tất cả các phòng khác trong nhà đều được dành cho các nhạc công tương lai và thầy dạy. Nói riêng, P.I.Traikovsky đã được mời từ Peterburg tới đây sống và làm việc mấy năm để giảng dạy môn học lý thuyết âm nhạc. Từ tháng 9 năm 1866, từ những ngày giảng dạy đầu tiên, N.G. Rubinshtein đã lôi kéo được các nhà hoạt động âm nhạc giỏi nhất của Nga và nước ngoài tham gia công tác giảng dạy, và trình độ giảng dạy cao này chưa bao giờ bị hạ thấp. Tất nhiên là học hành ở đây không rẻ chút nào, mà lại phải học tới sáu năm. Danh tiếng của trung tâm âm nhạc mới này nhanh chóng lan truyền khắp nước Nga – số lượng các học sinh càng ngày càng lớn, tới nỗi ngôi nhà lớn của nam tước phu nhân cũng trở nên chật hẹp.
Năm 1876 Nhạc viện Matxcơva chuyển tới một ngôi nhà hai tầng trên phố Bolshaya Nikitskaya – lâu đài cũ của công tước Vorontsov. Sau khi cân nhắc khả năng của mình, Hội Âm nhạc quyết định mua hẳn trang trại này. Vào năm 1889 thì Vasily Ilich Safonov trở thành giám đốc thứ ba của Nhạc viện, sau N.G. Rubinshtein và Sergei Taneev. Safonov đã làm rất nhiều việc để đưa vào công việc của nhạc viện tính chuyên nghiệp cao và trật tự rõ ràng. Nhưng công việc chính của đời ông là việc xây dựng trụ sở hiện nay của Nhạc viện với Gian phòng Lớn nổi tiếng toàn thế giới, củng cố cơ sở vật chất và uy tín xã hội của nhạc viện.
Vào tháng 5 năm 1940, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của P.I.Traikovsky, Chủ tịch đoàn Xô viết Tối cao Liên Xô đã quyết định cho nhạc viện mang tên ông. Trước tòa nhà trụ sở của nhạc viện đặt tượng đài nhạc sĩ, công trình của nhà điêu khắc Vera Mukhina
http://img.lenta.ru/news/2005/09/19/conservatory/picture.jpg
140 năm ngày thành lập Nhạc viện Matxcơva mang tên P.I.Traikovsky
Nguồn: http://www.rian.ru/history/20060913/53814513.html
http://img.lenta.ru/news/2006/01/23/music/picture.jpg
Nhạc viện quốc gia Matxcơva mang tên P.I.Traikovsky là niềm tự hào dân tộc của mỗi người dân Nga, cũng như Nhà hát Lớn, Bảo tàng Trechiakov, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcơva mang tên M.V.Lomonosov… Lịch sử của Nhạc viện bắt đầu từ thời gian khi mà chi nhánh Matxcơva của Hội Âm nhạc Nga quyết định thành lập một trường âm nhạc chuyên biệt – nhạc viện. Cơ sở của nhạc viện lúc đó là các lớp học thường xuyên. Giám đốc đầu tiên của nhạc viện được thành lập ngày 13 tháng 9 năm 1866 là một nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng – Nhicolai Grigorievich Rubinshtein. Ban đầu để tổ chức các lớp học họ phải thuê ngôi nhà của nam tước phu nhân Cherkasova – ngôi nhà này nằm ở góc của Vozdvizhenka và đường Borisoglevsky. Đó là một ngôi nhà lớn, rộng rãi, với ba tầng cao ráo và các phòng lớn. Tầng một là các cửa hàng “Hiệu buôn Chichkina” nổi tiếng khắp Matxcơva bởi các sản phẩm sữa chất lượng cao và cửa hàng quần áo may sẵn lớn “Otto”. Còn tất cả các phòng khác trong nhà đều được dành cho các nhạc công tương lai và thầy dạy. Nói riêng, P.I.Traikovsky đã được mời từ Peterburg tới đây sống và làm việc mấy năm để giảng dạy môn học lý thuyết âm nhạc. Từ tháng 9 năm 1866, từ những ngày giảng dạy đầu tiên, N.G. Rubinshtein đã lôi kéo được các nhà hoạt động âm nhạc giỏi nhất của Nga và nước ngoài tham gia công tác giảng dạy, và trình độ giảng dạy cao này chưa bao giờ bị hạ thấp. Tất nhiên là học hành ở đây không rẻ chút nào, mà lại phải học tới sáu năm. Danh tiếng của trung tâm âm nhạc mới này nhanh chóng lan truyền khắp nước Nga – số lượng các học sinh càng ngày càng lớn, tới nỗi ngôi nhà lớn của nam tước phu nhân cũng trở nên chật hẹp.
Năm 1876 Nhạc viện Matxcơva chuyển tới một ngôi nhà hai tầng trên phố Bolshaya Nikitskaya – lâu đài cũ của công tước Vorontsov. Sau khi cân nhắc khả năng của mình, Hội Âm nhạc quyết định mua hẳn trang trại này. Vào năm 1889 thì Vasily Ilich Safonov trở thành giám đốc thứ ba của Nhạc viện, sau N.G. Rubinshtein và Sergei Taneev. Safonov đã làm rất nhiều việc để đưa vào công việc của nhạc viện tính chuyên nghiệp cao và trật tự rõ ràng. Nhưng công việc chính của đời ông là việc xây dựng trụ sở hiện nay của Nhạc viện với Gian phòng Lớn nổi tiếng toàn thế giới, củng cố cơ sở vật chất và uy tín xã hội của nhạc viện.
Vào tháng 5 năm 1940, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của P.I.Traikovsky, Chủ tịch đoàn Xô viết Tối cao Liên Xô đã quyết định cho nhạc viện mang tên ông. Trước tòa nhà trụ sở của nhạc viện đặt tượng đài nhạc sĩ, công trình của nhà điêu khắc Vera Mukhina
http://img.lenta.ru/news/2005/09/19/conservatory/picture.jpg