PDA

View Full Version : úi chao! VISHNEVKAIA lên cơn kìa



yes_Iam_here
10-09-2006, 22:22
Ca sĩ huyền thoại tẩy chay Bolshoi07:00' 09/09/2006 (GMT+7) Ca sĩ opera danh tiếng Galina Vishnevskaya đã từ chối các hoạt động kỷ niệm ngày sinh lần thứ 80 của bà tại nhà hát Bolshoi của Nga sau khi một phóng tác mới của người theo chủ nghĩa tân thời "Yevgeny Onegin" đã để lại bà "trong sự thất vọng".

http://www.giaidieuxanh.vietnamnet.vn/dataimages/200609/original/images1089843_codien99.jpg Galina Vishnevskaya
"Tôi không muốn tiếp tục bước lên sân khấu để hồi tưởng cảm giác về nỗi thất vọng và sự bẽ bàng tôi gặp phải trong lần công diễn đầu tiên ngày 1/9I", Vishnevskaya nói trong một bức thư gửi tới giám đốc Bolshoi, Anatoly Iksanov, công bố trên tờ Rossiyskaya Gazeta hàng ngày.
"Tôi sẽ hổ thẹn cho tới khi kết thúc chuỗi ngày hiện diện trong sự xúc phạm công khai về các di tích của đất nước tôi", ca sĩ, người đã ra mắt lần đầu tiên trong vở opera tương tự năm 1953 trên sân khấu Bolshoi.
Iksanov chuyển sang bày tỏ sự bất ngờ với phản ứng của ca sĩ, theo nhật báo.
"Sự cần thiết phải có màn trình diễn mới các tác phẩm cổ điển là sự bắt buộc về thời gian của chúng tôi. Thật đáng tiếc khi mà những con người tài năng lại không hiểu điều đó", Iksanov phân trần.
Bolshoi -- bị chỉ trích từ lâu về các tác phẩm bị làm cho lỗi thời -- đã cách mạng hoá vốn tiết mục sau sự xuất hiện của một giám đốc mới năm 2001, lôi cuốn các nghệ sĩ tiên phong và ngày càng gia tăng các cuộc trình diễn mang phong cách hiện đại.
Mùa thu âm mới khai mạc vào ngày 1/9 với tác phẩm mới của một trong những vở opera cổ điển vĩ đại nhất của Nga, "Yevgeny Onegin" của Pyotr Tchaikovsky, phần nhiều với sự sửng sốt về niềm hoài cổ với phong cách long trọng tiếp tục tồn tại hơn 60 năm.
Tháng 11, chồng Vishnevskaya, nghệ sĩ cello danh tiếng đồng thời là người chỉ huy dàn nhạc Nga, Mstislav Rostropovich, chấm dứt hợp đồng với Bolshoi -- nơi ông dự kiến chỉ đạo vở opera "War and Peace" của Sergei Prokofiev -- bởi ông không bằng lòng với sức ì của các nghệ sĩ.


(Thái Bình - Theo AFP)
(from giaidieuxanh.com.vn)

yes_Iam_here
10-09-2006, 22:31
Kin chưa bà con, k0 biết Bolshoi làm biến dạng Egeune Onegin thế nào mà mợ Vish lại nổi cơn tam bành thế nhể, hehee, tò mo`, tò mò

Nina
11-09-2006, 19:28
Hình như là ... ai đó muốn có tin giật gân, chứ theo như những gì chị đọc được trên báo chí Nga thì cũng không có gì "phá hoại nghiêm trọng "Yevgeny Onegin" của Pyotr Tchaikovsky" - chỉ có một cái nhìn mới hơn thôi. Apomethe có biết gì hơn không?

Apomethe
12-09-2006, 04:13
Em cũng chưa nghe thấy gì hết. Ở đây em cũng không tìm thấy tạp chí nào chuyên về nhạc cổ điển của Nga, có lần mua được một quyển năm 2004 mà không hiểu sao không thấy tờ đấy tại các sạp báo

yes_Iam_here
12-09-2006, 15:07
oh, em tưởng là "bóp méo" âm nhạc chứ còn dàn dựng mới thì có j` đâu nhỉ, hay chị Vish k0 thik dựng kiểu mới ?

Nina
15-09-2006, 01:21
Hihi, thật ra cái chán nhất không phải là chuyện người ta dàn dựng "Evgeny Onegin" như thế nào - khán giả có thể thích, có thể không. Nhưng một người có chuyên môn như Galina Vishnevskaya thì Nina nghĩ rằng, bà nên lập luận có cơ sở hơn, chỉ ra những điều mà bà cho là "xúc phạm công khai về các di tích của đất nước tôi".

Có thể là Nina chưa đọc hết, nhưng có không ít báo chí và nhà chuyên môn khen dàn dựng mới này. Chưa kể là hầu như tất cả đều đồng ý rằng các ca sĩ hát rất tốt - mà trong opera thì điều này hơi bị quan trọng đấy chứ nhỉ?

Nina
15-09-2008, 00:01
Hôm nay mới đọc thấy cái tin liên quan (tại Apomethe không chịu đến Nhà hát Lớn xem và về viết review cho nên ta mới lạc hậu)

http://www.vesti.ru/doc.html?id=208879

http://pics.vesti.ru/p/b_269845.jpg

Cứ theo tin này thì dân Paris lại thích cái version "Evgeny Onegin" đã bị chị Vishnevskaya chê!